Buồn
Buồn 1
Buồn đi tìm giọt nắng thu
Ta đi tìm mãi lời ru của nắng vàng
Thu mây xam xám địa đàng
Buồn ngồi ủ rũ, ta hoang mang ngày!
Thu không nắng, lá xanh phai
Buồn rơi lên tóc buồn cài áo em!
Buồn ve vuốt mắt mi êm
Chảy dài giọt mặn, buồn mềm hơn mưa!
Buồn về thăm lại chốn xưa
Cỏ thì thầm gót chân mưa ngập buồn!
*******************************
Buồn 2
Buồn đi tìm chốn hoang vu
Ta đi tìm mãi lời ru của người
Thu rơi lá rụng chơi vơi!
Buồn, ta ngồi xuống nghe đời chưa ru!
Buồn len vào tận mây mù
Ta lao đao gọi mùa thu của người!
Thu buồn hiu, vắng nụ cười
Buồn cùng ta dạo gió khơi buốt ngày
Mang hạt buồn rải thiên nhai
Rừng thu trơ lá buồn cài nhánh cây
Buồn phơ phất gió heo may
Đông chôn thu lá, ta xây mộ buồn!
Mỹ Trinh
Hư không
Trăm năm em về
Mơn man khói sương
Mây giăng lối về
xa xót vấn vương!
Trăm năm cuộc đời
Yêu nhau một lần
Tim đau một đời
Khói nhang mộ phần
Trả lại cho anh
Đam mê ngọt ngào
Trả lại cho em
Cay đắng xanh xao
Hư không đường về!
Hư không chuổi ngày!
Hư không mịt mùng!
Về cõi lưu đày!
Thiên thu phận tình
Mây bay mệt nhoài
Thiên thu phận người
Chiếc lá thu bay....
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 06:04:22 bởi Mỹ Trinh >
Một thời sẽ qua
Tôi đã biết...
Ngày sẽ đi và chiều sẽ phai
Tôi đã biết... Triệu bài thơ theo mây trôi dài
Và tôi biết sáng mai trời tắt nắng
Dấu chân xưa về con phố xa...
Người ra đi... Gió cuốn tình nhạt nhòa
Tôi đã biết...
Bài tình ca ngày nao anh viết
Viết cho riêng tôi ngàn yêu thương tha thiết
Sẽ quên mau như hạt bụi ngậm ngùi!
Còn lời nào?...
Cho anh và cho tôi ?
Xin cho nhau gian dối,
Đừng cho nhau tiếc nuối.
Hãy hứng giọt hư không thả vào mây trôi xuôi...
Xin cúi mặt,
Xin quay lưng cho tình đi xa khuất
Xin nuốt đau thương lịm hồn chất ngất!
Ơi!... trần gian ơi! ngầy ngật kiếp con người.
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 06:07:54 bởi Mỹ Trinh >
Trích đoạn: onlyyou
Tình thơ hát
Có nơi nào ta chưa dắt em qua
Có điều gì ta còn đang mắc nợ
Xin em hãy mở rộng lòng tha thứ
Để quên đi mà vui trọn kiếp này.
Hát ru em giữa bát ngát trời mây
Dang vòng tay chở che ngàn bão tố
Tháng ngày qua chỉ là xuân rực rỡ
Và ấm nồng thi khúc của cõi mơ.
Cảm ơn em những khắc khoải đợi chờ
Cho ước hẹn kết thành hoa ngày cưới
Cho yêu thương ngọt ngào cuộc sống mới
Như tình thơ hôn gió mãi hoan ca.
___________________
ONLY
Tình thơ em và anh
Có bàn tay nhẹ nắm một bàn tay
Có ân tình ghi dấu chân tiền kiếp
Có anh và em tình thơ vạn kiếp
Đợi chờ nhau bút rẩy mực mùa thơ.
Ru đi anh dù buổi sáng sương mờ
Dù khắc khoải đêm thâu tim đau nhức
Ru đi anh cho những đêm thao thức
Mộng chập chờn trên hương bút người tình
Cám ơn anh tháng chín nắng còn xinh
Hương mùa cưới trao bút hoa nở rộ
Cám ơn anh bao vần thơ hạnh ngộ
mang tình nhân về mãi góc buồng tim
Xin còn yêu và năm tháng còn tìm
Dòng mực tím vì người hương tẩm bút
Xin còn yêu và cho nhau hạnh phúc
Xin trăm năm hôn gió gởi thơ tình
Mỹ Trinh
Tình thơ vạn kiếp Người có hiểu không... những phút giây Trằn trọc đêm thâu lạnh vai gầy Chập chờn ngang dọc bao câu chữ Ép cạn tim si cho thơ say. Người hiểu được không... có những ngày Tha thẩn vào ra quên heo may Giấy bút bám hồn thơ từng bước Âm vần đuổi nhau như gió mây. Tìm thấy ngọt ngào trong thơ ai Để rồi thổn thức mộng liêu trai Muốn ôm cho trọn niềm khao khát Muốn hôn để quên cả đất trời. Chẳng có gì sánh được... người ơi Tình thơ vạn khiếp khó phai phôi Ru nhé... cùng nhau tìm bến đỗ Tay nắm bàn tay dệt bồng lai. _______________________ ONLY
Mãi mãi
Những mùa xưa ra đi buồn về ngõ
Cõi tâm linh vi vút gió oán hờn
Điệu đàn mơ lạc nhịp khóc từng cơn
Mưa thu rắt lối về trăm nỗi nhớ
Vẫn như xưa một thuở nào bỡ ngỡ
Lối thân quen chừ xa lạ mấy lần
Vẫn vườn xưa thơ mơ khúc lâng lâng
Mây vướng mộng tình xuân treo lơ lửng
Mãi mãi thơ dòng u buồn phai nắng
Bút thi nhân niềm cay đắng thì thầm
Mãi là thơ len hương tóc môi trầm
Chảy xa xót lệ ngầm đong mi mắt
Mãi mãi là yêu thương mây giăng mắc
Bóng lạc loài tìm bóng khuất bờ xa
Mãi là những nghẹn ngào cuối đông tà
Xơ xác gió đưa tình xa vĩnh viễn
Mãi là những dòng thơ trôi miên viễn
Đời phù du lượn gió lướt mây ngàn
Mãi là lời gào thét giấc mơ hoang
Mênh mông đắm mênh mông chìm vô định
Em mãi mãi là người em sầu mộng
Trăng ra đi biển u tối mịt mù
Em còn đó ru thơ tìm giấc ngủ
Tình về đâu muôn lối cũ trăng mờ
Em còn đó góp tình thơ gọi nhớ
Đan thương yêu từng vụn vỡ mảnh đời
Em còn đó vùng mưa bão chơi vơi
Gầy guộc nhớ và gọi mời thương tiếc!
Mỹ Trinh
Người là
Người là cung đàn ru ta huyền ảo
Lời du dương thơm hương áo mùa xuân
Là tình yêu là giọt nắng trong ngần
Là sương khói ân cần tan trong nắng
Người là vầng thơ ngập tràn ngọt đắng
Là mùa thu đem gió mát chiều mơ
Là sương đêm rơi hạt nhớ mong chờ
Là mộng mị cho thơ em tìm chữ
Người là giọt nhớ nẩy mầm ẩn ngữ
Tung thời gian tung cánh gió về thăm
Ghé vào thơ ghé vào mộng xoãi nằm
Hôn lên má hôn lên mi dấu ái
Người là mùa xuân hương hoa trầm ngải
Là nụ hồng ngan ngát đón niềm tin
Trang điểm dung nhan mật nhựa ân tình
Thơ reo hát vùng lung linh nắng ấm
Mỹ Trinh
Giọt thương, giọt nhớ, giọt mơ...
Ta là giọt thương chôn miền lạnh vắng
Hoang vu đời tìm mãi nhớ về đây
Thương hoàng hôn rơi giọt nhớ vơi đầy
Kết ngôn tự bày tiệc trăng người dự
Ta là giọt mơ tìm bàn chân lữ thứ
Mưa nhạt nhòa ôi... con chữ tả tơi
Mơ ra đi miền xa vắng chơi vơi
Mưa ướt đẩm từng lời yêu vụn vỡ
Ta là giọt đời bể dâu trăn trở
Luân phiên về theo mưa gió đổi mùa
Luân phiên đi tìm tiếng trống nào khua
Và té quỵ khi bão lùa giông tố
Ta là giọt lệ chan tình bên mộ
Khói trầm hương con phố đã dời chân
Giả từ cuộc vui nằm xuống phân vân
Vĩnh hằng ngủ giấc tình xuân muôn kiếp
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2007 04:59:06 bởi Mỹ Trinh >
Cung đàn huyền ảo Ta nguyện mãi cùng em trên muôn lối Dịu dàng hôn hết lệ tủi dỗi hờn Xua mây đen, tựa vai ngắm trăng tròn Đàn so phím ru tình thơ kết trái. Ban mai đến tặng lung linh nắng mới Mắt môi này mãi mãi thuộc về nhau Hôn nghe em, hôn thật ngọt, thật sâu Nồng nàn ấm hương ái ân giao cảm. Ta muốn biến nước mắt thành lời hát Ngân du dương tìm hạt nhớ mong chờ Như gió thu quện dấu ái chiều mơ Cuốn trôi hết những hoang tàn trăn trở. Ta đợi em trong nắng vàng rực rỡ Tặng nụ hồng ngan ngát đón niềm tin Gọi mùa xuân đang say ngủ im lìm Lấy giọt nhớ thương hòa giao bôi tửu. ________________ ONLY
Trích đoạn: onlyyou
Cung đàn huyền ảo
Ta nguyện mãi cùng em trên muôn lối
Dịu dàng hôn hết lệ tủi dỗi hờn
Xua mây đen, tựa vai ngắm trăng tròn
Đàn so phím ru tình thơ kết trái.
Ban mai đến tặng lung linh nắng mới
Mắt môi này mãi mãi thuộc về nhau
Hôn nghe em, hôn thật ngọt, thật sâu
Nồng nàn ấm hương ái ân giao cảm.
Ta muốn biến nước mắt thành lời hát
Ngân du dương tìm hạt nhớ mong chờ
Như gió thu quện dấu ái chiều mơ
Cuốn trôi hết những hoang tàn trăn trở.
Ta đợi em trong nắng vàng rực rỡ
Tặng nụ hồng ngan ngát đón niềm tin
Gọi mùa xuân đang say ngủ im lìm
Lấy giọt nhớ thương hòa giao bôi tửu.
________________
ONLY
Huyền thoại tình thơ
Em rót giọt nhớ thương tràn môi tửu
Em rót cho anh mật ngọt chén ân tình
Dạo cung đàn ngân huyền ảo lung linh
So phím ngọc thơm hương trinh trầm ngải
Rót đầy nắng lên môi tươi dấu ái
Nếm ngọt ngào mềm môi mắt tình nhân
Xin trăm năm về mãi của những lần
Hương ân ái lăn trầm dòng huyền ảo
Xin uống cạn dòng lệ tình phiền não
Mặn nồng say trầm bỗng tiếng thơ ngâm
Hôn lên mi, lên tóc rối hương trầm
Và hôn mãi bàn tay tình thơ bút
Xin chờ nhau một đời chân hạnh phúc
Anh về đây tìm mãi bóng người thơ
Trao mùa xuân dù tóc điểm sương mờ
Huyền thoại hát khúc thần tiên chờ đợi
Mỹ Trinh
Khúc thần tiên chờ đợi Ta đi tìm bóng em trong cõi nhớ Gọi tên em trong mộng mị chiêm bao Thả hồn mình phiêu lãng với trăng sao Xây ảo tưởng thiên đường trên mặt đất. Chỉ em biết tình ta là rất thật Trao thương yêu không nuối tiếc bao giờ Dệt mơ hoa cùng em đến bến mơ Và tim hát khúc thần tiên chờ đợi. Hương ái ân sẽ tô hồng ngày mới Cho nợ duyên kết trái mộng thiên thu Đêm ngọt ngào, em âu yếm khúc ru Ta lạc lối, chìm dần trong tay ấm. Yêu em mãi, tình đầu se duyên thắm Chút ngỡ ngàng thêm nồng đượm tơ loan Cạn đi em, mật ngọt chốn trần gian Cùng nhau nhé, ta ươm mầm hạnh phúc. __________________ ONLY
Cám ơn onlyyou luôn ghé thăm và để lại những vần thơ thật êm dịu.
Trích đoạn: onlyyou
Khúc thần tiên chờ đợi
Ta đi tìm bóng em trong cõi nhớ
Gọi tên em trong mộng mị chiêm bao
Thả hồn mình phiêu lãng với trăng sao
Xây ảo tưởng thiên đường trên mặt đất.
Chỉ em biết tình ta là rất thật
Trao thương yêu không nuối tiếc bao giờ
Dệt mơ hoa cùng em đến bến mơ
Và tim hát khúc thần tiên chờ đợi.
Hương ái ân sẽ tô hồng ngày mới
Cho nợ duyên kết trái mộng thiên thu
Đêm ngọt ngào, em âu yếm khúc ru
Ta lạc lối, chìm dần trong tay ấm.
Yêu em mãi, tình đầu se duyên thắm
Chút ngỡ ngàng thêm nồng đượm tơ loan
Cạn đi em, mật ngọt chốn trần gian
Cùng nhau nhé, ta ươm mầm hạnh phúc.
__________________
Tuyệt vời những vần thơ
Trên cánh mơ có bàn tay gõ phím
Cánh thiên thần trầm bổng giọt tình thơ
Tựa như say như tỉnh, nửa dại khờ
Chìm hư thật nghe ngôn từ ca hát
Mãi là thơ hương hoa ta thêu dệt
Mãi là mơ cây trái kết ngọt ngào
Mãi hư không và mãi những khát khao
Trời hạnh phút thanh tao vầng trăng sáng
Mãi là thần tiên đợi chờ trời quang lãng
Lơ lửng không trung mây mộng gió ngàn
Vần thơ yêu bay lượn cõi nhân gian
Thu đậm sắc mơ màng thi nhân khách
Bên vần thơ xóa một lằn ngăn cách
Tâm hồn khơi hòa nhạc khúc chơi vơi
Bên vần thơ xoay điệu múa tuyệt vời
Thiên đường mộng phủ chân trời hoan lạc
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2007 00:16:47 bởi Mỹ Trinh >
Thiên đường thơ Gửi vào thơ cả tấm lòng chân thật Cảm xúc kia nhờ câu chữ chuyển giao Có ngân vang sóng nhạc tấu ngọt ngào Có trầm bổng tiếng con tim thổn thức. Câu, chữ kia là dạt dào thi hứng Nhờ tri âm se kết mới tựu thành Khát khao kia dệt bởi những giọt tình Của thơ ai rất lung linh êm dịu Thì cứ thế, người ơi... cùng nhau dệt Giấc mơ hoa hư - thật cõi thơ tình Mặc cho bao thi khách phải đắm chìm Rồi mơ ước vào thiên đường xây mộng. Cùng nhau nhé, người ơi... vần thơ họa Một bầu trời quang đãng của gió ngàn Một vầng trăng thanh tao sáng mơ màng Nồng ấm mãi một thiên đường hoan lạc. __________________ ONLY Hy vọng là ONLYYOU đã có thể tặng cho Trinh niềm vui!
Khắc thêm nỗi nhớ !
anh ko về để nỗi nhớ nhân đôi
cho tình em thêm đau cùng năm tháng
chẵng lẽ anh vẫn phương trời chán nản
để nơi này một nỗi nhớ ko phai
bước chân kia anh đã giẫm chong gai?
nhưng chẳng lẽ anh ko về được nữa
hay anh đã tìm cho mình điểm tựa
để bây giờ anh lạc lối đường yêu?
anh biết rằng nơi gốc phố đìu hiu
vẫn còn bóng của người em gái nhỏ
và ánh mắt vẫn hướng về phương đó
còn đợi hoài một cơn gió tình xưa !
bài thơ nhớ.. của bạn hay quá ! mình xin được gởi một bài thơ trong nhà bạn nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2007 00:19:39 bởi Cô Bé yuri >