Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 84 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 17.08.2008 00:12:25 (permalink)
0
                 YÊU
        (thơ vui)
Yêu là chết trong lòng một nửa (câu này có đạo thơ một chút)
Nhưng mà tui thì chết rất nhiều
Bởi con tim luôn rạo rực vì yêu
Đập nhiều lắm nên chết vùi gần nửa...
 
Nửa còn lại vẫn yêu tiếp tục
Nên chết gần hết cả con tim
Ngày mai...ai còn nhớ đến tìm
Chắc tôi đã chìm sâu vào địa ngục.!
             T.A
hoangau 17.08.2008 00:49:09 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                 YÊU
        (thơ vui)
Yêu là chết trong lòng một nửa (câu này có đạo thơ một chút)
Nhưng mà tui thì chết rất nhiều
Bởi con tim luôn rạo rực vì yêu
Đập nhiều lắm nên chết vùi gần nửa...
 
Nửa còn lại vẫn yêu tiếp tục
Nên chết gần hết cả con tim
Ngày mai...ai còn nhớ đến tìm
Chắc tôi đã chìm sâu vào địa ngục.!
             T.A


Thế nhưng tôi chẳng bao giờ hậm hực  
Vì tôi đã được chìm trong địa_ngục_yêu.
Tim ở nơi đây dù mẻ ít hay nhiều
Vẫn tươi rói trong suối_tình_vĩnh_cửu.

Chị yên tâm đi, ở đó đông vui lắm !

kimrbl 17.08.2008 11:37:44 (permalink)
0



Khiết ơi tớ nhớ ra rồi
Cái thằng giật kẹo ngày xưa của mình
Chính là thằng Bỉ...KimrBi
Nó đang lêu lổng...mạng này Khiết ơi
 
Mình sang nhà nó mình đòi
Trả ngay cái kẹo thì cho chơi cùng
Nếu mà nó tức nổi khùng
Thái Anh, Thanh Khiết giận chung...đến già
 
Khiết ơi,có cho thằng Kim BI nó chơi chung không.?hehe...
               Thái Anh...chờ bạn trả lời,còn T.A thì giận cái thằng ấy vì nhầm nó là con gái...đang tức vụ đó lém...

 
 
Xin lỗi Thái Anh
 
Thái Anh ơi !
 
Tớ giờ cũng nhớ ra rồi
Hoá ra quen bạn từ hồi trẻ con
Những trưa đi bắt chuồn chuồn
Để cho cắn rốn bạn buồn bạn bạn la
(Để cho nhanh biết bơi mà )
Vậy mà bạn tập mất ba năm ròng
Một lần bạn suýt chìm sông
Nên Khiết phải lặn mất công mò về
Bạn mua hai viên kẹo bi
Bạn ăn một còn Khiết thì trả công
Bực mình tớ phải đứng không
Nên tớ giật lấy bạn lồng lộn lên...
 
Vậy mà đã mấy chục niên
Bạn vẫn còn nhắc , tớ đền được không
Tớ mua hẳn chục kẹo hồng
Bạn ăn không hết dành chồng và con
Mong chuyện cũ xí xoá luôn
Ta vẫn là bạn thuở còn trẻ ranh
Mấy lời xin lỗi Thái Anh !
kimrbl
 
 
 
 
thaianh49 17.08.2008 19:02:52 (permalink)
0
 
Xin lỗi Thái Anh
 
Thái Anh ơi !
 
Tớ giờ cũng nhớ ra rồi
Hoá ra quen bạn từ hồi trẻ con
Những trưa đi bắt chuồn chuồn
Để cho cắn rốn bạn buồn bạn bạn la
(Để cho nhanh biết bơi mà )
Vậy mà bạn tập mất ba năm ròng
Một lần bạn suýt chìm sông
Nên Khiết phải lặn mất công mò về
Bạn mua hai viên kẹo bi
Bạn ăn một còn Khiết thì trả công
Bực mình tớ phải đứng không
Nên tớ giật lấy bạn lồng lộn lên...
 
Vậy mà đã mấy chục niên
Bạn vẫn còn nhắc , tớ đền được không
Tớ mua hẳn chục kẹo hồng
Bạn ăn không hết dành chồng và con
Mong chuyện cũ xí xoá luôn
Ta vẫn là bạn thuở còn trẻ ranh
Mấy lời xin lỗi Thái Anh !
kimrbl
 
 
 
GỬI KIMRBI
 
KIM ơi-Thái anh giờ già rồi
Chồng con đầm ấm Kimrbi ơi
Chả còn tiếc hoài cái kẹo quý
Chỉ tiếc ngày ấy không thân nhau
 
Để giờ hai đứa hai nhịp cầu
Chẳng còn tình để gửi cho nhau
Muộn rồi hai đứa đi hai ngã
Giờ gặp nhau...móm mém về già...
 
Gói kẹo hồng bạn giờ mang trao
Thái Anh không ăn được cái nào
Chỉ dành kẹo cho đàn cháu nhỏ
Bởi chưng răng lão đã lộn nhào
 
Bà lão ngồi đây nhớ thưở nào
KIMRBI ngày ấy dáng cao cao
Dậy Thái Anh bơi như xạo ấy
Bắt chuồn cắn rốn đau làm sao...
 
Ba năm học hoài mới biết bơi
Anh tập em bơi...em mải cười
Anh dậy mệt nhoài nên anh giận
Trốn biệt từ đấy...mất tăm hơi...
 
Giờ ta gặp nhau ở chốn này
Vui mừng ta lại viết thơ say
Viết lại những gì thân thương ấy
Kỷ niệm thơ ngây...của tháng ngày.!
Thái Anh
 
Kimbi ơi...xạo một tý nè...Chúc bạn chủ nhật vui vẻ nhé Kimrbi..
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 01:06:35 bởi thaianh49 >
thaianh49 18.08.2008 01:03:58 (permalink)
0
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

Ngước mắt nhìn trời mây trắng bay
Không gian nghèn nghẹn nắng dâng đầy
Cây phượng sân trường đang thắp lửa
Đốt cả lòng em trong mắt cay...

 
           Văn Đình Thuận
 
Mai xa rồi giọng nói cô thầy
Xa cánh phượng buồn đỏ thắm trên cây
Để thương để nhớ theo ngày tháng
Nhớ hoài nhớ mãi cái bắt tay
 
                    Thái Anh

anhtrangthu 18.08.2008 01:22:30 (permalink)
0
                 YÊU
        (thơ vui)
Yêu là chết trong lòng một nửa (câu này có đạo thơ một chút)
Nhưng mà tui thì chết rất nhiều
Bởi con tim luôn rạo rực vì yêu
Đập nhiều lắm nên chết vùi gần nửa...
 
Nửa còn lại vẫn yêu tiếp tục
Nên chết gần hết cả con tim
Ngày mai...ai còn nhớ đến tìm
Chắc tôi đã chìm sâu vào địa ngục.!
             T.A

Chào TA, dạo này TA có khoẻ không mọi chuyện tốt đẹp chứ, chúc TA tuần mới vui vẻ

Trái tim kia nhiều lần chết nửa
Cứ chết rồi nó lại hồi sinh
Bởi tim yêu luôn giữ trong mình
Sự mãnh liệt của lòng tin yêu đó.
anhtrangthu

thaianh49 18.08.2008 18:36:49 (permalink)
0
YÊU
(thơ vui)
Yêu là chết trong lòng một nửa (câu này có đạo thơ một chút)
Nhưng mà tui thì chết rất nhiều
Bởi con tim luôn rạo rực vì yêu
Đập nhiều lắm nên chết vùi gần nửa...

Nửa còn lại vẫn yêu tiếp tục
Nên chết gần hết cả con tim
Ngày mai...ai còn nhớ đến tìm
Chắc tôi đã chìm sâu vào địa ngục.!
T.A


Thế nhưng tôi chẳng bao giờ hậm hực
Vì tôi đã được chìm trong địa_ngục_yêu.
Tim ở nơi đây dù mẻ ít hay nhiều
Vẫn tươi rói trong suối_tình_vĩnh_cửu.

Chị yên tâm đi, ở đó đông vui lắm !
               Hoangau

 
Thế là khi đã vào địa ngục
Trái tim mình lại tiếp tục được yêu.?
Hoa Ngâu ơi.!
Như vậy tim lại chết thêm nhiều
Bởi chốn ấy... chắc yêu cuồng giữ lắm
           Thái Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 18:39:04 bởi thaianh49 >
thaianh49 18.08.2008 18:52:17 (permalink)
0
                YÊU
        (thơ vui)
Yêu là chết trong lòng một nửa (câu này có đạo thơ một chút)
Nhưng mà tui thì chết rất nhiều
Bởi con tim luôn rạo rực vì yêu
Đập nhiều lắm nên chết vùi gần nửa...
 
Nửa còn lại vẫn yêu tiếp tục
Nên chết gần hết cả con tim
Ngày mai...ai còn nhớ đến tìm
Chắc tôi đã chìm sâu vào địa ngục.!
             T.A

Chào TA, dạo này TA có khoẻ không mọi chuyện tốt đẹp chứ, chúc TA tuần mới vui vẻ

Trái tim kia nhiều lần chết nửa
Cứ chết rồi nó lại hồi sinh
Bởi tim yêu luôn giữ trong mình
Sự mãnh liệt của lòng tin yêu đó.
anhtrangthu


_____________________________

Trái tim bé nhỏ xinh xinh
Mà sao lại chứa chuyện tình gớm ghê.?
Chết tình bao lượt thảm thê
Mà sao vẫn sống đề huề tim ơi.!  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
          Thái Anh
kimrbl 18.08.2008 19:31:32 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                YÊU
        (thơ vui)
Yêu là chết trong lòng một nửa (câu này có đạo thơ một chút)
Nhưng mà tui thì chết rất nhiều
Bởi con tim luôn rạo rực vì yêu
Đập nhiều lắm nên chết vùi gần nửa...
 
Nửa còn lại vẫn yêu tiếp tục
Nên chết gần hết cả con tim
Ngày mai...ai còn nhớ đến tìm
Chắc tôi đã chìm sâu vào địa ngục.!
             T.A

Chào TA, dạo này TA có khoẻ không mọi chuyện tốt đẹp chứ, chúc TA tuần mới vui vẻ

Trái tim kia nhiều lần chết nửa
Cứ chết rồi nó lại hồi sinh
Bởi tim yêu luôn giữ trong mình
Sự mãnh liệt của lòng tin yêu đó.
anhtrangthu


_____________________________

Trái tim bé nhỏ xinh xinh
Mà sao lại chứa chuyện tình gớm ghê.?
Chết tình bao lượt thảm thê
Mà sao vẫn sống đề huề tim ơi.!  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
          Thái Anh

 
Yêu là chết trong lòng một nửa
Sao người không sợ vẫn cứ yêu
Từ tuổi thiếu nhi chưa kịp lớn
Đến lúc hoàng hôn bóng xế chiều...
kimrbl
 
thaianh49 19.08.2008 23:49:24 (permalink)
0
        YÊU
        (thơ vui)
Yêu là chết trong lòng một nửa (câu này có đạo thơ một chút)
Nhưng mà tui thì chết rất nhiều
Bởi con tim luôn rạo rực vì yêu
Đập nhiều lắm nên chết vùi gần nửa...
 
Nửa còn lại vẫn yêu tiếp tục
Nên chết gần hết cả con tim
Ngày mai...ai còn nhớ đến tìm
Chắc tôi đã chìm sâu vào địa ngục.!
             T.A

Chào TA, dạo này TA có khoẻ không mọi chuyện tốt đẹp chứ, chúc TA tuần mới vui vẻ

Trái tim kia nhiều lần chết nửa
Cứ chết rồi nó lại hồi sinh
Bởi tim yêu luôn giữ trong mình
Sự mãnh liệt của lòng tin yêu đó.
anhtrangthu


_____________________________

Trái tim bé nhỏ xinh xinh
Mà sao lại chứa chuyện tình gớm ghê.?
Chết tình bao lượt thảm thê
Mà sao vẫn sống đề huề tim ơi.!  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
          Thái Anh


Yêu là chết trong lòng một nửa
Sao người không sợ vẫn cứ yêu
Từ tuổi thiếu nhi chưa kịp lớn
Đến lúc hoàng hôn bóng xế chiều...
kimrbl 
 
Yêu là chết...mà nhiều người thích chết
Cứ lao vào cái chết cuồng sy
Bởi con tim nó chẳng màng chân lý
Chỉ biết yêu...rồi chết cũng cam lòng
                 Thái Anh
hoangau 19.08.2008 23:59:53 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

        YÊU
        (thơ vui)
Yêu là chết trong lòng một nửa (câu này có đạo thơ một chút)
Nhưng mà tui thì chết rất nhiều
Bởi con tim luôn rạo rực vì yêu
Đập nhiều lắm nên chết vùi gần nửa...
 
Nửa còn lại vẫn yêu tiếp tục
Nên chết gần hết cả con tim
Ngày mai...ai còn nhớ đến tìm
Chắc tôi đã chìm sâu vào địa ngục.!
             T.A

Chào TA, dạo này TA có khoẻ không mọi chuyện tốt đẹp chứ, chúc TA tuần mới vui vẻ

Trái tim kia nhiều lần chết nửa
Cứ chết rồi nó lại hồi sinh
Bởi tim yêu luôn giữ trong mình
Sự mãnh liệt của lòng tin yêu đó.
anhtrangthu


_____________________________

Trái tim bé nhỏ xinh xinh
Mà sao lại chứa chuyện tình gớm ghê.?
Chết tình bao lượt thảm thê
Mà sao vẫn sống đề huề tim ơi.!  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
          Thái Anh


Yêu là chết trong lòng một nửa
Sao người không sợ vẫn cứ yêu
Từ tuổi thiếu nhi chưa kịp lớn
Đến lúc hoàng hôn bóng xế chiều...
kimrbl 
 
Yêu là chết...mà nhiều người thích chết
Cứ lao vào cái chết cuồng sy
Bởi con tim nó chẳng màng chân lý
Chỉ biết yêu...rồi chết cũng cam lòng
                 Thái Anh



Vì phải chết nhiều lần như thế
Nên con tim mới sống mãi đến giờ.
Tim cằn cỗi thì chẳng bao giờ chết
Nhưng chỉ nhận cho mình được những giọt sương khô.


thaianh49 20.08.2008 02:58:39 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

       YÊU
        (thơ vui)
Yêu là chết trong lòng một nửa (câu này có đạo thơ một chút)
Nhưng mà tui thì chết rất nhiều
Bởi con tim luôn rạo rực vì yêu
Đập nhiều lắm nên chết vùi gần nửa...
 
Nửa còn lại vẫn yêu tiếp tục
Nên chết gần hết cả con tim
Ngày mai...ai còn nhớ đến tìm
Chắc tôi đã chìm sâu vào địa ngục.!
             T.A

Chào TA, dạo này TA có khoẻ không mọi chuyện tốt đẹp chứ, chúc TA tuần mới vui vẻ

Trái tim kia nhiều lần chết nửa
Cứ chết rồi nó lại hồi sinh
Bởi tim yêu luôn giữ trong mình
Sự mãnh liệt của lòng tin yêu đó.
anhtrangthu


_____________________________

Trái tim bé nhỏ xinh xinh
Mà sao lại chứa chuyện tình gớm ghê.?
Chết tình bao lượt thảm thê
Mà sao vẫn sống đề huề tim ơi.!  [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
          Thái Anh


Yêu là chết trong lòng một nửa
Sao người không sợ vẫn cứ yêu
Từ tuổi thiếu nhi chưa kịp lớn
Đến lúc hoàng hôn bóng xế chiều...
kimrbl 
 
Yêu là chết...mà nhiều người thích chết
Cứ lao vào cái chết cuồng sy
Bởi con tim nó chẳng màng chân lý
Chỉ biết yêu...rồi chết cũng cam lòng
                 Thái Anh



Vì phải chết nhiều lần như thế
Nên con tim mới sống mãi đến giờ.
Tim cằn cỗi thì chẳng bao giờ chết
Nhưng chỉ nhận cho mình được những giọt sương khô.

