 
    
  
    
    
    
        
        
     Hương nhớ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              VÂNG, TA SẼ...  
    
  Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"  
  Gió rì rào đêm tối nồng say  
  Lời thỏ thẻ tương lai hạnh phúc  
  Trọn đường đời thôi thúc tin, yêu...!  
    
  Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"  
  Xâu sao sáng rạng mối duyên nồng  
  Hơi thở nhẹ trỗi dòng khao khát  
  Dành cho nhau bát ngát ân tình.  
    
  Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"  
  Hoa bên đàng xây khối lương duyên  
  Lời chúc phúc bình yên mộng đẹp  
  Giữa trời xanh- bó hẹp âu lo.          Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"    Mưa lất phất thúc hối đôi mình    Gần thêm nữa... bình minh lố dạng    Khoát nắng hồng bình lặng vươn xa.    -sd-      
 Kỷ niệm          TÌNH VỀ ĐÂU
   Kỷ niệm          TÌNH VỀ ĐÂU 
   
  Gió về đâu mang theo lời yêu dấu ? 
  Trăng về đâu sao bóng tối giăng đầy ? 
  Em còn nghe hạnh phúc về thôi thúc 
  Giấc mơ yêu như đã chớm hao gầy ! 
   
  Anh về đâu chiều mây giăng trời xám ? 
  Em về đâu xa hút một giòng sông ? 
  Gió buồn ai mà gió thổi ngược dòng 
  Chiều lặng lẽ mình em gom lá đổ... 
   
  Thu đâu rồi chiều vàng xưa con phố 
  Mộng tình nhân mưa ướt lối em đi 
  Cây trút nước đổ sầu giăng sương khói 
  Em tìm anh tay chạm vết biệt ly ! 
   
  Tình về đâu hoa xếp tàn cánh rã 
  Trăng ra đi xa khuất tầm tay anh 
  Còn đêm này lời yêu em nhặt lại 
  Nghìn đêm sau thương nhớ vẫn để dành...! 
   
  Mỹ Trinh 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Dream      ANH ĐỪNG CHẾT
   Dream      ANH ĐỪNG CHẾT 
   
  Anh tìm em trao tay kỷ vật 
  Đau thương nào ngăn lối tình yêu ? 
  Thương còn đây trong tim say ngất 
  Anh còn đây bóng dáng từng chiều 
   
  Đừng, đừng anh... ngăn đi giòng lệ ! 
  Cuộc đời nào cũng lắm chông gai 
  Em và anh cùng mang thế hệ 
  Vác lên vai qua nẻo đường dài 
   
  Chia cùng anh buồn vui hạnh phúc 
  Ở lại đây như những tháng ngày 
  Em vì anh ghép trang tình khúc 
  Mưa dù mưa... sinh tử đọa đày ! 
   
  Em vì anh pha sầu vào rượu 
  Say mình say thơ ngủ ngật ngầy 
  Em vì anh níu vầng trăng nhú 
  Cùng ngả nghiêng trên những hao gầy ! 
   
  Kỷ vật này em cất trong tim 
  Sờ không chạm cũng không hình bóng 
  Chỉ lời nói vần thơ tô điểm 
  Mà ngàn năm em khắc ghi lòng 
   
  Anh hãy sống vì em mà sống 
  Niềm vui này trao hết cho anh 
  Nếu anh chết đời em lạc lõng 
  Xin trao anh tất cả mộng lành... 
   
  Mỹ Trinh <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 04:31:24 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               RU MỘNG
      RU MỘNG 
   
  Đêm qua nhắm mắt hoài không ngủ 
  Suy mây tưởng gió giận mùa thu 
  Tiêng đêm ếch nhái than râm rã 
  Buồn về nằm cạnh thiếu thơ ru ! 
   
  Hôm ấy anh đi trời còn nắng 
  Đêm về sao sáng ngắm vầng trăng 
  Mắt anh xanh biếc long lanh quá 
  Hồn em gửi trọn ánh sao băng 
   
  Trăng không về nữa nắng cũng đi 
  Thu về chi.. cây lá biệt ly 
  Em như chiếc lá rơi vô định 
  Anh cội cành trơ những định kỳ 
   
  Trời đày hai đứa phải xa nhau  
  Trung thu mưa ướt hết trăng sao 
  Di tích cội nguồn trôi theo lũ 
  Em níu nghẹn ngào ấp chiêm bao ! 
   
  Giận mình không thắp nổi vầng trăng 
  Mắt mi không đẹp như chị hằng 
  Tình thơ đường mật chưa suông vận 
  Nhắm mắt thấy hoài chữ ăn năn 
   
  Vỗ về em ngủ..ngủ đi em 
  Tìm anh trong mộng thật dịu mềm 
  Trao anh kỷ niệm màu cổ tích 
  Một ngàn năm ấy đã thành duyên 
   
  Mộng về ru "mãi mãi yêu em" 
  À...ơi..mưa gió lặng bên thềm 
  Ru em từ thuở trăng còn khuyết 
  Anh vẫn còn ru dưới mái hiên... 
   
  Mỹ Trinh 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Landscape of Tuscany
      Landscape of Tuscany  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 04:38:46 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Những giọt đời
      Những giọt đời 
   
  Nhớ đau một giọt trăm năm 
  Thương đau nghìn giọt thăng trầm về đâu  
   
  Ta về gặp một bể dâu 
  Nhớ thương rơi xuống dòng ngâu khóc ròng! 
   
  Chợ nhân gian phố vẫn đông 
  Chợ trong tim rỉ giọt hồng máu tươi 
   
  Gặp nhau một giọt tuyệt vời 
  Xa nhau nghìn giọt rã rời người ơi ! 
   
  Xuân đi.. hạ bỏ.. thu vơi.. 
  Rước Đông về ở bên đời..vui không ? 
   
  Rừng còn thay lá...còn mong 
  Núi còn thở gió mà lòng người.. thôi ! 
   
  Chiều sương nhỏ giọt ngậm ngùi 
  Buồn hiu đêm phủ niềm vui chân trời 
   
  Nhớ đi tìm giọt chơi vơi 
  Thương ngồi mỏi gối mà đời..vẫn xa. 
   
  Mỹ Trinh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chớm thu 
   
  Hình như  
  mới chớm thu  
  sang 
  Nghe trong mầm lá  
  gọi tang thương về ! 
   
  Rơi theo lá  
  giấc mộng 
   hề 
  Nhẩn nha yêu quái 
   hôn mê gọi mùa ! 
   
  Mỹ Trinh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Vì Yêu
      Vì Yêu 
   
  Vì yêu anh em thích viết thơ buồn 
  Giăng lối nhỏ mưa sầu dài thổn thức 
  Buồn anh giữ như lòng tôi tay rức 
  Gói tương tư ngăn cách trở đôi đường 
   
  Vì yêu anh nên em đành viết thơ buồn 
  Mưa tắm ướt hạt nắng vàng run rẩy 
  Tim da diết bên dòng thư nhắn nhủ 
  Cũng đành thôi em ở lại hao gầy 
   
  Vì yêu anh nên em mãi còn buồn 
  Nghe buổi sáng những giọt cay mềm rót 
  Biết vắng anh là không còn chim hót 
  Chỉ thơ em theo thu lá trải đường 
   
  Vì yêu anh nên thơ em còn rạo rực 
  Triệu dòng buồn rơi ngập khoảng trời thu 
  Nghe con tim hối hả nhịp tình ru 
   Thôi thúc lắm.. mà giận hờn như đã...! 
   
  Mỹ Trinh 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Những giọt đời 
   
  Nhớ đau một giọt trăm năm 
  Thương đau nghìn giọt thăng trầm về đâu  
   
  Ta về gặp một bể dâu 
  Nhớ thương rơi xuống dòng ngâu khóc ròng! 
   
  Chợ nhân gian phố vẫn đông 
  Chợ trong tim rỉ giọt hồng máu tươi 
   
  Gặp nhau một giọt tuyệt vời 
  Xa nhau nghìn giọt rã rời người ơi ! 
   
  Xuân đi.. hạ bỏ.. thu vơi.. 
  Rước Đông về ở bên đời..vui không ? 
   
  Rừng còn thay lá...còn mong 
  Núi còn thở gió mà lòng người.. thôi ! 
   
  Chiều sương nhỏ giọt ngậm ngùi 
  Buồn hiu đêm phủ niềm vui chân trời 
   
  Nhớ đi tìm giọt chơi vơi 
  Thương ngồi mỏi gối mà đời..vẫn xa. 
   
  Mỹ Trinh      GIỌT THƠM 
   
  Những giọt thơm trôi qua cửa 
  Em về hương nhớ áo xưa khát mềm 
  Ngày trôi mộng rớt xuống thềm 
  Thăng trầm tôi ở gọi phiền về chơi... 
   
  Những giọt thơm mãi tuyệt vời 
  Hương xuân ai ướp chiều rơi vào lòng 
  Tình mưa tình nắng hư không 
  Tình em sao cứ nhuộm hồng cõi tôi... 
   
  Những giọt thơm mĩm môi cười 
  Mây xanh nắng mộng của tôi và nàng 
  Thẫn thờ chân bước lang thang 
  Xếp vào bóng tối hoang đàng dừng chân 
   
  Những giọt thơm còn lâng lâng 
  Bóng em qua cửa bâng khuâng lòng trần 
  Thò tay níu lại mùa xuân 
  Mới hay xuân mất những lần không em! 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Dream       ANH ĐỪNG CHẾT  
   
  Anh tìm em trao tay kỷ vật  
  Đau thương nào ngăn lối tình yêu ?  
  Thương còn đây trong tim say ngất  
  Anh còn đây bóng dáng từng chiều  
   
  Đừng, đừng anh... ngăn đi giòng lệ !  
  Cuộc đời nào cũng lắm chong gai  
  Em và anh cùng mang thế hệ  
  Vác lên vai qua nẻo đường dài  
   
  ...            
   
  Mỹ Trinh  
   
  SẼ SỐNG  
     
  Anh sẽ sống đưa em về đất tổ  
  Bên cầu tre soi bóng dưới trăng mờ  
  Bên ruộng lúa nơi khóm trúc đợi chờ...  
  Bao khát vọng tràn trề chưa vươn tới.  
     
  Anh sẽ về cho lòng thôi chới với  
  Ngủ say nồng quên hết những chuyện qua  
  Vùi ngực ấm như đứa trẻ lên ba  
  Và đắm đuối yêu em yêu mãi mãi!!!  
  29.09.09  
  -sd-           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote]       
 ANH CÓ VỀ KHÔNG ?
       ANH CÓ VỀ KHÔNG ?  
   
  Về nghe im tiếng một dòng sông  
  Chiếc bóng mình em thả giọt lòng  
  Lắng đọng bình minh thu xanh biếc  
  Tâm chìm buổi sáng nắng vườn hồng  
  Lời yêu còn đó vương mây trắng  
  Tiếng nhớ quanh đây thoảng gió nồng  
  Mãi mãi yêu em như đã hứa  
  Người ơi có phải sẽ về không ?  
  -MT- 
 
 
TỤ ĐÁY TIM HỒNG
 
 
Niềm thương nỗi nhớ tụ về sông 
Cuồn cuộn trào dâng trỗi cõi lòng 
Tha thướt tơ tình như sóng bạc 
Đậm đà duyên ái tựa vâng hồng 
Thiên niên ôm ấp niềm say đắm
Nghìn kỉ tin yêu khối nhiệt nồng 
Anh mãi yêu Trinh- vì tất cả...
Trung Thu hội ngộ được hay không?
-SD-  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                         ĐI VÀO LÒNG ANH  
   
  Vượt ngàn trùng vượt đỉnh cao  
  Xuyên qua cánh gió đi vào lòng anh  
  Tô thơ tô mộng màu xanh  
  Cho anh yêu dấu thơm lành nắng mai  
  Rót cho anh chén nồng cay  
  Mừng duyên đã thắm cùng say men tình  
  Hái cho anh vạn niềm tin  
  Hái trăng sao kết ân tình thêu hoa  
  Yêu anh mãi mãi đậm đà  
  Mưa sa bão táp vẫn là của nhau  
  Cùng anh uống chén thương đau  
  Cùng anh qua cõi nghẹn ngào tỉnh say  
  Buồn anh sao mắt em cay  
  Trăng tàn em thức bên ai thì thầm  
  Học làm thơ học thi ngâm  
  Cho si mê mãi được gần bên nhau...  
   
  Mỹ Trinh      
   
  ĐÓN NHẬN TÌNH EM       Lời yêu ,lời nhớ... ai trao   Đậm đà, tha thiết...lệ trào bờ mi   Bao mùa mưa nắng...khắc ghi   Tình yêu cao đẹp đã đi vào lòng.       Em ơi gió xoáy nên dòng   Tâm tình em vẫn mặn nồng hơn xưa   Mượn ly rượu nhạt say sưa   Càng dâng nỗi nhớ những trưa hẹn hò.   Đời anh ví một con đò   Ngời ngời lướt sóng- thập thò bóng đêm...   Tình em khúc hát dịu êm   Ru anh đẫy giấc lướt tìm mộng mơ,   Tình em ví vạn bài thơ   Lay hồn từ cõi hư vô trở về.       Trọn đời tình mãi đê mê   Trăm năm tồn đọng bên lề cỏ xanh   Ngàn năm theo gió thâu canh   Nên dòng hạnh phúc... em- anh ngọt ngào!   -sd-       Mang hoa tới rồi nên không được đi nha anh, ở lại đi mà.....       
Cám ơn em anh sẽ cố gắng đè nén...        Em sẽ cố gắng hết sức mình để giữ anh lại , anh có say rượu thì em cũng say với anh luôn....chơi luôn... !!        
Em à! Anh khát nước hãy cho anh cốc nước - nhớ nước chanh nhé để giã rượu.        
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                 Kỷ niệm          TÌNH VỀ ĐÂU
    Kỷ niệm          TÌNH VỀ ĐÂU  
   
  Gió về đâu mang theo lời yêu dấu ?  
  Trăng về đâu sao bóng tối giăng đầy ?  
  Em còn nghe hạnh phúc về thôi thúc  
  Giấc mơ yêu như đã chớm hao gầy !  
   
  Anh về đâu chiều mây giăng trời xám ?  
  Em về đâu xa hút một giòng sông ?  
  Gió buồn ai mà gió thổi ngược dòng  
  Chiều lặng lẽ mình em gom lá đổ...  
   
  Thu đâu rồi chiều vàng xưa con phố  
  Mộng tình nhân mưa ướt lối em đi  
  Cây trút nước đổ sầu giăng sương khói  
  Em tìm anh tay chạm vết biệt ly !  
   
  Tình về đâu hoa xếp tàn cánh rã  
  Trăng ra đi xa khuất tầm tay anh  
  Còn đêm này lời yêu em nhặt lại  
  Nghìn đêm sau thương nhớ vẫn để dành...!  
   
  Mỹ Trinh       TÌNH TRONG TIM       Gió đi xa qua mấy nhịp cầu   Mang hương nhớ quay đầu trở lại   Trăng về làng nhẩn nại chờ em   Soi chân bước nhẹ nhàng hôn má thắm.       Anh đi xa hơi ấm tan dần   Nghe tiếng gọi... muôn phần cảm kích   Về bên nhau ta tích ân tình   Cùng gom lá chúng mình đan thắc...       Mặc thu rơi...cân nhắc cuộc đời   Mặc đông về gió trời giá buốt   Mặc thời gian...dạ thốt chung lòng   Say nắng hạ đón dòng xuân mới.       Tình trong tim chẳng thể phai mờ   Vần thơ yêu đợi chờ thêu dệt   Khối duyên nồng hết lệch nhịp rung   Và mãi mãi tình chung vẹn giữ.   -sd-  
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HƯƠNG VỊ TÌNH ÁI              Văng vẳng lời ca khúc nhạc lòng    Du dương âm điệu trỗi muôn dòng    Chim về cổ thụ đan hơi ấm    Hoa nở chùm tươi bát ngát nồng    Mây trắng trời thanh tô luyến ái    Sóng nhô thuyền lướt rạng tơ hồng    Tình xưa ấm áp vơi cô quạnh    Hạnh phúc nào hơn được làm chồng.    -sd-      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trăng chìm 
   
  Phố chìm xuống dòng sông trăng lẳng lặng 
  Mây đi về tản mạn cuối chân trời 
  Hoa xếp cánh nằm yên không cười nói 
  Đêm vẫn dài thơ đóng cửa ngủ quên 
   
  Đêm vẫn đẹp trăng còn sáng bên thềm 
  Đời đã mỏi không làm nên tích sự 
  Tôi nghe chừng đã cạn dòng ngôn ngữ 
  Chóng màn đêm không đủ cuộc hao mòn ! 
   
  Trăng vàng quá sao gục đầu thầm lặng ? 
  Hay bởi tôi không còn sức ngẫn đầu 
  Nên vẫn vậy chung quanh đều vạn vật 
  Nằm yên nghe gió thở những vùng xa 
   
  Đêm của tôi như đã thửa vô dụng 
  Giữa mùa thu đã thổi ngọn Đông hàn 
   
   
  Mỹ Trinh 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    HƯƠNG VỊ TÌNH ÁI              Văng vẳng lời ca khúc nhạc lòng    Du dương âm điệu trỗi muôn dòng    Chim về cổ thụ đan hơi ấm    Hoa nở chùm tươi bát ngát nồng    Mây trắng trời thanh tô luyến ái    Sóng nhô thuyền lướt rạng tơ hồng    Tình xưa ấm áp vơi cô quạnh    Hạnh phúc nào hơn được làm chồng.    -sd-  
   
  TÌNH PHAI 
   
  Hương nhạt tình phai rã chuyện lòng 
  Thôi thì anh nhé đã xa dòng 
  Đường xưa qua lối giờ thanh vắng 
  Góc nhớ về nhà đã hết nồng 
  Níu kéo đời nhau sương khói trắng 
  Đem về chôn kín gió mây hồng 
  Anh đi đi nhé tìm hạnh phúc 
  Xa vắng từ đây chỉ hư không. 
  -MT-      
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: