Mùa hoa dại - Thái Anh
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                  Hoa quê 
        
  Ôi chao chỉ thích lục bình thôi 
  Con nước đầy vơi lặng lẽ trôi 
  Sắc tím đầy dòng lan mặt nước 
  Màu xanh xanh lá kết bờ đôi 
  Loài hoa giản dị nơi đồng nội 
  Đậm sắc tình quê nhớ quá ôi 
  Biết có bao loài hoa rực rỡ 
  Nhưng lục bình tha thiết trong tôi           					  
  TU TANG 
   ________                                             		   					 			 		                 GỌI MÙA BÔNG TÍM 
   
   
  Lục bình bông tím cầm tay 
  Đến miền sông nước cuối ngày rưng rưng 
  Phù sa lưng bến ngập ngừng 
  Chìa môi hứng cả một vùng sương mưa 
   
   
  Đợi hoài lắng nhịp chèo đưa 
  Vật vờ con nước theo mùa dửng dưng 
  Trên đầu tóc muối dắt lưng 
  Lòng vương chút lửa bập bùng tro than 
   
   
  Sưởi chiều ướm lạnh đêm ngang 
  Để cho chăn chiếu bẽ bàng tháng năm 
  Bến sông trải cỏ ta nằm 
  Hiu hắt chiếc bóng chống cằm gió ru 
   
   
  Trái tim mách bảo mịt mù 
  Co chân trốn nẻo gật gù vây quanh 
  Gọi mùa bông tím lan nhanh 
  Bức tranh thuỷ mặc lưu hành qua sông 
   
  21/2/09 
  Phan văn Quang 
   
   
   
   LỤC BÌNH TRÊN SÔNG 
   
  Hoa em nhẹ lắm trên dòng say 
   Vẫn đợi thuyền anh khua tháng ngày 
   Mênh mông nước biếc ,trời mây thẳm 
   Em một màu tím nổi ven sông 
   
   
  Hoa nhạt màu thôi hương chẳng nồng 
   Dịu dàng thôn dã anh có mong 
   Xin gửi cho em vần thơ mộng 
   Cho tình em thắm mãi trên sông 
   
   
  Thuyền anh dừng lại hay xuôi dòng 
   Cũng đừng khua mạnh để nước trong 
   Cho em tắm mãi trên dòng rộng 
   Nhớ một con thuyền đã qua sông... 
   
   
  21/2/09 
   
   Thái Anh 
  
                   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 20:48:22 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
                          NHỮNG DÒNG SÔNG QUÊ TÔI, Tranh xé dán (Collage) Lâm Chiêu Đồng 
                    
                     HỌA THEO TRANH  
   
  Nắng vàng trải mộng dòng sông 
   Lung linh sóng nước nghiêng trong mái thuyền 
   Nước soi loang bóng dập dờn 
   Xa trong xóm vắng ai mong ai chờ.? 
   
   
  Đâu là thực ? Đâu là mơ ? 
   Xanh xanh một giải hoang sơ xóm làng 
   Mái chèo anh chớ khua vang 
   Để em ru trọn giấc vàng chốn quê.! 
   
   
   17/2/09 
   Thái Anh 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 14:39:28 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Vu vơ
 
Đang xuân sao nhớ Trăng Thu
Nhớ người ở chốn xa mù Thái Anh
Nhớ Hoa Ngâu rất tinh nhanh
Người tôi thuơng biết ẩn danh phương nào
Nhớ Mai 77 cồn cào
Nhớ Nàng Van đã bay cao ngút trời
 
Đêm về thút thít lệ rơi
Mụ chằn hý hửng thuơng tôi hả mình
Thế là bày cỗ linh đình
Say sưa lại nhớ linh tinh bên ngoài./.
                             TuTang      
  Thân Tặng Tu Tang 
   
    Từ dạo người đi Trăng vẫn chờ  
   Vẫn mơ màng treo ngược đợi thơ  
   Giờ đây người thương quay trở lại  
   Bạn bè ai cũng thấy như mơ..  
   Thái Anh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Đôi bàn tay em 
  Thân tặng ẻm Thái Anh nhân ngày thầy thuốc Vn 27-2-2009 
   
  Đôi bàn tay em 
  Xoa dịu nỗi đau 
  Cho người bệnh tật 
   
  Dâng trái tim hồng 
  Chăm lo sức khoẻ 
  Người già người trẻ 
  Hết thảy yêu thương 
   
  Đêm ngày vấn vương 
  Tấm lòng người mẹ 
  Nỗi đau vơi nhẹ 
  Mọi người quý yêu 
   
  Bàn tay yêu kiều 
  Em là thầy thuốc 
  Quyết không lui bước  
  Trước mọi nỗi đau 
   
  Ước mãi ngàn sau  
  Không ai ốm cả 
  Mọi người hỷ hả 
  Trong vòng tay em./. 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Đôi bàn tay em 
   (Thân tặng ẻm Thái Anh nhân ngày thầy thuốc Vn 27-2-2009 ) 
   
     Đôi bàn tay em  
   Xoa dịu nỗi đau  
   Cho người bệnh tật  
   
   Dâng trái tim hồng  
   Chăm lo sức khoẻ  
   Người già người trẻ  
   Hết thảy yêu thương  
   
        Đêm ngày vấn vương  
   Tấm lòng người mẹ  
   Nỗi đau vơi nhẹ  
   Mọi người quý yêu  
   
   Bàn tay yêu kiều  
   Em là thầy thuốc  
   Quyết không lui bước   
   Trước mọi nỗi đau  
   
   Ước mãi ngàn sau   
   Không ai ốm cả  
   Mọi người hỷ hả  
   Trong vòng tay em 
  Tú Tang 
   
   
  CẢM ƠN CÁC BẠN HIỀN 
   
  Bạn hiền khắp nẻo gửi niềm tin 
  Thái Anh xin hứa sẽ giữ gìn 
  Tà áo trắng tinh như tình mẹ 
  Mãi mãi dịu hiền với bệnh nhân 
   
  Bàn tay ấm mãi những ân tình 
  Thương người đau yếu như thương thân 
  Trải lòng từ bi và đức độ 
  Xứng danh lời chúc của bác Hồ 
  27/2/09 
  Thái Anh 
                    		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 16:13:02 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Khấn    
       
    Ối thơ ôi thơ đi đâu rồi?   
    Để hồn ta hoang vắng chơi vơi   
    Thơ bỏ ta đi đâu thế hả   
    Gọi hoài nhưng chả thấy tăm hơi./. 
   
  TUTANG  
    
             		              					 					 			 		            _____________________________  
   Thơ anh đi dạo trên trời  
   Đang tìm tiên cảnh để nghỉ chơi  
   Muốn gọi được thơ về với mộng  
   Phải có "tòm tem"đến một người  
   
   hihi,TU Tang ơi,chúc cho thơ sớm về với Tú Tăng nhé  
  27/2/09 
   Chị Thái Anh               		              					 					 			 
   		     _____________________________    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      
MỒNG TÁM THÁNG BA  
     
           Mồng tám tháng ba tới rồi  
           Anh phải giặt áo thôi  
           Rửa bát lại lau nồi  
           Cơm canh hai bữa thổi  
           Hoa cắm lọ đồi mồi  
           Bánh kem mua cả đôi  
           Đầu tháng lương nhận rồi  
           Kính cẩn đưa vợ hết  
           Mua ti vi loại dẹt  
           Kỷ niệm vợ ngày vui  
           Một năm một ngày thui  
           Cố cười lên anh nhé  
           Hehehe.......hehe..!  
     
      [sm=a%20flower%20for%20her.gif]Thái Anh chúc các bạn gái hưởng trọn một ngày vui  
                       Thái Anh  
          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
   Tặng chị Thái Anh ít "hoa dại" quê hương nhân mồng 8 tháng 3.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
    Tặng chị Thái Anh ít "hoa dại" quê hương nhân mồng 8 tháng 3. 
                               Đi lâu mới trở về nhà             Thái Anh vui mừng có nhiều hoa             Hoa tình thương bạn bè mang lại             Cảm ơn các bạn đã tặng quà                  11/3/09                   Thái Anh    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     
        
   
    Ngào Nghẹn  
   
   
   
        (Thương Tặng Chị Thái Anh) 
   
                             MâyChiều 
   
   
   
  Em lắng nghe từng lời thương của chị 
    Nhắn gửi em từ đất nước xa xôi 
    Mới đây thôi trong vòng tay êm dịu 
    Mà đã xa, xa lắm.......mù khơi 
        
   
  Chị yêu ơi, cuộc đời đầy vất vả 
    Cuốn những ngày tóc bạc pha sương 
    Xa mái nhà, xa người yêu dấu 
    Chị bôn ba nơi đất khách quê người...... 
      
   
    Em nhớ chị  nhiều hơn thể nói 
    Nhớ nụ cười, giọng nói êm êm 
    Nhờ lời thơ dạt dào yêu mến 
    Tấm chân tình, thương lắm.....trao em. 
      
   
      Chị yêu ơi, chiều nay em ngào nghẹn   
    Nhớ vô cùng khi chị gọi:  '' A.... ơi! ' 
   
   
   18 / 3 /09 
   
   
   
   
  Chị ơi, chiều nay nhận  tin nhắn của chị mà MâyChiều nó khóc hoài à. Hẹn chị Tết về,  mấy chị em chúng mình cùng dạo bờ Hồ nghe chị. 
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2009 20:39:47 bởi LanTím >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                           VIẾT CHO EM       Lau nươc mắt đi em   Xin em đừng khóc nữa   Ngoài kia mưa đã ngập dòng   Xin đừng thêm nữa nước mắt trong       Khăn chị đây   Em hãy lau khô dòng lệ   Cuộc đời buồn đâu dễ xóa trong tim   Tình đã trôi sao em vẫn kiếm tìm.?       Hãy cố lên em   Xin chớ yếu mềm   Ngoài kia đêm tối đang tan   Cho em đi giữa mai sớm huy hoàng       Những tiếng hát hân hoan   Trong triền cỏ dại   Thương về em   Đứa em gái nhỏ nhoi   Yếu mềm như gọng cỏ   Mà tình yêu đã theo gió bay vèo...       Em cố ngóng theo   Cũng vậy   Tình bay rồi   Đâu trở lại em ơi.!       Xin dòng lệ đừng rơi   Hãy hé nụ cười tươi mãi   Như chưa bao giờ...   Tình ly biệt...em tôi !!!       Thân tặng Mây Chiều   21/3/09   Thái Anh        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  Chị Yêu Ơi! 
   
  (Nói với chị Thái Anh) 
   
          Mây Chiều 
   
   
   
  Chị yêu ơi, em vẫn chờ vẫn đợi 
  Một tình yêu trong sáng bên đời 
  Như cây xanh mong xuân về đơm nụ 
  Như nhành khô khát mưa hạ bên trời. 
   
   
  Chị yêu ơi, tình yêu trong trẻo lắm 
  Em đã nhận từ cõi nhân gian 
  Tự trái tim nồng nàn của chị 
  Từ hương thơm ngát toả trong đời. 
   
   
  Chị yêu ơi, tình yêu kỳ lạ lắm 
  Sẽ cháy tràn như nắng hạ tháng Năm 
  Như nhành khô suốt mùa đông ủ rũ 
  Bỗng bừng lên xanh lạ với tình xuân..... 
   
   
  Chị thương ơi, bao tha thiết trong lòng 
  Em muốn gửi muôn vàn lời nói 
  Vượt biển xanh ngàn trùng non biếc 
  Theo gió lành về phương chị mến yêu! 
   
   
  Chị Thái Anh ơi, tối qua MâyChiều nhận được tin của chị, nó vui lắm. Và   đọc thơ mới chị gửi cho nó , nó lại khóc vì nhớ chị, hu hu.......nó hư quá chị nhỉ! 
   
  
 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 20:15:52 bởi LanTím >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  MONG TRÁI ĐÂT BÌNH AN 
    
     
    Ta sống vui để tâm hồn trẻ mãi 
    Nhờ trái tim dào dạt niềm yêu 
    Thương thế gian còn khó khăn nhiều 
    Thương đồng loại chẳng nỡ làm đau bạn... 
   
   
   Ta sống ngay rõ ràng như ánh sáng 
   Không mù mờ không chạng vạng tối đen 
   Dù có nghèo ta cũng chẳng sống hèn 
   Cũng chẳng cần lụy trên hay nạt dưới. 
   
   
   Ta khao khát loài người nên xích lại 
   Gần nhau hơn và ưu ái nhau hơn 
   Bỏ thói ngông cuồng hiềm khích bon chen 
   Hạnh phúc có trên con đường vạn nẻo. 
   
   
   Ta thèm nghe tiếng trẻ thơ trong trẻo 
   Nhìn người già béo khỏe bình yên 
   Mọi chúng sinh sống bên nhau thật hiền 
   Trái đất sẽ bình yên vĩnh cửu. 
   
   
   30/3/09 
  Thái Anh           
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Trích đoạn:  thaianh49 
   
   
   
  MONG TRÁI ĐÂT BÌNH AN 
    
     
    Ta sống vui để tâm hồn trẻ mãi 
    Nhờ trái tim dào dạt niềm yêu 
    Thương thế gian còn khó khăn nhiều 
    Thương đồng loại chẳng nỡ làm đau bạn... 
   
  Ta sống ngay rõ ràng như ánh sáng 
   Không mù mờ không chạng vạng tối đen 
   Dù có nghèo ta cũng chẳng sống hèn 
   Cũng chẳng cần lụy trên hay nạt dưới. 
   
  Ta khao khát loài người nên xích lại 
   Gần nhau hơn và ưu ái nhau hơn 
   Bỏ thói ngông cuồng hiềm khích bon chen 
   Hạnh phúc có trên con đường vạn nẻo. 
   
   Ta thèm nghe tiếng trẻ thơ trong trẻo 
   Nhìn người già béo khỏe bình yên 
   Mọi chúng sinh sống bên nhau thật hiền 
   Trái đất sẽ bình yên vĩnh cửu. 
   
  30/3/09 
  Thái Anh          
 
  
  
   
  CẢM ƠN TÌNH ĐỜI  
   
        (Tặng chị Thái Anh) 
   
   
  Gió nhẹ bay vén mù sương trời rạng 
  Tháng tháng ngày ngày ươm lộc biếc xanh 
  Hạt mưa rơi cho đất trời xuân lại 
  Tiếng hát nụ  cười vang mãi ngân xa. 
    
  Ta đang sống trong êm ấm chan hoà  
  Hoa đua nở suốt bốn mùa đến lạ, 
   
  Đông lạnh giá cho ta hiểu xuân ấm 
  Hạ nắng vàng để thấu rõ tình Thu  
  Những lời ru sẽ vang ca dạ khúc 
  Của tình đời nâng nhịp bước ta đi! 
   
   
   
   
  Em của chị. 
   
   
   
   
    
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 21:54:14 bởi LanTím >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: