Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 84 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 24.08.2008 16:00:55 (permalink)
0
                      

  TÌNH CHO KHÔNG

( Thơ vui...Thái Anh xin lỗi các bạn đọc nhé...vì bài thơ vui này T.A đạo theo nhạc một bài hát. Thực tình thì có mấy câu cứ âm vang trong đầu T.A mà TA lại không biết nhạc và lời là của ai...Bạn nào biết ,mách dùm TA để TA xin phép  tác giả chọc phá một chút bài hát của tác giả...cho vui...)
 
Tình là tình cho không.! là có..(là đúng)
Tình là tình có cho không
Thì anh ơi.! anh đừng có lo chi
Tình em sẽ cho không-không nghĩ suy...
 
Tình là tình không xin cũng có
Tình là tình...nhiều lắm...đem cho.!
Thì em ơi.! em đừng có sầu lo..
Anh sẽ mang tình tới...Anh sẽ cho.!
 
Cuộc đời ta đâu chỉ sống cho ta
Ta cứ việc sống cho nhau...mà thôi.!
 
Tình yêu ơi.! Ta cứ việc trao đi
Dấu diếm tình như thế để mà chi...
Tình em ơi xin gửi hết anh đi
Đôi ta cùng âu yếm trong tình sy...
 
Tình là tình cho không...Đúng đó.!
Tình là tình đẹp...lúc tình cho...
Chẳng thèm lo anh hay em...giàu có
Chỉ biết rằng...yêu sẽ đem tình cho.!
                Thái Anh 

  
  
  

          TÌNH ANH CÓ CHO KHÔNG
      ( Xin vui thêm chút nữa...các bạn ơi)
 
Tình của anh cho không...em chẳng lấy
Tình của anh...em chẳng lấy cho không
Xin anh đừng có nói lông ngông
Cho tình buồn...tình chảy theo dòng sông...
 
Thì anh ơi xin đừng ngóng,đừng mong
Khi tình mình đã rơi xuôi dòng sông
Thì anh ơi xin đừng có mong chi
Em giờ đã hết yêu anh... cuồng sy...
                   Thái Anh
Trạc Tuyền 24.08.2008 16:21:01 (permalink)
0
Gửi Ẻm T.A
 
Hôm nay luẩn quẩn  tình cho
Làm Trạc sợ chả dám mò sang Phi
hi hi hi.....................................
Thái Anh về Đà Nẵng đi
Có người đang muốn làm "dì" của ai
thaianh49 24.08.2008 18:08:37 (permalink)
0
Gửi Ẻm T.A

Hôm nay luẩn quẩn tình cho
Làm Trạc sợ chả dám mò sang Phi
hi hi hi.....................................
Thái Anh về Đà Nẵng đi
Có người đang muốn làm "dì" của ai
          Trạc tuyền

 
 
Bây giờ còn ở Châu phi
Anh rằng anh quý...muốn ''dì'' được ngay
Khi em đã bỏ chốn này
Liệu anh còn để ''muốn dì''hay không.?
              
Bạn Trạc ơi..TA bên này hôm nay mang tồi quá,chờ mãi mới post được trả lời bạn nè...hihi,chúc chủ nhật vui nhé..Hãy chờ TA ở ĐN nhé
                    Thái Anh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 18:13:29 bởi thaianh49 >
Trạc Tuyền 24.08.2008 20:29:27 (permalink)
0
     Thân gửi Nàng T.A
 
Nghe nói Châu Phi có lắm voi
Xin Nàng hãy chứng tỏ cùng tôi
Đầu voi ngà đủ xin một chiếc
Đuôi chuột đoạn ngang cho khúc thôi
Chả dám cù lần xôi cố đấm
Chỉ mong "ứ hự" bỏng thừa ôi
Tình tôi ngỏ thẳng như lòng ngựa
Chứ chả  ba hoa nước sáo voi
 
Tham khảo:
- "Đầu voi đuôi chuột": Nói nhiều làm chả được bao nhiêu
- "Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng, cầm bằng làm mướn mướn không công"; "Xôi hỏng bỏng không"
- "Thẳng như ruột ngựa"
- "Ba voi không được bát nước sáo"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2008 20:30:51 bởi Trạc Tuyền >
thaianh49 25.08.2008 01:47:08 (permalink)
0
              CHÚC MỪNG SINH NHẬT



 

          Con của mẹ là rồng bay tháng tám
         Giữa bầu trời không một gợn mây
         Mẹ luôn là làn gió thu bay
         Nâng cho con vươn rộng dài đôi cánh
 
         Ngày sinh nhật của con đã bao lần mẹ vắng
         Là bao lần lòng nặng nhớ thương
         Tình mẹ dạt dào như Đại Tây Dương
         Ru cho con nhũng đêm trường yên ngủ
 
         À ơi...tiếng mẹ ru se sẽ
         Như ngày nào con còn bé trên nôi...
         Giờ lớn lên...con đã hiểu cuộc đời
         Nhưng với mẹ...con mãi là đứa trẻ
             25/8/08
                Tặng Vương Cường
                 Mẹ Thanh Ái


 
 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 28.08.2008 22:07:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

quote:

Trích đoạn: Đình Thế

Thu muộn
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau..."

 
T.T.K.24.8.2008

Thu vừa mới đến đã muộn sao!
Thì nhặt chi duyên cũ ngày nào
Chỉ để bận lòng thêm hai đứa
Đâu chỉ một người biết nhói đau!!!

Thu đến lá chưa rụng, nắng chiều
Gió vờn liễu rũ, rũ đìu hiu
Đừng về em nhé! mùa thu trước
Sẽ chạnh lòng thêm, ray rứt nhiều

Để một mình anh, một mình thôi
Chiều thu tựa cữa nhặt lá rơi
Đếm từng chiếc lá, đong tình cũ
Để đón chiều thu "đã muộn rồi"

ĐT (người nhớ dai)



Heo may theo gió lạnh tái tê
Thu qua ,thu lại -chiều thu muộn
Dấu cũ ngày xưa lại kéo về
Nặng lòng đứng lặng buồn rơi lệ
 
gắng giữ lại chút nghĩa x ưa
Day dứt trong nhau đến bao giờ
Sẽ như quẩn gió mùa lá rụng
Dù để lòng muốn chút mộng mơ
 
Chiều thu , đã muộn ,Trời sắp tối
Khép lá cho màu mãi sắc tươi
Chờ mùa hoa thắm đợi thu tới
Đừng nhặt làm chi là vàng rơi
 
T.T.K.
 


Em cúi lượm mảnh lá vàng rơi xuống
Thương cho tình lá vội lìa cây
Anh ơi đã bao ngày thu đến.?
Mà tình mình vẫn lơ lửng trên mây.!
 
Em đong tình em đã bao ngày
Mượn nắng thu về gửi lời say...
Mà sao khó quá hờ hững quá
Nên nắng thu trao vẫn nhạt nhòa...
 
Anh ơi...thu đến rồi sẽ qua
Anh có thương chi buổi chiều tà
Hai nửa cuộc tình rơi hai ngã
Thu về...không hẹn giữa đôi ta...
              Thái Anh
               


 

Thu đến em nhặt lá vàng rơi
Bởi tình sao cứ mãi chơi vơi
Gạn lòng em gửi tình theo gió
Thủ thỉ cùng anh,một vài lời…
 
Em giữ tình anh đã bao ngày
Thu về đem nằng với hương say
Rộn rã lòng em xao xuyến quá
Biết tìm anh,tận chốn nào đây
 
Tình ta xa cách cả trời mây
Biển cách núi ngăn trọn tháng ngày
Đã chia đôi ngả lời hẹn ước
Để buồn đau xót mãi hôm nay…
 
T.T.K.28.8.2008
thaianh49 30.08.2008 21:57:30 (permalink)
0
                EM SẼ VỀ
 
Em không hiểu anh có chờ hay đợi
Nhưng em sẽ về nơi đó có anh
Với mùa thu nắng nhạt qua mành
Và hương gió cuốn theo mùa lá đổ
 
Anh có chờ.? Hay anh chẳng đợi
Em vẫn về nơi đó có anh
Có nắng hanh và khoảng trời xanh...
Êm đềm lắm và trong lành lắm lắm
 
Em không biết anh còn yêu đằm thắm
Em vẫn về để giữ lấy màu xanh
Giữ thu xưa...tình của em anh
Nhen nhóm lại hai mảnh đời đơn lạnh...
             Thái Anh
 
Thanh Thanh Khiết ơi...chúc cuối tuần vui nhé-Cho T.A nợ bài họa nghe..
         T.A
                
kimrbl 30.08.2008 22:08:22 (permalink)
0


            MỘNG MƠ
 ( vui cho người mộng mơ )
Biết tình trao lầm lỡ
Mà cứ thích trao hoài.?
Đã chót trao cho ai...
Và trao thêm ai nữa.?
 
Trái tim nhiều duyên nợ
Nên mới vẫn vơ hoài
Yêu không chỉ một ai...
Yêu tới vài anh đó.!
 
Rồi nằm xó cô đơn
Cho thơ mãi oán hờn
Cho tình mãi chập chờn...
Cuồng si rồi mắc nợ.!
 
Cho tình ấy...mộng mơ.!
      Thái Anh

 
Biết tình người trao rồi
Không chồng thì người khác
Nhưng cứ thích lôi thôi
Có nhầm thì cũng mặc
 
Mạng ảo ai cấm được
Ta thả tình giăng tơ
Bởi cái tính mộng mơ
Cứ thích yêu người khác...
 
Chúc Thái Anh những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên bờ đại dương thơ mộng.
kimrbl
thaianh49 30.08.2008 22:45:35 (permalink)
0
       MỘNG MƠ
( vui cho người mộng mơ )
Biết tình trao lầm lỡ
Mà cứ thích trao hoài.?
Đã chót trao cho ai...
Và trao thêm ai nữa.?

Trái tim nhiều duyên nợ
Nên mới vẫn vơ hoài
Yêu không chỉ một ai...
Yêu tới vài anh đó.!

Rồi nằm xó cô đơn
Cho thơ mãi oán hờn
Cho tình mãi chập chờn...
Cuồng si rồi mắc nợ.!

Cho tình ấy...mộng mơ.!
Thái Anh


Biết tình người trao rồi
Không chồng thì người khác
Nhưng cứ thích lôi thôi
Có nhầm thì cũng mặc

Mạng ảo ai cấm được
Ta thả tình giăng tơ
Bởi cái tính mộng mơ
Cứ thích yêu người khác...

Chúc Thái Anh những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên bờ đại dương thơ mộng.
kimrbl

 
Hihi...Thái Anh đang nhìn thấy bạn online...vậy hãy nghe T.A tâm sự nè...
 
    Trao tình rồi...đừng nói là trót dại...
    Kẻo người được trao tê tái cõi lòng
    Tình gửi rồi...là tình đã cho không
    Ta nhận hết và...đi vào cõi mộng
 
    Tình trang ảo...sao tim ta rung động.?
    Cũng quay cuồng tức tưởi tim can
    Lời yêu thương như sóng biển dâng tràn
    Hạnh phúc ảo mà ta vui...là có thật.!
 
      Vui một tý nhé KIMRBI...
Minh Tuấn 31.08.2008 01:14:19 (permalink)
0

TÌNH ANH CÓ CHO KHÔNG
( Xin vui thêm chút nữa...các bạn ơi)

Tình của anh cho không...em chẳng lấy
Tình của anh...em chẳng lấy cho không
Xin anh đừng có nói lông ngông
Cho tình buồn...tình chảy theo dòng sông...

Thì anh ơi xin đừng ngóng,đừng mong
Khi tình mình đã rơi xuôi dòng sông
Thì anh ơi xin đừng có mong chi
Em giờ đã hết yêu anh... cuồng sy...
Thái Anh

 

 
TÌNH CHO KHÔNG...LẤY.
 
Tình cho -em chẳng lấy không
Em sợ có chồng để mất tự do
Thích dòng sông có con đò
Khách không -Cô lái miệng hò...Ngày trôi.
 
Tình không lấy ,nước cuốn rồi
Dòng sông lơ đãng mây trôi tháng ngày
Khi yêu như bám cỏ may
Lúc tan như lá rơi đầy lối đi.
 
Bây giờ yêu...Hết cuồng si
Một thời ngây dại ,còn ghi đáy lòng
Giận anh mau nói cho xong
Xin em đừng bỏ...Tình không phí hoài...
 
MINH TUẤN
 
THÁI ANH UI...Vui quá héng...cho mình góp chen ngang mấy lời hén...Chúc bạn và mọi người vui vẻ.
 
 
thaianh49 02.09.2008 04:19:01 (permalink)
0


TÌNH ANH CÓ CHO KHÔNG
( Xin vui thêm chút nữa...các bạn ơi)
Tình của anh cho không...em chẳng lấy
Tình của anh...em chẳng lấy cho không
Xin anh đừng có nói lông ngông
Cho tình buồn...tình chảy theo dòng sông...

Thì anh ơi xin đừng ngóng,đừng mong
Khi tình mình đã rơi xuôi dòng sông
Thì anh ơi xin đừng có mong chi
Em giờ đã hết yêu anh... cuồng sy...
Thái Anh
 

 
TÌNH CHO KHÔNG...LẤY.

 
Tình cho -em chẳng lấy không

Em sợ có chồng để mất tự do

Thích dòng sông có con đò

Khách không -Cô lái miệng hò...Ngày trôi.

 
Tình không lấy ,nước cuốn rồi

Dòng sông lơ đãng mây trôi tháng ngày

Khi yêu như bám cỏ may

Lúc tan như lá rơi đầy lối đi.

 
Bây giờ yêu...Hết cuồng si
Một thời ngây dại ,còn ghi đáy lòng

Giận anh mau nói cho xong

Xin em đừng bỏ...Tình không phí hoài...

 
MINH TUẤN
 
THÁI ANH UI...Vui quá héng...cho mình góp chen ngang mấy lời hén...Chúc bạn và mọi người vui vẻ. 

 
 
         ĐÔI NHẢY ĐẸP
 
Ước gì anh và em
Là đôi nhảy đẹp nhất
Tay trong tay nắm chặt
Dìu nhau lên cung trăng
 
Lời nhạc hòa mênh mang
Ta ru ta mơ màng
Phút giây tình thơ mộng
Ta vòng quay trong tay...
 
Ước gì anh và em
Luôn bên nhau êm đềm
Du dương cùng điệu nhẩy
chân bước trong mơ màng...
 
Đêm nay trời thu sang
Tiếng nhạc vui rộn ràng
Gót sen em uyển chuyển
Tha thướt nhảy bên chàng...
               Thái Anh
 
Tuấn ui...Tuấn đã gửi cho Thái Anh cả tốp nhẩy...làm T.A lại mơ màng có bài thơ mới nè
Lần sau tuấn gửi tiếp nhiều tranh anhr đẹp cho T.A nhé..hihi...bây giờ vui nhảy chút nè
 
 

  
 



lyenson 02.09.2008 06:52:32 (permalink)
0
TÌNH ANH CÓ CHO KHÔNG
( Xin vui thêm chút nữa...các bạn ơi)
Tình của anh cho không...em chẳng lấy
Tình của anh...em chẳng lấy cho không
Xin anh đừng có nói lông ngông
Cho tình buồn...tình chảy theo dòng sông...

Thì anh ơi xin đừng ngóng,đừng mong
Khi tình mình đã rơi xuôi dòng sông
Thì anh ơi xin đừng có mong chi
Em giờ đã hết yêu anh... cuồng sy...
Thái Anh
 


TÌNH CHO KHÔNG...LẤY.

Tình cho -em chẳng lấy không
Em sợ có chồng để mất tự do
Thích dòng sông có con đò
Khách không -Cô lái miệng hò...Ngày trôi.
 
Tình không lấy ,nước cuốn rồi
Dòng sông lơ đãng mây trôi tháng ngày
Khi yêu như bám cỏ may
Lúc tan như lá rơi đầy lối đi.
 
Bây giờ yêu...Hết cuồng si
Một thời ngây dại ,còn ghi đáy lòng
Giận anh mau nói cho xong
Xin em đừng bỏ...Tình không phí hoài...
 
MINH TUẤN
 
THÁI ANH UI...Vui quá héng...cho mình góp chen ngang mấy lời hén...Chúc bạn và mọi người vui vẻ. 
 
  
 
Người đem cho - Em chẳng lấy
Người muốn lấy - Em chẳng cho
Rồi đây vì một câu hò
Em băng sông lội suối - Chẳng cần đò giang
Em theo không phải lấy chàng
Mà em theo để cùng chàng làm thơ.
hơ hơ...
 
LS
thaianh49 02.09.2008 07:34:59 (permalink)
0
 
TÌNH ANH CÓ CHO KHÔNG
( Xin vui thêm chút nữa...các bạn ơi)
Tình của anh cho không...em chẳng lấy
Tình của anh...em chẳng lấy cho không
Xin anh đừng có nói lông ngông
Cho tình buồn...tình chảy theo dòng sông...

Thì anh ơi xin đừng ngóng,đừng mong
Khi tình mình đã rơi xuôi dòng sông
Thì anh ơi xin đừng có mong chi
Em giờ đã hết yêu anh... cuồng sy...
Thái Anh
 


TÌNH CHO KHÔNG...LẤY.

Tình cho -em chẳng lấy không
Em sợ có chồng để mất tự do
Thích dòng sông có con đò
Khách không -Cô lái miệng hò...Ngày trôi.
 
Tình không lấy ,nước cuốn rồi
Dòng sông lơ đãng mây trôi tháng ngày
Khi yêu như bám cỏ may
Lúc tan như lá rơi đầy lối đi.
 
Bây giờ yêu...Hết cuồng si
Một thời ngây dại ,còn ghi đáy lòng
Giận anh mau nói cho xong
Xin em đừng bỏ...Tình không phí hoài...
 
MINH TUẤN
 
THÁI ANH UI...Vui quá héng...cho mình góp chen ngang mấy lời hén...Chúc bạn và mọi người vui vẻ. 
 
  
 
Người đem cho - Em chẳng lấy
Người muốn lấy - Em chẳng cho
Rồi đây vì một câu hò
Em băng sông lội suối - Chẳng cần đò giang
Em theo không phải lấy chàng
Mà em theo để cùng chàng làm thơ.
hơ hơ...
 
LS

Bây giờ theo chỉ làm thơ
Thơ chàng hay quá em mơ ''...  ''  chàng
Rồi đây chẳng có đò ngang
Em quay về hổng được...xin ở đây luôn cùng chàng
Hò ơ...
  
 LYENSON  ui...lâu lém không thấy lại nhà chơi...hôm nay cùng hò ơ với Thái Anh nhé..hihi  chúc luôn vui vẻ nhé LS..(nhớ điền chữ vào ô trống trong bài thơ nhé..hehe..)
THái Anh
Minh Tuấn 05.09.2008 00:47:50 (permalink)
0

EM SẼ VỀ

Em không hiểu anh có chờ hay đợi
Nhưng em sẽ về nơi đó có anh
Với mùa thu nắng nhạt qua mành
Và hương gió cuốn theo mùa lá đổ

Anh có chờ.? Hay anh chẳng đợi
Em vẫn về nơi đó có anh
Có nắng hanh và khoảng trời xanh...
Êm đềm lắm và trong lành lắm lắm

Em không biết anh còn yêu đằm thắm
Em vẫn về để giữ lấy màu xanh
Giữ thu xưa...tình của em anh
Nhen nhóm lại hai mảnh đời đơn lạnh...
Thái Anh

Thanh Thanh Khiết ơi...chúc cuối tuần vui nhé-Cho T.A nợ bài họa nghe..
T.A

 

 
 NGỌN NẮNG HANH XƯA...
 
Cuối thu khi ngọn nắng hanh
Em thường nhìn trộm qua mành thời gian
Mấy bông cúc nở muộn màng
Sắc tươi như bóng trăng vàng đâu đây.
 
Từ ngày chân bước đường mây
Thân nơi xứ lạ ,dạ đầy buồn lo
Nhớ quê trăm mối tơ vò
Thương riêng ngọn gió hanh...Lo đông về.
 
Hoa may một thuở tím đê
Đường yêu gửi nhớ ,anh về còn vương
Bước xưa ,nay chẳng chung đường
Trái tim vẫn nhắc yêu thương bốn mùa.
 
Em thèm cái nắng hanh thưa
Dọi qua mành nứa say sưa nỗi niềm
Gío Hanh vừa tiễn thu xong
Mùa đông em giữ góc lòng...Hồng than .
 
MINH TUẤN
 
THÁI ANH 49 NÈ
 
Hi...Mượn cái nắng hanh...qua mành của Thái Anh nè....mình còn nhớ ngày xưa  thường hay bị nẻ môi hay nẻ chân vào mùa hanh này lắm...cÓ LẦN còn chảy máu cả môi và sưng vù nữa chứ...hi...Cám ơn bạn đã gợi lại niềm nhớ ngày xưa nhé...Chúc bạn vui và hạnh phúc.
 
MT
 
Trạc Tuyền 05.09.2008 08:04:19 (permalink)
0
Xin hàng
 
Thôi mình hỏi ý kiến  Liên Thơ
Xứ sở Phi Châu liệu có mơ
Sư tử từng bầy hung dữ lắm
Hùm beo đông đúc dễ đâu sờ
Rắn chuông nọc độc nghe mà khiếp
Voi chúa vòi dài thấy ắt quơ
Thú thật Thái Anh mê đến mấy
Nản lòng Sư Trạc chỉ tay giơ
 
 
Nhạc Chế…Linh… tinh
 
Thái Anh xưa lá ngọc cành vàng
Sư Trạc xưa cốc vắng lang thang
Thái Anh
 chính  “ẻm” ngày xưa ấy
Sang Châu Phì 
cho khoảng cách mênh mang
 
Rồi một hôm Sư Trạc bỗng gặp nàng
Trên diễn đàn
Thư quán… túi thơ mang
“Ẻm” chính “ẻm” ngày xưa ấy
Đến bây giờ sắp đầu bạc răng long
 
Đời Sư vẫn đầu trọc nâu sồng
Đời Sư vẫn chuông đấm boong boong
 
Thấy “Ẻm” đi học nghề trồng tóc
Sư thoáng buồn…
Không còn kịp nữa đâu ./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 08:17:09 bởi Trạc Tuyền >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 84 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9