Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 84 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 29.05.2008 01:53:01 (permalink)
0
 
 

          CẢM TÁC VỀ BỨC TRANH THU "3"
 
      Ngoài kia nắng nhạt đã dần phai
      Thu đến cho em nấc nở hoài
      Ngồi đây nhặt đếm bao lá rụng
      Để giết thời gian năm tháng dài
 
      Lá vẫn rơi.! Lá vẫn rơi hoài
      Phủ đầy lá rụng sân nhà ai.?
      Tình vắng anh rồi nhà trống trải
      Nhớ thương anh-Lòng xa xót đêm dài
 
      Anh ở phương trời xa tít xa
      Có nghĩ gì thu đến rồi qua
      Em cũng xuân qua như chiếc lá
      Anh lâu về...buồn lá rụng phôi pha...!
 
                      Thái Anh
thaianh49 30.05.2008 00:16:38 (permalink)
0
                    LỜI CẦU XIN TRƯỚC BIỂN
 
           Anh đi rồi -Em một mình ra biển
           Ngắm trời chiều xanh dịu hoàng hôn
           Biển có bao ngọn sóng xô dồn
           Là có bấy nỗi buồn em trước biển
 
           Anh đi...Lời thương không để lại
           Lời yêu... quá xa ngái muôn trùng
           Em đợi hoài giữa khoảng vắng mông lung
           Em cứ đợi mà anh thì không gửi.!
 
           Biển dịu êm nhưng lòng em tức tưởi
           Thèm nghe một lời vang vọng từ anh
           Rằng anh sẽ về để biển mãi trong xanh
           Dải cát vàng sẽ có em- anh dạo bước
 
           Trước biển mênh mông em thầm ước
           Em sẽ là người mãi được anh yêu
           Em là tình thương ,nỗi nhớ rất nhiều
           Anh có thấu những điều em đã nói
 
           Biển thương ơi,chớ để con mong mỏi
           Cầu xin Người...cho con được vẹn đôi
 
                             Thái Anh
 
          
           
Minh Tuấn 30.05.2008 00:28:26 (permalink)
0

CẢM TÁC VỀ BỨC TRANH THU "2"


Em về dạo gót thu chơi
Để cho lá rụng ,lá rơi bên thềm
Em đi gót nhẹ êm êm
Thu vương thêm lá để mềm bước chân

26/5/08 Thái Anh

 

 
Em về mang ánh trăng ngân
Để cho lối vắng âm thầm đơn côi
Em đi lá rụng rối bời
Gió thu ở mãi trong tôi cuối mùa.
 
MINH TUẤN
 
Hi...Chúc vui nhiều nhé Thái Anh
thaianh49 30.05.2008 00:55:29 (permalink)
0
Em về mang ánh trăng ngân
Để cho lối vắng âm thầm đơn côi
Em đi lá rụng rối bời
Gió thu ở mãi trong tôi cuối mùa.

MINH TUẤN
 
Hi...Chúc vui nhiều nhé Thái Anh
 
    Em về thu nói những gì
         Mây trôi lơ lửng gió thì mộng mơ
         Em buồn...buồn cả giấc mơ
         Tình thu man mác để thơ cũng buồn
 
          Bạn Minh Tuấn ui..! cảm ơn bạn đã ghé qua nhà và còn có họa thơ cùng TA..TA Rất hân hạnh được làm quen
                          Thái Anh
thaianh49 30.05.2008 23:32:51 (permalink)
0
                 CHIỀU THỨ SÁU-SAU GIỜ LÀM VIỆC
 
              Hôm nay em đi làm
              Vẫn như mọi ngày thôi
              Lúc về em mỏi mệt
              Muốn anh ôm thật nhiều
 
              Muốn nghe những lời yêu
              Dịu mềm như thưở trước
              Nhưng làm sao có được
              Phút thần tiên qua rồi
 
              Mây trời như ngừng trôi
              Tiết đông về se lạnh    (Angola đã vào đông )
              Em một mình cô quạnh
              Nên nhớ anh thật nhiều
 
              Càng nhớ anh bao nhiêu
              Thèm trở về quê mẹ
              Xa muôn trùng không thể
              Phút chốc đã cận kề...
 
              Ngày nghỉ dài lê thê
              Em tìm vui trên mạng
              Giết thời gian ngày tháng
              Biển chiều...Em lang thang.!
 
                              Thái Anh
 
 
             
 
       
thaianh49 31.05.2008 14:14:23 (permalink)
0
       CUỐI TUẦN NHỚ VỀ NGHE ANH
 
        Cuối tuần rồi anh hãy trở về đây
        Nơi vườn xưa ươm đầy hoa trái
        Nơi tình yêu ngày xưa vương lại
        Cả khu vườn còn thơm mãi tình ta
 
        Cuối tuần rồi dù anh ở rất xa
        Cũng về đây để ta-mình thương nhớ
        Cho tình ta vĩnh hằng muôn thưở
        Dâng trái tim mình...ta trả nợ cho nhau
 
        Bên ngoài kia cuộc sống thay màu
        Cũng có cuộc tình làm đau ngày tháng
        Cũng có cuộc tình quá ư lãng mạn
        Riêng tình mình như nắng hạn gặp trời giông
 
        Ta ấp áp hoài khi thời tiết sang đông
        Ta thênh thang như cánh đồng tươi nắng
        Ta dịu dàng như nắng thu tháng tám
        Tình nở hoài như hoa cỏ ngày xuân
 
        Anh nhé >! cuối tuần.! Nhớ về nghe anh..
 
                    THứ bẩy 31/5/08
                         Thái Anh
 
       
Minh Tuấn 02.06.2008 01:41:47 (permalink)
0

CUỐI TUẦN NHỚ VỀ NGHE ANH

Cuối tuần rồi anh hãy trở về đây
Nơi vườn xưa ươm đầy hoa trái
Nơi tình yêu ngày xưa vương lại
Cả khu vườn còn thơm mãi tình ta

Cuối tuần rồi dù anh ở rất xa
Cũng về đây để ta-mình thương nhớ
Cho tình ta vĩnh hằng muôn thưở
Dâng trái tim mình...ta trả nợ cho nhau

Bên ngoài kia cuộc sống thay màu
Cũng có cuộc tình làm đau ngày tháng
Cũng có cuộc tình quá ư lãng mạn
Riêng tình mình như nắng hạn gặp trời giông

Ta ấp áp hoài khi thời tiết sang đông
Ta thênh thang như cánh đồng tươi nắng
Ta dịu dàng như nắng thu tháng tám
Tình nở hoài như hoa cỏ ngày xuân

Anh nhé >! cuối tuần.! Nhớ về nghe anh..

THứ bẩy 31/5/08
Thái Anh

 

 
TUẦN KHÔNG EM...
 
Có một lần anh chẳng thể gặp em
Vì công việc đành là người có lỗi
Tin nhắn ghi một dòng thật vội
Dẫu cách xa ,em cũng hiểu anh rồi.

 
Một nụ cười day dứt lúc xa xôi
Một ánh mắt dọi khoảng trời tim thắm
Một tình yêu....Ru cuộc đời thấm lặng
Em đợi ngày vui...Xóa nỗi nhớ một tuần.

 
Tuần không anh - Hụt hẫng bước về thăm
Em không trách...Anh nặng lòng ái ngại
Tuần vắng anh ,như ngày thu khắc khoải

Lá rụng bơ vơ...Lá trải nỗi buồn.
 
Tuần không em -như Ngâu đổ sầu tuôn
Lá xơ xác trôi theo dòng nước cuốn
Ngưu Chức gặp nhau trong nghĩa tình chồng vợ
Ta vẫn vu vơ mơ bướm mộng vườn hồng.
 
MINH TUẤN
 
 
Chúc vui nhé THÁI ANH 49 UI...Cả tuần đều vui đều đặn nhé...
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2008 01:45:38 bởi Minh Tuấn >
thaianh49 02.06.2008 13:13:44 (permalink)
0
                 EM NHƯ CHIM SƠN CA
                                                    
    [sm=flower2.gif][sm=drive.gif]Em tung tăng đến trường
                Trên con đường thân quen
                Bờ cỏ sương còn đọng
                Óng ánh như hạt cườm
 
                Đường em đi thênh thang
                Lũ bướm bay rộn ràng
                Hoa bí ngô vàng đỏ
                Rặng xoài...chim hót vang
 
                Em tung tăng tới trường
                Buổi sớm còn đọng sương
                Nắng ban mai rạng rỡ
                Em hát vang sân trường
 
                Đàn em như sơn ca
                Ngây thơ và tinh ngịch
                Chiếc khăn quàng trên vai
                Chạy theo em...rả rích...
 
                Em rung rinh...rung rinh
                Như đàn chim chuyển mình
                Líu lo trong nắng sớm
                Những sáng mai thanh bình...
 
 Tặng các em thiếu nhi nhân ngày 01/6/08...Chúc các em vui tươi và học hành tiến bộ
                           Thái Anh
 
               
 
thaianh49 02.06.2008 14:24:47 (permalink)
0
TUẦN KHÔNG EM...
 
Có một lần anh chẳng thể gặp em
Vì công việc đành là người có lỗi
Tin nhắn ghi một dòng thật vội
Dẫu cách xa ,em cũng hiểu anh rồi.

 
Một nụ cười day dứt lúc xa xôi
Một ánh mắt dọi khoảng trời tim thắm
Một tình yêu....Ru cuộc đời thấm lặng
Em đợi ngày vui...Xóa nỗi nhớ một tuần.

 
Tuần không anh - Hụt hẫng bước về thăm
Em không trách...Anh nặng lòng ái ngại
Tuần vắng anh ,như ngày thu khắc khoải

Lá rụng bơ vơ...Lá trải nỗi buồn.
 
Tuần không em -như Ngâu đổ sầu tuôn
Lá xơ xác trôi theo dòng nước cuốn
Ngưu Chức gặp nhau trong nghĩa tình chồng vợ
Ta vẫn vu vơ mơ bướm mộng vườn hồng.
 
MINH TUẤN
 
 
Chúc vui nhé THÁI ANH 49 UI...Cả tuần đều vui đều đặn nhé... 
  
             TUẦN KHÔNG ANH
 
           Thế là tuần nay anh không về
           Anh có biết em buồn lắm nghe
           Vườn xưa...Hè.! Ve đang gọi bạn
           Còn em chỉ chờ ngóng anh về...
 
           Anh nhắn tin em đã nhận rồi
           Dẫu biết tuần này sẽ đơn côi
           Dẫu biết rằng anh rất bận
           Mà sao con tim vẫn bồi hồi.?
 
           Mình chỉ có nhau ngày cuối tuần
           Thời gian sao khan hiếm thế anh
           Em lại đếm từng ngày trôi để
           Cuối tuần này em sẽ có anh
 
           Anh hứa...! Tuần sau sẽ về nghe anh.
 
                         Thái Anh
MInh Tuấn nè....thơ mùi mẫn thế này thì TA phải xưng chị với MT thui...kẻo có ngày MT bị toạc đầu cho coi....hi..
 
           
thaianh49 04.06.2008 01:02:19 (permalink)
0
 

            CẢM TÁC BỨC TRANH  2

           (Một bức tranh thật đẹp và thật buồn )
           Cây vàng có phải thu sang.?
           Cảnh trời man mác lòng càng nhớ ai
           Trời cao có giải mây dài 
           Núi cao chi lắm để ai...ngại về
 
           Bóng vàng,núi đá ,mây che
           Che trên cao lại che vào hồ thu
           Hồ thu in bóng trời thu
           Lang quân sao chẳng nhớ thu mà về.? 
  
           Vàng thu ,vàng cả sơn khê
           Em buồn lắm đó anh về nghe anh 
           Lá vàng ,vàng cả bên anh
           Anh về lá mới trở xanh...Đổi mùa
                       Thái Anh






xin phép CÔ ĐƠN cho TA ''vay'' bức tranh đẹp này về làm kỷ niệm...nói vay nghĩa là sẽ có trả..! TA sẽ trả lại và sẽ có 'lãi ' nhé...bằng một bài thơ khác..Được không.?
 


          CẢM TÁC BỨA TRANH  '' 3 "
 
Buồn lắm không anh khi thu về yên lặng
Giữa cánh rừng hoang vắng chẳng người đi
Em cô đơn nghe thu nói những gì.?
Trong khoảng vắng...núi rì rầm đơn độc
 
Rặng cây vàng đứng im không lay động
Nước hồ thu mơ mộng chẳng vì ai
Hồ vẫn yên...Năm tháng vẫn trang đài
Bao nỗi nhớ của đời...Hồ lặng buồn ôm lại
 
Những chiều thu-Nắng vàng sao vàng mãi
Gió chẳng sang...cây đứng lặng mơ màng
Có gì chạnh lòng khi nhìn ngắm thu sang.?
Em rơi lệ bởi chàng chưa trở lại...
 
Bóng chiều thu mang lời thương đi mãi
Xa thật rồi.! Thu hỡi chẳng còn ai
Ta đam mê trước cảnh đẹp u hoài
Nhưng buồn lắm..Thu buồn sao buồn mãi..
 
       Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 03:40:03 bởi thaianh49 >
thaianh49 07.06.2008 03:22:45 (permalink)
0
                 TƯƠNG TƯ
      Tương tư để dạ em sầu
      Buồn dâng lên để cái đầu tương tư
      Con tim nó biết thực hư
      Đêm nằm trằn trọc vì...tương tư đến chàng
 
      Bên anh tưởng nhớ bên nàng...
      Ngày thì 'quên' ngủ - Đêm chàng 'quên ' ăn
      Chắc là tình cũng lăn tăn
      Tương tư nên để sầu hằn con tim
 
                   Thái Anh
hoangau 07.06.2008 14:08:30 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

TUẦN KHÔNG EM...
 
Có một lần anh chẳng thể gặp em
Vì công việc đành là người có lỗi
Tin nhắn ghi một dòng thật vội
Dẫu cách xa ,em cũng hiểu anh rồi.

 
Một nụ cười day dứt lúc xa xôi
Một ánh mắt dọi khoảng trời tim thắm
Một tình yêu....Ru cuộc đời thấm lặng
Em đợi ngày vui...Xóa nỗi nhớ một tuần.

 
Tuần không anh - Hụt hẫng bước về thăm
Em không trách...Anh nặng lòng ái ngại
Tuần vắng anh ,như ngày thu khắc khoải

Lá rụng bơ vơ...Lá trải nỗi buồn.
 
Tuần không em -như Ngâu đổ sầu tuôn
Lá xơ xác trôi theo dòng nước cuốn
Ngưu Chức gặp nhau trong nghĩa tình chồng vợ
Ta vẫn vu vơ mơ bướm mộng vườn hồng.
 
MINH TUẤN
 
 
Chúc vui nhé THÁI ANH 49 UI...Cả tuần đều vui đều đặn nhé... 
  
             TUẦN KHÔNG ANH
 
           Thế là tuần nay anh không về
           Anh có biết em buồn lắm nghe
           Vườn xưa...Hè.! Ve đang gọi bạn
           Còn em chỉ chờ ngóng anh về...
 
           Anh nhắn tin em đã nhận rồi
           Dẫu biết tuần này sẽ đơn côi
           Dẫu biết rằng anh rất bận
           Mà sao con tim vẫn bồi hồi.?
 
           Mình chỉ có nhau ngày cuối tuần
           Thời gian sao khan hiếm thế anh
           Em lại đếm từng ngày trôi để
           Cuối tuần này em sẽ có anh
 
           Anh hứa...! Tuần sau sẽ về nghe anh.
 
                         Thái Anh
MInh Tuấn nè....thơ mùi mẫn thế này thì TA phải xưng chị với MT thui...kẻo có ngày MT bị toạc đầu cho coi....hi..
 
           

 
 
         Chị ơi !!!
 
"Chat room" em chẳng có gì
Hẹn hò nhung nhớ lâm li thế này ...
Chạy sang ...  khúc khích mấy ngày
Bây giờ thì chị ... xa bay mất dzồi ...
 
 
Hị hị ... hic hic...
 
thaianh49 07.06.2008 22:59:01 (permalink)
0
         Chị ơi !!!

"Chat room" em chẳng có gì
Hẹn hò nhung nhớ lâm li thế này ...
Chạy sang ...  khúc khích mấy ngày
Bây giờ thì chị ... xa bay mất dzồi ...
 
 
Hị hị ... hic hic...
         HoaNgau
 
         Sao xa bay được em ơi
           "Chat room"với chị là nơi để cười
            Cười cho quên hết sự đời
            Cho lòng thanh thản ấy thời trẻ ra
 
            Vì thích trẻ mãi không già
            Nên cứ la cà vào đá " chat room"
            Thơ buồn cướp hết mất hồn
            Cho nên phải có  "chat room" để cười
 
            Hoa Ngâu ơi.! Em trách oan chị rùi nghe...Chị vừa ở bển quảng cáo dùm cho em không nhận thù lao...ấy mà sểnh một chút đã trách hờn chị rùi
Chị đã có mấy lời chuẩn bị sang đó vào 'chat rom'với em đây .chúc cuối tuần vui,cười nhiều nhé
          Bye bye
                             Thái Anh
thaianh49 08.06.2008 20:20:40 (permalink)
0

 
         DẤU CHÂN TRÊN CÁT
 
   Anh có nhận anh là chàng say
   Để suốt ngày em tặng thơ anh nhé
   Để suốt ngày em làm thơ chạnh chọe
   Cho anh cười...Đừng say nữa anh ơi.!
 
   Nếu anh là người có tâm sự cuộc đời
   Xin cho em là nơi anh chia sẻ
   Em muốn anh có nụ cười vui vẻ
   Chớ nghĩ rằng anh là kẻ cô đơn
 
   Em không bao giờ gần anh được hơn
   Bởi khoảng cách giữa chúng mình thật lớn
   Bởi chúng mình gặp nhau quá muộn
   Kết cục chỉ buồn đọng lại mà thôi
 
   Đã muộn rồi.! Anh là người chậm hơn
   Đến bờ sông anh chỉ còn gặp lại
   Dấu chân em trên cát dài đi mãi
   Con tim nồng nàn cũng quặn với thời gian
 
   Có một điều em nói để anh tin
   Là em yêu và thương anh nhiều lắm
   Nhưng chỉ có linh hồn và ước vọng
   Còn cuộc đời...! Em không thể trao anh.!
 
                      Thái Anh
hoangau 08.06.2008 23:45:49 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

         
         Sao xa bay được em ơi
           "Chat room"với chị là nơi để cười
            Cười cho quên hết sự đời
            Cho lòng thanh thản ấy thời trẻ ra
 
            Vì thích trẻ mãi không già
            Nên cứ la cà vào đá " chat room"
            Thơ buồn cướp hết mất hồn
            Cho nên phải có  "chat room" để cười
 
            Hoa Ngâu ơi.! Em trách oan chị rùi nghe...Chị vừa ở bển quảng cáo dùm cho em không nhận thù lao...ấy mà sểnh một chút đã trách hờn chị rùi
Chị đã có mấy lời chuẩn bị sang đó vào 'chat rom'với em đây .chúc cuối tuần vui,cười nhiều nhé
          Bye bye
                             Thái Anh

 
 

 
Chị ơi đừng giận em nghe !
Để em chuộc lỗi, nấu ... chè chị ăn.
Chè này lốc cốc toàn ... răng
Trộn thêm một bó loằng ngoằng dây khoai.
 
Chị ơi có đủ sức ... nhai 
Sang nhà em nhé, lai rai đỡ buồn.
 

 
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 84 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9