Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 84 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 17.06.2009 20:58:22 (permalink)
0





 

Quai Nhan ơi
Em lồng thơ chị vào tranh
Bài thơ thêm kỳ diệu long lanh
Cảm ơn em Đông Hòa nhiều lắm
Chúc em mọi sự được yên lành
17/6/09
Thái Anh
quainhan 17.06.2009 22:05:19 (permalink)
0
TRanh Thơ THAI ANH

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/31533/24CE3937B416433BAA355E5B48A306AE.jpg[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 20.06.2009 03:37:06 (permalink)
0



 
Hihi,em ơi
Mong rằng trái đất mãi bình yên
Cho mọi người kiếm được nhiều tiền
Đến tận Sài Gòn mua đất tốt
Về xây biệt thự ,sống như tiên...
 
Chị cảm ơn Đông Hòa nhiều nhé,chúc những ngày cuối tuần vui và hạnh phúc
Chị Thái Anh
quainhan 20.06.2009 04:04:34 (permalink)
0
ms.witch 20.06.2009 13:54:28 (permalink)
0



              ANH TẶNG EM
 
Anh sẽ viết cho em bài thơ tình ái
Trao riêng em và mãi mãi cho em
Anh sẽ nói những lời hay ý đẹp
Ca thật nhiều tình đó của em,anh...
 
Anh xin là hạt sương long lanh
Mát nụ hoa em khi bình minh thức dậy
Anh xin làm bóng cây đứng vậy
Che cho em mưa gió cả cuộc đời...
 
Anh chỉ xin rằng em mãi đóa hoa tươi
Mãi gần gũi bên đời anh em nhé
Anh xin làm làn gió lay thật khẽ
Nụ hoa đời thơm ngát của anh ơi !
 
20/6/09
Thái Anh
 
hihi,u thay lời một chàng đa tình nào đó viết cho con gái nè,chúc con cuối tuần vui vẻ
 

U ơi hỏi nhỏ U nè
Sao U nhận hoa...con về hổng hay
Anh chàng nào đó...ngộ thay
Tặng con mà gửi qua tay U...chời !

con gái !
Love
U với con cùng vui nhé ! happy weekend !
quainhan 20.06.2009 14:25:55 (permalink)
0
http://img10.imageshack.us/img10/9642/anhtangemthaianh.jpg




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/31533/6DE08F7EDD234718A339F1013E2F52DF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 14:29:41 bởi quainhan >
Attached Image(s)
quainhan 21.06.2009 20:54:14 (permalink)
0

............................



thaianh49 27.06.2009 14:27:20 (permalink)
0

 
CÁC EM VUI DƯỚI TRĂNG

 
Vườn nhà có cây na
Đêm trăng sáng hiền hòa
Các em vui reo ca
Chạy vòng quanh gốc na...
 
Là lá la...là lá la
Trăng ơi trăng dịu dàng
Tỏa sáng xuyên vòm cây
Nơi các em sum vầy
Tiếng cười vui thơ ngây...
 
Các em chạy vòng vòng
Tóc đung đưa đung đưa
Vòng đi rồi vòng lại
Có trăng cùng vui đùa
 
Em chơi ngoan chơi ngoan
Mai lớn lên vững vàng
Như mầm non đất nước
Chuyển cuộc đời sang trang...
08/6/09
Thái Anh
ThanhThanhKhiet 28.06.2009 10:31:49 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49



XIN ANH HÃY QUAY VỀ
 
Xin anh hãy quay về
xa mưa gió não nề
Về  bên em anh nhé
Tình ta lại đam mê...
 
Mưa vẫn tràn theo gió
Anh có nghe lòng em
Nước mắt cũng ướt nhèm
Buồn thương và cô quạnh
 
Anh...về đi hỡi anh
Mưa tạnh trời sẽ xanh
Tình ta lại êm lành
Ta vui vầy hạnh phúc
 
Xin anh đừng giận nữa
Gió thổi ,mưa tơi bời
Anh cô đơn ngồi vậy
Em đau lòng lắm thay
 
Xin mưa thôi ngừng bay
Xin gió hãy ngừng lay...
Người yêu ta đang khổ
Cô đơn ở chốn này
 
27/6/09
Thái Anh 
 
hihi,Thanh Thanh Khiết à,chị đi qua nhà em thấy có bức tranh mưa gió buồn quá ,ứng tác ngay bài thơ
Xin gửi lại trang thơ em bài thơ nhé
Lâu rùi chị bận ít qua em được
chúc em cuối tuần vui
Chị Thái Anh


 
Chào chị. Cám ơn chị đã ghé thăm em.chúc chị luôn vui.Em rất nhớ chị đấy  

Xin anh hãy quay về
 
Một tuần trăng em khóc
Hai tuần trăng em mong
Ba tuần trăng em ngóng
Mắt u buồn mênh mông
 
