Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 84 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 01.06.2009 02:51:07 (permalink)
0

- Bạn Thiên Trang họa bài Trăn Trối với NS đã mất rồi TA ơi 
 
Anh Nhân Sơn ,Thaí Anh nghe tin Thiên Trang ra đi mà bàng hoàng quá anh à,anh có biết Thiên Trang vì sao mà ra đi nhanh vậy không anh? buồn quá anh nhỉ,thôi hãy vì Thiên Trang mà chúng ta quý trọng nhau hơn nhất là quý trọng những bài thơ của Thiên Trang cũng như thơ của các bạn hữu
Thái Anh bàng hoàng quá,buồn nữa anh Sơn à
Chúc anh đầu tuân vui nha anh
Thái Anh
Nhân Sơn 01.06.2009 15:40:18 (permalink)
0
Thiên Trang vào thư quán, NS tìm đến và thường họa thơ
với nhau, T.Trang xem NS như anh trai đôi lần PM và điện
thoại TT vui tính lắm, nhưng không ngờ TT có nỗi buồn
là mắc bệnh ung thư trong thời kỳ cuối muốn gửi gắm tâm
sự lên thơ mà TT dấu không cho NS biết. Nên bài thơ TRĂN
TRỐI mà TT viết có thể là lời sau cùng đấy.
thaianh49 01.06.2009 20:07:58 (permalink)
0
Thiên Trang vào thư quán, NS tìm đến và thường họa thơ
với nhau, T.Trang xem NS như anh trai đôi lần PM và điện
thoại TT vui tính lắm, nhưng không ngờ TT có nỗi buồn
là mắc bệnh ung thư trong thời kỳ cuối muốn gửi gắm tâm
sự lên thơ mà TT dấu không cho NS biết. Nên bài thơ TRĂN
TRỐI mà TT viết có thể là lời sau cùng đấy.

_____________________________

Vài lời Viết Cho Em Thiên Trang
Em ơi !
Mình gặp nhau chưa nhỉ
Mà em đã đi rồi
Một cái tin
Làm chị bồi hồi
Thương em tháng dài quằn qoại...
Đau ! Em đau...
 
Chị là thấy thuốc
Hiểu cặn kẽ tâm tư
Trước căn bệnh ung thư
Đau lòng nhìn cái chết...
 
Em đau,đau lắm
Trước lúc em ra đi
Để lại cho đời
Những lời trăn trối
Em ơi...
 
Thương tiếc về Thiên Trang,mong Thiên Trang yên nghỉ vĩnh hằng
Thái Anh
thaianh49 13.06.2009 23:13:34 (permalink)
0
 
    Xanh Lại Những Dòng Kênh, Tranh xé dán (Collage) LCĐ 120x160

         
          HỌA THEO TRANH

          Có bao nhiêu cụm lục bình
          Dập dờn đùa giỡn giữa dòng kênh
          Có bao mái nhà xuôi dòng lạch
          Năm tháng yên bình con nước trôi ?



           Sông nước ơi xanh trong mãi cho đời
          Mang yên bình chảy rộng khắp nơi
          Xa kia những phố phường đang mọc
          Xin để sông này đẹp mãi trong tôi


                         09/6/09
                          Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2009 23:15:48 bởi thaianh49 >
Người lính 14.06.2009 08:00:45 (permalink)
0



Trích đoạn: thaianh49




VỊNH CÂY CÀ PHÊ

Quả đỏ ,hoa trắng ,lá xanh
Hạt nâu rang giã em thành cà phê
Nước sôi tý tách đêm khuya
Níu chân công tử khó về đêm nay

      30/5/09
       Thái Anh







Ôi! Sao lại có bài vịnh "dễ thương" thế này chứ!!!
Đọc VỊNH CÂY CÀ PHÊ, NL đâm ghiền nó nặng hơn rùi, chị Thái Anh ơi... ời...!



VỊNH PHIN CÀ PHÊ

Em nào muốn chậm đâu anh
Tấm thân bé nhỏ nên đành, thế thôi!
Từng giọt, từng giọt rơi rơi
Mang lời thủ thỉ cho người thăng hoa...

Người lính - 14.6.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 08:40:12 bởi Người lính >
quainhan 14.06.2009 08:19:14 (permalink)
0







VỊNH CÂY CÀ PHÊ

Quả đỏ ,hoa trắng ,lá xanh
Hạt nâu rang giã em thành cà phê
Nước sôi tý tách đêm khuya
Níu chân công tử khó về đêm nay

      30/5/09
       Thái Anh







Ôi! Sao lại có bài vịnh "dễ thương" thế này chứ!!!
Đọc VỊNH CÂY CÀ PHÊ, NL đâm ghiền nó nặng hơn rùi, chị Thái Anh ơi... ời...!



VỊNH PHIN CÀ PHÊ

Em nào muốn chậm đâu anh
Tấm thân bé nhỏ nên đành, thế thôi!
Từng giọt, từng giọt rơi rơi
Mang lời thủ thỉ cho người thăng hoa...

