Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 84 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 14.06.2008 03:18:35 (permalink)
0

Lý trí bảo 'thôi'
                       Con tim 'cứ thế'
                       Nó chẳng thèm nghe
                       Nó kệ đời.!
                       Nên đã bị ốm xo...!
 
                                   Thái Anh
 
Chào thi hữu Thái Anh thân mến! cảm ơn T.A đã thỉnh thoảng ghé qua "chọc" mình nha! chỉ sợ đến lúc quen rồi mà lại không được T.A "chọc" nữa có khi lại buồn lắm đó!
Bữa nay không có thơ trữ tình, chỉ có mấy vần "con cóc" thôi, Thành Dũng cũng cứ liều mà "dán đại" vô đây gọi là "một chút" giao lưu (nếu có gì không vừa lòng thì cũng xin bạn lượng thứ bỏ qua cho nhé!)
 
LỜI NHẮN NHỦ TRÁI TIM
 
Đừng buồn nhé Trái tim!

Hãy bình yên trở lại

Coi như mình chưa thấy

Coi như mình không hay!

 
Người ta đến với ai

Cũng xin đừng nghĩ ngợi

Rồi tình yêu lại tới

Trong cuộc đời - nay mai...

 
Sau những ngày mưa dài

Trời sẽ bừng ánh nắng
Tim ơi! hãy im lặng

Cùng ta chờ ngày mai...


        Thành Dũng



 TRÁI TIM DẠI KHỜ


Trái tim em nhốt trong lồng
Ngực vây kín lắm.. vẫn phải lòng theo anh
Em ngăn mãi cũng không đành
Bởi thương nó đã hao xanh gầy mòn
 
Tương tư một trái tim con
Để cho em cũng héo mòn vì tim
Khuyên rằng nên phải ngủ im
Nó đòi thao thức để tìm tiếng yêu
 
Nó luôn mơ mộng đủ điều
khuyên ngăn không được...khờ nhiều hơn khôn
Có người trai cướp mất hồn
Nó ngơ ,nó ngẩn...nó bồn chồn nó theo...!
 
Bạn Thành Dũng ơi,cảm ơn bạn đã đến chơi nhé,bài thơ hay lắm TD à...T.A chúc TD cuối tuần vui vẻ nhé....thỉnh thoảng đến chơi vơi mình nhé
                Thái Anh




thaianh49 14.06.2008 03:48:38 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

              TIẾNG GỌI
 
          Giấc ngủ vùi trong say
          Bỗng nghe rất rõ
          Tiếng ai trong gió
          Gọi...tôi
 
          Tôi giật mình
          Nhớ về âm thanh ấy
          Như vẫn còn đây
          Thật dịu êm
          Nhưng không quen
 
          Hỏi.?
          Ai đã gọi mình
          Đêm tối lặng thinh
          Chỉ có mình và đêm vắng
 
          Sợ.!
          Sợ cả chính mình
          Một triệu chứng rập rình...
          Hoang tưởng...!
          Bệnh của người điên.!
                    Thái Anh
**********************
Ai gọi?
    Thương mến tặng Thái Anh!
Ai gọi tên mình giữa thinh không
Phải người hôm ấy đã về cùng em
Phải tim em đã đến ngủ trong ngực người
Ấp iu giấc mộng …tiếng ai vọng về?
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
     1 giờ kém 15 phút, 14/5/2008

< Sửa đổi bởi: LEMINHLIENTHANHTHO -- 14.6.2008 0:53:52 >


_____________________________

  Trái tim em chưa ngủ trong ngực người
       Nên mới đau buồn tức tưởi chị ơi...
       Giá đã ủ tròn trong người anh êm ấm
       Thì đâu còn đêm ngóng ,ngày trông.?
 
    Thái Anh cảm ơn bạn Thanh Thơ nhé....bạn làm thơ nhanh như chớp vậy..?  TA phục lắm đó nghe...thôi cuối tuần chúc bạn vui( thôi không gọi cô giáo nữa nhé )
                       Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 03:52:47 bởi thaianh49 >
bietaiaibiet 14.06.2008 13:32:51 (permalink)
0



:thaianh49




                        Lý trí bảo 'thôi'

                       Con tim 'cứ thế'
                       Nó chẳng thèm nghe
                       Nó kệ đời.!
                       Nên đã bị ốm xo...!
 
                                   Thái Anh



 
Chào thi hữu Thái Anh thân mến! cảm ơn T.A đã thỉnh thoảng ghé qua "chọc" mình nha! chỉ sợ đến lúc quen rồi mà lại không được T.A "chọc" nữa có khi lại buồn lắm đó!
Bữa nay không có thơ trữ tình, chỉ có mấy vần "con cóc" thôi, Thành Dũng cũng cứ liều mà "dán đại" vô đây gọi là "một chút" giao lưu (nếu có gì không vừa lòng thì cũng xin bạn lượng thứ bỏ qua cho nhé!) 
 
NHẮN NHỦ TRÁI TIM
 
Đừng buồn nữa -Trái tim!

Thôi, hãy quên đi nhé
Coi như mình chưa thấy

Coi như mình không hay!

 
Người ta đến với ai

Cũng xin đừng nghĩ ngợi

Rồi tình yêu lại tới

Trong cuộc đời - nay mai...

 
Sau những ngày mưa dài

Trời sẽ bừng ánh nắng
Tim ơi! hãy kiên nhẫn
 
Cùng ta chờ ngày mai...


      Nguyễn Thành Dũng

 




 TRÁI TIM DẠI KHỜ



Trái tim em nhốt trong lồng
Ngực vây kín lắm.. vẫn phải lòng theo anh
Em ngăn mãi cũng không đành
Bởi thương nó đã hao xanh gầy mòn
 
Tương tư một trái tim con
Để cho em cũng héo mòn vì tim
Khuyên rằng nên phải ngủ im
Nó đòi thao thức để tìm tiếng yêu
 
Nó luôn mơ mộng đủ điều
khuyên ngăn không được...khờ nhiều hơn khôn
Có người trai cướp mất hồn
Nó ngơ ,nó ngẩn...nó bồn chồn nó theo...!
 
Bạn Thành Dũng ơi,cảm ơn bạn đã đến chơi nhé,bài thơ hay lắm TD à...T.A chúc TD cuối tuần vui vẻ nhé....thỉnh thoảng đến chơi vơi mình nhé
                Thái Anh





thaianh49 14.06.2008 18:20:16 (permalink)
0
Tặng TA
 
Thuở trời đất nỗi cơn thi hứng
Hỏi khách má hồng có...thích hay không?
Á kìa có kẻ...chửa chồng!
Im lìm đứng ngóng, đợi mong ai vào?
 
Ai là kẻ chưa chào đã tới?
Người chưa mời đã vội lao xao!
Hỏi nàng đang "ngự" nơi nao?
....
 
LS
 
            Cảm ơn bạn lyenson đã đến thăm nhà T.A...í mà còn tặng thơ nữa.! T.a cảm động lắm nhưng vẫn còn nhớ mấy vụ...chưa trả thù hết nên hôm nay T.A cứ phang  tiếp cho ông chít nè...
 
              Gái một con nhìn mòn con mắt
              Gái vài con còn đắt quá kim cương
              Ông già Liên Sơn dương mục kỉnh đáng thương
              Nhìn gái giề sị...Tưởng cô nương chửa chồng.!
 
 
              Ông ngồi ,ông đợi ,ông mong...
              Con gái "chưa " chồng dắt một đàn con.!
              Em đây "ngự " ở bên cồn
              Ông có muốn đến...Em chỉ lối mòn ông đi..!
 
                                    Thái Anh
             
               
thaianh49 14.06.2008 18:51:31 (permalink)
0

Trích đoạn:Thái Anh

Thân mến chào Thái Anh!Lần thứ hai gặp lại bạn.Thi Nang chúc bạn vui vẻ và buôn may bán đắt nhé!

MUA BUỒN
         Tôi biết nhà anh có nhiều buồn
         Có bán buồn không.? Tôi mua luôn.!
         Tôi mua cả buồn ,mua cả chán
         Tôi mua về...vì tôi làm nghề buôn.!
 
         Tôi cũng đi bán cả tiếng cười
         Anh có mua cười tôi bán cho
         Cười tôi dòn to như pháo nổ
         Muốn đổi cái buồn...Tôi cũng đổi cho
 
         Nếu mà không bán cũng chẳng mua
         Thì tôi buôn bán sẽ lỗ thua
         Phen này sập tiệm buôn với bán
         Mất nghề đi buôn chứ chẳng đùa.!
 
        ...Anh có bán buồn -Tôi sẽ mua..!
 
       Hê hehê...chào ông chủ tôi về đây
                         TA
               ********************
              BÁN BUỒN

Đúng thế!Nhà tôi có bán buồn!
Mời người hãy cứ tự nhiên buôn.
Mang buồn trong dạ lâu cũng chán!
Nhưng bán công khai chẳng bán luồn!

Đem buồn để đổi lấy tiếng cười
Không cần lỗ lãi được không người?
Buồn cười làm sao mà cân nhỉ?
Một kí cười buồn giá mấy mươi...?
 
Sẵn lòng muốn bán,chẳng ai mua!
Đem về cất kỷ để chờ mùa...!
Bao giờ được giá đem ra bán,
Không sợ buồn thiu,héo,úa,chua...!
 
Tôi bán buồn đây!Ai sẽ mua?
Thi Nang

_____________________________

 
      CHỢ BUÔN...
 
Chợ buôn một vốn bốn lời
Tôi đi buôn lại hụt vốn lời anh ơi.!
Tôi mang đi bán tiếng cười
Buồn giăng mắc cả...buồn trôi vào mình
 
....Thế còn anh.? anh cũng mua buồn à.?...tôi mách nhỏ để anh biết nhé....hãy vào nhà ông CÔ Đơn mà mua..! Ở đó buồn từ sân vào đến...
hihi
 
      Anh cũng mua buồn.! cũng bán cười.?
      Thảo nào tôi trông anh thật là tươi.!
      Một tiếng cười là mười thang thuốc bổ
      Anh có thuốc nhiều...da đỏ hây hây
 
      Tôi cũng mua buồn ,bán cười đây
      Nhưng tôi buôn lỗ thấy từng ngày
      Mua buồn nhiều quá và như vậy
      Cái buồn giang bẫy...tôi buồn theo.!
 
      Có bao tiếng cười tôi bán veo
      Cho nên bây giờ tôi thật nghèo
      Tiếng cười phút chốc vèo đi sạch
      Nên phải tìm anh để mua cười
 
      Nếu anh bán cười...tôi sẽ mua.!
 
chào bạn Thi nang...cảm ơn bạn đã vào chơi có và thơ vui...T.A cũng rất thích những bài vui cho đỡ ốm mệt...hy vọng bạn luôn mang đến tiềng cười cho tôi và cho cả mọi người
Thân ái
Thái Anh
      
    



 
anhtrangthu 14.06.2008 21:28:14 (permalink)
0

MƯA VÀ MÂY

Mưa rơi! Rơi mãi chẳng ngừng
Hạt trong phố nhỏ, hạt rừng cây xanh
Khi rơi là giọt long lanh
Rơi rồi bay mãi kết thành đám mây
Mưa buồn khi dạ ngất ngây
Mây vui khi được tháng ngày lang thang.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/6AE24D2FF7254E029EBE52052EACB306.jpg[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 15.06.2008 15:14:17 (permalink)
0
MƯA VÀ MÂY

Mưa rơi! Rơi mãi chẳng ngừng
Hạt trong phố nhỏ, hạt rừng cây xanh
Khi rơi là giọt long lanh
Rơi rồi bay mãi kết thành đám mây
Mưa buồn khi dạ ngất ngây
Mây vui khi được tháng ngày lang thang.
TRĂNG THU
 
 
                 MƯA BUỒN
 
           Mưa rơi hoài làm chi mưa ơi
           Lòng ta có phút nào thảnh thơi
           Buồn dâng ngập cả vào hơi thở
           Mưa rơi buồn...rơi cả vào thơ.!
 
           Hãy cho ta một phút đang mơ
           Bên người yêu đứng giữa sương mờ
           Êm ấm trao anh từng giọt nhớ
           Đừng xóa tình nồng bởi giọt mưa..!
 
                         Thái Anh








 
 
Liên Thơ 15.06.2008 18:52:45 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

Tặng TA
 
Thuở trời đất nỗi cơn thi hứng
Hỏi khách má hồng có...thích hay không?
Á kìa có kẻ...chửa chồng!
Im lìm đứng ngóng, đợi mong ai vào?
 
Ai là kẻ chưa chào đã tới?
Người chưa mời đã vội lao xao!
Hỏi nàng đang "ngự" nơi nao?
....
 
LS

            Cảm ơn bạn lyenson đã đến thăm nhà T.A...í mà còn tặng thơ nữa.! T.a cảm động lắm nhưng vẫn còn nhớ mấy vụ...chưa trả thù hết nên hôm nay T.A cứ phang  tiếp cho ông chít nè...
 Gái một con nhìn mòn con mắt
Gái vài con còn đắt quá kim cương
Ông già Liên Sơn dương mục kỉnh đáng thương
 Nhìn gái giề sị...Tưởng cô nương chửa chồng.!
 

  Ông ngồi ,ông đợi ,ông mong...
  Con gái "chưa " chồng dắt một đàn con.!
  Em đây "ngự " ở bên cồn
  Ông có muốn đến...Em chỉ lối mòn ông đi..!
                    Thái Anh
********************
Thái Anh ơi đòn này hơi hiểm đấy, ngộ nhỡ cậu ta(lão ta?) vỡ mộng(vỡ mật?) mà tiêu thì Thái Anh mang tội giết chết "hồn ma" đấy!Có đủ can đảm "chiến đấu " với con ma này không?
      Chúc vui nhé!
                    Ngày giữa tháng năm rồi!
              
               

thaianh49 16.06.2008 23:20:42 (permalink)
0

                 TIẾNG GỌI
 
          Giấc ngủ vùi trong say
          Bỗng nghe rất rõ
          Tiếng ai trong gió
          Gọi...tôi
 
          Tôi giật mình
          Nhớ về âm thanh ấy
          Như vẫn còn đây
          Thật dịu êm
          Nhưng không quen
 
          Hỏi.?
          Ai đã gọi mình
          Đêm tối lặng thinh
          Chỉ có mình và đêm vắng
 
          Sợ.!
          Sợ cả chính mình
          Một triệu chứng rập rình...
          Hoang tưởng...!
          Bệnh của người điên.!
 
                 Thái Anh



BÓNG ĐÈ ...
 
Các cụ thì cứ bảo "bóng đè"
Mình thì đơn giản, gọi "ngủ mê".
Hẳn chị cũng là người ... yếu vía
Mới ... đè tẹo đã ... cuống cà kê !!!
                  Hoangau
 
  Con tim chị nó dại khờ
        Khi ngủ nó cũng mơ về người yêu
        Người ấy bỏ đi mất tiêu
        Nó đau khổ lắm...mộng toàn điều trong mơ
       " Bóng đè"... do quá si mê
Con tim kiệt sức..."bóng" đè đó em.!
 
                 Cảm ơn HN đã sang thăm chị nhé...xin lỗi vì chị trả lời chậm quá nhé
                      Thái Anh
thaianh49 16.06.2008 23:44:20 (permalink)
0
quote:

Lý trí bảo 'thôi'
                       Con tim 'cứ thế'
                       Nó chẳng thèm nghe
                       Nó kệ đời.!
                       Nên đã bị ốm xo...!
 
                                   Thái Anh






 
Chào thi hữu Thái Anh thân mến! cảm ơn T.A đã thỉnh thoảng ghé qua "chọc" mình nha! chỉ sợ đến lúc quen rồi mà lại không được T.A "chọc" nữa có khi lại buồn lắm đó!

Bữa nay không có thơ trữ tình, chỉ có mấy vần "con cóc" thôi, Thành Dũng cũng cứ liều mà "dán đại" vô đây gọi là "một chút" giao lưu (nếu có gì không vừa lòng thì cũng xin bạn lượng thứ bỏ qua cho nhé!)

 
LỜI NHẮN NHỦ TRÁI TIM


Đừng buồn nhé Trái tim!

Hãy bình yên trở lại

Coi như mình chưa thấy

Coi như mình không hay!


Người ta đến với ai

Cũng xin đừng nghĩ ngợi

Rồi tình yêu lại tới

Trong cuộc đời - nay mai...


Sau những ngày mưa dài

Trời sẽ bừng ánh nắng
Tim ơi! hãy im lặng

Cùng ta chờ ngày mai...



          Thành Dũng
 
Chết ngạt
 

Lý trí thì bảo là sai
Trái tim mách nước yêu ai cứ tìm
Vì sao đóng cửa trái tim
Tình yêu chết ngạt muốn tìm lối ra.
 
Hoahn
 
 
Muốn đóng cũng chẳng được mà
Nó yêu nên cứ như là trẻ con
Dọa nó sẽ bị ăn đòn
Nó khóc ,nó khổ...Nó muốn trọn tình được yêu.!
 
Hoanh ơi...cho chị xin lỗi vì tiếp em muộn quá nghe.! Đầu tuần còn ngủ bên gốc mai nữa không hè...hihi ,chị sẽ sang em sau nhé
T.A
 


_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 23:46:36 bởi thaianh49 >
thaianh49 17.06.2008 21:28:24 (permalink)
0
                           NGÀY GIỖ

         Con út của bố
         Làm một mâm cỗ
         Mời bố về sum vầy
 
         Kể từ ngày bố đi
         Cũng lâu rồi bố nhỉ
         Nhưng con thường vẫn nghĩ
         Bố chỉ đi công tác mà thôi..!
 
         Mười bẩy năm rồi bố ra đi
         Mười sáu năm con rời Tổ Quốc
         Hàng năm con vẫn về
         Còn bố thì đi mãi bố ơi.!
 
         Con vẫn thấy bố trong trí nhớ
         Tóc bố bạc phơ
         Da bố hồng hào
         Nụ cười thật hiền
         Giống như ông Tiên.!
 
         Con sẽ lặng yên
         Một ngày để gần bố
         Chuyện trò to nhỏ
         Bố ơi.! Nhớ đừng có đi xa...
 
Cảm xúc về ngày giỗ cha...14/5/08(âm lịch)
           Thái Anh
       
anhtrangthu 17.06.2008 22:46:04 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49
quote:
Lý trí bảo 'thôi'
                       Con tim 'cứ thế'
                       Nó chẳng thèm nghe
                       Nó kệ đời.!
                       Nên đã bị ốm xo...!
 
                                   Thái Anh 
Chào thi hữu Thái Anh thân mến! cảm ơn T.A đã thỉnh thoảng ghé qua "chọc" mình nha! chỉ sợ đến lúc quen rồi mà lại không được T.A "chọc" nữa có khi lại buồn lắm đó!
Bữa nay không có thơ trữ tình, chỉ có mấy vần "con cóc" thôi, Thành Dũng cũng cứ liều mà "dán đại" vô đây gọi là "một chút" giao lưu (nếu có gì không vừa lòng thì cũng xin bạn lượng thứ bỏ qua cho nhé!)

 
LỜI NHẮN NHỦ TRÁI TIM


Đừng buồn nhé Trái tim!

Hãy bình yên trở lại

Coi như mình chưa thấy

Coi như mình không hay!


Người ta đến với ai

Cũng xin đừng nghĩ ngợi

Rồi tình yêu lại tới

Trong cuộc đời - nay mai...


Sau những ngày mưa dài

Trời sẽ bừng ánh nắng
Tim ơi! hãy im lặng

Cùng ta chờ ngày mai...

          Thành Dũng
 Chết ngạt
 

Lý trí thì bảo là sai
Trái tim mách nước yêu ai cứ tìm
Vì sao đóng cửa trái tim
Tình yêu chết ngạt muốn tìm lối ra.
 
Hoahn
 
Muốn đóng cũng chẳng được mà
Nó yêu nên cứ như là trẻ con
Dọa nó sẽ bị ăn đòn
Nó khóc ,nó khổ...Nó muốn trọn tình được yêu.!
 
Hoanh ơi...cho chị xin lỗi vì tiếp em muộn quá nghe.! Đầu tuần còn ngủ bên gốc mai nữa không hè...hihi ,chị sẽ sang em sau nhé
T.A
 
Làm sao đóng cửa trái tim?
Tình yêu là khoá dễ tìm đường ra
Lúc gần lúc lại cách xa
Trái tim hé mở tình ra tình vào.
anhtrangthu

Chào em hoahn, em khoẻ không? Có nhớ chị không vậy? Chào TA lâu nay mình bận không ghé bạn bạn có giận không vậy? hihihiiiiiiii....



hoangau 18.06.2008 01:18:14 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lyenson


quote:

Trích đoạn: thaianh49

         KHÁCH ĐẾN CHƠI
 
         Hôm nay tôi đến chơi nhà
         Trước là tạ tội sau là làm quen
         Tội tui là đã mấy phen
         Chọc cho ông đổ liểng xiêng tơi bời
         Hôm nay tui có mấy lời
         Xin ông tha lỗi và thời??? ông
Ông sợ chữ gì.?chớ điền vào chỗ trống nghe ông.!


Xưa nay lòng có dặn lòng...
Tin lời...phụ nữ là không nên người!
Thơ vui cứ việc chọc cười,
Nhưng đừng có... dzụ, vàng mười (cũng) hổng ham!
 
Hổm nay tui mắc...đi làm
Vườn thơ để vắng, bạn vào chẳng hay!
Bửa nay có ít lời này,
Gọi là tạ lỗi Thái Anh đó nà!
LS


Chị Thái Anh ơi !
 
Hôm trước ổng mắc ... đi làm
Cho nên ổng mới ... hổng ham đó mà.
Bây giờ nhậu nhẹt la đà
Nên vô đây ổng tà tà ... mài cưa.
 
Chợ trưa thì mặc chợ trưa  (*)
Chưa cưa được chị thì ... chưa ... đi làm.
 
 

Liên Thơ 18.06.2008 12:11:06 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                         NGÀY GIỖ


          Con út của bố
         Làm một mâm cỗ
         Mời bố về sum vầy
 
         Kể từ ngày bố đi
         Cũng lâu rồi bố nhỉ
         Nhưng con thường vẫn nghĩ
         Bố chỉ đi công tác mà thôi..!
 
         Mười bẩy năm rồi bố ra đi
         Mười sáu năm con rời Tổ Quốc
         Hàng năm con vẫn về
         Còn bố thì đi mãi bố ơi.!
 
         Con vẫn thấy bố trong trí nhớ
         Tóc bố bạc phơ
         Da bố hồng hào
         Nụ cười thật hiền
         Giống như ông Tiên.!
 
         Con sẽ lặng yên
         Một ngày để gần bố
         Chuyện trò to nhỏ
         Bố ơi.! Nhớ đừng có đi xa...
 
Cảm xúc về ngày giỗ cha...14/5/08(âm lịch)
           Thái Anh
**************************
Nhớ cha
          Thương tặng Thái Anh!
    Tình cha sâu nặng cao dày
Núi nào sánh được tấm tình của cha
    Con đi xa vẫn về nguồn
Còn cha đi mãi ...cha về thiên thu
   Thắp nén hương con kính Người
Lòng con gái thảo nhớ lời cha khuyên
   Xa quê tim vẫn vẹn nguyên
Tuổi thơ ngày ấy bên cha mẹ hiền.
    Ai ơi công đức sinh thành
Tình sâu nghĩa nặng ta ghi ngày ngày!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  18/6/2008
        Rằm tháng Năm năm2008
Thái Anh thân mến !
Trên cõi nhân gian mà Liên Thơ yêu vô bờ bến này, người đầu tiên bỏ Liên mà đi là ba mình.Khi ấy Liên mới tròn 15 tuổi, chị gái 16, em trai 12, mẹ mình mới 48 tuổi...Mỗi lần sắp đến ngày giỗ ba mình chị em mình lại sống lại những ngày đau buồn đầu tiên nhất của cuộc đời để lại càng thương nhau, thương yêu con người và sống tốt hơn.Có lẽ chúng ta chỉ còn cách ấy để tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành mà thôi.
     Thân thương tặng bạn bài thơ cũng là nén hương yêu Liên thành kính dâng lên ba mẹ mình mỗi tối!
    Chúc bạn vui, hạnh phúc!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 12:46:05 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
thaianh49 18.06.2008 19:53:58 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

                        NGÀY GIỖ




          Con út của bố
         Làm một mâm cỗ
         Mời bố về sum vầy
 
         Kể từ ngày bố đi
         Cũng lâu rồi bố nhỉ
         Nhưng con thường vẫn nghĩ
         Bố chỉ đi công tác mà thôi..!
 
         Mười bẩy năm rồi bố ra đi
         Mười sáu năm con rời Tổ Quốc
         Hàng năm con vẫn về
         Còn bố thì đi mãi bố ơi.!
 
         Con vẫn thấy bố trong trí nhớ
         Tóc bố bạc phơ
         Da bố hồng hào
         Nụ cười thật hiền
         Giống như ông Tiên.!
 
         Con sẽ lặng yên
         Một ngày để gần bố
         Chuyện trò to nhỏ
         Bố ơi.! Nhớ đừng có đi xa...
 
Cảm xúc về ngày giỗ cha...14/5/08(âm lịch)
           Thái Anh
**************************
Nhớ cha
          Thương tặng Thái Anh!
    Tình cha sâu nặng cao dày
Núi nào sánh được tấm tình của cha
    Con đi xa vẫn về nguồn
Còn cha đi mãi ...cha về thiên thu
   Thắp nén hương con kính Người
Lòng con gái thảo nhớ lời cha khuyên
   Xa quê tim vẫn vẹn nguyên
Tuổi thơ ngày ấy bên cha mẹ hiền.
    Ai ơi công đức sinh thành
Tình sâu nghĩa nặng ta ghi ngày ngày!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  18/6/2008
        Rằm tháng Năm năm2008
Thái Anh thân mến !
Trên cõi nhân gian mà Liên Thơ yêu vô bờ bến này, người đầu tiên bỏ Liên mà đi là ba mình.Khi ấy Liên mới tròn 15 tuổi, chị gái 16, em trai 12, mẹ mình mới 48 tuổi...Mỗi lần sắp đến ngày giỗ ba mình chị em mình lại sống lại những ngày đau buồn đầu tiên nhất của cuộc đời để lại càng thương nhau, thương yêu con người và sống tốt hơn.Có lẽ chúng ta chỉ còn cách ấy để tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành mà thôi.
     Thân thương tặng bạn bài thơ cũng là nén hương yêu Liên thành kính dâng lên ba mẹ mình mỗi tối!
    Chúc bạn vui, hạnh phúc!
 
         LEMINHLIENTHANHTHO


  Thái Anh vô cùng cảm ơn bạn Thanh Thơ đã tặng cho Thái Anh bài thơ về" Nhớ Cha"
Đọc thơ bạn vào đúng lúc mình cũng đang có tâm trạng về bố nên mình đã khóc thực sự Thơ ạ
Qua lời tâm sự của bạn,mình cũng thương bạn nhiều hơn,từ trước tới giờ mình vẫn sống rất đức độ Thơ ạ...bây giờ có bạn...mình càng thấy trên đời cần phải sống tốt hơn nữa...bởi vì rằng cuộc đời quá ngắn...gây khổ đau cho nhau làm gì...
chuyện đức độ làm người...mình đã tâm sự với mẹ mình trong bài thơ (đã dăng )lâu lắm rồi,bây giờ T.A nhắc lại để bạn cùng chia sẻ nhé
 
 
           THƯƠNG TIẾC MẸ

         Sáu mươi tuổi đời mẹ đã ra đi
         Lúc đó con đã là Bác Sỹ
         Nhưng con chẳng làm được gì cho mẹ
         Bởi cơn bệnh hiểm nghèo mẹ có hiểu con không
         Mẹ mất đi con như muối xát vào lòng
         Thương tiếc mẹ một cuộc đời ngắn ngủi
         Mẹ khổ hoài chưa được một ngày vui
         Mẹ yêu ơi con nức nở ngậm ngùi
         Nơi chín suối con cầu xin cho mẹ
         Được bình an và yên lòng con trẻ
         Trên trần gian chúng con sẽ nên người
         Con sẽ là Bác SỸ mẹ ơi
         Gắng hết mình để cứu nhân độ thế
         Con chỉ tiếc một điều con không thể
         Đưa mẹ về sống giữa trần gian
         Chúng con đã qua cuộc sống cơ hàn
         Muốn mẹ sống để đền công ơn mẹ
         Muốn gần mẹ như hồi con còn bé
         Con mãi là đứa trẻ mẹ yêu thương
         Giờ con thắp cho mẹ nén hương
         Con buồn lắm những thương cùng nhớ
         Gửi đến mẹ những điều con trăn trở
         Mẹ là Thiên Thần luôn ở mãi bên con

                        ---     KÍNH DÂNG MẸ--
                                              THAI ANH





 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 84 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9