Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 84 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 22.07.2008 23:20:41 (permalink)
0
KỶ NIỆM NGÀY ĐẾN VNTQ
     (22/7/07....22/7/08  )
Tròn một tuổi
Tôi rong ruổi
Theo net
Trên trang web
Việt Nam Thư Quán...
 
Tôi đã được quá nhiều
Niềm vui bao la
Thêm bạn gần xa
Hiểu nhiều về cuộc sống
 
Trái lòng rung động
Với tình thi cháy bỏng
Mơ màng ,xúc động...
Tựa như cuộc sống thường ngày
 
Tôi nhận nhiều ở đây
Tình bạn Đây đó
Trên khắp hoàn cầu
ÂU-Á -Mỹ-Fi Châu...
 
Cùng chung nỗi lòng
Ham vui,hồn mơ mộng...
Nhận tiếng cười từ các bạn
Cho nụ cười mình luôn nở trên môi
 
Sân chơi này là của tôi
Sân chơi này của các bạn...
Ta gặp nhau hân hoan
Thi ca đoàn kết
 
Tôi cảm ơn Người...! Thư Quán ơi.!
Tôi cảm ơn ai sáng lập ra Người
Cho chúng tôi có mãi tiếng cười
Vui dài-khỏe mãi...
         Sống hết mình cho ngày mai...!
                     Thái Anh
Mừng một năm bạn đến với vườn thơ
Một năm bạn nở hoa lòng thiết tha
Mừng vui duyên kì ngộ là đây
Cho ta gặp bạn tình thân mãi đầy
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm, 22/7/2008
                22/7/2007 * 22/7/2008 


            Đúng là «Duyên kỳ ngộ» Liên Thơ ơi.Một năm qua,Thái Anh vui nhiều vì có thêm các bạn...yêu đời hơn vì những vần thơ yêu thương,vui đùa,chia sẻ...
Thái Anh cảm ơn nhiều đến các bạn gần xa
Chúc cho cuộc sống của chúng ta đều hạnh phúc
                            Thái Anh
thaianh49 22.07.2008 23:48:12 (permalink)
0



Vội vội vàng vàng chạy vào đây
Quà cáp nhanh nhanh kẻo hết ngày.
Đầy năm, các cụ ăn to lắm
Sao mỗi bình hoa ? Hẻo thế này !!!


 

 




 




 




 
 








Vội quá nên em chỉ kịp ... trộm từng đó thôi, dùng tạm nha chị !!! Em hỏi mua nhưng không ai chịu bán hết, thành ra... Nhưng không sao, he he, xài đồ ăn trộm mới ngon, mới cảm nhận hết được ... tấm chân tình, chị nhỉ !!!

__________________________
 
            Em tôi di trộm...để làm quà
          Dù của trộm...chị cũng thật là vui
          Tôm hùm,đùi gà tẩm bột
          Mực xào ,nem rán,dứa cắt khoanh...
 
          Còn hai chai rượu...hihi
          Để chị đi gọi người yêu
          Cho say bí tỷ...tối nay khỏi về
          ..........................
          Giá một năm có hai ngày như thế
          Để Ngâu trộm về đủ thứ...chị măm.!
 
   Em Ngâu ơi.!  Bận sau trộm nữa nhé...món nem là khoái khẩu của chị rùi...hehe...của ăn trộm ngon hơn mình làm Ngâu ơi.!
Chúc em vui nhé
Chị Thái Anh
Minh Tuấn 23.07.2008 23:08:41 (permalink)
0

 

 

 
TÌNH NHÀ.
 
Hồn quê khéo xếp ở nơi này
Nem rán ,rau thơm ,tôm đã quay
Rượu ngoại hai chai còn ướp đá
Bát đũa chưa bày ai dám say.

 
Thăm nhà Thái Anh thấy vui vui
Các món hương quê đủ ngọt bùi
Bác sĩ cầm dao thời đã giỏi
Tay ngà băm thớt cũng tài rồi.

 
Bàn tay con gái lúc cầm hoa
Tới tuổi ru nôi cũng đượm đà

Vun vén bữa cơm từng trọn vẹn
Tỉa chăm câu chữ khúc thơ ca. 
 
MINH TUẤN
 
Chúc bạn vui vẻ nhiều nhé Thái ANH ui...
 
  
 
 
thaianh49 24.07.2008 03:29:51 (permalink)
0
 


Thăm nhà Thái Anh thấy vui vui
Các món hương quê đủ ngọt bùi
Bác sĩ cầm dao thời đã giỏi
Tay ngà băm thớt cũng tài rồi.


 

 
MINH TUẤN ơi,cảm ơn Tuấn vào thăm Thái Anh nhân ngày vui nhé...Thái Anh thì làm cơm cũng biết...nhưng dịp này em Ngâu đẫ nhanh nhẹn trộm đủ rùi nên TA không phải làm gì nữa...hehe.của ''Chôm '' được ăn cũng ngon Tuấn à.Bao giờ đến ngày Tuấn SN,báo trước tụi này đi chôm cho nhé.hi.!
         
thaianh49 24.07.2008 03:36:32 (permalink)
0
trích thơ TRạc Tuyền

...................
Thời trẻ mụ ấy có kém ai
Gái quê chẳng sắc nước hương trời
Nhưng cũng khối chàng ong bướm lượn

Số trời run rủi lại nhặt tôi
............................................

Bởi thế nên nhất mụ nhì trời
Ra đường anh không dám lả lơi
Nay em có thuơng làm phận lẽ
Phải nói với mụ trước một lời

 
            Trạc tuyền

.............................................
 
              
                        ĐỪNG CÓ MƠ NỮA
 
Anh đã có vợ rồi
Đừng zdụ em về làm bà hai
Vợ anh vì anh...như con nợ
Đừng tơ với tưởng...để vợ buồn
 
Anh giỏi thì cứ mà đi luôn
Xem tìm được ai như vợ hiền
Vợ đảm ,con khôn thì không muốn
Theo gót các em...có ngày buồn...
 
Hỡi chàng ngốc ơi.!  là ngốc ơi.!
Giỡn chơi thôi nhé...đừng có mời
Con gái thời nay...tay chơi lắm
Anh đắm vào rồi...chết mất thôi.!
 
Đừng than với thở,trách số trời
Số anh như thế là hên rồi
Vợ đẹp ngày xưa nhất làng xã
Con lớn hết rồi...Yên phận thôi.!
 
                  Thái Anh 
  
  
 

thaianh49 24.07.2008 03:40:39 (permalink)
0
[quote] Thân gửi :Thái Anh

Tấm lòng Thái Anh như mẹ hiền
Chân thành giản dị những lời khuyên
Nhí nhố Liên Thơ gõ đầu chết
Phận hèn đâu có dám mơ tiên

Kiếp này đã nguyện đi tu rồi
Nỗi niềm dâu bể ngỏ mua vui
Giá như ngày trước... duyên trời giúp
Thì giờ chúng mình được sóng đôi

Bây giờ em cách biệt phương trời
Có bảo rằng yêu chỉ...gió thôi
Nếu em có dịp về Đà Nẵng
Được gặp em mãn nguyện cuộc đời

Đà Nẵng giờ đẹp lắm em ơi
Phố xá thênh thang đường ngược xuôi
Con người ở đây chan hoà lắm
Em về biến thắm nắng reo vui

Em về đi chữa bệnh cho anh
Tương tư sầu não mãi chả lành
Chỉ có bàn tay em xoa dịu
Anh khoẻ mình đi ngắm biển xanh

Chỉ mơ mơ mãi nàng Thái Anh./.

 
 
            ĐỪNG MƠ NỮA   ''2''
  ( Thơ Gửi bạn:Trạc Tuyền)
 
Đừng mơ nhiều quá ới anh ơi.!
Em đây hoa dại sống giữa trời
Đã quen với trời cao,đồng rộng
Chẳng thích đô thành rộn đông người.!
 
Em là hoa dại sống giữa trời
Đêm về mơ mộng ngắm trăng chơi
Sương đêm mơn nhẹ hai gò má
Em ru tình cùng gió lả lơi...
 
Em đã quen vui với đất trời
Những lúc tắm mình dưới mưa rơi
Những trưa hè sang trong nắng dọi
Hoa em làm dịu một góc trời
 
Hẹn một ngày về Đà Nẵng chơi
Thăm đô thành rộn rã tiếng cười
Hoa đồng xứ nội không tươi nữa
Anh chớ quay người bước vội nha...
 
Nếu anh tương tư bệnh chả lành
Gặp em khéo chừng bệnh khỏi nhanh
Vậy thì thế nào em cũng cố
Sẽ về một chuyến để thăm anh
 
              Thái Anh 
 

VANDINH THUAN 24.07.2008 04:18:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn







 

 
 



Ai Dám

Tiệc đã tàn canh cũng tới vừa
cũng nem cũng chả cũng te tua
Cũng Giôn đen đỏ như người lớn
Vẫn tươi như thể ai mới mua
 
Tôm hùm ngon thế sao không chén
Thực khách đông sao cứ đẩy đưa
Hay toàn khách chẳng mời cũng đến
Hay để ngày mai tiễn cúng chùa.
 
 
Chúc Thái Anh tuổi mới nhiều tác phẩm hay nhé! Thân.
Trạc Tuyền 24.07.2008 08:24:35 (permalink)
0
Tôm hùm ngon thế sao không chén
Thực khách đông sao cứ đẩy đưa
Hay toàn khách chẳng mời cũng đến
Hay để ngày mai tiễn cúng chùa.

 
 
Chỉ cúng chùa thầy Trạc Tuyền thôi nhé đừng cúng chùa khác Thái Anh nhé
anhtrangthu 24.07.2008 08:55:34 (permalink)
0



Tôm hùm ngon thế sao không chén
Thực khách đông sao cứ đẩy đưa
Hay toàn khách chẳng mời cũng đến
Hay để ngày mai tiễn cúng chùa.



Chỉ cúng chùa thầy Trạc Tuyền thôi nhé đừng cúng chùa khác Thái Anh nhé



Thầy Trạc ơiiiii

Thầy Trạc hôm nay chán ở chùa
Chạy vào nhà khác để bua xua
Chày kình bỏ xó không ai đấm
Chuông đồng lơ lửng chẳng người khua...
...
Đi về thôi thày ơiiiiiiiii

anhtrangthu


Liên Thơ 24.07.2008 09:22:01 (permalink)
0
Thân gửi :Thái Anh
Tấm lòng Thái Anh như mẹ hiền
Chân thành giản dị những lời khuyên
Nhí nhố Liên Thơ gõ đầu chết
Phận hèn đâu có dám mơ tiên

Kiếp này đã nguyện đi tu rồi
Nỗi niềm dâu bể ngỏ mua vui
Giá như ngày trước... duyên trời giúp
Thì giờ chúng mình được sóng đôi

Bây giờ em cách biệt phương trời
Có bảo rằng yêu chỉ...gió thôi
Nếu em có dịp về Đà Nẵng
Được gặp em mãn nguyện cuộc đời

Đà Nẵng giờ đẹp lắm em ơi
Phố xá thênh thang đường ngược xuôi
Con người ở đây chan hoà lắm
Em về biến thắm nắng reo vui

Em về đi chữa bệnh cho anh
Tương tư sầu não mãi chả lành
Chỉ có bàn tay em xoa dịu
Anh khoẻ mình đi ngắm biển xanh

Chỉ mơ mơ mãi nàng Thái Anh./. 
                     Trạc Tuyền
  
  ĐỪNG MƠ NỮA   ''2''
     ( Thơ Gửi bạn:Trạc Tuyền)
 
Đừng mơ nhiều quá ới anh ơi.!
Em đây hoa dại sống giữa trời
Đã quen với trời cao,đồng rộng
Chẳng thích đô thành rộn đông người.!
 
Em là hoa dại sống giữa trời
Đêm về mơ mộng ngắm trăng chơi
Sương đêm mơn nhẹ hai gò má
Em ru tình cùng gió lả lơi...
 
Em đã quen vui với đất trời
Những lúc tắm mình dưới mưa rơi
Những trưa hè sang trong nắng dọi
Hoa em làm dịu một góc trời
 
Hẹn một ngày về Đà Nẵng chơi
Thăm đô thành rộn rã tiếng cười
Hoa đồng xứ nội không tươi nữa
Anh chớ quay người bước vội nha...
 
Nếu anh tương tư bệnh chả lành
Gặp em khéo chừng bệnh khỏi nhanh
Vậy thì thế nào em cũng cố
Sẽ về một chuyến để thăm anh...
             Thái Anh  


Thêm những nỗi lòng
        Thương tặng Thái Anh, Trạc Tuyền
               và các bạn thơ yêu quý của Liên Thơ...
Các bạn đùa mà tôi ngỡ như thật
Các bạn đang cười vui còn tôi khóc một mình
Ai cũng bảo chỉ là đùa vui
Tìm đến cùng nhau chỉ giả vờ thôi
Riêng tôi không thể nào vơi nhung nhớ
Từ độ có nhau... nặng tiếng lòng...
 
Quanh tôi có biết bao người để tôi trang trải
Quanh tôi có biết bao người để tôi thương, nhớ, mong
Quanh tôi có biết bao người để tôi tha thiết
Thêm bạn là thêm những nỗi lòng...
 
Bao giờ ...ôi có bao giờ nhỉ...
Mong ước cho nhau mọi điều lành
Nếu như...giả sử...ôi giả sử...
Nước mắt tôi rơi giọt ...giọt ...tình...
 
Giá như...bạn nhỉ ...lòng tôi mãi
Lẽo đẽo theo nhau mọi nẻo đường...
Dẫu chỉ chút tình thi hữu xa xôi
Dẫu chỉ....nhưng mà tôi thương lắm
Tôi chẳng thể nào quên nhớ nhau...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Sáng, 24/7/2008
 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 09:26:16 bởi Liên Thơ >
thaianh49 25.07.2008 22:36:21 (permalink)
0
  Hihi...thái Anh thật vui và cảm ơn tới các bạn: Liên Thơ,Trạc Tuyền,Minh Tuấn, Ánh trăng Thu,Hoa Ngâu và Văn Đình Thuận đã vào nhà TA chia sẻ niềm vui của Thái Anh nha...chúc tình bạn thơ của chúng ta mãi mãi bền đẹp
 
              NIỀM TIN TỪ NƠI ANH

Anh đã trao cho tôi niềm tin
Sự ngưỡng mộ và tình yêu thơ phú...
Tôi nói với anh lòng biết ơn chưa đủ
Còn những gì chứa đựng tự con tim...
 
Ta xa nhau muôn trùng...
Gặp gỡ nhau trên mạng
Hiểu nhau qua thơ...
Tôn trọng nhiều vì tài năng và lòng hâm mộ.!
 
Một ngày nào đó
Gặp gỡ nơi quê nhà
Tôi sẽ thật hân hoan
Vui...khi gọi anh là bạn.!
 
Một người bạn... yêu thơ.!
 
               Thái Anh
ThanhThanhKhiet 25.07.2008 22:40:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49










Mỗi ngày ta có bình minh
Lời thơ cũng đẹp như tình trao ai
Em yêu lời nói ban mai
Tình ta chưa bị ngày dài lãng quên.!
        T.A

Anh như buổi sáng bình minh
Cho em uống cạn cuộc tình ngọt thơm
Tình anh da diết dịu êm
Dù cho năm tháng chẳng quên được nào...
 
T.T.K.23.7.2008


Anh là nắng sớm bình minh
Điểm tô sương sớm lung linh mới về
Anh là tất cả nguyện thề
Cho tình ta mãi mãi về bên nhau
anhtrangthu

 
Anh là ánh sáng bình minh
Chiếu vào xuyên suốt con tim em rồi
Cầu xin với đất với trời
Cho em được nhận một lời...thiết tha...
 
T.T.K.24.7.2008

Anh là...là cả đất trời
Là tia nắng sớm khắp rơi rọi vàng
Là hoàng hôn tím nhẹ nhàng
Có anh cuộc sống muôn vàn yêu thương
anhtrangthu


Anh là sóng biển hiền hoà
Để em dạo bản tình ca dạt dào
Anh là tinh tú trời cao
Để xin một phút rơi vào...lòng em
 
T.T.K..24.7.08

 
                     Anh là ánh sáng bình minh
                     Em là sương hạt lung linh nắng vàng
                   Tình em da diết dịu dàng
                   Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!
 
                                  Thái Anh
 
 
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh
 
T.T.K.25.7.2008


thaianh49 26.07.2008 15:38:09 (permalink)
0

 
                     Anh là ánh sáng bình minh
                     Em là sương hạt lung linh nắng vàng
                   Tình em da diết dịu dàng
                   Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!
 
                                  Thái Anh
 
 
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh

T.T.K.25.7.2008
Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày.
   Thái Anh
ThanhThanhKhiet 27.07.2008 08:06:17 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49


 
                     Anh là ánh sáng bình minh
                     Em là sương hạt lung linh nắng vàng
                   Tình em da diết dịu dàng
                   Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.! 
  
  
                          Thái Anh
 
 
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh

T.T.K.25.7.2008
Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày.
   Thái Anh

 
Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
 
T.T.K.27.7.2008

 
 
anhtrangthu 27.07.2008 15:26:44 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: thaianh49
 
                     Anh là ánh sáng bình minh
                     Em là sương hạt lung linh nắng vàng
                   Tình em da diết dịu dàng
                   Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.! 
  
  
                          Thái Anh
 
 
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh

T.T.K.25.7.2008
Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày.
   Thái Anh

Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
 
T.T.K.27.7.2008

Anh là đáy biển thâm sâu
Cho em thả lưới vợt câu ân tình.
Anh là ánh sáng bình minh
Cho em sưởi ấm tâm tình trong em.
anhtrangthu

 


Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 84 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9