Mùa hoa dại - Thái Anh
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  thaianh49 
   
   
  Chào TA, NN ghé thăm  
   
   
  Bến Xưa  
   
  bến xưa thiên hạ bắc cầu  
  em sang sông đến làm dâu nhà người  
  gió bay áo lụa trên câu  
  mười hai bến nước cạn sâu ai dò  
   
  em là thiếu nữ ngây thơ  
  cây cầu lỡ nhịp ai chờ ai mong  
  bến xưa đò đợi sang sông  
  anh nghe tình khúc menh mông xa vời  
   
  bến xưa giờ hết đợi chờ  
  em làm phận gái bây giờ vu qui  
  lắng buồn tiếng sáo Trương Chi  
  mưa ngâu tháng bảy buồn đi qua hồn  
   
  thuyền neo sóng vỗ bập bồng  
  nghìn năm nước với bến sông hẹn hò  
  nhịp cầu nay thế chuyến đò  
  thuyền buồn gác mái trên gò cây đa  
   
  anh về bến cũ phù sa  
  tìm viên ngói bễ lia qua chân cầu  
  gió nồm ve vuốt biền dâu  
  lăn tăn con sóng bạc đầu dòng sông.  
   
                     Nghinh Nguyên  
   
   
   
    
  
 
   
   
   
  
 
   
   
  
 
   
   
  Bến chờ bến đợi người đi 
  Chờ lâu xuân hết...em thì sang sông 
  Đò anh cứ việc xuôi dòng 
  Tương tư gác lại... theo chồng anh ơi..! 
             Thái Anh 
  
 
   
  Hihi.Thái Anh chào Nghinh Nguyên...rất vui được NN đến thăm và để lại thơ hay...Xin lỗi hai hôm nay T.A không lên mạng nên trả lời có trễ thế này...chúc NN có nhiều sáng tác hay 
   
   
   
   
  
 
  
      mến cháo TA 
   
  Tiễn Em 
   
  tàn thu tôi tiễn em sang sông 
  ngập đường lá úa thế pháo hồng 
  chuyến đò vu qui chờ rời bến 
  mang em đi rồi hết chờ mong ! 
   
  con thuyền rời xa, xa bến sông 
  mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng 
  lặng lẽ ai rời xa bến cũ 
  tôi làm kẻ tìm Lá Diêu Bông ! 
   
  Nghinh Nguyên 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Tiễn Em  
   
  tàn thu tôi tiễn em sang sông  
  ngập đường lá úa thế pháo hồng  
  chuyến đò vu qui chờ rời bến  
  mang em đi rồi hết chờ mong !  
   
  con thuyền rời xa, xa bến sông  
  mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng  
  lặng lẽ ai rời xa bến cũ  
  tôi làm kẻ tìm Lá Diêu Bông !  
   
  Nghinh Nguyên  
   
            EM ĐÃ SANG SÔNG       Em sang sông rồi anh có buồn không   Thương anh em vẫn để bên lòng   Cách xa nhau rồi đâu còn hy vọng   Để mái chèo khua ngược dòng sông.?       Em lặng theo chồng khi trời vào đông   Cho thu trôi hết nỗi nhớ xuôi dòng   Anh đừng nức nở bên sông đợi   Cho em buồn...khi thuyền vội sang sông                      Thái Anh       Thái Anh cảm ơn bạn Nghinh Nguyên đã vào thăm nhà và có thơ hay...chúc bạn cuối tuần vui và hạnh phúc    T.A    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Ẻm ơi 
   
  Khi nhìn thấy ẻm on lai 
  Nụ cười tươi tắn càng dài nhớ nhung 
  Châu Phi xa tít mịt mùng 
  Ẻm ơi có biết trập trùng là thương 
   
  Bao giờ trở lại quê hương 
  Có qua Đà Nẵng tiện đường thăm nhau 
  Ẻm ơi tóc đã xanh màu 
  Cà sa trút bỏ đợi nhau đó mà./.                  ẢNH ƠI   Em cũng thấy anh on lai...   Mà xa xa quá...làm sao nói thầm   Rằng lời ẻm hứa từ tâm   Lúc về ẻm sẽ"đâm sầm"... vào quê anh...       hihi...    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  thaianh49 
   
  Tiễn Em  
   
  tàn thu tôi tiễn em sang sông  
  ngập đường lá úa thế pháo hồng  
  chuyến đò vu qui chờ rời bến  
  mang em đi rồi hết chờ mong !  
   
  con thuyền rời xa, xa bến sông  
  mây chiều sắc tím trôi bềnh bồng  
  lặng lẽ ai rời xa bến cũ  
  tôi làm kẻ tìm Lá Diêu Bông !  
   
  Nghinh Nguyên  
   
   
         EM ĐÃ SANG SÔNG 
    
  Em sang sông rồi anh có buồn không 
  Thương anh em vẫn để bên lòng 
  Cách xa nhau rồi đâu còn hy vọng 
  Để mái chèo khua ngược dòng sông.? 
    
  Em lặng theo chồng khi trời vào đông 
  Cho thu trôi hết nỗi nhớ xuôi dòng 
  Anh đừng nức nở bên sông đợi 
  Cho em buồn...khi thuyền vội sang sông 
    
                 Thái Anh 
    
  Thái Anh cảm ơn bạn Nghinh Nguyên đã vào thăm nhà và có thơ hay...chúc bạn cuối tuần vui và hạnh phúc  
  T.A 
  
      Mến chào TA.  
  thật ra NN không có gí hay chỉ mượn ý tứ cúa TA đó. 
   
  Khúc tình tang 
   
  hết rồi ! xa một cuộc tỉnh 
  thuyền ai rời bến bỏ mình bơ vơ 
  còn đâu mong nhớ đợi chờ 
  bến xưa vắng lặng-giấc mơ muộn màng 
  thuyền em rời bến sang ngang 
  tình tang nang tính..nát lòng tính tan.. 
  giấc mơ tình tưởng đá vàng 
  đã thành cát bụi giữa ngàn phong ba 
  xa rồi hình bóng kiêu sa 
  gió mưa bão táp cỏ hoa úa tàn 
  tính tang... tan giấc mộng vàng 
  chôn đi kỷ niệm giữa ngàng thương đau 
  thời gian phủ xám mái đầu 
  bao nhiêu hoài vọng bay vào cõi xa 
  giờ chỉ còn một mình ta 
  tình em chừ đã bay qua cõi người !. 
   
                            Nghinh Nguyên 
   
   
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Khúc tình tang  
   
  hết rồi ! xa một cuộc tỉnh  
  thuyền ai rời bến bỏ mình bơ vơ  
  còn đâu mong nhớ đợi chờ  
  bến xưa vắng lặng-giấc mơ muộn màng  
  thuyền em rời bến sang ngang  
  tình tang nang tính..nát lòng tính tan..  
  giấc mơ tình tưởng đá vàng  
  đã thành cát bụi giữa ngàn phong ba  
  xa rồi hình bóng kiêu sa  
  gió mưa bão táp cỏ hoa úa tàn  
  tính tang... tan giấc mộng vàng  
  chôn đi kỷ niệm giữa ngàng thương đau  
  thời gian phủ xám mái đầu  
  bao nhiêu hoài vọng bay vào cõi xa  
  giờ chỉ còn một mình ta  
  tình em chừ đã bay qua cõi người !.  
   
                            Nghinh Nguyên  
   
   
        _____________________________ 
   
       Em rời bến cũ để sang sông        Dứt bỏ người thương để theo chồng        Ta chẳng còn nhau dù là mộng        Khoảng cách đôi bờ ,xin anh đừng mong            Từ nay em bước lên kiệu hồng        Là cuộc đời em đã sang sông        Hết rồi,hết thật rồi anh ạ        Thuyền em đã trôi theo nước xuôi dòng       Chào Nghinh Nguyên...ủa nhà bạn ở tận đâu mà Thái Anh tìm mãi không thấy là sao.? chúc vui vè và có nhiều sáng tác hay nhé   Thái Anh        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: thaianh49 
   
  Khúc tình tang  
   
  hết rồi ! xa một cuộc tỉnh  
  thuyền ai rời bến bỏ mình bơ vơ  
  còn đâu mong nhớ đợi chờ  
  bến xưa vắng lặng-giấc mơ muộn màng  
  thuyền em rời bến sang ngang  
  tình tang nang tính..nát lòng tính tan..  
  giấc mơ tình tưởng đá vàng  
  đã thành cát bụi giữa ngàn phong ba  
  xa rồi hình bóng kiêu sa  
  gió mưa bão táp cỏ hoa úa tàn  
  tính tang... tan giấc mộng vàng  
  chôn đi kỷ niệm giữa ngàng thương đau  
  thời gian phủ xám mái đầu  
  bao nhiêu hoài vọng bay vào cõi xa  
  giờ chỉ còn một mình ta  
  tình em chừ đã bay qua cõi người !.  
   
                            Nghinh Nguyên  
   
   
   
   
  _____________________________ 
   
     Em rời bến cũ để sang sông 
       Dứt bỏ người thương để theo chồng 
       Ta chẳng còn nhau dù là mộng 
       Khoảng cách đôi bờ ,xin anh đừng mong 
    
       Từ nay em bước lên kiệu hồng 
       Là cuộc đời em đã sang sông 
       Hết rồi,hết thật rồi anh ạ 
       Thuyền em đã trôi theo nước xuôi dòng 
    
  Chào Nghinh Nguyên...ủa nhà bạn ở tận đâu mà Thái Anh tìm mãi không thấy là sao.? chúc vui vè và có nhiều sáng tác hay nhé 
  Thái Anh 
    
  Thái anh ơi TTK đi chơi về ,vào chọc bạn một chút đây  
   
  Theo chồng còn vấn vương chi 
  Sao lòng còn muốn khắc ghi bến bờ 
   
  Muốn tìm địa chỉ bây giờ 
  Nhờ Thanh thanh Khiết một giờ tìm ra 
    
  Nhưng mà phải có nhiều quà 
  Để dành ăn mãi đến ba tháng liền 
    
  Bởi Thanh thanh Khiết nghèo tiền 
  Nên tham ăn thế đừng phiền lòng nhe ? 
    
                     T.T.K.8.10.2008 
    
   
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 07:07:29 bởi ThanhThanhKhiet >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                           Ẻm ơi 
   
  Khi nhìn thấy ẻm on lai 
  Nụ cười tươi tắn càng dài nhớ nhung 
  Châu Phi xa tít mịt mùng 
  Ẻm ơi có biết trập trùng là thương 
   
  Bao giờ trở lại quê hương 
  Có qua Đà Nẵng tiện đường thăm nhau 
  Ẻm ơi tóc đã xanh màu 
  Cà sa trút bỏ đợi nhau đó mà./.                  ẢNH ƠI   Em cũng thấy anh on lai...   Mà xa xa quá...làm sao nói thầm   Rằng lời ẻm hứa từ tâm   Lúc về ẻm sẽ"đâm sầm"... vào quê anh...       hihi...              Thầy Trạc bỏ áo cà sa     Thái Anh bỏ thú săn ngà voi Phi     Xa xôi nay chẳng là gì     Đã có Airbus đón đi đưa về     Bên sông Hàn ngỏ hẹn thề    Thái Anh mở tiệc ê hề sáo voi 
   kimrbl    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: thaianh49 
   
  Khúc tình tang  
   
  hết rồi ! xa một cuộc tỉnh  
  thuyền ai rời bến bỏ mình bơ vơ  
  còn đâu mong nhớ đợi chờ  
  bến xưa vắng lặng-giấc mơ muộn màng  
  thuyền em rời bến sang ngang  
  tình tang nang tính..nát lòng tính tan..  
  giấc mơ tình tưởng đá vàng  
  đã thành cát bụi giữa ngàn phong ba  
  xa rồi hình bóng kiêu sa  
  gió mưa bão táp cỏ hoa úa tàn  
  tính tang... tan giấc mộng vàng  
  chôn đi kỷ niệm giữa ngàng thương đau  
  thời gian phủ xám mái đầu  
  bao nhiêu hoài vọng bay vào cõi xa  
  giờ chỉ còn một mình ta  
  tình em chừ đã bay qua cõi người !.  
   
                            Nghinh Nguyên  
   
   
   
   
  _____________________________ 
   
      Em rời bến cũ để sang sông 
       Dứt bỏ người thương để theo chồng 
       Ta chẳng còn nhau dù là mộng 
       Khoảng cách đôi bờ ,xin anh đừng mong 
    
       Từ nay em bước lên kiệu hồng 
       Là cuộc đời em đã sang sông 
       Hết rồi,hết thật rồi anh ạ 
       Thuyền em đã trôi theo nước xuôi dòng 
    
  Chào Nghinh Nguyên...ủa nhà bạn ở tận đâu mà Thái Anh tìm mãi không thấy là sao.? chúc vui vè và có nhiều sáng tác hay nhé 
  Thái Anh 
    
  
         
   chào Thái Anh. nhà Nghinh Nguyên ở đây nê vô gặp liền, cửa không đóng bao giờ 
    
    
  từ khi em rời bến sang sông 
  cầu mong em hạnh phúc bên chồng 
  tình mình như là cơn huyễn mộng 
  thời gian có xóa  vết thương lòng? 
    
  từ khi em bước lên kiệu hồng 
  mỗi chiều anh vẫn đến bến sông 
  nhìn từng chiếc lá theo dòng nước 
  tưởng thuyền em về lại bến sông.... 
    