                      HoaNgâu
 
 
Không yêu tim nó khô cong
Không mơ ,không mộng...nỗi lòng quạnh hiu
Thà rằng được chết vì yêu
Còn hơn khô héo tiêu điều xác ve...
                     Thái Anh
thaianh49 20.08.2008 03:07:25 (permalink)
0
       ĐỜI NGƯỜI
        (thơ vui )
 
Ai cũng xưng...quá nửa đời người
Em không rành...mốc ấy bao nhiêu.?
Nửa đời người...năm mươi hay mấy chục
Riêng nửa đời em...muốn dài nữa anh ơi.!
 
Em thích nửa đời...quá tuổi năm mươi
Nửa còn lại...dài hơn thế nữa
Để còn yêu,còn thương anh mãi
Em chết rồi...Liệu còn được anh yêu.?
                 Thái Anh
thaianh49 20.08.2008 16:27:20 (permalink)
0
           HỎI NGƯỜI QUÁN CHỦ


Ta góp nhặt những tác phẩm tí hon
Mong đắp đổi gã khổng lồ nghệ thuật
Tí thơ, tí nhạc, tí văn xuôi què quặt
Ta tự hào trong lòng giếng bao la.
 
Dẫu chạnh lòng đôi lúc xót xa
Cố an ủi rằng đời nhiều khiếm khuyết
Bởi sinh thời vĩ nhân thường khó biết
Thói quen người đời hay lẫn lộn vàng thau.
 
Trên diến đàn không kể trước sau
Bình đẳng vô tư chẳng so đo hơn thiệt
Nhiều thơ quá mấy ai người đọc hết
Huống chi toàn na ná như nhau.
 
Có mấy người chắt chữ, lọc câu
Có mấy ai lấy nghệ thuật làm đầu
Phiên chợ ế nhiều hàng rau rẻ quá
Mớ rau ngon tìm mãi tận đẩu đâu.
 
Ta nào biết ai là người đi chợ
Liệu có tìm cho kĩ, cho lâu
Liệu có hiểu cho nỗi lòng thi khách
Hay chỉ mong lướt chợ cho mau./.

           Văn Đình Thuận






             NGƯỜI BÁN RAU...!
 
Ta cũng là người đi chợ bán rau
Nên hiểu được mớ rau mình đem bán
Cũng nhọc nhằn với bão mưa, nắng hạn
Vun xới trồng...Trăn trở giữa đêm thâu
 
Ta cũng là người đi chợ mua rau...
Tìm mớ rau mà vườn mình không có
Nhìn thấy rau họ nõn nà hương gió
Mà thấy tủi mình...rau cỏ kém thua..!
 
Ta hiểu rau ta gieo chẳng đúng mùa
Phải thêm gió ,thêm mưa vào hỗ trợ
Rau của ta mới xanh non một nửa
Cần thời gian...cần chợ có đông người
 
Sẽ một ngày...Người tìm đến ta thôi..!
 
    Bạn Văn Đình Thuận ơi.! Thái Anh rất hiểu và cảm phục bài thơ thâm thúy của bạn ,chúc bạn sẽ có nhiều tác phẩm hay và cũng sẽ gặp nhiều may mắn
                          THÁI ANH




thaianh49 23.08.2008 19:33:56 (permalink)
0
            MỘNG MƠ
 ( vui cho người mộng mơ )
Biết tình trao lầm lỡ
Mà cứ thích trao hoài.?
Đã chót trao cho ai...
Và trao thêm ai nữa.?
 
Trái tim nhiều duyên nợ
Nên mới vẫn vơ hoài
Yêu không chỉ một ai...
Yêu tới vài anh đó.!
 
Rồi nằm xó cô đơn
Cho thơ mãi oán hờn
Cho tình mãi chập chờn...
Cuồng si rồi mắc nợ.!
 
Cho tình ấy...mộng mơ.!
      Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 20:10:43 bởi thaianh49 >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 84 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9