Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 173 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 24.05.2010 03:47:21 (permalink)
0
ĐƯA EM VỀ LẠI MỘNG TÌNH
 
Anh đưa em qua thác ghềnh trắc trở
Vượt đồi cao nào sá kể cheo leo
Lướt chông gai dầu kiếp sống khó nghèo
Lòng son sắt ta chống chèo sóng cả.
 
Anh đưa em- bước chân luôn hối hả
Vẹt sương giăng hướng đến ánh dương hồng
Trườn dốc thẳm khắc ghi tận đáy lòng
Khơi ý tưởng xuôi theo dòng mải miết...!
 
Anh đưa em về nơi mình đã biết
Có chim ca rộn rả suốt đêm ngày
Có hoa thơm rộ nở vạn niên dài
Bên suối ngọt cùng trổ tài ngâm khúc.
 
Anh đưa em đến bến bờ hạnh phúc
Dệt vần thơ bay vút chốn ngàn non
Say nắng ấm vứt vất vả lo toan
Đồng hoan lạc chẳng còn niềm cô lẻ.
 
Đã bao thu lá vàng ru khe khẻ
Điệu nhạc buồn gặm nhấm mái đầu xanh
Đến hôm nay gió vẫy gọi xuân lành
Anh đưa em ươm thành vườn thơ mộng.
sd



Theo Anh Chân Trời Góc Biển

Em theo anh vượt chông gai trắc trở
Đã bao lần bom đạn ở trên đầu
Đã bao lần chèo chống cảnh nương dâu
Đi đến chốn bình yên xây nhà mới

Em theo anh vẫn nghe lòng phơi phới
Vượt núi băng rừng về kịp hoàng hôn
Bên mái ấm chở che đời mưa gió
Sống đơn sơ bình dị chuyện áo cơm

Theo anh lúc giàu sang khi nghèo khó
Đâu hề chi nhân thế với đua chen
Mình có nhau chung vai đời hạnh phúc
An ủi nhau khi tối lửa tắt đèn

Em theo anh đi đến tận phương trời
Bước liền bước thơ nhịp nhàng ca hát
Ở nơi đâu cũng bốn mùa hoan lạc
Thề yêu nhau cho đến buổi bạc đầu

Mỗi ngày mới thơ anh hương vị mới
Mang cho em thơ mộng ngọt vườn xuân
Ngọn gió lành tan chảy giọt bâng khuâng
Theo anh mãi từ chân trời góc biển

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 26.05.2010 13:46:02 (permalink)
0



EM ĐI

Con phố thời gian lấp lạnh lùng
Em đi sầu ướt giọt mông lung
Chiều mưa rải hạt tình mòn mỏi
Đêm nắng gieo mầm nhớ nấu nung
Đường vắng Đông tàn mi ướp lệ
Vùng xa Thu mỏi mắt tình chung
Tìm em thăm thẳm chân trời cuối
Hoa cỏ buồn trơ xếp não nùng !
HTTT

Dĩ Vãng
Áo trắng ngày xưa đã mịt mùng
Em về sương khói mỏi lao lung
Nắng xuân ngồi khóc mây buồn đã
Mưa sáng chờ nghe gió đợi cùng
Dĩ vãng ra đi không định hướng
Thời gian hút ngõ chẳng về chung
Mình em ở lại trời thương tiếc
Kỷ niệm thơ ngây bước nhịp chùng
Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 26.05.2010 13:48:28 (permalink)
0



Níu Tàn Hương

Bỏ cuộc đời chẳng biết đi đâu
Côi cúc nằm nghe sóng bể dâu
Kết thành dòng chữ đan thi tứ
Kể hết anh nghe chuỗi ưu sầu !

Kể hoài không hết giọt sinh linh
Nuôi đêm trắng thức đợi bình minh
Đã biết thế nhân đời đen trắng
Giận nữa làm chi tủi phận mình !

Còn lại mình ta bóng xế tà
Đồi sương lạnh giá bước Đông qua
Mơ ước nằm nghe im thinh thít
Tất cả rời tay...xa thật xa !

Tay tìm tay nhớ khát ngọt ngào
Còn chăng tìm lại giấc chiêm bao
Một đời một kiếp làm sao đủ
Biết sẽ còn không đến kiếp nào ?

Hoàng hôn khoảnh khắc đã thờ ơ
Phủ trùm đêm tối chết mộng mơ
Con chim lạc lối khung trời rộng
Bơ vơ lạnh lẽo khói sương mờ !

Nhắc chi người hỡi những buồn thương
Xuân mưa nắng hạ lòng còn vương
Mang theo kí ức niềm trăn trở
Giọt đau âm ỉ khúc đoạn trường ?

Hình như còn lại bóng ảo hư
Mông lung chìm xuống những chiều thu
Hồn đi vất vưởng miền sương khói
Ngồi góc trần gian đợi gió ru !

Chẳng còn gì nữa tiếng thời gian
Vô tri ở lại góc địa đàng
Màu vàng kỷ niệm mờ hoen ố
Đường đi không đến bước lang thang !

Sắc sắc không không ảo ảnh đời
Đường dài đường ngắn cũng tả tơi
Người ở người đi sầu ly biệt
Trước sau sau trước trả lại đời !

Chiều đã về thôi bóng xế tàn
Ngập mùa thu chết gió Đông sang
Đêm đã chìm sâu vùng hoang lạnh
Mong manh sương khói ngợp phũ phàng!

Xanh rêu ngày cũ níu tàn hương
Áo rách ra đi gọi mùa thương
Thơ ngây tìm bóng đêm không mộng
Một cõi xa xăm bước dặm trường...

Mù mờ cát bụi xóa dấu xưa
Tàn cuộc trăng đi trốn gió mưa
Ôm thơ chôn gốc thông đồi nhớ
Còn lại mình ta tiếng gió lùa...

Trả hết thương đau hết ngọt ngào
Trả công đèn sách mộng trăng sao
Giũ áo ra đi lòng ở lại
Tiếc cũng bằng không ngấn lệ trào !

Mỹ Trinh

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 21:02:12 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 26.05.2010 13:51:51 (permalink)
0




Nhàu Nếp Áo Xưa

Trăng về hỏi gió đi đâu
Lang thang tìm mộng qua cầu nhớ thương
Chập chùng hư ảo đoạn trường
Thương đi nhớ ở lòng vương tơ lòng
Buồn lòng trăng ngọn gió ngông
Áo Hằng nhàu nếp nhùi trong rương tình
Hồng chờ kiếp nữa lai sinh
Sầu mây chở nặng dáng hình em.. xưa!
Người tìm chi nữa nắng mưa
Ngày em gió thổi đong đưa sợi buồn
Sao không mây trắng về suông
Sao không môi ướp cho hương đậm nồng
Ngày em rơi xuống hư không
Thơ co ro đói lưu vong cõi hồn
Người tìm chi nữa nguồn cơn
Cho nhau như đã mỏi mòn xuân thu
Buồn ơi lời của gió ru!

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 27.05.2010 05:42:38 (permalink)
0



Yêu Và Được Yêu

Anh đặt cho em một trái tim dị biệt
Từ ấy tình yêu thơ thẩn chữ đi tìm
Từ ấy vần thơ không đơn điệu nhớ thương
Chữ cuống quít mộng vô thường hương vị lạ

Anh trao cho em những mùa xuân chồi xanh lá
Những mùa đông không còn buốt giá băng
Sưởi đời nhau bằng hơi thở ngọt ngào
Muôn tia nắng nung sôi dòng huyết quản

Anh tặng cho em hạnh phúc dài năm tháng
Không còn mưa không bão táp phong ba
Chỉ tình yêu cuồng cuộn giọt tim ngà
Bằng lẻ sống bằng thật thà nồng ấm

Anh mang cho em giấc mơ hồng say đắm
Từ yêu em quên khổ lụy nhân tình
Quên cuộc đời tranh đua người chen lấn
Mơ yêu em... và đơn giản được em yêu...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 06:53:22 bởi Mỹ Trinh >
SĨ ĐOAN 27.05.2010 09:54:10 (permalink)
0

 
Theo Anh Chân Trời Góc Biển

....



Mỗi ngày mới thơ anh hương vị mới
Mang cho em thơ mộng ngọt vườn xuân
Ngọn gió lành tan chảy giọt bâng khuâng
Theo anh mãi từ chân trời góc biển

Mỹ Trinh
 
 
 
Núi sông vẫy gọi cuộc tình
 
Đời phong ba đan tay cùng nâng đở
Ấm cõi lòng tắm rạng rỡ bình minh
Bơi bể mộng gội nắng gió vươn mình
Đồng hoan ca tô cuộc tình sắc mới.
 
Dẫu hoàng hôn ta cùng nhau đi tới
Đến chân trời thắt đậm nét yêu thương
Ru điệp khúc se lòng mãi tơ vương
Quên bất hạnh bởi nẻo đường gian khó...!
 
Nép vào anh, ta dìu nhau đến đó
Ngồi bên nhau mặc cơn gió đua chen
Trao nụ hồng ướp ngọt vị hương men
Nhìn đắm đuối đưa hồn len mộng tưởng.
 
Đường trần ai được bao nhiêu âm hưởng
Dành yêu thương đến phút cuối cuộc đời
Không uổng phí, không nuối tiếc thuở thời
Đan tâm sự chẳng rời xa nửa bước.
 
Giữ nha em tình mình sau như trước
Một chấm son đã định ước xa xưa
Dẫu sóng xô thuyền trôi dạt sớm trưa
Vẫn tròng trành giữa nắng mưa chẳng nệ.
sd

Kẻ Ngông 10.06.2010 18:07:33 (permalink)
0
Mưa ngâu cuối buổi chiều tà
Chim bay về tổ trăng ngà khuất sâu
Ngẩn ngơ nuối tiếc tình đầu
Còn đâu mơ chuyện cau trầu thắm vôi.
Mỹ Trinh 13.06.2010 20:57:55 (permalink)
0
Tìm Trong Kí Ức

Lật trang tình sử ánh ngời
Bướm hoa hòa quyện khung trời ngát hương
Tơ đàn trổi khúc du dương
Vi vu tiếng gió bên đường reo vui
Yêu thương kí ức ngọt bùi
Hương tình rộ nở bật lùi đêm đông
Bình minh vương vấn vân hồng
Mơ con chim hót ru lòng nhẹ tênh!

sd



Tìm Trong Kí Ức

Tìm dòng kí ức xa xôi
Màu thơ xưa đã phai phôi góc đời
Lật dòng hương nhớ lệ rơi
Nhòa vào cát bụi vạn lời thơ yêu
Về đâu hạt nắng tím chiều
Chân trời góc bể đã nhiều gian truân
Tìm trong kí ức phù vân
Mưa bay gió cuốn nhạc ngân cung buồn
Tìm dòng trăm nhớ nghìn thương
Khơi ngàn con sóng trùng dương kêu gào
Ai về níu mộng trăng sao
Ai đi khuất bóng nghẹn ngào bài thơ
Tìm trong kí ức vần mơ
Ngậm ngùi mơ có còn chờ đợi ai?

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 13.06.2010 21:39:36 (permalink)
0



Vùng Thoát

Thoát vùng mê em chìm vào hoang tưởng
Mây phù du mờ ảo bóng hình anh
Rừng núi đồi trôi dạt bóng mây xanh
Buồn ở lại chôn hoang liêu vào đất

Áo lụa hồng tan vào mây chất ngất
Dấu yêu còn phảng phất ở đâu đây
Thiên đường cũ người quay lưng đóng cửa
Đường trần gian vùng bụi cát lấp đầy

Xưa ở lại trong tim tìm giấc ngủ
Cho nghìn thu mộng trốn cõi sương mù
Hoa băng giá đong thời gian dừng bước
Nguyên trinh còn say đắm khúc tình ru

Nào có thoát cõi mê đâu người hỡi!
Vận vào tim dòng máu chảy luân lưu
Bờ vực thẳm chân run run nín thở
Tìm xa xưa mùi hương nhớ mịt mùng

Tình phù phiếm lan ra vùng tiềm thức
Tia lửa còn nung nấu mạch máu sầu
Em về đâu, em chưa biết về đâu ?
Sức cùng kiệt ngoi đầu tìm lẻ sống

Em trở lại tìm một làn hơi nóng
Biết mình còn, mình vẫn sống cho anh
Đâu thể chết khi hồn còn run rẩy
Vẫn còn nghe đau đớn vỡ mộng lành

Mỹ Trinh

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 21:05:19 bởi Viet duong nhan >
Mỹ Trinh 16.06.2010 07:36:36 (permalink)
0


Ru Nhớ

Em trở lại căn nhà xưa vườn cũ
Không còn nghe chim hót lúc bình minh
Tìm loay hoay không thấy một bóng hình
Từ hôm đó dấu yêu chờ ngơ ngẩn

Anh nhắn lại một cuối chiều hương phấn
Vẫn chờ nhau phù phiếm nắng hoàng hôn
Chiều không mưa mà giọt nhớ ru hồn
Sầu ướt áo bờ vai se se lạnh

Kí ức còn ghi bên lòng canh cánh
Kỷ niệm hồng màu hoa nắng thủy chung
Cùng núi sông mây gió thoảng chập chùng
Đâu cũng thấy bóng người về hội ngộ

Em trở lại lặng thầm trên hè phố
Đếm bước chân tìm thương nhớ bờ vai
Từng nhịp bước là từng tiếng thở dài
Đêm vắng quá chiếc bóng dài cô lẻ

Người chờ người bằng câu thơ ru khẽ
Mộng bình yên và mạnh khoẻ nghe anh
Vẫn là em ru nhớ biếc màu xanh
Thơ ngồi đợi gió lành thơm bút mực

Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 18.06.2010 13:49:05 (permalink)
0
Tìm Trong Kí Ức

Tìm dòng kí ức xa xôi
Màu thơ xưa đã phai phôi góc đời
Lật dòng hương nhớ lệ rơi
Nhòa vào cát bụi vạn lời thơ yêu
Về đâu hạt nắng tím chiều
Chân trời góc bể đã nhiều gian truân
Tìm trong kí ức phù vân
Mưa bay gió cuốn nhạc ngân cung buồn
Tìm dòng trăm nhớ nghìn thương
Khơi ngàn con sóng trùng dương kêu gào
Ai về níu mộng trăng sao
Ai đi khuất bóng nghẹn ngào bài thơ
Tìm trong kí ức vần mơ
Ngậm ngùi mơ có còn chờ đợi ai?

Mỹ Trinh



Tìm trong kí ức

Lật trang kí ức u hoài
Người xưa ơi hỡi đêm dài khát khao!
Yêu từ cái thuở hôm nao
Mắt nai ngơ ngác má đào hây hây!
Thẹn thùng tay nắm lấy tay
Nửa mê nửa tỉnh nửa say ái tình.
Chiều nay tự hỏi lòng mình
Tương phùng mấy dịp? Khó hình dung ra...
Bài thơ rộ nở hương hoa
Trổi lên điệp khúc ngân nga ngọt ngào.
Tìm em bay tận trăng sao
Hỏi vì tinh tú nhưng nào thấy đâu
Tương tư mấy nẻo nhịp cầu
Tơ đàn lạc phím để sầu thiên thu!!!
sd

SĨ ĐOAN 22.06.2010 23:33:40 (permalink)
0
Ru Nhớ

Em trở lại căn nhà xưa vườn cũ
Không còn nghe chim hót lúc bình minh
Tìm loay hoay không thấy một bóng hình
Từ hôm đó dấu yêu chờ ngơ ngẩn

Anh nhắn lại một cuối chiều hương phấn
Vẫn chờ nhau phù phiếm nắng hoàng hôn
Chiều không mưa mà giọt nhớ ru hồn
Sầu ướt áo bờ vai se se lạnh

Kí ức còn ghi bên lòng canh cánh
Kỷ niệm hồng màu hoa nắng thủy chung
Cùng núi sông mây gió thoảng chập chùng
Đâu cũng thấy bóng người về hội ngộ

Em trở lại lặng thầm trên hè phố
Đếm bước chân tìm thương nhớ bờ vai
Từng nhịp bước là từng tiếng thở dài
Đêm vắng quá chiếc bóng dài cô lẻ

Người chờ người bằng câu thơ ru khẽ
Mộng bình yên và mạnh khoẻ nghe anh
Vẫn là em ru nhớ biếc màu xanh
Thơ ngồi đợi gió lành thơm bút mực

Mỹ Trinh




CUNG THƯƠNG
 

Cung thương nhớ giữa hè đang nóng nực
Điệp khúc buồn theo ngọn gió bay xa
Đ êm hằng đêm ai thấu hiểu lòng ta?
Vạn bài thơ tỏa ra muôn sắc ái!
 
Bóng hoàng hôn rịu thiêu bao tê tái
Dưới cội già ôm kỉ niệm thân thương
Bừng sức sống của thuở thời yêu đương
Và khơi dậy ngày uyên ương chấp cánh.
 
Sóng sông Tương ngời lên lấp lánh
Tần số kia ai đếm được cho chăng?
Lòng trĩu nặng ngày mỗi ngày gia tăng
Kéo sợi thương giản căng như sắp đứt
 
Trời gieo chi con tim tràn thổn thức
Ôi  nỗi niềm làm kiệt sức đời ta
Em ở đâu rất gần hay thật xa
Ngày đòan tụ xem ra ngoài dự liệu.
 
Đêm đã khuya nhìn vầng trăng hiền diệu
Nhớ thương em da diết ngập tim hồng
Đợi chờ ai? Ai thấu hiểu cho lòng
Cơn gió nhẹ bất thần châu thân buốt.
sd  
   
   
  
SĨ ĐOAN 03.07.2010 14:05:00 (permalink)
0
BẾN....
 
Bến dõi trăng treo
Bến đợi thuyền neo
Năm tháng nhìn theo
Biết bao cánh bèo...
Sóng nước trong veo
Gió, lá hát reo
Bến vẫn chông cheo
Chờ đợi bóng chèo!!!
sd
 
Mỹ Trinh 04.07.2010 18:28:51 (permalink)
0



Tìm trong kí ức

Lật trang kí ức u hoài
Người xưa ơi hỡi đêm dài khát khao!
Yêu từ cái thuở hôm nao
Mắt nai ngơ ngác má đào hây hây!
Thẹn thùng tay nắm lấy tay
Nửa mê nửa tỉnh nửa say ái tình.
Chiều nay tự hỏi lòng mình
Tương phùng mấy dịp? Khó hình dung ra...
Bài thơ rộ nở hương hoa
Trổi lên điệp khúc ngân nga ngọt ngào.
Tìm em bay tận trăng sao
Hỏi vì tinh tú nhưng nào thấy đâu
Tương tư mấy nẻo nhịp cầu
Tơ đàn lạc phím để sầu thiên thu!!!
sd

Thiên thu

Chập chờn ký ức thơ ru
Trong em giờ đã thiên thu nhuộm buồn
Một trời hương nhớ yêu thương
Hằn trong tim đã vô thường người ơi!
Thơ rơi gió cuốn chơi vơi
Quay quần âm điệu nửa vời thương đau
Còn đây in dấu ngọt ngào
Đêm trăng thơ hát ngàn sao mất hồn
Miên man tìm một nụ hôn
Tan vào mây trắng vết son lạc loài
Hỏi tình có phải nhạt phai
Hay duyên đã tận không ngày không đêm
Chỉ là nỗi nhớ ngọt mềm
Thiên thu ở lại bồng bềnh sắc mơ...

Mỹ Trinh



Mỹ Trinh 05.07.2010 05:10:01 (permalink)
0
CUNG THƯƠNG
 

Cung thương nhớ giữa hè đang nóng nực
Điệp khúc buồn theo ngọn gió bay xa
Đ êm hằng đêm ai thấu hiểu lòng ta?
Vạn bài thơ tỏa ra muôn sắc ái!
 
Bóng hoàng hôn rịu thiêu bao tê tái
Dưới cội già ôm kỉ niệm thân thương
Bừng sức sống của thuở thời yêu đương
Và khơi dậy ngày uyên ương chấp cánh.
 
Sóng sông Tương ngời lên lấp lánh
Tần số kia ai đếm được cho chăng?
Lòng trĩu nặng ngày mỗi ngày gia tăng
Kéo sợi thương giản căng như sắp đứt
 
Trời gieo chi con tim tràn thổn thức
Ôi  nỗi niềm làm kiệt sức đời ta
Em ở đâu rất gần hay thật xa
Ngày đòan tụ xem ra ngoài dự liệu.
 
Đêm đã khuya nhìn vầng trăng hiền diệu
Nhớ thương em da diết ngập tim hồng
Đợi chờ ai? Ai thấu hiểu cho lòng
Cơn gió nhẹ bất thần châu thân buốt.
sd  
   
Khúc hạ buồn

Dòng nhạc nào ngân cung thương trầm bổng
Khúc hạ buồn làm tan nát lòng nhau
Mình chia tay niên học cuối ngày nào
Còn xao xuyến trước sân trường hình bóng

Kể từ ấy những hoàng hôn về trống
Kỷ niệm ngồi gom góp những vần thơ
Kể từ ấy biết vô phương trông ngóng
Góc hè xưa còn lại bóng ai mờ

Thân thương hỡi người bên trời xa khuất
Có nhớ gì câu chuyện cũ buồn thương
Có những chiều ngồi ngóng giữa màn sương
Nghe tình chết lao lung bờ vực thẳm

Ở bên em hạ sầu đong thương nhớ
Lời ru buồn đêm gió khát vòng tay
Chỉ đêm này hay bất tận ngày mai
Xa vĩnh viễn tháng ngày hồng đã tắt

Anh có còn gần em thêm khoảnh khắt
Dù một lần rồi hối hận trăm năm
Anh có nhớ con đường cũ về thăm
Tìm thơ ấu tưởng đâu tình bất diệt

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2010 06:48:45 bởi Mỹ Trinh >
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 173 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9