Vẫn yêu
tairuoi12pt2 28.07.2007 20:37:52 (permalink)

 

Nếu có thể chìm vào mộng tưởng,
Nếu có thể giết chết yêu thương.
Nếu có thể phẳng lặng như gương,
Tôi sẽ đi trên con đường xa nhất.

Nhưng đời không chỉ toàn giấc mơ,
Và vần thơ tình yêu là bất tử.
Đôi lúc hồn xao động không ngủ,
Vẫn muốn yêu dẫu có chết đôi lần.

Mùa hè dài qua một tiếng ve ngân,
Mùa đông đi nhanh trên mảnh sân mưa bụi.
Lòng phai nhanh theo cơn gió tàn lụi,
Tình yêu đầu chớm nở đã ướt mưa.

Cuộc tình mới giữa vạt nắng lưa thưa,
Hết nắng chưa? Cơn mưa chiều đang tới,
Vẫn bước đi vẫn yêu trong tăm tối.
Để lại rồi: lòng chết với yêu đương.

Đã bước qua một bức tường sụp đổ,
Đã đi hết trong tình trường vạn ngàn cây số.
Chỉ để nói một câu - một điều ngô ngố:
Yêu là gì? Mà làm khổ đời ta.

Ngẫm nghĩ về những mộng mị đã qua,
Những tiếng yêu xa vời, những tương lai chưa tới.
Nếu kiếp sau được làm một người mới,
Vẫn sẽ yêu dẫu có chết mấy lần.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9