Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 84 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
nguyễn thế duyên 14.05.2009 02:30:00 (permalink)
0


   U ơi con lại thích vần ương
Con đi mua gỗ đóng giường không chân
   Biết u đang rất lăn tăn
Hai cô gái rượu ai nằm ai không
  U đừng lo khỏi nhọc lòng
Giường ba con đóng u bằng lòng chưa?
 
 
 
 
thaianh49 17.05.2009 18:57:53 (permalink)
0

U ơi con lại thích vần ương
Con đi mua gỗ đóng giường không chân
Biết u đang rất lăn tăn
Hai cô gái rượu ai nằm ai không
U đừng lo khỏi nhọc lòng
Giường ba con đóng u bằng lòng chưa?

 
Hihi
Con dzể tương lai thích vần "ương"
Có nghề "truyền gia" đóng chân giường
U thì dễ tính sao cũng được
Còn hỏi con u nó có thương
Nhẻ Ngâu Nhẻ
thaianh49 21.05.2009 23:19:16 (permalink)
0
 
   (tranh sơn dầu của Vũ Kim Thanh)

  BƯỚC CHÂN EM TRƯỚC HOÀNG HÔN
 
Em trước biển giữa bộn bề tiếng sóng
Bóng hoàng hôn dần khuất xa xa
Sóng vồn vã trào dâng lên cát
Lặng buồn lấp lánh cánh sao hôm
 
Có bao chiều biển vẫn gọi tên
Về phương anh ngút ngàn xa thẳm
Lo nơi ấy anh chẳng tròn hơi ấm
Bao muộn phiền vì cuộc sống bon chen...
 
Trước hoàng hôn sóng biển lớp lớp tràn
Em lặng lẽ bước hoài trên bãi cát
Sóng cứ vỗ và biển trời bát ngát
Mà hồn em phiêu bạt tận quê nhà...
 
Biển mỏi mòn dạo mãi khúc tình ca
Xa xót thương cho tình ta cách trở
Em yêu anh biết gom bằng nỗi nhớ
Có chiều buồn em bất chợt lệ rơi...
 
Hai cánh chim phiêu dạt hai phương trời
Có thể nào sải được dài tay nắm
Được gần anh trong tình yêu cháy bỏng
Hoàng hôn về. Biển vẫn sóng. Không anh !
Bờ biển Luanda_Angola
21/5/09
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 23:40:04 bởi thaianh49 >
ms.witch 22.05.2009 00:32:25 (permalink)
0


 
  (tranh sơn dầu của Vũ Kim Thanh)

  BƯỚC CHÂN EM TRƯỚC HOÀNG HÔN
 
Em trước biển giữa bộn bề tiếng sóng
Bóng hoàng hôn dần khuất xa xa
Sóng vồn vã trào dâng lên cát
Lặng buồn lấp lánh cánh sao hôm
 
Có bao chiều biển vẫn gọi tên
Về phương anh ngút ngàn xa thẳm
Lo nơi ấy anh chẳng tròn hơi ấm
Bao muộn phiền vì cuộc sống bon chen...
 
Trước hoàng hôn sóng biển lớp lớp tràn
Em lặng lẽ bước hoài trên bãi cát
Sóng cứ vỗ và biển trời bát ngát
Mà hồn em phiêu bạt tận quê nhà...
 
Biển mỏi mòn dạo mãi khúc tình ca
Xa xót thương cho tình ta cách trở
Em yêu anh biết gom bằng nỗi nhớ
Có chiều buồn em bất chợt lệ rơi...
 
Hai cánh chim phiêu dạt hai phương trời
Có thể nào sải được dài tay nắm
Được gần anh trong tình yêu cháy bỏng
Hoàng hôn về. Biển vẫn sóng. Không anh !
Bờ biển Luanda_Angola
21/5/09
Thái Anh

 
DẤU CHÂN LẠC LOÀI
 
Từng dấu ấn đôi chân trần để lại
Xôn xao lòng ai đợi bên bờ kia
Đại dương ơi sao cứ phải chia lìa
Em đi mãi cứ hướng về phía trước
 
Từng dấu ấn là từng dấu chân em bước
Sao nặng nề đẫm nhòa nước mắt rơi
Gió biển nghe mặn rát buốt đôi môi
Em rượt đuổi tưởng đâu người đây đó
 
Sóng vẫn nhẹ nhàng em nghe trong tiếng vỗ
Lời thì thầm yêu đương thuở bên nhau
Để bây giờ cách bờ biển xa xôi
Em sợ lắm khi mặt trời dần khuất 
 
Em nhịp chân tiếng hát trong cao vút
Gửi cho người trong những lúc cô đơn
Trái tim em càng lúc yêu anh hơn
Yêu nhiều lắm không tủi hờn than oán
 
Làn sóng biển như vuốt ve đùa giỡn
Bàn chân trần dấu ấn vẫn còn son
Cát dưới chân mịn màng ấm áp hơn
Vì tất cả những mỏi mòn trôi đi hết
 
Biển bên đời , biển tình em ngỡ chết
Đã trở về biển tình hết cô đơn
Phía trước em một ánh sáng huy hoàng
Tạm biệt Biển nhé ta sẽ còn gặp lại !
MT*love
Ngày 21/05/09
 
U với con hai tâm trạng về Biển khác nhau U nhở? Nhưng cúng cùi là cũng cách một đại dương nhớ về ai đó U nhở?
 
 
 
 
 
 
thaianh49 23.05.2009 02:39:35 (permalink)
0
Mimh Thanh_love yêu quý của u ơi,con cũng có mối tình cách đại dương à con gái,vậy u post lại bài thơ "TÌNH BIỂN" của Hương TUYết tặng u để con chia sẻ cùng u nhé


                BIỂN TÌNH

Chẳng ai biết từ ngàn xưa biển thở
Tiếng tình yêu trong con sóng mơ hồ
Chẳng ai biết vì sao em cồn cào nỗi nhớ
Nghĩ về anh....về tình biển....trong xanh


Vầng trăng đêm lạnh lẽo vẫn độc hành
Hằng Nga đi đâu để Cuội buồn chờ mãi
Lặng lẽ ngắm bên gốc đa ngây dại
Nước mắt trong veo...rơi xuống biển lạnh lùng


Em nơi này bao xa xót mông lung
Tự dối lòng em hay giận người tri kỉ
Sóng vẫn thế, vẫn dạt dào bền bỉ
Vỗ vào bờ...nhè nhẹ khúc nồng say


Anh có nhớ về em như đã nhớ bao ngày?
Khi sớm bình minh ửng hồng trên đôi má
Anh nhớ không cảm giác đầu...rất lạ
Biển một bên và hạnh phúc tràn đầy


Vẫn đám sương dày màu trắng xoá ngày xưa
Vẫn bờ biển xanh bãi cát tràn ánh nắng
Chỉ khác chút thôi....em cô đơn xa vắng
Và nơi kia...anh hạnh phúc một mình


Chuyện tình luôn buồn dù rực ánh bình minh
Dù nét tươi xinh vẫn đượm nồng ánh mắt
Biển vẫn thở lời thì thầm câu hát
Em cô đơn, yêu anh mãi....vụng về


Bờ cát dài trăng soi bóng ảo mê
Em lại thầm tin thêm một lần....vô vọng
Anh có biết mãi mãi tình vắng bóng
Là đau thuơng là em lại mỏi mòn


Nếu được một lần...xin yêu lại sắt son
Em sẽ chờ anh cho tình còn ươm mãi
Cho biển vẫn rì rào khúc tình ca ngây dại
Cho yêu thuơng luôn rộn rã...ngàn đời !
31/5/08
HươngTuyêt274
 

U ơi! HT làm tặng U bài này nhé!Mong U có thể hạnh phúc hơn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 02:42:20 bởi thaianh49 >
quainhan 23.05.2009 15:40:58 (permalink)
0
Ai oán

Em ở nơi nào có thấy chăng ?
Mình tôi đợi mãi giữa đồi xanh
Cỏ hoa muộn sáng giờ đã héo
Lạnh cõi lòng rồi phút thương tâm

Nắng đã dứt màn mây ẩn hiện
Giọt sầu tan biến mất từ lâu
Lơ lững một khối sầu đổi hướng
Tình ơi , em ở tận nơi nào

Ngoảnh mặt thấy trăng khuya đã tới
Tìm theo tinh tú rãi khắp xa
Níu vầng mây đến sầu thăm thẳm
Những giọt mưa ngâu với thiết tha

Giấc cũng tạnh đêm qua trời rạng
Bình minh về mù mịt khói sương
Che mặt cố nhân ngày vĩnh biệt
Để lại cô đơn nửa bước đường

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP

22.05.2009

gửi thaia

khi nào donghoa với bs tản ra hn sẽ ghé thăm thaia...nhớ gửi lại số phone nhchúc vui khoẻ
thaianh49 23.05.2009 22:22:19 (permalink)
0
Ai oán

