Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 84 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 01.08.2007 22:22:04 (permalink)
0
Em sống để làm thơ
Cho riêng anh và cho mùa hoa dại
Em khắc tên anh trong tim mình mãi mãi
Ghi trọn tháng ngày thầm nhớ yêu thương
THAI ANH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 16:19:10 bởi thaianh49 >
#1
    thaianh49 01.08.2007 22:25:27 (permalink)
    0
    TÌNH YÊU CHO ANH

    Em đã rời thủ đô
    Nơi xứ sở tình yêu và nỗi nhớ
    Anh có hiểu đêm dài em trăn trở
    Và những chiều buồn bên bờ Đại Tây Dương

    Em nhớ anh gấp muôn vạn lần thuơng
    Và yêu anh gấp vạn lần thương nhớ
    Xa anh tình yêu là ngọn lửa
    Soi bước em đi như tình thủa ban đầu

     
    (kỷ niệm những ngày tháng bên bờ biển Đại Tây Dương )
                   Thái Anh 



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 23:01:43 bởi thaianh49 >
    #2
      thaianh49 04.08.2007 02:05:41 (permalink)
      0
      TÌNH YÊU ĐÔI LỨA

      Em đã yêu anh tự bao giờ
      Mà đêm ngày em chỉ làm thơ
      Thơ em viết hết tình mơ mộng
       Gửi cả tim sầu dạ nhớ mong

      Em đã yêu anh những tháng ngày
      Ngắm vừng trán rộng mái tóc bay
      Đôi hàng mi ấy ,đôi mắt ấy
      Một thoáng đa tình khiến em say

      Anh nói yêu em tự hôm đầu
      Yêu làn da trắng mái tóc nâu
      Em cười để lộ hàng châu ngọc
      Xao xuyến lòng anh đã từ lâu

      Anh và em là mối tình đầu
      Yêu rồi ta sẽ đến với nhau
       Dù cho gặp phải bao ngăn trở 

      Ta chẳng nản lòng để chờ nhau
       
      Anh nói yêu em đến bạc đầu
      Con thuyền yêu xuôi ngược về đâu
      Dù lòng em có khi thay đổi
      Anh cũng yêu em đến bạc đầu
       
                    Thái Anh


                







      NÀNG THƠ CỦA ANH

        Tôi yêu thơ nên tôi thật dại khờ
         Tâm sự hết những gì tim nức nở
          Nói ra hết những tình yêu thương nhớ
          Mở trái lòng bằng thơ của con tim 

       
      Tôi yêu thơ nên tôi thật dại khờ
          Mang tình cảm con tim trang trải hết
          Để anh biết tôi yêu anh tha thiết
          Lúc giận hờn tôi cũng viết thành thơ
                         &
                        &  &

          Anh yêu tôi vì tôi biết làm thơ
          Anh yêu tôi vì tôi quá dại khờ
          Tôi chẳng có cái gì cao sang cả
          Tôi chỉ có con tim là tất cả
          Trao cho anh và mãi thuộc về anh 
        Thái Anh








                                  
      TÔI CHỈ ĐỢI TÌNH ANH [sm=a%20flower%20for%20her.gif]

         Từ sâu thẳm con tim
         Tôi muốn anh hạnh phúc
         Tôi muốn anh hay cười
         Tôi muốn anh yêu đời
         Và yêu luôn cả tôi

         Dù anh chẳng gần tôi
         Dù anh đã xa rồi
         Tôi vẫn thầm mong mỏi
         Anh chỉ yêu mình tôi

         Thời gian hững hờ trôi
         Mình vẫn sống đôi nơi
         Nhưng lòng tôi vẫn đợi
         Mối tình của anh thôi

        Dù gió kia ngừng thổi
        Dù mây kia ngừng trôi
        Dù sông cạn sao dời
        Thì người tôi mong đợi
        Chỉ có anh mà thôi

                            THAI ANH









                  EM Ở BÊN NÀY KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG

         Hà nội bây giờ đang là mùa đông
         Trời gió rét để lòng anh giá lạnh
         Chắc anh muốn được có em bên cạnh
         Dù một phút thôi cho anh được ấm lòng 

         Em ở bên này không có mùa đông
         Nắng châu phi đang giữa hè cháy bỏng
         Em thèm khát ngọn gió mùa đông bắc
         Từ nơi anh cho em đỡ cháy lòng

         Em ở bên này không có mùa đông
         Em muốn gửi cho anh bông phượng đỏ
         Gửi tất cả nắng hè cho anh đó
         Và những gì tình cảm có trong tim

         Anh ở quê nhà đang giữa mùa đông
         Đài thường báo thêm gió mùa đông bắc
         Đêm lạnh lắm gió sương tràn mặt đất
         Anh có đắp chăn cho đủ ấm đêm về?

         Em ở bên này không có mùa đông
         Anh hãy gửi cho em chút rét
         Một chút gió đông ,một chút sương mù
         Cho nơi em dịu dần cái nóng
         Cho nơi anh vơi cái lạnh trong lòng

         Hai đứa mình mùa hạ và mùa đông
         San sẻ cho nhau trong muôn vàn lẽ sống
         Trong con tim hai đứa cùng cháy bỏng  
         Khao khát về nhau như cuộc sống ban đầu

                                            THAI ANH








       ĐẾN KHI NÀO CHÚNG MÌNH HẾT YÊU NHAU 

      Đến khi nào anh đã hết yêu em 
      Xin hãy nói với em lời cuối

      Nhẹ nhàng thôi xin anh đừng giận dỗi 
      Và cũng đừng đổ lỗi tại vì em 

      Đến khi nào anh đã hết yêu em 
      Xin đừng nói với em lời cay độc 
      Trong cuộc sống có nhiều khi mệt nhọc

       Cũng nói với nhau lời tôn trọng nghe anh 
       
      Đến khi nào em đã hết yêu anh 
      Em sẽ nói với anh lời tạm biệt 

      Nhẹ nhàng thôi và vô cùng thân thiết 
      Như bạn bè quen biết từ lâu 

      Để chúng ta còn nhớ mãi về sau

      Những kỷ niệm thời yêu nhau tha thiết 
      Những kỷ niệm của tình yêu cuồng nhiệt 
      Trao cho nhau đến cạn kiệt đáy lòng 

      Dù mai ngày hai đứa bước thong dong 
      Trên hai ngã đường không cùng một hướng 
      Thì ta cũng nhớ những gì đã hưởng 
      Năm tháng yêu đương là có thực trong đời 
            Thái Anh
                           




      ***********************           
          



        

                   



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2016 15:53:12 bởi thaianh49 >
      #3
        BĂNG NGUYỆT 20.08.2007 01:06:45 (permalink)
        0
        -bai  9---
                        ANH RA ĐỜI

                  Anh ra đời mùa ve kêu ra rả
                  Có phải đời anh là cả mùa nắng hạ
                  Nóng lắm mưa nhiều cháy sạm đường da
                  Em không thể là hoa
                  Thơm mát lòng anh những chiều nắng hạ
                  Nhưng em muốn dù chỉ là hoa dại
                  Cũng gửi cho anh chút hương nhụy trong lành

                                          THAI ANH

        bài 10---
                       ƯỚC MUỐN

                   Em muốn gọi tên anh
                   Bằng tiếng yêu
                  Trong muôn vàn tiếng yêu họp lại
                  Em muốn khắc tên anh
                  Vào tận trái tim
                  Và em muốn nhìn anh
                  Bằng ánh mắt em mạnh hơn nghìn tia chớp
                              Em muốn anh
                              Không là trời xanh
                              Không là biển cả
                              Chỉ có con tim không cành không lá
                   Em đem chôn tất cả nó vào lòng
                   Như suối ngàn hứng đọng hạt mưa trong

                                            THAI ANH

        #4
          thaianh49 21.08.2007 03:43:12 (permalink)
          0
          ....Anh xin em đừng nói
           
