Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 173 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 15.09.2009 20:49:21 (permalink)
0
Tìm đâu em hỡi tìm đâu
Anh đây hãy chọn đêm thâu tâm tình
Non cao em chớ dõi nhìn
Đồng bằng dễ bước soi in trăng vàng.
-sd-

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 23:06:50 bởi SĨ ĐOAN >
HÁI TRĂNG SAO 16.09.2009 22:07:54 (permalink)
0
MAI EM ĐI

Nếu lỡ một ngày em ra đi biền biệt
Để lại đời tê tái những vần thơ
Những khúc mắc đời nhau những mong chờ
Lời lẽ cũ nằm im trong tiềm thức

Em đã ngủ giấc say nồng quên khổ cực
Thiên thu hồng tình chảy một giòng sông
Bên bia đá câu thơ của tấm lòng
Anh viết nhé ghi vài lời ưu ái

Anh đừng khóc, thơ vẫn nồng trầm ngải
Trái tim em khóa lại bóng hình anh
Kỷ niệm nằm trong tim mãi màu xanh
Môi em nở nụ cười yêu anh dòng "Thi Sử"
-MT-

 

KHẮC...
 
Tình đôi lứa anh nguyền trân trọng giữ
Vắng em rồi chết lặng giữa trần gian
Bài thơ cũ nhặt gom sẽ vương mang
Khắc vào tim: Tình yêu em trọn vẹn.
 
Chốn bụi trần say mê không hổ thẹn
Trời sinh ra để đắm đuối yêu thương
Dồn tâm lực trao nhau cả đời thường
Khắc vào bia: Nhất đại trung trinh liệt.
 
Rồi mai đây cuộc chia ly vĩnh biệt
Anh trọn lòng yêu kính ,tích niềm tin
Vần thơ chết nhưng tình vẫn lung linh
Như thuở nào đôi ta cùng xướng - họa.
-HTS-


SĨ ĐOAN 17.09.2009 17:51:49 (permalink)
0
LỤC BÁT CHO EM
 
Bờ ao con cá tung tăng
Cà Na soi bóng hỏi rằng: Mát không?
Cá vui toé nước mênh mông
Lượn qua lượn lại trồi... trông cội già.
 
Kiếp sau anh chuyển Cà Na
Cho con lá nhảy lượn ra lượn vào.
Còn em biến hóa đi nào
Nên con cá nhỏ nép vào gốc Na.
-sd-
Mỹ Trinh 18.09.2009 00:37:29 (permalink)
0

 
HÒA QUYỆN
 
" Anh ở trong em vạn mạch sầu"
Lòng anh gói trọn khối tình sâu
Ngày ôm mộng mị lòng canh cánh
Đêm gối mơ hời dạ xuyến xao
Bể ái trần gian trôi lấp lững
Sông ân địa phủ tụ bên cầu* (Đại hà)
Ai gieo tâm sự hoài nhung nhớ
Khắc khoải canh thâu bạc mái đầu.
-HTS-

BAO GIỜ

Anh ở trong em vạn mạch sầu
Li ti bóng nhỏ khắc tim sâu
Vầng trăng sầu muộn thương lưu luyến
Trái đất u hoài nhớ xôn xao
Cách trở phương trời nam bắc nguyện
Chia đôi xứ sở gió mây cầu
Bao giờ nối lại trời non nước
Hai kẻ mừng vui thỏa mộng đầu.
-MT-


Mỹ Trinh 18.09.2009 04:36:18 (permalink)
0


LỤC BÁT CHO EM

Bờ ao con cá tung tăng
Cà Na soi bóng hỏi rằng: Mát không?
Cá vui toé nước mênh mông
Lượn qua lượn lại trồi... trông cội già.

Kiếp sau anh chuyển Cà Na
Cho con lá nhảy lượn ra lượn vào.
Còn em biến hóa đi nào
Nên con cá nhỏ nép vào gốc Na.
-sd-

LỤC BÁT VỀ NGUỒN

Về nguồn con cá hát ca
Vui mùa lục bát trăng già sáng trưng
Gốc Cà Na ấm một vùng
Viển du trăm cõi về chung một nhà

Nhớ rồi anh gốc Cà Na
Thân em con cá lội ra lội vào
Đêm về trăng nước tương giao
Ấm con cá nhỏ Cà Na hết buồn.
-MT-
Mỹ Trinh 18.09.2009 06:02:58 (permalink)
0