Em ở nơi nào có thấy chăng ?
Mình tôi đợi mãi giữa đồi xanh
Cỏ hoa muộn sáng giờ đã héo
Lạnh cõi lòng rồi phút thương tâm

Nắng đã dứt màn mây ẩn hiện
Giọt sầu tan biến mất từ lâu
Lơ lững một khối sầu đổi hướng
Tình ơi , em ở tận nơi nào

Ngoảnh mặt thấy trăng khuya đã tới
Tìm theo tinh tú rãi khắp xa
Níu vầng mây đến sầu thăm thẳm
Những giọt mưa ngâu với thiết tha

Giấc cũng tạnh đêm qua trời rạng
Bình minh về mù mịt khói sương
Che mặt cố nhân ngày vĩnh biệt
Để lại cô đơn nửa bước đường

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP

22.05.2009

gửi thaia

khi nào donghoa với bs tản ra hn sẽ ghé thăm thaia...nhớ gửi lại số phone nhé ,chúc vui khỏe

 
Thái Anh cảm ơn Đông Hòa đã vào thăm nhà và có cả thơ,Rất vui nếu được gặp ĐH và BS Tản,chỉ tiếc rằng nếu hai bạn ra Hà Nội dịp này thì Thái Anh không có mặt ở HN ( dịp cuối năm Thái Anh mới về Việt Nam ăn tết)
Chúc Đông Hòa cuối tuần thật vui,hẹn cuối năm chúng ta sẽ có dịp hội ngộ các bạn thơ ,Thái Anh sẽ có thơ họa sau nhé
Thân mến
Thái Anh
thaianh49 24.05.2009 18:08:56 (permalink)
0
Ai oán

Em ở nơi nào có thấy chăng ?
Mình tôi đợi mãi giữa đồi xanh
Cỏ hoa muộn sáng giờ đã héo
Lạnh cõi lòng rồi phút thương tâm

Nắng đã dứt màn mây ẩn hiện
Giọt sầu tan biến mất từ lâu
Lơ lững một khối sầu đổi hướng
Tình ơi , em ở tận nơi nào

Ngoảnh mặt thấy trăng khuya đã tới
Tìm theo tinh tú rãi khắp xa
Níu vầng mây đến sầu thăm thẳm
Những giọt mưa ngâu với thiết tha

Giấc cũng tạnh đêm qua trời rạng
Bình minh về mù mịt khói sương
Che mặt cố nhân ngày vĩnh biệt
Để lại cô đơn nửa bước đường

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP

22.05.2009 



        ĐỪNG OÁN NỮA ANH
 
Anh đừng ai oán nữa mà chi
Lúc mình xa nhau tuổi xuân thì
Tuổi độ trăng tròn bao ước vọng
Mà cớ gì mình phải chia li ?
 
Anh đừng ai oán nữa làm gì
Cuộc đời bèo dạt lắm sân si
Em thương dấu mãi tình trong mộng
Biết cô đơn rồi từ lúc em đi...
 
Anh đừng tìm nữa để làm gì
Em đã khóc hoài mối tình si
Sương rơi thấm lạnh thêm cô quạnh
Trăng ở rất xa níu chẳng đành...
 
Đêm dài sâu lắm em và anh
Cứ nhớ hoài để lệ vây quanh
Tóc sương đã điểm đâu còn kịp
Cho ta tìm lại ước mộng lành
24/5/09
Thái Anh
 
(xin phép Đông Hòa Thái Anh post cả bài thơ của ĐH sang blog nhé-cảm ơn)
ms.witch 24.05.2009 19:57:58 (permalink)
0
Mimh Thanh_love yêu quý của u ơi,con cũng có mối tình cách đại dương à con gái,vậy u post lại bài thơ "TÌNH BIỂN" của Hương TUYết tặng u để con chia sẻ cùng u nhé


                BIỂN TÌNH

Chẳng ai biết từ ngàn xưa biển thở
Tiếng tình yêu trong con sóng mơ hồ
Chẳng ai biết vì sao em cồn cào nỗi nhớ
Nghĩ về anh....về tình biển....trong xanh


Vầng trăng đêm lạnh lẽo vẫn độc hành
Hằng Nga đi đâu để Cuội buồn chờ mãi
Lặng lẽ ngắm bên gốc đa ngây dại
Nước mắt trong veo...rơi xuống biển lạnh lùng


Em nơi này bao xa xót mông lung
Tự dối lòng em hay giận người tri kỉ
Sóng vẫn thế, vẫn dạt dào bền bỉ
Vỗ vào bờ...nhè nhẹ khúc nồng say


Anh có nhớ về em như đã nhớ bao ngày?
Khi sớm bình minh ửng hồng trên đôi má
Anh nhớ không cảm giác đầu...rất lạ
Biển một bên và hạnh phúc tràn đầy


Vẫn đám sương dày màu trắng xoá ngày xưa
Vẫn bờ biển xanh bãi cát tràn ánh nắng
Chỉ khác chút thôi....em cô đơn xa vắng
Và nơi kia...anh hạnh phúc một mình


Chuyện tình luôn buồn dù rực ánh bình minh
Dù nét tươi xinh vẫn đượm nồng ánh mắt
Biển vẫn thở lời thì thầm câu hát
Em cô đơn, yêu anh mãi....vụng về


Bờ cát dài trăng soi bóng ảo mê
Em lại thầm tin thêm một lần....vô vọng
Anh có biết mãi mãi tình vắng bóng
Là đau thuơng là em lại mỏi mòn


Nếu được một lần...xin yêu lại sắt son
Em sẽ chờ anh cho tình còn ươm mãi
Cho biển vẫn rì rào khúc tình ca ngây dại
Cho yêu thuơng luôn rộn rã...ngàn đời !
31/5/08
HươngTuyêt274
 

U ơi! HT làm tặng U bài này nhé!Mong U có thể hạnh phúc hơn...

 
Cảm ơn U chia sẻ với con. U với con chia qua sẻ lại mừ. Hôm nay con chả làm nổi thơ U ơi. Nghe nhạc U nha ! Có khi khoảng vài tiếng nữa con lại thích hoạ. Giờ chỉ thích nghe nhạc thôi U ơi.
 

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tro-Ve-Thai-Thuy-Linh.IWZB8EW7.html 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 20:00:15 bởi minhthanh_love >
quainhan 25.05.2009 05:24:10 (permalink)
0


Thương gửi về em
 
Ngủ đi em đời vẫn bình yên
Theo về đây từng ngọn gió đêm
Thay quạt giấy của ngày xưa đó
Đã ru trọn một giấc mơ tình
 
Rừng đã khép bên dòng suối vắng
Lá cũng khô rơi xuống bên hồ
Le lói dấu ngày về muộn bóng
Thế sao em vẫn còn trong mơ
 
Ngày mai đến bên đường dĩ vãng
Vẫn một người đi giữa sương tan
Gắng tìm lấy chút gì để nhớ
Với tình yêu gửi theo dấu nàng
 
Tình hỡi , ta xin gọi tên lại
Trăm năm vẫn chưa thể nào quên
Giọt lệ rơi say mèm quá khứ
Lần cuối cùng thương gửi về em

đông hòa  NGUYỄN CHÍ HIỆP
24.05.2009


thaianh49 27.05.2009 14:29:55 (permalink)
0


Thương gửi về em
 
Ngủ đi em đời vẫn bình yên
Theo về đây từng ngọn gió đêm
Thay quạt giấy của ngày xưa đó
Đã ru trọn một giấc mơ tình
 
Rừng đã khép bên dòng suối vắng
Lá cũng khô rơi xuống bên hồ
Le lói dấu ngày về muộn bóng
Thế sao em vẫn còn trong mơ
 
Ngày mai đến bên đường dĩ vãng
Vẫn một người đi giữa sương tan
Gắng tìm lấy chút gì để nhớ
Với tình yêu gửi theo dấu nàng
 
Tình hỡi , ta xin gọi tên lại
Trăm năm vẫn chưa thể nào quên
Giọt lệ rơi say mèm quá khứ
Lần cuối cùng thương gửi về em

đông hòa  NGUYỄN CHÍ HIỆP
24.05.2009

 
 
         EM ĐI VỀ PHÍA ĐÓ KHÔNG ANH
         (Bài Họa và cảm tác bức tranh)

Bước chân em lê dài trên cát
Em đi về phương ấy không anh
Trong tâm khảm em nào có muốn
Đi về một khoảng vắng hư vô...
 
Sau lưng em mối tình đã cạn
Rừng yêu thương lá xơ xác hoang tàn
Em chẳng thể chắt chiu từng giọt nhớ
Khô cạn rồi từ trái tim anh...
 
Đường em đi phía trước thật mong manh
Em liều lĩnh dấn mình em mò mẫm
Biết rồi sao khi đêm về tối sẫm
Em gặp người hay thú dữ trong đêm ?
 
