Hương nhớ
[image]
MỘNG TÌNH THU
Em về thơ ngập vùng biển lặng
Sóng dậy tràn lên nhoẻn miệng cười
Mơ theo sóng vỗ trườn lòng cát
Bọt trắng tung lên tiếng gọi mời...
Em về sóng biếc tràn lên mắt
Long lanh biển thẳm đắm tình mơ
Một đàn cá nhỏ tung tăng đón
Tình Biển ngàn năm mở rộng chờ...
Em về thu đứng nghiêng bờ lá
Anh vẽ rừng thu khoác áo vàng
Em tô chấm đỏ mùa phong lá
Tình thu muôn sắc góc rừng hoang...
Em về nắng cháy trên vai áo
Giọt nắng chờm lên uống ngọt ngào
Rừng xưa lá chín vàng hương áo
Chờ bàn tay hứng lá xôn xao...
Em về Đông ngủ vùi chăn ấm
Mơ đi chầm chậm ghé thăm chừng
Chiêm bao đâu biết mình nằm mộng
Tuổi tròn mười sáu tóc chấm lưng...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 16:37:26 bởi Mỹ Trinh >
ANH VỀ TỔ ẤM
Ồ..là anh, là anh của em
Vẫn như hôm ấy ngọt môi mềm
Phong ba gió bụi đời xuôi ngược
Anh về thu hát mộng rơi thềm
Chính là anh, là anh của em
Nghiêng vai chiều đổ vạt nắng hiền
Hoàng hôn gió chở hồn mây trắng
Ghé đỉnh đồi mơ se thắm duyên...
Anh về tố ấm một chiều thu
Đau thương gửi lại áng mây mù
Mền chăn êm ấm rừng hương nhớ
Suối ngọt từng đêm róc rách ru...
Gối tay anh ngủ những mùa đông
Quên đi sầu muộn những chuyện lòng
Nghe đêm về sáng mềm tâm sự
Thì thầm hoa cỏ thỏa chờ mong.
Mỹ Trinh DỰNG LỀU ĐỒI MƠ
Bên dòng suối ngọt thả vần mơ
Tắm mãi tình thơ xướng chữ chờ
Bay vút trời xanh nhờ gió thổi
Thì thào tiếng hát trỗi đôi bờ.
Hai ta cùng ngắm dãy ngân hà
Cuối mỗi chiều tà gió lướt qua
Dệt ái thêu ân hòa mộng thắm
Khơi lòng ba chữ: đắm hương hoa.
Đồi mơ đủng đỉnh giữa hòang hôn
Suốt kiếp thờ tôn: nhịp dập dồn
Gió lượn mây đua hồn đắm đuối
Ru đời phút cuối đẹp tông môn.
Em ơi! Hạnh phúc ngọt ngào thay
Trời đất không ai chỉ gió lay
Lơ lững ngàn mây say ý tưởng
Nung lòng ngây ngất hưởng xuân nay!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 17:40:11 bởi SĨ ĐOAN >
Tránh
Tránh làm sao chuyện con tim
Giọt nào máu chảy cũng mềm thịt da
Tình gần hay đã tình xa
Tình trong tim khắc đậm đà gót yêu
Tránh trưa dù đã tránh chiều
Tim hoài đập nhịp thương yêu đợi chờ
Mơ về chốn cũ ngây thơ
Mơ tràn cõi mộng mơ khờ cõi ta!
Trốn rừng xanh nép bóng tà
Trăng khuya sáng quá ngà ngà bóng say
Giật mình tưởng giọt nắng ngày
Tỉnh say say tỉnh nhụy khai hương nồng...
Men trăng ướp mật xuân hồng
Không mưa không gió hỏi lòng tránh chi ?
Dài tay căng nhớ biệt ly
Đưa tay nắm kéo mà ghì trăng thanh.
Mỹ trinh VÀO Vào rừng nhanh đốn cây xanh Dựng lều gát mái thâu canh ấm nồng Cháo rau cũng đặng nụ hồng Nhịp chày giã gạo trăng lồng bóng đôi. Đồi non hai quả- gần thôi Cho khe suối ngọt- bồi hồi ngẩn ngơ Chim kêu ríu rít nên thơ... Lạc vào giữa chốn mộng mơ thiêng đường! Vui say theo trống đếm trường Rộn ràng nắng mới rẫy nương chan hòa Thời gian mật rót thiết tha Thảm màu đan thắc dệt ra mộng lành Trời sinh duyên đã sẳn dành Cớ sao tránh né trở thành cô liêu Vào yêu kẻo nắng cuối chiều Sương sa tuyết phủ nuối điều hương xuân. -sd-
YÊU TRINH Anh mãi yêu Trinh Tình ái lung linh Đôi mắt hữu tình Dành riêng chúng mình. Anh mãi yêu Trinh Trọn vẹn niềm tin Bóng hình soi in Mối tình đẹp xinh...!!! -sd-
YÊU TRINH Anh mãi yêu Trinh Tình ái lung linh Đôi mắt hữu tình Dành riêng chúng mình. Anh mãi yêu Trinh Trọn vẹn niềm tin Bóng hình soi in Mối tình đẹp xinh...!!! -sd-
Ngẩn ngơ
Anh ghép vần thơ
Làm em ngẩn ngơ
Hay là mắt mờ !
Thơ chỉ là thơ
Ừ..mãi là thơ
Nên không dám chờ
Thấy mình ngu ngơ
Tim đập khờ khờ...!!
Mỹ Trinh
Nhận được tin nhắn của anh nên trinh về liền, thơ em chậm anh đừng buồn...
VÀO Vào rừng nhanh đốn cây xanh Dựng lều gát mái thâu canh ấm nồng Cháo rau cũng đặng nụ hồng Nhịp chày giã gạo trăng lồng bóng đôi. Đồi non hai quả- gần thôi Cho khe suối ngọt- bồi hồi ngẩn ngơ Chim kêu ríu rít nên thơ... Lạc vào giữa chốn mộng mơ thiêng đường! Vui say theo trống đếm trường Rộn ràng nắng mới rẫy nương chan hòa Thời gian mật rót thiết tha Thảm màu đan thắc dệt ra mộng lành Trời sinh duyên đã sẳn dành Cớ sao tránh né trở thành cô liêu Vào yêu kẻo nắng cuối chiều Sương sa tuyết phủ nuối điều hương xuân. -sd-
CÙNG VÀO
Nghe anh chạy thẳng vào rừng
Dựng lều đốt lửa nằm lưng cỏ mềm
Trăng thanh gió thổi êm êm
Dạo đàn trầm bổng êm đềm mây xanh
Suối reo khe khẽ trên cành
Âm ba sóng vỗ mây xanh dịu dàng
Dìu nhau từng ngón tay đan
Nghê thường rũ mộng thiên đàng hai ta
Đêm từng đêm mộng thái hòa
Đồi non suối ngọt rừng hoa say tình
Vào yêu sớm tối lung linh
Ngày đêm nhật nguyệt rung rinh đất trời!
Vào rừng thanh thản thảnh thơi
Đuổi hoa bắt bướm quên đời trần gian
Vào cùng anh mộng thiên đàng
Đông không còn lạnh có chàng có em
Mỹ Trinh
Viết xong câu cuối rồi ngồi cười khúch khích một mình...hihi...chuyện gì vậy huh anh? đố anh biết ?
DỰNG LỀU ĐỒI MƠ Bên dòng suối ngọt thả vần mơ Tắm mãi tình thơ xướng chữ chờ Bay vút trời xanh nhờ gió thổi Thì thào tiếng hát trỗi đôi bờ. Hai ta cùng ngắm dãy ngân hà Cuối mỗi chiều tà gió lướt qua Dệt ái thêu ân hòa mộng thắm Khơi lòng ba chữ: đắm hương hoa. Đồi mơ đủng đỉnh giữa hòang hôn Suốt kiếp thờ tôn: nhịp dập dồn Gió lượn mây đua hồn đắm đuối Ru đời phút cuối đẹp tông môn. Em ơi! Hạnh phúc ngọt ngào thay Trời đất không ai chỉ gió lay Lơ lững ngàn mây say ý tưởng Nung lòng ngây ngất hưởng xuân nay! -sd-
CÙNG ANH XÂY MỘNG
Cùng người tắm ngọt mộng tình thơ
Âm ấm vần thương mát đợi chờ
Tẩm hương hoa nắng từng con chữ
Vắt nghĩa trăm năm chữ tôn thờ
Cùng người thả mộng lướt dòng sông
Vàng trăng ếm ái chảy qua dòng
Mặt nước lung linh thuyền tình ái
Ngửa mặt trời cao lấp lánh hồng
Cùng người thả mộng đỉnh đồi mơ
Hoàng hôn chiều tím mây lưng lờ
Yêu thương mở cửa hồn đắm đuối
Ôm cả trời mây mấy kiếp chờ...
Cùng người qua hết ải trần gian
Choàng vai dâu bể thắt bẽ bàng
Đi qua gian khổ không sờn chí
Trồng cây xới đất gặt vẽ vang...
Mỹ Trinh[/color
CÙNG ANH XÂY MỘNG
Cùng người tắm ngọt mộng tình thơ
Âm ấm vần thương mát đợi chờ
Tẩm hương hoa nắng từng con chữ
Vắt nghĩa trăm năm chữ tôn thờ
Cùng người thả mộng lướt dòng sông
Vàng trăng ếm ái chảy qua dòng
Mặt nước lung linh thuyền tình ái
Ngửa mặt trời cao lấp lánh hồng
Cùng người thả mộng đỉnh đồi mơ
Hoàng hôn chiều tím mây lưng lờ
Yêu thương mở cửa hồn đắm đuối
Ôm cả trời mây mấy kiếp chờ...
Cùng người qua hết ải trần gian
Choàng vai dâu bể thắt bẽ bàng
Đi qua gian khổ không sờn chí
Trồng cây xới đất gặt vẽ vang...
Mỹ Trinh CÙNG DỆT THẢM MƠ Cùng nhau sải cánh vượt mây ngàn Dệt thảm mơ xinh trải dặm đàng Ngây ngất tình thơ chìm mộng tưởng Cho lòng hoa nở ngát trần gian. Xiết chặc vòng tay, áp má hồng Truyền nhau xung điện ngút tầng không Hồn treo lơ lững hòa mây gió Đệm khúc mơ hồng thỏa đợi trông. Cùng dệt thảm mơ đắp mộng thơ Ba sinh nên khối thuở mong chờ Anh , em hòa quyện thiên thu nữa Thỏa chí tang bồng, thỏa ngu ngơ...! Cùng se chữ nhớ kết vần thương Cùng dệt câu yêu khắc vấn vương Cùng mộng cùng mơ cùng đắm đuối Vẹn tròn ba chữ" Mãi yêu đương!" -sd-
CÙNG VÀO
Nghe anh chạy thẳng vào rừng
Dựng lều đốt lửa nằm lưng cỏ mềm
Trăng thanh gió thổi êm êm
Dạo đàn trầm bổng êm đềm mây xanh
Suối reo khe khẽ trên cành
Âm ba sóng vỗ mây xanh dịu dàng
Dìu nhau từng ngón tay đan
Nghê thường rũ mộng thiên đàng hai ta
Đêm từng đêm mộng thái hòa
Đồi non suối ngọt rừng hoa say tình
Vào yêu sớm tối lung linh
Ngày đêm nhật nguyệt rung rinh đất trời!
Vào rừng thanh thản thảnh thơi
Đuổi hoa bắt bướm quên đời trần gian
Vào cùng anh mộng thiên đàng
Đông không còn lạnh có chàng có em
Mỹ Trinh TẮM KHE SUỐI NGỌT Rừng xanh suối chảy dịu êm Tắm dòng suối mát cùng tìm mộng mơ Phơi mình sóng vỗ nhấp nhô Chim bay, cá lượn...điểm tô núi rừng. Lâng lâng rộn rả tưng bừng Hây hây má ửng ngập ngừng rời xa Nồng nàn hơi thơ diết da Đọng trong đáy mắt đậm đà ái ân! Giữa dòng gội, rữa châu thân Âm, dương hòa hợp thâm ân rạng ngời Bồng bềnh mây quyện núi đồi Sương sa phủ lối ta mồi lửa lên... Kiếp sau cùng hẹn lênh đênh Vào rừng tắm suối dựng nên túp lều Thả hồn theo gió đìu hiu Đắm chìm ý tưởng thỏa điều khát khao! -sd-
Viết xong câu cuối rồi ngồi cười khúch khích một mình...hihi...chuyện gì vậy huh anh? đố anh biết ? Anh biết chứ và... và anh trả lời bằng cả một bài thơ.
CÙNG DỆT THẢM MƠ
Cùng nhau sải cánh vượt mây ngàn
Dệt thảm mơ xinh trải dặm đàng
Ngây ngất tình thơ chìm mộng tưởng
Cho lòng hoa nở ngát trần gian.
Xiết chặc vòng tay, áp má hồng
Truyền nhau xung điện ngút tầng không
Hồn treo lơ lững hòa mây gió
Đệm khúc mơ hồng thỏa đợi trông.
Cùng dệt thảm mơ đắp mộng thơ
Ba sinh nên khối thuở mong chờ
Anh , em hòa quyện thiên thu nữa
Thỏa chí tang bồng, thỏa ngu ngơ...!
Cùng se chữ nhớ kết vần thương
Cùng dệt câu yêu khắc vấn vương
Cùng mộng cùng mơ cùng đắm đuối
Vẹn tròn ba chữ" Mãi yêu đương!"
-sd- MÃI YÊU ĐƯƠNG ?
Anh ơi ! có phải yêu quá nhiều
Nên mình hai đứa đã ngơ ngơ
Hôn hoài ngợp thở nên muốn chạy
Rồi làm sao em họa tình thơ ?
Bài thơ tình có hay không có
Chữ "mãi yêu đương" có còn cho
Hay là một nửa hai đứa giữ
Dành chút hồi môn để sang đò ?
Tấm thảm em nằm lạnh chèo queo
Hỏi anh chứ còn có muốn theo ?
Đi lên đi xuống rồi than mỏi
Không có gì ăn bụng đói quèo !
Chữ Nhớ có nằm kế chữ Thương
Hay là hai chữ hai con đường
Nhìn qua bên đó em muốn khóc
Hỏi về đâu lối cũ thiên đường...
Mỹ Trinh
Chúc anh cuối tuần vui nha anh yêu....!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 05:52:44 bởi Mỹ Trinh >
MÃI YÊU ĐƯƠNG ?
Anh ơi ! có phải yêu quá nhiều
Nên mình hai đứa đã ngơ ngơ
Hôn hoài ngợp thở nên muốn chạy
Rồi làm sao em họa tình thơ ?
Bài thơ tình có hay không có
Chữ "mãi yêu đương" có còn cho
Hay là một nửa hai đứa giữ
Dành chút hồi môn để sang đò ?
Tấm thảm em nằm lạnh chèo queo
Hỏi anh chứ còn có muốn theo ?
Đi lên đi xuống rồi than mỏi
Không có gì ăn bụng đói quèo !
Chữ Nhớ có nằm kế chữ Thương
Hay là hai chữ hai con đường
Nhìn qua bên đó em muốn khóc
Hỏi về đâu lối cũ thiên đường...
Mỹ Trinh
CÕI THIÊN ĐƯỜNG
Em ơi! "Duyên phận" của đôi mình
Chẳng thể phôi phai bởi nghĩa tình
Muôn thuở nồng nàn in nỗi nhớ
Nghìn năm kết khối rạng lung linh.
Em ơi! Chớ ngại" Mãi yêu đương"
Sắc thắm trao Trinh đượm quí, thương...
Lắng đọng, gìn trong, sàng thắm thiết...
Dẫu rằng cách trở vẫn còn vương!
Em ơi! Thảm lạnh...thắp lửa hồng
Xiết mạnh vòng tay sưởi thân nồng
Quấn quýt đêm đông quên mệt mỏi
Mặn mà ân ái thỏa chờ mong.
Chữ Nhớ liền kề ở chữ Hương
Yêu em mãi mãi dạ tơ vương
Khóc chi sắc nhạt phai nồng thắm
Một cõi thiên đường- nguyện yêu thương!
-sd-
Chúc anh cuối tuần vui nha anh yêu....!! Đôi ta cùng dạo cõi thiên đàng mới trọn vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 20:24:15 bởi SĨ ĐOAN >
Tặng anh hoa nở xinh xinh
Cám ơn thầy giáo nặng tình đở nângNghe qua... lòng bổng lâng lâng
Nhờ nàng... thơ mới trào dâng đậm đà.
Mỹ Trinh- HTS-
Cám ơn anh họa lại 2 câu thơ tặng thầy nha, MT tưởng đâu người tặng hoa phải xướng thôi chứ, còn thầy nhận quà thì khỏi họa chứ bộ à! Nhưng mà vui...Cám ơn anh nha...!
Mỹ Trinh
Muốn đi dạo phố
Anh ơi !
Sao yêu mà phải lên rừng ?
Không đi dạo phố rồi ngừng ăn kem
Thấy mình sao giống lọ lem
Nấu cơm chẻ củi đốt đèn vá may
Sao yêu mà phải đọa đày
Canh thâu đánh trống chắc gầy ốm o
Thấy mình sao giống con cò
Đêm không yên ngủ mà mò kiếm ăn
Sao yêu em cứ cằn nhằn
Người ta ăn hiếp thằn lằn cụt đui
Hỏi anh chứ có gì vui ?
Hoa thơm cỏ lạ héo rùi mùa đông!
Thơ yêu viết mãi lòng vòng
Mà tình không thấy ngồi trông thẫn thờ
Vẽ hai trái tim ngồi mơ
Chiêm bao dạo phố đi mờ hỡi anh!!!
Mỹ Trinh
Màu kỷ niệm
Để lại cho anh những lần kỷ niệm
Như một nụ cười của kẻ qua đường
Để lại cho anh sắc màu hồng tím
Một thuở nào em mãi vẫn còn vương...
Và nếu một ngày trên vùng đất mới
Một ngày nào còn rực lửa hoàng hôn
Nơi xa thẳm long lanh màu ánh mắt
Vạn ngôi sao chờ ngây ngất linh hồn...
Ngày hôm ấy sẽ quăng hết đớn đau
Không còn nhớ xót xa nào ray rứt
Ngày hôm ấy nụ cười tan trong gió
Cánh đồng hoa nghe hơi thở của rừng
Chiều nhẹ bổng ru mơ về muôn cõi
Gót lang thang tìm mái ấm căn nhà
Này kỷ niệm dưới hoàng hôn le lói
Màu đỏ tim em còn đó chưa nhòa...
Mỹ trinh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: