Mùa hoa dại - Thái Anh

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 42 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 06.03.2013 20:29:48
0
Xin chào Chị T.A... lâu quá không vào VNTnữa là quên luôn đường vào... không ngờ chị đã có tin vui. Xin chúc mừng gia đỉnh, mong cầu gia đình luôn hạnh phúc và luôn luôn tràn đầy tiếng cười với 2 em bé thật là dễ thương ... Q... tí xíu
Đang Từ
.................
Người xưa biền biệt nơi mô
Để cho thơ bạn lơ ngơ lạc vần
Chúc cho đẹp mãi tình thân
Chung vui chia sẻ góp phần động viên
hi,chào Đăng Từ,dễ có đến vài năm ko gặp nhau,tui lên chức bà  và đã quá già rùi,thơ vào VNTQ cũng ít hơn nhưng còn hơn là Đăng Từ chẳng thấy ló mặt ,đi đâu lặn dài thế
chúc sức khỏe và viết nhiều nha
Thân ái
 
THÁNG BA CHO ANH
 
Tháng ba là tháng của anh
Bông gạo nhớ ai rực đỏ trên cành
Mấy chú chào mào đang rúi rít
Lúa đồng mơn mởn một màu xanh...
 
Tháng ba là tháng cho anh
Chúc mọi niềm vui mọi tốt lành
Dẫu khoảng cách mình xa vạn dặm
Lời thương em vẫn gửi về anh
 
Con đường anh đi xuân óng ả
Hoa lá muôn màu cho bướm say
Cứ để xuân về vui như vậy
Bông hoa tình hãy giữ lấy trong tay !
 
Tháng ba 2013
Thái Anh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2013 20:34:05 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 09.03.2013 02:01:31
0
MÌNH MANG VỀ ĐÂY MẤY BÀI THƠ HAY ĐỂ CÁC BẠN THƯỞNG THỨC
 

MỐI TÌNH THỜI TRỐNG CHOAI


Thuở xưa xinh lắm má ai hồng
Chẳng dám ngỏ lời (có chán không!)
Chín đợi mười chờ tràn nỗi nhớ
Năm hò bảy hẹn ngập niềm mong
Gặp nhau ngượng nghịu da bừng đỏ
Tiếp xúc e dè mắt chỉ trông...
Giờ cách cuối trời em có thấu
Một thời vụng dại - xót xa lòng!
                                    Xuân Lộc


        MỐI TÌNH CÂM

Nhỏ ấy xinh như một nụ hồng
Ta thầm thương nhớ chứ nào không!
Tương tư khắc khoải trăm niềm nhớ
Thổn thức âu sầu vạn nỗi mong
Một thuở học trò đăm đắm mắt
Ba năm áo trắng mỏi mòn trông
Chia tay vội vã lời chưa ngỏ
Chôn mối tình câm... tận đáy lòng !
                                          Thiện Phc
 


TÌNH YÊU THỜI MỚI LỚN


Cô gái nhà bên má ửng hồng
Sợ mình không xứng có buồn không!
Thời cơ bày tỏ luôn thầm đợi
Dịp tốt ngỏ lời vẫn lặng mong
Gặp mặt ngượng ngùng đâu dám ngắm
Thấy em bối rối chẳng sao trông
Sang ngang nàng biệt phương trời ấy
Nghĩ lại bỗng nhiên thấy đắng lòng                                  

                                    Lê Trường Hưởng

 
 
          YÊU VỤNG DẠI
Thủa ấy em xinh má ửng hồng
Chẳng liều ngỏ ý, có buồn không
Đêm nằm thổn thức ôm sầu nhớ
Sáng dậy nao lòng mỏi mắt mong
Thấy bóng cô nàng là ngắm trộm
Khuất xa thiếu nữ lại chờ trông
Bây giờ nghĩ lại sao mà tiếc
Vụng dại ngây ngô để xót lòng.
                    Nguyễn Đắc Công

 


        KỶ NIỆM LÒNG
 
Từa tựa như nhau cái tuổi hồng
Yêu không dám bạch cứ như không
Gặp nhau ngọng nghịu chưa thỏa nhớ
Xa cách bần thần lại cứ mong
Đêm trắng mơ hoài trong đắm đuối
Ngày mưa đẫm mộng cứ hoài trông...
Thời xưa ngờ nghệch giờ còn tiếc
Vẫn nhắc trong ta kỷ niệm lòng 

                            Văn Long 47

 NGƯỜI XƯA ƠI

Người xưa ơi, má thắm môi hông
Chín hẹn mười thề bổng hóa không.
Lỡ phụ nhau rồi thôi bái biệt
Còn chi đâu nữa để mà mong.
Lầu hồng từ độ xe hoa chuyển
Ngõ trúc giờ đây mắt biếc trông.
Cứ để thời gian  vùi kỉ niệm
Đừng ai nhắc lại đở đau lòng.

            Cố nhân Hồ Hoàng Tạo

..................
 TÌNH XƯA
Ngày xưa mình trẻ má tươi hồng
Anh chẳng ngỏ lời có buồn không
Mỗi bận thấy người sao lóng ngóng
Nhiều khi gặp mặt ngẩn ngơ lòng
Ngồi chờ cạnh lớp anh chẳng nói
Đứng đợi bên đường cậu chỉ trông
Giờ gặp nhau rồi tóc đã bạc
Hận tình hai đứa xót xa lòng
Thái Anh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2013 18:25:16 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 24.04.2013 03:08:19
0
CƠN MƯA
Sấm ì ùng trên cao
Mưa trút xuống ào ào
Tạo dòng trôi về hẻm
Bong bóng cũng cuộn theo
 
Trời nắng nhiều hơn mưa
Nên mỗi lần mưa xuống
Cây gục đầu luống cuống
Phố xá bặt bóng người
 
Ngồi nhìn lên bầu trời
Mù mịt hạt mưa rơi
Bong bóng tràn mặt nước
Tan vỡ rối bời bời
 
Mưa làm mát cho đời
Cây cối lại xanh tươi
Gió quanh mình mát rượi
Khoan khoái dịu lòng người
23/4/2013
Thái Anh
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
Re:Mùa hoa dại - Thái Anh - 23.05.2013 19:06:55
0
chậu sò huyết đã được chuẩn bị


Chậu sò luộc
THÚ VUI CUỐI TUẦN
( bài hoạ)
Ngày vui mua được một nồi ngao
Cũng lại có thêm mấy chú hào
Nó há lưỡi thè khi có nắng
Hắn câm miệng lại dưới trăng sao
Chìm vùi trong nước khinh trời động
Ngụp lặn biển sâu mặc sóng chao
Tụ tập đông vui quanh bếp nướng
Vui gì hơn thế phải không nào ?
Thái Anh
 
NGHÊU ỐC HẾN - BƯỚM TIÊN

(BÀI XƯỚNG)

              
 
 
BƯỚM TIÊN trông rất giống con NGAO
Cái ruột nhìn qua cũng háo hao
Kìa! Lưỡi thè lè trông gớm ghiếc
Ối! Răng tua tủa thấy kinh sao
ỐC, SÒ mắt nhắm Thầy ĐỀ ngáp
TRAI, HẾN há mồm Cụ LÝ chao
Khép lại, rụt vào NGHÊU với NGÁN
Tè he mở miệng khó coi nào!
                                             hoahong52




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
Re:Mùa hoa dại - Thái Anh - 31.05.2013 03:50:46
0
NÀY ANH 

 
Nếu anh muốn trồng cây sy
Nhà em đã có cây ni lâu đời
Xin anh đem nó chuyển dời
Kế bên hàng xóm đang mời trồng sy
 
Đừng nhìn em liếc mà nghi
Rằng em đang muốn cây sy anh trồng
Đừng thấy em cười mà mong
Nụ cười đâu phải mở lòng cho anh
 
Hãy về ăn bát cơm canh
Do tay vợ nấu ngọt lành ấm êm
Vun xây cuộc sống êm đềm
Đừng lo mơ mộng hão huyền nữa nghe !
 
NÀY EM !!!
Đừng tưởng anh đến trồng sy
Mà mừng tý tởn đi khoe khắp vùng
Anh đây đâu phải gã khùng
Mà mang sy đến khoanh vùng nhà em
 
Em cười duyên cũng mặc em
Em xinh hay xấu chẳng thèm quan tâm
Cây sy anh đang nẩy mầm
Cây mơ màng ấy anh trồng lối kia...
 
Anh tán xong tối anh về
Lại yêu thương vợ chẳng hề nhớ ai
Đàn ông là kiếp bồng lai
Em nào hơ hớ...anh mới nai lưng ra trồng !
 
* Chúc các bạn cuối tuần vui

 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
Re:Mùa hoa dại - Thái Anh - 01.06.2013 23:26:30
0
HAI CHÁU NỘI TRÒN SÁU THÁNG
 



Cháu bà tròn sáu tháng rồi,
Vẫn chưa bết ngồi mà đã muốn đi

 
Cháu bà đang sốt mọc răng
Nên bố phải đắp khăn cho mát đầu

Khóc nhè bà lại yêu ghê
Cháu sốt vì mọc cái răng đầu đời
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2013 09:43:55 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
Re:Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.06.2013 04:12:06
0
VIẾT TRONG NGÀY SINH NHẬT

Sinh nhật năm nay lên chức bà
Mặc dù chưa nhận được bó hoa
Của bao người thân chưa kịp gửi
Có ảnh cháu rồi khác gì hoa ?


Xưa tuổi xuân xanh thật lắm quà
Nhà hàng tiệc nhậu ...lại còn hoa !
Tuổi xuân nay đã đi xa quá
Còn lại trơ trơ cái bà già !

 
Thế mà sinh nhật chẳng buồn đâu
Bà nội ngắm cháu với nàng dâu
Biết mình đã già vì chúng nó
Thêm mấy cọng tóc bạc trên đầu...
 
Mỗi năm thêm tuổi đuổi xuân đi
Lắm khi cũng tiếc tuổi xuân thì
Người đưa kẻ đón sao vui thế
Giờ thì " Cóc cụ " ai đón về ?
 
Cái tuổi đầu sáu đít chơi vơi
Còn mơ với mộng thế trời ơi ?
Chuyến này không viết thơ tình nữa
Kẻo cháu nội xem ...nó lại cười
 
Hôm nay sinh nhật các bạn ơi
Hãy gửi tặng mình đoá hoa tươi
Gửi bằng đường bay đi qua mạng
Để Thái Anh vui mãi với đời
07/6/1949__07/6/2013
Thái Anh
***********************
 
Nếu anh muốn tặng quà em hôm nay
Để dành đó chờ ngày em trở lại
Em cũng biết anh vô cùng ái ngại
Bởi bông hồng không hái tặng được em !
Thái Anh
Thái Anh rất tiếc ko thể đưa ảnh lên trang được
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2013 04:19:41 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
Re:Mùa hoa dại - Thái Anh - 15.06.2013 02:26:17
0
CUỐI TUẦN THÁI ANH MANG VỀ ĐÂY MẤY BÀI THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HOẠ
ĐỂ CÁC BẠN CÙNG VUI
 
CỨ VUI ĐI
   

Giờ nghèo sức mọn cũng không sao
Hậu vận ai hay được thế nào
Có thể còn xoàng khua đoản kiếm
Biết đâu sẽ giỏi múa trường đao
Nay tiền rỗng túi không người ngó
Mai của đầy kho khối kẻ đào
Bởi thế cứ vui trò xướng hoạ
Hết mình thưởng thức thú thanh tao.
Nguyên Hùng
19/4/2013

THƠ

Người đâu thật đáng yêu làm sao
Chẳng bỏ thể thơ khoái khẩu nào
Lục bát bao phen xoay khốn khổ
Đường thi nhiều lúc chỉnh lao đao
Đã mang nhân cách xiêng năng đọc
Lại có tiềm năng muốn xới đào
Câu chữ ngày càng thêm chuẩn mực
Cứ vui xướng họa mới thanh tao.

Tùng Minh


VỢ ĐẢM

Nếu anh đi vắng chẳng làm sao
Công việc cửa nhà khó mấy nào
Vợ đảm văn chương rèn bút mực
Chồng tài binh lửa giỏi tay đao
Cháu ngoan học giỏi nên công trạng
Con tốt thông minh trí quá dào
Yên phận gia đình vui vẻ sống
Vẹn tròn hạnh phúc thật thanh tao.

Thái Anh

GIÓNG HAI TAO

Nghèo. Trèo lên tận chín từng sao
Chị nguyệt đêm thu ngủ chỗ nào.
Cửa Phật  sư thầy buồn ảo não
Cõi trần thiên hạ sống lao đao.
Năm xưa Tam Tạng sang Tây Trúc
Tháng trước bần tăng ghé động đào.
Thế sự ra chiều dang dở lắm
Đường đời chẳng khác gióng hai tao.
Cố Nhân
 

.........
VẬN ĐỔI
 
Đời người vận đổi dẫu ra sao
Trước khổ sau vui sướng thế nào
Túi có xênh xang nhiều người đến
Ví không một cắc khối kẻ đao
Cơ ngơi hoành tráng còn bạn hữu
Nhà cửa vẹo xiêu có ai vào
Nếu mà được xả vui cho đã   
Vận đổi sao giời vẫn thanh tao.
                               SONTHUY


CHƠI TRANG BLOG
   

 Nghèo thiếu nhất thời cũng chẳng sao
Tương lai sẽ khá đúng không nào
Tài năng chưa đến hồi lên ngựa
Sức mạnh phải đâu lúc múa đao
Phú quý rất nhanh nhiêu kẻ cậy
Vinh hoa lập tức khối em…đào
Vững tin đời có nhiều thay đổi
Trang Blog cứ chơi thú nhã tao.

Lê Trường Hưởng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2013 22:03:30 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
Re:Mùa hoa dại - Thái Anh - 23.06.2013 20:15:01
0
THÁI ANH MANG VỀ NHỮNG BÀI  THƠ VUI VỀ ĐỂ CÁC BẠN CÙNG ĐỌC
 
BÀI XƯỚNG
NGỦ VỜ
Sợ vợ cho nên mới ngủ vờ 
Mừng thầm, đã nẩy được câu thơ
Nối thành ý đẹp lòng vừa nhớ
Ghép được lời hay dạ mới mơ
Cố gắng lần này không lớ ngớ
Ra công bữa nọ hết ngu ngơ
May rồi! Bật dậy ghi vào vở
Chép vội khỏi quên thoả ngóng chờ.
                                                 Đức Chính



BÀI HỌA
Giả vờ

Nhiều bữa mình đây ngủ cũng vờ
Căng đầu nhíu mắt rặn ra thơ
Lão thì nhất quyết thòm thèm gợi
Tớ cứ ậm ờ ú ớ mơ
Quay lại "cu chàng" đòi vớ vẩn
Ngoảnh đi "cô thiếp" giả lơ ngơ
Tình riêng gói lại vào trong chiếu
Nặn cái Đường thi bạn hữu  chờ.
                                       Nguyễn Thị Hồng
 
NHỮNG BÀI HỌA CỦA CÁC BÁC CÁC ANH CHỊ:


 SAO PHẢI GIẢ ĐÒ
                                Cúc Biển
Đắm say Đường luật thật như vờ
Sao phải giả đò để luyện thơ
Cặp đối tinh hoa chưa được kỹ
Đôi câu niêm luật vẫn lơ mơ
Khắp nơi thi hữu không còn ngớ
Chỉ mỗi mình ta chửa hết ngơ
Thức trắng đêm trường đề với thực
Mới xong bài họa bạn mong chờ
 
NGỦ…THƠ 
                 Anh Lê Trường Hưởng
Nằm im, nhắm mắt ngủ say…vờ 
Chợt nẩy ngay ra một tứ thơ
Chọn chữ ghép câu hay tuyệt diệu
Gieo vần tìm điệu đẹp như mơ
Tập làm tự biết còn ngơ ngẩn
Đang học thấy mình vẫn ngác ngơ
Bật dậy vội vàng ra máy…gõ
Nhanh tay kẻo vợ vẫn đang…chờ.
 
 GIẢ VỜ
                  Cố Nhân
Lúc trẻ đôi em  cũng giả vờ 
Ấy là các chị bận con thơ.
Hai tay bế cháu  ,nàng cho bú
Đôi mắt nhìn chồng , mụ vẫn mơ.
Chập tối sáng đèn còn dám ngó
Nửa đêm tắt điện nỏ ai  ngơ.
Bút thần ngóc dậy oai hùng thế
Thi sĩ mấy khi chịu đứng chờ?
 
HỒNG "GIAN"
                        Chị Minh Tâm
Muốn lỉnh nên chi ngủ dả vờ
Lại còn ra bộ nghĩ vần thơ
Xa xa ngoài ngõ lời ai hát
Cận cận bên mình hắn ngủ mơ
Lén cửa chuồn ra nhìn mọi phía
Kia chàng Hoàng Tử đứng lơ ngơ
Hoa Hồng rực rỡ hương thơm ngát 
Thoả những khát khao nỗi ngóng chờ. 


HỎI AI CHỜ?
                        Đinh Thường
Phải lòng người đẹp đêm nằm mơ
Sợ vợ cho nên mới phải vờ
Cõi mộng định tâm xây cốt truyện
Trần gian chủ ý dựng hồn thơ
Khá khen Đức Chính tình khôn dại
Đâu trách Hoa Hồng nết ngẩn ngơ
Dính nghiệp văn chương là khổ vậy
Vịt vờ... quên béng... hỏi ai chờ?
 

MẦN CHI MÀ SỢ
                            Anh Văn Khang

Mần chi lại sợ phải giả vờ
Bởi cuộc vui nào cũng có thơ
Kết bạn muôn nơi từng đã ước
Tâm giao khắp nẻo cũng hằng mơ
Cho nên hãy nhớ không thì hố
Bởi thế cần ghi kẻo sẽ ngơ
Một tiếng chim kêu ngoài hẻm núi
Nghe như trách cứ chuyện mong chờ




DỊ MỘNG ĐỒNG SÀNG
Anh Võ Trọng Hiếu
Dị mộng đồng sàng hay giả vờ
Nằm kề bên lão ...nghĩ về thơ
Đường thi thao thiết say bờ mộng
Lục bát vấn vương lạc bến mơ
Chữ quẩn trong đầu tay lóng ngóng
Ý tràn đầy bụng cẳng lơ ngơ
Câu hay lóe sáng ngồi ghi vội
Thương ấy...nằm trơ "hậm hực "chờ... 
 
GIẢ VỜ
            Chị Thái Anh
Hoá ra ai cũng có khi vờ
Giả bộ ngủ im để nghĩ thơ
Tỉnh táo không tìm ra tứ đẹp
Gật gà mới bới được vần mơ
Anh nằm bên cạnh vờ không biết
Em sát kè kè giả ngác ngơ
Bao lượt tay quờ sang kế cạnh
Thấy người im lặng...Cố công  chờ !
 
MƠ TRONG THƠ - THƠ TRONG MƠ
    (Họa tặng Hoa Hồng 52)
                                   Nguyễn Đắc Công
Ngủ thật Hồng tôi chẳng giả vờ
Giấc nồng trong mộng đã ra Thơ
Gặp chàng Lãng Tử lòng tơ tưởng
Thấy vị nhà buôn dạ vướng mơ
Bắt được mối hàng nên hứng khởi
Săn về chú Khách vẫn lơ ngơ
Chuyến này TÌNH được, KINH DOANH được
ĐÀ LẠT thân thương hãy đón chờ...

 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 02.07.2013 16:49:00
0
 

 

        Xe ôm

 

Trụ sở quanh năm đóng vỉa hè

Kinh doanh chính phẩm chỉ ôm xe

Ngày đi dăm chuyến còn thư thả

Tối gắng đôi cua đã lặc lè

Chiều khách phóng nhanh mình sợ phạt

Thương con chở cố vợ lo què

Cả nhà nhờ mỗi con xe ấy

Thu nhập nhì nhằng đếch dám khoe !

THơ bác Hồ Văn Thiện

 


            TÔI LÀ THỢ LÁI

Quanh năm tôi đứng ở đầu hè
Có khách vội vàng rước tận xe
Buổi sáng chạy nhanh vì mới ních
Chiều về mệt quá cứ toan lè
Thong dong cẩn thận không lo ngã
Từ tốn mà đi chẳng sợ què
Cứ thế mỗi ngày tôi kiếm đủ
Nuôi con ăn học chẳng cần khoe !

                               Thái Anh





THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 14.07.2013 18:21:11
0
MÙA XOÀI KỶ NIỆM_lần thứ 22
 
Thêm một mùa xoài trên đất Phi
Đôi bước chân mình mải miết đi
Quay sang ngoảnh lại đời đã xế
Vẫn muốn nằm nghe biển rầm rì
 
Chiều nay gió lạnh đã đung đưa
Mấy cánh hoa xoài rớt lưa thưa
Đưa tay hứng lấy vài bông rụng
Lòng lại nhớ về tận ngày xưa
 
Hai mươi hai năm đã dư thừa
Kỷ niệm vui buồn khoảng trời mơ
Nắng mưa nhọc nhằn miền đất hứa
Đã nặng hai vai những bất ngờ
 
Ta tính từng ngày đếm tháng năm
Nghe quen sóng biển đêm rì rầm
Nắng chao chát nắng quanh mùa hạ
Danh vọng cũng qua những thăng trầm
 
Ta di dời tựa cánh chim bay
Tìm ăn ròng rã bao tháng ngày
Quê hương Tổ quốc khao khát nhớ
Cứu người xứ lạ mải miết say...
 
Sẽ có một ngày ta mỏi mệt
Trở về đất mẹ rộng vòng tay
Ôm ta vào lòng như đứa trẻ
Thương cánh chim Di đã quay về !
 
Thái Anh -Mùa xoài Angola 2013




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.07.2013 00:43:06
0
KÝ ỨC TÌNH YÊU
( Viết cho ngày 27/7 )
 
Anh trao em nụ hôn đầu đời
Cái hôn vội vàng ...tim muốn vỡ đôi
Để rồi kết thúc mùa phượng vĩ
Hai phương trời mỗi đứa một nơi
 
Tuổi thanh xuân cái thời đánh Mỹ
Bao mối tình dang dở bởi chia li
Anh ra trận vì chiến trường vẫy gọi
Bởi quân thù,đành gác mối tình sy !
 
Anh ôm ấp lá thư em vào ngực
Mỗi đêm về anh lại mở ra xem
Thư em đã lâu ngày phai màu mực
Mà chiến trường ác liệt vẫn triền miên...
 
Chiến trường xa anh chiến đấu ngày đêm
Yêu thương em anh vững vàng tay súng
Và vẫn biết cặp mắt em đỏ mọng
Bởi khóc nhiều ròng rã nhớ thương anh
 
Vì chiến tranh,vì quân thù giặc Mỹ
Người lính ra đi đâu có hẹn ngày về
Bông phượng đỏ đã bao lần thắp lửa
Anh không về em đành phải sang sông
 
Ngày trở về em đã đi lấy chồng
Anh không giận nhưng lòng anh lửa đốt
Hận quân thù đã gây bao tội ác
Để tình mình tan tác phải chia li...
 
Anh hiểu lắm em đâu tội tình gì
Tất cả vì quân thù giặc Mỹ
Ta còn được nhìn thấy nhau em nhỉ
Biết bao người đi mãi chẳng trở về
 
Bông phượng hồng thắp lửa mãi trên quê !
 
Thân tặng người lính
Thái Anh



 
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 27.07.2013 16:42:35
0
 NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ,CÓ RẤT NHIỀU BÀI THƠ TRI ÂN HAY
THÁI ANH MANG VỀ ĐỂ CÁC BẠN CÙNG ĐỌC

 
BIẾT MÀ THƯƠNG!
( bài xướng )



 Người nằm vĩnh viễn chốn sa trường
Người để lại đây chút máu xương
Người mất bơ vơ cùng đất lạ
Người còn lận đận với quê hương
Người nguyên vẹn cả không yên ổn
Người nhiễm da cam thật khác thường
Người hiến dâng đời cho đất nước
Người người đều phải biết mà thương!
 
Thơ lê Trường Hưởng


Bài họa của vanphuong: 
ĐỂ XÓT THƯƠNG!
 
Ai ngã xuống đây tại chiến trường
Ai nhiều năm mất chẳng còn xương
Ai hồn quanh quẩn nơi sơn cước
Ai xác xa rời chốn cố hương
Ai mất một phần sao đặc biệt
Ai nguyên vẹn lại chẳng bình thường
Ai da cam nhiễm truyền con cháu
Ai cũng phải trông để xót thương!
 
vanphuong


Bài họa của Cố Nhân:

ANH và MÀY

Anh gác bút nghiên vô chiến trường
Anh nằm dưới mộ có nguyên xương
Anh chờ đồng đội trong lòng đất
Anh nhớ mẹ già phía cố hương
Anh chỉ một chân trên nẻo lạ
Anh mù hai mắt giữa đời thường
Mày ham danh vong lo luồn cúi
Mày sống làm sao thiên hạ thương.
Cô Nhân


Bài họa của Nguyễn Cát:

MÃI NHỚ THƯƠNG

Mãi gửi lại thân ở chiến trường
Mãi chôn đất lửa một phần xương
Mãi nằm xa lắm miền biên viễn
Mãi cốt chưa về với cố hương
Mãi sống tâm thần không ổn định
Mãi sinh con trẻ chẳng bình thường
Mãi vì Tổ Quốc lòng cao cả
Mãi mãi tri ân mãi nhớ thương...! 
Nguyễn Cát


Bài họa của Tiếng Tơ Lòng:
GƯƠNG ANH SÁNG MÃI

Anh vững lòng tin giữa chiến trường
Anh nào do dự dẫu tan xương
Anh canh biên ải vì dân nước
Anh giữ biển trời vị cố hương
Anh mãi kiên trung dầu thử thách
Anh đầy khí phách thật phi thường
Anh hùng liệt sỹ gương anh sáng
Anh mãi yên nằm bao tiếc thương

Tiếng Tơ Lòng


Bài họa của Thắng:

TIẾC THƯƠNG

Thế hệ cha anh chí quật cường
Hy sinh vì nước tiếc đâu xương
Thực dân giầy xéo nơi quê mẹ
Đế quốc đọa đầy chốn cố hương
Chân đất đầu trần mà lẫm liệt
Mình đồng, da sắt sức phi thường
Hòa bình độc lập xây bằng máu
Lịch sử ngàn năm cảm phục thương!
Thắng
Bài họa của Đỗ Bich Thủy:
THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ  
Có người nằm mãi chốn sa trường
Người có sẻ chia cả máu xương
Người có hồn vương nơi đất lạ
Có người thân gửi chốn quê hương
Có người hình dáng sao mà lạ
Người có bước đi chẳng giống thuờng
Người có tuổi xanh vì đất nước
Có người ơn nghĩa có người thương...

Đỗ Bích Thủy


Bài họa của Quang Tuân:
MẸ LIỆT SỸ
Mẹ vì đất nước và quê hương
Mẹ tiễn con xung chốn chiến trường
Mẹ nén trong lòng tin báo tử
Mẹ kìm ở dạ đón nắm xương
Mẹ thầm tần tảo đời bình dị
Mẹ vẫn lo toan cuộc sống thường
Mẹ xứng anh hùng cho nghĩa cả
Mẹ niềm xúc động bao người thương
Trần Quang Tuân 26/7/2013


Bài họa của Nguyễn Đắc Công:
THƯƠNG

Thương Bộ Đội ta ở chiến trường
Thương anh Liệt Sĩ đất vùi xương
Thương người gian khổ nơi rừng rú
Thương mẹ mỏi mòn chốn Cố Hương
Thương đức hy sinh trong oanh liệt
Thương gương dũng cảm thật phi thường
Thương ai ngã xuống vì Đân Tộc
Thương mộ cho đời mãi xót thương.

Nguyễn Đắc Công



Bài họa của Quỳnh Khương:

NGÓ  RẤT THƯƠNG !

Người ở lại đây đất chiến trường
Người nằm nơi đó chỉ là xương
Người đi phiêu bạt miền xa lạ
Người trở về nơi chốn cố hương
Người mất một phần – không được khỏe
Người còn lành lặn – Có bình thường ?
Người dâng tuổi trẻ cho dân tộc
Người sống đơn côi – Ngó rất thương !
Quỳnh Khương

 
 





THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.08.2013 18:14:30
0
THƠ CHO NGÀY VU LAN ( THÁI ANH BẬN QUÁ HÔM NAY MỚI ĐĂNG)
MẸ VÀ MÙA THU
( Kính tặng mẹ chồng)
Mẹ mất đi khi mùa thu đã chín
Lá trên cành cũng xao xác lìa rơi
Chúng con không còn mẹ ở trên đời
Tính đã trọn mấy thu rồi mẹ hỡi
 
Kỳ giỗ mẹ hàng năm sắp tới
Và ngày vu lan báo hiếu mẹ đến gần
Nơi đất khách quê người con cũng làm một mâm
Có xôi gà,có hương trầm dâng kính mẹ
 
Con tâm sự mà mắt con nhoà lệ
Mẹ vất vả nhiều vì con cháu quá đông
Nước mắt mẹ cứ chảy xuôi dòng
Con cái đã mấy ai hết lòng vì cha mẹ ?
 
Con buồn lắm bởi vì con không thể
Có mẹ sống trên đời để chăm mẹ nhiều hơn
Muốn mẹ vẫn còn để đền đáp công ơn
Nhưng sự đời đâu chiều theo ý muốn
 
Con chỉ biết vâng theo lời mẹ:
Phụ nữ trong nhà phải nề nếp gia phong
Thùng gạo luôn đầy,ăn ở thật lòng
" Phúc đức tại Mẫu" là câu con cần nhớ
 
Ngày Vu lan những điều con trăn trở
Và ngày giỗ tới con nhớ mẹ ,mẹ ơi
Mẹ cho chúng con sống tốt nên Người
Công ơn mẹ trọn đời con ghi nhớ
Con dâu mẹ
Thái Anh 
*************
MẸ YÊU THƯƠNG
( Kính dâng mẹ đẻ của con)
Mẹ ơi:
Ngày Vu lan con báo hiếu gì đây ?
Con không muốn chỉ nói lời khách sáo
Mẹ xưa kia vì chúng con tần tảo
Những bông hồng...mẹ được ngắm bao giờ ?
 
Con không muốn chỉ viết đẹp lời thơ
Con thèm được một lần trông thấy mẹ
Để thăm mẹ có bình an vui vẻ
Dưới suối vàng bố mẹ sống ra sao ?
 
Đã bao lần con cứ ước ao
Có mẹ ngồi bên để con được ngắm
Khuôn mặt hiền từ và hàm răng đều đặn
Đôi mắt nhìn con âu yếm vô bờ...
 
Mẹ mất đi con còn vẫn dại khờ
Lớn rồi nhưng chưa hiểu đời là mấy
Trong tâm con vẫn nhớ lời mẹ dạy
" BÁC SỸ PHẢI CỨU NGƯỜI " hãy nhớ lấy nghe con !
 
Ba chín năm mẹ đã không còn
Nhưng chúng con được hưởng gia tài thật lớn
Công ơn mẹ và tình thương như núi
Con nguyện suốt đời sống tốt để mẹ vui !
Con gái mẹ
Thái Anh
*************************
THƠ CHIA SẺ CỦA BẠN BÈ
Thu xa nhớ mẹ bao nhiêu
Vần thơ thao thiết gửi chiều quê hương
Thu nay vương trắng khói sương
Mờ mờ nhân ảnh bóng gương nhiễu điều.

Mẹ cha xa vắng cô liều
Nắng buông đầu ngõ đỏ xiêu cau vườn.
Trầu ôm tay níu vẫn vươn
Gió thu trái chín vàng ươm trên cành.

Trời thu vẫn thắm sắc xanh
mà sao dáng mẹ đã thành thiên thu
Sông quê giăng trắng sương mù
Màn buông trăng xỏa thuyền ngư mãn ngày.

Sông khuya đong ánh trăng đầy
Thẳm sâu nghe tiếng vọng lời mẹ ơi
Đường khuya lót lá thu dày
nguyệt lay thờ thẫn mẹ thầy vắng xa.

Trái thơm đã ngọt vườn nhà
Cau mùa chi chít trầu xòa bàn tay
Tính đi tính lại tháng ngày
Nâu non đã bạc dạn dày nắng mưa.

Con về ngõ vắng vườn trưa
Nắng lay lắt nẳng đỏ thưa sân nhà
Nhãn chùm sây quả la đà
Khế chua nhớ bát canh cà mẹ ơi!

Tháng năm mẹ chốn xa xôi
Vu Lang vắng mẹ đất trời đổ mưa
Con về giữa chốn vườn xưa
Dâng mùa báo hiếu trăng thưa ngã thềm.

Trái cây mâm quả dâng lên
Khấu tay lạy mẹ nơi miền tịnh yên
Thu đi thu lại dài thêm
Tháng năm nỗi nhớ chảy miền hà giang!
Thơ LAN ANH
.............. 
Mẹ của anh của em không còn nữa
Mẹ chúng mình đã yên giấc ngàn thu
Mãi trong tim là những tiếng hời ru
Tiết Vu lan lòng tràn đầy thương nhớ
Em nơi xa thắp nén nhang ngày giỗ
Thu thật buồn trong tiếng nấc lệ rơi
 Thơ:Cúc Biển
....................... 
Ngày VU LAN nhớ mẹ quá chị ơi...
Hạnh phúc người còn mẹ còn cha
Bông hồng đỏ cài lên tấm ngực.
Đũa lẻ đôi Bông hường ký ức
Chỉ còn ta bông trắng héo khô gầy...
Thơ Hoàng Cẩm Thạch
................
Bây giờ con tuổi đã già
Thương cha xót mẹ đường xa bóng mờ
Kính dâng cha mẹ vần thơ
Là tình con cả bến bờ nhớ thương
Gửi về mảnh đất quê hương
Tạ cha lạy mẹ - công ơn sinh thành.
Thơ Nguyễn Minh Tâm
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2013 19:17:26 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 03.10.2013 23:39:37
0
Đầu tháng 9,con trai thứ nhất của T.A có chuyến đi họp tại Nam Phi
Thái Anh cũng làm visa vào Nam phi để cùng con kết hợp đi du lịch
Hai mẹ con vui lắm,vừa được gặp nhau vừa được biết thêm mảnh đất giàu
và văn minh nhất lục địa Châu phi
Cách Angola 4 giờ bay,nhưng đất nước này văn minh và sạch sẽ hơn
Angola nhiều( nó cũng tương tự VN khác nhau Thái Lan)
Đất nước này có mỏ dầu,mỏ vàng và nhiều động vật quý hiếm như tê giác
Đà điều,chim cánh cụt,hổ báo,voi,đặc biệt là có Tê giác mà người VN đã vào đấy
Bất chấp tất cả để săn Tê giác đem về VN làm giàu
Có nhiều niềm vui nhưng cũng có chuyện buồn và tự ái khi ngồi trên taxi
người bản xứ thường có câu hỏi giống nhau cho con trai: " anh sang đây để săn tê giac phải không ? "
Con trai T.A chỉ biết cười không nói gì,coi như không thạo tiếng mặc dù cậu ấy đã từng du học ở Anh sau đại học và đi tham gia các đề án,hội thảo rất nhiều nước
như Mỹ,Thái lan,canada,Hàn quốc,Singapor,Hôngkong và Nhật bản
Tối về ngồi xem thời sự của họ ,mình mới thấm hiểu câu hỏi của họ cho người VN sang đây: họ đưa lên cảnh những con tê giác to như vậy mà bị khoét mất cài sừng,máu cháy đầm đìa và đang được đội cứu thương băng bó,khâu cầm máu chữa chạy
Cũng có con còn sống nhưng cái sừng đã bị người săn khoét mất,cái mặt con thú có một vết khoét hằn sâu,còn đa số thì chết,ngoài tê giác,các con voi cũng chung số phận,họ khoét mất bộ ngà để mặc voi chết thảm thương trên rừng
Mấy ngày trên đất Nam phi,T.A và con chụp rất nhiều ảnh,có tơi 320 ảnh,nhưng sau đây T.A chỉ giới thiệu một số để các anh chị và các bạn xem và chia sẻ cùng T.A

Đây là ngọn núi table mountain ( núi thạch bàn). Ngọn núi này nằm sát biển
xung quanh là dân thành phố cape town chứ ko phải ở thủ đô johanesburg
Nó là ngọn núi có đỉnh bằng không nhọn như núi khác,2/3 phía dưới ngọn núi
là đất lẫn đá nên có cây mọc,1/3 trên đỉnh thì hoàn toàn bằng đá cứng
Phía dưới là bến ô tô cho khách lên đó chờ đi cáp tréo lên đỉnh núi để đi du ngoạn trên đó

Hai mẹ con chụp một kiểu ảnh trước khi vào mua vé lên cap treo
Ở Nam phi lạnh lắm ( hôm đó là 12 độ)

Bên phải là núi,dưới kia là biển và thành phố

Nhìn tổng thể mặt bằng trên đỉnh núi,họ cũng lát thành con đường cho người du kịch dễ đi


Nói là đỉnh núi bằng,nhưng trên mắt đỉnh núi cũng có chỗ có tảng đá
rất đẹp nổi lên

và có loài cây đặc biệt sống được trên đá


ngôi nhà giải khát trên đỉnh núi,mùa này chủ yếu bán sữa,chocola nóng

Loài hoa đặc biệt nở trên đỉnh núi,lá nhọn sắc gần giống loài thông
Hoa đẹp như hoa cúc ở VN


Trên đỉnh núi nhìn xuống kia là biển và thành phố

Nhìn xa sang bên kia là mỏm SƯ TỬ

Cáp treo gần như lên thẳng đứng ,nhất là đoạn gần đến đỉnh núi

Nhà cáp hình tròn,mỗi chuyến chứa 30 ngừoi đứng  và có khả năng tự quay xung quanh nên ai cũng có thể ngắm toàn diện xung quanh
* Một ngày đã hết,Thái Anh sẽ đăng các hình ảnh hôm sau




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 08.10.2013 14:32:30
0
LÒNG CHÚNG CON VỚI ĐẠI TƯỚNG


Hôm nay Đại tướng đã đi xa
Cả nước Việt Nam thương tiếc cha già
Tấm lòng chúng con nơi xa xứ
Thật đau buồn như đã mất  người cha...
 
Cho chúng con được nghiêng mình
Kính cẩn vĩnh biệt Người với niềm thương vô hạn
Chúng con không thể về dâng hương ,hoa trái
Mong Người hãy bình yên nằm nghỉ giữa thiên hằng
 
Người là niềm tin cho tất cả muôn dân
Người cống hiến trọn đời cho Tổ Quốc
Người ra đi muôn lòng dân thương tiếc
Người mãi muôn đời toả sáng tựa vầng dương
 
Kính cẩn gửi đến Người
Chúng con những người xa Tổ Quốc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2013 17:05:01 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 19.10.2013 03:10:16
0
THÁI ANH MANG VỀ THƠ ĐƯỜNG CỦA BẠN BÈ VỀ ĐÂY GÓP VUI
 
   BẠN TÔI VÀO VIỆN
               (Thơ vui)
Vui chi trong viện để  mà nằm
Hay muốn đi tìm đứa trẻ măng?
Rượu vắng bạn phàm nên trễ nải
Cơm không đứa nhậu chỉ nhì nhằng.
Thích nhiều - khi "nhỏ" vào xoa bóp
Vui lắm - lúc em đến quấn băng.
Ra thế ! đến đây vì mấy ả
Bà nhà mà biết có ngày "thăng"!
                                         Xuân Lộc

 
  LỜI CỦA BỢM NHẬU
Vì đau ốm quá phải đi nằm
Sớm tối mơ hồ bẻ ngọn măng
Ghé sát bên đầu em phấp phỏng
Thờ ơ trước cửa vợ nhùng nhằng
Ước gì hũ rượu còn thơm phức
Ắt hẳn thân này chẳng lạnh băng
Nháy mắt ngoài hiên trời chói lọi
Giật mình tỉnh giấc: vẫn chưa thăng.
                                                  Vũ Nam

                NGẪM
Khủng hoảng khắp nơi đóng cửa nằm
Toàn cầu kinh tế lạnh như băng
Vật tư chuyển đổi không lên xuống
Hàng hoá giao thương chỉ nhập nhằng
Việc ít công ty kề phá sản
Nợ nhiều nhà máy chắc thiên thăng
Bao giờ cây cỏ sẽ tươi tốt
Xơ xác tre già chẳng nẩy măng
                                  Quang Tuấn

           LỜI BÁC SỸ

Không ốm cớ sao đến viện nằm
Hay nhìn Bác sỹ  trẻ như măng?
Vào đây kiếm cớ mà ve vãn
Đau ốm gì đâu-chỉ nhập nhằng ?
Bác sỹ tận tình lo chữa chạy
Toàn ca vội vã để thay băng
Ốm vờ xấu hổ  mặt nhăn lại
Của quý nằm im chẳng dám thăng!
                                   Thai A 

  THAM LẮM CÓ NGÀY...
      (Tặng anh Xuân Lộc)
Vờ ốm mang thân đến viện nằm
Chỉ vì thói ấy vẫn còn măng
Mưa rơi vài hạt là vươn dậy
Nắng táp quanh năm chẳng nhẽo nhằng
Rúc rích anh mê trò đấm bóp
Rì rầm ả muốn "diễn" thay băng
Thì ra còn thích trò ma mọi
Tham lắm có ngày ắt được thăng.
                                         Minh Tâm




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.10.2013 02:44:53
0
20 October, 2013 20:35
NIỀM VUI NGÀY 20/10 TẠI ANGOLA
 
Các anh chị và các bạn thân mến,chiều nay ở AGL,hội phụ nữ có tổ chức cho chị em đi biển xa,cách biển Thủ đô khoảng 30 km,ở đó sẽ tắm và có các trò giải trí về ăn uống tuỳ thích mình tự làm,Thái Anh mệt rồi không đi,chả là tối qua 19/10 các cháu cùng ở khu tập thể với T.A có tổ chức ngày vui cho chị em phụ nữ và có mời mấy bác già như T.A,liên hoan mặn,ca hát,múa từ chập tối đến 1 giờ sáng dưới ánh trăng rằm thật thú vị
Chiều nay T.A nghỉ ở nhà ko đi biển để khoe cùng mọi người cuộc vui tối hôm qua
Sau đây là hình ảnh cuộc vui
Cuộc vui được các cháu chuẩn bị rất chu đáo và mang tính chất gia đình,không phải một tổ chức nào cả,các món ăn do mỗi nhà tự chọn mang đến để khoe tài nội trợ và mời mọi người,phụ nữ ai cũng được tặng một bó hoa ( hoa bên này đắt lắm các bạn nhé,một bó hoa này khoảng 30$)

Thái Anh nhận hoa mà lòng thật vui và cảm động

Một cháu gái khác cũng đang rất vui

Thái Anh và một bác sỹ chụp chung với các cháu (Vì chụp dưới ánh trăng nên ảnh hơi bị mờ)

Hai chị em chụp một kiểu cạnh gốc na nhà T.A

Một thành viên nhí cùng tham gia

Thái Anh đang đọc bài thơ vui cho ngày 20/10

Phần thưởng cho người múa đẹp nhất đêm hội

Cậu thanh niên là người dẫn chương trình,nghịch ngợm đeo kính râm để giống các  người mù

Lần lượt các món ăn được bầy ra

Món bún trộn

Nem cuốn

Nem cuốn SG và bánh chay


Xôi vò và nem ( nem bị che khuất)

Gà hấp cách thuỷ

Bánh bao ( do vợ chông Hồng ,Công làm)

Bánh này do vợ chồng Hùng,Vương làm,Thái Anh không ăn nên ko biết là bánh gì)

Còn nhiều món khác,Thái Anh ko post ,để dành cho các hình ảnh ca hát,múa


Cậu nhạc công đang gõ trống

Dụng cụ âm nhạc này T.A ko biết gọi là gì

Cùng nhau vui múa

Dưới ánh trăng rằm ,mọi người say sưa múa

Tiết mục thổi sáo rất điêu luyện 
* Các bạn thân mến,còn rất nhiều hình ảnh nhưng T.A không thể gửi hết lên đây được
Chúc mọi người vui




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 30.10.2013 23:29:13
0

MONG GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI BÌNH YÊN

Mùa đông này chúng con ở phương xa
Mong Đại tướng nơi quê nhà thật ấm
Dù ngoài khơi gió muôn trùng biển động
Giắc ngủ ngàn vàng Đại tướng vẫn bình yên
 
Người vĩnh hằng cùng mảnh đất quê hương
Núi cao gió reo và trùng dương bát ngát
Người mãi mãi trong lòng dân dào dạt
Đất quê nhà ôm Người thật sắt son...
 
Người hãy bình yên để tất cả chúng con
Không lo lắng giấc ngủ Người lay động
Người nằm đó ngày đêm nghe tiếng sóng
Vỗ rì rầm...Ru Người mãi ngàn năm
Luanda -Angola 28/10/2013
Thái Anh




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 03.11.2013 20:30:32
0
THƠ VUI
 
 TUI  CHƯA GIÀ
( Minh Tâm )

Hôm nay mồng một tháng mười
Khắp nơi nô nức mừng người tuổi cao
Lòng tui nghe cũng nao nao
Hỏi bao nhiêu tuổi là cao hỡi đời?
Hai phần ba thế kỷ rồi
Mà tui vẫn thấy như hồi đôi lăm
Mặc gối lỏng, mặc da nhăn
Mặc hai m á hóp, mặc răng chẳng còn
Đi thì vẹo, đứng thì còm
Quên quên, nhớ nhớ- no tròn bảo chưa...
Tối ngày thơ thẩn say sưa
Mơ mây, mộng gió, nắng mưa kệ trời
Rảnh thì lượn phố rong chơi
Ngu ngơ tán phét, vui cười vô tư
Ai chê rằng xấu cũng ừ
Ai khen rằng tốt - cười trừ - lặng thinh
Thản nhiên mình tự biết mình
Tui còn "trẻ nhất hành tinh" - chưa già.
          
 
TÔI ĐÃ GIÀ ĐÂU

Tôi đã già đâu...chỉ một điều
Răng thì cái gẫy ,cái liêu xiêu
Mắt nhìn qua kiếng tròng hai mặt
Má hóp môi thâm ,da đồi mồi...
 
Thơ tình cứ viết nhanh như thổi
Lãng mạn khác nào tuổi đôi mươi
Anh nào vô ý mà sập bẩy
" Em " lườm một cái ! Hé môi cười !
Thái Anh

.................................
Em mà cười á chị ơi
Thì rồi đất sập mà trời cũng nghiêng
Eng mô léng phéng kề bên
Em mà nguýt cái khó yên thân già.
Ha hà hà
Minh Tâm





THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 20.11.2013 00:52:56
0
RỒI MỘT NGÀY MAI
Rồi một ngày mai em lớn khôn
Đời em bừng rạng ánh chiều dương
Như đàn chim đã đầy lông cánh
Hớn hở bay đi vạn nẻo đường
 
Rồi một ngày mai ở chốn xa
Em về vui với mảnh quê nhà
Ruộng vườn tươi tốt bao mùa lúa
Ngây ngất ,em hoà lẫn tiếng ca
 
Rồi một ngày mai cạnh suối gang
Bừng bừng khí thế mới : công nhân
Có người em nhỏ bao năm trước
Mơ ước thì nay đã đến gần
 
Rồi một ngày mai chốn nẻo cao
Hoa ban rắc khắp suốt chân đèo
Bản mường vui đón chàng trai trẻ
Văn hoá đem về vạn ánh sao
 
Rồi một ngày mai trước nỗi đau
Của bao con bệnh lúc hiểm nghèo
Lương y em quyết như TỪ MẪU
Chữa trị cho người vẹn trước sau
 
Rồi một ngày mai tại cơ quan
Em làm công bộc của nhân dân
Vâng lời Bác dạy em luôn nhớ
KIỆM,CẦN,LIÊM,CHÍNH thật chu toàn
 
Rồi một ngày mai ở biên cương
Hay vùng Hải đảo,chốn thao trường
Mồ hôi em đổ trong rèn luyện
Bảo vệ quê mình thắm sắc hương
 
Rồi một ngày mai dưới mái trường
Em nhìn trò nhỏ nỗi yêu thương
Nhớ thầy cô cũ bao năm trước
Dìu dắt em đi những bước đường
 
Em ơi ! Để có một ngày mai
Em lớn khôn lên chủ cuộc đời
Đem cả đức tài dâng Tổ quốc
Gian lao cô chẳng quản hôm nay !
 Vinh 1969
 Cô giáo Nguyễn Hoài Thanh
Trên đây là bài thơ của cô hiệu trưởng,cũng là cô giáo dạy văn của Thái Anh,bài thơ của cô làm Thái Anh xúc động nhiều,Thái Anh mang theo mình và thỉnh thoảng lại đọc. Bài thơ cô viết từ năm 1969 nhưng sau 45 năm phiêu bạt vì chiến tranh,may mắn đầu năm 2013 Thái Anh tình cờ gặp bạn cũ trên quê hương khi về quê ăn tết,bạn đã kịp báo nhà cô có tang chồng( và dẫn đường T.A cùng tới nhà cô), Chồng cô cũng là thầy dạy sử của Thái Anh,Thái Anh và bạn đã nhanh chóng đến viếng thầy và thăm cô,chia sẻ nỗi buồn cùng cô,thật xúc động,cô trò ôm nhau khóc và cô đã chép tặng cho Thái Anh rất nhiều bài thơ mà cô làm,Thái Anh sẽ dần dần đăng lên sau
Hôm nay  đến ngày 20/11  Thái Anh đăng lên để mọi người chia sẻ,đọc bài thơ chúng ta ai cũng thấy có mình ở trong đó...khi rời ghế phổ thông và bay đi khắp bốn phương trời,mỗi người có một công việc riêng...tất cả các em nhỏ của cô sẽ là thế đó...
THái Anh xin trân trọng giới thiệu bài thơ của cô giáo tới cùng các anh các chị và các thi hữu để cùng đón nhận tấm lòng thầy cô nhân dịp 20/11 và cũng là tấm lòng của chúng ta đối với cô thầy của mình
Xin cảm ơn mọi người đã đón đọc
Thân ái




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.12.2013 18:39:17
0
CHÁU NỘI TRÒN MỘT TUỔI
Hai cháu của bà đã tròn năm
Mà bà xa quá chưa về thăm
Mong sao các cháu ngoan và khoẻ
Bà sẽ mang quà về cuối năm
* Thái Anh có một lúc hai cháu nội ( Song sinh)
05/12/2012_05/12/2013)
 
 

Cô chị Vương Diệp My

Cô em Vương Diệp Vy

Diệp Vy

Mẹ Bảo Ngọc và con gái Diệp My

Bố Vương Ngọc và con gái Vương Diệp My

Cả nhà Bốn tên  bà nội yêu quá

Hai cháu đi ăn nhà hàng
Gặp thêm một bạn lại càng vui hơn



Hai bố con yêu nhau quá

Bà Ánh cũng yêu cháu Thương thương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2013 14:33:10 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 05.01.2014 14:10:28
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI NƠI XỨ NGƯỜI


Năm mới tôi chúc cho mọi người
Nụ cười luôn rạng rỡ trên môi
Đường đời thênh thang khắp mọi nẻo
Tiền bạc thêm nhiều _hạnh phúc vui theo...
 
Chúc cho thế giới hết gieo neo
Tất cả ấm no xoá đói nghèo
Đạn bom đó đây không còn nữa
Trái đất hoà bình mãi mái quay !
 
Chúc cho các cháu vui khoẻ đều
Tiền vào như nước_ Ít chi tiêu
Công an sẽ quên không lùng bắt
Tiền gửi về quê ngày một nhiều...
 
Năm mới này ! Angola sẽ đáng yêu !!!
Viêt ngày 01/1/2014
T.A

 
 
 


 
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 04.02.2014 11:22:08
0
NHỮNG NGÀY THẬT VUI
 

Cành Đào năm mới rực rỡ tươi
Như cũng hân hoan với lòng người
Đầu năm ngắm cánh hoa đào nở
Càng thấy yêu thêm với cuộc đời

Ông nội cười tươi cùng hai cháu

Ông bà nội vui cùng hai cháu

Hạnh phúc đầu năm

Cả nhà họ Vương

ĐÊM giao thừa họ hàng đến xem pháo hoa và chúc tết

Trung tâm của niềm vui
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 10.02.2014 09:29:04
0
THƠ CỦA MỌI NGƯỜI

ÔNG AN TÚM CỔ BÀ GIÀ


   
 


 
 
Bà cụ cho dù có bị hâm
Công an sao nỡ cạn lương tâm
Ỷ quyền túm cổ người cao tuổi
Cậy thế bóp hầu kẻ yếu nhân 
Đạo Hiếu, thuần phong đã xuống cấp
Đức Trung, mỹ tục thật sai lầm
Nhắn người "Đầy tớ" buông tay áo
Kẻo lại xấu ngành,  lụy đến thân
  hoahongB52
 
HẠI ĐẾN THÂN
(họa lại bài Công an túm cổ bà già) 

Có thể bà già đến lúc hâm
Lộng ngôn chửi mắng mất bình tâm
Xem hình nào biết ai vô lại
Ngắm ảnh đâu hay kẻ bất nhân 
Luận điệu thực hư đừng có lẫn
Thông tin nhảm nhí chớ mà lầm
Công an bảo vệ người dân tốt  
Chống đối làm gì hại đến thân.
                                   Em Đức Chính
 
 

GƯƠNG TỐT CÔNG AN
Bà cụ này đây chẳng phải hâm
Gặp người nô bộc có lương tâm
Công an dìu lão qua đường lớn
Dân chúng thấy đời  đến bến nhân
Mắt đã nhìn hình ồ thật đúng
Tai vừa nghe tiếng quả không nhầm
Tấm gương cảnh sát sao mà đẹp
Đâu phải toàn ngành xấu cả thân.
BÀI HỌA CỦA HOA HỒNG 52 



CẢNH SÁT VÀ BÀ GIÀ
Đành rằng Cụ đã bị…hâm hâm
Nhưng Cảnh sát sao chẳng có tâm
Túm cổ bỏ qua điều “lễ phép”
Đẩy xô cạn sạch tấm lòng nhân 
 
Việc làm phản cảm đầy sai trái
Hành động khó coi thật quá lầm
Đáng tuổi mẹ cha mà thế đó!
Với dân kính trọng tựa người thân ?!
Lê Trường Hưởng



Thêm vài tuổi nữa mình sẽ hâm
Nghĩ mà sợ mấy kẻ vô tâm
Chi bằng lúc ấy ta chỉ ngủ
Để khỏi người ta lại túm nhầm...
*Hi,em ơi,nhìn mấy bức ảnh và đọc mấy bài thơ của mọi người mà chị lo cho tuổi già của mình
Thái Anh
***************************
Ha Ha.
Chị Thái anh này có mà hâm
Sợ chi không sợ, sợ túm nhầm
Vừa khôn vừa đẹp ai giám túm
Em nhủ chị rằng cứ yên tâm.
Hoa Hồng 52


 




 
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 22.02.2014 19:36:05
0
     CÙNG CHÁU DU XUÂN
Hà nội đang vào tiết xuân sang
Hoa nở vàng tươi,nắng mơ màng
Phố phường tấp nập người đi lại
Chuông chùa đâu đó bỗng ngân vang

Một xe hai cháu lượn lang thang
Ông nội nâng máy đã sẵn sàng
Công viên bãi cỏ đang chờ sẵn
Cháu chạy nô đùa tiếng cười vang

Cháu hơn một tuổi đi vững vàng
Như bông hoa nở giữa xuân sang
Ông yêu bà quý...cưng như ngọc
Sắm sắm mua mua thật rộn ràng...

Cháu biết làm vui cho cả nhà
Biết nói bi bô gọi ông,bà
Biết khoanh tay vào lễ phép " ạ"
Biết đung đưa người theo nhạc ca...

Hôm nay trời đẹp nắng hiền hoà
Cháu bà chạy nhảy nụ cười hoa
Vườn ươm hoa trái đua nhau nở
Cháu là hạnh phúc của ông bà

Xuân 2014
Bà nội viết tặng hai cháu yêu


 

 

 

 

 

 

 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2014 19:39:43 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 26.02.2014 11:10:33
0
      NIỀM VUI VÀ KỶ NIỆM SỐNG MÃI CÙNG THỜI GIAN
Ngày hội ngộ được gặp gỡ rất nhiều thi hữu ,bạn bè trong làng blogers đã qua rồi,nhưng niềm vui và những bức ảnh còn lưu mãi trong lòng mọi người,trong lòng Thái Anh không bao giờ phai...Thái Anh copi lại những bức ảnh và một số bài viết trong ngày đó để làm kỷ niệm,đó cũng là món quà vô giá mà Thái Anh đã nhận được từ tấm lòng thân ái của mọi người
Sắp trở lại đất người,Thái Anh chào tạm biệt đến tất cả các bạn bè
Chúc tất cả các thi hữu sống vui,sống khoẻ và luôn hạnh phúc
Sau đây Thái Anh xin bê về một số hình ảnh của ngày hội ngộ( lấy từ trang thơ của các thi hữu để làm của riêng cho mình
 
 
 
 

Nhà Thơ,nhạc sỹ Nguyễn trong Tạo cùng Thái Anh


 
 Ngọc Huấn thay mặt đoàn Hải Phòng tặng hoa Thái Anh



Thái Anhnhận hoa anh Văn Long tặng

                  Thái Anh - Quỳnh Khương

 

                     Thái Anh - Bích Thủy

 

Những " Thiếu nữ " trẻ khoẻ vượt thời gian


THái Anh Nhận quà Xuân Lộc

Anh Ngọc Du tặng tập san trong đó có in ảnh vợ chồng T.A và bài thơ:
NGÀY TRỞ VỀ của T.A

Anh Tuấn Phong với bó hoa tươi thắm tặng Thái Anh

Anh Trường Hưởng và vai trò "em xi"
 
Ngày xuân hội ngộ thơ xuân
Mừng vui gặp mặt - tần ngần chia tay
Giao lưu ngắm cảnh Hồ Tây
Đời như trẻ lại những ngày thanh xuân.
  THơ Quang Tuân

Minh Chiện và Thái Anh

Thái Anh và Bạch Dương

Hà Đình Chung,Thái Anh và anh Nguyễn trọng Tạo

Phương Phương,Đỗ Bích Thuỷ,Chị Hảo ( vợ anh Ngọc Du) và T.A

Minh Tâm và Thái Anh
THƠ CỦA BẠN BÈ

Gặp nhau tay bắt , mặt mừng.
"Hà Nội Xuân" Với Hải Phòng thật vui
Vui trong ánh mắt, nụ cười .
Vui từ giọng hát , những lời thơ trao.
Chia tay lòng vẫn  ước ao .
Năm sau , hẹn nhé lại vào hội Xuân .
Về rồi dạ vẫn  tần ngần
Với Thái Anh Với mùa Xuân hẹn hò
Lèn Dặm
Mong rằng thượng lộ thoáng đường bay
Hẹn gặp Thái Anh đến một ngày
Hà nội tưng bừng hoa thắm sắc
Hải phòng tràn ngập rượu nồng say
Tình thơ chia sẻ không biên giới
Nghĩa bạn chan hoà chẳng đổi thay
Chúc chị lên đường may mắn nhé!
Lần sau trở lại ước sum vầy
Trần Quang Tuân

Hồ Tây điểm hẹn hôm nay
Là nơi gặp gỡ tràn đầy tình thân
Bạn bè thi hữu quây quần
Văn chương thơ phú đầu xuân ấm nồng
Chia tay lưu luyến nhớ mong
Hải Phòng hẹn gặp phượng hồng khai hoa.

Đức Chính

       Tình thân Blogs chúng ta
 Quý nhau không quản đường xa nhọc nhằn
         Say sưa thơ- nhạc nối vần

 Hẹn nhau mong đến mùa xuân lại về

Đỗ Bích Thuỷ

Gặp nhau lần nữa quán Hồ Tây
Mưa xuân mờ trắng cứ giăng đầy
Giao lưu say đắm tình thi hữu
Bồi hồi lưu luyên phút chia tay.
                              SONTHUY



Hà Nội Xuân gặp bạn bè
Từ" Đất Cảng" đến "Nhà Bè" hội Xuân
Từ xa xôi đến người gần  
Chào mừng chị Thái Anh thân thiết về
Mặc cho mưa ướt dầm dề
Chuyện trò thơ nhạc mải mê ân tình... 

Xuantuan30




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2014 11:25:47 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 07.05.2014 03:15:20
0

HOA VÔNG

Thân già mốc xù xì
Tháng 5 về rực lửa
Đỏ mắt đợi người đi
Trái tim hồng đôi lứa...
 
Hoa Vông thành Vinh - Ảnh và thơ:Cẩm Thạch





 
  Hoa vông đỏ thắm mùa hè
Nghiêng trời xứ Nghệ lẫn tiếng ve
Ai người xa quê luôn thương nhớ
Những đoá vông hè thắp lửa trên cây
* chị cảm ơn em đã cho chị được ngắm lại những chùm hoa vông rực rỡ của mùa hè xứ Nghệ CT nhé

 





THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 06.06.2014 23:34:17
0
 

Bà ngoại cho Diêpk My và Diệp Vy sang Canada thăm bà,thế là cháu nội tôi chụp ảnh để làm visa
 

Diệp Vy cũng chụp ảnh làm Visa
 
Cháu bà chụp ảnh làm Visa
Để đi du lịch Canada
Bên đó bà ngoại đang chờ cháu
Chúc mau làm xong để thăm bà
 
Các Bạn thân mến,những ngày này có nhiều lo âu và bực bội khi nghĩ đến Hoàng Sa và Trường Sa đang bị bọn Trung Quốc xâm chiếm,chỉ có nhìn ảnh các cháu mới vơi đi nổi bực trong lòng,Thái Anh khoe ảnh hai cháu tròn 16 tháng
 




THÁI ANH

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mùa hoa dại - Thái Anh - 03.07.2014 04:15:21
0
CHÁU ĐI NHÀ TRẺ
Hôm nay cháu đi học
Buổi đầu chị Kít khóc
Em Kat thì ngoan hơn
Hoà vui cùng các bạn...
 
Các cháu hãy mạnh dạn
Đừng khóc nữa bà yêu
Cuối năm bà mang nhiều
Qùa về cho các cháu
 
Hai cục cưng yêu dấu
Niềm vui của ông bà
Hạnh phúc của cả nhà
Hãy ngoan và chóng lớn ...
 
Tặng hai cháu nhân buổi đi trẻ đầu tiên
01/7/2014




THÁI ANH

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 42 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 1260 bài trong đề mục