          << Hỏi tên hỏi tuổi làm chi
              Hỏi nơi em đến em đi làm gì
              Gặp đây thì cứ vui đi
              Tình thơ nồng thắm chỉ là thơ thôi  >>
           ANh muốn
            << Hởi tên hỏi tuổi anh ghi
                Để khi buồn quá anh thì gọi tên
               Tình yêu đâu có giới biên
               Nơi đâu em đến anh liền theo chân
               <tình thơ nồng thắm > em ơi
               Không tách riêng được những lời từ tâm >>
               
                 Chào Băng Nguyệt nhé ,.Cho phép T.A mượn lời các đấng nam nhi để thăm Băng Nguyệt
                      Chúc vui vẻ nhé
                            Thai ANh
           
           
           
          #5
            thaianh49 24.08.2007 01:01:28 (permalink)
            0
             
                           TẶNG NGƯỜI YÊU THƠ

                    Khi về anh bảo em tặng thơ
                    Ồ hồn thơ em đến tự bao giờ
                    Em viết ra đây làm sao hết
                    Tình cảm trong tim giới hạn nào

                   Đêm qua xem số tiền định mệnh
                   Em biết rằng anh rất thích thơ
                   Đêm nay một mình trong phòng lạnh
                   Bên ngọn đèn dầu em làm thơ

                   Ngồi mãi nghĩ hoài thơ chẳng ra
                   Mưa rơi gió quất trái sau nhà
                   Như nhủ thầm ta đừng làm nữa
                   Có người đã cướp mất hồn thơ

                   Thơ nào quyến rủ vầng trăng tỏ
                   Vần nào đã ghép với ý thơ
                   Hay trời xe phận hồn thơ lẻ
                   Đem lại cho ta người và thơ.!

                         Tặng anh DƯƠNG QUẢNG---DBQK4

                                 THAI ANH




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 17:17:37 bởi thaianh49 >
            #6
              thaianh49 24.08.2007 01:23:32 (permalink)
              0
               
                             XA TRƯỜNG

                    Thu ơi có phải mùa thu tới
                    Là cả mùa xa gợi vấn vương
                 Em đứng lặng yên bên gốc sân trường
                 Nhìn lá vàng rơi lòng thương trĩu nặng
                 Cây bàng đỏ nắng chiều vàng hiu hắt
                 Như lòng em tẻ ngắt lúc đi xa
                 Nhìn lại bâng khuâng trường lớp quê nhà
                 Thương nhớ quá..lòng em thương nhớ quá

               
                   (bài viết mùa thu 1968 )


                               THAI ANH












                                  
                                     GA HÀ NỘI

                                ..........Có những lần về...!
                            Anh đưa em ra bến tàu Hà Nội
                            Em muốn ghì anh áp làn môi nóng hổi
                            Bởi xa anh rồi vì tiếng gọi quê hương

                             1968-Thái Anh



              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 23:10:53 bởi thaianh49 >
              #7
                BĂNG NGUYỆT 25.08.2007 02:51:13 (permalink)
                0

                Trích đoạn: thaianh49

                ....Anh xin em đừng nói

                << Hỏi tên hỏi tuổi làm chi
                   Hỏi nơi em đến em đi làm gì
                   Gặp đây thì cứ vui đi
                   Tình thơ nồng thắm chỉ là thơ thôi  >>
                 ANh muốn
                << Hởi tên hỏi tuổi anh ghi
                     Để khi buồn quá anh thì gọi tên
                    Tình yêu đâu có giới biên
                    Nơi đâu em đến anh liền theo chân
                    <tình thơ nồng thắm > em ơi
                    Không tách riêng được những lời từ tâm
                >>
                    
                      Chào Băng Nguyệt nhé ,.Cho phép T.A mượn lời các đấng nam nhi để thăm Băng Nguyệt
                           Chúc vui vẻ nhé 
                                 Thai ANh


                Hihihi chị TA nè...chúc chị cuối tuần thiệt vui...fá thì em cũng fá hỏng có hiến á hihihi Zui là ok hén chị hihihih
                 
                 
                Thơ chỉ là thơ thôi nhé anh
                Đêm nay trăng đáo hạnh thu lành
                Tình yêu đã để cho ngày tháng
                Lấy mất đi rồi bao tuổi xanh
                 
                Buồn buồn anh gọi em -Băng Nguyệt
                Hoặc bé Ty nhé Thái Anh
                Như cành hoa dại trong chiều biếc
                Khép lại hết rồi những đua tranh
                 
                Tuổi tên chẳng nhớ bao nhiêu nữa
                Nửa bên đen tối nửa bên thanh
                Quanh quẩn cùng thơ thơ như lửa
                Sưởi ấm giá băng...hong lệ nhanh...
                 
