Hương nhớ

Thay đổi trang: << < 858687 > | Trang 86 của 87 trang, bài viết từ 2551 đến 2580 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Tác giả Bài
LuânTâm
  • Số bài : 6247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
Re:Hương nhớ - 21.03.2013 00:51:41
0


HƯƠNG TÓC PHÙ SA

Bóng câu cửa sổ sương nhẹ khói
Em thơ non nước mắt phù sa
Gót hồng sen tr
ắng hoa mắc cỡ
Lắc lẻo cầu tre hương tình ca

Đơn sơ hiền dịu thơm yểu điệu
Tóc dài dệt mộng suối ca dao
Thò tay em ngắt ngọn ngò quế
Đứt ruột thương anh khờ chiêm bao

Câu thương câu nhớ câu kinh kệ
Câu thơ câu mộng câu sầu riêng
Câu chờ câu đợi câu tiên cá
Câu hát châu hò câu kỳ duyên

Ăn bông bí luộc đường điên điển
Tương cà rau muống khổ qua đèo
Ngược xuôi chèo chống quê nhà nghĩa
Đoàn viên tết lớn nhỏ vòng eo

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già dặn
Em bao nhiêu tuổi em trăng non
Xanh mi xanh mắt xanh mây tóc
Hồng môi hồng gót thơ hồng ơn ...

MD.03/20/13
LuânTâm




Em Mỹ Trinh đa tài hoa ơi !Anh rất vui mừng cảm động ấm lòng được em ghé thăm lưu bút thơ tặng cao quý tuyệt vời ! Nhân em nhắc thời gian trôi quá nhanh như bóng câu qua cửa sổ , anh rất cảm xúc xin xẻ chia chút đồng cảm hứng qua mấy câu quê mủa thô thiển dưới đây xem như chút quà mọn hồi âm đáp lễ đa tạ ơn em hiền muội muội nha ! Rất trân quý trân trọng ngưỡng mộ vô cùng đặc biệt .Anh luânTâm.
TB:Xin em vui lòng giúp chuyển lời thăm chúc sức khoẻ tốt đẹp nhất đến em HT & GĐ em nha

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2013 07:06:44 bởi LuânTâm >

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 22.03.2013 06:20:26
0
Cám ơn "HƯƠNG TÓC PHÙ SA" tuyệt chiêu của anh LuânTâm đã để lại trong trang thơ MT. Em đọc biết là bao nhiêu lần vẫn chưa đủ để tìm học cái lối viết thật hay và thật là quê hương ca dao. MT thích nhất là những câu "Tóc dài dệt mộng suối ca dao", "Ăn bông bí luộc đường điên điển, Tương cà rau muống khổ qua đèo". Thư bất tận ngôn...Chúc anh một buổi tối an lành...Thương mến!

______________________________________________



Chân Không Tình Đất

Người ta hương tóc phù hoa
Còn em hương tóc phù sa quê mùa
Áo bà ba vải từ xưa
Ngỡ ngàng phố thị thêu thùa gấm nhung

Không quen xe ngựa chập chùng
Chân không tình đất nắng lung linh vàng
Câu thơ vần chữ ngang ngang
Câu thương câu nhớ vết hằn trong tim

Câu tình khép kín nỗi niềm
Chờ trăng đưa gió niềm riêng u hoài
chờ xuân qua cửa xuân phai
Chờ thu quét lá đã dài thiên thu

Người ơi từ cõi sương mù
Tuổi trăng khuất dấu đêm ngu ngơ buồn
Mai em nước chảy về nguồn
Người về phố thị cuốn dòng ngựa xe

Mỹ Trinh


LuânTâm
  • Số bài : 6247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
Re:Hương nhớ - 22.03.2013 20:56:00
0




MIỀN TÂY ĐI DỄ KHÓ VỀ

Miền Tây đi dễ khó về 
Nước trong gạo trắng má kề chung thân
Bướm thơm mộng hoa hồng ân 
Cầu ao vọc nước gót chân sen hồng 

