Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 99 của 173 trang, bài viết từ 1471 đến 1485 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 01.08.2010 00:22:08 (permalink)
0
 

Xin Đừng Trả Lại

Vị ngọt hương nồng mang về tặng
Xin đừng trả lại góc trời xanh
Xa nhau héo hắt đời đắng chát
Chia biệt mỏi mòn kiếp nghẹn ngào
Giữ mãi hương tình xưa ở lại
Cho hoài dấu tích vẫn còn theo
Địa đàng ghi dấu mùa cổ tích
Không nỡ quên mau những lối về

Mỹ Trinh



Trả lại mùa yêu
 
Một thuở yêu thương nguyện ước thề
Anh về chắp bút…dạ chua ê!
Tìm quên dĩ vãng đơm tình ái
Lẩn tránh hiện thời đượm tái tê!
Nhặt cánh ve sầu thân thất thểu
Gom hoa Phượng vĩ não u mê.
Bao đêm thao thức dầm sương gió
Trả lại mùa yêu vẫn não nề!.
sd


SĨ ĐOAN 01.08.2010 08:26:15 (permalink)
0
Sầu thương dâng trỗi ngập tim đầy
Sầu tủi đêm ngày mê, tỉnh, say
Sầu trải ngàn non mây u ám
Sầu vương sóng biếc tiếc xuân này.
sd

Sầu ai gieo ngập ở chốn này
Sầu ngồi sầu đứng tỉnh hay say ?
Sầu em khe khẽ về nghe trộm
Sầu đó sầu đây chắc đã đầy.
MT

 
Sầu mãi thiên thu phủ kiếp này
Sầu tuôn lai láng ngập men say
Sầu đong chất ngất tràn muôn lối
Sầu trỗi mênh mang đã đủ đầy.

 

sd


Anh sd...Còn thiếu mấy bài thơ tình thật là tuyệt của anh nên chạy sang đây chuộc tội...
bớt sầu một chút thì họa tình mí tình chứ phải không nè!
Chúc vui nhen....sầu là sầu của thơ...!

* Vậy còn không biết lo trả nợ. Nói thế chứ cho em vay nặng lãi đấy.

SĨ ĐOAN 02.08.2010 21:53:06 (permalink)
0
Em trong túi áo
 
Tiếng ai thánh thót ngân vang
Ngọt ngào sâu lắng, dịu dàng ấm êm
Bay tư long ngực- buồng tim
Ru anh đẫy giấc đắm chìm mơ xanh
Em là ai ở bên anh?
Phải chăng tiên nữ dạo quanh hồng trần?
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 21:56:18 bởi SĨ ĐOAN >
Mỹ Trinh 04.08.2010 16:59:29 (permalink)
0


Sầu thương dâng trỗi ngập tim đầy
Sầu tủi đêm ngày mê, tỉnh, say
Sầu trải ngàn non mây u ám
Sầu vương sóng biếc tiếc xuân này.
sd

Sầu ai gieo ngập ở chốn này
Sầu ngồi sầu đứng tỉnh hay say ?
Sầu em khe khẽ về nghe trộm
Sầu đó sầu đây chắc đã đầy.
MT

 
Sầu mãi thiên thu phủ kiếp này
Sầu tuôn lai láng ngập men say
Sầu đong chất ngất tràn muôn lối
Sầu trỗi mênh mang đã đủ đầy.

 

sd

Sầu chi mà sầu dữ vậy trời!?
Đưa tay rủ gió sầu đi chơi
Đừng sầu anh nhé thơ còn mãi
Dù bóng em xa tận cuối trời...
MT



Anh sd...Còn thiếu mấy bài thơ tình thật là tuyệt của anh nên chạy sang đây chuộc tội...
bớt sầu một chút thì họa tình mí tình chứ phải không nè!
Chúc vui nhen....sầu là sầu của thơ...!

* Vậy còn không biết lo trả nợ. Nói thế chứ cho em vay nặng lãi đấy.

Anh sd nói chơi hay nói thiệt? chưa biết ai nặng hơn ai đấy!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 17:00:43 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 04.08.2010 17:14:25 (permalink)
0
Em trong túi áo

Tiếng ai thánh thót ngân vang
Ngọt ngào sâu lắng, dịu dàng ấm êm
Bay tư long ngực- buồng tim
Ru anh đẫy giấc đắm chìm mơ xanh
Em là ai ở bên anh?
Phải chăng tiên nữ dạo quanh hồng trần?
sd

Anh là thi sĩ

Em là em giọt nắng xuân
Yêu thơ vẽ mộng trong ngần pha lê
Nếu mà anh lỡ có mê
Cất trong túi áo đem về làm thơ
Anh là ai phải là mơ?
Trái tim thi sĩ ngu ngơ đợi chờ

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 04.08.2010 17:40:41 (permalink)
0


Ngàn trùng vạn dặm xa xôi
Tiếng kêu còn vọng chân trời mù xa?
Hỏi lòng , lòng vẫn thiết tha
Dõi chim én lượn lướt qua gió nồng.
Ngậm ngùi trông áng vân hồng
Bâng khuâng sương đọng, trăng lồng non cao…
Luyến lưu …những tưởng chiêm bao
Nào hay mộng vỡ sắc màu nhạt phai.
sd

Không bao giờ mộng nhạt phai
Trong tim em máu chảy hoài dòng thơ
Chỉ cần gieo hạt tình mơ
Vần thương chấp cánh vần chờ tin yêu
Đừng cho sương đọng buổi chiều
Trên đôi vai lạnh khi yêu nhé người!
Thơ cùng thơ híp mắt cười
Vẳng không gian những lời yêu nhau hoài
MT
Mỹ Trinh 04.08.2010 18:27:17 (permalink)
0


Tiễn gót mây chiều

Tiễn mây cuối hạ về trời
Cho mưa gầy ngón tay đời ướt mơ
Có không những hạt bụi mờ
Hay là trôi sạch đợi chờ ngày không

Tiễn chiều dời gót mây hồng
Tiễn trăng về ngủ trong lòng tha nhân
Nghe trong tĩnh lặng ân cần
Nghe trăng thổn thức mấy lần chưa đi

Ngủ đi trăng mối tình si
Ru trăng nằm mộng xuân thì chưa yên
Ngủ đi ta với trăm miền
Thênh thênh mây gió cũng hiền như xưa

Tiễn đêm cuối phố trời mưa
Mưa ru nước chảy tình chừa lại đây
Nong sâu một trái tim đầy
Bờ xuân chìm góc men cay rượu nồng

Từ chiều ướt chút hư không
Để ta cây đứng giữa dòng trầm luân
Bốn mùa chưa đủ bâng khuâng
Ta về ở lại một lần nữa thôi

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 04.08.2010 19:03:51 (permalink)
0

Ghé thăm thì phải tặng hoa
Còn gì hơn nữa món quà trái tim


Ghé thăm nhau

Ghé thăm em hoa cỏ vẫn tươi màu
Mây hồng tím say hoàng hôn trên núi
Những giọt nắng hòa cùng với bụi
Chảy thời gian mà vẫn chưa tàn

Ghé thăm anh những ngày Đông chán ngán
Giọt nắng này âu yếm góc tình thơ
Ghé thăm nhau đôi lần bỡ ngờ
Bắt tay nhau là đã quên sầu

Ghé thăm lại bạn bè xưa một thuở
Đâu dể quên dù mưa gió hững hờ
Đâu dể gì quên đời ấm những giọt thơ
Đón nhau nhé bến tình yêu hát

Ghé thăm nhau quê hương bát ngát
Gò nét thơ mang gió mát hạ hồng
Để nghe lòng con tim nóng bổng
Gác lại trần gian buông thõng tị hiềm

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 19:26:21 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 05.08.2010 04:49:34 (permalink)
0
Cho cả đôi ta

Cho ta thả mộng trăm miền
Đón tia nắng ấm bên hiên tranh nghèo
Lượn cơn sóng nước trong veo
Đan thương sưởi nhớ lướt theo ánh hồng.

Cho ta thưởng thức men nồng
Nếm hương vị ngọt giữa dòng ái ân
Cho hồn bay bổng lâng lâng
Vần thơ ý nhạc trào dâng giữa đời.

Cho ta sải cánh đất trời
Mang theo sắc nét ngời ngời nắng xuân
Bao mùa thu, hạ phiên luân
Không là ghềnh thác gian truân đôi mình.

Cho ta nguyên vẹn ân tình
Kề vai tựa má bóng hình bên nhau
Suối nguồn thơ chảy tuôn trào
Dành riêng duyên lứa- tự hào yêu thương.
sd



Thì thầm tim yêu

Cho mình còn rối tơ vương
Vắng nhau tìm kiếm dắt thương cùng về
Ngóng chờ trông đợi ủ ê
tương tư chín rụng trăng thề chờ khuya

lên non hái mộng trăng ngà
Ôm mây lướt gió tình ca dạt dào
Cho tình tắm mộng trăng sao
Lâng lâng hương vị ngọt ngào ái ân

Không còn giây phút ngại ngần
Chỉ con tim nói ngàn dâng cõi tình
Bốn bề trăng nước lặng thinh
Lắng nghe sóng vỗ biển tình ngàn năm

Không còn mộng tưởng xa xăm
Vòng tay nghe những thì thầm nhịp tim
Cho mình còn mãi về tìm
Đồi thơ suối mộng đêm nghiêng mình chờ

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 04:51:11 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 05.08.2010 05:28:54 (permalink)
0
Trả lại mùa yêu

Một thuở yêu thương nguyện ước thề
Anh về chắp bút…dạ chua ê!
Tìm quên dĩ vãng đơm tình ái
Lẩn tránh hiện thời đượm tái tê!
Nhặt cánh ve sầu thân thất thểu
Gom hoa Phượng vĩ não u mê.
Bao đêm thao thức dầm sương gió
Trả lại mùa yêu vẫn não nề!.
sd

Tình mãi còn vương

Lòng mãi còn vương phút nguyện thề
Dẫu tình xa vắng mộng chầm ê
Chưa quên kỷ niệm hồng ân ái
Mãi nhớ ngày xưa tím tái tê
Hồn đã trao ai sầu vất vưởng
Tim còn giữ lại khúc đam mê
Xin anh đừng trả câu hẹn ước
Mà chạnh lòng đau giọt tỉ tê

Mỹ trinh
SĨ ĐOAN 07.08.2010 17:33:36 (permalink)
0
 



Anh là thi sĩ

Em là em giọt nắng xuân
Yêu thơ vẽ mộng trong ngần pha lê
Nếu mà anh lỡ có mê
Cất trong túi áo đem về làm thơ
Anh là ai phải là mơ?
Trái tim thi sĩ ngu ngơ đợi chờ

Mỹ Trinh


Em là nguồn cảm xúc
 
Em là bến mộng bến mơ
Cho anh cảm xúc đề thơ dâng nàng
Con tim thổn thức miên man
Đậu vào bến lỡ chẳng màng lời true.
Anh là ai chẳng thể yêu?
Trái tim loạn nhịp đăm chiêu bến bờ!
sd
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 17:36:38 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 07.08.2010 17:47:07 (permalink)
0
 

 
Tình mãi còn vương

Lòng mãi còn vương phút nguyện thề
Dẫu tình xa vắng mộng chầm ê
Chưa quên kỷ niệm hồng ân ái
Mãi nhớ ngày xưa tím tái tê
Hồn đã trao ai sầu vất vưởng
Tim còn giữ lại khúc đam mê
Xin anh đừng trả câu hẹn ước
Mà chạnh lòng đau giọt tỉ tê

Mỹ trinh

 
Giữ mãi màu son
 
Còn đây dấu khắc lúc minh thề!
Kỉ niệm vui buồn - đọng vị ê.
Kí ức tồn, vương thời mộng mị
Tâm tư lưu giữ thuở si mê.
Em tìm chốn cũ khơi xuân dậy
Anh ở quê xưa đón hạ về…
Khép cửa tim hồng thôi đắm đuối
Lãng quên năm tháng nhựa tràn trề.
sd
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 17:48:23 bởi SĨ ĐOAN >
Mỹ Trinh 15.08.2010 01:45:37 (permalink)
0

(trích xướng-hoạ)

cúng tế cầu siêu

khấn vái đàn tràng vía ở đâu
khôn thiêng về dạo gót qua cầu
chỉ giúp đất đai đâu rẻ chỗ
mách thêm số má nhé vài câu
thân trước chằn tinh nhiều dữ tợn
kiếp sau hoa hậu khỏi u sầu
thượng hưởng anh linh ôi tý cháo
mong cho siêu thoát khỏi chờ lâu


Chừng nào mới siêu

Tớ hỏi cậu này, phách lạc đâu
Mà van với vái dưới chân cầu
Chạy đâu mà muốn tìm lộ tẻ
Trốn khỏi được chưa kiếm mấy câu
Hỏi đất đường chui vào biến dạng
Dòm trời lối thoát thả bay sầu
Loay hoay mấy bận còn chưa kịp
Giấu cái lưng to chắc phải lâu
Mỹ Trinh


Lâu quá mới trở lại đây, thấy anh cúng tế gì đó mà hỏng biết siêu thoát chưa hỉ? hihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2010 01:47:23 bởi Mỹ Trinh >
tieudien 15.08.2010 02:04:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh


(trích xướng-hoạ)

cúng tế cầu siêu

khấn vái đàn tràng vía ở đâu
khôn thiêng về dạo gót qua cầu
chỉ giúp đất đai đâu rẻ chỗ
mách thêm số má nhé vài câu
thân trước chằn tinh nhiều dữ tợn
kiếp sau hoa hậu khỏi u sầu
thượng hưởng anh linh ôi tý cháo
mong cho siêu thoát khỏi chờ lâu


Chừng nào mới siêu

Tớ hỏi cậu này, phách lạc đâu
Mà van với vái dưới chân cầu
Chạy đâu mà muốn tìm lộ tẻ
Trốn khỏi được chưa kiếm mấy câu
Hỏi đất đường chui vào biến dạng
Dòm trời lối thoát thả bay sầu
Loay hoay mấy bận còn chưa kịp
Giấu cái lưng to chắc phải lâu
Mỹ Trinh


Lâu quá mới trở lại đây, thấy anh cúng tế gì đó mà hỏng biết siêu thoát chưa hỉ? hihihi


chào mt, lâu lâu mới gặp.
đến thăm nhà thất mt đang ngân nga một mình, lãng mạn quá không dám xen vào. lại thấy đi dạo ở tận đâu nữa.... hồi này mt làm bát cú có phần ngon lành hơn trước nhiều đấy.
còn tôi có cúng gì đâu, tại qua thăm thấy hoachuong và thanh huy đang cúng nên ngó theo thôi. hổng biết đã thoát chưa à...

mình nào có lễ cúng chi đâu
trời chửa cho nên cũng khỏi cầu
chẳng bận tiền tươi bày biện lễ
đỡ mỏi mồm dai khấn khứa câu
cái số ruồi bâu chừng hẻo bạc
đường duyên kiến đậu khéo đa sầu
thôi để nữa thời răng rụng nốt
lập đàn xin được thọ dài lâu
Mỹ Trinh 15.08.2010 02:49:36 (permalink)
0

mình nào có lễ cúng chi đâu
trời chửa cho nên cũng khỏi cầu
chẳng bận tiền tươi bày biện lễ
đỡ mỏi mồm dai khấn khứa câu
cái số ruồi bâu chừng hẻo bạc
đường duyên kiến đậu khéo đa sầu
thôi để nữa thời răng rụng nốt
lập đàn xin được thọ dài lâu


Thiệt tình tui cũng chẳng đi đâu
Mưa gió bão giông thấy mà rầu
Mệt mỏi nên còn thơ chất đống
Tàn hơi mà thiếu chữ thành câu
Mơ làm thi sĩ sao mà khó
Mộng hát tình lang bớt chút sầu
Tình kết duyên tơ là vọng ảo
Xin anh chớ ngại bạn bè lâu
Mỹ Trinh


Nghe anh khen mừng húm rùi nè, ngồi xuống viết tiếp liền vì nồi chữ đang sôi riu riu nên nó bốc hơi nhanh chút.
Lúc này kiếm hỏng ra chữ lãng mạn nên tính chuyển hướng học thơ đường, cuối tuần có chút rảnh nên ngồi ghị mọ, mấy ngày kia thì chịu thua luôn!
Bửa nào vô cũng có đọc thơ anh đó mà, thấy người ta làm thơ đường siêu quá nên có khi mình cũng ngại ngại...
Anh cầu siêu mà đừng có thoát nghen, vì thoát mất hết chữ làm thơ á! hihihi...
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 99 của 173 trang, bài viết từ 1471 đến 1485 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9