Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 173 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 16.11.2009 11:35:47 (permalink)
0




Muốn đi dạo phố

Anh ơi !
Sao yêu mà phải lên rừng ?
Không đi dạo phố rồi ngừng ăn kem
Thấy mình sao giống lọ lem
Nấu cơm chẻ củi đốt đèn vá may

Sao yêu mà phải đọa đày
Canh thâu đánh trống chắc gầy ốm o
Thấy mình sao giống con cò
Đêm không yên ngủ mà mò kiếm ăn

Sao yêu em cứ cằn nhằn
Người ta ăn hiếp thằn lằn cụt đui
Hỏi anh chứ có gì vui ?
Hoa thơm cỏ lạ héo rùi mùa đông!

Thơ yêu viết mãi lòng vòng
Mà tình không thấy ngồi trông thẫn thờ
Vẽ hai trái tim ngồi mơ
Chiêm bao dạo phố đi mờ hỡi anh!!!

Mỹ Trinh


MỘT CHUYẾN... 
 
Em à! Đẫy giấc mộng lành
Muốn thay khẩu vị- đoạn đành rừng xanh?
Yêu em , anh quyết định nhanh
Bay về thành phố dạo quanh nhà Rồng
 
Mặt sông đầy ắp đèn hồng...
Chớp tắt...chớp tắt...cho lòng hân hoan
Nhấp nhô sóng vỗ mênh mang
Gió trao hương mát đã đang dâng tràn.
 
Dập dìu tài tử giai nhân
Môi son, má phấn, gót chân trắng ngần...
Tay trong tay đẹp muôn phần
Thiên đường tình ái- một lần không quên!
 
Tựa lưng ghế đá kề bên
Nào kem, hoa quả... trườn lên gọi mời
Muốn yên...chẳng những thốt lời
Kèm theo gói bạc...không thôiqua61y rầy...!
 
Vào vũ trường uống rượu tây
Tiền đô rủng rỉnh- ngất ngây men tình!
Năm tháng qua nhìn lại mình
Hoa tàn sắc nhạt thể hình phôi phai...
 
Bây chừ em muốn về ngay
Hay là tắm suối tháng ngày bình yên?
Trời sinh ta đã đẹp duyên...
Thôi thì, một chuyến " vượt biên"...mang về.
-sd-
 
Cám ơn em về món quà nhân ngày 20-11
HÁI TRĂNG SAO 16.11.2009 20:25:37 (permalink)
0


Mỹ Trinh mang giỏ trái cây về cho thầy để tạ ơn thầy vào dịp 20/11, nhờ có thầy nên trang "Hương Áo" của MT lúc nào cũng thơm ngọt nồng nàn đủ mùi hoa.

Mỹ trinh
 
Cám ơn nàng Trinh
Lung linh cánh hồng
Đơm lòng hoa nở
Rạng rỡ tâm hồn
Đọng tồn niềm thương
Vấn vương kí ức!!!
HTS
Mỹ Trinh 18.11.2009 06:17:10 (permalink)
0
MỘT CHUYẾN... 
 
Em à! Đẫy giấc mộng lành
Muốn thay khẩu vị- đoạn đành rừng xanh?
Yêu em , anh quyết định nhanh
Bay về thành phố dạo quanh nhà Rồng
 
Mặt sông đầy ắp đèn hồng...
Chớp tắt...chớp tắt...cho lòng hân hoan
Nhấp nhô sóng vỗ mênh mang
Gió trao hương mát đã đang dâng tràn.
 
Dập dìu tài tử giai nhân
Môi son, má phấn, gót chân trắng ngần...
Tay trong tay đẹp muôn phần
Thiên đường tình ái- một lần không quên!
 
Tựa lưng ghế đá kề bên
Nào kem, hoa quả... trườn lên gọi mời
Muốn yên...chẳng những thốt lời
Kèm theo gói bạc...không thôiqua61y rầy...!
 
Vào vũ trường uống rượu tây
Tiền đô rủng rỉnh- ngất ngây men tình!
Năm tháng qua nhìn lại mình
Hoa tàn sắc nhạt thể hình phôi phai...
 
Bây chừ em muốn về ngay
Hay là tắm suối tháng ngày bình yên?
Trời sinh ta đã đẹp duyên...
Thôi thì, một chuyến " vượt biên"...mang về.
-sd-

Theo anh một chuyến

Áo khăn mang xách bộn bề
Theo anh một chuyến từ quê lên thành
Ôm tay anh bước cho nhanh
Miền Tây sa cảng mộng lành phiêu du

Xe lên thành phố vù vù
Bụi bậm tốc khói mịt mù anh ơi !
Nghe anh quảng cáo tuyệt vời
Đèn chớp xanh đỏ ra khơi tàu Rồng

Ô hay một kiếp chờ mong
Có anh có tất cả Rồng.. Phụng luôn...!!
Biển người xe cộ luông tuồng
Mùi xăng mùi khói muốn nôn rồi nè!

Tội chưa con gái nhà quê
Nắm tay anh chắc đi về cùng nhau
Mộng mơ phố xá muôn màu
Một lần cho biết hanh hao với đời!

Về nhà hoa lá cũng tươi
Trầm hương suối ngọt lả lơi trăng vàng
Nhà mình tang tính tình tang
Anh đâu em đó "qua đàng" nắm tay.

Mỹ Trinh


Cám ơn em về món quà nhân ngày 20-11

Sao mà mình cứ cám ơn qua rồi cám ơn lại hoài thế nhỉ anh ?
SĨ ĐOAN 18.11.2009 19:36:43 (permalink)
0
Theo anh một chuyến

Áo khăn mang xách bộn bề
Theo anh một chuyến từ quê lên thành
Ôm tay anh bước cho nhanh
Miền Tây sa cảng mộng lành phiêu du

Xe lên thành phố vù vù
Bụi bậm tốc khói mịt mù anh ơi !
Nghe anh quảng cáo tuyệt vời
Đèn chớp xanh đỏ ra khơi tàu Rồng

Ô hay một kiếp chờ mong
Có anh có tất cả Rồng.. Phụng luôn...!!
Biển người xe cộ luông tuồng
Mùi xăng mùi khói muốn nôn rồi nè!

Tội chưa con gái nhà quê
Nắm tay anh chắc đi về cùng nhau
Mộng mơ phố xá muôn màu
Một lần cho biết hanh hao với đời!

Về nhà hoa lá cũng tươi
Trầm hương suối ngọt lả lơi trăng vàng
Nhà mình tang tính tình tang
Anh đâu em đó "qua đàng" nắm tay.

Mỹ Trinh

 
 
CHUYỂN VÙNG
 
Má em nhuộm thắm hây hây
Bởi đèn hồng đỏ - ngất ngây cõi lòng!
Dạo Thành Phố mấy trăm lần
Công viên ghế đá ngả lưng- mệt nhoài.
 
Hỏi em- em muốn đi hoài
Mỗi niên - trăm chuyến ra ngoài ngao du
Ăn kem... ngồi chỗ xích đu
Càfê, hủ tiếu...nạp thu liên hồi.
 
Áo đầm anh sắm xe lôi
Dép giày cao gót...ôi thôi ngàn thùng
Còn thêm nào gối nào mùng
Nào chăn dày mỏng đủ dùng trăm năm.
 
Thành đô ta đã viếng thăm
Tháng sau đồng ruộng ta năng tìm về
Nơi đây gió thoảng tư bề
Một vùng trù phú tràn trề mầm xanh.
 
Chiều nghe ếch nhái...thâu canh
Đầu hôm dế gáy...em- anh săn mồi.
Nghe qua em có còn ngồi
Hay là trở gót để rồi về quê?
-sd- 
 
SĨ ĐOAN 21.11.2009 15:38:56 (permalink)
0
Em ơi!
 
 
Về nhanh em
Con đường cũ
Lá sầu rũ
Hoa rụng rơi
 
Lòng chơi vơi
Trông vời vợi
Ngày mong đợi
Đêm em nhiều
 
Thương trăm điều
Yêu mãnh liệt
Tình bất diệt
Sống trong tim.
 
Gió bên thềm
Trăng rạng toả...
Anh nói nhỏ:
Về nhanh em!
-sd-
SĨ ĐOAN 22.11.2009 13:06:57 (permalink)
0
Lạ lùng tiếng vọng con tim
Nhẹ nhàng thanh thót êm đềm mộng mơ
Sợi thương sợi nhớ sợi chờ...
Mắc giăng... vẫn bước thẩn thờ cuối thu.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 19:51:03 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 22.11.2009 13:08:05 (permalink)
0
ANH VỀ BÊN EM
 
Em gieo giọt nhớ vào lòng
Giọt thương vương vấn trỗi dòng đam mê
Hương nồng lan toả tư bề
Chìm sâu mộng tưởng- anh về bên em!
-sd-
SĨ ĐOAN 22.11.2009 19:48:18 (permalink)
0


Thương về anh ngày 20/11 lễ nhà nhà giáo Việt Nam, cũng để cám ơn anh những bài thơ thật ngọt ngào và nồng nàn dành cho Mỹ Trinh trong "Hương Nhớ"

Cám ơn Mỹ Trinh
Hoa nàng lung linh
Với vạn niềm tin...
Mãi mãi hữu tình!
-sd-
Lạc Loài 26.11.2009 08:19:40 (permalink)
0
TRANG KHUYẾT
 
Đã mấy lượt trăng tròn rồi khuyết
Nhìn mông lung….nuối tiếc thời gian
Gặp em  cảm tạ ơn nàng
Dang tay đón nhận tình càng thiết tha!
-LL-
SĨ ĐOAN 26.11.2009 11:20:22 (permalink)
0
BẾN VÀ ĐÒ
 
Con đò lướt sóng về đâu?
Bến mơ khắc khoải ngẩng đầu trông theo
Lưng trời lơ lửng trăng treo
Lung ling đáy nước, cánh bèo nhấp nhô...
Gió đưa sóng vỗ đôi bờ
Cánh chim chao lượn...mịt mờ ngàn mây
Bao giờ đò trở về đây
Ấp yêu bến mộng ngất ngây men tình!
-SD-
SĨ ĐOAN 28.11.2009 12:21:22 (permalink)
0
HÃY ĐỢI
 
Em ơi! Hãy đợi ở ngày mai
Ấm áp tình ta giấc mộng say!
Nhớ nhé! Chờ anh- mình yêu mến
Nồng nàn hạnh phúc trọn vòng tay!
-SD-
SĨ ĐOAN 30.11.2009 12:13:04 (permalink)
0
Đành sao
 
Trở lại vườn đào thăm viếng ai!
Xuyến xao tấc dạ thuở mê say
Người xưa còn nhớ lời thề ước...?
Rủ bỏ.. sao đành duyên trúc mai!
-SD-

Mỹ Trinh 01.12.2009 22:50:49 (permalink)
0
SẦU ĐÔNG

Có những ngày đi huống dạ sầu
Hoàng hôn lạnh lẽo gió mưa ngâu
Chập chờn hình bóng mờ hư ảo
Hiu hắt lòng đêm xóa nhiệm mầu
Tan vỡ theo về hồn chất ngất
Vụng về ngăn lối giạt sầu mây
Nhớ thương chín rụng chiều đông vắng
Xa khuất vì đâu khắc khoải đầy!
Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 02.12.2009 01:13:36 (permalink)
0


TRANG KHUYẾT

Đã mấy lượt trăng tròn rồi khuyết
Nhìn mông lung….nuối tiếc thời gian
Gặp em cảm tạ ơn nàng
Dang tay đón nhận tình càng thiết tha!
-LL-

VẼ TRĂNG

Em vẽ tặng anh một vầng trăng
Đêm khuya chú Cuội ngồi nhớ Hằng
Ngàn năm từ thuở xa xưa ấy
Vì đâu duyên nợ phải cách ngăn !

Em vẽ trăng tròn căng nhớ thương
Long lanh trên cỏ những hạt sương
Đỉnh trời lấp lánh ngàn con mắt
Của những vì sao thắp mộng thường

Em vẽ trăng vàng tẩm áo anh
Anh không là Cuội em chẳng Hằng
Chẳng xa nhau nữa không xa nữa
Hai đứa làm thơ dưới đêm trăng

Mỹ Trinh

Anh ơi ! như vậy anh có chịu không ? anh hết buồn chưa vậy huh ? MT vắng nhà hoài bắt anh chờ thiệt là khổ chưa....Cho em xin lỗi nha vì đi làm nhiều nên thơ không kịp anh ơi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 01:14:49 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 02.12.2009 01:51:01 (permalink)
0


Mộng tàn

Ta nghe mộng tàn theo mùa thu lá
Góc đêm đông lạnh quá những tàn phai
Chỉ thơ ta đốt lửa tim bừng cháy
Từng giọt đau vừa chảy xuống thành dòng

Những con chim buổi chiều về nghe ngóng
Những thân yêu trong ngờ vực khôn lường
Nếu mai này đời đôi ngã hai phương
Con chim nhỏ lạnh buồn đêm đông gió

Rồi một ngày băng sương đong ngọn cỏ
Chim chết dần khi khát đói quanh đời
Thơ có đủ ảo huyền mang xuân tới
Hay vĩnh hằng đông ở lại cùng ta ?

Mỹ Trinh
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 173 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9