Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 173 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 02.10.2007 00:59:44 (permalink)
0
Nhớ quên là chuyện bình thường

Nắng đã lên cao thu rơi tà áo
Lành lạnh mùa thu đồi tắm nắng vàng
Nắng ở trong lòng giọt cuối vừa tan
Mong manh gió thoáng buồn heo may hát

Có những kỷ niệm lao xao vờn bóng
Những câu chào thăm hỏi lúc thân quen
Chỉ bình thường sao ta phải nhớ quên
Đời vẫn thế khi gần khi xa vắng!

Chuyện bình thường cà phê hương ngọt đắng
Uống bao lần đâu biết vị đã quen
Một ngày kia thiếu cà phê như thiếu nắng
Như mùa đông thiếu chăn ấm, đêm dài...

Xin hãy để thời gian chôn kỷ niệm
Thuốc nhiệm mầu gội rửa vết đau xưa
Nhọc lòng chi khi năm tháng đẫy đưa
Quên và nhớ một tuyến đời định mệnh!

Mỹ Trinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2007 04:29:08 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 02.10.2007 01:34:12 (permalink)
0
Gần, xa

Thật gần và cũng thật xa
Là chuyện của net, của ta, của người
Ảo hư mấy gót chân đời
Trước sau, sau trước thảnh thơi tạ từ

Người đi gởi bút tình thư
Ta về gói cả tâm tư đậm buồn
Thôi thì gởi gió trôi suông
Thời gian là nước trôi nguồn bể xa

Hoàng hôn một thoáng chiều tà
Nhanh chân anh nhé về nhà ấm êm
Nhà anh hoa lý trước thềm
Hoa soan ngào ngạt bếp mềm canh rau

Ngọt ngào mái ấm thanh tao
Rảnh rang ghé net thêu màu dệt thơ
Tình anh xin để tôn thờ
Mực thơm tri kỷ viết hờ cho vui !!

Mỹ Trinh
Cô Bé yuri 02.10.2007 01:47:50 (permalink)
0
Làm Quen
 
ta - người cách một ko gian
cũng đâu xa lắm..chỉ ngang mặt nhìn
bên đây đối đáp một mình
muốn qua bên đó tâm tình làm quen
mặc cho đời cứ chê khen
viết thư cứ viết làm quen..thơ người !
Mỹ Trinh 02.10.2007 03:26:25 (permalink)
0


Trích đoạn: Cô Bé yuri

Làm Quen
ta - người cách một ko gian
cũng đâu xa lắm..chỉ ngang mặt nhìn
bên đây đối đáp một mình
muốn qua bên đó tâm tình làm quen
mặc cho đời cứ chê khen
viết thư cứ viết làm quen..thơ người !



Hảy vui cùng thơ nha cô bé Yuri !!

Bạn thơ

Đơn sơ vài dòng lục bát
Xa cách lại gần hương ngát mùa thơ
Ta, người cùng những giấc mơ
Trước quen sau lạ, lúc khờ, lúc say
Cứ vui một đoạn tháng ngày
Lang thang xứ mộng thiên thai mơ hoài !

Mỹ Trinh 02.10.2007 03:57:41 (permalink)
0
Dòng đời trôi...

Đè nặng một dòng đời
Vai mỏi bước chân xiêu
Dĩ vãng dài không đợi
Ta cùng ta những chiều

Cuộc vui nào như đã
Vào ngõ xa lãng quên
Tình nào như chiếc lá
Rơi hờ hững bên thềm

Ta về thu lành lạnh
Nghe gió khóc than van
Mắt thu còn sóng sánh
Tiếc nuối lệ hai hàng

Cũng đành lòng đưa tiễn
Con nước cuối dòng sông
Cúi đầu chào ngọn gió
Ta ở lại với lòng

Chiều qua rồi chiều qua
Dòng sông buồn lặng lẽ
Tình xa rời tình xa
Dĩ vãng khóc nhạt nhòa

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 02.10.2007 04:10:18 (permalink)
0
Nhện giăng tơ

Giăng tơ một sớm trời lập đông
Hay đâu gió buốt sẽ tê lòng
Tuyết sương băng giá đau lòng nhện
Muôn cuộn tơ đời trói nghiệt dòng

Nhả dây tơ rối một cuộn dời
Cô đơn góc kẹt ngặm trần ai
Kẻ qua người lại, tan hư ảo
Phủ chất lên nhau kiếp đọa đày

Thu da diết lạnh, đông chưa tới
Rừng buồn thiu thỉu gió hát lơi
Ngửa tay hứng trọn mùa lá đổ
Ta hứng vào đời sương khói rơi

Có phải mùa đông trên cánh tay
Chờ trực ôm ta tháng cùng ngày
Nằm nghe thương nhớ đau lòng nhện
Một kiếp giăng tơ chờ phôi phai

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 02.10.2007 04:22:35 (permalink)
0
Phôi phai

Tan giấc mộng ngời lem hương mơ
Tim tím trôi dài trên áo thơ
Mưa rơi rơi ướt dòng dư lệ
Mùa lá thu phai nắng hững hờ

Có mùa xuân đi qua rất vội
Có nỗi buồn đọng lại trong tim
Lá vàng phai thu rơi theo lá
Thoáng hơi đông cái lạnh im lìm

Có dòng đời trôi đi dĩ vãng
Phôi phai về trên giấc mơ hoang
Con đường xưa chết mòn lá cỏ
Thiên thu về bay giữa mây ngàn

Rót giọt cà phê nếm đắng môi
Nghe mùa thu nhớ lấp ngọn đồi
Bao nhiêu thu lá bao niềm nhớ
Ngọt đắng từng cơn lấp bờ môi

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 04.10.2007 06:06:00 (permalink)
0
Phố cũ

Con phố mùa xưa vắng bóng nhau
Như mưa như nắng thấp thoáng chào
Hình như mây gió không định hướng
Hình như chiếc áo đã phai màu

Quán nhỏ góc đường nơi hò hẹn
Ngọt ngào ly nước mía mình em
Hương đắng cà phê mà ghiền đậm
Ngọt đắng nào còn nghe rất êm

Phố cũ bỗng dưng thành xa lạ
Nhạt ánh đèn màu nhạt áo hoa
Khoảng đầy trống vắng không gian lặng
Một thoáng buồn dâng ta với ta

Hồn buông vô tận xa mù gió
Chẳng biết về đâu hết hẹn hò
Mây đi ngơ ngẫn lang thang ngóng
Bước vắn bước dài như chạy rong

Trăng không buồn ghé về thăm phố
Trên đỉnh lạc loài mây nhấp nhô
Giọt sương sợi khói về ôm chặt
Như trói lòng ta tim héo khô

Người còn đâu đó hồn phố cũ
Chiếc áo ngày xưa tẩm hương thu
Gói thu trong áo màu thu úa
Khoác áo lên vai ướt sương mù

Còn đâu phố cũ xuân thuở ấy
Khao khát ngọt bùi khoé mắt cay
Em đi quên tháng quên ngày cũ
Mang cả tình nhau chở tháng ngày

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 04.10.2007 06:08:38 (permalink)
0
Bụi hồng trần

Mất nhau giữa chốn bụi mờ
Ngựa xe tấp nập thờ ơ cuộc trần
Mất nhau như mất người thân
Nồi da nấu thịt mấy lần cắt dao
Mất nhau mất hết ngọt ngào
Ai đi ai đến ai giàu ai khen
Mặc ai nhân thế sang hèn
Mất nhau chẳng đặng cửa then cổng rào
Bụi hồng trần ngập thương đau
Mất nhau vũ trụ không màu, bụi mưa
Mất nhau đói buổi cơm thừa
Ăn trăng ăn nhớ đói trưa đói chiều
Mất nhau bốn bể đìu hiu
Rừng sương núi gió cũng xiêu lòng trời
Mất nhau biển thét gầm khơi
Đau tê hạt cát đau rời con tim
Mất nhau như gẫy cánh chim
Quạng quờ thả xuống đất tìm hư vô
Mất nhau môi héo tim khô
Lá thu lìa cội suối hồ im ru
Mất nhau lạnh ngắt mây mù
Hết đưa hết đón trăng thu độc hành
Mất ngôi chúa tể ái khanh
Như quê hương mất kinh thành ngả nghiêng
Mất Ngọc hoàng mất Giáng tiên
Bụi mù lấp bụi muộn phiền lấp mơ
Mất khôn khéo, mất dại khờ
Thầy trò cúi mặt bài thơ vụng về
Mất nhau lạnh nhạt đam mê
Tóc đau tóc bạc, tóc thề điểm sương
Mất nhau mất hết câu thương
Khát hôn vạt nắng đói trườn hạt mi
Mất nhau ghì níu xuân thì
Thời gian là mãi biệt ly tháng ngày
Mất nhau không nắng ban mai
Đêm đi đêm trắng, đêm dài thâu đêm

Mỹ Trinh
ngayemve 04.10.2007 06:43:07 (permalink)
0
Bụi phủ

Gặp em nơi dòng đời buồn tẻ
Cô đơn giữa dòng người tấp nập
Quen quen buết biêt rồi nên thân
Thân thân rồi nhớ rồi hẹn gặp
Gặp gỡ nhau rồi thấy yêu yêu
Rồi đến bên nhau trong hạnh phúc
Những lúc bên nhau thường mơ mộng
Ngày sau hai đứa sẽ nên duyên
Tháng tháng năm trôi rồi cách biệt
Lời hẹn thề xưa như gió bay
Nay cách xa nhau rồi em hỡi
Tình xưa sao nỡ để chia li
Nhớ lúc bên nhau em từng nói
Tình ta mãi mãi chẳng lìa xa
Sao giờ em lỡ tình phụ bạc
Quay bước ra đi không từ biệt
Để tình ta nhuốm lệ phân li
Thôi cũng đành thôi không níu kéo
Đành để bụi phủ tình đôi ta
Tháng năm rồi sẽ dần trôi mãi
Em về với người kệ tình tôi
Mãi mãi nơi đây có một người
Ngồi canh nấm mộ tình bụi phủ
onlyyou 05.10.2007 09:31:33 (permalink)
0
 
Lối về
 
 
Đợi chờ nhau tím cả hoàng hôn
Nếu không gặp... lệ buồn lã chã
Trót tơ vương nên lòng thương nhớ
Tìm được không... một lối cùng về.
 
Đã hiểu rồi... sâu lắng tâm tư
Muốn được hôn mắt buồn nhung nhớ
Nắm tay nhau... tình đời rộng mở
Ngàn vần thơ ru tri kỷ giấc nồng.
______________
 
ONLY
Mỹ Trinh 26.10.2007 04:54:47 (permalink)
0


Trích đoạn: ngayemve

Bụi phủ

Gặp em nơi dòng đời buồn tẻ
Cô đơn giữa dòng người tấp nập
Quen quen buết biêt rồi nên thân
Thân thân rồi nhớ rồi hẹn gặp
Gặp gỡ nhau rồi thấy yêu yêu
Rồi đến bên nhau trong hạnh phúc
Những lúc bên nhau thường mơ mộng
Ngày sau hai đứa sẽ nên duyên
Tháng tháng năm trôi rồi cách biệt
Lời hẹn thề xưa như gió bay
Nay cách xa nhau rồi em hỡi
Tình xưa sao nỡ để chia li
Nhớ lúc bên nhau em từng nói
Tình ta mãi mãi chẳng lìa xa
Sao giờ em lỡ tình phụ bạc
Quay bước ra đi không từ biệt
Để tình ta nhuốm lệ phân li
Thôi cũng đành thôi không níu kéo
Đành để bụi phủ tình đôi ta
Tháng năm rồi sẽ dần trôi mãi
Em về với người kệ tình tôi
Mãi mãi nơi đây có một người
Ngồi canh nấm mộ tình bụi phủ


Đón bạn vào vườn "Hương nhớ" và cám ơn bài thơ rất cảm động trữ tình. Xin lỗi sự đón tiếp chậm trễ bạn nhé!

Ngày em về

Tháng năm chồng chất màu dĩ vãng
Kỷ niệm nằm im một chiều hoang
Ngày anh đi mưa buồn rơi tím
Chân trời mơ sương kết màu tang

Ngày em về vườn hồng xơ xác
Nghe bơ vơ nhỏ lệ hai hàng
Nghe mưa rơi loang vùng kỷ niệm
Tàn canh đi điểm trắng vườn hoang

Mỹ Trinh 26.10.2007 05:10:04 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


Lối về


Đợi chờ nhau tím cả hoàng hôn
Nếu không gặp... lệ buồn lã chã
Trót tơ vương nên lòng thương nhớ
Tìm được không... một lối cùng về.

Đã hiểu rồi... sâu lắng tâm tư
Muốn được hôn mắt buồn nhung nhớ
Nắm tay nhau... tình đời rộng mở
Ngàn vần thơ ru tri kỷ giấc nồng.
______________

ONLY

Onlyyou vẫn khoẻ huh ? Xin lỗi You MT đi lâu quá mới về lại, vì thành phố tấp nập ngựa xe nên rối giao thông, kẹt cứng không nhúch nhích được, mà có chắc Onlyyou có chờ MT không vậy ?

Em lại về

Em lại về nghe mùa thu mưa tím
Lại gặp nhau trao một nửa con tim
Em lại về thăm phố buồn mặc niệm
Có còn anh bên góc nhớ im lìm

Em lại về tìm bàn tay tri kỷ
Tình run run lạnh quá những cơn mưa
Còn không anh chút hơi ấm mùa xưa
Vần thơ ấm hương ngọt ngào rẩy bút

Mỹ Trinh 26.10.2007 05:15:59 (permalink)
0
Cám ơn người, cảm ơn ta

Lâu đài mơ anh xây trên cát
Bài thơ hoài chép mãi niềm đau
Sóng vỗ bờ ngàn năm đau cát
Sao không ngồi nghe biển rì rào

Cảm ơn người dựng tường che gió
Chóng bão giông một khoảng ân tình
Mai đi về cầu kinh sám hối
Quên trần gian khép nợ tử sinh

Cảm ơn đời bụi hồng che lấp
Mai ta về hứng gió hoàng hôn
Vào một đêm xác cởi linh hồn
Thương yêu xếp nằm im mệt mỏi

Lâu đài mơ thơm trầm hương khói
Nghĩa ân hồng thôi hết lẻ loi
Gió muôn phương tay mừng tay bắt
Gặp lại nhau bốn bể, đỉnh đồi...

Cảm ơn đời luân hồi tiền kiếp
Cảm ơn người máu đỏ nguồn tim
Cảm ơn ta mạch sầu vụng vỡ
Biết yêu người rẽ lối muộn phiền

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 26.10.2007 22:36:06 (permalink)
0
Mảnh vụn tình thơ

Những mảnh vụn sầu rơi lên mùa thu
Những hạt sương rơi điểm lên thềm tóc
Buồn âm ỉ nghe mùa thu đang khóc
Mảnh vụn tình thơ tơi tã rời tay

Có vần thơ theo gió cuồng lăn lóc
Đem mưa về cho tóc ướt mùa xuân
Còn vần thơ đoạn tái bút muôn lần
Lem má phấn, lem mực nhòa môi tím

Có vần thơ làm rối mùa gió cuốn
Mù yêu thương, buồn giăng lối đường về
Thơ rên siết vùng ngây ngất đam mê
Như gào thét bên lề hoang giông bão

Có vần thơ ta mất nhau điên đảo
Run rẩy mùa thu, đông ập tràn về
Là vần thơ chìm đắm cõi u mê
Tan nồng ấm lem bút thơ rời rã

Có những vần thơ chia đời đôi ngã
Lấm tấm bụi mưa thu lá ngập trời
Mảnh vụn nát buồn theo chiếc lá rơi
Khăn tang trắng cuối đường thơ gục khóc

Mỹ Trinh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 173 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9