EM LÀ MÙA XUÂN

Chiều nay én lượn chao nghiêng
Trỗi dâng điệp khúc tình riêng ngọt ngào!
Ngất ngây đôi má hồng đào
Đôi môi mộng thắm đượm trào lời yêu
Long lanh mắt biếc nuông chìu
Mái đầu e ấp thốt điều thân thương.
Tình em con nước triều cương
Dâng đời sóng biếc nhật thường thiết tha.
Ngày này nối tiếp ngày qua
Ví cung trầm bổng ngân nga...say lòng.
Mùa xuân lan tỏa muôn dòng
Bay vào trú ngụ tim hồng riêng anh
Nồng nàn giấc mộng thâu canh
Hoa mơ rộ nở gió lành đưa hương.
Tình em! Anh mãi vấn vương
Sánh dòng hương dịu du dương cõi lòng.
-sd-

ANH MANG VỀ MÙA XUÂN

Anh về vai xách vai mang
Áo xuân trải gót địa đàng nơi nơi
Chao nghiêng cánh én nửa vời
Nửa say nửa tình tuyệt vời trần gian
Tặng em ngàn nụ hoa vàng
Thơ giăng đón ngõ nắng vàng nghiêng nghiêng
Tình anh rộng trải xuân hiền
Đơm hương đơm sắc chở thuyền qua sông
Dâng em ngọt lịm tình nồng
Mùa xuân trong gió mây hồng giăng hoa
Cùng nhau say nắng chiều tà
Dạo xuân xanh biếc lá hoa mĩm cười
Về đây nhàn hạ cuộc đời
Bờ yêu thuyền ghé bến mời thi nhân
Mộng xuân anh ở thật gần
Chòng chành sóng vỗ bờ xuân đưa tình
-MT-

Mỹ Trinh 18.09.2009 06:08:43 (permalink)
0
Tìm đâu em hỡi tìm đâu
Anh đây hãy chọn đêm thâu tâm tình
Non cao em chớ dõi nhìn
Đồng bằng dễ bước soi in trăng vàng.
-sd-

Tìm anh mấy cõi bể dâu
Mưa thu nắng hạ dãi dầu sương đêm
Núi rừng hoang vắng buông rèm
Thấy trăng anh đứng ngọt mềm nhìn em
-MT-


SĨ ĐOAN 18.09.2009 20:14:37 (permalink)
0
RU EM
 
Thu về lá rụng vườn, sân
Gió thay em quét, trăng ngân đầu làng
Hương hoa ngan ngát bên đàng
Bướm ong bay lượn sao ngàn lung linh.
Ngủ đi em, rạng bình minh
Chào mừng nắng ấm chúng mình xướng ca...!
Ngủ đi em, mộng tình ta
Trăm năm điệp khúc đậm đà yêu thương!
-sd-

SĨ ĐOAN 18.09.2009 20:23:52 (permalink)
0
 
 

 
Tìm đâu em hỡi tìm đâu?
Anh đây! Hãy chọn- đêm thâu tâm tình!
Non cao em chớ dõi nhìn...
Đồng bằng dễ bước soi in trăng vàng.
-sd-

Tìm anh mấy cõi bể dâu
Mưa thu, nắng hạ... dãi dầu sương đêm
Núi rừng hoang vắng buông rèm
Thấy trăng anh đứng ngọt mềm nhìn em.
-MT-

 
Nhìn em giữa đám hoa rừng
Thanh tao, mềm mại... ngập ngừng nâng niu
Ngạt ngào... diễm lệ...yêu kiều
Đung đưa trước gió hiu hiu...xao lòng.
-sd-
 
Mỹ Trinh 19.09.2009 02:03:25 (permalink)
0


Thu về mưa

Về nghe mưa khóc
Bên hàng cây xanh
Buồn ơi tháng 9
Lá phải xa cành !

Ngoài sân xam xám
Thổi gió heo may
Buồn rơi thung lũng
Nắng bỏ quên ngày !

Thu đan kỷ niệm
Cho lòng buồn hơn
Buổi chiều cụt ngủn
Chưa kịp dỗi hờn !

Đêm thu lành lạnh
Như thiếu bờ vai
Tìm trong lạc lõng
Không có bàn tay !

Thu về gọi mưa
Gọi sầu nhân thế
Lá gọi cội nguồn
Sầu lắm sơn khê

Một lần Thu nhớ
Những mùa thu đi
Buồn về lặng lẽ
Ngồi đếm biệt ly !

Người đã xa chưa ?
Bốn mùa thu lẻ
Hình như quanh ta
Có tiếng gọi hè...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 19.09.2009 02:05:46 (permalink)
0


Nắng tắt

Nắng về soi vết mùa thu
Lơn tơn sóng chảy qua cầu
Dòng sông suốt đời lặng lẽ
Thu ngồi hong tóc mưa ngâu

Nắng về soi hàng của sổ
Buổi trưa con phố buồn hiu
Bao mùa thu đi lá rụng
Mang theo mấy đóm nắng chiều

Chiều nghe hàng cây đổ lá
Rót sương lên những giọt chờ
Trăm năm về ngang cửa sổ
Cúi đầu hạt nắng bơ vơ

Phố chiều khép hờ cửa gió
Nắng đi về khóc thu mưa
Hàng cây bỗng nhiên gầy guộc
Trơ mùa tóc gió đong đưa...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 19.09.2009 05:10:20 (permalink)
0


Có những nụ hôn

Có những nụ hôn bay trong gió
Từ bắc sang nam lửng lơ hồn
Tìm trong mùa thu mùi cỏ mới
Xanh non tuơi mát đến tuyệt vời

Có những nụ hôn mùi hoa hồng
Gửi cho nàng thu vừa về bến
Dẫu bao lần xa miền xứ lạ
Thu về đón gió mộng gọi tên

Có những nụ hôn rắc mùi hương
Thu về chầm chậm gót chân thương
Em qua miền nhớ nghe hơi thở
Hít đầy ngực gió chuyện hoang đường

Có những nụ hôn mùa thần thoại
Ảo huyền vương vấn gót chân mây
Lang thang qua trăm miền đây đó
Rơi vào thu nhớ một góc đầy...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 19.09.2009 15:22:10 (permalink)
0


HƯƠNG NHỚ

Gửi anh một chút men hương nhớ
Cho rừng mọc Nấm đón thu sang
Cho anh rải mộng tràn bờ ái
Em nhặt đem về lá thu vàng

Từng chiếc lá mang tên thương nhớ
Hạt mưa lòng nhỏ giọt long lanh
Mang tình anh đem về ngày tháng
Xin mùa thu một sợi nắng vàng

Gửi cho anh sợi nắng tim hồng
Qua đường cũ mĩm cười kỷ niệm
Anh thả nhớ dài theo thung lũng
Những sợi buồn trói chặt con tim

Và từ đó lòng anh thầm nói
Mãi mãi yêu em tình mãi đầy
Cỏ hoa thơm mãi nghìn thu nữa
Tà áo học trò hương ngất ngây

Mênh mông trời đất thu vừa tới
Sương mỏng gọi chiều anh có hay?
Lành lạnh bờ vai tìm hơi ấm
Hồn còn lơ lửng giữa chiều mây

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 15:30:09 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 19.09.2009 16:24:29 (permalink)
0

Bờ thu mộng

Chầm Chậm mùa thu

Thu anh chớm nét hờn con gái
Hay bởi vì mưa ướt áo ai?
Làn thu mơn mởn ngoài sân cỏ
Thu ở trong nhà lạnh bờ vai

Ru đi ta nhé thu còn dài
Lá vừa thổn thức nghiệp trần ai
Quanh co sợi nắng tìm chân bước
Mở cửa mời nhau cho sánh vai

Chầm chậm chiều ơi chậm lối về
Vài câu trao đổi chút đam mê
Thu mưa thu nắng thu hồng tím
Hay chỉ mùa thu mõi gối về?

Những gót thu vàng đi mong manh
Nghe hồn chiếc lá gọi màu xanh
Buồn làm chi lá ơi đừng khóc
Ngủ rồi thức dậy xuân đơm cành

Chầm chậm thu vàng thức giấc khuya
Nghe hương gió thoảng gọi mùa về
Gọi Thu văng vẳng bờ mộng mị
Thả nắng về rừng réo giấc mê...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 19.09.2009 16:46:35 (permalink)
0
Tìm đâu em hỡi tìm đâu?
Anh đây! Hãy chọn- đêm thâu tâm tình!
Non cao em chớ dõi nhìn...
Đồng bằng dễ bước soi in trăng vàng.
-sd-

Tìm anh mấy cõi bể dâu
Mưa thu, nắng hạ... dãi dầu sương đêm
Núi rừng hoang vắng buông rèm
Thấy trăng anh đứng ngọt mềm nhìn em.
-MT-

 
Nhìn em giữa đám hoa rừng
Thanh tao, mềm mại... ngập ngừng nâng niu
Ngạt ngào... diễm lệ...yêu kiều
Đung đưa trước gió hiu hiu...xao lòng.
-sd-

Anh ơi Nấm trắng Nấm hồng
Đầy rừng hương mộng nên lòng xôn xao
Gió đưa tìm mộng ngọt ngào
Xanh bờ vọng tưởng sắc màu chiêm bao
-MT-



Nấm này là nấm anh được nha anh...
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 173 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9