Mùa hoa dại - Thái Anh
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              MẸ ƠI..!!!     Con tự hỏi mẹ cho con tất cả     Con làm gì trả ơn mẹ mẹ ơi!     Lúc sinh ra con còn nhỏ chẳng biết chi     Mẹ dìu dắt con thành người có ích           Khôn lớn chút con bắt đầu biết ít     Nghĩ lung tung mỗi khi mẹ mắng con     Giận bỏ cơm khóc mỏi mệt rồi ngủ ngon     Nào có biết mẹ xoa đầu mà khóc           Khi tỉnh giấc mẹ dịu dàng vuốt tóc     Cún con à, đừng giận mẹ nhé con!     Qua năm tháng nhóc giờ đã trăn tròn     Hết nhớ rồi thương giận hờn vô cớ           Trong mắt nhóc mẹ chỉ là bóng xế     Vì lòng nhóc đã thoáng bóng ai kia     Thời gian vẫn như dòng chảy lia thia     Tình trong nhóc san sẻ về muôn phía           Biết có còn chỗ nào cho mẹ nữa     Mẹ biết mà mẹ có trách gì đâu     Mẹ là thế suốt đời mẹ là thế     Con hiểu rồi..!! làm mẹ phải vì con           Nước mắt chảy xuôi chẳng bao giờ chảy ngược     Sông ra biển rồi có trở lại được đâu     Suối trên cao về hạ nguồn tươi mát     Mẹ muôn đời là dòng suối trong con           Xóa bụi bám âm thầm mang hơi nước     Để thân này hoa nở ngát hương thơm     Con cảm ơn mẹ cho con tất cả     Cảm ơn người đến già vẫn vì con..!!!           Dù cho con có một nửa của riêng con     Dâu mẹ đó sẽ lo tròn phận hiếu     Mẹ đừng nghĩ suy nhiều mẹ nhỉ     Con của người là dâu của mẹ còn chi           Mẹ đâu mất con, vẫn còn nguyên mẹ nhỉ     Mẹ hãy vui cười, ta song hỷ mẹ ơi!!!           (thay lời những đứa con gửi đến "Mẹ"_ MinhThanh tặng cô Thái Anh)     Cô à...nuôi con trai..có lợi..hơn con gái cô nhỉ!!!             		               
   
   
   
   
                 MAI CON LÊN XE HOA 
   
  Mai rồi con mẹ lên xe hoa 
  Mẹ vuốt tóc con nước mắt nhoà 
  Tuổi thơ con gắn theo lòng mẹ 
  Mẹ ngỡ ngàng ngày mai sẽ xa... 
   
  Con rời mẹ làm dâu người ta 
  Sướng khổ đời con âu phải là 
  Duyên phận của con trời sắp đặt 
  Mai rồi con là con người ta... 
   
  Thương mẹ con phải sống thảo hiền 
  Lo việc gia đình...nề nếp nghe con 
  Ngày xa...mẹ thầm mong con khoẻ 
  Hanh phúc gia đình mãi vuông tròn 
   
                   08/12/08 
                        Thái Anh 
  Cháu minh thanh _love ui, cháu tặng cô bài thơ tình cảm lắm,cô cũng nhập vai một người mẹ có con gái ngày mai lên xe hoa để viết nên tâm trang này để tặng cháu 
  Cô cảm ơn những đứa con hiếu thảo như cháu đã biết nghĩ những điều thật đúng với tình cảm một người con 
  Cô Thái Anh 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 18:03:24 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chuyện trò cùng nàng dâu 
    
  Con dâu yêu quý của mẹ ơi 
  Đón con về lòng mẹ rất vui 
  Con hãy tự nhiên đừng e lệ 
  Mẹ cùng con tâm sự mấy lời 
    
  Con biết không thời phong kiến xa xôi 
  Vì bất công phụ nữ chịu thiệt thòi 
  “Mất tiền mua mâm bà đâm cho thủng 
  Mất tiền mua thúng bà đựng cho mòn” 
  Quan hệ nào đâu phải dâu con 
  Mà như thể kẻ hầu người hạ 
    
  Trong cuộc sống vốn nhiều tục lệ 
  Nề nếp gia phong chưa được hiểu thông 
  Nên trong  dân gian có câu: 
  “Dậy con từ thuở còn thơ 
  Dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về” 
    
  Cuộc sống ngày nay không còn thế nữa 
  Nền văn minh hoà nhập toàn cầu 
  Mẹ  là lớp người cũ rồi còn đâu 
  Tương lai do chính tay con định đoạt 
    
  Mẹ trao đổi cùng con kinh nghiệm 
  Mong giúp ích cho con phần nào 
  Đường đời phía trước lắm gian lao 
  Con như thấy mẹ luôn bên cạnh 
    
  Các Cụ ngày xưa đã từng dậy: 
   “Yêu nhau vạn sự chẳng nề 
  Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng” 
   “Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn” 
  “Dâu hiền lên con gái, Rể hiền lên con trai” 
    
  Những điều ấy vẫn luôn là chân lý 
  Đến muôn năm trong cuộc sống con người. 
    
  Đó chỉ là vài điều ứng xử thôi 
  Điều quan trọng  là xây sự nghiệp 
  Phụ nữ còn phải đảm đương thiên chức 
  Vất vả hơn  cần cố gắng nhiều hơn 
    
  Đã một thời mẹ cũng như con 
  Thoáng chốc đấy nay mắt mờ tóc bạc 
  Rồi một ngày mẹ theo cánh hạc 
  Vẫn dõi theo từng bước con đi 
    
  Quy luật tự nhiên chẳng thể làm gì? 
  Tất cả mẹ chỉ mong con luôn hạnh phúc 
    
  Con muốn hỏi bí quyết của mẹ ư? 
  Đơn giản thôi gói gọn mấy từ: 
  “Gái có công - chồng chẳng phụ” 
    
  Không tin con hỏi cha thì rõ 
  Cái thuở ban đầu như thế đó con ơi ./. 
                            Đà Nẵng 7/12/2008 
                        Chạt Tiền thiền sư 
    
  Ẻm ơi , gã Sư gàn không bao giờ được lên chúc MẸ CHỒNG nên soạn pho kinh này mừng Ẻm để Ẻm niệm cho vui . Không biết có hợp ý Ẻm không ? 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 10:11:59 bởi Trạc Tuyền >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Trạc Tuyền 
   
  Thái Anh thân chào anh Nghinh Nguyên đã vào chia sẽ với Thái Anh,chúc anh khoẻ và có nhiều sáng tác hay...và có nhà để T.A còn đến đáp lễ..hihi cho đến bay giờ T.A vẫn chưa vào được nhà của anh,thật là bí mật quá  
  Thái Anh  
   
   
           Khổ rồi 
    
  Ối giời ôi lầm lẫn to rồi 
  Thảo nào Nguyên Đỗ đã cười tôi 
  Trước tưởng là Tiểu Thư cơ chứ 
  Ai dè là anh thật giời ơi 
    
  Mà tại mình chỉ đọc Nghinh Nguyên 
  Chả đi tìm hiểu rõ cội nguồn 
  Thấy tên hay nghĩ là...Tiểu chứ 
  Dè đâu nhầm lẫn đáng trách luôn 
    
  Mong ảnh Nghinh Nguyên thứ lỗi cho 
  Lỗi do không biết chả chấp mà 
  May Ẻm Thái Anh còn để lộ 
  Không thì Sư Trạc mặt đeo mo./. 
   
   
  
    
  Có gì lỗi lầm Trạc sư ơi 
  Nguyên Đỗ cũng người đáng yêu thôi 
  Ẻm Anh hẳng có thời Thư.. Tiểu 
  Sinh Lão ấy là cái mệnh Giời 
   
  Nghinh Nguyên chưa dựng nổi cái nhà 
  Tinh ý Chạc Sư ắt nhận ra 
  Cái tên cái người dầu Tiểu.. Đại 
  Dẫu có lẫn nhầm xin bỏ qua 
   
  Nghinh Nguyên thấy lỗi ở nơi mình 
  Chưa cất nổi chòi tiếp bạn mình 
  Chạc Sư Thái anh, mình xin lỗi 
  Mo để gói cơm tìm bạn tình. 
   
                       Nghinh nguyên 
   
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                     
      
  Ẻm ơi , gã Sư gàn không bao giờ được lên chúc MẸ CHỒNG nên soạn pho kinh này mừng Ẻm để Ẻm niệm cho vui . Không biết có hợp ý Ẻm không ?               		               
  TRẠC TIỀN 
   
  Thái Anh cảm ơn  sư Trạc đã tặng pho kinh "Chuyện trò cùng nàng dâu " 
  Học thuộc pho kinh này...Ẻm càng già nhanh hơn..huhu 
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Gửi Ẻm 
   
  Ẻm ơi muốn trẻ lại khó gì 
  Cứ mơ lấn át muộn phiền đi 
  Ví như đang ở trên tiên giới 
  Thời gian vô tận chẳng suyển suy 
   
  Hay là Ẻm mơ thực tế hơn 
  Mình đương ở độ tuổi đôi mươi 
  Trái tim yêu đang rừng rực cháy 
  Ẻm luôn tươi trẻ nở hoa cười   
   
  Nhưng Ẻm có giấu được lòng mình 
  Khi trong tay cầm chiếc gương xinh 
  Thấp thoáng đâu đây nàng Bạch Tuyết 
  Mỗi khi soi lại thấy...thất kinh 
   
  Ẻm ơi có nỗi buồn đáng yêu 
  Cánh hoa rơi trong buổi xế chiều 
  Để ngày mai kết thành trái ngọt 
  Ẻm buồn vương càng đẹp...lão nhiều./.    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: thaianh49 
   
  MẸ ƠI..!!!  
  Con tự hỏi mẹ cho con tất cả  
  Con làm gì trả ơn mẹ mẹ ơi!  
  Lúc sinh ra con còn nhỏ chẳng biết chi  
  Mẹ dìu dắt con thành người có ích  
   
  Khôn lớn chút con bắt đầu biết ít  
  Nghĩ lung tung mỗi khi mẹ mắng con  
  Giận bỏ cơm khóc mỏi mệt rồi ngủ ngon  
  Nào có biết mẹ xoa đầu mà khóc  
   
  Khi tỉnh giấc mẹ dịu dàng vuốt tóc  
  Cún con à, đừng giận mẹ nhé con!  
  Qua năm tháng nhóc giờ đã trăn tròn  
  Hết nhớ rồi thương giận hờn vô cớ  
   
  Trong mắt nhóc mẹ chỉ là bóng xế  
  Vì lòng nhóc đã thoáng bóng ai kia  
  Thời gian vẫn như dòng chảy lia thia  
  Tình trong nhóc san sẻ về muôn phía  
   
  Biết có còn chỗ nào cho mẹ nữa  
  Mẹ biết mà mẹ có trách gì đâu  
  Mẹ là thế suốt đời mẹ là thế  
  Con hiểu rồi..!! làm mẹ phải vì con  
   
  Nước mắt chảy xuôi chẳng bao giờ chảy ngược  
  Sông ra biển rồi có trở lại được đâu  
  Suối trên cao về hạ nguồn tươi mát  
  Mẹ muôn đời là dòng suối trong con  
   
  Xóa bụi bám âm thầm mang hơi nước  
  Để thân này hoa nở ngát hương thơm  
  Con cảm ơn mẹ cho con tất cả  
  Cảm ơn người đến già vẫn vì con..!!!  
   
  Dù cho con có một nửa của riêng con  
  Dâu mẹ đó sẽ lo tròn phận hiếu  
  Mẹ đừng nghĩ suy nhiều mẹ nhỉ  
  Con của người là dâu của mẹ còn chi  
   
  Mẹ đâu mất con, vẫn còn nguyên mẹ nhỉ  
  Mẹ hãy vui cười, ta song hỷ mẹ ơi!!!  
   
  (thay lời những đứa con gửi đến "Mẹ"_ MinhThanh tặng cô Thái Anh)  
  Cô à...nuôi con trai..có lợi..hơn con gái cô nhỉ!!!  
   
   
   
   
              MAI CON LÊN XE HOA 
   
  Mai rồi con mẹ lên xe hoa 
  Mẹ vuốt tóc con nước mắt nhoà 
  Tuổi thơ con gắn theo lòng mẹ 
  Mẹ ngỡ ngàng ngày mai sẽ xa... 
   
  Con rời mẹ làm dâu người ta 
  Sướng khổ đời con âu phải là 
  Duyên phận của con trời sắp đặt 
  Mai rồi con là con người ta... 
   
  Thương mẹ con phải sống thảo hiền 
  Lo việc gia đình...nề nếp nghe con 
  Ngày xa...mẹ thầm mong con khoẻ 
  Hanh phúc gia đình mãi vuông tròn 
   
                08/12/08 
                        Thái Anh 
  Cháu minh thanh _love ui, cháu tặng cô bài thơ tình cảm lắm,cô cũng nhập vai một người mẹ có con gái ngày mai lên xe hoa để viết nên tâm trang này để tặng cháu 
  Cô cảm ơn những đứa con hiếu thảo như cháu đã biết nghĩ những điều thật đúng với tình cảm một người con 
  Cô Thái Anh 
   
   
  
       Cô Dâu mới   Con giờ là dâu của mẹ rồi   Muốn đứng hay ngồi hỏi mẹ thôi   Khi đi mẹ con thường hay nói:   "Con gái của mẹ rất lôi thôi       Không phải ở nhà mình nha cún   Mẹ chồng có giận đừng có ngông   Lấy chồng rồi phải lệ thuộc chồng   Chăm sóc gia đình đừng lông bông       Hết giờ làm việc đừng lổng ngổng   Về nhà cơm nước giúp mẹ chồng   Cơm áo gạo tiền nghĩ cho thông   Đừng vung quá trán rồi trống rỗng       Trước trên sau dưới chớ có hỗn   Nói một trả mười mẹ nhọc lòng   Con thương mẹ chồng chớ ở không   Dẫu có buồn lòng...khóc là xong.       Nhớ lời mẹ dặn con gái ngoan   Hạnh phúc gia đình ở tay con   Còn con còn chồng còn hy vọng   Lỡ mai có già cũng còn tông"       Phận dâu con đâu dám không xong   Mẹ chồng người mẹ con từng mong   Thương chồng con phải tròn phận thảo   Mẹ có bảo gì con sẵn lòng....!!      p/s : thanks (Cô/chú) Tractuyen...so much..so much..(đôi khi con lại quên những cái ngớ ngẩn..!!!)       
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/D3569BFE0D494CD5A5A2E3C4692AA219.JPG[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 15:52:15 bởi minhthanh_love >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             Gửi Ẻm  
     
   Ẻm ơi muốn trẻ lại khó gì  
   Cứ mơ lấn át muộn phiền đi  
   Ví như đang ở trên tiên giới  
   Thời gian vô tận chẳng suyển suy  
     
   Hay là Ẻm mơ thực tế hơn  
   Mình đương ở độ tuổi đôi mươi  
   Trái tim yêu đang rừng rực cháy  
   Ẻm luôn tươi trẻ nở hoa cười    
     
   Nhưng Ẻm có giấu được lòng mình  
   Khi trong tay cầm chiếc gương xinh  
   Thấp thoáng đâu đây nàng Bạch Tuyết  
   Mỗi khi soi lại thấy...thất kinh  
     
   Ẻm ơi có nỗi buồn đáng yêu  
   Cánh hoa rơi trong buổi xế chiều  
   Để ngày mai kết thành trái ngọt  
   Ẻm buồn vương càng đẹp...lão nhiều./.             		              					 					 			 		     Trạc Tuyền   
 
  Trạc Tiền nè,Thaí Anh có mấy bông hoa,nó quá đẹp nhưng rồi một ngày nào đó nó sẽ tàn phai,  cũng như đời một thiếu nữ vậy đó,tiếc nuối và chấp nhận thôi,mình cũng tự cho phép mình thả tâm hồn trở về cái tuổi hai mươi để vui vẻ chút trên mạng thôi mà 
  Hoa đẹp lắm nhưng làm sao giữ được 
  Cánh hoa hồng đầy sắc mãi trong anh... 
  Thái Anh 
           					  
     							 				 							 
    			  
   			 
   		 			       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chức mới  
   
  Năm nay tôi có một nàng dâu  
  Chức mẹ chồng nào phải dễ đâu  
  Mấy chục năm vun trồng khó nhọc  
  Đến khi kết trái đã bạc đầu  
   
  Tôi mừng cho con trai có đôi  
  Yên tâm vì cháu trưởng thành rồi  
  Nhưng lại tiếc cho mình quá đỗi  
  Xa lắm rồi một thuở xuân trôi  
   
  Giờ đây ai cho mình niềm vui  
  Vầng trăng kia khuyết luống ngậm ngùi  
  Sớm hoa nở sao chiều nhanh héo  
  Lờ lững qua cầu nước lặng trôi./.  
  THÁI ANH 49       
          MẸ CHỒNG.       Ngày xưa tôi cũng đã làm dâu   Người lạ làm quen chẳng dễ đâu   Gọi mẹ còn lo người phật ý   Chỉ mong vui vẻ với nghiêng đầu.       Con trai đã lớn muốn thành đôi   Đến lượt quyền ta lên chức rồi   Chẳng muốn khó khăn cho lớp trẻ   Nói lời êm gió đẩy mây trôi.       Có dâu bỗng thấy thật là vui   Nghĩ tới xuân phai thoáng ngậm ngùi   Cảnh cũ đổi thay đời mấy lượt   Ngôi nhà thêm tiếng tiến không lui.       MINH TUẤN       Lâu không ghé thăm nhà bạn- hôm nay thấy bài thơ này của bạn.thì mình chúc mừng bạn lên chức nhé...hi nhanh có cháu đích tôn nhe        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chức mới   
     
   Năm nay tôi có một nàng dâu   
   Chức mẹ chồng nào phải dễ đâu   
   Mấy chục năm vun trồng khó nhọc   
   Đến khi kết trái đã bạc đầu   
     
   Tôi mừng cho con trai có đôi   
   Yên tâm vì cháu trưởng thành rồi   
   Nhưng lại tiếc cho mình quá đỗi   
   Xa lắm rồi một thuở xuân trôi   
     
   Giờ đây ai cho mình niềm vui   
   Vầng trăng kia khuyết luống ngậm ngùi   
   Sớm hoa nở sao chiều nhanh héo   
   Lờ lững qua cầu nước lặng trôi./.   
    ThƠ TRẠC TUYỀN          
               MẸ CHỒNG.           Ngày xưa tôi cũng đã làm dâu     Người lạ làm quen chẳng dễ đâu     Gọi mẹ còn lo người phật ý     Chỉ mong vui vẻ với nghiêng đầu.           Con trai đã lớn muốn thành đôi     Đến lượt quyền ta lên chức rồi     Chẳng muốn khó khăn cho lớp trẻ     Nói lời êm gió đẩy mây trôi.           Có dâu bỗng thấy thật là vui     Nghĩ tới xuân phai thoáng ngậm ngùi     Cảnh cũ đổi thay đời mấy lượt     Ngôi nhà thêm tiếng tiến không lui.           MINH TUẤN           Lâu không ghé thăm nhà bạn- hôm nay thấy bài thơ này của bạn.thì mình chúc mừng bạn lên chức nhé...hi nhanh có cháu đích tôn nhe       Hehe...chào Tuấn nhé,Thais Anh cảm ơn Tuấn đã qua nhà và họa thơ cùng,nhung Thái anh chỉ nhận bài thơ chúc cua Tuấn thôi,conf cái bài thơ đó là của Trạc Tuyền nhập vai Thái Anh để viết thôi...hihi không phải thơ của Thái Anh đâu 
  Mình còn một cậu con trai nữa Tuấn à, năm sau về lại lên nốt chức mẹ chồng nốt 
  Thái Anh                  		   
           					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       
      Em của chị. 
  MâyChiều. 
          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gửi Ẻm       Chức mẹ chồng chỉ một bậc thôi   Dù là cưới cả chục con trai   Sang năm cậu Cả thành gia thất   Thế à Ẻm đã nhẹ gánh rôì./. 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 15:49:31 bởi Trạc Tuyền >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thái Anh cảm ơn em Mây Chiều và Trạc Tuyền đã tặng hoa trong ngày vui của Thái Anh...vì bận quá nên đáp lễ có chậm trễ,xin được lượng thứ  
  Chị Thái Anh 
   
  Lên chức rồi mà mắt cứ nhấm nhay 
  Muốn viết thơ yêu,mộng vẫn đầy 
  Vẫn gối tương tư,sầu theo mộng 
  Vẫn thẩn thờ theo gió chiều bay... 
   
  hehe, các em ui,chị lại có thơ vui rồi ,tếu chút để cười nhé... 
  Thái Anh  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 21:13:02 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: 
   
  Chức mới  
   
  Năm nay tôi có một nàng dâu  
  Chức mẹ chồng nào phải dễ đâu  
  Mấy chục năm vun trồng khó nhọc  
  Đến khi kết trái đã bạc đầu  
   
  Tôi mừng cho con trai có đôi  
  Yên tâm vì cháu trưởng thành rồi  
  Nhưng lại tiếc cho mình quá đỗi  
  Xa lắm rồi một thuở xuân trôi  
   
  Giờ đây ai cho mình niềm vui  
  Vầng trăng kia khuyết luống ngậm ngùi  
  Sớm hoa nở sao chiều nhanh héo  
  Lờ lững qua cầu nước lặng trôi./.  
  THÁI ANH 49 
    
  
           
   
  Người lính 
  TIẾP SỨC 
   
  
 
   
    
  Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra 
  Chị được nàng dâu giống các bà 
  Sanh hai được ba rồi sẽ bốn 
  Xin gởi chúc mừng hai lẳng hoa… 
    
  Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra 
  Trai – dâu của chị cũng sẽ già 
  Các con của chị rồi cũng thế 
  Cũng ngồi hàng ghế của thông gia… 
   
  Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra 
  Ríu rít tiếng chim ở trong nhà 
  Trăng khuyết sẽ tròn trong chốc lát 
  Bên mái đầu xanh sớm trẻ ra 
    
  Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra 
  Cuộc đời mãi nở những bông hoa 
  Cuộc chạy không dừng đời nối tiếp 
  Hãy mỉm môi cười với hôm qua… 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 20:08:10 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:          
Chức mới   
     
   Năm nay tôi có một nàng dâu   
   Chức mẹ chồng nào phải dễ đâu   
   Mấy chục năm vun trồng khó nhọc   
   Đến khi kết trái đã bạc đầu   
     
   Tôi mừng cho con trai có đôi   
   Yên tâm vì cháu trưởng thành rồi   
   Nhưng lại tiếc cho mình quá đỗi   
   Xa lắm rồi một thuở xuân trôi   
     
   Giờ đây ai cho mình niềm vui   
   Vầng trăng kia khuyết luống ngậm ngùi   
   Sớm hoa nở sao chiều nhanh héo   
   Lờ lững qua cầu nước lặng trôi./.   
   Trạc Tuyền                            
     
   Người lính  
   TIẾP SỨC  
     
   
  
     
      
   Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra  
   Chị được nàng dâu giống các bà  
   Sanh hai được ba rồi sẽ bốn  
   Xin gởi chúc mừng hai lẳng hoa…  
      
   Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra  
   Trai – dâu của chị cũng sẽ già  
   Các con của chị rồi cũng thế  
   Cũng ngồi hàng ghế của thông gia…  
     
   Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra  
   Ríu rít tiếng chim ở trong nhà  
   Trăng khuyết sẽ tròn trong chốc lát  
   Bên mái đầu xanh sớm trẻ ra  
      
   Cuộc chạy tiếp sức đang diễn ra  
   Cuộc đời mãi nở những bông hoa  
   Cuộc chạy không dừng đời nối tiếp  
   Hãy mỉm môi cười với hôm qua…  
     
   
             		               
        _____________________________   
 
  Cuộc chạy tiếp sức vẫn diễn ra 
  Làm dâu làm mẹ rồi làm bà 
  Trong ba chặng dài ta đã chạy 
  Có tình lai láng có trăng hoa 
   
  Cuộc chạy tiếp sức cứ diễn ra... 
  Chạy hoài từ trẻ cho tới già 
  Từ cô gái đẹp như hoa sớm 
  Hoa nở quả rồi... mỉm cười nhớ hôm qua... 
   
  Hihi, 'Người lính "có khác...chạy tiếp sức cả trong thơ...chị tập chạy tiếp sức theo em có một chút thôi mà toát cả mồ hôi rồi nè,chucs em luôn vui, à mà em nói mang tặng hai lẵng hoa sao chỉ thấy một,  chạy nhanh quá rơi mất một lẵng rồi phải hông.? hehe... 
  Thái Anh 
   
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  
 
  Trích đoạn: thaianh49 
  Cuộc chạy tiếp sức vẫn diễn ra 
  Làm dâu làm mẹ rồi làm bà 
  Trong ba chặng dài ta đã chạy 
  Có tình lai láng có trăng hoa 
   
  Cuộc chạy tiếp sức cứ diễn ra... 
  Chạy hoài từ trẻ cho tới già 
  Từ cô gái đẹp như hoa sớm 
  Hoa nở quả rồi... mỉm cười nhớ hôm qua... 
   
  Hihi, 'Người lính "có khác...chạy tiếp sức cả trong thơ...chị tập chạy tiếp sức theo em có một chút thôi mà toát cả mồ hôi rồi nè,chucs em luôn vui, à mà em nói mang tặng hai lẵng hoa sao chỉ thấy một,  chạy nhanh quá rơi mất một lẵng rồi phải hông.? hehe... 
  Thái Anh 
  
  
  
    
  NL kính chào chị! 
  Chị làm NL cười chảy cả nước mắt  
  (mà nước mắt của NL thì... hiếm có lắm, hìhì)! 
  Chị đã công nhận "cóc xanh" nhấm nháp  
  cũng ngọt, phải không? 
  Chà...! Một lẳng hoa còn thiếu à...? 
  Thế này chị nhé...! 
  
    
   
  Người lính 
  TIẾP TỤC 
  
 
Một lẳng em tặng lần đầu
Lẳng sau gởi dịp cưới dâu lần nhì
Sẽ tặng tiếp tục tới khi
Chị gái lên tiếng "Dừng đi... cậu mày!".
 
   
   
    
  ----- 
  Đó...! Chị thấy cóc xanh... ngọt hông? 
  Chúc chị khỏe, vui, thường sang ngắm hoa vườn lính. 
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2008 21:56:37 bởi Người lính >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: