Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 84 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 27.07.2008 15:43:14 (permalink)
0







 
                     Anh là ánh sáng bình minh
                     Em là sương hạt lung linh nắng vàng
                   Tình em da diết dịu dàng
                   Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.! 
  
  
                          Thái Anh
 
 
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh

T.T.K.25.7.2008
Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày.
   Thái Anh

Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
 
T.T.K.27.7.2008

 


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

(trả lời: thaianh49)







Hồn anh bay giữa giữa trời xanh
Có linh cảm thấy êm lành tiếng em
Gửi anh những lời dịu êm
Giữa bình minh sớm...uống mềm giọt mai.!
                 Thái Anh

thaianh49 27.07.2008 20:06:38 (permalink)
0
         VIẾT VỀ CÁC ANH

 
Chúng mình ngồi làm thơ
Có nhớ gì
Những liệt sỹ...
Đã hy sinh
Trên mọi chiến trường
Nơi biên cương,hải đảo
Và những nơi rừng núi âm u...
 
Có người hy sinh
Đã được về lăng mộ
Còn những ai nằm đó
Xác phơi ngoài bãi cỏ
Gió...
Sương...
Thân xác bị lấp vùi
theo ngày tháng...!
 
Chúng ta ngồi làm thơ
Hãy để một giờ tưởng nhớ
Tới những con người
Không còn biết nơi mô...
Trên khắp Tổ Quốc này
Và biết ơn hết thảy
Những liệt sỹ ,những thương binh...
Họ là những con người đáng kính
 
Kính tặng các thương binh,liệt sỹ và các chiến sỹ của Tổ Quốc...nhân ngày 27/7/08 (ngày thương binh liệt sỹ)
                     Thái Anh
                          
Liên Thơ 28.07.2008 14:35:21 (permalink)
0
MUA BUỒN
Hôm nay mới biết Thơ có buồn
Thái Anh vội vàng chạy đến luôn
Để dành mua tranh cho bằng được
Mua hết của Liên cái nỗi buồn

Mua về sẽ đưa đến Kimrbi
Để vào kho rồi dán phong bì
Ai đến thích xem hay thích tặng
Thái Anh sẽ phân phát nó đi...

Nghe nói Liên Thơ có buồn gì
Mách với anh nào thì mách đi
Để anh mua hoa đến anh tặng
Kèm theo những tiếng vui...khì.khì....

                Thái Anh 27/7/2008
Dòng tâm sự
Ước có thể nén buồn
Gói vào trang giấy hoa tím
Gửi cho bạn ở châu Phi
Phong thư giấu kín dòng tâm sự
Sống để dạ này...chết đem đi...
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Chiều đầu tuần, 28/7/2008
     Thái Anh ơi đem buồn đổ  lỗi cho Kimrbl  rồi nhưng không nhận, thôi bay sang châu Phi cùng Thái Anh nhé!
Ngày 1/8 Liên Thơ  hết dạy  hè  rồi, vào năm học mới...Buồn chi nổi, việc cứ đang ứ lại đây không dám bê trễ đâu.Mới được tập huấn chương trình Violet để thay Power Point,còn nhiều thứ phải tập lắm...
    Chúc khoẻ, vui và hạnh phúc.Mãi mãi bên nhau Thái Anh nhé!
    Thân thương...
 
               
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 14:40:50 bởi Liên Thơ >
thaianh49 28.07.2008 19:22:16 (permalink)
0
                    ANH
        (tặng người vô danh dưới mồ)
Anh nằm đó
Với gió rừng vi vu
Hoa rừng thơm
Quấn bên anh...nấm mộ.!
 
Trăng suông nghiêng ló
Làm bạn... có anh cười..!
Khuya và thật khuya...
Lặng im... Anh có trăng dịu hiền.!
 
Anh nằm đó
Bãi cỏ lan nhanh
Đan cho anh màu áo...
Xanh xanh trên mộ anh.!
 
Nắng lên vàng hanh
Chim hót chao cành
Bên anh...lời rủ rỉ...
Có con dế mèn ti tỉ ru...
 
Anh nằm đó với sương mù
Ẩm lạnh đêm thu
Buốt lắm đông về
Vẫn ấm lời thương của mẹ
 
Hãy bình yên anh nhé
Và an lành
Với giấc ngủ thiên thu...!
           Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 19:29:34 bởi thaianh49 >
Liên Thơ 28.07.2008 19:38:14 (permalink)
0
                 Anh là ánh sáng bình minh 
           Em là sương hạt lung linh nắng vàng 
  Tình em da diết dịu dàng
                Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!  
                                 Thái Anh
 Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh
T.T.K.25.7.2008
Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày.
   Thái Anh
Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
T.T.K.27.7.2008
Hồn anh bay  giữa trời xanh
Có linh cảm thấy êm lành tiếng em
Gửi anh những lời dịu êm
Giữa bình minh sớm...uống mềm giọt mai.!
                 Thái Anh
Gửi anh tình em chan chứa
Mãi mãi bên nhau  chẳng đổi dời
Hằng ngày ta chăm ta bón
Cây hạnh phúc trái lành ... hái dâng nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18 giờ 30 phút, 28/7/2008
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 19:46:00 bởi Liên Thơ >
nguyễn thế duyên 29.07.2008 03:38:06 (permalink)
0
      Kiếp trước tôi với chồng em
Cùng tu ở đất Tây thiên một chùa
      Vì tôi trễ nải đường tu
Mải liếc cô tiểu bên bờ Hồ Tây
      Chồng em gõ mõ tối ngày
Nên đến kiếp này đã thắng được tôi
      Ôi thôi đã mất em rồi
Nhìn giường ai gẫy lòng tôi ngậm ngùi
      Về nhà vót tám cái dùi
Vào chùa gõ mõ quyết đòi lại em
      Lại còn mua sẵn phản lim
 
thaianh49 30.07.2008 02:07:56 (permalink)
0
    

 Kiếp trước tôi với chồng em
Cùng tu ở đất Tây thiên một chùa
     Vì tôi trễ nải đường tu
Mải liếc cô tiểu bên bờ Hồ Tây
     Chồng em gõ mõ tối ngày
Nên đến kiếp này đã thắng được tôi
     Ôi thôi đã mất em rồi
Nhìn giường ai gẫy lòng tôi ngậm ngùi
     Về nhà vót tám cái dùi
Vào chùa gõ mõ quyết đòi lại em
     Lại còn mua sẵn phản lim
               THế Duyên

 
Anh mà thích mãi vần Ương
Thì em tiếp tục ''không bình thường''với anh
Khi đi chồng đã dặn rằng
Cái ông mũ đỏ...em đừng lằng nhằng theo nghe.!
 
Kính thì trễ xuống trễ lên
Râu ria vểnh ngược...là tên đáng gườm
Dặn rồi mà cứ bờm xơm
Anh về anh tẩn cho cơm...lộn phèo...!
 
Hehe...cái nhà ông vểnh râu trê
Lần sau cứ thế...em thề chẳng chơi...hi
          T.A
thaianh49 30.07.2008 06:02:25 (permalink)
0
              THÂN TẶNG CÁC EM

Các em bé da đen
Trong trang phục màu trắng
Em tung tăng tới trường
Con đường vui rộn thêm...
 
Các em bé da đen
Hai đôi mắt to tròn
Hàng mi cong nhấp nháy
Nụ cười thật thơ ngây
 
Cặp sau lưng động đậy
Nghiêng theo chân em nhẩy
Líu la líu lô...
Cô bé nhỏ học trò
 
Nắng ban mai chiếu rạng
Cây phố cũng rộn ràng
Con sáo nhỏ hót vang
Chào em-Năm học mới..!
 
 
Tặng các em nhỏ học sinh...
 Angola 30/7/08
 Thái Anh
ThanhThanhKhiet 30.07.2008 07:25:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

                 Anh là ánh sáng bình minh 
          Em là sương hạt lung linh nắng vàng 
 Tình em da diết dịu dàng
               Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!  
                                Thái Anh
 
Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh
T.T.K.25.7.2008
 
Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày.
   Thái Anh
 
Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
T.T.K.27.7.2008
 
Hồn anh bay  giữa trời xanh
Có linh cảm thấy êm lành tiếng em
Gửi anh những lời dịu êm
Giữa bình minh sớm...uống mềm giọt mai.!
                 Thái Anh
 
Gửi anh tình em chan chứa
Mãi mãi bên nhau  chẳng đổi dời
Hằng ngày ta chăm ta bón
Cây hạnh phúc trái lành ... hái dâng nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18 giờ 30 phút, 28/7/2008
 


Gửi anh một chút ước mơ
Tình em anh chẳng bao giờ nhạt phai
Cùng chung xây đắp tương lai
Sẻ chia nhau những đắng cay ngọt bùi
 
T.T.K.30.7.2008 
          






 
thaianh49 31.07.2008 01:43:49 (permalink)
0


                 Anh là ánh sáng bình minh 
         Em là sương hạt lung linh nắng vàng 
Tình em da diết dịu dàng
              Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!  
                               Thái Anh
 
Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh
T.T.K.25.7.2008
 
Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày.
   Thái Anh
 
Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
T.T.K.27.7.2008
 
Hồn anh bay  giữa trời xanh
Có linh cảm thấy êm lành tiếng em
Gửi anh những lời dịu êm
Giữa bình minh sớm...uống mềm giọt mai.!
                 Thái Anh
 
Gửi anh tình em chan chứa
Mãi mãi bên nhau  chẳng đổi dời
Hằng ngày ta chăm ta bón
Cây hạnh phúc trái lành ... hái dâng nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18 giờ 30 phút, 28/7/2008
 


Gửi anh một chút ước mơ
Tình em anh chẳng bao giờ nhạt phai
Cùng chung xây đắp tương lai
Sẻ chia nhau những đắng cay ngọt bùi
 
T.T.K.30.7.2008  
         
Chúng mình nguyện xây tương lai
Cho đời đẹp tựa nắng mai tươi hồng
Hai ta chung sức chung lòng
Dựng xây cuộc sống...Em không ngại gì
Thái Anh



ThanhThanhKhiet 31.07.2008 08:18:46 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                 Anh là ánh sáng bình minh 
       Em là sương hạt lung linh nắng vàng 
Tình em da diết dịu dàng
            Là bông hoa hứng trọn vàng nắng anh.!  
                             Thái Anh
 
Anh là ly rượu ngọt cay
Cho em uống cạn hương say tình nồng
Anh là trầu miếng vôi hồng
Cho em thắm mãi trong lòng của anh
T.T.K.25.7.2008
 
Giọt nồng chưa uống đã cay
Rượu lòng anh rót càng say sưa tình
Giọt rượu uống lúc bình minh
Má em sẽ thắm tươi xinh suốt ngày.
   Thái Anh
 
Anh là ánh sáng trời cao
Đưa đường dẫn lối em vào...hồn anh
anh là mây biếc trời xanh
Cho em cuộc sống yên lành mai sau
T.T.K.27.7.2008
 
Hồn anh bay  giữa trời xanh
Có linh cảm thấy êm lành tiếng em
Gửi anh những lời dịu êm
Giữa bình minh sớm...uống mềm giọt mai.!
                 Thái Anh
 
Gửi anh tình em chan chứa
Mãi mãi bên nhau  chẳng đổi dời
Hằng ngày ta chăm ta bón
Cây hạnh phúc trái lành ... hái dâng nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
18 giờ 30 phút, 28/7/2008
 


Gửi anh một chút ước mơ
Tình em anh chẳng bao giờ nhạt phai
Cùng chung xây đắp tương lai
Sẻ chia nhau những đắng cay ngọt bùi
 
T.T.K.30.7.2008  
       
Chúng mình nguyện xây tương lai
Cho đời đẹp tựa nắng mai tươi hồng
Hai ta chung sức chung lòng
Dựng xây cuộc sống...Em không ngại gì
Thái Anh


Ngôi nhà hạnh phúc ta xây
Trải qua gian khổ mai này càng vui
Bây giờ ta có nhau rồi
Giữ tình mãi mãi sáng ngời trong nhau
 
T.T.K.31.7.2008

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4A46FB3B4DBD4335B5A9040A433F1438.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 08:22:13 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Liên Thơ 31.07.2008 21:03:36 (permalink)
0
 EM...
Em là ai.?! Cô gái đang buồn kia
Có cần tôi ngồi bên chia sẻ
Ai cho cô nỗi đau buồn tẻ
Để bây giờ rơi lệ đêm thâu
 
Có phải chia xa mối tình đầu
Hay lỡ lầm trao duyên không đúng chỗ
Cái duyên mình...Trời trao số mệnh.!
Thì em ơi.! Ai cưỡng được ý trời.?
 
Em cứ khóc cho lệ dần vơi
Để rồi mau nhận thấy đời đen bạc
Đâu có vui như thơ và lời hát...
Cuộc đời.! Là đời thực trắng đen.!
 
Một lời khuyên cho em
Cũng là lời khuyên cho chị...
Hãy cứng rắn lên đừng ủy mị
Níu kéo làm gì...khi tình đã ra đi.!
  Thái Anh 30/7/2008
Tự chuốc
        "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"
Dù tự chuốc nỗi đau
Ai đành lòng dứt khoát
Tơ tình còn vương chút
Trên ngó sen nuột nà
Rồi sẽ đứt dây tơ
Em thu cho gọn ghẽ
Để không nhìn thấy nữa
Nỗi xót xa không tên
Nỗi xót xa lặng yên
Ngủ vùi trong quên lãng...
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Đêm cuối cùng của tháng 7/2008



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 21:08:06 bởi Liên Thơ >
thaianh49 31.07.2008 23:13:20 (permalink)
0
                            Ngôi nhà hạnh phúc ta xây
Trải qua gian khổ mai này càng vui
Bây giờ ta có nhau rồi
Giữ tình mãi mãi sáng ngời trong nhau
 
T.T.K.31.7.2008

 




Đính kèm (1)



       Ngôi nhà hạnh phúc đã xây
      Vườn thêm hoa thắm càng say sưa tình
      Mong sao mỗi sớm bình minh
      Tiếng cười trong trẻo...chúng mình bên nhau
 
Bạn Thanh Khiết ơi...bông hoa hồng quá đẹp,Thái Anh cảm ơn nhiều nhé
            Thái Anh
           
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 23:14:45 bởi thaianh49 >
thaianh49 01.08.2008 03:09:15 (permalink)
0
  VÌ NHAU.!
 
Khi yêu.!
Họ nói  ''vì nhau''
Câu nói đầu miệng lưỡi
Tôi cười... chưa tin...
 
Bên cạnh nhà tôi
Có hai người
Ăn ở...
Như vợ chồng.!
 
Khi ghen.!
Chửi nhau
Như hai kẻ thù
Thậm tệ...
Nếu ''vì nhau''
Sao lại làm thế.?
Sỷ nhục nhau thậm tệ
Tưởng đổ bể vì đau.!
 
Nhưng một tháng sau
Họ lại ''vì nhau''
Không lìa được
Hết đau..!
Lại ở với nhau
Như vợ chồng...
 
Tôi thấy đau lòng
Cho câu...
''Yêu vì nhau ''...!
        Thái Anh
ThanhThanhKhiet 02.08.2008 01:40:21 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                            Ngôi nhà hạnh phúc ta xây
Trải qua gian khổ mai này càng vui
Bây giờ ta có nhau rồi
Giữ tình mãi mãi sáng ngời trong nhau
 
T.T.K.31.7.2008

 




Đính kèm (1)



       Ngôi nhà hạnh phúc đã xây
      Vườn thêm hoa thắm càng say sưa tình
      Mong sao mỗi sớm bình minh
      Tiếng cười trong trẻo...chúng mình bên nhau
Thái Anh
 
Tình yêu thắm đậm hương cau
Vôi nồng trầu ấm nặng câu nghĩa tình
 
T.T.K.2.8.2008 
 
 

 
Bạn Thanh Khiết ơi...bông hoa hồng quá đẹp,Thái Anh cảm ơn nhiều nhé
            Thái Anh
           
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 01:41:38 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 84 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9