Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 84 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
lyenson 05.09.2008 10:09:04 (permalink)
0
 
Người đem cho - Em chẳng lấy
Người muốn lấy - Em chẳng cho
Rồi đây vì một câu hò
Em băng sông lội suối - Chẳng cần đò giang
Em theo không phải lấy chàng
Mà em theo để cùng chàng làm thơ.
hơ hơ...
 
LS

Bây giờ theo chỉ làm thơ
Thơ chàng hay quá em mơ ''...  ''  chàng
Rồi đây chẳng có đò ngang
Em quay về hổng được...xin ở đây luôn cùng chàng
Hò ơ...
  
 LYENSON  ui...lâu lém không thấy lại nhà chơi...hôm nay cùng hò ơ với Thái Anh nhé..hihi  chúc luôn vui vẻ nhé LS..(nhớ điền chữ vào ô trống trong bài thơ nhé..hehe..)
THái Anh

Trên đời sợ nhất đa mang
Em mà nỡ nói "lấy chàng" thì nguy!
Làm trai ngại nhất việc chi?
Xin thưa: Nhiều vợ, bị đì... ngủ chuồng heo
LyênSơn
hoangau 05.09.2008 22:49:20 (permalink)
0


                        TÌNH CHO KHÔNG

( Thơ vui...Thái Anh xin lỗi các bạn đọc nhé...vì bài thơ vui này T.A đạo theo nhạc một bài hát. Thực tình thì có mấy câu cứ âm vang trong đầu T.A mà TA lại không biết nhạc và lời là của ai...Bạn nào biết ,mách dùm TA để TA xin phép  tác giả chọc phá một chút bài hát của tác giả...cho vui...)
 
Tình là tình cho không.! là có..(là đúng)
Tình là tình có cho không
Thì anh ơi.! anh đừng có lo chi
Tình em sẽ cho không-không nghĩ suy...
 
Tình là tình không xin cũng có
Tình là tình...nhiều lắm...đem cho.!
Thì em ơi.! em đừng có sầu lo..
Anh sẽ mang tình tới...Anh sẽ cho.!
 
Cuộc đời ta đâu chỉ sống cho ta
Ta cứ việc sống cho nhau...mà thôi.!
 
Tình yêu ơi.! Ta cứ việc trao đi
Dấu diếm tình như thế để mà chi...
Tình em ơi xin gửi hết anh đi
Đôi ta cùng âu yếm trong tình sy...
 
Tình là tình cho không...Đúng đó.!
Tình là tình đẹp...lúc tình cho...
Chẳng thèm lo anh hay em...giàu có
Chỉ biết rằng...yêu sẽ đem tình cho.!
                Thái Anh

  
  
  

          TÌNH ANH CÓ CHO KHÔNG
      ( Xin vui thêm chút nữa...các bạn ơi)
 
Tình của anh cho không...em chẳng lấy
Tình của anh...em chẳng lấy cho không
Xin anh đừng có nói lông ngông
Cho tình buồn...tình chảy theo dòng sông...
 
Thì anh ơi xin đừng ngóng,đừng mong
Khi tình mình đã rơi xuôi dòng sông
Thì anh ơi xin đừng có mong chi
Em giờ đã hết yêu anh... cuồng sy...
                   Thái Anh


tiếp này chị ơi ! Vẫn hát như thế nhé !


Tình là tình nhiều khi không thành có
Tình là tình chẳng có cũng không xong.
Nàng không cho anh vẫn cứ xông vô
Anh doạ nàng, khiếp quá nên phải cho.

Tình ... châu Phi, cho nhận rất ... lâm ly
Nên thầy Trạc đã nói đi là đi. 

...

hi hi hi

thaianh49 07.09.2008 06:29:43 (permalink)
0
 TÌNH CHO KHÔNG

( Thơ vui...Thái Anh xin lỗi các bạn đọc nhé...vì bài thơ vui này T.A đạo theo nhạc một bài hát. Thực tình thì có mấy câu cứ âm vang trong đầu T.A mà TA lại không biết nhạc và lời là của ai...Bạn nào biết ,mách dùm TA để TA xin phép tác giả chọc phá một chút bài hát của tác giả...cho vui...)

Tình là tình cho không.! là có..(là đúng)
Tình là tình có cho không
Thì anh ơi.! anh đừng có lo chi
Tình em sẽ cho không-không nghĩ suy...

Tình là tình không xin cũng có
Tình là tình...nhiều lắm...đem cho.!
Thì em ơi.! em đừng có sầu lo..
Anh sẽ mang tình tới...Anh sẽ cho.!

Cuộc đời ta đâu chỉ sống cho ta
Ta cứ việc sống cho nhau...mà thôi.!

Tình yêu ơi.! Ta cứ việc trao đi
Dấu diếm tình như thế để mà chi...
Tình em ơi xin gửi hết anh đi
Đôi ta cùng âu yếm trong tình sy...

Tình là tình cho không...Đúng đó.!
Tình là tình đẹp...lúc tình cho...
Chẳng thèm lo anh hay em...giàu có
Chỉ biết rằng...yêu sẽ đem tình cho.!
Thái Anh




TÌNH ANH CÓ CHO KHÔNG
( Xin vui thêm chút nữa...các bạn ơi)

Tình của anh cho không...em chẳng lấy
Tình của anh...em chẳng lấy cho không
Xin anh đừng có nói lông ngông
Cho tình buồn...tình chảy theo dòng sông...

Thì anh ơi xin đừng ngóng,đừng mong
Khi tình mình đã rơi xuôi dòng sông
Thì anh ơi xin đừng có mong chi
Em giờ đã hết yêu anh... cuồng sy...
Thái Anh


tiếp này chị ơi ! Vẫn hát như thế nhé !


Tình là tình nhiều khi không thành có
Tình là tình chẳng có cũng không xong.
Nàng không cho anh vẫn cứ xông vô
Anh doạ nàng, khiếp quá nên phải cho.

Tình ... châu Phi, cho nhận rất ... lâm ly
Nên thầy Trạc đã nói đi là đi.

hi hi hi...
Hoa Ngâu


Tình bên ni em chửa hẹn hò chi

Sao dám rằng nói đi là cứ đi
Này Ngâu ơi thầy còn mến cô Ni
Nên chuyến này thầy quyết chưa hề đi...
 
Này Ngâu ơi em phải tính chi li
Để tóc thầy phải tốt...mới cho đi...
Này Ngâu ơi dù tình có lâm li
Thầy cũng phải qua em mới được đi...
 
Em Ngâu ơi...hát cao giọng chút xíu nhé...thầy nghễnh ngãng đấy...hihi..
  Thái Anh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2008 06:32:15 bởi thaianh49 >
thaianh49 07.09.2008 16:00:21 (permalink)
0

Người đem cho - Em chẳng lấy
Người muốn lấy - Em chẳng cho
Rồi đây vì một câu hò
Em băng sông lội suối - Chẳng cần đò giang
Em theo không phải lấy chàng
Mà em theo để cùng chàng làm thơ.
hơ hơ...
 
LS

Bây giờ theo chỉ làm thơ
Thơ chàng hay quá em mơ ''...  ''  chàng
Rồi đây chẳng có đò ngang
Em quay về hổng được...xin ở đây luôn cùng chàng
Hò ơ...
  
 LYENSON  ui...lâu lém không thấy lại nhà chơi...hôm nay cùng hò ơ với Thái Anh nhé..hihi  chúc luôn vui vẻ nhé LS..(nhớ điền chữ vào ô trống trong bài thơ nhé..hehe..)
THái Anh

Trên đời sợ nhất đa mang
Em mà nỡ nói "lấy chàng" thì nguy!
Làm trai ngại nhất việc chi?
Xin thưa: Nhiều vợ, bị đì... ngủ chuồng heo
LyênSơn

_____________________________

HIHI...
Em mà lây được anh rồi
Đêm đêm em giữ anh ngồi bên em
Ta làm thơ phú êm đềm
Anh không phải ngủ chuồng ' hèo '' đâu anh...(chuồng heo )
  Thai Anh
thaianh49 12.09.2008 02:40:33 (permalink)
0
             CHÚT MỘNG MƠ
 
 Em là người mộng mơ.
.Nhưng anh đừng vội giơ tay bắt
 Đừng vội mơ dễ dàng nắm chặt
 Trái tim nồng...em chẳng trao anh
 
 Em là người chỉ yêu trong thơ
 Anh chớ vội nhầm mà thương mà nhớ...
 Đừng vội nghe lời em nức nở
 Mà tương tư tình...để dạ ngẩn ngơ
 
 Em hay nói vu vơ
 Nhưng chưa bao giờ em sa ngã
 Trái tim em còn nhiều băng giá
 Rào quanh mình một lớp nhũ kiêu sa
 
 Chớ vội nghe những lời em ba hoa
 Những vu vơ mà anh suy tưởng
 Em dễ dàng gục vai anh vui sướng...
 Chút mơ mộng này...em chỉ vướng trong thơ...
 
       11/9/08
       Thái Anh
kimrbl 12.09.2008 09:43:47 (permalink)
0


             CHÚT MỘNG MƠ
 
 Em là người mộng mơ.
.Nhưng anh đừng vội giơ tay bắt
 Đừng vội mơ dễ dàng nắm chặt
 Trái tim nồng...em chẳng trao anh
 
 Em là người chỉ yêu trong thơ
 Anh chớ vội nhầm mà thương mà nhớ...
 Đừng vội nghe lời em nức nở
 Mà tương tư tình...để dạ ngẩn ngơ
 
 Em hay nói vu vơ
 Nhưng chưa bao giờ em sa ngã
 Trái tim em còn nhiều băng giá
 Rào quanh mình một lớp nhũ kiêu sa
 
 Chớ vội nghe những lời em ba hoa
 Những vu vơ mà anh suy tưởng
 Em dễ dàng gục vai anh vui sướng...
 Chút mơ mộng này...em chỉ vướng trong thơ...
 
       11/9/08
       Thái Anh

 
 Lời nhắn
 
Em giờ đang ở Phi châu
Thích thơ chứ phải anh đâu mà chờ
Anh đừng mơ mộng vẩn vơ
Chồng em biết được có mà tan xương
Nhưng em không cấm anh thương
Yêu em anh cứ bình thường nghe anh
Miễn đừng có gọi Thái Anh
Lấy tên ai đó chỉ mình biết thôi
Bây giờ mình quá xa xôi
Đợi em kiếm đủ ngà voi em về
Lúc gặp anh nếu em mê
Biết đâu em sẽ theo về với anh
kimrbl
Ha Ngan Ha 12.09.2008 11:29:58 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

            CHÚT MỘNG MƠ
 
 Em là người mộng mơ.
.Nhưng anh đừng vội giơ tay bắt
 Đừng vội mơ dễ dàng nắm chặt
 Trái tim nồng...em chẳng trao anh
 
 Em là người chỉ yêu trong thơ
 Anh chớ vội nhầm mà thương mà nhớ...
 Đừng vội nghe lời em nức nở
 Mà tương tư tình...để dạ ngẩn ngơ
 
 Em hay nói vu vơ
 Nhưng chưa bao giờ em sa ngã
 Trái tim em còn nhiều băng giá
 Rào quanh mình một lớp nhũ kiêu sa
 
 Chớ vội nghe những lời em ba hoa
 Những vu vơ mà anh suy tưởng
 Em dễ dàng gục vai anh vui sướng...
 Chút mơ mộng này...em chỉ vướng trong thơ...
 
       11/9/08
       Thái Anh


 Lời nhắn
 
Em giờ đang ở Phi châu
Thích thơ chứ phải anh đâu mà chờ
Anh đừng mơ mộng vẩn vơ
Chồng em biết được có mà tan xương
Nhưng em không cấm anh thương
Yêu em anh cứ bình thường nghe anh
Miễn đừng có gọi Thái Anh
Lấy tên ai đó chỉ mình biết thôi
Bây giờ mình quá xa xôi
Đợi em kiếm đủ ngà voi em về
Lúc gặp anh nếu em mê
Biết đâu em sẽ theo về với anh
kimrbl



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 23:32:52 bởi Ha Ngan Ha >
Ha Ngan Ha 12.09.2008 12:30:26 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

            CHÚT MỘNG MƠ
 
 Em là người mộng mơ.
.Nhưng anh đừng vội giơ tay bắt
 Đừng vội mơ dễ dàng nắm chặt
 Trái tim nồng...em chẳng trao anh
 
 Em là người chỉ yêu trong thơ
 Anh chớ vội nhầm mà thương mà nhớ...
 Đừng vội nghe lời em nức nở
 Mà tương tư tình...để dạ ngẩn ngơ
 
 Em hay nói vu vơ
 Nhưng chưa bao giờ em sa ngã
 Trái tim em còn nhiều băng giá
 Rào quanh mình một lớp nhũ kiêu sa
 
 Chớ vội nghe những lời em ba hoa
 Những vu vơ mà anh suy tưởng
 Em dễ dàng gục vai anh vui sướng...
 Chút mơ mộng này...em chỉ vướng trong thơ...
 
       11/9/08
Lời nhắn
 
Em giờ đang ở Phi châu
Thích thơ chứ phải anh đâu mà chờ
Anh đừng mơ mộng vẩn vơ
Chồng em biết được có mà tan xương
Nhưng em không cấm anh thương
Yêu em anh cứ bình thường nghe anh
Miễn đừng có gọi Thái Anh
Lấy tên ai đó chỉ mình biết thôi
Bây giờ mình quá xa xôi
Đợi em kiếm đủ ngà voi em về
Lúc gặp anh nếu em mê
Biết đâu em sẽ theo về với anh
kimrbl


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2008 23:33:57 bởi Ha Ngan Ha >
ThanhThanhKhiet 12.09.2008 22:57:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

        VUI VUI VỚI THANH KHIẾT NÈ
 
Lâu ngày không đến nhà Khiết chơ
Tớ bận lang thang mọi chân trời
Cố tìm cho được ai ngớ ngẩn
Vương sợi tơ tình...kéo đi chơi.!
 
Nhưng mà không tìm được Khiết ơi
Nên lại về đây kể đôi lời
Cùng người bạn gái ''thời son trẻ''
Và cái thưở ''còn bé tỷ teo''
 
Ngày xưa các ánh đi theo mình
Trốn hoài không xuể phải lặng thinh
Giờ đây vác chuông đi gõ mõ
Rao hoài mà chả có ma rinh...
 
Thế mới biết vẻ mặt của mình
Đã già lại xí còn đâu xinh
Tóc đen nhuộm nắng nhiều...bạc trắng
Ảnh nào dám vác mình về dinh.?

He he Khiết ơi...hôm nay T.A ở nhà,vào được cái tên đăng nhập là mất mạng luôn,thành ra post được bài này mất một buổi sáng đó Khiết à....chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé Khiết
Thái Anh



Bạn đi  Du lịch khắp mọi nơi
Chơi cho thoả thích về nghỉ ngơi
Rồi  nhớ đến có người bạn nhỏ
Của ngày thơ trẻ vẫn thường chơi
 
Tại vì bạn chẳng có giăng tơ
Rải tình mơ mộng chốn chơ vơ
Làm sao rinh được chàng vừa ý
hay để các chàng trong bến mơ
 
Thơ tình đâu có tuồi bao giờ
Mà sợ đầu tóc bạc trắng phơ
Dòng thơ trải vào trong say đắm
Đưa hồn lên tận cõi mộng mơ
 
Tôi biết cho đến tận bây giờ
Có “ người “ đang trông đợi, mong chờ
Hình như bạn chẳng vừa ý đấy
Cho thơ “ người “cứ mãi ngu ngơ
 
T.T.12.9.2008
 
Chúc vui nhé 
  
 
thaianh49 13.09.2008 04:24:14 (permalink)
0
          THỨ SÁU MƯA RƠI
 

Chiều thư sáu mưa rơi
Mang cho em khí trời
Trong...lành... mát rượi
Phút chốc thoáng yêu đời.!
 
Gió đưa cành lá nghiêng
Rung rinh ngả nửa vời
Những mầm non đang đợi
Nở vội cùng mưa rơi
 
Cuối tuần mưa đến chơi
Cuốn trôi đi trong đời
Những buồn vui diệu vợi
Bầu trời trong , trong veo...
 
Mai nhé -anh đến rồi
Mình vui vẻ rong chơi
Biển xanh đang vẫy gọi
Tình ta đẹp lên ngôi...
      Thái Anh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 04:26:32 bởi thaianh49 >
thaianh49 13.09.2008 13:52:04 (permalink)
0
                 TRUNG THU
 
Trung thu trăng dịu dàng vào
Đòi thơ đòi cả chùm sao rước đèn...
 
Phố vui đèn cháu rung rinh
Cô ngồi thả bức thơ tình gửi trăng
 
             Thái Anh
kimrbl 13.09.2008 14:38:44 (permalink)
0


                 TRUNG THU
 
Trung thu trăng dịu dàng vào
Đòi thơ đòi cả chùm sao rước đèn...
 
Phố vui đèn cháu rung rinh
Cô ngồi thả bức thơ tình gửi trăng
 
             Thái Anh

 
Phi châu không có Trung Thu
Đêm rằm Anh có ngồi chờ trăng lên
Có vui cùng trẻ rước đèn
Có ăn bánh để rồi khen tuyệt vời
Đêm mai trăng sáng giữa trời
Thái Anh nô giỡn như hồi trẻ con...
kimrbl
thaianh49 13.09.2008 16:17:58 (permalink)
0
                    TRUNG THU
 
Trung thu trăng dịu dàng vào
Đòi thơ đòi cả chùm sao rước đèn...
 
Phố vui đèn cháu rung rinh
Cô ngồi thả bức thơ tình gửi trăng
 
             Thái Anh


Phi châu không có Trung Thu
Đêm rằm Anh có ngồi chờ trăng lên
Có vui cùng trẻ rước đèn
Có ăn bánh để rồi khen tuyệt vời
Đêm mai trăng sáng giữa trời
Thái Anh nô giỡn như hồi trẻ con...
kimrbl

 
Xứ này không có trung thu
Đêm rằm ngồi ngắm trăng thu một mình
Nhớ về những chiếc đèn xinh
Trung thu thưở nhỏ rung rinh rước đèn
 
      Thái Anh
 
Kimrbi nè,ăn bánh nhớ để phần mình với nhé.
Hoa Ngâu ui...sang nhà Thanh Khiết chôm cho chị ít bánh trung thu...chị thấy T.K có anh T.Dũng tặng nhiều bánh lắm...em là giỏi ''trộm'' lắm và chị ăn của ''chôm'' thì cũng rất ngon...hihi
Chúc c.n mọi bạn bè xa gần vui vẻ nhé
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 16:19:43 bởi thaianh49 >
ThanhThanhKhiet 13.09.2008 18:24:51 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                    TRUNG THU
 
Trung thu trăng dịu dàng vào
Đòi thơ đòi cả chùm sao rước đèn...
 
Phố vui đèn cháu rung rinh
Cô ngồi thả bức thơ tình gửi trăng
 
             Thái Anh


Phi châu không có Trung Thu
Đêm rằm Anh có ngồi chờ trăng lên
Có vui cùng trẻ rước đèn
Có ăn bánh để rồi khen tuyệt vời
Đêm mai trăng sáng giữa trời
Thái Anh nô giỡn như hồi trẻ con...
kimrbl

 
Xứ này không có trung thu
Đêm rằm ngồi ngắm trăng thu một mình
Nhớ về những chiếc đèn xinh
Trung thu thưở nhỏ rung rinh rước đèn
 
      Thái Anh
 
Kimrbi nè,ăn bánh nhớ để phần mình với nhé.
Hoa Ngâu ui...sang nhà Thanh Khiết chôm cho chị ít bánh trung thu...chị thấy T.K có anh T.Dũng tặng nhiều bánh lắm...em là giỏi ''trộm'' lắm và chị ăn của ''chôm'' thì cũng rất ngon...hihi
Chúc c.n mọi bạn bè xa gần vui vẻ nhé
Thái Anh

 

 
Thái Anh không phải chôm đâu
Muốn ăn cần nói một câu thôi mà
Cũng là của người phúc ta
Chỉ còn thiếu một ấm trà mới vui...
 
T.T.K.13.9.2008
 
 
thaianh49 13.09.2008 21:21:28 (permalink)
0


                   TRUNG THU
 
Trung thu trăng dịu dàng vào
Đòi thơ đòi cả chùm sao rước đèn...
 
Phố vui đèn cháu rung rinh
Cô ngồi thả bức thơ tình gửi trăng
 
             Thái Anh


Phi châu không có Trung Thu
Đêm rằm Anh có ngồi chờ trăng lên
Có vui cùng trẻ rước đèn
Có ăn bánh để rồi khen tuyệt vời
Đêm mai trăng sáng giữa trời
Thái Anh nô giỡn như hồi trẻ con...
kimrbl

 
Xứ này không có trung thu
Đêm rằm ngồi ngắm trăng thu một mình
Nhớ về những chiếc đèn xinh
Trung thu thưở nhỏ rung rinh rước đèn
 
      Thái Anh
 
Kimrbi nè,ăn bánh nhớ để phần mình với nhé.
Hoa Ngâu ui...sang nhà Thanh Khiết chôm cho chị ít bánh trung thu...chị thấy T.K có anh T.Dũng tặng nhiều bánh lắm...em là giỏi ''trộm'' lắm và chị ăn của ''chôm'' thì cũng rất ngon...hihi
Chúc c.n mọi bạn bè xa gần vui vẻ nhé
Thái Anh




Thái Anh không phải chôm đâu
Muốn ăn cần nói một câu thôi mà
Cũng là của người phúc ta
Chỉ còn thiếu một ấm trà mới vui...
 
T.T.K.13.9.2008 
  
 

Hehe có quà trung thu rùi

Đêm nay mình sẽ thả sức vui
Bánh nướng ,bánh dẻo...hoa đủ cả
Chỉ thiếu một ấm trà mà thui
Trà thì tôi lại đi xin rồi
 
Thanh Khiết ơi...sợ bạn ăn tham một mình như hồi bé nên mới xui Ngâu sang chôm...hihi không ngờ bạn thảo quá ha...mình vui lắm và cảm ơn nhé...ê mà mình sẽ gọi tất cả các bạn:  Nhân Sơn,Lyenson,Trạc Tuyền,Liên Thơ,Trăng Thu,Thế Duyên,Hoah,Ngâu, Kimrbi,Thành Dũng...đến cùng ăn nhé ( chả biết còn sót ai nữa không)
Chúc cho ngày tết trung thu của chúng ta vui nhé
Thái Anh
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 84 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9