Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 84 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
hoangau 10.07.2008 23:53:58 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                
 HẬU QUẢ CỦA GIỎI THƠ
 


( Thơ Vui )
 
Thi sỹ ngồi đâu cũng ra thơ
Tâm hồn bay bổng như đang mơ
Gặp cơn mưa buồn giăng ngoài cửa
Lạnh lùng...anh cũng viết thành thơ
 
Thi sỹ ngắm ai cũng ra thơ
Đêm về toàn chuyện lạ trong mơ
Thấy em buổi chiều đi trong gió
Vội trải bút nghiên viết thành thơ
 
Tôi gặp anh chàng giỏi làm thơ
Vợ anh đẹp lắm ,đẹp như mơ..!
Suốt ngày bỏ làm ngồi ngắm vợ
Nhịn cả cơm chiều ngồi viết thơ
 
Đến hôm chàng giỏi thơ mắt mờ
Đói quá không viết nổi bài thơ
Vợ đẹp bấy giờ toan tính chạy
Tìm một anh chàng...không biết gì về thơ.![sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
               Thái Anh



 
Nhưng có khối chàng rất giỏi thơ
Và ... cơm áo cũng chẳng lơ mơ 
(Ở trong Thư quán nhà ta đấy)
Chắc chẳng khi nao đói mắt mờ. 
 
Ở đây có chàng rất giỏi thơ
Và hình như cũng rất ... giỏi cưa   !!!
Chị ơi nếu họ vào ... cưa chị
Đừng để họ buồn đến ngẩn ngơ ! 
 
thaianh49 11.07.2008 00:30:10 (permalink)
0


Trích đoạn: thaianh49

               
 HẬU QUẢ CỦA GIỎI THƠ
 



( Thơ Vui )
 
Thi sỹ ngồi đâu cũng ra thơ
Tâm hồn bay bổng như đang mơ
Gặp cơn mưa buồn giăng ngoài cửa
Lạnh lùng...anh cũng viết thành thơ
 
Thi sỹ ngắm ai cũng ra thơ
Đêm về toàn chuyện lạ trong mơ
Thấy em buổi chiều đi trong gió
Vội trải bút nghiên viết thành thơ
 
Tôi gặp anh chàng giỏi làm thơ
Vợ anh đẹp lắm ,đẹp như mơ..!
Suốt ngày bỏ làm ngồi ngắm vợ
Nhịn cả cơm chiều ngồi viết thơ
 
Đến hôm chàng giỏi thơ mắt mờ
Đói quá không viết nổi bài thơ
Vợ đẹp bấy giờ toan tính chạy
Tìm một anh chàng...không biết gì về thơ.![sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
               Thái Anh





Nhưng có khối chàng rất giỏi thơ
Và ... cơm áo cũng chẳng lơ mơ 
(Ở trong Thư quán nhà ta đấy)
Chắc chẳng khi nao đói mắt mờ. 
 
Ở đây có chàng rất giỏi thơ
Và hình như cũng rất ... giỏi cưa   !!!
Chị ơi nếu họ vào ... cưa chị
Đừng để họ buồn đến ngẩn ngơ ! 


_____________________________

Zai ziếc là phù du
Thầy u là mãi mãi !

 
 
      Ai mà muốn cưa...thì cứ cưa..!
     Nhưng phải tặng trước một bài thơ
     Bài thơ phải có vần tên chị
     Mang theo loài hoa dại trong thơ...
 
   Ngâu ơi.! em thì lúc nào cũng láu lỉnh...lần này có khi người ta lại chỉ cưa em thui...chị thì..sắp có chỗ rùi...  hehe..
                       Thái Anh
                  



Trạc Tuyền 11.07.2008 08:31:16 (permalink)
0
               Khai bệnh
 
Chân trời góc biển Thái Anh ơi
Nhớ nhau đau thắt ngực quá thôi
Co thắt mạch vành tim có  phải
Nhịp đập trên trăm sắp ngất rồi
 
Nút Xoang phát nhịp từ nhĩ phải
Bó Hit dẫn truyền hướng theo xuôi
Sóng tim lan toả theo mạng Pớc
Hồi hộp do não bảo em ơi
 
Trái tim - em bảo chọn chỗ ngồi
Còn ba ngăn nữa sẽ mời ai
Chật chỗ rồi choảng nhau chí choé
Trái tim em...sẽ vỡ mất thôi./. (*)
 
*Chú thích: Xin quý bạn đọc thông cảm những từ in đậm là thuật ngữ Y khoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2008 11:35:54 bởi Trạc Tuyền >
anhtrangthu 11.07.2008 12:39:53 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49


Trích đoạn: thaianh49

              
 HẬU QUẢ CỦA GIỎI THƠ
 



( Thơ Vui )
 
Thi sỹ ngồi đâu cũng ra thơ
Tâm hồn bay bổng như đang mơ
Gặp cơn mưa buồn giăng ngoài cửa
Lạnh lùng...anh cũng viết thành thơ
 
Thi sỹ ngắm ai cũng ra thơ
Đêm về toàn chuyện lạ trong mơ
Thấy em buổi chiều đi trong gió
Vội trải bút nghiên viết thành thơ
 
Tôi gặp anh chàng giỏi làm thơ
Vợ anh đẹp lắm ,đẹp như mơ..!
Suốt ngày bỏ làm ngồi ngắm vợ
Nhịn cả cơm chiều ngồi viết thơ
 
Đến hôm chàng giỏi thơ mắt mờ
Đói quá không viết nổi bài thơ
Vợ đẹp bấy giờ toan tính chạy
Tìm một anh chàng...không biết gì về thơ.![sm=a%20flower%20for%20her.gif]
 
               Thái Anh





Nhưng có khối chàng rất giỏi thơ
Và ... cơm áo cũng chẳng lơ mơ 
(Ở trong Thư quán nhà ta đấy)
Chắc chẳng khi nao đói mắt mờ. 
 
Ở đây có chàng rất giỏi thơ
Và hình như cũng rất ... giỏi cưa   !!!
Chị ơi nếu họ vào ... cưa chị
Đừng để họ buồn đến ngẩn ngơ ! 


_____________________________

Zai ziếc là phù du
Thầy u là mãi mãi !



     Ai mà muốn cưa...thì cứ cưa..!
     Nhưng phải tặng trước một bài thơ
     Bài thơ phải có vần tên chị
     Mang theo loài hoa dại trong thơ...
 
   Ngâu ơi.! em thì lúc nào cũng láu lỉnh...lần này có khi người ta lại chỉ cưa em thui...chị thì..sắp có chỗ rùi...  hehe..
                       Thái Anh


Thi sỹ ngồi đâu cũng ra thơ
Giáo viên thì thấy rặt học trò
Bác sỹ nhìn ai thành con bệnh
Mắt chàng nhìn ta...ta hoá ra tro...
                anhtrangthu
     



thaianh49 11.07.2008 14:49:37 (permalink)
0


Thi sỹ ngồi đâu cũng ra thơ
Giáo viên thì thấy rặt học trò
Bác sỹ nhìn ai thành con bệnh
Mắt chàng nhìn ta...ta hoá ra tro...
               anhtrangthu
     


 
Mắt chàng khiếp vậy Trăng Thu ơi
Có mà to bằng con ốc nhồi
Nên nhìn Trăng Thu bay ra khói
Còn Thái Anh vẫn vững ngời ngời
 
Thái Anh sợ gì Trăng Thu ơi.!
Cùng lắm thì liếc anh thử chơi
Để xem tia mắt nào như lửa
Cuốn cả hồn ai...gục một đời
 
Hihi...Trăng Thu ơi...TA thật vui khi các bạn luôn ở bên TA.Chúc một buổi sáng trong lành(à quên ,giờ này ở VN đã là chiều rùi- Thái Anh thì đang bình minh )
               Thái Anh
thaianh49 11.07.2008 15:04:34 (permalink)
0
[

quote] Khai bệnh

Chân trời góc biển Thái Anh ơi
Nhớ nhau đau thắt ngực quá thôi
Co thắt mạch vành tim có phải
Nhịp đập trên trăm sắp ngất rồi

Nút Xoang phát nhịp từ nhĩ phải
Bó Hit dẫn truyền hướng theo xuôi
Sóng tim lan toả theo mạng Pớc
Hồi hộp do não bảo em ơi

Trái tim - em bảo chọn chỗ ngồi
Còn ba ngăn nữa sẽ mời ai
Chật chỗ rồi choảng nhau chí choé
Trái tim em...sẽ vỡ mất thôi./. (*)

*Chú thích: Xin quý bạn đọc thông cảm những từ in đậm là thuật ngữ Y khoa

 

       MUỐN CẢ BỐN..!
 
Anh thật rành về tim đó anh
Như là Bác sỹ đã thành danh
Nút xoang của anh nay phát nhịp
Tương tư nhiều nên tim đập rất nhanh
 
Trái tim em có bốn chỗ ngồi
Anh ngồi một chỗ...nó chửa thôi
Nó là con tim nhà thơ đó
Có bốn chỗ thôi...muốn cả bốn ông ngồi.!
 
hehe..dị thì đừng chạnh chọe nhau nghe anh.!
Chắc anh cũng làm ngành y
Vậy...ngất rùi thì
Đem tim đi sốc điện nghe.!
       Thái Anh
 
 
 
 
 

 
Liên Thơ 11.07.2008 15:33:56 (permalink)
0
       Khai bệnh 
Chân trời góc biển Thái Anh ơi
Nhớ nhau đau thắt ngực quá thôi
Co thắt mạch vành tim có  phải
Nhịp đập trên trăm sắp ngất rồi
 
Nút Xoang phát nhịp từ nhĩ phải
Bó Hit dẫn truyền hướng theo xuôi
Sóng tim lan toả theo mạng Pớc
Hồi hộp do não bảo em ơi
 
Trái tim - em bảo chọn chỗ ngồi
Còn ba ngăn nữa sẽ mời ai
Chật chỗ rồi choảng nhau chí choé
Trái tim em...sẽ vỡ mất thôi... (*)

             Trạc Tuyền
*Chú thích: Xin quý bạn đọc thông cảm những từ in đậm là thuật ngữ Y khoa

MUỐN CẢ BỐN..! 
Anh thật rành về tim đó anh
Như là Bác sỹ đã thành danh

Nút xoang của anh nay phát nhịp

Tương tư nhiều nên tim đập rất nhanh


Trái tim em có bốn chỗ ngồi

Anh ngồi một chỗ...nó chửa thôi

Nó là con tim nhà thơ đó

Có bốn chỗ thôi...muốn cả bốn ông ngồi.!


hehe..dị thì đừng chạnh chọe nhau nghe anh.!

Chắc anh cũng làm ngành y

Vậy...ngất rùi thì

Đem tim đi sốc điện nghe.!

       Thái Anh
 

Nhờ yêu
Thơ mách nhỏ thôi Thái Anh ơi
Chỉ vì yêu một màu áo trắng
Của nàng tiên Y... sáng tinh khôi
Nên phải đi mò kim đáy bể
Tự học tự “ngâm cứu” tim yêu
Cho nên nếu có rành rẽ thế
Phần nhiều  cũng nhờ yêu mà nên...
           Lê Minh Liên ThanhThơ
            14 giờ 25 phút, 11/7/2008
  Thái Anh ạ,như Liên Thơ đã nói trước rồi đấy: Đôi khi  có tình yêu không được đáp  đền mà vẫn làm nên nhiều điều kì diệu...
   Chỉ tiếc cho các thầy trường Y chẳng được tí thơm lây nào...
         Thân thương!
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 08:08:56 bởi Liên Thơ >
VANDINH THUAN 12.07.2008 00:09:41 (permalink)
0





Tối hậu thư


Trái tim Anh Thái nhát phăm phăm.
Mắt anh toé lửa liếc gằm gằm
Cửa then khoá chặt không mời khách
Món này riêng chỉ một anh măm.
 
Ngăn một ngăn hai... cả bốn ngăn
Mỗi ngăn thêm một nhúm rau răm
Hành tiêu nước mắm quê ta đó
Nêm cả tình anh, vị rất đằm.
 
Bốn ngăn dẫu để suốt quanh năm
Dẫu anh chỉ ở có một ngăn.
Vô phước chàng thơ nào xớ rớ
Chui vô để chịu hoạ chặt vằm.
 

Thái Anh à, lâu lắm không vào thấy câu chuyện của các bạn vui vui nên góp chút chút. Nếu có thấy phản cảm thì cho xin lỗi nghe, nhưng quan điểm của Văn Đình Thuận là vậy đó, TY là chỉ có một và chỉ 1. only one 4 you, và sống trên đời cũng phải có đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình chớ hehe.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 00:15:54 bởi VANDINH THUAN >
thaianh49 12.07.2008 03:12:41 (permalink)
0
                        

Tối hậu thư


Trái tim Anh Thái nhát phăm phăm.

Mắt anh toé lửa liếc gằm gằm
Cửa then khoá chặt không mời khách
Món này riêng chỉ một anh măm.
 
Ngăn một ngăn hai... cả bốn ngăn
Mỗi ngăn thêm một nhúm rau răm
Hành tiêu nước mắm quê ta đó
Nêm cả tình anh, vị rất đằm.
 
Bốn ngăn dẫu để suốt quanh năm
Dẫu anh chỉ ở có một ngăn.
Vô phước chàng thơ nào xớ rớ
Chui vô để chịu hoạ chặt vằm.
 

Thái Anh à, lâu lắm không vào thấy câu chuyện của các bạn vui vui nên góp chút chút. Nếu có thấy phản cảm thì cho xin lỗi nghe, nhưng quan điểm của Văn Đình Thuận là vậy đó, TY là chỉ có một và chỉ 1. only one 4 you, và sống trên đời cũng phải có đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình chớ hehe

 
               THƯ ĐỂ NGỎ
 
Trái tim của em...Anh măm rồi.!
Làm sao còn vẹn bốn ngăn.?  Ôi.!
Lại còn hành tiêu và nước mắm
Thêm vị tình anh...ngon quá rồi.!
 
Em còn hy vọng ở cuối bài thơ
Anh chẳng măm mà anh lại mơ...
Một mình chống mấy chàng thơ khác
Anh mà thắng họ...em sẽ chờ.!
 
     hihihi...bạn Đình Thuận ui...Hải phòng có nước mắm Cát Bà ngon quá ta.!  ngồi nhắm tim thì còn gì bằng...
Bạn cứ vào vui với Thái Anh nhé...vui đùa tếu táo thì có gì là phản cảm chứ
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé
Chào người con đất cảng
               Thái Anh.

_____________________________


VANDINH THUAN 12.07.2008 03:59:37 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49
THƯ ĐỂ NGỎ
 
............
Em còn hy vọng ở cuối bài thơ
Anh chẳng măm mà anh lại mơ...
Một mình chống mấy chàng thơ khác
Anh mà thắng họ...em sẽ chờ.!

                       

 
               
 





Một mất một còn



Không phải mơ đâu, các chàng thơ
Thái Anh đã quyết, đã hẹn chờ
Một lời vàng đá nàng đã phán
Thì ta quyết chẳng phải tay mơ
 
Còn ba ngăn trống vẫn tơ hơ
Nhưng ta quyết giữ một mình cơ
Ba chú i tờ đi chỗ khác
Nơi đây Đình Thuận đã cắm...cờ.
 
Còn nữa, Thái Anh, ta nhắc lần cuối. Nàng di cư ta từ đất du lịch đến đất cảng là ta không ưng cái bụng đâu nghe. he he...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 04:02:35 bởi VANDINH THUAN >
thaianh49 12.07.2008 15:43:57 (permalink)
0



Một mất một còn

Không phải mơ đâu, các chàng thơ
Thái Anh đã quyết, đã hẹn chờ
Một lời vàng đá nàng đã phán
Thì ta quyết chẳng phải tay mơ
 
Còn ba ngăn trống vẫn tơ hơ
Nhưng ta quyết giữ một mình cơ
Ba chú i tờ đi chỗ khác
Nơi đây Đình Thuận đã cắm...cờ.
 
Còn nữa, Thái Anh, ta nhắc lần cuối. Nàng di cư ta từ đất du lịch đến đất cảng là ta không ưng cái bụng đâu nghe. he he...




  Chưa thắng sao vội cắm cờ.?
       Chưa thuộc về mình...đừng vội mơ.!
       Trái tim Thái Anh còn cơ hội
       Tuột khỏi tay anh...khi anh đã thua rồi.!
 
Thái Anh chào bạn Đình Thuận...Thứ bảy chúc bạn vui vẻ hạnh phúc...à thế bạn không phải ở đất cảng?  ồ,Thái Anh rõ ràng nhìn thấy chỗ biểu tượng của bạn...đến từ đất cảng mà...còn bây giờ đúng là  đến từ Sầm Sơn...Cho TA xin lỗi nha...già quá lẫn hết rùi
                 Thái Anh
thaianh49 12.07.2008 16:02:27 (permalink)
0
                CHUYỆN CHÚNG MÌNH


 
Anh chuẩn bị đi ngủ
Là lúc em đi làm
Chiều- lúc em lên mạng
Gặp gỡ anh một giờ
Chưa kịp viết bài thơ
Chưa kịp trao nỗi nhớ
Anh đã out bao giờ.!
 
Chúng mình như con thoi
Chạy mãi trong cuộc đời
Viết lời thương lời nhớ
Mà tình cứ bơ vơ
 
Giá không biết làm thơ
Giá hồn không mộng mơ
Giá mà trong cuộc sống
Chưa gặp anh bao giờ
 
Để em khỏi ngẩn ngơ
Để khỏi sầu vương mộng
Trước biển trời lồng lộng
Chắc em sẽ không buồn
 
Những chiều có mưa tuôn
Những chiều vàng nắng trải
Một mình em đi mãi
Bóng trang đài...tàn phai.!
 
Chuyện chúng mình khép lại
Hồn vẫn rong ruỗi hoài...
 
            Thái Anh

 
thaianh49 16.07.2008 02:11:20 (permalink)
0
                  TÂM SỰ CÙNG BIỂN

 
Chiều nay biển còn thương ta
Để ta ngồi ngắm biển ca sóng chiều

Biển ơi ta mến thương nhiều
Muốn ru cùng biển những điều thiết tha
 
Người tình đã bỏ đi xa
Chiều nay không lại cùng ta nữa rồi
Người tình đã ở xa xôi
Chỉ còn để lại nỗi buồn biển ơi.!
 
Ta nghe biển hát đôi lời
Mênh mang như thể tình đời đa đoan
Có chăng lời nói của chàng
Gửi theo con sóng... mơ màng quanh ta
 
Vả chăng những lời biển ca
Có mang theo cả tình nồng của anh
Cho ta trước biển mênh mông
Tưởng mình đang nép bên lòng của anh.!
                  Thái Anh
Minh Tuấn 16.07.2008 14:13:07 (permalink)
0

CHUYỆN CHÚNG MÌNH


Anh chuẩn bị đi ngủ
Là lúc em đi làm
Chiều- lúc em lên mạng
Gặp gỡ anh một giờ
Chưa kịp viết bài thơ
Chưa kịp trao nỗi nhớ
Anh đã out bao giờ.!

Chúng mình như con thoi
Chạy mãi trong cuộc đời
Viết lời thương lời nhớ
Mà tình cứ bơ vơ

Giá không biết làm thơ
Giá hồn không mộng mơ
Giá mà trong cuộc sống
Chưa gặp anh bao giờ

Để em khỏi ngẩn ngơ
Để khỏi sầu vương mộng
Trước biển trời lồng lộng
Chắc em sẽ không buồn

Những chiều có mưa tuôn
Những chiều vàng nắng trải
Một mình em đi mãi
Bóng trang đài...tàn phai.!

Chuyện chúng mình khép lại
Hồn vẫn rong ruỗi hoài...

Thái Anh

 

 
NỖI NHỚ
 
Nỗi nhớ lúc chia hai
Sầu thêm dài thêm khổ
Buồn khi vắng bóng ai 
Lệ rơi hoài nhịp thở.
 
Thời gian ghi duyên nợ
Tháng năm gửi mong chờ
Bước xuân gom ảo vọng
Tình đan hoài bóng mơ.
 
Em khao khát câu thơ
Như sóng tình của biển
Anh khắc khoải trông chờ
Như tình thu lưu luyến.
 
Ồ...Đã thành câu chuyện
Hòn Phu Thê ngóng chờ
Câu thơ vần em xếp
Những mộc mạc ,đơn sơ.
 
Hôm qua anh lại mơ
Nơi em buồn...Xa lắm
Có một làn mây trắng
Đang vẫy tay hẹn về.
 
MINH TUẤN
 
THÁI ANH 49/Mình ghé qua thăm bạn.thấy bài thơ chủ đề của bạn làm ,mủi lòng quá hà....Mình họa lại ,hi vọng bạn vui vẻ nhé...Chúc bạn và gia đình hạnh phúc.
 
 
 
 
Liên Thơ 16.07.2008 15:59:22 (permalink)
0
  TÂM SỰ CÙNG BIỂN
Chiều nay biển còn thương ta
Để ta ngồi ngắm biển ca sóng chiều

Biển ơi ta mến thương nhiều
Muốn ru cùng biển những điều thiết tha
 
Người tình đã bỏ đi xa
Chiều nay không lại cùng ta nữa rồi
Người tình đã ở xa xôi
Chỉ còn để lại nỗi buồn biển ơi.!
 
Ta nghe biển hát đôi lời
Mênh mang như thể tình đời đa đoan
Có chăng lời nói của chàng
Gửi theo con sóng... mơ màng quanh ta
 
Vả chăng những lời biển ca
Có mang theo cả tình nồng của anh
Cho ta trước biển mênh mông
Tưởng mình đang nép bên lòng của anh.!
                  Thái Anh
Những chiều với biển
          Thương tặng chị PL!
       Để nhớ mãi những năm tháng giông tố đã qua...
Sóng cứ hát lời thương lời nhớ
Thế mà người ...xa tít mù khơi
Em cứ một mình ngồi trước biển
Gửi sóng xanh bao lời tha thiết về anh
Anh có bao giờ chạnh lòng nhớ biển
Nhớ về em... những kỉ niệm thiêu cháy lòng em?
Anh có bao giờ thăm bờ biển ấy
Nơi 20 năm mình có trong nhau
Nơi bao nhiêu là nhung nhớ?
Bao nhiêu là nước mắt?
Bao nhiêu là lận đận?
Bao nhiêu là gieo neo...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Chiều hạ vàng, 16/7/2008
Thái Anh thân thương, Liên Thơ là người dân xứ biển nên luôn yêu và tự hào về biển.Đặc biệt Liên Thơ rất dễ mủi lòng trước tấm tình của bất cứ ai trước biển, nhất là những mối tình không thành ...Liên có một người bạn vong niên vô cùng thân thiết.Chị ấy có mối tình rất đẹp, trong sáng như pha lê không gì tả hết nhưng vô cùng ngang trái có vô khối kể những kỉ niệm bên biển thân yêu ...Vì thế đôi khi Thái Anh đọc những bài thơ tình ở biển là Liên Thơ viết tặng cho đôi tình nhân ấy.Anh ta đã bỏ người bạn của Liên hơn 10 năm rồi, bây giờ chị ấy đã không còn sống dở chết dở nữa - nhớ lại những ngày ấy thật khủng kiếp Thái Anh ạ, bây giờ hai chị em ra biển chỉ để tắm, để đi dạo hay chỉ đơn giản là nhìn ngắm mọi người chứ không đến để nhớ và đày đoạ trái tim nữa...Cả cuộc đời của chị ấy là một câu hỏi lớn rất thương tâm, thế nên Liên Thơ đã tặng chị ấy bức tranh thư pháp có bốn câu thơ rất ý nghĩa  của nhạc sĩ Dương Thụ:
         “Vì sao lại chia tay
         Vì sao chẳng trở về
         Vì sao ngừng mê say
         Vì sao chẳng mãi mãi?”
    Liên Thơ ở xa bạn nhưng lúc nào ra biển hãy thân thiết gọi tên mình, lúc đó sóng lòng sẽ đưa Liên Thơ đến cùng bạn để lắng nghe, chia sẻ và yêu thương...Thái Anh nhé!
    Yêu thương gửi đến bạn của Liên Thơ...
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 16:07:25 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 84 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9