Đào kinh nhóm chợ trên sông
Bòn bon bưởi ngọt nhãn lồng dâu tiên 
Ngàn vàng chưa nụ cười duyên
Suối thơ dài tóc ngoan hiền chiêm bao

Mây thương trăng gió nhớ sao 
Mồ hôi nước mắt sang giàu rồng tiên
Lửa thiêng rừng thiêng hồn thiêng
Tàn cơn gió bụi đảo điên sao đành

Cũng may còn thơ mộng lành
Trai thanh gái lịch xây thành tình ca
Cam chua chanh ngọt thăng hoa
Chân không tình đất mặn mà hương quê

Miền Tây đi dễ khó về 
Nước trong gạo trắng má kề chung thân
Bướm thơm mộng hoa hồng ân 
Cầu ao vọc nước gót chân sen hồng...

MD.03/22/13
LuânTâm

 


Em Mỹ Trinh đa tài hoa ơi ! Bài thơ quê mùa thô thiển "HƯƠNG TÓC PHÙ SA" anh viết vội để gọi là 1 chút quà mọn đáp lễ đa tạ ơn em vậy mà không ngờ may quá chó táp phải ruồi rồi được lọt vào mắt xanh em ! Những lời vị tình vị lòng rộng lượng khen tặng của em làm anh phồng cả mũi muốn vỡ tung rồi nè hiền muội muội ơi ! Được trớn anh xin mạo muội đánh liều mùa rìu tiếp mấy câu thương chúc em & GĐ luôn vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn nha.Thư bất tận ngôn .Anh LuânTâm.
TB:Hôm nay cái Yahoo mà anh quen viết bài nó đổi mới gì đó nên anh viết khó khăn trục trặc lúng túng mất thì giờ quá đi em MT ơi !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2013 22:08:03 bởi LuânTâm >

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 23.03.2013 05:55:15
0

Cám ơn "Miền Tây Đi Dễ Khó Về" và bức hình thật đẹp của anh Tâm.
Em cũng không rõ lắm về trục trặc Yahoo của anh, chắc phải nhờ mấy nhóc coi giùm anh ơi!
Sẽ ứng phó thơ anh sau trong nay mai.
Ở bên Ý xuân mù mịt rồi anh ơi! nên em có bài thơ này.
Chúc bên anh trời khả quan hơn vào cuối tuần vui nhiều anh nhé! Thương mến!






Lạc Bước Mùa Xuân

Một thoáng nắng vàng ghé bến xuân
Chưa kịp hong khô áo lưng trần
Trở gót Đông về gây gắt gió
Bên trời mây phủ góc bâng khuâng

Xuân đã về đâu lạc lối nào
Hẹn hò ngày ấy đã qua mau
Mùa thơ mưa ướt hoen màu giấy
Mùa em còn lại chút xanh xao

Mùa anh bên ấy đã xuân chưa ?
Hay là hoa tuyết mãi mê đùa
Tội nàng cúc dại vùi khoảng lặng
Chập chờn trong giấc nhớ xuân xưa

Biết có khi nào xuân biệt ly
Người không về nữa cánh chim di
Tuổi nào thôi đợi chiều hong gió
Trả hết thời gian bụi xuân thì

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 23.03.2013 15:40:57
0

Lệ Của Tim

Anh có gom giùm em trái tim
Mảnh từng mảnh vụn những nỗi niềm
Ngày tháng không nhau đời lưu lạc
Phương trời lũ lượt những đàn chim

Anh có gom giùm em mùa xuân
Đừng cho tuyết lạnh nhỏ lệ thầm
Hoa lá ủ buồn mưa về sáng
Con chim én nhỏ góc ngồi câm

Gom giùm em nữa chút ngọt ngào
Vá nghìn khoảng trống đã xanh xao
Thương nhớ nằm yên trên dòng tóc
Vào những đêm khuya lệ ướt trào

Gom giùm em nhé giọt lệ tình
Mười năm còn đó dấu lặng thinh
Âm ỉ giọt lòng đau tiếc nuối
Từng mảnh vụn rời nát trong tim

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 26.03.2013 14:52:07
0
Niềm Đau Và Hạnh Phúc

Em ngồi thoi miên nỗi nhớ
Góc buồn le lói niềm vui
Thấy mình bên nhau còn nợ
Còn nghe thổn thức ngọt bùi

Em ngồi thoi miên niềm đau
Thềm xưa hoa lá xôn xao
Ngày xưa bây giờ vẫn vậy
Tim còn nghe những ngọt ngào

Em ngồi thoi miên thời gian
Vẫn anh ngự trị huy hoàng
Trong tim em nằm thật gọn
Muôn chiều dư âm vang vang

Tình yêu bao mùa trái chín
Hạnh phúc còn ở quanh đây
Tình yêu bao mùa trái đắng
Mà như tim vẫn còn đâ`y !!!

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2013 00:33:39 bởi Mỹ Trinh >

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 28.03.2013 00:34:29
0



Chiều Buông

Chiều buông chân vấp chân nghiêng
Mộng vèo ngang cửa thiêng liêng ngủ vùi
Xuân còn rảo bước rong chơi
Nhường Đông lạnh c
óng một thời lửa binh

Chiều buông nắng khép bóng hình
Thơ ngủ yên giấc câu kinh giữ hồn
Im lìm trên dãy trường sơn
Giấu trong hơi thở tìm đường chân mây

Chiều buông một cuộc hao gầy
Chống lưng đỡ vội ngật ngầy lên thang
Chữ ngồi cầm bút tình tang
Chữ nằm thin thít gió ngàn ru đêm

Người từ dịu vợi xuôi miền
Trên lưng cánh gió thơ nghiêng vai mời
Mở đôi con mắt vọng lời
Nghe dư âm gõ ngàn khơi trách phiền!

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2013 03:13:18 bởi Mỹ Trinh >

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 28.03.2013 02:16:34
0

Về Chốn Xưa

Người về dĩ vãng trong xanh
Soi gương dấu ái long lanh như mùa
Vén mây cho ngọn gió lùa
Lăn tăn mặt nước hương xưa vỗ về

Ta về đau gót sơn khê
Đi qua trăm cuộc bộn bề trần gian
Cánh chim bạt gió đại ngàn
Bỗng khi dừng lại bên đàng ngu ngơ

Ai về vẽ hộ giấc mơ
Đừng cho quên lửng bụi mờ thời gian
Ta về từ gió mây hoang
Nghe sông núi cũng bẽ bàng gọi tên

Mỹ Trinh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2013 22:45:56 bởi diên vỹ >

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 30.03.2013 18:06:13
0

Ngàn Năm Sau

Nếu còn ngàn năm nữa
Tôi sẽ ở khoảng nào
Đất, nước, hay là lửa...
Còn nuôi chút ngọt ngào

Nếu còn ngàn năm nữa
Người thân tôi là ai
Anh và tôi xa lạ
Từ những cuộc lưu đày

Nếu còn ngàn năm nữa
Linh hồn anh ở đâu
Trên vòm trời xanh thẳm
Hay tro bụi ngập đầu

Nếu còn ngàn năm nữa
Tình người có còn không
Hay chỉ là ảo ảnh
Chập chờn cõi hoang hồng

Nếu còn ngàn năm nữa
Xin tôi về cội nhớ
Anh em và cha mẹ
Tim còn thắp lửa chờ

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 30.03.2013 18:08:35
0


An Vui Tự Tại

Giận lần này nữa rồi thôi
Trăm năm hết giận cũng rồi nợ duyên
Tình như sóng tình như thuyền
Không bờ không bến lênh đênh trôi hoài

Giận hờn rồi cũng sẽ phai
Tình nằm yên ngủ giấc dài thiên thu
Tìm trong một khoảng mây mù
Thấy mình nằm xuống mà ru bóng mình

Chấp tay khẩn vội niềm tin
An vui tự tại câu kinh sống đời
Dặn lòng cắt đứt nửa vời
Tham sân si hận ra khơi sóng đùa

Giận hờn chuyện của ngày xưa
Nắng mưa mưa nắng đã thừa người ơi
Tội tình tội nghiệp tội lời
Bao nhiêu người hiểu chuyện đời khó khăn!

Mỹ Trinh

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
Re:Hương nhớ - 30.03.2013 18:18:53
0
Giận chi em sẽ già khằn
Dung nhan héo úa nếp nhăn khó nhìn
Làm cho cô bé hết xinh
Khiến thơ cũng vội giựt mình sợ luôn
Giận chi để nét mặt buồn
Cho bao thi khách cạn nguồn thi ca
Thôi thì hết giận đi mà
Nụ hôn dấu ái làm quà tặng nhau
Xin em hết giận đi nào
Cho thơ bát ngát ngọt ngào ý hay...?!
Một Gã Khờ
-------------
Àh xin chào MT lâu wá hong gặp ghé vào thấy có ngừoi đang giận fá chút cho vui nha, Chúc lúc vui vẻ thơ hay nhiều nha
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 02.04.2013 03:21:59
0
Lâu quá không thấy Hon Du Tu.  HDT khoẻ hôn?
Rất cám ơn đã đọc thơ MT và ghé lại đôi dòng cảm xúc với những câu an ủi bạn thơ.  Rất dễ thương mà cũng rất chí lý!  Chúc HDT về phố có nhiều thơ cho MT đọc ké!  Chúc ngày chúa nhật an lành.

Mỹ Trinh.



Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 02.04.2013 03:24:11
0


Giá Như

Giá như khép lại trang đời
Khóa cửa phiền muộn tim khơi nắng vàng
Thả vào mây trắng lang thang
Ngắm xuân hoa nở địa đàng vô ưu

Ta đi từ những thiên thu
Cõi mê không biết đường hư vô dài
Ai người giác ngộ nắng mai
Mặt trời tạm bợ đêm cay đắng về

Ta đi từ những tâm mê
Lướt đường mây trắng quên về lối xưa
Vui với gió vui với mưa
Thiên nhiên làm bạn xuân đùa với thơ

Giá như còn một giấc mơ
Mười ngón tay gõ chữ chờ lên hương
Không còn nhớ chỉ còn thương
Cha ta oai vệ biên cương mẹ hiền

Giá như ngủ giấc linh thiêng
Mộng xin cha đón qua miền bình yên.

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 02.04.2013 03:28:39
0
Phân Vân

Một ngàn năm nữa nghèo giàu
Phân chia giai cấp vàng thau ngàn lần
Bốn ngàn năm đất phân vân
Quỹ ma thần thánh dự phần thấp cao

Biết khi nào đến khi nào
Điêu linh thở nhẹ cái phào...tỉnh mê !

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 07.04.2013 09:44:25
0
Khi Chán Làm Thơ

Thơ ơi lúc chán chỉ còn game
Đỡ đỡ còn hơn phải bị thèm
Đứng đó lom khom lưng mỏi khớp
Ngồi đây táy máy mắt đổ ghèn
Loay hoay tới sáng chưa tắt lửa
Lọt tọt bình minh khỏi đốt đèn
Mắt mở trơ trơ chờ khép lại
Ra đồng gà gáy phải bon chen!

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 07.04.2013 09:46:26
0


Xuân Khúc

Nhu nhú xuân xa lú cái ngòi
Cây cười mim mĩm nắng đòi coi
Xanh xanh lá thắm non ươm sắc
Đỏ đỏ hoa tươi nhụy ướp đời
Sông núi trời mây hò vũ trụ
Trần gian đất nước hát tinh khôi
Chen vai gió mới thơ ngàn khúc
Tình nhé về vui hạnh phúc ngời

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 07.04.2013 09:48:32
0

Bên Thơ


Bên thơ gió nói thì thầm
Xuân về rồi đó thăng trầm cũng qua
Cũng thời cũng sắc với hoa
Trăm năm một thoáng chiều tà mênh mông
Bên thơ nắng ướp hương nồng
Giấu xuân trong áo giấu hồng trong tim!

Bên thơ ai biết nỗi niềm
Vẽ xuân hoa mộng vẽ triền núi cao
Đỉnh trời mây hát ngọt ngào
Vực sâu thin thít hư hao đã mòn
Bên thơ chữ ướp vàng son
Khoe trăng tròn nở khoe non nước tình !

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 08.04.2013 00:44:54
0

Vết Hằn Trong Tim

Có một tháng tư mùa huyền thoại
Không màu khói lửa không binh đao
Tẩm hương lên lá màu xanh mạ
Gieo đất tình quê hạt ngọt ngào

Cây lên trái ngọt dòng xanh ngát
Tầm xuân nở nụ biếc tình hoa
Có một tháng tư mùa tha thiết
Theo gót chân trần mút trời xa

Có một tháng tư mùa cổ tích
Bờ xuân ghé lại góc tim nằm
Muôn niên gói lại trời kỷ niệm
Một lần hương nhớ nỗi buồn câm

Có một tháng tư mùa chưa tiễn
Chực chờ câu nhớ chảy thành mưa
Mặn môi chan chát vần thơ muối
Tan nát lòng nhau lệ đã thừa!

Người về ôm nắng đau răng rắc
Gió lùa m
ây trắng chảy thành băng
Người đi siết nắng xuân còn khóc
Nhức nhói tim đau những vết hằn!

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2013 04:10:06 bởi Mỹ Trinh >

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 10.04.2013 15:50:02
0

Dĩ Vãng

Người trở lại mang theo mùa năm cũ
Gió rơi dài xao xác cái lạnh Đông
Tiềm thức vọng những dòng xưa mưa lủ
Giọt của tim không níu kịp giọt lòng

Ta ở đó chìm giữa dòng khoảng lặng
Âm ba còn vướng lại ngón tay thừa
Bút cạn mực nên thơ ta ngồi khóc
Chỉ còn nghe hơi thở của gió lùa

Đêm trùm xuống vạn năng sầu rên rỉ
Lời yêu thương bỗng xa lạ sụt sùi
Ta cố sức bám vào bờ dĩ vãng
Tự bao giờ vẫn còn đó chưa nguôi

Người trở lại lục toang lần ảo vọng
Ta chôn đời vào đất những trăm năm
Đêm quật dậy tiếng lòng như ma quái
Phù phiếm nào mờ ảo cõi xa xăm

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 10.04.2013 16:32:49
0
 


Mở Lòng Ra..Xuân Về!

Anh mang em về thăm mùa kỷ niệm
Mở lòng ra xuân ghé lại phập phồng
Những bình minh mây hồng chen sợi tím
Đông vừa tàn khi vạt nắng reo lên

Em đã về thăm rừng xưa lối nhỏ
Khúc quanh co mòn dấu bước chân xưa
Những hoàng hôn ráng chiều trời ửng đỏ
Sát lại bờ vai thơ biết truyện trò

Anh mang về niềm vui từ muôn ngã
Gió ở trên cao gió ghé xuống đồi
Bên dòng suối nắng chờ nắng hôn môi
Con nai mắc cỡ, thẹn thùa.. ngơ ngác!

Em đã về bên dòng thơ thơm ngát
Chữ ngọt ngào vần đợi gió bay lên
Chim thánh thót gọi đàn con chim hót
Mở lòng ra gió thả nắng bồng bềnh

Mỹ Trinh





Edit Post   Reply   Reply With Quote    


Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 13.04.2013 17:21:01
0


Trăng Khuất

Trăng đã ra đi bỏ lại người
Gió về vất vưởng cõi chơi vơi
Mông lung trời đất đêm tình tự
Lặng lẽ trần gian dạ khúc rời
Cổ mộ réo hồn chân bủn rủn
Tha ma ru nhớ lệ quàng rơi
Vô tình ngày tháng qua hun hút
Để lại làm chi vết sẹo đời

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 13.04.2013 21:33:13
0


Chào Xuân Về Với Đất Trời

Cuối cùng xuân cũng ghé về chơi
Chất ngất trời xanh nắng gọi mời
Mưa tưới cỏ thơm dường đã đủ
Gió lên đất thở chắc là vơi
Sáng ra phơi áo màu hy vọng
Trưa đến hong thơ sắc tuyệt vời
Mở hết cõi lòng chim chốc hót
Buồn bay cao nhé chữ vần khơi

Mỹ Trinh

dang son
  • Số bài : 4767
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.06.2011
Re:Hương nhớ - 13.04.2013 23:19:01
0
.
 
 
 
 
 Ghé thăm Nàng
 Chúc Nàng vui.
 
 
 đăng sơn.fr

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 14.04.2013 07:49:03
0
  Cám ơn anh Đang Sơn rất có lòng thăm bạn.
Chúc anh chúa nhật mưa vui...!!

__________________________________


Tự Giải

Khó quá làm chi chuyện ở đời
Hồn nhiên cứ để nụ cười rơi
Không tình cũng bạn hơi đâu chấp
Chút nghĩa còn thân ắt phải rời
Thắm thoát là qua thềm dâu bể
Loay hoay đã đến cửa nhà trời
Người ơi thả nhẹ vào xuân gió
Lời kết thơ say vút điệu ngời

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2013 07:56:53 bởi Mỹ Trinh >

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 15.04.2013 14:54:02
0


Góc Lặng

Bến góc lặng tôi nhìn anh thầm lặng
Tiếng thời gian xuôi chảy tự bao giờ
Như dòng nước vô tình không ghé lại
Giữa dòng người ta bắt gặp thờ ơ

Chợt nhớ ra từ mịt mờ khoảng lặng
Rong ruổi đời mưa nắng đã phôi phai
Tôi thấy anh có chút gì cay đắng
Cũng như tôi thấm mệt những tháng ngày

Ừ là vậy mình đã là xa lạ
Biết nói sao câu chuyện cũ nhạt nhòa
Tội cho đời đẩy đưa mình hai ngã
Ngỡ như gần vẫn thấy đó mà xa

Bên góc lặng thảo nguyên buồn tuyết trắng
Giữa lòng xuân vằng vặc gió sương đời
Cùng số phận cúi đầu vào câm lặng
Mặc ngoài kia cuồn cuộn những xa vời

Mỹ Trinh

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Hương nhớ - 22.12.2013 06:16:12
0
Mỹ Trinh




Góc Lặng

Bến góc lặng tôi nhìn anh thầm lặng
Tiếng thời gian xuôi chảy tự bao giờ
Như dòng nước vô tình không ghé lại
Giữa dòng người ta bắt gặp thờ ơ

Chợt nhớ ra từ mịt mờ khoảng lặng
Rong ruổi đời mưa nắng đã phôi phai
Tôi thấy anh có chút gì cay đắng
Cũng như tôi thấm mệt những tháng ngày

Ừ là vậy mình đã là xa lạ
Biết nói sao câu chuyện cũ nhạt nhòa
Tội cho đời đẩy đưa mình hai ngã
Ngỡ như gần vẫn thấy đó mà xa

Bên góc lặng thảo nguyên buồn tuyết trắng
Giữa lòng xuân vằng vặc gió sương đời
Cùng số phận cúi đầu vào câm lặng
Mặc ngoài kia cuồn cuộn những xa vời

Mỹ Trinh

Góc Lặng

Ai đã thờ ơ với ... Nàng thơ ??
Nàng thơ lặng lẽ ... ngồi góc chờ ??
Góc lặng thảo nguyên ... còn Hương nhớ ...
cho Ta Tuyết Trắng ,,, để mộng mơ

Merry Christmas ... tặng Mây Hồng

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
Re:Hương nhớ - 15.03.2014 14:27:36
0
Lời buồn chưa nói
( Toán thi)
 
“ Muôn lời chưa nói lệ nhòa tan”
Mặn đắng bờ môi nhiễm đại ngàn
Một gánh duyên tình xa vạn dặm
Hai vầng nhật nguyệt khuất ba gian
Thuyền đi bốn biển mây mưa vẫy
Bến đợi mươi mùa nắng gió chan
Nửa kiếp hồng nhan dầm tuyết lạnh
Thiên thu trở giấc có nồng nàn???
 
Thôi đành cửa đóng then gài
Miên man giấc mộng u hoài riêng ta!
11/02/14
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
Re:Hương nhớ - 22.03.2014 21:41:16
0
Tình đôi ngả- phận đôi phương
(Song thất liên hoàn- nhị đối)
 
Cung trầm lắng chân chùng nhịp bước
Nốt bổng ngân mộng ước hoen màu
Trông bến đỗ gan bào ruột thắt
Gói hồn tan lệ cắt môi cười
Vầng kỉ niệm xua đời quạnh quẽ
Mảnh thời gian  dạt trẻ bùi ngùi
Trên lối nhỏ ai vùi khát vọng
Giữa đêm ngày tồn đọng suy tư!!!
20/03/2014
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
Re:Hương nhớ - 28.04.2014 11:44:43
0
Gõ nhịp cung tình-8
( Thủ vĩ ngâm)

Trăng thanh gió mát rượu em bày
Xướng họa thơ tình mộng tỉnh say
Ngắm cảnh nâng hoa đề nét rạng
Gieo câu định tứ vận công dày
Gia đình điểm sắc bình yên mãi
Cuộc sống khơi màu hạnh phúc thay
Trọn kiếp yêu thương hồn bất tử
Trăng thanh gió mát rượu em bày
24/04/14



Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
Re:Hương nhớ - 08.08.2017 05:35:44
0

Hạ Xanh Mùa Thương

Nắng trèo qua non nắng đi lên đỉnh
Hạ bừng bừng nung cháy vết tim nâu
Em về đâu không biết phải về đâu
Che nắng rọi trong đầu toàn suy nghĩ

Dù biết rằng đời không là tuyệt mỹ
Thương ơi thương bài chân lý anh tìm
Biết rằng tình từ giọt máu trong tim
Thương quí trọng chân tình anh mở ngõ

Hỏi lại em còn tuổi nào không hở ?
Nát vết buồn từ thuở biết yêu đương
Sợ tiếng động sợ tim mình bể vụn
Nhìn anh hoài chỉ nói được lời thương

Thương anh lắm như cùng chung số phận
Chiều sương đầy khi nắng tan vào mây
Sương rớt lên vai sương rơi lên tóc
Những giọt sương đời vị mặn mà cay

Em còn lại một chỗ đời khoảng trống
Cứ tự nhiên anh ngồi kế ngắm mây
Rót mời nhau nhâm nhi tách trà đầy
Gom chút chữ làm nền xanh nắng hạ

Mỹ Trinh
15 tháng 7, 2017


Thay đổi trang: << < 858687 > | Trang 86 của 87 trang, bài viết từ 2551 đến 2580 trên tổng số 2581 bài trong đề mục