 
    
  
    
    
    
        
        
     Mùa hoa dại - Thái Anh
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                            
 CÓ MỘT LOÀI HOA.!
CÓ MỘT LOÀI HOA.! 
    
             Có một loài hoa đỏ 
                Trên cành cây xanh cao 
                Giữa trưa hè nắng gió 
                Rực rỡ biết nhường nào 
    
               Có một loài hoa đỏ  
               Nở riêng cho học trò 
               Mối tình đầu ngẩn ngơ 
               Ép hoa vào trang vở 
    
              Khi hè về phượng nở 
              Thương nhớ ngẩn ngơ lòng 
              Lật cánh phượng bên trong 
              Lá thư tình cháy bỏng 
    
              Một loài hoa rung động 
              Cho trái tim học trò 
              Giữa nắng hè cháy đỏ 
              Rực rỡ tuổi mộng mơ 
    
                        Thái Anh  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 14:36:40 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tình quê       Về quê   Nghe nôn nao trong từng bước đi   Đường quanh co rợp xanh bóng tre   Khói lam chiều thơm mùi cơm mới…       Về quê   Nghe xôn xao bao kỷ niệm xưa    Thuở chăn trâu cắt cỏ sớm trưa    Những đêm trăng nô đùa ngõ xóm   Những chiều hè thả diều bắt bướm    Những đêm đông ấm ổ rơm vàng…       Quê hương ơi!  Con trở về đây    Tình xóm làng tay ấm trong tay    Cánh đồng xanh mênh mông bát ngát    Những người thân ai còn , ai mất   Chiều nghĩa trang vắng lặng, hắt hiu   Hồn ai về trong tiếng gió reo…       Tôi ra đi muôn nẻo đường xa   Nhưng trong tim bóng hình làng quê   Còn đọng mãi không hề phai nhòa…       Ơi quê hương muối mặn gừng cay   Lời ca nào tha thiết mê say   Cà dầm tương, bát canh rau muống   Đi xa rồi…vẫn mãi còn đây      (Xin tặng chị hương đồng gió nội của quê hương chúng ta...) 
     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/35F01D7C25944998A97C66779B012578.jpg[/image]     
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 14:40:55 bởi con thuyền không bến >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             GỬI ANH CHÙM PHƯỢNG VĨ 
    
            Em hái thêm một chùm phượng nhỏ 
              Ép vào đây trong tập thơ dầy 
              Đất viễn xứ giờ đây là nắng hạ 
              Hà Nội thân yêu lại sương giá đông về  
    
              Anh..!mùa đông buốt lạnh lê thê 
              Em..! mùa hạ tràn trề nắng gió  
              Em sẽ gửi cho anh chùm phượng đỏ 
              Để đông về anh lại có nắng em 
    
             Để đông về trăng soi lạnh bên thềm 
             Anh vẫn ấm vẫn êm đềm giấc ngủ 
             Hoa mang cả nắng hạ về ấp ủ 
             Và tiếng lòng em ru anh ngủ..! Anh yêu..! 
    
                      Tặng Vương Dũng 
                                 Thái Anh  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 14:38:15 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             
 TRỞ VỀ TỔ QUỐC
TRỞ VỀ TỔ QUỐC 
   
           Chiếc boeing đưa tôi về đất Việt 
           Lòng lâng lâng sung sướng dâng đầy 
           Quê hương ơi bao tháng ngày xa cách  
           Tôi đã về đây ,về lại quê nhà 
           Để được ăn quả cà xứ Nghệ 
           Ăn cốm làng vòng ăn bắt cải Canh 
           Ăn bánh cuốn Thanh Trì với nước mắm chanh 
           Và bát xôi ngô với hành khô phi mỡ 
         
           Tôi xa quê hương lâu rồi vẫn nhớ 
           Chút mắm tôm ăn với đậu Phùng 
           Bữa trưa hè ăn rau muống cùng chanh 
           Rồi dạo mát quanh phố phường Hà Nội 
           Lòng tôi nhớ bao điều không kể nổi 
           Quê hương ơi tôi lại đã trở về 
           Về với quê hương ngọt ngào tiếng mẹ 
           Về với hàng me cay sấu ven Hồ 
           Về với Thủ Đô trái tim Tổ Quốc 
           Máy bay chạm đất rồi..! ôi Tổ Quốc tôi ơi ! 
   
        Anh Thuyền ơi ,T.A cảm ơn bài thơ < Tình Quê > của anh tặng cho TA nhé.TA cũng có bài họa với anh.  Bài thơ này TA viết từ  tháng 2/07 nhân dịp về VN ăn tết , hôm nay ghi lại anh cùng đọc nhé. tháng 1/08 TA lại về quê ăn tết ,lúc đó chắc sẽ có bài <về quê  > để tặng anh. 
  Chúc anh cuối tuần vui vẻ 
                    Thái Anh 
     
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 14:40:20 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                           NIỀM VUI CỦA NGƯỜI XA XỨ. 
  ( Bài thơ này tôi viết hồi tháng 11/06   bây giờ tôi xin đăng lại nhân dịp tròn một năm Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO) 
     
                  
                     
 Ở bên này Đại Dương
 Ở bên này Đại Dương 
                            Tôi nghe tin đất nước mình hội nhập 
                                     WTO 
                            Thành viên thị trường Thế Giới 
                            Đưa đất nước mình tiến tới những tầm cao 
                            Kinh tế Quốc dân phát triển dồi dào 
                            Tôi sung sướng lệ dâng trào khóe mắt  
    
                            Ngày mai Việt Nam mình chính thức  
                            Là thành viên WTO 
                            Trong nền kinh tế mở 
                            Quê hương mình sẽ là chùm hoa nở 
                            Cho những ai trở về xây dựng quê hương 
                            Thu hút đầu tư khách ở bốn phương 
                            Tôi đã thấy một con đường sáng lạng 
                            Cho đất nước mình kinh tế vững vàng hơn 
                            Tương lai ấy hãy cùng nhau gìn giữ 
                            Cho mai ngày đất nước được phồn vinh 
    
                                           THÁI ANH 
    
    
    
    
    
    
    
         
                             
                     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 14:41:37 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             LỜI HẸN VU VƠ[sm=a%20flower%20for%20her.gif]                 ( Tặng những người con gái cả tin )              Lần cuối anh hẹn tôi          Tối ngày mai anh đến          Qua ba mùa thu đến           Qua mấy mùa thu đi          Anh tôi chẳng nhớ gì          Lời buồn theo dĩ vãng              Bỗng một hôm trời rạng          Đi chợ phố gần nhà          Thấy một người đứng xa          Mặt mày vui hớn hở          Tay đan tay người vợ          Tay ẵm bé dại khờ              Tôi nhìn mãi ngẩn ngơ          Dáng hình anh thưở đó          Nhớ lời thề dạo nọ          Đôi mắt tôi lệ mờ          Tôi là kẻ đang mơ           Giữa đất trời đen sẫm...              Trời sinh kiếp nam nhi          Tang bồng lắm làm gì          Hẹn hò để làm chi          Buộc chặt tôi làm gì          Cho cuộc tình dang dở          Với lời hẹn vu vơ..!                          Thái Anh                  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             
 VỊNH CÁI CÂN                 Thiên hạ sinh ra tôi...Cái cân.!                Đem ra tài thí sức công bằng                Các bà nội trợ tin tôi nhất                 Hoan hỉ phen này mọi thứ đã cân.!                   Thiên hạ gọi tôi là cái cân.!               Tôi ngẫm riêng tôi chẳng công bằng               Xê xích một ly tôi thiên vị               Thiên hạ bao nhiêu kẻ lụy sầu                   Tôi làm cái cân mà chẳng cân               Người nhà , người thân sẽ hơn phần               Kẻ nghèo , người lạ...cân xê xích !               Về phía bên nào lợi ích tôi                   Làm cân như tôi -Lẽ thói đời..!               Xin người đừng thắc mắc lôi thôi               Tôi sẽ chẳng có gan sửa đổi               Muốn sửa...Chỉ vứt tôi đi thôi.!                                     Thái Anh
 VỊNH CÁI CÂN                 Thiên hạ sinh ra tôi...Cái cân.!                Đem ra tài thí sức công bằng                Các bà nội trợ tin tôi nhất                 Hoan hỉ phen này mọi thứ đã cân.!                   Thiên hạ gọi tôi là cái cân.!               Tôi ngẫm riêng tôi chẳng công bằng               Xê xích một ly tôi thiên vị               Thiên hạ bao nhiêu kẻ lụy sầu                   Tôi làm cái cân mà chẳng cân               Người nhà , người thân sẽ hơn phần               Kẻ nghèo , người lạ...cân xê xích !               Về phía bên nào lợi ích tôi                   Làm cân như tôi -Lẽ thói đời..!               Xin người đừng thắc mắc lôi thôi               Tôi sẽ chẳng có gan sửa đổi               Muốn sửa...Chỉ vứt tôi đi thôi.!                                     Thái Anh                  ( Bài viết này tặng một người bạn không quen...Người bạn này đang rất buồn vì cái cân..Tôi xin chia sẻ cùng..)   
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 21:56:02 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                               
 SAU CƠN MƯA
  SAU CƠN MƯA 
    
           Cây chết lịm giữa trời hè nắng hạ 
             Sáu tháng rồi không có lấy hạt mưa 
             Đường bê tông , nhà gạch..kín như tờ 
             Nóng hừng hực dưới mặt trời đổ lửa 
    
             Bỗng từ đâu cơn mừa vừa ập tới 
             Mưa vội vàng , mưa hối hả dâng mau 
             Cây tỉnh giấc nồng như có phép nhiệm mầu 
             Dưới lòng đất hạt bắt đầu tung nở 
    
             Mưa từ đâu mưa mang về nỗi nhớ 
             Se sắt lòng ta cái thưở ngắm mây lành 
             Sau mưa rồi trời lại thắm tươi xanh 
             Con chim hót chuyền cành non lá mới 
    
             Mưa ngừng rơi mà lòng sao vời vợi 
             Canh cánh mình như còn có mưa rơi 
             Có cả anh ngày ấy một thời 
             Ôm nhau đợi mưa..môi nồng hơi ấm  
    
             Mưa qua rồi nắng về trong dịu ngọt 
             Lấp lánh hạt mưa rớt lại trên cành 
             Em tưởng thầm...kìa đó đôi mắt anh 
             Vẫn đằm thắm nồng nàn như tia nắng 
    
             Anh..! Trong em vẫn là niềm hy vọng 
             Là biển tình rực rỡ giữa anh , em..! 
             Cuộc sống mưu sinh gác lại bên thềm 
             Để phút chốc ta trào về quá khứ 
    
             Để phút chốc ta có ta thực sự 
             Đốt ngọn lửa tình không để phôi phai 
             Trao yêu thương ngọt mãi tháng năm daì 
             Ta trở giấc sau cơn mưa đầu hạ...! 
    
                                Thái ANH 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
              
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 00:34:57 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                
 BIỂN VẮNG
 BIỂN VẮNG 
    
              Biển lặng quá_ Chiều nay sao biển lặng 
                 Giải cát buồn dưới nắng đợi sóng dâng 
                 Bóng em dài...Chiều lẻ bóng bâng khuâng 
                 Đợi anh mãi...đợi hoài trên biển vắng 
    
                 Em viết tặng anh bài thơ rất ngắn 
                 Thoáng nhìn trời , nhìn biển gắn tên anh 
                 Mong <Hải ÂU > của em mãi yên lành 
                 Vẽ từng chữ trên cát vàng óng ánh 
    
                Biển chiều nay lặng buồn không gợn sóng 
                Chắc biển còn nén lòng dưới đáy đại Dương 
                Để bờ kia khát mong nước tràn về 
                Sóng mới thả hết mình dâng cuồn cuộn 
    
                Biển đừng để giải cát buồn biển nhé 
                Hãy hôn bờ và hôn khẽ êm êm 
                Ru bờ say sưa ngủ giấc mềm 
                Hãy ru mãi bằng tiếng lòng của biển 
    
                Em ngồi đây , ngồi chờ anh đến 
                Chiều xuống rồi ta sẽ ngắm trăng lên 
                Giải bờ kia ôm sóng ngủ trong đêm 
                Em cũng muốn như bờ kia anh nhé 
    
                            Mùa hè ANGOLA 
                                    Thái Anh 
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 14:53:34 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             
 EM VẪN NHỚ
 EM VẪN NHỚ 
    
              Biết xa cách rồi mà em vẫn nhớ 
                 Muốn níu kéo hoài kỷ niệm ngày xưa 
                 Vẫn tiếng sóng về..vẫn ào ạt cơn mưa 
                 vẫn khắc khoải tựa hồ chưa cách trở 
    
                 Đã xa anh rồi mà em vẫn nhớ 
                 Giọng nói anh êm ấm ngọt ngào 
                 Làn hơi nồng ấm đượm anh trao 
                 Con tim đập khát khao như muốn vỡ 
    
                 Cũng có lúc con tim em nức nở 
                 Ước thèm một phút ở bên anh 
                 Để được anh vuốt ve những đêm lành 
                 Và cuộc sống mưu sinh có anh làm chỗ dựa 
    
                Anh xa rồi bên em không còn nữa 
                Tiếng xe anh về ngoài cửa thân quen 
                Giọng nói , bước đi...mùi nước hoa khó quên 
                Em chợt hỏi vì sao em mất hết...? 
    
                Thôi anh nhé để sau mình hội ngộ 
                Sẽ tha thứ cho nhau khi tuổi đã xế chiều 
                Nén trong lòng bao tình cảm thương yêu 
                Bấy nhiêu đó -Em hiểu rằng em vẫn nhớ ! 
    
                                             Thái ANh  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 14:55:05 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                
 PHƯỢNG VẪN MỘNG MƠ.!
 PHƯỢNG VẪN MỘNG MƠ.!  
     
                  EM buồn ra phố ngắm trời mây  
                      Ngắm hoa phượng đỏ nhớ những ngày  
                      Trường xa mỗi bận em qua đấy   
                      Gió đẩy rạt rào cánh phượng bay....  
     
                     Ngắm nhìn phượng đỏ thắm trên cây  
                     Hoa nở xôn xao nụ đong đầy  
                     Chưa hết thời gian hoa rực cháy  
                     Chưa buồn héo nhị bay theo mây  
     
                    Phượng ngày xưa đỏ trên quê hương  
                    Thắm đượm tình thương dưới mái trường  
                    Phượng hôm nay đỏ đường viễn xứ  
                    Gợi buồn man mác kể tha phương  
     
                    Giá vẫn là xưa dưới mái trường  
                    Vui cùng bạn hữu của quê hương  
                    Vẫn là cô bé anh thương nhớ  
                    Luôn tặng riêng mình cánh phượng mơ...!  
     
                    Chiều nay..Chiều phượng mãi ngẩn ngơ  
                    Viết vào trang vở một dòng thơ  
                    Gửi về bên ấy  đầy nhung nhớ  
                    Hoa phượng bên này vẫn mộng mơ...!  
     
                        kỷ niệm mùa hoa phượng xứ ANGOLA  
                               11/007  
                           THÁI ANH  
     
                        
     
     
     
     
     
     
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2016 21:28:21 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Tim tím bằng lăng , tim tím nhớ  
  Man mác trong chiều tiếng trống chia tay  
  Năm tháng học trò luyến lưu lời từ biệt  
  Bao kỉ niệm chợt về thổn thức, mắt cay.  
     
  Dòng lưu bút chưa khô đã nhoà trong nước mắt  
  Tiếng hát bỗng nghẹn lời , run run đôi bờ môi  
  Này bạn ơi mình sắp chia tay rồi có phải ???  
  Xa rời mái trường đã gắn bó thủa thơ ngây .  
     
  Mùa hè nay phượng cũng buồn trách móc  
  Biết bao giờ mới hội ngộ sum vầy ?  
  Bước đường đời gian truân ,nhiều trắc trở  
  Bạn ơi hãy vững lòng luôn cố gắng vượt qua !  
     
  Hẹn với lòng một mai ta cùng lại về đây  
  Để lắng nghe ve ngân nga chiều hè rực nắng  
  Để thấy hàng phượng mang theo trời rực đỏ  
  Để thấy bằng lăng mang tim tím đợi chờ……..  
     
  Chúc Thái  Anh sức khoẻ và mọi điều tốt lành nghen !!! 
  
     
   
  _____________________________ 
   
  
Rêu...!
 
   
               
 HOA BẰNG LĂNG THƯỞ ẤY
 HOA BẰNG LĂNG THƯỞ ẤY 
   
                Tâm hồn em luôn mơ về màu tím 
                     Tím bằng lăng ,tím thương nhớ học trò 
                     Mối tình đầu tím cả đến giấc mơ 
                     Bằng lăng tím chất đầy bao kỷ niệm 
   
                    Anh nhắc lại mùa hoa bằng lăng tím 
                   Để chạnh lòng em thổn thức con tim 
                   Thiếu bằng lăng em vội vã đi tìm 
                   Cành phượng đỏ chắt chiu thêm nỗi nhớ 
   
                   Em sẽ về khi bên anh phượng nở 
                   Để trao anh con tim nhớ quay cuồng 
                   Để nói với anh những chiều tím tha phương 
                   Em vẫn nhớ hoa bằng lăng thưở ấy  
   
                                  Thái Anh 
   
  Tặng Rêu bài thơ này nhé....à Rêu nhớ viết tên cho bài nhé (U nhắc hộ thay lời BQT..hihiii)  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 14:57:31 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                              
 CHỚ VỘI RƠI                    Bằng Lăng của em ơi                   Hãy nói với em một đôi lời                   Đừng để bên này em mong đợi                   Thổn thức tim hoài anh yêu ơi.!                       Bằng Lăng hãy tím _tím trọn đời                   Đừng hoen màu bởi gió mưa rơi                   Hãy vì em nhé Bằng Lăng hỡi                   Đẹp mãi trên cành...chớ vội rơi...!                                 Tặng RÊU                                Thái Anh
CHỚ VỘI RƠI                    Bằng Lăng của em ơi                   Hãy nói với em một đôi lời                   Đừng để bên này em mong đợi                   Thổn thức tim hoài anh yêu ơi.!                       Bằng Lăng hãy tím _tím trọn đời                   Đừng hoen màu bởi gió mưa rơi                   Hãy vì em nhé Bằng Lăng hỡi                   Đẹp mãi trên cành...chớ vội rơi...!                                 Tặng RÊU                                Thái Anh    
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: