Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 84 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 21.09.2008 00:23:07 (permalink)
0

 
 
      HỌA THEO TRANH ''1''
 
   Trời xanh cành lá cũng xanh
   Có con chim nhỏ trên cành ngẩn ngơ
   Nó đang cố ý đợi chờ
   Người tình trong mộng nay giờ ở đâu.?
       Thái Anh
thaianh49 22.09.2008 15:38:51 (permalink)
0



     HỌA THEO TRANH ''1''
 
   Trời xanh cành lá cũng xanh
   Có con chim nhỏ trên cành ngẩn ngơ
   Nó đang cố ý đợi chờ
   Người tình trong mộng nay giờ ở đâu.?
       Thái Anh
 
 
Chim non buồn lắm phải không
Thương ai mắt nhỏ lệ buồn ướt mi
Cành cong chim sợ những gì
Hay còn chờ đợi người đi chưa về
   Mây Chiều
 
Chim con đậu phía cành non...
Người tình chốn ấy giờ này chửa sang
Để cho ai cứ mơ màng
Nhìn mây lơ lửng lòng càng vấn vương
       21/9/08
     Thái Anh 
 
 
Ta vẫn chờ ai ? vẫn đợi ai
Miền xa chừng trút hạt mưa dài
Mây trôi xám xịt màu li biệt
Cành lá buồn hiu gió lắt lay...
  Lương Gia Bảo
 
Anh có chờ em ? có đợi em ?
Mưa rơi trút lá rụng bên thềm
Người đi xa xứ từng đêm vắng
Nhớ người quê cũ mấy mùa trăng...
   Thái Anh
 
 
 
thaianh49 23.09.2008 05:27:45 (permalink)
0
              TIN NHẮN
 
Tin con nhắn.! Mai con đi xa
Con đi công tác Canada
Nơi đó giờ này đang lạnh lắm
Con nhớ mang theo đủ ấm lòng
 
Mẹ ở bên này nắng đang về
Sắp đến mùa hè có tiếng ve
Có hoa nở đỏ mùa phượng vĩ
Có nắng xôn xao của trưa hè....
 
Hãy giữ gìn sức khỏe nghe con
Để mẹ khỏi lo buồn héo hon
Lo cho con trẻ nơi sương lạnh
Không người thân mong con được yên lành
 
   Mẹ tặng Vương Cường
   23/9/08
   Thái Anh
thaianh49 24.09.2008 00:09:19 (permalink)
0
 
EM GIẬN CẢ HAI
 
       Giận biển vì xóa mất tượng anh
       Giận anh vì chả đến làm lành
       Nên em giận cả anh và biển
       Một mình nước mắt chảy vòng quanh
 
THÁI ANH
 
 
Đừng Giận Anh Nghe Em
 

Biển nào đâu có lỗi
Sao em nỡ giận hờn
Xoá hình anh trên cát
Là con sóng vô tâm.

Biển tình nghĩa mênh mông
Đêm ngày tung bọt nhớ
Lỗi kia tại con gió
Thổi dạt sóng tình anh.

Ơi trái tim yêu dấu
Có thấu chăng tình anh
Mang nỗi nhớ dâng đầy
Gửi vào lòng biển xanh.

Em đừng giận vô cớ 
Đau nát trái tim này
Đôi ta xa cách trở
  Sao nỡ giận em ơi....
 
MâyChiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 00:11:02 bởi thaianh49 >
thaianh49 24.09.2008 00:15:05 (permalink)
0
 
 
RẰM THÁNG NĂM
 
Trăng rằm lấp ló biển đông

Thuyền ai neo đậu giữa dòng lặng yên
Đêm về sóng vỗ dịu êm
Để cho thuyền đậu yên bề ngắm trăng 
            
Thái Anh

Ai mang tới ánh trăng vàng
Lửng lơ chiếu rạng bên đàng thuyền đi
Dịu dàng trăng nói những gì
Mà sao thuyền lặng, giữa miền ngẩn ngơ

     MâyChiều
thaianh49 24.09.2008 17:41:46 (permalink)
0
            BẾN XƯA
 
Ra đi từ bến xưa
Như con thuyền vượt sóng
Trôi hoài trên biển rộng
Mênh mông,mênh mông...
 
Trở về tay trắng tay.
Vẫn con thuyền xưa ấy
Lầm lũi với tháng ngày
Bến xưa...
Mưa thêm dầy.!
 
Thuyền anh vượt trùng khơi
Tìm sự sống cho đời
Số nghèo anh dan díu
Cả kiếp người em ơi
Nghèo...
Cứ mãi đi theo...
 
Thái Anh
ThanhThanhKhiet 25.09.2008 13:23:35 (permalink)
0
 
Ra đi từ thủa thơ ngây
Ta về nhặt lại tháng ngày xa xưa
 
Trời sao cũng đổ cơn mưa
Hòa cùng nước mắt cho vừa lòng "ai "
 
Khát khao ngày tháng đêm dài
Sóng lòng cứ mãi dâng hoài bão dông
 
Bây giờ thuyền đã về sông
Cánh buồm lặng gió nên không đến bờ.....
 
T.T.K.25.9.2008
 
TA thân mến TTK cũng đang trở về đây , có chút tâm sự trút vào ngươi bạn thời bé xíu nhé
 
 
thaianh49 27.09.2008 00:46:55 (permalink)
0
 
Ra đi từ thủa thơ ngây
Ta về nhặt lại tháng ngày xa xưa
 
Trời sao cũng đổ cơn mưa
Hòa cùng nước mắt cho vừa lòng "ai "
 
Khát khao ngày tháng đêm dài
Sóng lòng cứ mãi dâng hoài bão dông
 
Bây giờ thuyền đã về sông
Cánh buồm lặng gió nên không đến bờ.....
 
T.T.K.25.9.2008
 
TA thân mến TTK cũng đang trở về đây , có chút tâm sự trút vào ngươi bạn thời bé xíu nhé
 
 
THỜI KỲ ĐẸP CỦA TÌNH BẠN
 
Ta có trong nhau những tháng ngày
Em đềm nhung nhớ tuổi thơ ngây
Những buổi đùa vui bên ngõ phố
Những trưa hè xúm xít dưới vòm cây
 
Thanh Khiết mới xa có mấy ngày
Mình cũng buồn nhớ Khiết lắm thay
Mỗi lần xa nhau lâu làm vậy
Mình lại nhớ về tuổi thơ ngây...
 
Hãy về với tình bạn nồng say
Hãy ôn lại cái ngày xa xưa ấy
Chơi đồ hàng vui là vui vậy...
Chẳng có thăng trầm như bè bạn hôm nay
 
Thanh Thanh Khiết ơi...Lại quay về tuổi thơ chút xíu nhé...thời ấy chả bao giờ biết buồn phải không bạn...mai thứ 7 rồi.mìmh chúc bạn những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé
Thái Anh
nghinhnguyen 28.09.2008 10:48:06 (permalink)
0

Chào TA, NN ghé thăm


Bến Xưa

bến xưa thiên hạ bắc cầu
em sang sông đến làm dâu nhà người
gió bay áo lụa trên câu
mười hai bến nước cạn sâu ai dò

em là thiếu nữ ngây thơ
cây cầu lỡ nhịp ai chờ ai mong
bến xưa đò đợi sang sông
anh nghe tình khúc menh mông xa vời

bến xư giờ hết đợi chờ
em làm phận gái bây giờ vu qui
lắng buồn tiếng sáo Trương Chi
mưa ngâu tháng bảy buồn đi qua hồn

thuyền neo sóng vỗ bập bồng
nghìn năm nước với bến sông hẹn hò
nhịp cầu nay thế chuyến đò
thuyền buồn gác mái trên gò cây đa

anh về bến cũ phù sa
tìm viên ngói bễ lia qua chân cầu
gió nồm ve vuốt biền dâu
lăn tăn con sóng bạc đầu dòng sông.

                      Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 10:49:46 bởi nghinhnguyen >
kimrbl 28.09.2008 11:20:42 (permalink)
0


 
EM GIẬN CẢ HAI
 
       Giận biển vì xóa mất tượng anh
       Giận anh vì chả đến làm lành
       Nên em giận cả anh và biển
       Một mình nước mắt chảy vòng quanh
 
THÁI ANH
 
 

 
Giận chi con sóng vô tình
Dâng lên bãi cát xoá hình của anh
Giận chi nước mắt vòng quanh
Để anh buồn chợt thấy mình vô tâm
kimrbl
 
 
thaianh49 30.09.2008 01:50:41 (permalink)
0
 
EM GIẬN CẢ HAI
 
       Giận biển vì xóa mất tượng anh
       Giận anh vì chả đến làm lành
       Nên em giận cả anh và biển
       Một mình nước mắt chảy vòng quanh
 
THÁI ANH
 
 

 
Giận chi con sóng vô tình
Dâng lên bãi cát xoá hình của anh
Giận chi nước mắt vòng quanh
Để anh buồn chợt thấy mình vô tâm
kimrbl
 
Nếu mà anh chẳng vô tâm
Vậy chớ buồn anh nhé
Để em lại thương anh...rơi lệ
Giờ em hối hận rồi..chẳng giận anh nữa đâu..
Thái Anh
 
Kimrbl ơi...đi đâu mà mất hút lâu vậy....chắc là bận luyện bơi hả...cố lên nhé
T.A
thaianh49 30.09.2008 02:42:30 (permalink)
0

Chào TA, NN ghé thăm


Bến Xưa

bến xưa thiên hạ bắc cầu
em sang sông đến làm dâu nhà người
gió bay áo lụa trên câu
mười hai bến nước cạn sâu ai dò

em là thiếu nữ ngây thơ
cây cầu lỡ nhịp ai chờ ai mong
bến xưa đò đợi sang sông
anh nghe tình khúc menh mông xa vời

bến xưa giờ hết đợi chờ
em làm phận gái bây giờ vu qui
lắng buồn tiếng sáo Trương Chi
mưa ngâu tháng bảy buồn đi qua hồn

thuyền neo sóng vỗ bập bồng
nghìn năm nước với bến sông hẹn hò
nhịp cầu nay thế chuyến đò
thuyền buồn gác mái trên gò cây đa

anh về bến cũ phù sa
tìm viên ngói bễ lia qua chân cầu
gió nồm ve vuốt biền dâu
lăn tăn con sóng bạc đầu dòng sông.

                    Nghinh
Nguyên




 










Bến chờ bến đợi người đi
Chờ lâu xuân hết...em thì sang sông
Đò anh cứ việc xuôi dòng
Tương tư gác lại... theo chồng anh ơi..!
           Thái Anh


Hihi.Thái Anh chào Nghinh Nguyên...rất vui được NN đến thăm và để lại thơ hay...Xin lỗi hai hôm nay T.A không lên mạng nên trả lời có trễ thế này...chúc NN có nhiều sáng tác hay




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2008 03:17:32 bởi thaianh49 >
ThanhThanhKhiet 30.09.2008 09:08:06 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

 
Ra đi từ thủa thơ ngây
Ta về nhặt lại tháng ngày xa xưa
 
Trời sao cũng đổ cơn mưa
Hòa cùng nước mắt cho vừa lòng "ai "
 
Khát khao ngày tháng đêm dài
Sóng lòng cứ mãi dâng hoài bão dông
 
Bây giờ thuyền đã về sông
Cánh buồm lặng gió nên không đến bờ.....
 
T.T.K.25.9.2008
 
TA thân mến TTK cũng đang trở về đây , có chút tâm sự trút vào ngươi bạn thời bé xíu nhé
 
 
THỜI KỲ ĐẸP CỦA TÌNH BẠN
 
Ta có trong nhau những tháng ngày
Em đềm nhung nhớ tuổi thơ ngây
Những buổi đùa vui bên ngõ phố
Những trưa hè xúm xít dưới vòm cây
 
Thanh Khiết mới xa có mấy ngày
Mình cũng buồn nhớ Khiết lắm thay
Mỗi lần xa nhau lâu làm vậy
Mình lại nhớ về tuổi thơ ngây...
 
Hãy về với tình bạn nồng say
Hãy ôn lại cái ngày xa xưa ấy
Chơi đồ hàng vui là vui vậy...
Chẳng có thăng trầm như bè bạn hôm nay
 
Thanh Thanh Khiết ơi...Lại quay về tuổi thơ chút xíu nhé...thời ấy chả bao giờ biết buồn phải không bạn...mai thứ 7 rồi.mìmh chúc bạn những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé
Thái Anh

 
Ta về nhặt lại dấu thơ ngây
Vô tư sung sướng của những ngày...
Khóc nhè mẹ dỗ đền cho kẹo
Ngọt mãi tuổi thơ đến hôm nay....
 
Thái Anh -thanh Khiết mãi mê say
Tuổi thơ đùa nghịch vẫn dâng đầy
Phải chăng vì đời nhiều giông bão?
Hay lòng vẫn trắng tuổi thơ ngây...
.......
 
T.T.K.30.9.2008
 
 
 
 
 
thaianh49 03.10.2008 14:57:48 (permalink)
0



Ra đi từ thủa thơ ngây
Ta về nhặt lại tháng ngày xa xưa

Trời sao cũng đổ cơn mưa
Hòa cùng nước mắt cho vừa lòng "ai "

Khát khao ngày tháng đêm dài
Sóng lòng cứ mãi dâng hoài bão dông

Bây giờ thuyền đã về sông
Cánh buồm lặng gió nên không đến bờ.....

T.T.K.25.9.2008

TA thân mến TTK cũng đang trở về đây , có chút tâm sự trút vào ngươi bạn thời bé xíu nhé


THỜI KỲ ĐẸP CỦA TÌNH BẠN

Ta có trong nhau những tháng ngày
Em đềm nhung nhớ tuổi thơ ngây
Những buổi đùa vui bên ngõ phố
Những trưa hè xúm xít dưới vòm cây

Thanh Khiết mới xa có mấy ngày
Mình cũng buồn nhớ Khiết lắm thay
Mỗi lần xa nhau lâu làm vậy
Mình lại nhớ về tuổi thơ ngây...

Hãy về với tình bạn nồng say
Hãy ôn lại cái ngày xa xưa ấy
Chơi đồ hàng vui là vui vậy...
Chẳng có thăng trầm như bè bạn hôm nay

Thanh Thanh Khiết ơi...Lại quay về tuổi thơ chút xíu nhé...thời ấy chả bao giờ biết buồn phải không bạn...mai thứ 7 rồi.mìmh chúc bạn những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé
Thái Anh


Ta về nhặt lại dấu thơ ngây
Vô tư sung sướng của những ngày...
Khóc nhè mẹ dỗ đền cho kẹo
Ngọt mãi tuổi thơ đến hôm nay....

Thái Anh -thanh Khiết mãi mê say
Tuổi thơ đùa nghịch vẫn dâng đầy
Phải chăng vì đời nhiều giông bão?
Hay lòng vẫn trắng tuổi thơ ngây...
.......

T.T.K.30.9.2008

 
Vì chưng yêu nhớ tuổi thơ
Vô tư nghịch ngợm những dại khờ
Không có những đêm dài trăn trở...
Với những mưu sinh với dang dở cuộc đời...
 
Mình tìm lại nhau cái thưở tới trường
Những sum vầy với bè bạn yêu thương
Vô tư sẻ chia từng dúm lạc
Chạy nhảy ầm vang cả sân trường
 
Khi đã xế chiều Thanh Khiết ơi
Thèm trở về những phút rong chơi
Và thấy rằng đời mình đẹp nhất
Vẫn mãi là cái tuổi mới lên mười.!
 
Thanh Khiết à,hôm nay Thái Anh không phải đi làm,vào mạng thấy các bạn đông vui...mình gửi Khiết mấy dòng tâm sự nè
Thái Anh
 


Trạc Tuyền 03.10.2008 15:20:59 (permalink)
0



 
Ẻm ơi
 
Khi nhìn thấy ẻm on lai
Nụ cười tươi tắn càng dài nhớ nhung
Châu Phi xa tít mịt mùng
Ẻm ơi có biết trập trùng là thương
 
Bao giờ trở lại quê hương
Có qua Đà Nẵng tiện đường thăm nhau
Ẻm ơi tóc đã xanh màu
Cà sa trút bỏ đợi nhau đó mà./.



Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 84 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9