Hôm ấy trời gào thét
Hoa theo gió cuốn trôi
Xé rụng rời cánh bướm
Không gian như sục sôi
 
Rồi mưa không ngừng trút
Bong bóng cứ phập phồng
Tan trôi vào lòng đất
Lệ cũng tràn mênh mông
 
Thuyền tình yêu chở nặng
Như đắm giữa mây trời
Vỡ tan ra từng mảnh
Cánh buồm say rụng rơi
 
Ta xa nhau từ ấy
Anh đi về nơi đâu
Có mang theo lửa cháy
Của ngày yêu ban đầu
 
Trời dẫu mưa dẫu nắng
Lòng có buồn có vui
Mặc đời trôi vần vũ
Em vẫn chờ anh thôi
 
Qua được cơn giông gió
Sẽ thấy niềm say mê
Của tình yêu nồng ấm
Xin anh hãy quay về
 
T.T.K.27.6.2009
... 
Liên Thơ 03.07.2009 13:10:41 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49


 
CÁC EM VUI DƯỚI TRĂNG
Vườn nhà có cây na
Đêm trăng sáng hiền hòa
Các em vui reo ca
Chạy vòng quanh gốc na...
 
Là lá la...là lá la
Trăng ơi trăng dịu dàng
Tỏa sáng xuyên vòm cây
Nơi các em sum vầy
Tiếng cười vui thơ ngây...
 
Các em chạy vòng vòng
Tóc đung đưa đung đưa
Vòng đi rồi vòng lại
Có trăng cùng vui đùa
 
Em chơi ngoan chơi ngoan
Mai lớn lên vững vàng
Như mầm non đất nước
Chuyển cuộc đời sang trang...
08/6/09
Thái Anh
Chị thân mến ơi, em bận nên chị em mình ít có thời gian giao lưu thơ với nhau.Dẫu vậy...những ý tình...những cảm nhận của nhau về cuộc đời về thơ vẫn tự len lỏi tìm đến bên nhau chị nhỉ.Bài thơ của chị với hình ảnh dễ thương quá! Không biết là nó từ góc vườn , khoảng sân nào bước vào trang thơ chị nhưng em cảm thấy rất thân quen bởi em cũng đã từng có mảnh vườn, góc sân thuở nhỏ ba em trồng nhiều cây mãng cầu nhân dịp từng  sinh nhật  của ba chị  em em...Đọc bài thơ em rất cảm động...Em gửi tặng trang thơ của chị một góc sân của một ngôi nhà mà tâm trí em hằng đi về nhé...
Chúc chị khoẻ, vui, hạnh phúc...
Cội già
Sân nhà rộn tiếng trẻ cười
Tiếng chân đuổi bắt, tiếng hờn cãi nhau
Tiếng ồn vui biết là bao
Làm rung cành lá, làm chao đêm buồn
 
Râm ran tiếng chó sủa dồn
Vẳng trong lòng mẹ những ngày xa xưa
Giật mình…mẹ nhớ…con thơ
Tiếng cười cháu nhỏ …bà mơ trở về…
 
Lòng già sống lại những ngày
Nuôi đàn con nhỏ, mong ngày đoàn viên
Hòa bình ánh sáng bình yên
Giấc mơ hạnh phúc ấm lòng từ đây...
 
Vui cùng tiếng trẻ thơ ngây
Ngỡ như quả ngọt hương choàng hồn thơ
Búp non - cành biếc...cháu - con...
Cội già ấp ủ cho tròn ngày mơ...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Ngày cuối tuần, 27/6/2009
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 13:22:09 bởi Liên Thơ >
thaianh49 04.07.2009 00:12:35 (permalink)
0
Thân gửi Liên Thơ và Thanh Khiết
hai em thân mến ơi,dạo này chị em mình ít gặp nhau nhưng chị luôn nhớ các em,cảm ơn các em đã vào thăm chị và có cả thơ rất hay,rất tình người
chúc cuối tuần vui vẻ
Chị Thái Anh
 
Dẫu mình cách nhau nửa địa cầu
Mà tình thương luôn nhớ về nhau
Nơi kia Đà lạt mùa quỳ nở
Biển xanh Đà Nẵng mấy mùa chờ
 
Hẹn ngày ta về đẹp giấc mơ
Thăm chiều Đà Lạt sương phủ mờ
Tới biển tắm chiều đông Đà nẵng
Gom cuộc đời ba đứa thành thơ...
 
 
quainhan 04.07.2009 06:40:32 (permalink)
0
Bài thơ năm cũ

Bài thơ viết đã lâu rồi

Nét là mắt phượng bờ môi ửng hồng
 
Của em với cả lời mong
Một lần gặp gỡ để không xót lòng
 
bây giờ nắng hạ tràn đồng
Mùa ơi có biết bên song ai chờ
 
Một vần thơ gửi bâng quơ'
Cuốn theo tìm mãi giấc mơ ái tình
 
Bao giờ trăng hết lặng thinh
Thì nàng sẽ đến bên mình mà thôi

donghoa nguyenchihiep
03.07.2009

 
thaianh49 04.07.2009 17:58:58 (permalink)
0
Bài thơ năm cũ

Bài thơ viết đã lâu rồi

Nét là mắt phượng bờ môi ửng hồng
 
Của em với cả lời mong
Một lần gặp gỡ để không xót lòng
 
bây giờ nắng hạ tràn đồng
Mùa ơi có biết bên song ai chờ
 
Một vần thơ gửi bâng quơ'
Cuốn theo tìm mãi giấc mơ ái tình
 
Bao giờ trăng hết lặng thinh
Tình ơi có biết nỗi niềm của tôi

donghoa nguyenchihiep
03.07.2009

 
Đông Hòa thân mến,bài thơ của em hay lắm,cho chị họa theo nhé
 

        BÀI THƠ NGÀY ẤY
 
Em vẫn giữ bài thơ tình ngày ấy
Bằng chứng nồng nàn anh đã yêu em
 
Cứ tưởng tình ta rồi sẽ êm đềm
Trăng gối mộng với bình yên mãi mãi...
 
Đời phù du lắm trái ngang trở ngại
Ta đành lòng hai lối rẽ sang trang
 
Em cứ giữ bức thư ấy mơ màng
Anh cứ đứng ngóng hoài bên hiên vắng
 
Tình sao đẹp mà tình ôi cay đắng
Tóc phai rồi tình gửi lại niềm đau...
Thái Anh
 04/7/09


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 14:25:11 bởi thaianh49 >
ThanhThanhKhiet 04.07.2009 18:37:15 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

Thân gửi Liên Thơ và Thanh Khiết
hai em thân mến ơi,dạo này chị em mình ít gặp nhau nhưng chị luôn nhớ các em,cảm ơn các em đã vào thăm chị và có cả thơ rất hay,rất tình người
chúc cuối tuần vui vẻ
Chị Thái Anh

Dẫu mình cách nhau nửa địa cầu
Mà tình thương luôn nhớ về nhau
Nơi kia Đà lạt mùa quỳ nở
Biển xanh Đà Nẵng mấy mùa chờ

Hẹn ngày ta về đẹp giấc mơ
Thăm chiều Đà Lạt sương phủ mờ
Tới biển tắm chiều đông Đà nẵng
Gom cuộc đời ba đứa thành thơ...

T.A



Có bao nhiêu nhung nhớ
Có bao nhiêu dòng thơ
Tặng cho  nhau tất cả
Sao cứ như mộng mơ
 
Cách nhau nửa địa cầu
Mà vẫn gần nhau lắm
Khoảng cách chẳng xa đâu
Bởi lời thơ đằm thắm

T.T.K.4.7.2009
Chị Thái anh thân mến
Hồi này chị em mình ít hoạ với nhau nhưng tình thân vẫn gần và luôn nhớ về nhau chị nhỉ. Chúc chị vui và mọi điều như ý nhé
 

_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 18:39:05 bởi ThanhThanhKhiet >
thaianh49 05.07.2009 03:00:39 (permalink)
0

Thân gửi Liên Thơ và Thanh Khiết
hai em thân mến ơi,dạo này chị em mình ít gặp nhau nhưng chị luôn nhớ các em,cảm ơn các em đã vào thăm chị và có cả thơ rất hay,rất tình người
chúc cuối tuần vui vẻ
Chị Thái Anh

Dẫu mình cách nhau nửa địa cầu
Mà tình thương luôn nhớ về nhau
Nơi kia Đà lạt mùa quỳ nở
Biển xanh Đà Nẵng mấy mùa chờ

Hẹn ngày ta về đẹp giấc mơ
Thăm chiều Đà Lạt sương phủ mờ
Tới biển tắm chiều đông Đà nẵng
Gom cuộc đời ba đứa thành thơ...

T.A



Có bao nhiêu nhung nhớ
Có bao nhiêu dòng thơ
Tặng cho  nhau tất cả
Sao cứ như mộng mơ
 
Cách nhau nửa địa cầu
Mà vẫn gần nhau lắm
Khoảng cách chẳng xa đâu
Bởi lời thơ đằm thắm

T.T.K.4.7.2009
Chị Thái anh thân mến
Hồi này chị em mình ít hoạ với nhau nhưng tình thân vẫn gần và luôn nhớ về nhau chị nhỉ. Chúc chị vui và mọi điều như ý nhé 
 
Thanh Thanh Khiết thân mến,năm nay chị bận nhiều và sức khỏe không được khỏe như trước nên chị ít vào mạng,dù vậy chị vẫn thỉnh thoảng vào đọc thơ em và mọi người,thiếu các bạn trên nét cũng buồn lắm em à
Thôi ,chúc em vui cuối tuần nhé
Thái Anh

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 84 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9