Phía sau em có rất lắm nỗi niềm
Có mối tình không thể nào quên được
Có quãng đời đẹp với bao kỷ niệm
CHỉ khác giờ tim anh chẳng còn em...
 
Nên em đi  ! Đi về phía không anh
Hằng mong quên ngày tháng yên lành
Bởi em muốn những điều em không thể
Là em còn chiếm lĩnh trái tim anh
27/5/09
Thái Anh
 
 
 

              
thaianh49 28.05.2009 23:04:28 (permalink)
0
 
Tranh xé Dán của Họa Sỹ Lâm Chiêu Đồng 

         THU SANG
      (Họa theo tranh)
    Thu sang bao lá úa vàng
    Hắt hiu gió khẽ,nhẹ nhàng lá rơi
    Mây buồn đọng lại lưng trời
    Cầu ai đang đợi hỏi người nào qua ?

     
    Dòng kênh hút bóng chiều tà
    Lặng yên soi cánh rừng già xôn xao
    Dáng gầy vàng lá thanh tao
    Khô khan vẫn đợi mưa rào thoáng qua...

     
    Mơ màng mấy nụ súng hoa
    Ẩn trong dòng suối rừng già quạnh hiu
    Lá vàng trước gió chắt chiu
    Những tia nắng cuối phút chiều hoàng hôn...

           26/5/09
          Thai Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 16:57:29 bởi thaianh49 >
thaianh49 30.05.2009 23:51:17 (permalink)
0
               BỐN MÙA
 
Nắng xuân cho má em hồng
Vườn hoa thắm nở cho lòng anh vui
Tóc em thơm gội hạt mùi    *1*
Mưa xuân thả nhẹ lên bờ vai em...
 
Hạ về vàng thắm Hoàng Lan  *2*
Cho em cài lệch lên làn tóc mây
Ve kêu phượng đỏ hàng cây
Em về say nắng đỏ hây má đào
 
Thu về lá rụng lao xao
Nắng buồn man mác đọng vào mắt em
Nhớ ai hờ hững sau rèm
Nhìn trăng thu muộn những đêm em chờ
 
Đông về phủ kín trăng thơ
Bên thềm em đứng thờ ơ một mình
Trách ai năm tháng vô tình
Để em lẻ bóng bốn mùa trăng treo...
30/5/09
Thái Anh
*1* Các cô gái Hà Nội thường gội đầu bằng nước hạt mùi vào dịp cuối năm,tết nguyên đán
*2* Hoa Hoàng Lan maùu vàng,có nơi còn gọi là hoa dẻ
thaianh49 31.05.2009 20:49:28 (permalink)
0



  VỊNH CÂY CÀ PHÊ
 
Quả đỏ ,hoa trắng ,lá xanh
Hạt nâu rang giã em thành cà phê
Nước sôi tý tách đêm khuya
Níu chân công tử khó về đêm nay
 
      30/5/09
       Thái Anh

 
Nhân Sơn 31.05.2009 22:02:24 (permalink)
0
 NẾU

NẾu Bằng Lăng Nằm xuống
Anh biết sống làm sao
Tan sở ai ngóng chào
Đôi mắt huyền nào đợi ?
 
Em Bằng Lăng yêu hỡi
Xin đừng chết nghe em
Ta sẽ sống êm đềm
Hạnh phúc tròn thế kỷ
 
Lời em buồn ủy mị
Làm tan nát tim anh
Anh cúi xin trời đất
Để em mãi an lành...
 
hihi,đêm chủ nhật vào thấy các bạn vui vẻ,Thái Anh xin họa góp vui cùng các bạn
Thân ái
Thái Anh


 
 
Thái Anh đừng nói NẾU
Làm rĩ máu tim anh
Giấc mộng đã không thành
Em về miền cực lạc.
 
Buồn xót xa tan nát
Em vội bỏ ra đi
Mất trắng chẳng còn gì
Mắc đền Thái Anh đấy.
 
NẾU mai này có thấy
Ai đẹp như Thái Anh
Hãy cố giữ để dành
Tặng cho Sơn an ủi.
 
Già rồi nghĩ cũng tủi
Yêu nhiều vẫn cô đơn
Vừa gặp trốn hết trơn
Nên lang thang lẻ bóng…
 
              -NS-
 
- Bạn Thiên Trang họa bài Trăn Trối với NS đã mất rồi TA ơi
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 22:09:21 bởi Nhân Sơn >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 84 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9