Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 173 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 22.01.2010 22:13:11 (permalink)
0

Tơ lòng.

Tơ lòng em chải em hong
Dưới trời xuân thắm nắng hồng ngát thơm
Sợi xanh ươm mướt tâm hồn
Cho anh,cho chị,cho thôn xóm mình
Sợi vàng như sắc bình minh
Em xin biếu bạn tấm tình sắc son
Sợi đỏ đằm thắm vẹn tròn
Nghĩa tình non nước vẫn còn lung linh
Sợi tím ru giấc ngoan xinh
Sẽ đan kết chặt mối tình em thương
Xuân đang về khắp thị - vườn
Thắp xanh ngọn nến đời thường bình yên.




Phương Minh cảm ơn chị Mỹ Trinh đã đến thăm và tặng thơ cho em !


Mùa thương

Bồng bềnh mấy sợi tơ lòng
Chúc em xuân thắm vườn hồng đậm hương
Đủ màu đủ sắc tơ vương
Kết tình như đã yêu thương ngọt ngào
Bình yên lồng lộng trời cao
Nước non đằm thắm sang giàu quê hương
Xuân về hoa nở ngập đường
Sợi tơ lòng nhé mùa thương thả diều

Mỹ Trinh


Chị MT cũng chân thành cám ơn PM đã có lòng ghé thăm lại, rất hân hạnh....
Mỹ Trinh 22.01.2010 23:13:47 (permalink)
0


Nhớ về quê Ngoại

Đọc bài thơ anh về thăm quê ngoại
Em khóc ròng buồn nhớ tháng ngày xưa
Mềm kỷ niệm theo giòng sông xuôi chảy
Thời gian đi tàn tạ cuộc nắng mưa

Về nơi ấy mình còn gì không nhỉ ?
Vết thân yêu ngờ ngợ ở trong lòng
Còn lại đây nguyên vẹn chỉ dòng sông
Con nước chảy vào lòng ngàn dấu ái

Ngoại bây giờ đã ra đi mãi mãi
Nét hiền từ ghi lại ở trong tim
Mỗi lần nhớ như có điều ray rứt
Lặng hồn nghe thương tích trở về tìm

Bên ven sông con đò buồn hiu hắt
Bóng Mẹ già nua chờ những đàn con
Ngoại đi rồi và Mẹ cũng héo hon
Sương điểm tóc phất phơ chiều gió bụi

Gửi lòng đau từ phương xa vời vợi
Mùa xuân này biết mình có về thăm
Một năm nữa mẹ âm thầm tựa cửa
Thêm một lần con mang tội mẹ ơi...!

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 04:03:01 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 23.01.2010 01:10:24 (permalink)
0



TÌM EM

Tôi trở về đây thăm chốn xưa
Con đường sỏi cát nắng lưa thưa
Tìm em dõi mắt xuyên tre, trúc...
Em ở đâu rồi? Em biết chưa???

Thâm tâm nhớ mãi dáng em hiền
Khắc khoải trong tim- bước mọi miền
Ta biết tìm đâu người em nhỏ?
Phương đông rạng tỏ- đọng niềm tin!!!

Ta đi muôn dặm trĩu tim hồng
Chan chứa tình ai khúc điệp lòng!
Muôn vạn vì sao mờ nhân ảnh
Bồi hồi, lưu luyến những đêm đông.

-SD-



NGẬP NGỪNG

Ngập ngừng bên lối cũ đường xưa
Muốn quên, quên hết chuyện nắng mưa
Mà lòng còn nhớ còn lưu luyến
Ngọn gió đưa về nhắn... đong đưa!

Tội tình chữ nghĩa mấy vần thơ
Đau đớn vì đâu dăm khúc mơ
Đành lòng cất lại niềm ưu ái
Dẫu biết lòng tin chút dại khờ

Tựa cửa hoàng hôn một mình em
Thoáng bóng người đi ghé bên thềm
Nửa lòng muốn giữ mà e ngại
Thôi thì cứ để gió trôi êm.

