Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 84 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
anhtrangthu 14.09.2008 00:30:12 (permalink)
0
  thaianh49

                   TRUNG THU
 
Trung thu trăng dịu dàng vào
Đòi thơ đòi cả chùm sao rước đèn...
 
Phố vui đèn cháu rung rinh
Cô ngồi thả bức thơ tình gửi trăng
 
             Thái Anh



Phi châu không có Trung Thu
Đêm rằm Anh có ngồi chờ trăng lên
Có vui cùng trẻ rước đèn
Có ăn bánh để rồi khen tuyệt vời
Đêm mai trăng sáng giữa trời
Thái Anh nô giỡn như hồi trẻ con...
kimrbl

 
Xứ này không có trung thu
Đêm rằm ngồi ngắm trăng thu một mình
Nhớ về những chiếc đèn xinh
Trung thu thưở nhỏ rung rinh rước đèn
 
      Thái Anh
 
Kimrbi nè,ăn bánh nhớ để phần mình với nhé.
Hoa Ngâu ui...sang nhà Thanh Khiết chôm cho chị ít bánh trung thu...chị thấy T.K có anh T.Dũng tặng nhiều bánh lắm...em là giỏi ''trộm'' lắm và chị ăn của ''chôm'' thì cũng rất ngon...hihi
Chúc c.n mọi bạn bè xa gần vui vẻ nhé
Thái Anh




Thái Anh không phải chôm đâu
Muốn ăn cần nói một câu thôi mà
Cũng là của người phúc ta
Chỉ còn thiếu một ấm trà mới vui...
 
T.T.K.13.9.2008 

  
 

Hehe có quà trung thu rùi

Đêm nay mình sẽ thả sức vui
Bánh nướng ,bánh dẻo...hoa đủ cả
Chỉ thiếu một ấm trà mà thui
Trà thì tôi lại đi xin rồi
 
Thanh Khiết ơi...sợ bạn ăn tham một mình như hồi bé nên mới xui Ngâu sang chôm...hihi không ngờ bạn thảo quá ha...mình vui lắm và cảm ơn nhé...ê mà mình sẽ gọi tất cả các bạn:  Nhân Sơn,Lyenson,Trạc Tuyền,Liên Thơ,Trăng Thu,Thế Duyên,Hoah,Ngâu, Kimrbi,Thành Dũng...đến cùng ăn nhé ( chả biết còn sót ai nữa không)
Chúc cho ngày tết trung thu của chúng ta vui nhé
Thái Anh

 
Trăng Thu chắc muốn vòi thơ
Nghiêng nghiêng rực rỡ như chờ đợi ai
Trăng đi ta nhớ thương hoài...
Thu về ta lại mơ dài có Trăng
  thaianh49


AnhTrangThu ơi... đêm nay ăn bánh nhớ gửi cho T.A một ít nhé...mình chúc bạn cuối tuần thật vui và hạnh phúc nhé
T.A

Chào Thái Anh, thơi gian này bận quá không hoạ thơ cùng ai được buồn ghê gớm mà phải nén lại đấy, hôm nay vào không trả lời hết được mong thi hữu đừng giận nhé


Hôm nay cắt bánh bên trăng
Nửa bày mâm cỗ nửa mang lên trời
Nhờ Hằng Nga đến tận nơi
Gửi cho người bạn ở nơi xa vời...


Thái Anh ơi mình nhờ Hằng Nga mang một nửa phần bánh cho TA đó, TA cứ liên lạc với chị Hằng để nhận bánh nhé , cước phí ATT đã trả trước rồi hì hì...Chúc bạn vui vẻ, khi nào về VN phải ghé thăm tất cả mọi người được không nào?
thaianh49 14.09.2008 00:50:56 (permalink)
0

                   TRUNG THU
 
Trung thu trăng dịu dàng vào
Đòi thơ đòi cả chùm sao rước đèn...
 
Phố vui đèn cháu rung rinh
Cô ngồi thả bức thơ tình gửi trăng
 
             Thái Anh



Phi châu không có Trung Thu
Đêm rằm Anh có ngồi chờ trăng lên
Có vui cùng trẻ rước đèn
Có ăn bánh để rồi khen tuyệt vời
Đêm mai trăng sáng giữa trời
Thái Anh nô giỡn như hồi trẻ con...
kimrbl

 
Xứ này không có trung thu
Đêm rằm ngồi ngắm trăng thu một mình
Nhớ về những chiếc đèn xinh
Trung thu thưở nhỏ rung rinh rước đèn
 
      Thái Anh
 
Kimrbi nè,ăn bánh nhớ để phần mình với nhé.
Hoa Ngâu ui...sang nhà Thanh Khiết chôm cho chị ít bánh trung thu...chị thấy T.K có anh T.Dũng tặng nhiều bánh lắm...em là giỏi ''trộm'' lắm và chị ăn của ''chôm'' thì cũng rất ngon...hihi
Chúc c.n mọi bạn bè xa gần vui vẻ nhé
Thái Anh




Thái Anh không phải chôm đâu
Muốn ăn cần nói một câu thôi mà
Cũng là của người phúc ta
Chỉ còn thiếu một ấm trà mới vui...

T.T.K.13.9.2008 

  
 

Hehe có quà trung thu rùi

Đêm nay mình sẽ thả sức vui
Bánh nướng ,bánh dẻo...hoa đủ cả
Chỉ thiếu một ấm trà mà thui
Trà thì tôi lại đi xin rồi
 
Thanh Khiết ơi...sợ bạn ăn tham một mình như hồi bé nên mới xui Ngâu sang chôm...hihi không ngờ bạn thảo quá ha...mình vui lắm và cảm ơn nhé...ê mà mình sẽ gọi tất cả các bạn:  Nhân Sơn,Lyenson,Trạc Tuyền,Liên Thơ,Trăng Thu,Thế Duyên,Hoah,Ngâu, Kimrbi,Thành Dũng...đến cùng ăn nhé ( chả biết còn sót ai nữa không)
Chúc cho ngày tết trung thu của chúng ta vui nhé
Thái Anh

 
Trăng Thu chắc muốn vòi thơ
Nghiêng nghiêng rực rỡ như chờ đợi ai
Trăng đi ta nhớ thương hoài...
Thu về ta lại mơ dài có Trăng
  thaianh49


AnhTrangThu ơi... đêm nay ăn bánh nhớ gửi cho T.A một ít nhé...mình chúc bạn cuối tuần thật vui và hạnh phúc nhé
T.A

Chào Thái Anh, thơi gian này bận quá không hoạ thơ cùng ai được buồn ghê gớm mà phải nén lại đấy, hôm nay vào không trả lời hết được mong thi hữu đừng giận nhé


Hôm nay cắt bánh bên trăng
Nửa bày mâm cỗ nửa mang lên trời
Nhờ Hằng Nga đến tận nơi
Gửi cho người bạn ở nơi xa vời...


Thái Anh ơi mình nhờ Hằng Nga mang một nửa phần bánh cho TA đó, TA cứ liên lạc với chị Hằng để nhận bánh nhé , cước phí ATT đã trả trước rồi hì hì...Chúc bạn vui vẻ, khi nào về VN phải ghé thăm tất cả mọi người được không nào?


_____________________________


Thai Anh vui lắm Trăng Thu ơi
Bánh nướng ,bánh dẻo...đi trên trời
Mang thêm tình thương từ xứ sở
Có bạn bè...Trung thu ở bên ta.!
 
Trăng Thu nè,cuối năm về HN,mình muốn chúng ta họp mặt nhau nhé...sẽ bàn sau nhé bạn..chúc sức khỏe và vui vẻ
Thái Anh

 
hoangau 14.09.2008 01:09:55 (permalink)
0

Chị ơi, em đến rồi đây ! Giờ đến mới biết chị xui em đi ăn trộm. Quý hoá quá ! 
Mình có bánh ăn rồi, em trộm cái khác nhé ! Chỗ này thân tình, em không dám trộm nhiều, ăn thòm thèm một tí cho nó ngon chị nhá !


 
 

 
 




thaianh49 14.09.2008 03:09:11 (permalink)
0
Chị ơi, em đến rồi đây ! Giờ đến mới biết chị xui em đi ăn trộm. Quý hoá quá ! 
Mình có bánh ăn rồi, em trộm cái khác nhé ! Chỗ này thân tình, em không dám trộm nhiều, ăn thòm thèm một tí cho nó ngon chị nhá !