                Gặp đây thì cứ vui đi nhé
                Duyên đời như lá quá mong manh
                Gío qua là rụng dầu rất khẽ
                Thơ chỉ là thơ..em với anh........



                 
                #8
                  thaianh49 25.08.2007 18:16:00 (permalink)
                  0

                  Hihihi chị TA nè...chúc chị cuối tuần thiệt vui...fá thì em cũng fá hỏng có hiền á hihihi Zui là ok hén chị hihihih


                  Thơ chỉ là thơ thôi nhé anh
                  Đêm nay trăng đáo hạnh thu lành
                  Tình yêu đã để cho ngày tháng
                  Lấy mất đi rồi bao tuổi xanh

                  Buồn buồn anh gọi em -Băng Nguyệt
                  Hoặc bé Ty nhé Thái Anh
                  Như cành hoa dại trong chiều biếc
                  Khép lại hết rồi những đua tranh

                  Tuổi tên chẳng nhớ bao nhiêu nữa
                  Nửa bên đen tối nửa bên thanh
                  Quanh quẩn cùng thơ thơ như lửa
                  Sưởi ấm giá băng...hong lệ nhanh...

                  Gặp đây thì cứ vui đi nhé
                  Duyên đời như lá quá mong manh
                  Gío qua là rụng dầu rất khẽ
                  Thơ chỉ là thơ..em với anh........        BĂNG NGUYỆT



                                THƠ EM BUỒN

                        Thơ buồn lắm em ơi thơ buồn lắm
                        Như vầng trăng xa thẳm tít trời đông
                        Tình yêu xưa từ cái thưở má hồng
                        Còn đâu nữa trong lòng ta vĩnh cửu

                        Đã bao lần con tim mình rớm máu
                        <<Khóc vì yêu mà có lấy được nhau >>
                        Trong lỡ làng chỉ mình.... một mình đau
                        Bởi duyên kiếp mà thơ sầu mãi mãi

                       ...!  Thì em hỡi ta hãy cùng trở lại
                        Duyên kiếp trong thơ sống mãi với đời
                        Ta dịu dàng đưa hồn thả chơi vơi
                        Ôm giấc mộng với Người nơi bến đậu

                                   EM Ạ !!!
                        Ta sẽ mãi mơ tình trong mộng
                        Ta sẽ mãi ôm tình trong mây
                        Cho thơ mãi đắm say
                        Ru điệu tình trong mây và trong mộng..!

                              Thái Anh tặng Băng Nguyyệt

                               Chúc cuối tuần vui vẻ nhé
                                       Bye bye
                                                  Thái Anh

                          

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 23:14:56 bởi thaianh49 >
                  #9
                    thaianh49 26.08.2007 01:36:37 (permalink)
                    0
                                                   MƯA

                                       Mưa.! Mưa gì mà mưa
                                       Từ sớm đến trưa
                                       Từ chiều đến tối
                                       Mưa như giã cối
                                       Nhức nhối lòng ta
                                       Trời đầy sương sa
                                       Không gian buồn u ám
                                       Mặt trời ảm đạm
                                       Không muốn đuổi sương dầy
                                                   Lá lắt lay
                                       Từng lá vàng rơi xuống
                                       Nhìn lá vàng rụng
                                       Lìa cuống lìa cành
                                       Như mảnh lòng ta
                                       Rơi rơi buồn khổ
                                       Mưa rơi.! Rơi rơi
                                       Rơi từ đâu tới
                                       Từ trên thượng giói
                                       Rơi xuống trần gian
                                       Đất dày chôn chặt
                                       Đừng dằn vặt
                                       Đừng thắt đau
                                       Đừng u sầu
                                       Đừng là chi cả
                                       Một thời hoa lá
                                       Đợi mãi mưa qua
                                       Mưa nào có biết
                                Dưới chân người ngơ ngác một cành hoa !