Mỹ Trinh


Mỹ Trinh 23.01.2010 02:06:05 (permalink)
0



 
 
CHIỀU THU
 
Sầu dâng lên mắt tràn mi
Mây nhòa nắng nhạt xuân thì êm trôi
Đong đưa hoa lá bồi hồi
Chiều thu nhẹ giọt ngâu rơi bên thềm
 
Lá vàng nghiêng nhẹ êm êm
Che đầy  lối cũ gót mềm nhạt phai
Về trong ký ức dấu hài
Hương thoang thoảng gió ru hoài bến mơ
 
Cây đa bến nước còn chờ
Cánh buồm viễn xứ bao giờ buông neo
Lòng Thu nhuộm ánh trăng treo
Úa màu vàng nhớ sầu gieo xuống đời
 
Ngàn thông reo đến chân trời
Vi  vu âm quyện tình ơi...mau về
Chiều Thu gió nhắc lời thề
Giăng giăng sợi nhớ tái tê lòng người.
 
Nguyên Hải



NHỮNG MÙA THU TRONG ĐỜI

Chiều thu năm cũ vợi vời
Giăng chi nỗi nhớ rã rời hương phai
Giữ làm chi giọt sầu ai
Cho sương mù khói hình hài lấm lem

Những mùa thu nữa không tên
Hàng thông già cũng chông chênh gọi mùa
Ngàn năm câu chuyện đã xưa
Không duyên không phận gió lùa chân mây

Lá vàng khóc gió heo may
Cho lời tâm sự thêm gầy dáng thu
Từ miền kí ức thầm ru
Trong đêm lặng lẽ tương tư chợt về!

Chợt từ muôn cõi sơn khê
Nhánh sầu Đông héo đam mê nhọc nhằn
Hàng mi giọt nóng vừa lăn
Thiên thu người ở vĩnh hằng ta đi!

Mỹ Trinh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 04:10:33 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 23.01.2010 03:59:28 (permalink)
0


Nét Xưa

Em còn đó chờ người về thăm lại
Dù muộn màng lấp cát bụi thời gian
Vẫn ánh mắt như xưa thời con gái
Vài nếp thừa cũng chưa đổi ngỡ ngàng

Em còn đó len len mùi tóc gió
Nét dịu dàng đâu hẳn đã phai nhanh
Vẫn như xưa hiền lành câu ăn nói
Chân chất quê mùa đau xót mong manh!

Dù đời có hằn lên nhiều vết nứt
Vẫn là em thuần khiết với khổ đau
Mãi là em thơ ngây người năm ấy
Chút nắng bình minh tô ấm sắc màu

Người có về chiều nay trời mây tím
Bên dòng sông le lói nắng hoàng hôn
Bên kia sông chạnh lòng cô em gái
Tâm sự bao năm xa cách tủi hởn.

Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 23.01.2010 11:35:35 (permalink)
0
KHƠI MÀU GIÓ XUÂN
 
Anh về trong tiếng hò reo
Mà nghe tấc dạ như theo mây ngàn
Nhìn em má thắm đôi hàng
Con tim rớm máu lòng càng xót xa!
 
Nín đi em - nhẹ lòng ta
Đắp bù vạn khúc tình ca ngọt ngào
Bao nhiêu xúc cảm tuôn trào
Dành người yêu dấu- khơi màu gió xuân!
-sd-
SĨ ĐOAN 23.01.2010 15:42:53 (permalink)
0
 



NGẬP NGỪNG

Ngập ngừng bên lối cũ đường xưa
Muốn quên, quên hết chuyện nắng mưa
Mà lòng còn nhớ còn lưu luyến
Ngọn gió đưa về nhắn... đong đưa!

Tội tình chữ nghĩa mấy vần thơ
Đau đớn vì đâu dăm khúc
Đành lòng cất lại niềm ưu ái
Dẫu biết lòng tin chút dại khờ

Tựa cửa hoàng hôn một mình em
Thoáng bóng người đi ghé bên thềm
Nửa lòng muốn giữ mà e ngại
Thôi thì cứ để gió trôi êm.

Mỹ Trinh

 

 
ƯU TƯ
 
Ưu tư chiều tím nhớ hương xưa
Lặng lẻ tìm ai giữa gió mưa
Khúc nhạc tình quê còn vọng mãi
Thì thầm chiếc lá khẻ đưng đưa.
 
vì ai tuông chảy suối nguồn thơ
Tích tụ tâm tư hoá giấc
Dệt ái thêu ân đan thảm nhớ
Tình si trọn kiếp mặc khờ khờ.
 
Bao niên thơ thẩn ước cùng em
Tắm gió ôm trăng ngủ cạnh thềm
Sánh bước kề vai khơi hạnh phúc
Sưởi nồng hương lửa ấm êm êm.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 15:47:31 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 24.01.2010 08:09:37 (permalink)
0
 
 

 


Nét Xưa

Em còn đó chờ người về thăm lại
Dù muộn màng lấp cát bụi thời gian
Vẫn ánh mắt như xưa thời con gái
Vài nếp thừa cũng chưa đổi ngỡ ngàng

Em còn đó len len mùi tóc gió
Nét dịu dàng đâu hẳn đã phai nhanh
Vẫn như xưa hiền lành câu ăn nói
Chân chất quê mùa đau xót mong manh!

Dù đời có hằn lên nhiều vết nứt
Vẫn là em thuần khiết với khổ đau
Mãi là em thơ ngây người năm ấy
Chút nắng bình minh tô ấm sắc màu

Người có về chiều nay trời mây tím
Bên dòng sông le lói nắng hoàng hôn
Bên kia sông chạnh lòng cô em gái
Tâm sự bao năm xa cách tủi hờn.

Mỹ Trinh
 
 
VẸN GÌN PHẨM CHẤT
 
Bụi thời gian chẳng chẳng phôi phai tâm tính
Đọng tâm hồn bao kỉ niệm xa xưa
Phút nuối tiếc sắc màu sao bất chợt...
Để ưu sầu theo mãi gót chân son.
 
Cảnh hồng trần mấy ai vui trọn vẹn?
Rộ cười tươi trên mỗi bước phong trần?
Bao kỉ niệm mãi đọng tồn kí ức
Đưa ta về gốc tích những tháng năm...
 
Nhìn lại chặng đường ta tự hào tiềm thức
Vẫn thủy chung từng dấu ái hôm nao!
Vẫn là ta trong cuộc sống đương thời
Phó thời gian  lòng vẹn gìn phẩm chất.
-sd-
 
 
 
 
 
 
Mỹ Trinh 24.01.2010 18:09:13 (permalink)
0

KHƠI MÀU GIÓ XUÂN

Anh về trong tiếng hò reo
Mà nghe tấc dạ như theo mây ngàn
Nhìn em má thắm đôi hàng
Con tim rớm máu lòng càng xót xa!

Nín đi em - nhẹ lòng ta
Đắp bù vạn khúc tình ca ngọt ngào
Bao nhiêu xúc cảm tuôn trào
Dành người yêu dấu- khơi màu gió xuân!
-sd-

CHỜ CÁNH NẮNG XUÂN

Em về tình khúc vang ngân
Lời anh thỏ thẻ ngàn xuân ngọt ngào
Hình như gió cũng thì thào
Mơn đôi má thắm rì rào hương thơ

Nhẹ nhàng mây thả khúc mơ
Dấu yêu mừng tủi ghé bờ vai anh
Tìm trong đôi mắt long lanh
Yêu thương vẫn đó chờ cành nắng xuân

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 24.01.2010 18:12:49 (permalink)
0

KHƠI MÀU GIÓ XUÂN

Anh về trong tiếng hò reo
Mà nghe tấc dạ như theo mây ngàn
Nhìn em má thắm đôi hàng
Con tim rớm máu lòng càng xót xa!

Nín đi em - nhẹ lòng ta
Đắp bù vạn khúc tình ca ngọt ngào
Bao nhiêu xúc cảm tuôn trào
Dành người yêu dấu- khơi màu gió xuân!
-sd-

CHỜ CÁNH NẮNG XUÂN

Em về tình khúc vang ngân
Lời anh thỏ thẻ ngàn xuân ngọt ngào
Hình như gió cũng thì thào
Mơn đôi má thắm rì rào hương thơ

Nhẹ nhàng mây thả khúc mơ
Dấu yêu mừng tủi ghé bờ vai anh
Tìm trong đôi mắt long lanh
Yêu thương vẫn đó chờ cành nắng xuân

Mỹ Trinh
NGUYÊN HẢI 24.01.2010 18:48:07 (permalink)
0







 
 
ĐÊM
HUYỄN HOẶC


Hoàng hôn xuống vò cuộn dày sợi nhớ
Mắt mây hờn mờ ảo ánh trăng non
Nửa khuyết bên nầy gầy guộc héo hon
Nửa phương ấy có đầy lòng khắc khoải

Hai bóng hình ở hai đầu trăng rọi
Cây đa buồn xẻ nữa mảnh đời nhau
Bên khuyết nhiều anh Cuội với tay
Mong hàn lại đôi bờ lõm khuyết

Đêm dần xuống tơ lòng da diết
Xé vụn nỗi buồn tìm hư ảo phía trời xa
Vọng dư âm huyễn hoặc hương hoa
Những giọt nhớ bắt đền dòng dư lệ

Đêm tháng đông gió trầy tiếng dế
Nỉ non mời trống mái đón mùa yêu
Dậy tiếng lòng quặn trống cô liêu
Hồn vỡ mãnh nát nhàu sương trắng

Mòn mỏi đợi ánh bình minh sớm vắng
Gom tia hồng sưởi ấm nỗi niềm riêng
Lòng trở trăn  chao nghiêng bờ sóng
Rừng Dương rì rào ru gió thoảng về thăm

Lời yêu thương, đêm huyễn hoặc xa xăm
Những khoảng cách không bờ, vô sắc
Cánh tay đời năm tháng miệt mài trôi
Nhắm mắt nhìn vô tận cõi lòng ơi !

Nguyên Hải
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 22:41:52 bởi NGUYÊN HẢI >
SĨ ĐOAN 24.01.2010 20:12:03 (permalink)
0
 


KHƠI MÀU GIÓ XUÂN

Anh về trong tiếng hò reo
Mà nghe tấc dạ như theo mây ngàn
Nhìn em má thắm đôi hàng
Con tim rớm máu lòng càng xót xa!

Nín đi em - nhẹ lòng ta
Đắp bù vạn khúc tình ca ngọt ngào
Bao nhiêu xúc cảm tuôn trào
Dành người yêu dấu- khơi màu gió xuân!
-sd-

CHỜ CÀNH NẮNG XUÂN

Em về tình khúc vang ngân
Lời anh thỏ thẻ ngàn xuân ngọt ngào
Hình như gió cũng thì thào
Mơn đôi má thắm rì rào hương thơ

Nhẹ nhàng mây thả khúc mơ
Dấu yêu mừng tủi ghé bờ vai anh
Tìm trong đôi mắt long lanh
Yêu thương vẫn đó chờ cành nắng xuân

Mỹ Trinh



KHẮC GHI KÍ ỨC
 
Bốn mùa thu hạ... phiên luân
Tình em đượm nét đỏ xanh tím hồng
Trao anh trọn vẹn tấc lòng
Chung vai sánh bước xuôi dòng bể ân
 
Sóng xanh biến hoá tình thân
Vỗ về, ấm áp muôn phần thân thương
Ngàn năm tồn đọng vấn vương
Khắc ghi kí ức chặng đường tình yêu!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 20:13:48 bởi SĨ ĐOAN >
Mỹ Trinh 27.01.2010 03:46:25 (permalink)
0


KHƠI MÀU GIÓ XUÂN

Anh về trong tiếng hò reo
Mà nghe tấc dạ như theo mây ngàn
Nhìn em má thắm đôi hàng
Con tim rớm máu lòng càng xót xa!

Nín đi em - nhẹ lòng ta
Đắp bù vạn khúc tình ca ngọt ngào
Bao nhiêu xúc cảm tuôn trào
Dành người yêu dấu- khơi màu gió xuân!
-sd-

CHỜ CÀNH NẮNG XUÂN

Em về tình khúc vang ngân
Lời anh thỏ thẻ ngàn xuân ngọt ngào
Hình như gió cũng thì thào
Mơn đôi má thắm rì rào hương thơ

Nhẹ nhàng mây thả khúc mơ
Dấu yêu mừng tủi ghé bờ vai anh
Tìm trong đôi mắt long lanh
Yêu thương vẫn đó chờ cành nắng xuân

Mỹ Trinh



KHẮC GHI KÍ ỨC

Bốn mùa thu hạ... phiên luân
Tình em đượm nét đỏ xanh tím hồng
Trao anh trọn vẹn tấc lòng
Chung vai sánh bước xuôi dòng bể ân

Sóng xanh biến hoá tình thân
Vỗ về, ấm áp muôn phần thân thương
Ngàn năm tồn đọng vấn vương
Khắc ghi kí ức chặng đường tình yêu!
-sd-

HẠT LÒNG NỞ HOA

Bể ân trời ái muôn chiều
Đón hoàng hôn gió hiu hiu tình về
Sắc màu đậm nét hương quê
Yêu anh từ độ trăng thề ghé hiên

Đã như yêu dấu triền miên
Bốn mùa đông hạ luân phiên xoay vòng
Khắc trong tim khúc ấm nồng
Triệu vần thơ những hạt lòng nở hoa!