Người lính - 14.6.2009



Nỗi Sầu Tri Ngộ

Đêm nay lữ khách trở về
Lầu khuya bên tách cà phê nhớ nàng
Ngoài kia gió hạ vừa sang
Nỗi sầu tri ngộ mơ màng giữa tim"

donghoa nguyenchihiep

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 09:14:48 bởi quainhan >
banglang07 14.06.2009 10:28:41 (permalink)
0



VỊNH CÂY CÀ PHÊ

Quả đỏ ,hoa trắng ,lá xanh
Hạt nâu rang giã em thành cà phê
Nước sôi tý tách đêm khuya
Níu chân công tử khó về đêm nay

      30/5/09
       Thái Anh



Ôi! Sao lại có bài vịnh "dễ thương" thế này chứ!!!
Đọc VỊNH CÂY CÀ PHÊ, NL đâm ghiền nó nặng hơn rùi, chị Thái Anh ơi... ời...!



VỊNH PHIN CÀ PHÊ

Em nào muốn chậm đâu anh
Tấm thân bé nhỏ nên đành, thế thôi!
Từng giọt, từng giọt rơi rơi
Mang lời thủ thỉ cho người thăng hoa...

Người lính - 14.6.2009


Nỗi Sầu Tri Ngộ

Đêm nay lữ khách trở về
Lầu khuya bên tách cà phê nhớ nàng
Ngoài kia gió hạ vừa sang
Nỗi sầu tri ngộ mơ màng giữa tim"

donghoa nguyenchihiep

        



HOA CÀ PHÊ
 
Đầu xuân  thăm bạn nơi xa

Trắng trong hương gió hoa cà phê bay

Ai xui lạc tới nơi này

Để đằng sau cả chuỗi ngày vấn vương …

BL07




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 10:29:41 bởi banglang07 >
quainhan 14.06.2009 12:43:08 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/31533/380050BB85994E22A685C692CDFA1242.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 12:46:08 bởi quainhan >
Attached Image(s)
thaianh49 14.06.2009 15:31:18 (permalink)
0


 

      Chị Cảm ơn Đông Hòa vì món quà này nhé
Chị Thái Anh cũng cảm ơn các em Người lính,Bằng lăng và Đông Hòa đã họa thơ rất hay,những bài họa này Thái Anh sẽ xin phép mang sang đăng vào Blog của Thái Anh

ms.witch 14.06.2009 16:16:32 (permalink)
0


 

      Chị Cảm ơn Đông Hòa vì món quà này nhé
Chị Thái Anh cũng cảm ơn các em Người lính,Bằng lăng và Đông Hòa đã họa thơ rất hay,những bài họa này Thái Anh sẽ xin phép mang sang đăng vào Blog của Thái Anh


CÀ PHÊ
 
Bông hoa trăng trắng trên cành
Qua bao năm tháng hoa dần kết đơm
Nâu nâu thoang thoảng hương thơm
Giã rang pha chế vị thêm say lòng
Giọt rơi sao đắm sao nồng
Tê tê đầu lưỡi quên dòng thời gian
Bao nhiêu giọt đắng dối gian
Cà phê em nguyện xin mang vào đời
Hoá thân thành những nụ cười
Sẽ chia cùng khắp đất trời niềm vui.
MT*love
 
quainhan 16.06.2009 03:17:13 (permalink)
0
Tutang 16.06.2009 08:35:09 (permalink)
0
Rồi một hôm hớn hở
Nhận tin nhắn của anh
Em ơi hãy về nhanh
Chúng mình làm đám cưới

thaianh49 16.06.2009 21:00:06 (permalink)
0

ĐÔNG HÒA Thân mến,chị cảm ơn nhiều vì món quà em đã làm cho chị,phải nói là bài thơ được lồng vào khung và chữ viết như vậy đẹp lên mhiều lắm
Chúc em một chiều vui nhé
Chị Thái Anh
thaianh49 16.06.2009 21:10:03 (permalink)
0
Rồi một hôm hớn hở
Nhận tin nhắn của anh
Em ơi hãy về nhanh
Chúng mình làm đám cưới

Tu Tang

 
Giàn thiên lý ngày nọ
Giờ hoa nở đong đầy
Anh chờ ẻm về ngay
Chúng mình làm đám cưới *
hihi...
Họa với Tú Tăng nè,em thì là rất giỏi chọc chị nhé,thế nào độ này viết truyện nhiều không,chị bận chẳng sang đó được
Chúc em vui nhé
Chị Thái Anh


quainhan 17.06.2009 07:23:58 (permalink)
0



http://img198.imageshack.us/img198/4397/buocchantruochoanghonth.jpg




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/31533/50F2D7628D3B4BEB911AE0A5761D3A90.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 07:30:52 bởi quainhan >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 84 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9