Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 173 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 23.07.2010 14:09:10 (permalink)
0


Tình người
(Thương tặng nàng thơ Hương Quế)

Tình người ở lại trăm năm
Thấm vào lòng đất thì thầm nhớ nhau
Vẫn dòng sông chảy ngọt ngào
Khi trong khi đục nhưng nào có xa
Còn trong em bản tình ca
Còn trong em hát đậm đà quê hương
Mai về chốn cũ yêu thương
Cỏ hoa thơm ngát vấn vương còn hoài
Tình người đâu phải dễ phai
Nắng mưa dù có đổi thay mấy mùa
Mùa đi rồi trở lại mùa
Hoa tàn rồi nở xuân xưa xuân này
Giọt tình là giọt thơ ngây
Khi yêu tim chỉ biết say men hồng

Mỹ Trinh



Tình Thơ
(Thương tặng nàng thơ Mỹ Trinh)

Cám ơn thơ tẩm giọt hồng
Tình người xin ở trong lòng mãi thôi
Như sông bên lở bên bồi
Thương yêu quanh quẩn bên đời vần thơ
Xin thơ còn được hoài mơ
Hương tình ca góp gió chờ mùa xuân
Tình ca dòng nhạc lâng lâng
Nuôi con tim giọt hồng ân đi tìm
Như bình minh cất tiếng chim
Ca lời tình tự trăm miền về đây
Tưởng chừng mình mãi thơ ngây
Tưởng như chưa biết đọa đày trần gian
Dù đời trăm ngõ gian nan
Cám ơn thơ mãi bên đàng chờ nhau...

Hồng Quế


Cám ơn Mỹ Trinh ghé tặng thơ cho bạn thơ bằng tình người rất đậm đà
Gửi cho MT mấy vần tình thơ không bao giờ quên ở cõi thơ của mình nha MT...Chúc vui!

SĨ ĐOAN 23.07.2010 14:47:19 (permalink)
5


Cho anh và cho em

Thơ anh ru mộng ngất ngây
Lối mơ êm gót trải đầy hoa thơm
Tìm vần mở cửa tâm hồn
Đêm em gió cũng phớt hôn nụ tình

Như mùa xuân nắng lung linh
ươm hoa nhụy ngọt cho mình nhớ thêm
Vàng hanh chữ rớt bên thềm
Nhặt lên từng chữ ướp mềm giọt thơ

Biết anh còn đợi còn chờ
Còn thương còn nhớ còn mơ trăng vàng
Còn nhìn em thả mây hoang
Gửi qua sông nhớ gửi vàng hương trăng

Vén mây cho thoáng mặt rằm
Nụ duyên khoe sắc màu tâm diu dàng
Cho thơ anh nét cao sang
Cho em say đắm mộng vàng muôn niên

Mỹ Trinh



Cho cả đôi ta
 
Cho ta thả mộng trăm miền
Đón tia nắng ấm bên hiên tranh nghèo
Lượn cơn sóng nước trong veo
Đan thương sưởi nhớ lướt theo ánh hồng.
 
Cho ta thưởng thức men nồng
Nếm hương vị ngọt giữa dòng ái ân
Cho hồn bay bổng lâng lâng
Vần thơ ý nhạc trào dâng giữa đời.
 
Cho ta sải cánh đất trời
Mang theo sắc nét ngời ngời nắng xuân
Bao mùa thu, hạ phiên luân
Không là ghềnh thác gian truân đôi mình.
 
Cho ta nguyên vẹn ân tình
Kề vai tựa má bóng hình bên nhau
Suối nguồn thơ chảy tuôn trào
Dành riêng duyên lứa- tự hào yêu thương.
sd 
 
SĨ ĐOAN 23.07.2010 14:49:14 (permalink)
0
 





Thương Nhớ
Những ngày vắng bóng thơ anh
Những ngày thương nhớ chòng chành sóng ru
Cứ như trời mãi sương mù
Ra vào chờ đợi im ru đợi chờ
Buồn không có chữ làm thơ
Nhớ thương thương nhớ mù mờ...anh ơi!

Mỹ Trinh
 

Mến yêu
 
Vắng em con chữ chơi vơi
Loang quanh tìm kiếm như rơi thu vàng
Trâm ngâm nét bút mơ màng
Bướm – hoa hòa quyện lòng càng mến yêu!
Tìm em giữa giọt nắng chiều
Thươn thương nhớ nhớ ao điều còn vương.
Sd
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2010 14:50:18 bởi SĨ ĐOAN >
Mỹ Trinh 26.07.2010 04:01:10 (permalink)
0
Nắng Mưa Mưa Nắng

Quê anh hạ nắng cháy khô
Đất buồn khao khát sông hồ tắm mưa
Nhớ chiều thơm cỏ gió đưa
Tóc em bay gió hương xưa ngọt ngào

Buồn đêm rành rạnh trăng sao
Cỏ im khoảng vắng hết màu xanh tươi
Quê em vắng những nụ cười
Cầu tre lắc lẻo nhịp đời vẫn đi

Vẫn buồn như thuở chia ly
Mây sầu lữ thứ nắng ghì hanh hao
Chỉ còn chờ giấc chiêm bao
Mẹ về kể chuyện thì thào ngọt êm

Quê em mưa đã nhiều đêm
Như còn mưa mãi bên thềm tỉ tê
Tóc buồn ướt nhẹp trăng thề
Cỏ buồn hoa xếp cánh về nằm im

Chiều buồn không có tiếng chim
Mà nghe ếch nhái nỗi niềm vì đâu
Quê em mệt nhọc dãi dầu
Đi mưa về nắng giọt sầu giọt thương

Quê anh cỏ cháy tình vương
Mùa khô hạn hán uống sương chiều buồn
Tại vì hai đứa nhớ thương
Tại vì hai đứa mãi hờn giận nhau

Nắng mưa hai ngã xanh xao
Đêm anh chờ sáng khát khao mưa về
Mưa em chờ bóng trăng thề
Mà trăng đâu mất em về mình ên...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 26.07.2010 04:30:03 (permalink)
0


Hãy thả hồn thơ...

Chỉ có mình sao đắn đo suy ngẫm
Để cho thơ ngồi xuống khép nụ cười
Gió lặng thinh nghe niềm riêng hạ cháy
Mây hoang mang lạc bước cõi xa vời

Chỉ có mình ngồi cắn bút trầm ngâm
Nồng nàn hạ chìm vào trong khoảng lặng
Xin hoa nhé hé nhụy vàng hứng nắng
Cho bướm ong say hương mật quên ngày

Thôi ta nhé kéo vầng mây xuống thấp
Thả gió lên cho cây lá nói cười
Thả chữ vần cho con tim nhẹ bổng
Vào thiên nhiên tình tự giữa chơi vơi...

Mỹ Trinh



Níu hồn thơ

Sông mòn biển cạn thơ khô
Níu mây kéo gió hẹn hò bến mơ
Cho vần gặp chữ say thơ
Cho thương gặp nhớ đôi bờ reo ca
Cho mưa về hát tình ca
Tưới xanh hoa cỏ vườn cà vườn rau
Níu hồn thơ hát nghêu ngao
Trường xưa thầy cũ ngày nào vẫn đây
Hương quê giọt nắng thơ ngây
Cất trong ngăn tủ sách gầy nhớ thương
Níu hồn thơ hát tơ vương
Tưởng mình về lại thiên đường ngày xưa
Ca dao nắng lục bát mưa
Ghép trang tình sử gió đưa mây hồng
Cho em làm giọt nắng Đông
Cho anh đem cất vào lòng sưởi thơ...

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 26.07.2010 06:04:23 (permalink)
0


Đánh mất hồn thơ

Tôi đánh mất hồn thơ đêm trăng sáng
Thơ thẫn về con đường cũ không tên
Tim mệt mỏi tìm không ra khuôn chữ
Ngón tay buồn dò dẫm mấy niềm riêng

Nghìn câu chuyện quay quần đêm đã hết
Trăng rớt xuống đồi chữ gục trên vai
Đêm sương trắng lem nhem vùng trí nảo
Lạnh buốt tàn đêm cùng bóng thở dài

Trăng của tôi có còn mang ý nghĩa
Lớp phong trần bụi bám đã mờ phai
Hồn về đâu con đường mòn dấu tích
Vẫn như chưa tìm được dấu tháng ngày

Tôi đánh mất hồn thơ bay theo gió
Mây phù du vô định bốn phương trời
Thênh thang quá những mảnh hồn vụng dại
Kết muôn lời câu chữ chẳng thành thơ

Tôi mằn mò trắng đêm dòng bỡ ngỡ
Lời yêu thương lời trăn trở chán chường
Không còn lời nào đúng nghĩa tơ vương
Bút nhìn chữ tội tình đêm gục mặt

Mỹ Trinh



Mỹ Trinh 28.07.2010 08:05:30 (permalink)
0
Trích đoạn: tieudien

nỗi hận loa thành
đường cùng thăm thẳm sóng ngàn khơi
giặc còn đang đuổi mãi không rời
thành ốc lộ bài thôi nện trống
nỏ thiêng mất lẫy chịu im hơi
mất nước uổng bao công giữ đất
tan nhà còn một nỗi kêu trời
thần rùa sao chẳng phù âu lạc

một lưỡi gươm oan đắng nghẹn lời
tieudien


Dấu tích tình yêu
Trải đường lông ngỗng bụi hồng khơi
Dấu tích tình yêu chẳng muốn rời
Oán hận làm chi khi khốn khó
Tan thương là bởi lúc tàn hơi
Mỵ Châu thơ ấu lòng như đất
Trọng Thủy ân cao dạ sánh trời
Ngang trái mệnh đời ai đã định
Ngàn năm lịch sử đắng cay lời
Mỹ trinh
Mỹ Trinh 28.07.2010 13:49:40 (permalink)
0
Hợp tan tan hợp

Tràn dòng mực tím tương tư
Giọt buồn ủ mộng nát nhừ hoàng hôn
Mưa trôi hờn giận sạch trơn
Mà buồn ở lại cô đơn bốn bề
Sợi tình rắc rối nhiêu khê
Sợ chân vướng gót sợ về mang theo
Sợ cao sang rồi lại nghèo
Bóng đi hờ hững bóng vèo cõi mây
Tội tình cái bóng thơ ngây
Thả suông tóc rối hứng đầy mộng mơ
về người buộc lại hững hờ
Về ta bạt gió làm thơ phập phồng
Tay nào có tay nào không
Có không không có cho lòng ngẩn ngơ
Trăng tròn trăng khuyết thờ ơ
Vớt trăng đáy nước gói khờ tương tư
Ca dao hát lục bát ru
Ảo hư hư ảo rừng thu lạc đường
Vần gói nhớ chữ gói thương
Vác lên vai nặng vô thường còn đi
Hợp tan tan hợp chia ly
Tình mây nghĩa gió diệu kỳ trăm năm
Về người dệt mộng trăng rằm
về ta ngơ ngác rụng vàng bến xuân
Trăm thương nghìn nhớ lâng lâng
Chung mơ chung giấc chung lần chiêm bao
Ru ngàn năm nữa ca dao
Ru đau thương cũng ngọt ngào chưa quên...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 14:09:14 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 28.07.2010 23:46:58 (permalink)
0
“ Sông sâu bên lở bên bồi"
Thiên duyên đã định ngậm ngùi đời nhau.
Vẳng nghe tiếng sóng sôi trào
Hồn bay lãng đãng dạt vào mộ sâu.
Buồn, thương...đã gãy nhịp cầu
Chồng bao luyến ái giữa bầu mây bay
Tâm tư khó đặng giãi bày
Ngàn sau tiếc nuối chuỗi ngày thanh xuân.
Sd

Chim chiều lẻ bạn bâng khuâng
Trông về phương đó những lần có nhau
Vẳng lời âu yếm ngọt ngào
Râm ran thương nhớ thì thào gọi tên
Chiều nghe âm vọng bồng bềnh
Buồn ơi xa vắng chông chênh đêm về
Chạnh lòng con nhạn sơn khê
Nằm nghe hiu quạnh bốn bề đơn côi

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 23:48:11 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 29.07.2010 00:25:42 (permalink)
0
Trả lại cho em

Trả tín vật ngày xưa trao tặng
Trả ai về với rặng tre xanh
Trả tỉnh lặng trời thanh gió mát
Trả bình yên lời hát ngọt ngào
Trả tất cả ta chào đưa tiễn
Giữ dáng hình- vĩnh viễn chôn theo.
Trong đời thực khó nghèo vẫn đẹp
Lướt sóng tình đánh vẹt nhiêu khê!!!
sd

Xin Đừng Trả Lại

Vị ngọt hương nồng mang về tặng
Xin đừng trả lại góc trời xanh
Xa nhau héo hắt đời đắng chát
Chia biệt mỏi mòn kiếp nghẹn ngào
Giữ mãi hương tình xưa ở lại
Cho hoài dấu tích vẫn còn theo
Địa đàng ghi dấu mùa cổ tích
Không nỡ quên mau những lối về

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 04:02:11 bởi Mỹ Trinh >
Buddy 29.07.2010 00:45:36 (permalink)
0
Hi Chị Mỹ Trinh, đọc thơ của Trinh nhiều rồi. Hôm nay, Buddy nghé qua nhà thăm. Chúc chị có thêm nhiều nhiều thơ cho mình, cho mọi người và luôn luôn vui vẻ nhé. Mình vừa viết bài này, xin được giao lưu cùng chị.


Dĩ Liều Con Tim

Giong thuyền ra biển tình yêu
Phiêu lưu một chuyến, dĩ liều con tim

Hôm qua biển nhớ êm đềm
Buồm say gió thoảng, người say men nồng
Bây giờ mộng hóa hư không
Mộng ơi, thủy thủ sầu không hết sầu

Thuyền rẽ nước, trầm tư con sóng
Mây bạt ngàn, ủ rủ buồn giăng
Tim liều gặp phải biển băng
Ôi ôi.. xin phép, lăn tăn quay về

Này thủy thủ, biển tình đen bạc
Gọi sóng cồn dẫm nát thuyền mơ
Sao anh ôm mãi chữ khờ?
Phong ba, bão táp chữ ngờ anh mang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 00:47:12 bởi Buddy >
Mỹ Trinh 29.07.2010 14:17:43 (permalink)
0
Dang hai tay đón Buddy vào nhà chị MT, mới thấy buddy xuất hiện trên thuquan mà làm thơ nhiều quá, chẳng hay Buddy là em trai hay em gái ? Chị MT đọc lời thơ thì mềm dịu mong manh như con gái, nhưng ý thơ thì mãnh liệt như con trai, cám ơn bài thơ hay....

Dĩ Liều Con Tim

Giong thuyền ra biển tình yêu
Phiêu lưu một chuyến, dĩ liều con tim

Hôm qua biển nhớ êm đềm
Buồm say gió thoảng, người say men nồng
Bây giờ mộng hóa hư không
Mộng ơi, thủy thủ sầu không hết sầu

Thuyền rẽ nước, trầm tư con sóng
Mây bạt ngàn, ủ rủ buồn giăng
Tim liều gặp phải biển băng
Ôi ôi.. xin phép, lăn tăn quay về

Này thủy thủ, biển tình đen bạc
Gọi sóng cồn dẫm nát thuyền mơ
Sao anh ôm mãi chữ khờ?
Phong ba, bão táp chữ ngờ anh mang




Biển sầu

Ngậm ngùi biển nhớ tình nhân
Đêm về mỏi mắt xa gần trông theo...
Người đi sóng vỡ bọt bèo
Thuyền mơ lẵng lặng bỏ neo xuống chờ

Thương về gõ nhịp bài thơ
Sóng tràn qua nhớ nát bờ xuân xanh
người ơi trăng khóc mộng lành
Thuyền đau muối mặn cũng đành bể dâu!

Bao la biển hát tình sầu
Ai phiêu lưu có nghe sầu như ta
Giọt hòa biển mặn châu sa
Yêu người thủy thủ nhớ nhà nhớ quê

Người đi tìm bóng sơn khê
Người về ngồi xuống bờ mê sóng gào!

Mỹ Trinh
Buddy 29.07.2010 19:32:31 (permalink)
0
Cám ơn Biển Sầu, cám ơn chị MT. Buddy là con trai, manly chứ không hề nữ tính đâu, hi.
Em 24 tuổi, không biết là già hay trẻ ở thư quán, chị Trinh nhỉ?
Chắc do di truyền, mẹ em dạy văn nên em thích làm thơ. Lớp năm Buddy đã làm thơ con cóc cho mẹ xem, hì..
Buddy ở Sài Gòn. Chị MT, Em thấy qua một tấm ảnh, chị chụp ngoài cánh đồng phải không? Em thèm cánh đồng đó quá, nó đẹp bình dị và yên tĩnh. Chị gửi cho em cánh đồng đó đi, . Trên trang thơ này, em sẽ qua lấy nha.
Mỹ Trinh 30.07.2010 06:39:43 (permalink)
0
Đi làm về thấy em trai ghé thăm chị là vui rồi! Hồi sáng chị mang bài thơ qua trang thơ em... mà rồi nghĩ lại không biết em có đồng ý không? Chị cũng thích làm thơ nhưng có lẽ không có di truyền nên làm thơ hỏng hay, cái quan trọng là viết cho chính mình đó mà! Tấm hình ngoài cánh đồng cỏ ai cũng thích cái cuộn cỏ không lồ đó, với chị thì đẹp nhất là con chó nhỏ... Chị quá vui vì có người đồng cảm được cái nét bình dị và yên tĩnh của người đồng quê. Nếu em thích thì cứ tự nhiên qua đây lấy. 24 tuổi là con cháu của thuquan đó em à! nhưng mà sao cái bài thơ phần dưới chữ ký của em hơi ngược rồi đó nhen!

Tuy già nhưng vẫn đèo bồng
Mấy cô em gái đừng trông mà cười
Đã qua muôn nẻo cuộc đời
Giơ chân giậm đất chân trời còn rung

Buddy

Không trẻ cho lắm cũng run
Nói chi mấy ẽm mê khùng vì thơ
Mê thơ già trẻ cũng khờ
Chân đi giậm đất hồn mơ trên trời!
MỹTrinh

Viết với em vui một tí đừng khiển trách người lớn ham làm thơ hén!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 04:14:08 bởi Mỹ Trinh >
SĨ ĐOAN 01.08.2010 00:20:27 (permalink)
5
Chim chiều lẻ bạn bâng khuâng
Trông về phương đó những lần có nhau
Vẳng lời âu yếm ngọt ngào
Râm ran thương nhớ thì thào gọi tên
Chiều nghe âm vọng bồng bềnh
Buồn ơi xa vắng chông chênh đêm về
Chạnh lòng con nhạn sơn khê
Nằm nghe hiu quạnh bốn bề đơn côi .

Mỹ Trinh
 
Ngàn trùng vạn dặm xa xôi
Tiếng kêu còn vọng chân trời mù xa?
Hỏi lòng , lòng vẫn thiết tha
Dõi chim én lượn lướt qua gió nồng.
Ngậm ngùi trông áng vân hồng
Bâng khuâng sương đọng, trăng lồng non cao…
Luyến lưu …những tưởng chiêm bao
Nào hay mộng vỡ sắc màu nhạt phai.
sd

Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 173 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9