                                                        
                                      
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 17:19:46 bởi thaianh49 >
                    #10
                      thaianh49 28.08.2007 01:39:54 (permalink)
                      0
                                       LỜI RU CỦA MẸ

                               << Cái cò cái vạc cái nông 
                                Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò >>
                                  Lời ru nghe thưở ấu thơ
                                  Nghe hoài nghe mãi thành thơ của mình

                                  Lời ru bay tự sân đình
                                  Ao trong ao đục ao đình làng ta
                                  Ru hời vang mãi vang xa
                                  Theo chân con bước mãi ra chiến trường

                                  Những đêm thức trắng tiền phương
                                  Nhớ hoài tiếng mẹ lòng thương nghẹn ngào
                                  Lời ru của mẹ thưở nào
                                  Như dòng nước ngọt bay vào đời con

                                  Bây giờ con đã lớn khôn
                                  Mà lời ru mẹ vẫn còn trong tim
                                  Áng thơ con vẫn đi tìm
                                  Ẩn trong tiếng mẹ ru mình ngày xưa

                                  Con ghi tất cả vào thơ
                                  Ghi công ơn mẹ nắng mưa một đời

                                                THAI ANH
                                 
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 17:20:48 bởi thaianh49 >
                      #11
                        thaianh49 29.08.2007 03:25:23 (permalink)
                        0
                                            MẸ LÀ TẤT CẢ CHO CON
                         
                                         Thu đã về mẹ lại làm thơ
                                  Gửi tới cho con một trời thu nhớ
                                  Nhớ ngày nào con đi còn bỡ ngỡ
                                  Theo mẹ hoài chả muốn rời xa

                                  Mẹ như trời thu bao la
                                  Xanh dịu màu xanh cho con tất cả
                                  Con là cánh chim ban đầu non nả
                                  Con tập bay dần từ lòng mẹ bay ra

                                  Mẹ luôn là trời thu bao la 
                                  Luôn cho con khung trời êm dịu
                                  Một bầu trời hết thời mưa gió
                                  Cho con bay hoài không một chút lo âu

                                              Giờ này con ở đâu.?
                                  Ở bên kia bán cầu con học bài hay ngủ
                                  Cho lòng mẹ bên này ấp ủ
                                  Nỗi nhớ thương hoài ghi lại một mùa thu 

                                       
                        Mùa Thu ,mẹ lại viết về các con
                                         1994  **  Thái Anh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 23:23:44 bởi thaianh49 >
                        #12
                          thaianh49 02.09.2007 01:48:11 (permalink)
                          0
                                            EM TÍN
                          (Tặng em bé có trái tim bẩm sinh -Bệnh nhân bệnh viện Việt Đức )
                           
                                    Mẹ em sinh ra em
                                Lúc chào đời tim đã không hoàn chỉnh
                                       Thượng đế giận gì em ?
                                       Mà vô tình để quên
                                       Một con tim không đầy đủ
                                Cho tuổi em thiếu mãi nụ cười
                                Em luôn u sầu và tím tái quanh môi
                                Em đâu được như bạn bè trang lứa
                                Cuộc đời em như ngồi trên đống lửa
                                Với cái chết cận kề như tính được tấc giây
                           
                                              Em đã được vào đây
                                Nơi bệnh viện đầu ngành khoa phẫu thuật
                                Nơi có đủ những giáo sư giỏi nhất
                                Và lòng người bác sỹ thật lòng thương
                                Lo cho em cả giấc ngủ đêm trường
                                Sau ca mổ em hồi sinh trở lại
                                Với cặp môi hồng thắm mãi tuổi thơ
                           
                                Em nhìn tôi môi hé nở nụ cười
                                Tôi vui sướng như em mình sống lại
                           
                                        Thai ANH
                          #13
                            thaianh49 03.09.2007 14:31:22 (permalink)
                            0
                                                        CHỊ SỨ
                                         (TẶNG CHỊ SỨ TRONG TÁC PHẨM HÒN ĐẤT )
                             
                                     Mái tóc chi thơm ,thơm mùi hoa bưởi
                                 Buông xõa trên vai óng ả thướt tha dài
                                 Những sáng mai lành soi gương bên cửa sổ
                                 Gió luồn bay những sợi tóc mai
                             
                                 Tóc đẹp lắm chị Sứ ơi có phải
                                 Ở nơi đây dòng suối của miền nam
                                 Ở nơi đây quân thù gây bão táp
                                 Tóc chị dài che đỡ cả miền nam.?
                             
                                 Ôi suối tóc chảy dài theo suối tóc
                                 Tha thiết làm sao sức sống của miền nam
                                 Có phải đó là rừng cây đước mọc
                                 Hay triệu đường gân ngăn cản quân thù
                               
                                 Mỗi bước chị đi quân thù run tay súng
                                 Đôi mắt chị nhìn làm chúng phải quay lưng
                                 Chúng đã chém chị rướn mình đứng thẳng
                                 Tóc chị dài bay bay lặng trong đêm
                             
                                 Đêm chuyển nhanh cho ngày mai nắng sớm
                                 Xác chị trên dừa cóng lạnh bởi sương khuya
                                 Chị đã chết cho ngày mai sự sống
                                 Cho quê hương ,cho dân tộc đồng bào
                                                 *    *
                                                    *
                                 Em viết cho chị bài thơ trên quê hương đất bắc
                                 Nơi những cành hoa bưởi tỏa mùi thơm
                                 Làm sao gửi cho chị nhành hoa ấy
                                 Để gội đầu rửa hận những ngày qua
                             
                                 Thơ em viết mong cây dừa sai quả
                                 Cây dừa nơi chị đã hy sinh
                                 Em gửi trọn tình thương trên đất bắc
                                 Đến với mồ xanh nơi chị đã yên nằm
                             
                                            (BÀI VIẾT 1968   )
                                             THAI ANH
                             
                             
                             
                                
                                    
                            #14
                              thaianh49 12.09.2007 05:07:55 (permalink)
                              0
                                          CON SÔNG QUÊ
                               
                                    Quê hương tôi có con sông nho nhỏ
                                       Nước trong xanh quanh co chảy qua làng
                                       Tuổi còn thơ đùa nghịch chạy lang thang
                                       Ùa xuống tắm cùng trẻ làng tinh nghịch
                               
                                      Tôi lớn lên nơi làng quê yên tĩnh
                                      Nơi ruộng đồng thẳng tắp cánh cò bay
                                      Nơi bãi bồi bên này con sông nhỏ
                                      Nơi mênh mang câu hát dặm ơ hò
                               
                                      Quê hương ơi những gì quê hương có
                                      Là bốn mùa ngô lúa đổi thay
                                      Con sông vẫn một màu xanh thẳm
                                      Vẫn êm đềm ngày tháng chảy quanh quanh
                               
                                      Tôi theo cha ra sống ở thị thành
                                      Xa con sông tháng ngày quanh quanh chảy
                                      Xa tất cả tình yêu thương nồng cháy
                                      Những êm đềm lưu luyến tuổi thơ ngây
                               
                                      Ba mươi năm rồi tôi trở về đây
                                      Quê hương đã đổi thay nhiều lắm
                                      Những mái ngói sau hàng tre xanh thắm
                                      Và chiếc cầu cong vút bắc qua sông
                               
                                     Tôi đứng trên cầu ngắm mãi dòng sông
                                     Mà cảm thấy lòng mình xao xuyến quá
                               
                                     Quê hương dù có nhiều mới lạ
                                     Nhưng dòng sông cứ thế lững lờ trôi
                                     Vẫn thủy chung dâng nước ngọt cho đời
                                     Sông vẫn thế trọn đời sông vẫn thế
                               
                                                        THAI ANH
                                    
                               
                               
                                 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                    
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 84 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9