                  Nghinh Nguyên   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                  Hỏi     
  Thấy bao lần chim sáo sang sông 
  Chả biết là em lấy mấy chồng? 
  Duyên cuối duyên đầu sao nhớ nổi 
  Đó người thục nữ giỏi giang không?    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 Hỏi  
   
  Thấy bao lần chim sáo sang sông  
  Chả biết là em lấy mấy chồng?  
  Duyên cuối duyên đầu sao nhớ nổi  
  Đó người thục nữ giỏi giang không?  
   
  _____________________________ 
   
  Chạt Tiền Sư 
           Hihi,thầy Trạc ui...Sáo ẻm nuôi trong lồng,ẻm cho nó bay đi bay lại để dọa mấy chàng thích ngắm sáo sang sông đó mà...       Sáo của thơ em là sáo sổ lồng   Sang rồi trở về nhốt vô trong...   Ngày mai sáo muốn sang sông nữa   Ẻm lại mở lồng cho nó sang sông.!    Thái Anh    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Ẻm ơi  
   
  Khi nhìn thấy ẻm on lai  
  Nụ cười tươi tắn càng dài nhớ nhung  
  Châu Phi xa tít mịt mùng  
  Ẻm ơi có biết trập trùng là thương  
   
  Bao giờ trở lại quê hương  
  Có qua Đà Nẵng tiện đường thăm nhau  
  Ẻm ơi tóc đã xanh màu  
  Cà sa trút bỏ đợi nhau đó mà./.                    ẢNH ƠI    Em cũng thấy anh on lai...    Mà xa xa quá...làm sao nói thầm    Rằng lời ẻm hứa từ tâm    Lúc về ẻm sẽ"đâm sầm"... vào quê anh...         hihi...             Thầy Trạc bỏ áo cà sa      Thái Anh bỏ thú săn ngà voi Phi      Xa xôi nay chẳng là gì      Đã có Airbus đón đi đưa về      Bên sông Hàn ngỏ hẹn thề     Thái Anh mở tiệc ê hề sáo voi 
    kimrbl            Kimrl đi lâu ngày mới về   Chuẩn bị xoong nồi đầy đủ nghe   Thái Anh chở về máy bay nước xáo   Chuyến này quà sẽ chia thỏa thuê       KIM còm nhom hay béo rồi hè   Nếu gầy tớ cho mỡ thêm nghe   Nhớ vào Đà Nẵng thi bơi nhé   Xem ai bơi giỏi hơn ai nè...     Thái Anh    
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Khúc tình tang  
   
  hết rồi ! xa một cuộc tỉnh  
  thuyền ai rời bến bỏ mình bơ vơ  
  còn đâu mong nhớ đợi chờ  
  bến xưa vắng lặng-giấc mơ muộn màng  
  thuyền em rời bến sang ngang  
  tình tang nang tính..nát lòng tính tan..  
  giấc mơ tình tưởng đá vàng  
  đã thành cát bụi giữa ngàn phong ba  
  xa rồi hình bóng kiêu sa  
  gió mưa bão táp cỏ hoa úa tàn  
  tính tang... tan giấc mộng vàng  
  chôn đi kỷ niệm giữa ngàng thương đau  
  thời gian phủ xám mái đầu  
  bao nhiêu hoài vọng bay vào cõi xa  
  giờ chỉ còn một mình ta  
  tình em chừ đã bay qua cõi người !.  
   
                            Nghinh Nguyên  
   
   
        _____________________________  
   
    Em rời bến cũ để sang sông         Dứt bỏ người thương để theo chồng         Ta chẳng còn nhau dù là mộng         Khoảng cách đôi bờ ,xin anh đừng mong              Từ nay em bước lên kiệu hồng         Là cuộc đời em đã sang sông         Hết rồi,hết thật rồi anh ạ         Thuyền em đã trôi theo nước xuôi dòng         Chào Nghinh Nguyên...ủa nhà bạn ở tận đâu mà Thái Anh tìm mãi không thấy là sao.? chúc vui vè và có nhiều sáng tác hay nhé    Thái Anh         Thái anh ơi TTK đi chơi về ,vào chọc bạn một chút đây  
   
  Theo chồng còn vấn vương chi  
  Sao lòng còn muốn khắc ghi bến bờ  
   
  Muốn tìm địa chỉ bây giờ    Nhờ Thanh thanh Khiết một giờ tìm ra         Nhưng mà phải có nhiều quà    Để dành ăn mãi đến ba tháng liền         Bởi Thanh thanh Khiết nghèo tiền    Nên tham ăn thế đừng phiền lòng nhe ?                            T.T.K.8.10.2008               
  Muốn tìm địa chỉ để họa thơ   Nào đã có gì mà tưởng mơ   Bây giờ mình "tương " hoài sáu tấm   Để sẵn trong nhà chờ dịp vu quy...( à  quên: quy tiên )       Thanh Khiết vẫn ăn tham như xưa   Chỉ hộ địa chỉ mà đòi đưa   Quà nhiều ăn dành tròn ba tháng    Quà này...họa chỉ có nước mưa...!       Hehe...Thanh Khiết ơi...đừng đòi quà mà dễ xa nhau...sang nhà Kimrbl mà xin quà,hắn vừa đi đâu về thế nào cũng có kẹo...   T.A 
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Em rời bến cũ để sang sông         Dứt bỏ người thương để theo chồng         Ta chẳng còn nhau dù là mộng         Khoảng cách đôi bờ ,xin anh đừng mong              Từ nay em bước lên kiệu hồng         Là cuộc đời em đã sang sông         Hết rồi,hết thật rồi anh ạ         Thuyền em đã trôi theo nước xuôi dòng         Chào Nghinh Nguyên...ủa nhà bạn ở tận đâu mà Thái Anh tìm mãi không thấy là sao.? chúc vui vè và có nhiều sáng tác hay nhé    Thái Anh                   
   
   chào Thái Anh. nhà Nghinh Nguyên ở đây nê vô gặp liền, cửa không đóng bao giờ  
     
     
  từ khi em rời bến sang sông  
  cầu mong em hạnh phúc bên chồng  
  tình mình như là cơn huyễn mộng  
  thời gian có xóa  vết thương lòng?  
     
  từ khi em bước lên kiệu hồng  
  mỗi chiều anh vẫn đến bến sông  
  nhìn từng chiếc lá theo dòng nước  
  tưởng thuyền em về lại bến sông....  
     
                  Nghinh Nguyên    
    
  Hihi...Thái Anh đi tìm nhà không được nên qua chỗ lí lịch bản thân...úi.Thái Anh biết ngày sinh nhật của anh rồi ,xin lỗi không dám gọi là bạn nữa đâu...cho Thái Anh xin lỗi anh nhé. Hôm nay buồn cười quá nên chưa họa được thơ anh,hẹn lần sau,chúc anh vui ,khỏe  
  Thái Anh 
   
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn: thaianh49       
        
  THANH KHIẾT UI         Hôm nọ đòi quà Thái Anh không cho    Chắc là giận quá chẳng vô thăm nhà    Hôm nay mình đã mang qua    Tặng cho Thanh Khiết món quà....khế chua         Ăn rồi hết giận nghe chưa    Mai có quà nữa,tớ lại đem sang cho mình         Hihi,Thái Anh nhìn Khiết đang online vội đi trộm khế nhà cu Tuấn đem cho bạn nè,chúc cuối tuần vui nhé bạn    THái Anh                   Khế này gửi nghĩa gửi tình    Hay là bạn chi vô tình trộm cho    Ăn vào lòng lại lo lo    Lỡ ra chủ đến đánh cho vỡ đầu     Thanh Khiết co cẳng chạy mau...                        T.T.K.               _____________________________      
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
        
  THANH KHIẾT UI          Hôm nọ đòi quà Thái Anh không cho  
  Chắc là giận quá chẳng vô thăm nhà  
  Hôm nay mình đã mang qua  
  Tặng cho Thanh Khiết món quà....khế chua  
   
  Ăn rồi hết giận nghe chưa  
  Mai có quà nữa,tớ lại đem sang cho mình  
   
  Hihi,Thái Anh nhìn Khiết đang online vội đi trộm khế nhà cu Tuấn đem cho bạn nè,chúc cuối tuần vui nhé bạn  
  THái Anh  
   
   
   
  Khế này gửi nghĩa gửi tình  
  Hay là bạn chi vô tình trộm cho  
  Ăn vào lòng lại lo lo  
  Lỡ ra chủ đến đánh cho vỡ đầu  
  Thanh Khiết co cẳng chạy mau...  
   
  T.T.K.  
         Trộm cũng vì nghĩa vì tình   Ăn khế bạn nhớ chúng mình ngày xưa   leo cây ăn khế chiều,trưa...   Nhớ thương bạn mới chôm bừa khế thôi       Thanh Khiết ui,bạn là hay đa nghi lắm đó ,mình chôm khế là nhớ bạn,đâu phải " vô tình trộm cho " nói vậy mình lại giận rùi,lần sau chả trộm khế,bưởi...cho bạn nữa đâu nhé...hihi,cho mà khóc nhè  nhé ..   T.A 
   
   
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: