Hương nhớ
LẮNG NGHE Vì tình ta đã vỡ tan Đêm nao còn ánh trăng vàng chung đôi Từ khi em cách xa tôi Thơ gom nỗi nhớ xa xôi đem về Lắng nghe trong giấc ngủ mê Tiếng kêu hoang vọng lời thề bên sông Dù chưa đến một trời đông Đã nghe tâm sự bão giông trong đời ngng Nhiều Khi
Nhiều khi đứng giữa chơi vơi
Biết đi sẽ vấp biết cười sẽ đau
Chìm trong hư ảo xanh xao
Tưởng như xuân đến nghẹn ngào về đông
Người ta tấp nập theo dòng
Tôi còn đứng đó nửa không nửa còn
Đi lên cản trở núi non
Xuống đồi ở lại chỉ còn mình thôi
Nhiều khi núp bóng mình tôi
Nghe trong ảo ảnh khóc cười thị phi.
Mỹ Trinh
Em Gái Thương Giang
Thấy em chân chất lý tình
Gái quê đạm bạt lời xinh chữ hiền
Lỗ lời không tính như tiên
Không vay khỏi trả mà tiền cũng không!
Vui cười buồn khóc cũng nồng
Tranh đua cực nhọc cho lòng nặng mang
Là em gái nhỏ Thương Giang
Hồn quê mát rượi trăng vàng làm thơ
Chồng quê ai bảo là khờ
Cơm no áo ấm đời mơ chung tình
Kìa em một đám trúc xinh
Nắng mưa mấy thuở vẫn xinh như thường
Là em vẫn nhớ vẫn thương
Chân đi chạm đất mộng thường tình quê
Tài cao mưu trí đề huề
Đa đoan bốn bể cũng về tay không...
Mỹ Trinh
Đọc mấy dòng thơ của TG dễ thương ghê đi á! lâu rồi mới ghé lại thăm em lần nữa...Thấy bức tranh này đẹp quá nên mang vào tặng cho TG nè!...vui nghen em!
Biết có khi nào...
Giọt mưa chiều rơi lên ngày lạnh ngắt
Thấy anh còn ngồi đợi cửa hoàng hôn
Buồn đăm chiêu những khoảng lặng không hồn
Thương biết mấy chữ vần về tâm sự
Đêm lắng nghe những ngày xa quá khứ
Biết bao giờ về thăm lại mùa xưa
Vẫn còn nghe những sợi gió đong đưa
Về ẩn trú nghe trong tim nhịp đập
Anh vẫn đó mà như xa xa tấp
Vùng bụi mù ngợp thở gọi tên nhau
Ngàn dấu hỏi nằm đau lời kí ức
Có khi nào gặp lại những vì sao
Có khi nào trăng đi không về nữa
Góc thơ buồn xơ xác đám cỏ hoang
Chiều khép cửa đêm về sâu vô định
Khuất dấu rồi ai người ở lại đàng?
Mỹ Trinh
Em Gái Thương Giang
Thấy em chân chất lý tình
Gái quê đạm bạt lời xinh chữ hiền
Lỗ lời không tính như tiên
Không vay khỏi trả mà tiền cũng không!
Vui cười buồn khóc cũng nồng
Tranh đua cực nhọc cho lòng nặng mang
Là em gái nhỏ Thương Giang
Hồn quê mát rượi trăng vàng làm thơ
Chồng quê ai bảo là khờ
Cơm no áo ấm đời mơ chung tình
Kìa em một đám trúc xinh
Nắng mưa mấy thuở vẫn xinh như thường
Là em vẫn nhớ vẫn thương
Chân đi chạm đất mộng thường tình quê
Tài cao mưu trí đề huề
Đa đoan bốn bể cũng về tay không...
Mỹ Trinh
Đọc mấy dòng thơ của TG dễ thương ghê đi á! lâu rồi mới ghé lại thăm em lần nữa...Thấy bức tranh này đẹp quá nên mang vào tặng cho TG nè!...vui nghen em!
Gửi chị Mỹ Trinh.
Cám ơn chị luôn rộng lòng.
Ghé thăm tặng lại đôi dòng tri âm...
Người quê...em chỉ lặng câm.
Buồn vui ,hờn tủi...khóc thầm mình thôi...
Thói đời ..."chót lưỡi đầu môi".
Phù hoa chốn ảo ...đắng lời chát chao..
Chim khôn đậu ngọn trúc đào.
Em kẻ khờ khạo trốn vào câu thơ...
Người thương ...tặng tấm chồng hờ .
Để em an phận khỏi mơ mộng nhiều.
Bay cao ... sợ đứt dây diều.
Thà rằng lặng lẽ... tránh chiều bão giông...
Về quê...vui với ruộng đồng.
Thanh bình ,yên ả...vợ chồng bên nhau...
Sớm hôm thả lưới giăng câu.
Đêm về hóng gió với bầu rượu thơ...
Không bon chen,chẳng lãi lờ...
Ngắm nhìn thiên hạ tính "tờ"* ,đếm "cây"**.
Giữ cho tâm tịnh ,lòng chay.
Tham ,sân, si...cũng có ngày tàn tro...
Mai ngày về cõi hư vô.
Chỉ còn đọng lại lời thơ ân tình ...
Kiev 16/5/2010-TG
*)Tờ _tiếng lóng chỉ tiền Đôla
**)Cây _tiếng lóng chỉ cây vàng
@_Cám ơn chị ghé qua thăm và tặng bài thơ hay, tấm hình đẹp cho em. Chúc chị luôn trẻ đẹp và dồi dào cảm xúc thơ chị nhé.
Gửi chị Mỹ Trinh.
Cám ơn chị luôn rộng lòng.
Ghé thăm tặng lại đôi dòng tri âm...
Người quê...em chỉ lặng câm.
Buồn vui ,hờn tủi...khóc thầm mình thôi...
Thói đời ..."chót lưỡi đầu môi".
Phù hoa chốn ảo ...đắng lời chát chao..
Chim khôn đậu ngọn trúc đào.
Em kẻ khờ khạo trốn vào câu thơ...
Người thương ...tặng tấm chồng hờ .
Để em an phận khỏi mơ mộng nhiều.
Bay cao ... sợ đứt dây diều.
Thà rằng lặng lẽ... tránh chiều bão giông...
Về quê...vui với ruộng đồng.
Thanh bình ,yên ả...vợ chồng bên nhau...
Sớm hôm thả lưới giăng câu.
Đêm về hóng gió với bầu rượu thơ...
Không bon chen,chẳng lãi lờ...
Ngắm nhìn thiên hạ tính "tờ"* ,đếm "cây"**.
Giữ cho tâm tịnh ,lòng chay.
Tham ,sân, si...cũng có ngày tàn tro...
Mai ngày về cõi hư vô.
Chỉ còn đọng lại lời thơ ân tình ...
Kiev 16/5/2010-TG
*)Tờ _tiếng lóng chỉ tiền Đôla
**)Cây _tiếng lóng chỉ cây vàng
@_Cám ơn chị ghé qua thăm và tặng bài thơ hay, tấm hình đẹp cho em. Chúc chị luôn trẻ đẹp và dồi dào cảm xúc thơ chị nhé.
Thương Em
Thương em nhất dạ thủy chung
Như là cái thuở mẹ cùng với cha
Người ta châu báu ngọc ngà
Em vui hạnh phúc nắng tà chiều quê
Thương em gìn giữ câu thề
Xa hoa phù phiếm không hề tham lam
Nhọc nhằn lam lũ cũng kham
Thương cha thương mẹ từ tâm đạo tròn
Thương em vượt núi trèo non
Gian nan hạnh phúc môi son má hồng
Thuận buồm xuôi gió như lòng
Sau cơn mưa bão mây hồng trời xanh
Thương em vá rách đùm lành
Không tính lời lỗ công danh chói lòa
Đẹp lòng đẹp mặt xuân hoa
Thương yêu đầu ngõ về qua cuối dòng
Mai này về cõi hư không
Tình em để lại vết hồng ngàn năm...
Mỹ Trinh
Cám ơn Thương Giang đã có lòng ghé nhà chi MT nghen...thương em thiệt là..là...Thương mến!
Có Những Lúc
Có những lúc tôi thích ngồi một mình
Thả dòng suy tư mênh mông tuôn chảy
Đừng ai nhé lay cành ngọn gió
Tất cả về hình ảnh một cuốn phim
Có những lúc cô đơn không phải muộn phiền
Im thinh thít nghe lòng mềm tĩnh lặng
Không nhân gian những điều chứng tích
Thả ngàn cân nhẹ nhỏm khối ngôn từ
Ừ...mặc kệ hững hờ đôi thi tứ
Thả hồn bay trên muôn lối phong trần
Nếu có thể làm chim khung trời rộng
Không dừng chân ở lại một nơi nào
Như thế đó chẳng cần phải làm sao
Đừng khuôn khổ cho đời mang bi lụy
Một chút cô đơn với mình là tri kỷ
sắp lại hành trình một lần nữa đúng sai
Mỹ Trinh
Gửi chị Mỹ Trinh!
Tặng chị nhành hoa thay cho lời cám ơn bài thơ và tấm hình chị gửi tặng thật đáng yêu.Có điều em xin "khất nợ" chị bài thơ chị mới gửi.Mấy hôm nay em nhiều việc nên bận và mệt quá không còn "hồn vía" nào để viết nữa
Mai mốt thư thư một chút em sẽ "trả " chị sau nhé!
Chúc chị luôn vui và HP.
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Gửi chị Mỹ Trinh!
Tặng chị nhành hoa thay cho lời cám ơn bài thơ và tấm hình chị gửi tặng thật đáng yêu.Có điều em xin "khất nợ" chị bài thơ chị mới gửi.Mấy hôm nay em nhiều việc nên bận và mệt quá không còn "hồn vía" nào để viết nữa
Mai mốt thư thư một chút em sẽ "trả " chị sau nhé!
Chúc chị luôn vui và HP.
Cám ơn nhành hoa lan thương mến của ThươngGiang gửi tặng chị
Em cứ bình tâm thư thả làm thơ nha...chị vẫn hoài ở đây chờ cho đến bao giờ cũng được. Vui nha em...Thương mến!
Mỹ Trinh
Chờ Anh Về
Tin anh nằm viện mấy hôm
Từ ngày cha mất lặng hồn thương đau
Anh ơi thương nhớ xanh xao
Nguyện cầu qua hết trời cao nắng hồng
Ru anh mộng ngọt như lòng
Gió lành thơm ngát chảy dòng sông thương
Chờ anh trở lại phố phường
Cánh chim về với khung trời lượn bay
Chờ anh vị ngọt men cay
Hái trăng sao những đêm dài dệt thơ
Chờ anh gieo khúc tình mơ
Quên đời khổ lụy thờ ơ ngày buồn
Chúc anh về với cội nguồn
Và yêu em mãi bằng nguồn suối thơ
Nhớ anh đêm nhớ ngày chờ
Bình an thơ mộng bến bờ còn đây.
Mỹ Trinh
Đón anh từ lúc bình minh
Em thức dậy chờ hạt nắng đầu ngày
Khoe áo mới đậm hương màu vàng nhạt
Đón anh về hoa đầy vườn thơm ngát
Chim hòa ca ríu rít mái hiên nhà
Em thức dậy chờ anh đan tay thả
Dòng thơ tình xanh ngát mộng về khơi
Vẽ tặng anh màu hạnh phúc tuyệt vời
Tô môi nắng hôn cuộc đời khó nhọc
Em thức dậy lau khô dòng lệ nóng
Những hạt thơ trầm bổng đón chân người
Ngàn tinh hoa tẩm lên nụ cười tươi
Lành tất cả những vết thương trần thế
Em thức dậy đón mùa thơ hội lễ
Dìu bước anh chập chững gót bình minh
Cùng đi qua sông núi cuộc hành trình
Cùng chia sẻ gian nan và hạnh phúc
Này vần thơ yêu thương lời tình khúc
Mãi mãi yêu anh như đã muôn lần
Này thương nhớ ghép đầy một vườn xuân
Hoa cũng nói yêu anh từ muôn thuở
Mỹ Trinh
Dựng Lại Điện Đền
Về cùng anh dựng lại những
điện đền
Thềm xưa vết son
tình trên nền đá
Ngàn năm ấy
tình mằm im rạo rực
Tìm gót
mơ hoang nhặt lại những ngọc ngà
Tim thở dốc
tim khát khao ngọn lửa
Nung giọt máu hồng
sôi giấc trăm năm
Cho em về với anh đúng độ
nguyện rằm
Dựng mơ ước một thời
vàng son
nhung gấm
Anh có nghe
khúc tình xuân lơi lả
Những hoang tàn
xếp lại cất trong hang
Đã vàng xuân tình thống lảnh
huy hoàng
Em Hoàng Hậu
anh Quân Vương
trên ngôi báu
Mỹ Trinh
Đón anh từ lúc bình minh
Em thức dậy chờ hạt nắng đầu ngày
Khoe áo mới đậm hương màu vàng nhạt
Đón anh về hoa đầy vườn thơm ngát
Chim hòa ca ríu rít mái hiên nhà
Em thức dậy chờ anh đan tay thả
Dòng thơ tình xanh ngát mộng về khơi
Vẽ tặng anh màu hạnh phúc tuyệt vời
Tô môi nắng hôn cuộc đời khó nhọc
Em thức dậy lau khô dòng lệ nóng
Những hạt thơ trầm bổng đón chân người
Ngàn tinh hoa tẩm lên nụ cười tươi
Lành tất cả những vết thương trần thế
Em thức dậy đón mùa thơ hội lễ
Dìu bước anh chập chững gót bình minh
Cùng đi qua sông núi cuộc hành trình
Cùng chia sẻ gian nan và hạnh phúc
Này vần thơ yêu thương lời tình khúc
Mãi mãi yêu anh như đã muôn lần
Này thương nhớ ghép đầy một vườn xuân
Hoa cũng nói yêu anh từ muôn thuở
Mỹ Trinh ĐƯA EM VỀ LẠI MỘNG TÌNH Anh đưa em qua thác ghềnh trắc trở Vượt đồi cao nào sá kể cheo leo Lướt chông gai dầu kiếp sống khó nghèo Lòng son sắt ta chống chèo sóng cả. Anh đưa em- bước chân luôn hối hả Vẹt sương giăng hướng đến ánh dương hồng Trườn dốc thẳm khắc ghi tận đáy lòng Khơi ý tưởng xuôi theo dòng mải miết...! Anh đưa em về nơi mình đã biết Có chim ca rộn rả suốt đêm ngày Có hoa thơm rộ nở vạn niên dài Bên suối ngọt cùng trổ tài ngâm khúc. Anh đưa em đến bến bờ hạnh phúc Dệt vần thơ bay vút chốn ngàn non Say nắng ấm vứt vất vả lo toan Đồng hoan lạc chẳng còn niềm cô lẻ. Đã bao thu lá vàng ru khe khẻ Điệu nhạc buồn gặm nhấm mái đầu xanh Đến hôm nay gió vẫy gọi xuân lành Anh đưa em ươm thành vườn thơ mộng. sd
Chờ Anh Về
Tin anh nằm viện mấy hôm
Từ ngày cha mất lặng hồn thương đau
Anh ơi thương nhớ xanh xao
Nguyện cầu qua hết trời cao nắng hồng
Ru anh mộng ngọt như lòng
Gió lành thơm ngát chảy dòng sông thương
Chờ anh trở lại phố phường
Cánh chim về với khung trời lượn bay
Chờ anh vị ngọt men cay
Hái trăng sao những đêm dài dệt thơ
Chờ anh gieo khúc tình mơ
Quên đời khổ lụy thờ ơ ngày buồn
Chúc anh về với cội nguồn
Và yêu em mãi bằng nguồn suối thơ
Nhớ anh đêm nhớ ngày chờ
Bình an thơ mộng bến bờ còn đây.
Mỹ Trinh ANH ĐÃ VỀ Anh về tìm lại nét ngây Cho hoa sắc thắm cho say bướm vàng Đêm trăng đồng điệu mơ màng Dệt nên tình khúc thiên đàng tình yêu! Tìm hoài giữa bến cô liêu Cung vần nhịp mạch lạc chiều phím tơ Thẹn thùng cho những vần thơ Thương cha lòng mãi ngẩn ngơ ra vào... Cánh chim cô lẻ lệ trào Đường về tổ ấm- chông hào âm dương Buâng khuâng muôn ngả đọan trường Sầu đau nửa kiếp- tỏ tường thế nhân! Hương nồng vị ngọt phai lần Cội nguồn hương nhớ dần dần phục sinh Hái trăng sao kết chuỗi tình Anh yêu em mãi duyên mình ngân vang. sd
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: