Hoài Niệm Dấu Yêu
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 39 bài trong đề mục
Hạ Uyên Chi 31.07.2007 22:14:21 (permalink)
0
Khi Anh Về
 
Khi anh về đò xưa rời bến đợi
Con sông dài trăm nhánh lạc tình anh
Bước anh qua chim uyên buồn không gọi
Trên hàng cây lá cũng chẳng còn xanh
 
Khi anh về em cúi đầu nức nở
Dấu nỗi niềm trong khắc khoải tơ vương
Anh có biết vườn lòng em đang vỡ
Ngàn mảnh sầu tan tác bởi yêu thương 

Áo anh tặng bây giờ đây đã nhạt
Không còn màu xanh mát của ngày xưa
Từng ray rứt trong giọng buồn em hát
Cung điệu sầu man mác những đêm mưa

Khi anh về, tóc thề xưa đã ngắn
Không còn thơm mùi bồ kết đêm say
Để từng chiều hoàng hôn về nhạt nắng
Cho anh tìm trong gió thoáng hương bay
 
Em ngồi đây ôm mảnh tình đã lỡ
Nhìn lá vàng theo gió thổi qua mau
Em cũng biết thời gian làm anh sợ
Hững hờ lăn như chuyển bánh con tàu
 
Khi anh về không còn em mừng tủi
Ngóng đợi anh bên khóm trúc vườn rau
Tình ta đó tuy một thời gần gũi
Từng thu qua chiếc lá đã thay màu
 
Và cứ thế chẳng còn đâu dấu ái
Mảnh vườn xưa đã hoang phế khô cằn
Ngày trở lại chẳng còn em thơ dại
Chờ đợi tình trên bến vắng mơ trăng
 
Hạ Uyên Chi

:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2007 18:42:52 bởi Hạ Uyên Chi >
#1
    Hạ Uyên Chi 01.08.2007 21:34:35 (permalink)
    0
    Nói Với Mùa Hạ

    Thênh thang bước dưới trời xanh nắng hạ
    Thấy mặt trời rực rỡ tỏa hương yêu
    Ngày tung tăng theo cánh én trời chiều
    Hoàng hôn thắm như tình nhân trẩy hội

    Lá đong đưa trên cành chưa ngủ vội
    Nghe chim uyên ríu rít cả không gian
    Gió mơn man hôn tóc hạ nồng nàn
    Chợt bừng sống một tình yêu rộn rã

    Hạ đây rồi trên hàng cây nghiêng ngả
    Quên đi anh đừng vương vấn chuyện xưa
    Đốt nỗi buồn vào tia nắng ban trưa
    Cho phố hạ cháy bừng trong lơ lửng

    Vẫn thướt tha tà áo dài em đứng
    Đón anh về chân phiêu lãng rã rời
    Nụ hôn nồng trên phố hạ chơi vơi
    Vòng tay ấm đắm say tình tha thiết

    Mở lòng ra nhìn hoa hồng mới biết
    Tình yêu nào chẳng nếm mật và gai
    Xin được làm nụ hoa nở sớm mai
    E ấp dưới ánh bình minh mùa hạ


    Hạ Uyên Chi
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 04:00:01 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Hạ Uyên Chi 01.08.2007 21:40:41 (permalink)
      0
      Sầu Lẻ Bóng

      Em vẫn ngồi đây nỗi sầu lẻ bóng
      Mênh mang xa vắng nặng bước chân trần
      Đếm bóng đường dài ngàn ngày ước vọng
      Vẫn thấy mơ hồ mệt mỏi đôi chân

      Giấc mơ nhạt nhoà mùa xuân không nắng
      Lao xao gió về nghiêng ngả thét gào
      Ngày tháng ưu phiền nhìn mặt trời lặn
      Sông nước lững lờ chở nặng niềm đau

      Mắt xưa thăm thẳm biển đời sóng vỗ
      Sải cánh chim bay giọt nhớ đầy vơi
      Đường mây hun hút nắng chiều đại lộ
      Phận người long đong một kiếp rã rời

      Chợt thấy ngỡ ngàng từng trang hối tiếc
      Quá khứ xếp lại đã mấy mươi năm
      Đường đời thênh thang anh ơi có biết
      Trái tim lạc loài đang thổn thức nằm

      Về đây anh nhé vui ngày nắng mới
      Xuân đã lên xanh mộng ước chưa nhòa
      Văng vẳng đâu đây tiếng chim uyên gọi
      Ríu rít trong ngần trên lối người qua


      Hạ Uyên Chi

      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:16:13 bởi Hạ Uyên Chi >
      #3
        Hạ Uyên Chi 03.08.2007 19:01:13 (permalink)
        0
        Thơ Viết Cho Người
         
        Thơ em viết trong đêm sầu nghĩ ngợi
        Nhớ về anh lệ thắm chảy thành sông
        Dẫu biết rằng tình ta mãi long đong
        Em vẫn ước vòng tay anh mở rộng

        Trăng đêm nay vẫn âm thầm soi bóng
        Sáng lẻ loi hiu hắt bước chân trần
        Em ở đây nghe tiếng gió ngại ngần
        Thổi se sắt trong đêm thâu phiền muộn

        Em ước gì có vì sao rơi xuống
        Chắp tay cầu thành khẩn với đất trời
        Cho tình mình thôi mãi hết lẻ loi
        Cho em mãi vô tư cùng mây trắng

        Em ước gì mùa hè dài vô tận
        Để màu xanh hy vọng mãi khơi nguồn
        Thành tình yêu thắm nở giữa hồi chuông
        Ngân nga mãi bài tình ca khao khát

        Mưa đã về chảy thành dòng suối mát
        Tưới xuống đời những khúc hát ân tình
        Cho thơ tình một lần nữa nảy sinh
        Thành hoa cúc đón mùa thu lần nữa

         
        Hạ Uyên Chi
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 04:02:59 bởi Viet duong nhan >
        #4
          Hạ Uyên Chi 08.08.2007 22:11:52 (permalink)
          0
           
          Tình Nhớ

          Đọc thơ anh trong đêm sầu sa mạc
          Viết chuyện lòng trải cát trắng hoang vu
          Em chợt thấy tâm tư mình khao khát
          Được cùng anh dạo bước dưới mưa thu

          Em mong ước nụ cười môi không tắt
          Để mỗi chiều ngóng đợi bước anh qua
          Em che dấu thẹn thùng trong ánh mắt
          Rồi cúi đầu bối rối lúc chia xa

          Đọc thơ anh cõi lòng em rung động
          Hồn mơ màng nghĩ đến dãy thùy dương
          Xào xạc lá ru em vào giấc mộng
          Nghe êm đềm điệp khúc của yêu thương

          Em muốn đến làm mưa rào tưới mát
          Thắm đời anh cho cây lá lên xanh
          Để mỗi chiều nghe lời ca điệu nhạc
          Của đàn chim đang vui hót trên cành

          Em vẫn đợi khi hoàng hôn dần khuất
          Khi trăng lên soi bóng chợt nghe thèm
          Vòng tay siết thân hình em thật chặt
          Lời thầm thì anh đã nói yêu em

          Mắt em buồn trong đêm sầu thăm thẳm
          Nhớ thật nhiều giọng hát của người thương
          Nhìn sao khuya khiến lòng em ngơ ngẩn
          Mộng xa xôi mơ ước một thiên đường

          Anh phương đó, em phương này hai ngã
          Giờ xa nhau cách trở mối duyên đời
          Em chỉ sợ tình phai như chiếc lá
          Rụng bên đường mang nỗi nhớ chơi vơi

          Hạ Uyên Chi

          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 20:19:22 bởi Hạ Uyên Chi >
          #5
            BĂNG NGUYỆT 09.08.2007 01:40:49 (permalink)
            0
            Mến chào Hạ Uyên Chi đến với vườn thơ vntq nha..chúc vui và thơ đều tay nè...
             

            Mắt em buồn trong đêm sầu thăm thẳm
            Nhớ thật nhiều giọng hát của người thương
            Nhìn sao khuya khiến lòng em ngơ ngẩn
            Mộng xa xôi mơ ước một thiên đường

             
             
            Hoài niệm dấu yêu
             
             
            Cho một lần hoài niệm dấu yêu
            Tiếng hát ai kia quá êm đềm
            Đêm em cùng với trời gió lạnh
            Nhung nhớ tràn về..nhung nhớ thêm,,,
             
            "Một cõi đi về" ngày xưa ấy....
            Anh dạo nhạc tình lắm say sưa,
            Em cô bé nhỏ còn ngây dại,
            Thả hồn nhìn ngất những giọt mưa.
             
            Mười năm thăm thẳm hơn rồi đó
            Phố giờ thu chết rụi ước mơ
            Cho nhau kỉ niệm hoài trăn trở
            Tương phùng là điểm giáp bờ thơ....
            #6
              Nguyên Đỗ 13.08.2007 01:40:59 (permalink)
              0
              Chào Bạn Cũ

              Chào bạn cũ bước vào đây quán mới
              Thả vần thơ, dạo gót ngọc, rong chơi
              Kiếp phù du trôi nổi với mây trời
              Nét thân hữu mối tình thơ xanh mãi

              Bốn mùa thương, nhớ, giận, buồn... chớ ngại
              Chốn luân hồi tứ khổ đế long đong
              Giữa thất tình lục dục giữ tâm hồng
              Đi từng bước không gieo chi nghiệp quả

              Chào bạn cũ, cụng ly vui, đó nhá
              Trong đêm trăng từng vệt sáng sao băng
              Em là mây, là tinh tú, sông hằng
              Từ sâu thẳm kéo về đây hội tụ

              Các bạn hữu một ngày về đông đủ
              Lại xướng vui họa vẽ hát đàn vui
              Nước trôi sông ra biển lại bốc hơi
              Thành mây xám rơi đầu nguồn vách núi

              Cũng đã qua đoạn đường trần gió bụi
              Kiếp tử sinh ân oán cởi cho xong
              Thoát tục trần bước nhẹ thõm thong dong
              Cỡi lưng hạc bay lên mây thanh thoát

              Nguyên Đỗ
              #7
                Hạ Uyên Chi 13.08.2007 23:30:50 (permalink)
                0

                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Mến chào Hạ Uyên Chi đến với vườn thơ vntq nha..chúc vui và thơ đều tay nè...


                Mắt em buồn trong đêm sầu thăm thẳm
                Nhớ thật nhiều giọng hát của người thương
                Nhìn sao khuya khiến lòng em ngơ ngẩn
                Mộng xa xôi mơ ước một thiên đường



                Hoài niệm dấu yêu
                 
                 
                Cho một lần hoài niệm dấu yêu
                Tiếng hát ai kia quá êm đềm
                Đêm em cùng với trời gió lạnh
                Nhung nhớ tràn về..nhung nhớ thêm,,,
                 
                "Một cõi đi về" ngày xưa ấy....
                Anh dạo nhạc tình lắm say sưa,
                Em cô bé nhỏ còn ngây dại,
                Thả hồn nhìn ngất những giọt mưa.
                 
                Mười năm thăm thẳm hơn rồi đó
                Phố giờ thu chết rụi ước mơ
                Cho nhau kỉ niệm hoài trăn trở
                Tương phùng là điểm giáp bờ thơ....

                 
                Mến chào chị Băng Nguyệt,
                Cảm ơn chị đã ghé thăm và để lại bài thơ hay, chúc chị luôn vui khoẻ và sáng tác hay.
                Huc
                #8
                  Hạ Uyên Chi 14.08.2007 00:19:52 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                  Chào Bạn Cũ

                  Chào bạn cũ bước vào đây quán mới
                  Thả vần thơ, dạo gót ngọc, rong chơi
                  Kiếp phù du trôi nổi với mây trời
                  Nét thân hữu mối tình thơ xanh mãi

                  Bốn mùa thương, nhớ, giận, buồn... chớ ngại
                  Chốn luân hồi tứ khổ đế long đong
                  Giữa thất tình lục dục giữ tâm hồng
                  Đi từng bước không gieo chi nghiệp quả

                  Chào bạn cũ, cụng ly vui, đó nhá
                  Trong đêm trăng từng vệt sáng sao băng
                  Em là mây, là tinh tú, sông hằng
                  Từ sâu thẳm kéo về đây hội tụ

                  Các bạn hữu một ngày về đông đủ
                  Lại xướng vui họa vẽ hát đàn vui
                  Nước trôi sông ra biển lại bốc hơi
                  Thành mây xám rơi đầu nguồn vách núi

                  Cũng đã qua đoạn đường trần gió bụi
                  Kiếp tử sinh ân oán cởi cho xong
                  Thoát tục trần bước nhẹ thõm thong dong
                  Cỡi lưng hạc bay lên mây thanh thoát

                  Nguyên Đỗ



                  Chào Bạn Mới !
                   
                   
                  Chào bạn nhé em đây là người mới
                  Chưa gặp bao giờ, mới đến đây chơi
                  Thấy thư quán vườn hoa nắng ngập trời
                  Khoe sắc thắm cho đời thêm xanh mãi
                   
                  Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa không ngần ngại
                  Tỏ chút tình cho hết kiếp long đong
                  Hạ còn đây nở thắm một vườn hồng
                  Và cây lá vẫn ngọt lành đơm quả 
                   
                  Chào bạn mới, cạn ly này đây nhá
                  Dưới trăng ngà cùng ngắm ánh sao băng
                  Đêm lung linh diễm tuyệt bóng chị hằng
                  Cùng mây gió chia vui mừng hội tụ
                   
                  Mừng thư quán mỗi ngày thêm đông đủ
                  Khắp năm châu bạn hữu đến chung vui
                  Ly rượu mừng, chén trà cạn một hơi
                  Thành tình bạn bốn phương - tình sông núi
                   
                  Dừng lại đây phủi nhọc nhằn gió bụi
                  Kiếp nhân sinh dẫu biết trả chưa xong
                  Xin tặng bạn vần thơ nhỏ thong dong
                  Theo năm tháng vẫn còn đây thanh thoát
                   
                  081307
                  Huc
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:17:40 bởi Hạ Uyên Chi >
                  #9
                    darkhero 14.08.2007 02:29:19 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Hạ Uyên Chi


                    Dừng lại đây phủi nhọc nhằn gió bụi
                    Kiếp nhân sinh dẫu biết trả chưa xong
                    Xin tặng bạn vần thơ nhỏ thong dong
                    Theo năm tháng vẫn còn đây thanh thoát
                     
                    081307
                    Huc



                    Dừng lại đây phủi bụi trần vương áo
                    Ngỡ rằng mình lạc bước giữa đào nguyên
                    Hồn đắm say biết bao hoa bướm lạ
                    Tạ ơn trời! Xin sống thác nơi đây.
                    #10
                      NuocMatMuaThu 14.08.2007 21:23:09 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Hạ Uyên Chi

                      Mến chào chị Thu,
                      Em ghé ngang nhà thăm chị nè, thơ chị buồn quá làm em nức nở nãy giờ... hic hic... :(
                      Mến chúc chị đầu tuần thật nhiều vui vẻ, và sáng tác nhiều nhé.
                      Em HoaTim :)


                      _____________________________

                      Hạ Uyên Chi

                      Hạ về cho nắng lên xanh
                      Uyên ương vui hót trên cành ước mơ

                       
                      Hạ Uyên Chi mến:
                       
                      Hông ngờ cũng khá lâu, mình không có dịp gặp lại, và vô tình gặp lại HT nơi này, cho NMMT xin gởi lời mến thăm HT cưng cùng gia đình luôn khỏe và bình an...hông ngờ Thu đã không vào kta cũng đã khá lâu, lại bất ngờ gặp lại HT ở đây, vậy cho Thu gởi lời xin mến chúc HT những ngày dạo phố nơi này, tìm được nhiều niềm vui và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, xin cám ơn cưng đã ghé vào thăm trang thơ của Thu và lưu lại đôi dòng, xin mến chúc cưng và gia đình vạn sự luôn tốt đẹp như ý, Thu xin tạm biệt cưng, và xin lỗi cưng, thơ của Thu đã làm cưng buồn theo, vì xưa nay hồn thơ của NMMT luôn buồn, người buồn, thì cảnh có vui đâu bao giờ..... nên Thu mong HT cưng hông buồn như thơ của NMMT, xin cầu chúc HT cưng luôn vui và bình an, xin tạm biệt HT cưng

                      Thân ái

                      NuocMatMuaThu
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 21:24:43 bởi NuocMatMuaThu >
                      #11
                        Hạ Uyên Chi 14.08.2007 23:03:36 (permalink)
                        0
                        Tháng Sáu Mưa Sầu

                        Anh rồi cũng sẽ bỏ em đi
                        Trong một chiều hoang mang theo tất cả
                        Để lại em rũ mềm như thân cỏ rạ
                        Xơ xác âm thầm nghiêng ngả dưới cơn mưa

                        Ở cuối ngày có vạt mây xám giăng mưa
                        Cuối đường tình yêu đong đưa nỗi nhớ
                        Biển tình trong em sóng lòng vẫn vỗ
                        Bờ cát nghiêng sầu nức nở dưới chân em

                        Anh rồi cũng rũ áo phong sương
                        Em cỏ dại bên lề đường tơi tả
                        Mưa tháng sáu ngàn hạt sầu rất lạ
                        Rụng xuống cuộc tình lã chã rớt rơi

                        Ở cuối mùa tàn tạ một cuộc vui
                        Ở phía sau em ngậm ngùi giấc mộng
                        Anh tháng sáu có còn mang tưởng vọng
                        Bến đời em biển động giữa ban ngày

                        Tháng sáu rong rêu nhánh cỏ thương thay
                        Em cúi mặt nhìn tháng ngày vô vọng
                        Mưa tháng sáu nhạt nhòa một chiếc bóng
                        Anh đi rồi bóng đổ nặng cõi lòng

                         

                        061807
                        Huc



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:18:57 bởi Hạ Uyên Chi >
                        #12
                          Hạ Uyên Chi 14.08.2007 23:06:43 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: darkhero


                          Trích đoạn: Hạ Uyên Chi


                          Dừng lại đây phủi nhọc nhằn gió bụi
                          Kiếp nhân sinh dẫu biết trả chưa xong
                          Xin tặng bạn vần thơ nhỏ thong dong
                          Theo năm tháng vẫn còn đây thanh thoát
                           
                          081307
                          Huc



                          Dừng lại đây phủi bụi trần vương áo
                          Ngỡ rằng mình lạc bước giữa đào nguyên
                          Hồn đắm say biết bao hoa bướm lạ
                          Tạ ơn trời! Xin sống thác nơi đây.

                           
                          Mến chào darkhero đã ghé thăm và để lại vần thơ hay. Chúc vui
                          Huc
                          #13
                            Nguyên Đỗ 14.08.2007 23:26:17 (permalink)
                            0
                            À ND có đọc thơ Hạ Uyên Chi cùng thơ chị Phù Du trong Đất Việt lâu rồi nên nghĩ là bạn cũ đó :)!  Chắc tại tên HUC đẹp quá nên trùng tên chăng?


                            Chào bạn cũ không xong thì bạn mới
                            Mới cũ gì cũng là bạn phải không
                            Bạn vào đây thong thả viết thơ hồng
                            Cho rạng rỡ vườn thơ Việt Nam quán

                            Nguyên Đỗ
                            #14
                              Hạ Uyên Chi 14.08.2007 23:42:59 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                              À ND có đọc thơ Hạ Uyên Chi cùng thơ chị Phù Du trong Đất Việt lâu rồi nên nghĩ là bạn cũ đó :)!  Chắc tại tên HUC đẹp quá nên trùng tên chăng?


                              Chào bạn cũ không xong thì bạn mới
                              Mới cũ gì cũng là bạn phải không
                              Bạn vào đây thong thả viết thơ hồng
                              Cho rạng rỡ vườn thơ Việt Nam quán

                              Nguyên Đỗ


                              Mến chào anh Nguyên Đỗ,
                              Dạ, nếu anh nói là Huc bên Đất Việt thì chính là Huc này. Chỉ vì chưa có bao giờ chat qua với anh nên nghĩ là anh không biết Huc đó thôi. 
                              Cảm ơn anh ND đã ghé thăm và chúc anh luôn vui, sáng tác nhiều.
                              Thân mến,
                              Huc
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2007 21:38:44 bởi Hạ Uyên Chi >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 39 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9