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 27.01.2010 04:35:33 (permalink)
0



MỘNG XUÂN
 
Mộng xuân tràn ngập để lòng say
Khao khát tình ai suốt tháng ngày
Ấp ủ niên dài lòng mong đợi
Bên thềm nắng mới sánh vai ai.
 
Mộng đã say rồi đắm giấc
Én chao đồng ruộng báo xuân về
Lúa vàng hương tỏa ngời non nước
Đợi bước sen hồng- cơm chẳng khê.
 
Dáng ai chế ngự trái tim xinh
Lấp lánh lung linh vẹn hữu tình
Thương lắm đôi tai thon ngà ngọc
Cùng anh ngang dọc lội bờ kinh.
 
Tan hết niềm đau thuở nghẹn ngào
Vun mần xuân mới đẹp làm sao
Ta vui hạnh phúc vùi mơ thắm
Bằng sợi tơ hồng- rượu...với cau.
-sd-



ANH Ở TRONG TIM

Dang tay đón mộng xuân vàng lối
Hít vào lồng phổi gió xuân tươi
Em về bát ngát vườn hương nhớ
Thơ mãi chờ em đón tuyệt vời

Ơn anh em nhớ miền tiềm thức
Mảnh đất hoa thơm người vun trồng
Bốn mùa chờ đợi bên hiên cửa
Xuân mộng nắng vàng tỏa thinh không

Anh ở trong tim em hoài nhé!
Dẫu đời đôi lúc có ngăn chia
Một góc phương trời xa xăm ấy
Có người thương nhớ những đêm khuya!

Xin cho em một lần ở lại
Trong tim anh miên viễn tháng ngày
Có những giấc mơ khi nằm ngủ
Thức dậy rồi tình vẫn chưa phai!

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 04:39:27 bởi Mỹ Trinh >
SĨ ĐOAN 27.01.2010 15:24:46 (permalink)
0
ANH Ở TRONG TIM

Dang tay đón mộng xuân vàng lối
Hít vào lồng phổi gió xuân tươi
Em về bát ngát vườn hương nhớ
Thơ mãi chờ em đón tuyệt vời

Ơn anh em nhớ miền tiềm thức
Mảnh đất hoa thơm người vun trồng
Bốn mùa chờ đợi bên hiên cửa
Xuân mộng nắng vàng tỏa thinh không

Anh ở trong tim em hoài nhé!
Dẫu đời đôi lúc có ngăn chia
Một góc phương trời xa xăm ấy
Có người thương nhớ những đêm khuya!

Xin cho em một lần ở lại
Trong tim anh miên viễn tháng ngày
Có những giấc mơ khi nằm ngủ
Thức dậy rồi tình vẫn chưa phai!

Mỹ Trinh

 
EM Ở TRONG TÂM

Em ở trong tâm theo dòng thương nhớ
Cuộc hành trình- ôm khối mộng tim anh
Ấp hình tượng khắc khoải những thâu canh
Mơ gặt hái cho tâm hồn tỉnh lặng.

Cuộc đời anh đi qua bao nhiêu chặng
Lấm bụi đường ngấm tuyết lạnh mùa đông...!
Gặp em đây tấc dạ bổng chờ mong...
Chân muốn bước dạ ngập ngừng e ngại.

Còn gì đâu! Em ơi, cũng... bởi ...tại...
Chút hương thừa ta dành lại cho nhau
Thốt ra đây mà nước mắt tuôn trào
Nuối xuân xanh nghẹn ngào từng hơi thở.

Tình là thế, yêu thương đầy trắc trở
Sợi tơ hồng còn ở tận đâu đâu
Lòng luyến ái chảy hoài giọt mưa ngâu
Và tắt hẳn khi dòng người đưa tiễn!
-sd-
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 87 của 173 trang, bài viết từ 1291 đến 1305 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9