 

 
 


   Ngâu ơi
   Lúc chị ngồi ngắm trăng thu
   Là lúc các bạn đã đi ngủ rồi
   Nên vui mà cũng bùi ngùi
   Ước gì mình được cùng ngồi bên nhau
 
Cảm ơn Ngâu nhé...từng ấy quả là ngon lắm rùi...táo, mận nhà anh Vũ Kim Thanh là ngon nổi tiếng đó em à
Giờ này chúc em ngủ ngon ( đã 2giờ sáng  ỏ VN rồi )
  Chị Thái Anh


Liên Thơ 14.09.2008 03:38:53 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

Chị ơi, em đến rồi đây ! Giờ đến mới biết chị xui em đi ăn trộm. Quý hoá quá ! 
Mình có bánh ăn rồi, em trộm cái khác nhé ! Chỗ này thân tình, em không dám trộm nhiều, ăn thòm thèm một tí cho nó ngon chị nhá !

 
  Ngâu ơi
   Lúc chị ngồi ngắm trăng thu
   Là lúc các bạn đã đi ngủ rồi
   Nên vui mà cũng bùi ngùi
   Ước gì mình được cùng ngồi bên nhau
 
Cảm ơn Ngâu nhé...từng ấy quả là ngon lắm rùi...táo, mận nhà anh Vũ Kim Thanh là ngon nổi tiếng đó em à
Giờ này chúc em ngủ ngon ( đã 2giờ sáng  ỏ VN rồi )
  Chị Thái Anh

Xa xôi cách mặt lòng không cách
Chẳng phân đường ngăn lối ta đi
Yêu thương mãi nói thầm thì
Bên tai nhau vẫn những lời dịu êm...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm rằm tháng 8 Mậu Tí
                   Chủ nhật 14/9/2008
Mùa trăng sáng bạn yêu ơi lòng ta càng trong sáng hơn vì có nhau.
Chúc vui và hạnh phúc nhé! Mong ngày đoàn viên nhé! Thân thương...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 03:41:04 bởi Liên Thơ >
nguyễn thế duyên 15.09.2008 01:01:55 (permalink)
0

Thanh Khiết ơi...sợ bạn ăn tham một mình như hồi bé nên mới xui Ngâu sang chôm...hihi không ngờ bạn thảo quá ha...mình vui lắm và cảm ơn nhé...ê mà mình sẽ gọi tất cả các bạn: Nhân Sơn,Lyenson,Trạc Tuyền,Liên Thơ,Trăng Thu,Thế Duyên,Hoah,Ngâu, Kimrbi,Thành Dũng...đến cùng ăn nhé ( chả biết còn sót ai nữa không)
Chúc cho ngày tết trung thu của chúng ta vui nhé
Thái Anh

 Ai ném vầng trăng lên trên trời?
Để tôi thương quá một con người
Trung thu tất cả đều đông đủ
Đón trăng chỉ thiếu mỗi em thôi
Thiếu em trăng bỗng không tròn nữa
Còn gì vui thú cảnh lẻ đôi
Thu nay sao bỗng trăng mờ thế
Hay tại vì em cũng nhớ tôi?
thaianh49 15.09.2008 02:19:00 (permalink)
0
Thanh Khiết ơi...sợ bạn ăn tham một mình như hồi bé nên mới xui Ngâu sang chôm...hihi không ngờ bạn thảo quá ha...mình vui lắm và cảm ơn nhé...ê mà mình sẽ gọi tất cả các bạn: Nhân Sơn,Lyenson,Trạc Tuyền,Liên Thơ,Trăng Thu,Thế Duyên,Hoah,Ngâu, Kimrbi,Thành Dũng...đến cùng ăn nhé ( chả biết còn sót ai nữa không)
Chúc cho ngày tết trung thu của chúng ta vui nhé
Thái Anh

 

Ai ném vầng trăng lên trên trời?
Để tôi thương quá một con người
Trung thu tất cả đều đông đủ
Đón trăng chỉ thiếu mỗi em thôi
Thiếu em trăng bỗng không tròn nữa
Còn gì vui thú cảnh lẻ đôi
Thu nay sao bỗng trăng mờ thế
Hay tại vì em cũng nhớ tôi?

         Thế Duyên
 
Hihi...
Thương em trăng cũng úa màu
Thiếu em anh cũng nát nhàu con tim...
Nhớ em anh muốn đi tìm
Nhưng sợ bà xã...đành nằm im re.!
 
Đó là lời buồn của anh Thế Duyên đấy các bạn ơi...vậy cho nên Thái Anh mới có thơ rằng
     Ới anh mũ nồi đỏ hoe...
     Trung thu em cũng muốn về với anh
     Sợ chị nổi giận tam bành
     Nên trăng mờ thế...em cũng đành chịu thui
 
       Hihi,chúc anh và Liên Thơ cùng các bạn luôn vui nhé
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 03:46:59 bởi thaianh49 >
thaianh49 16.09.2008 21:29:51 (permalink)
0
                  TỰ HỎI
 
Dạo này em hư phải không anh.?
Suốt ngày em chạy loanh quanh
Để thả thơ tình tận mây xanh...
Đắm say trên biển mơ màng
 
Anh.? em hư rồi phải không anh
Sau bức màn đêm lạnh
Những chuỗi ngày trống vắng
Cô đơn hoài...em vẫn hư sao anh
 
Những ngày dài không có anh
Bốn mùa qua là bốn mùa hiu quạnh
Nên thơ em buồn luôn gửi vào trống vắng
Và tình nồng trên mạng ảo thôi anh
 
Anh.! Em không hư đâu anh.!
Những tháng ngày thiếu anh trên biển vắng
Em thở dai...lời thơ bay theo nắng
Anh chớ buồn...em vẫn mãi là em
         Tặng Vương Dũng
           16/9/08
         Thái Anh
thaianh49 17.09.2008 04:04:00 (permalink)
0
           THƠ VIẾT CHO NGƯỜI...
 
Yêu tha thiết để rồi đau lầm lỡ
Để cuộc đời than thở mãi bi ai
Yêu làm chi để đau tháng năm dài
Cho tim vỡ...khi cuộc tình khép lại...
 
Yêu rồi xa...cho trái lòng trống trải
Hận sầu thương,vương mãi một mối tình
Tàn đêm rồi,mai sẽ sáng bình minh
Tôi chúc cho hai tâm hồn êm dịu lại...
 
Thơ viết tặng cho hai người bạn...
        Thái Anh
thaianh49 17.09.2008 16:15:35 (permalink)
0

               EM BÉ BÊN LỀ


Thu về em được gì không em
Khi em co quắp ngủ bên thềm
Đêm thu sương lạnh thay đệm ấm
Em nằm côi cút giữa sương rơi...


Thân em tội nghiệp quá em ơi
Đâu cuộc sống em.? Đâu là đời
Vầng trăng vẫn sáng treo lơ lửng
Chạnh lòng trăng cũng nước mắt rơi...


Tuổi em trung thu trăng sáng ngời
Bánh nhiều,quả lắm...vui muôn nơi
Há chi em ngủ trong đơn lạnh
Bụng lép còm nhom giữa sự đời.?


Em nhỏ tội nghiệp của tôi ơi
Bố mẹ em đâu ,ở đâu rồi
Nếu còn bố mẹ thì em hỡi
Tìm về mà sống thực em ơi


 Mùa thu 2008
Tặng cac em bé lang thang
Thái Anh
Trạc Tuyền 17.09.2008 16:44:11 (permalink)
0

           Tin báo

"Ẻm" sắp sửa về thăm quê rồi
Quà Phi Châu toàn nước sáo voi
Ai cũng có phần đầy đủ nhé
Sư Trạc chỉ mê đuôi chuột thôi

Nàng Âu ưu tiên cái đầu voi
Kim Bi chịu khó nhận cái vòi
Cặp ngà thôi để Thiên Thơ giữ
Còn tất cả thì chỉ đứng coi./.

kimrbl 17.09.2008 18:34:30 (permalink)
0
Chuyện đêm Trung Thu
 
Trung Thu Khiết tặng bánh
Ngâu chôm táo ngoài vườn
Rủ nhau vào Thư Quán
Tán gẫu chờ trăng lên...
 
Liên Thơ mặt bí xị
Nói là nhớ Thái Anh
Chắc giờ còn mê mải
Săn voi trong rừng xanh...
 
Ánh trăng thu hớn hở
Thái Anh sắp về rồi
Quà nhiều thì không có
Nhưng chắc được lông đuôi
 
Hoa Ngâu cứ láu táu
Em chỉ thích xáo thôi
Thái Anh tích nhiều mỡ
Về là được khao rồi
 
Thầy Trạc vẻ ngậm ngùi
Tôi tu hành kiêng mặn
Vâỵ chắc là ngó thôi
Nếu cho ngà mới nhận
 
Mọi người háo hức hẳn
Mong Thái Anh tặng quà
Voi Phi tha hồ bắn
Đâu hiếm như xứ ta
 
Vậy là đón Trung Thu
Thành chuỵên sẽ nhận quà
Mấy dòng xin nhắn gửi
Thái Anh biết mà lo...
kimrbl
thaianh49 18.09.2008 03:06:17 (permalink)
0
Chuyện đêm Trung Thu
 
Trung Thu Khiết tặng bánh
Ngâu chôm táo ngoài vườn
Rủ nhau vào Thư Quán
Tán gẫu chờ trăng lên...
 
Liên Thơ mặt bí xị
Nói là nhớ Thái Anh
Chắc giờ còn mê mải
Săn voi trong rừng xanh...
 
Ánh trăng thu hớn hở
Thái Anh sắp về rồi
Quà nhiều thì không có
Nhưng chắc được lông đuôi
 
Hoa Ngâu cứ láu táu
Em chỉ thích xáo thôi
Thái Anh tích nhiều mỡ
Về là được khao rồi
 
Thầy Trạc vẻ ngậm ngùi
Tôi tu hành kiêng mặn
Vâỵ chắc là ngó thôi
Nếu cho ngà mới nhận
 
Mọi người háo hức hẳn
Mong Thái Anh tặng quà
Voi Phi tha hồ bắn
Đâu hiếm như xứ ta

Vậy là đón Trung Thu
Thành chuỵên sẽ nhận quà
Mấy dòng xin nhắn gửi
Thái Anh biết mà lo...
kimrbl
 
 
           Chia Quà
 
Kim ngồi thơ thẩn tính quà
Cho mọi người...còn mình bỏ qua
Chẳng hiểu kim hổng thích hay cố đợi
Sau vụ bơi thi mới vòi quà...
 
Thái Anh đã chuẩn bị qua loa
Nước xáo voi tiếp đủ cả nhà
Da hổ, rắn khoang, Trứng đà điểu,
Đuôi chuột Thầy Trạc đòi mất tiêu
 
Nhưng mà đuôi chuột.! Việt Nam nhiều
Thầy đến điều đình anh Nhân Sơn
Thái Anh chỉ mang về quý hiếm
Động vật Châu Phi có mà thôi
 
Kim đang ngồi tính đến đâu rồi
Có cần mỡ voi nữa hay thôi
Để mình đi săn vài con nữa
Đủ mỡ mới về ới Kim ơi...
         Thái Anh
 
Hè...Thái Anh chỉ thắc mắc tại sao thầy í...thầy í lại thich ứ là đuôi chuột...
 
 
 
thaianh49 19.09.2008 01:20:49 (permalink)
0
         THƠ VIẾT VỀ EM TÔI
 
Người ta đi tìm tình yêu
Em tôi chạy trốn tình yêu mới kỳ
Người ta mang tặng cuồng sy
Em tôi lo việc kinh kỳ chẳng hay
 
Người ta ngọt nhạt lắm thay
Em lo công việc hàng ngày ở đâu
Để cho người ấy âu sầu
Em tôi giựt tóc ,vò đầu...bỏ cuộc chơi.!
    Thái Anh
thaianh49 19.09.2008 20:57:19 (permalink)
0
                  THƠ TẶNG ANH
 
Em sống mãi trong thơ
Khi bên đời có thêm nỗi nhớ
Tình lên ngôi cho trái lòng vương nợ
Ôm hoài hình bóng anh trong mơ...
 
Có điều em mong ngóng từng giờ
Mà bóng anh vẫn chân trời xa thẳm
Anh có nghe biển dâng trào sóng cuộn
Là lòng em muôn tức tưởi đợi chờ...
 
Tình em gửi cho anh vào thơ
Gió mang hộ em từng giọt nhớ
Thương yêu anh qua từng hơi thở...
Anh vẫn lặng buồn nơi đó sao anh.?
 
Em vẫn đơn côi bên bờ biển xanh
Vẫn nhớ anh nơi phương trời xa lạ...
Muốn nghiêng về anh khung trời em tất cả
Trút nắng hồng cho anh ấm trời đông
 
Anh cảm nhận chăng.? Lời em nói thực lòng
Thương về anh những đêm dài trống vắng
Trời bên anh giờ này không có nắng
Gom hết nắng bên này...em dành gửi cho anh...
 
          Angola 19/9/08
              Thái Anh
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 84 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9