Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 173 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 27.01.2010 15:34:30 (permalink)
0
 
 

 
HẠT LÒNG NỞ HOA

Bể ân trời ái muôn chiều
Đón hoàng hôn gió hiu hiu tình về
Sắc màu đậm nét hương quê
Yêu anh từ độ trăng thề ghé hiên

Đã như yêu dấu triền miên
Bốn mùa đông hạ luân phiên xoay vòng
Khắc trong tim khúc ấm nồng
Triệu vần thơ những hạt lòng nở hoa!

Mỹ Trinh

 
HẠT MẦM NHÚ XANH
 
Bình minh chim hót hoan ca
Long lanh sương đọng lòng ta rộn ràng
Tim yêu chan chứa tình nàng
Theo vầng nhật nguyệt ngày càng thiết tha.
 
Bao thu tình chẳng phôi pha
Nhuộm màu đông phủ hóa ra trắng ngần
Trung trinh lướt hạ bội phần
Nên màu xuân thắm hạt mầm nhú xanh!
-sd-
Mỹ Trinh 30.01.2010 01:30:51 (permalink)
0
Anh Sĩ Đoan ơi! vì lý do sức khoẻ xin cho MT khất lại thêm một chút thời gian, khi vừa có thể MT sẽ vào liền.
Cám ơn anh những bài thơ họa rất nhanh trong mọi lần.



Mùa xuân của tôi

Tôi vẽ mùa xuân mơ màng trong giấc ngủ
Con đường dài cây lá nhú mầm xanh
Mẹ tựa cửa chờ đứa con năm ấy
Hái lộc non dâng bàn tổ để dành

Tôi vẽ mùa xuân quê hương tươi mát
Hoa giấy biết cười, cỏ lá đùa vui..
Chỉ lòng người ngăn chia màu tang tóc
Biết bao giờ xuân trọn vẹn mẹ ơi!

Tôi vẽ mùa xuân bao la hồ hỡi
Những trái tim còn oằn oại rên la
Biết bao giờ nhân loại hưởng thái hòa
Người tranh chấp kẻ bon chen, vị kỷ

Tôi vẽ mùa xuân pha bằng thi vị
Cho cuộc đời người bớt những khổ đau
Kẻ khôn lanh người khờ dại như nhau
Mẹ thương hết những đứa con chung dòng máu

Tôi vẽ mùa xuân trong lòng tận tụy
Giọt sầu thương đọng lại ở trong tim
Nước mắt tôi chảy xuống nhớ mẹ hiền
Cha đâu đó linh hồn về chứng kiến

Tôi vẽ mùa xuân thiêng liêng tha thứ
Cõi nhân gian người hành tội con người
Vẽ nhiệm mầu linh thiêng mùa sám hối
Cởi trói oan khiên xin phật nhận lời!

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 30.01.2010 08:04:53 (permalink)
0


Xuân Buồn

Tết mà buồn vậy sao anh?
Hay là buồn vẫn loanh quanh bốn mùa
Đi tìm ngày cũ tháng xưa
Ấu thơ ngơ ngác đong đưa gió chiều

Tết mà lòng vẫn buồn thiu
Quê hương xa ngút thân yêu đâu rồi !?
Ba mươi năm lẻ buồn trôi
Em đi lẩn thẩn qua đồi núi non

Chiều phai sắc tím mỏi mòn
Xuân như mù mịt biết còn về không
Sờ con tim chạm giọt lòng
Mới hay đời đã bão giông mấy lần

Tết mà lòng cứ phân vân
Để cho quên nhớ mấy lần qua tay
Xuân bây giờ xuân nhạt phai
Sương rơi thềm tóc chiều phai sắc chiều

Mỹ Trinh
Lạc Loài 31.01.2010 13:23:35 (permalink)
0
Tìm lại một loài hoa

Xa xăm cách biệt phương nào
Thơ tình ngày ấy dạt dào tim son!
Lê chân trên khắp lối mòn...
Hoa xưa vẫn đẹp- đẹp hơn bao giờ.
-LL-
Mỹ Trinh 01.02.2010 05:50:54 (permalink)
0


Tìm lại một loài hoa

Xa xăm cách biệt phương nào
Thơ tình ngày ấy dạt dào tim son!
Lê chân trên khắp lối mòn...
Hoa xưa vẫn đẹp- đẹp hơn bao giờ.
-LL-

Tìm nhau mấy nhịp đường xa

Tìm nhau mỏi mắt vần thơ
Đoàn người lũ lượt qua bờ thương đau
Hoa tàn cánh rã phai màu
Chỉ còn giọt nắng ngã sầu trên sân

Nhìn nhau bốn mắt phân vân
Nếp thời gian đã như lần ghé thăm
Còn trong ánh mắt thu ngầm
Tình vương một thuở xa xăm lại về

Còn không mấy hạt đam mê?
Sao thơ buồn vậy chiều quê nhớ nhà
Hay là mê đã mãi xa
Em lom khom nhặt chiều tà giọt sương!

Tìm nhau mấy nhịp cầu thương
Trăng in dòng nước vấn vương đáy lòng
Gặp nhau một khoảng hư không
Vớt trăng trăng lặn giữa dòng lệ rơi

Mỹ Trinh
Kẻ Ngông 02.02.2010 17:08:17 (permalink)
0
 



Tìm nhau mấy nhịp đường xa

Tìm nhau mỏi mắt vần thơ
Đoàn người lũ lượt qua bờ thương đau
Hoa tàn cánh rã phai màu
Chỉ còn giọt nắng ngã sầu trên sân

Nhìn nhau bốn mắt phân vân
Nếp thời gian đã như lần ghé thăm
Còn trong ánh mắt thu ngầm
Tình vương một thuở xa xăm lại về

Còn không mấy hạt đam mê?
Sao thơ buồn vậy chiều quê nhớ nhà
Hay là mê đã mãi xa
Em lom khom nhặt chiều tà giọt sương!

Tìm nhau mấy nhịp cầu thương
Trăng in dòng nước vấn vương đáy lòng
Gặp nhau một khoảng hư không
Vớt trăng trăng lặn giữa dòng lệ rơi

Mỹ Trinh



Tìm em qua áng vân hồng
 
Chờn vờn sóng nước chơi vơi
Ngữa nghiêng một kiếp bên đời hắt hiu
Ngậm ngùi giọt nắng tím chiều
Xót sa sương đọng phủ đều nét xanh.
 
Bâng khuâng ngọc lệ vòng quanh
Đêm dường buông xuống đọat giành không gian
Mênh mang nửa giấc mộng an
Trôi vào vô tận, rữa tan vô hình.
 
Tồn vương mắt biếc lung linh
Lưu sâu tâm khảm lòng mình khó phai.
Trước sau theo gió thoảng bay
Để vài sợi nhớ mặc ai vương vào.
 
Xa nhau kí gởi máu đào
Rỉ từ huyệt mộ tan vào hư không
Tìm nhau qua áng vân hồng
In nền đáy nước đượm nồng thế nhân.
 
 

 
HÁI TRĂNG SAO 06.02.2010 15:04:39 (permalink)
0
KẾT LỜI THỀ XƯA
 
Xua nghịch cảnh nối lời ước thệ
Gương vỡ- lành- mặc kệ thế gian!
Tình xưa chưa gút dở dang
Duyên nay se thắt dặm đang kề vai.
 
Mộng mơ ấy mấy ai quên đặng?
Đêm hằng đêm trĩu nặng tâm cang
Thẩn thơ theo ánh chiều hoang
Đọng tồn kỉ niệm vương mang tủi sầu!
 
Người xua ơi! Tình đầu lưu luyến
Quyện hồn ta mãi đến cuối đời
Trử trong đôi mắt rạng ngời
Long lanh ánh ngọc- nghẹn lời vì đâu!
-hts-
SĨ ĐOAN 07.02.2010 11:46:04 (permalink)
0
 
 
 
TÌNH ĐỢI
 
 
Bên lối nhỏ anh chờ anh đợi
Bóng người thương đã gợi xuân thời
Tình xưa nghĩa cũ chẳng rời
Quyện trong tâm tưởng muôn đời mến yêu!
-sd-
SĨ ĐOAN 08.02.2010 13:39:12 (permalink)
0








 
CHÚC XUÂN
 
 
Chúc em    mơ ước...        đặng bình an
Hiến trọn xuân xanh đẹp mộng lành.
Đất rộng dâng tài duyên hạnh
Trời cao trải đức phúc muôn dân.
Khơi lòng ái rạng hòa hoa lá
Trổi dạ tình tươi quyện thế nhân.
Rừng núi vào xuân tràn sức sống
Sông nam bể bắc hóa tình thân.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 18:29:42 bởi SĨ ĐOAN >
Kẻ Ngông 13.02.2010 08:54:44 (permalink)
0
phuongminh63 14.02.2010 07:15:10 (permalink)
0
      Phương Minh chúc chị My Trinh thật nhiều hạnh phúc  !
 

Quỳnh Muội 14.02.2010 13:48:49 (permalink)
0






QUỲNH MUỘI KÍNH CHÚC MỸ TRINH
            
CÙNG QUÍ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
 
VẠN SỰ NHƯ Ý – AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

Mỹ Trinh 20.02.2010 15:29:27 (permalink)
0
Cám ơn anh Sĩ Đoan, chị Quỳnh Muội và chị Phương Minh đã ghé thăm và gửi lời chúc tết
trong những ngày MT đi vắng, xin cho MT gửi lời chúc mừng đến mọi người dù đã hơi trễ rùi!
mà năm mới vẫn còn rất mới đó mà...Vui vẻ tron năm...!!

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 21.02.2010 04:45:58 (permalink)
0


KẾT LỜI THỀ XƯA

Xua nghịch cảnh nối lời ước thệ
Gương vỡ- lành- mặc kệ thế gian!
Tình xưa chưa gút dở dang
Duyên nay se thắt dặm đang kề vai.

Mộng mơ ấy mấy ai quên đặng?
Đêm hằng đêm trĩu nặng tâm cang
Thẩn thơ theo ánh chiều hoang
Đọng tồn kỉ niệm vương mang tủi sầu!

Người xua ơi! Tình đầu lưu luyến
Quyện hồn ta mãi đến cuối đời
Trử trong đôi mắt rạng ngời
Long lanh ánh ngọc- nghẹn lời vì đâu!
-hts-

VỌNG ÂM

Nghe trong gió hạt sầu cát bụi
Có chút gì hờn tủi cho nhau
Nghe lòng ai khúc nghẹn ngào
Rối ren trăm điệu trăng sao dỗi hờn

Lời xưa ấy từng cơn gió lốc
Một chiều xa sương khóc mùa thu
Mang theo nức nỡ lời ru
Ngàn năm ở lại tương tư những chiều

Kết lời xưa phiêu diêu mây khói
Vọng âm buồn nằm đợi xuân đi
Đành nghe xuân khúc biệt ly
Mộng tình nhân rát bờ mi lối về

Giận còn đó đam mê còn đó
Lòng hỏi lòng ai rõ lòng ai?
Yêu trong tăm tối cõi ngày
Khuất sau ngọn núi đêm dài không trăng!

Người anh yêu cung Hằng tuyệt diệu
Nhốt cô đơn đầy kiệu hoa hồng
Đêm ngồi nhặt vụn giọt lòng
Phố trần gian đã cuồng ngông thuở nào

Khép đêm yêu trăng sao ngồi khóc
Đêm trắng sương lọn tóc thầm thì
Xuân qua thu điểm đông ghì
Hạ về đóng cửa xuân thì buồn trơ

Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 21.02.2010 15:15:59 (permalink)
0
VỌNG ÂM

Nghe trong gió hạt sầu cát bụi
Có chút gì hờn tủi cho nhau
Nghe lòng ai khúc nghẹn ngào
Rối ren trăm điệu trăng sao dỗi hờn

Lời xưa ấy từng cơn gió lốc
Một chiều xa sương khóc mùa thu
Mang theo nức nỡ lời ru
Ngàn năm ở lại tương tư những chiều

Kết lời xưa phiêu diêu mây khói
Vọng âm buồn nằm đợi xuân đi
Đành nghe xuân khúc biệt ly
Mộng tình nhân rát bờ mi lối về

Giận còn đó đam mê còn đó
Lòng hỏi lòng ai rõ lòng ai?
Yêu trong tăm tối cõi ngày
Khuất sau ngọn núi đêm dài không trăng!

Người anh yêu cung Hằng tuyệt diệu
Nhốt cô đơn đầy kiệu hoa hồng
Đêm ngồi nhặt vụn giọt lòng
Phố trần gian đã cuồng ngông thuở nào

Khép đêm yêu trăng sao ngồi khóc
Đêm trắng sương lọn tóc thầm thì
Xuân qua thu điểm đông ghì
Hạ về đóng cửa xuân thì buồn trơ

Mỹ Trinh



SUỐI MƠ

Trăng sao mọc lơ thơ khóm trúc
Sương là đà mỗi lúc dày thêm
Lá vàng lác đác bên thềm
Đọng vương tâm tưởng rảo tìm người xưa.

Đêm tỉnh lặng gió đưa xào xạc
Mái đầu xanh tuyết tạt bao mùa
Ru lòng giữa ánh sao thưa
Sưởi hồn giọt ấm tránh mưa bão đời.

Trường Giang vỗ ra khơi sóng cuốn
Thả neo ngầm tình huống khó phân
sầu đong ánh mắt triều dâng
Chứa chan kỉ niệm phân vân lối về

Hương xưa đọng tư bề lan tỏa
Ấm tình chung hoa cỏ reo hò
Đêm khuya trăng lặn bên hồ
Còn trong kí ức chuyến đò hôm nao.

Tay dang rộng trăng sao gom hết
Thả suối mơ se kết mộng tình
Niềm vui lấp lánh lung linh
Trao người con gái tim mình thiết tha.

Lòng thắc thỏm xuân qua cuối ngỏ
Hạ sắp về nắng xỏ ngàn cây
Xác thu phản phất đâu đây
Đông sầu vương đọng biết ngày nào tan?
-sd-

Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 173 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9