Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 173 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 10.01.2010 10:09:36 (permalink)
0




ĐỒNG CAM
 
Đồng tâm thề hẹn đến thiên thu
Muôn khúc tình ca thánh thót lưu
Nhịp điệu xuân tình ghi dấu ái
Xàng xê hoa nở tỏa sầu ưu
Thương nhau dâu bể đồng lòng tát
Quấn quít suối nguồn lát đát ru
Chung thủy trăm năm lòng tự nguyện
Gian nan khó nhọc cũng ưng chìu
-MT-

 
CỘNG KHỔ
 
Cùng nhau đón nhận lá vàng thu
Kỉ niệm đầy vơi đáng trử lưu.
Hạ trổi ve ngân không chuyển đổi
Đông tràn giá lạnh chẳng phân ưu.
Xuân về hoa nở cùng dạo khúc
Gió ấm hương bay mãi hát ru.
Tình ái thấm sâu dòng huyết đỏ
Duyên tình bén rễ để nuông chìu!
-sd-
 
 
Trời xanh nắng ấm gió mây hồng
Tay nắm bàn tay lúa chín đồng
Từ ấy trao duyên ngời sắc ngọc
Bao năm gửi dạ thắm hương nồng
Lời thơ ý nhạc tình non nước
Vần chữ thương ca nghĩa núi sông
Gắn bó đời nhau về bến hẹn
Trăm năm hạnh phúc đã hoài mong
-MT-
 

 
HOÀI MONG
 
Sứ mệnh thiêng liêng giáng cõi hồng
Chen mưa cưỡi gió lướt thu, đông...
Hái sương tẩm khí hòa cay, đắng
Gặt tuyết pha hồn trộn mật, nồng.
Trải hết đường trần gìn Tổ Quốc
Cho tròn dương thế vẹn non sông
Làm người chẳng thẹn trong trời đất
Há để thanh danh ố chữ mong.
-SD- 
  
 


Mỹ Trinh 10.01.2010 10:12:22 (permalink)
0


XUÂN MUÔN PHƯƠNG

Chờ mong chi vậy người ơi ?
Con tàu khuất bóng đã trôi xa dòng
Dững dưng như một dòng sông
Chảy ra biển lớn thả lòng trùng dương

Chim đi tìm những con đường
Mơ xanh trong vắt giọt hương hảo huyền
Bao la đón mộng thần tiên
Hồn nhiên trong sạch cõi phiền chưa qua

Chờ mong chi một mái nhà
Mở tâm ra đón thái hòa giang sơn
Chúc cho nhau tấm lòng son
Đón xuân muôn cõi cảm ơn... cuộc đời!

Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 10.01.2010 10:31:03 (permalink)
0
 



Nắng... Sầu!

Em đi về cuối sông thương
Chân không muốn bước đoạn trường bóng anh
Vẫn như tất cả long lanh
Vẫn như ngày ấy có anh tươi màu

Em đi về với mưa gào
Nghe trong gió gọi thì thào tên em
Lòng sương trắng phủ giọt mềm
Giọt nào âm ỉ rơi lên môi gầy

Giọt nào mằn mặn cay cay
Trăm thương ngàn nhớ chưa phai giọt nào
Em đi lẩn thẩn lao đao
Mà nghe dừng lại ngọt ngào quanh đây

Cảm ơn vần chữ còn say
Nhắn về hạt nắng...ngày mai...về cùng....

Mỹ Trinh

 
 

SƯƠNG...TỦI...!

 
Đó, đây sương phủ tư bề
Bình minh chưa gọi giấc mê còn đầy
Thầm thì lá hát vờn, vây
Xua cơn giá lạnh ngất ngây quay cuồng...!
 
Tìm đâu sông, bể đầu nguồn
Thả làn Hương Nhớ chảy tuôn cuối dòng?
Bao giờ tan ngọn gió đông
Cho hoa với bướm ấm nồng hương xuân!
 
Sương rơi...hận tủi chưa từng
Nỗi niềm lan tỏa chẳng dừng trào dâng
Châu sa tưới cả chân trần
Gió về lau hộ bao lần chưa nguôi.
 
Chờ mong giọt nắng đẩy lùi
Màng sương tẩy rữa- ngọt bùi bên nhau.
-SD-
Mỹ Trinh 10.01.2010 10:34:31 (permalink)
0


THẮP SÁNG NIỀM TIN

Xin cho em mùa xuân mây hồng
Ươm tóc gió nồng hương áo nắng
Những mùa đông đi qua thật ngắn
Sau cơn mưa ngủ sắc cầu vồng

Xin cho em tay với đỉnh trời
Căng gió lướt mây xanh ngày mới
Xin hồn nhiên trắng thơm phơi phới
Bờ ngực phồng tinh khiết thương yêu

Xin cho em mùa hạ nồng nàn
Mưa tắm mát mọc xanh cây cỏ
Tô niềm tin trắng vàng xanh đỏ
Du miên hồng ve hát mùa sang

Xin cho em mùa thu vàng hanh
Mùa tình tự lá xanh về cội
Mang ân đời rừng thay lá mới
Mang niềm tin thắp ấm mộng lành

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 10:38:30 bởi Mỹ Trinh >
SĨ ĐOAN 10.01.2010 14:54:01 (permalink)
0
MÊ THƠ



Mê thơ ngấm cả châu thân

Nửa say nửa tỉnh bao lần ngẩn ngơ!

Ngất ngây chìm đắm nguồn thơ

Chứa chan trong những giấc mơ diệu kỳ.

Vần thơ cũng lắm vết tì

Mến yêu đan lẩn thương bi trĩu lòng

Ai đi giữa ánh mai hồng

Riêng tôi khép kín...ngẩng trông mây ngàn.

-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 14:59:11 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 10.01.2010 14:59:57 (permalink)
0

 
 
TẨM CHÚT HƯƠNG

Sàng lựa hụt hơi mấy hột đường
Nếm hoài chưa ngọt vị yêu thương
Sợ ai chê dở đan lời vụn
Ấm ức trề môi kệ chuyện thường
Một buổi hai câu còn khúc mắc
Tròn ngày tám kiệu đã lười bươn
Vui lòng bè bạn xin đừng quở
Chữ cạn tình sâu tẩm chút hương

Mỹ Trinh

 
XẾP BÚT
 
 
Diễn tả làm sao trọn mến thương?
Bâng khuâng muôn nỗi sợi tơ vương!
Say mê một thuở giờ xoay hướng
Đắm đuối nửa đời phải đổi phương!?
Ta ở lòng xơi mùi cay đắng
Người về dạ nếm vị thơm đường.
Yêu nhiều khổ hạnh ai san sẻ?
Xếp bút từ đây cất mộng thường.
-SD-
Mỹ Trinh 10.01.2010 18:00:50 (permalink)
0

TẨM CHÚT HƯƠNG

Sàng lựa hụt hơi mấy hột đường
Nếm hoài chưa ngọt vị yêu thương
Sợ ai chê dở đan lời vụn
Ấm ức trề môi kệ chuyện thường
Một buổi hai câu còn khúc mắc
Tròn ngày tám kiệu đã lười bươn
Vui lòng bè bạn xin đừng quở
Chữ cạn tình sâu tẩm chút hương

Mỹ Trinh

 
XẾP BÚT
 
 
Diễn tả làm sao trọn mến thương?
Bâng khuâng muôn nỗi sợi tơ vương!
Say mê một thuở giờ xoay hướng
Đắm đuối nửa đời phải đổi phương!?
Ta ở lòng xơi mùi cay đắng
Người về dạ nếm vị thơm đường.
Yêu nhiều khổ hạnh ai san sẻ?
Xếp bút từ đây cất mộng thường.
-SD-

ĐÔI NGÃ

Vần chữ về đây gửi nhớ thương
Nghe lòng tha thiết sợi buồn vương
Tình là trầm ngải say mê uống
Yêu vẫn phập phồng đắm đuối hương
Say cuộc trăm năm hồn si dại
Sầu đời hạnh phúc rối can thường
Trời còn khe khắt chia đôi ngã
Ai đó công danh tấm tắc hường!
Mỹ Trinh


Mỹ Trinh 11.01.2010 04:15:25 (permalink)
0

 
 

SƯƠNG...TỦI...!

 
Đó, đây sương phủ tư bề
Bình minh chưa gọi giấc mê còn đầy
Thầm thì lá hát vờn, vây
Xua cơn giá lạnh ngất ngây quay cuồng...!
 
Tìm đâu sông, bể đầu nguồn
Thả làn Hương Nhớ chảy tuôn cuối dòng?
Bao giờ tan ngọn gió đông
Cho hoa với bướm ấm nồng hương xuân!
 
Sương rơi...hận tủi chưa từng
Nỗi niềm lan tỏa chẳng dừng trào dâng
Châu sa tưới cả chân trần
Gió về lau hộ bao lần chưa nguôi.
 
Chờ mong giọt nắng đẩy lùi
Màng sương tẩy rữa- ngọt bùi bên nhau.
-SD-

XIN TRỜI ĐỪNG MƯA

Hôm qua bão nổi tư bề
Cuốn trôi đi hết si mê dại khờ
Mất tay nhau khói sương mờ
Sáng nay hiu quạnh vần thơ điêu tàn!

Làm sao tìm sợi mây hoang?
Níu đuôi kỷ niệm ngỡ ngàng lặng thinh
Ở đây hiu hắt bình minh
Nắng xanh gợn bóng chút tình hôm xưa

Chỉ là ngọn gió đong đưa
Đùa trên sân vắng cười mưa nỉ nài
Xin đừng mưa nữa trần ai
Em phơi tóc gió hương lài còn thơm...

Mỹ Trinh


SĨ ĐOAN 11.01.2010 18:26:56 (permalink)
0

 
ĐÔI NGÃ

Vần chữ về đây gửi nhớ thương
Nghe lòng tha thiết sợi buồn vương
Tình là trầm ngải say mê uống
Yêu vẫn phập phồng đắm đuối hương
Say cuộc trăm năm hồn si dại
Sầu đời hạnh phúc rối can thường
Trời còn khe khắt chia đôi ngã
Ai đó công danh tấm tắc hường!
Mỹ Trinh

 
 
BIẾT ĐÂU LƯỜNG
 
Công danh nào sánh được tình thương
Lẩn thẩn, lất lay...bởi vấn vương!
Có phận- vô duyên đời kém vị
Không tiền- hữu nợ kiếp tàn hương
Trăm năm nuối tiếc trong trần thế
vạn kỉ khôn nguôi giữa cõi thường.
Tạo hóa trêu chi thiếu với thừa...!?
Lòng người yêu, ghét biết đâu lương (!)
-sd-


SĨ ĐOAN 11.01.2010 18:32:48 (permalink)
0
 

 
XIN TRỜI ĐỪNG MƯA

Hôm qua bão nổi tư bề
Cuốn trôi đi hết si mê dại khờ
Mất tay nhau khói sương mờ
Sáng nay hiu quạnh vần thơ điêu tàn!

Làm sao tìm sợi mây hoang?
Níu đuôi kỷ niệm ngỡ ngàng lặng thinh
Ở đây hiu hắt bình minh
Nắng xanh gợn bóng chút tình hôm xưa

Chỉ là ngọn gió đong đưa
Đùa trên sân vắng cười mưa nỉ nài
Xin đừng mưa nữa trần ai
Em phơi tóc gió hương lài còn thơm...

Mỹ Trinh

 
SAO MAI SẼ MỌC
 
Tan mưa trời mọc Sao Hôm
Trăng vàng rải thảm gió mơn thì thào
Lá bay lá hát rì rào
Sao Mai thức giấc đưa vào lối mơ.
 
Dòng đời ai bảo nên thơ
Chữ tình khó gặt lửng lơ mây ngàn
Nén dồn kỉ niệm cội vàng(!)
Hành trang cất bước dặm đàng cô liêu.
 
Tần ngần giữa ngọn gió chiều
Đâu đây tiếng gọi tình yêu bạc màu
Tuôn sa giọt tiễn giọt chào
Bâng khuâng đếm bước nao nao cõi lòng!!!
-SD-
 
Mỹ Trinh 11.01.2010 23:54:17 (permalink)
0
Anh Nguyên Hải ơi! mới vào nick thì thấy anh gửi PM kèm với bài thơ, bài thơ hay mà buồn não nùng luôn á! MT mang ra đây chia sẻ với khách thơ của vntq nà. Sao hôm nay MT thấy anh lạ hén? mấy tuần nay vẫn post thơ vào trang thơ MT đó mà. Không sao cả, anh cứ tự nhiên. Chúc anh đầu tuần vui

Cho NH gởi MT mấy dòng ngẫu hứng dở dang

Đốt hết thơ ủ men chưng cất rượu
nhấm nháp tình đời đốt cháy hương hoa
Bến thương đâu, sao bờ yêu đày đọa
Mảnh tình dư có vá buồm tơi tả giữa cuồng phong

Uống đi thôi, đây rượu máu tim hồng
Và hồn rách chiết lòng thơ muôn chữ
Chiết câu hờn thương nhớ ngấm ngà say
Nhìn trời quay và đất cũng theo quay

Nâng cốc chạm thân chai mời... dzô nhé !
Đêm dần tàn sương rớt lá vô tư
(Thơ Nguyên Hải)
NGUYÊN HẢI 12.01.2010 02:38:07 (permalink)
0



 
 
UỐNG
MÁU

TÌNH
THƠ 

  
Đốt bớt thơ
            ủ men chưng cất rượu
Uống tình đời
            nồng độ cháy hương hoa
Bến thương đâu
            sao bờ yêu đày đọa
Mảnh tình đau
            có vá buồm tơi tả
                      giữa cuồng phong
Uống đi thôi
           đây rượu máu tim hồng
Và hồn rách
           chiết lòng thơ
           chiết từng con chữ
Từng câu hờn
          thương trách
          ngấm mà say
Nhìn trời quay
          Nhìn đất cũng theo quay
Nâng cốc chạm lưng bầu...
          mời...
          "mình"... dzô nhé !
Đêm dần tàn
          sương rớt
                       lá vô tư
Bờ trăng nghiêng
                     dài bóng lẻ
                     khật khừ
Đời đang cạn
        hay  lòng người  đang cạn
Uống nửa đi 
        Uống sạch  máu tình thơ.
 
Nguyên Hải

SĨ ĐOAN 12.01.2010 10:11:47 (permalink)
0
TỪ BIỆT
 
Tạm ẩn thời gian để luyện tâm
Biệt xa phồn thị lánh sơn lâm.
Từ lâu  ngọt- đắng lưu tiềm thức
Nay phải cay- bùi nhốt cốc thâm.
Không xướng vần thương phơi ánh nắng
Họa bài chữ nhớ núp bóng râm.
Thơ ca múa lượn tình si lụy...
Nửa tỉnh, nửa say... nín lặng câm!
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2010 13:51:58 bởi SĨ ĐOAN >
NGUYÊN HẢI 13.01.2010 01:05:07 (permalink)
0


VẾT
THỜI

GIAN
 
Hai bốn giờ qua là một ngày đã chết
Tờ lịch rơi khâm liệm xác thời gian
Vĩnh viễn chôn sâu đáy huyệt địa đàng
Hồn còn lại những dấu son hoài niệm
 
Đời vẩy gọi vội vàng đo đếm
Quá khứ dày thương nhớ biệt ly
Để hiện tại thác ghềnh hối hả
Mơ ngày mai ánh sáng diệu kỳ
 
Hương tình say nghiêng ngả sầu bi
Hãy thức dậy vui cùng trăng ngàn gió mới
Mỗi ngày lên và đưa tiển ngày đi
Thời gian đến và êm trôi lằng lặng
 
Tiển tháng năm mấy ai khóc bùi ngùi 
Ngoảnh nhìn lại đã thấy mình tàn hương sắc
Rồi trách cứ ngày qua nhanh quái quắc 
Chưa kịp vui đã cạn bước xuân thì

Chuyện vuông tròn đen trắng có hề chi
Vòng tay mở để đầy thêm độ lượng
"Người yêu người sống để yêu nhau"
Vết thời gian lưu dấu mãi ngàn sau.
 
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2010 01:06:26 bởi NGUYÊN HẢI >
Mỹ Trinh 13.01.2010 04:27:22 (permalink)
0


ĐÊM HẤP HỐI

Ngày đã chết
và thời gian dần chết
Khi mỗi lần ngồi xuống
đọc bài thơ
Không nghe gì ngoài
tôi và tiếng nấc
Bụi hồng trần
lấp muôn cõi thờ ơ

Tôi á khẩu
trong tiếng đêm chìm lắng
Nên vần thơ không viết
trọn lần nào
Đêm khốn khổ ầm vang xuyên
khoảng lặng
Bóng với hình
quằn quại
kiếm chiêm bao

Cám ơn người
tặng người niềm cay đắng
Cám ơn đời
lằn roi quất thịt da
Cho tôi
khôn và biết mình vừa
lớn
Sau cánh cửa đêm
u tối hận thù!

Mũi dao nào
đâm người xuyên lòng ngực
Mùa xuân nằm trên vũng máu thơ
Tôi quỵ xuống
trong đêm tàn đông lạnh
Môi nào thơm
chờ hấp hối đêm tàn

Đâu còn sức
nhấp với Mình chung rượu cuối
Đè bóng mình
nằm xuống đấp màn đen
Không còn trăng
không thơ
không phím nhạc
Hồn đi hoang phía kỷ niệm
bồng bềnh

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2010 05:30:26 bởi Mỹ Trinh >
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 173 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9