Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 84 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Người lính 09.08.2009 00:53:28 (permalink)
0



ĐÔI DÒNG CHIA SẺ

Ngày nào em ngã chị nâng
Bây giờ chị ngã em đang chốn nào
Chị ơi! Rồi sẽ qua mau
Vết thương trong chị khác nào của em...!


Người lính - 08.8.2009


thaianh49 09.08.2009 01:54:29 (permalink)
0


ĐÔI DÒNG CHIA SẺ

Ngày nào em ngã chị nâng
Bây giờ chị ngã em đang chốn nào
Chị ơi! Rồi sẽ qua mau
Vết thương trong chị khác nào của em...!

Người lính - 08.8.2009

 
Người lính đẹp trai ơi,chị cảm ơn em nhé,những lúc xa nhà như bây giờ  có chuyện cần san sẻ mà chị em lại không gặp được,chị cũng buồn em à
Chúc em cuối tuần vui nha
Chị Thái Anh
Liên Thơ 16.08.2009 07:37:28 (permalink)
0
Không thể
     Biển nào mà biển chẳng xanh
Sóng nào mà chẳng long lanh dưới trời
    Sao còn xa mãi thuyền ơi
Để bờ bến cứ chơi vơi ngóng chờ?
 
    Màu xanh của biển ai ngờ
Có vùng nước xoáy biển mờ màu đen
    Có vùng biển đỏ đan xen
Nỗi buồn biển nhớ chen màu tím mơ
 
   Tôi cười người thật lơ mơ
Không xanh ai gọi biển thơ ngọc ngà
   Không xanh không thể biển nhà
Không xanh không thể mượt mà tình yêu ...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Chủ nhật, 9/8/2009


Chúc biển em đẹp mãi màu xanh
Luôn mênh mang sóng vỗ êm lành
Đẹp như dòng thơ em đã viết
Mãi mãi nồng nàn...giữ trọn tình anh
 
Liên Thơ à,cuối tuần chị sang góp vui cùng em,chúc em luôn bình yên
Chị Thái Anh

      Hạt muối
    Lòng yêu như biển thắm xanh
Em như con sóng long lanh ánh trời
   Dạt dào ...da diết một đời
Bờ yêu ôm gọn những lời gửi trao
 
   Mặn mòi hạt muối ứơc ao
Kết tinh trời đất vị nào ... biển ơi?
   Xin làm hạt muối đất trời
Sống trong ngọc biển trọn đời yêu nhau...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Đêm cuối tuần, 15/8/2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8296207F73444468834482F981B8978F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2009 07:41:21 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 20.08.2009 08:14:36 (permalink)
0
quote:

Em ngẩn, anh ngơ bến đợi chờ
Tương tư lòng dạ cứ lơ mơ...
Gõ phím đêm sầu dâng nỗi nhớ
Kể chi tóc bạc mắt đã mờ...

Thái Anh đi qua góp vui cùng mọi người...chà chà Thanh Thanh Khiết dạo này có cả Thơ đọc xuôi ngược giống Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp...chị bái phục bái phục...
Thái Anh


Mặc cho tóc bạc mắt mờ
Dòng thơ em vẫn ngu ngơ chẳng buồn
Tuổi thơ đâu có ngọn nguồn
Cả đời em mãi vẫn còn ngu ngơ
 
T.T.K.19.8.2009


_____________________________
Tam Hợp 20.08.2009 14:30:04 (permalink)
0

Mách

Lấy chồng thì lấy thương gia
Tiền tiêu thoả mái có nhà có xe

Nhà thơ thì tránh xa nghe
Đã nghèo đã khổ...thì mê làm gì

Chữ nghĩa nhiều cũng vứt đi
Cho không ai lấy làm gì...hả anh./.

thaianh49 24.08.2009 00:47:28 (permalink)
0

Mách

Lấy chồng thì lấy thương gia
Tiền tiêu thoả mái có nhà có xe

Nhà thơ thì tránh xa nghe
Đã nghèo đã khổ...thì mê làm gì

Chữ nghĩa nhiều cũng vứt đi
Cho không ai lấy làm gì...hả anh./.

 
 
Ai cũng đòi lấy thương gia
Hỏi rằng đâu lắm thương gia hỡi trời
Chồng em nghèo rớt mồng tơi
Em đây vẫn quý ,vẫn trọn đời cùng  anh
 
Cảm ơn Tam Hợp đã mách cho chị em đi kiếm người giàu nhé...chả hiểu giàu có hạnh phúc bằng người nghèo không hả trời?
TA
 
 
 
 
anhtrangthu 25.08.2009 01:16:02 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

EM GOỊ CHỊ - CHỊ ƠI

Chị ơi. Em gọi chị từ xa
Chị có nghe khi đang trong phòng mổ ?
Chị có thể đang mê
Và chắc có nghe
Tiếng em vọng về...
Vững vàng chị nhé
Em gái luôn kề bên...
 
Điện thoại reo
Em giật bắn mình...
Liệu chị có bình yên ?
 
Chờ sau hai giờ mổ
Em muốn làm gì để chị bớt đau
Muốn hôn lên mái tóc chị bạc maù
muốn gánh dùm chị
Những thiệt thòi,đau đớn hôm nay
 
 
Nhưng tệ quá chị ơi...
Nửa trái cầu em đâu về kịp
 
Điện thoại reo
Tin cuối cùng sau ba giờ chờ đợi
Ca mổ đã êm trôi
Chị ngủ rồi trong cơn mê chưa tỉnh
 
Chị đã mất cái dạ dày
Tin làm em choáng lặng
Chị bị ung thu rồi !
Liệu chị em mình còn kịp gặp nhau
 
chiều buồn nhận tin nhà
viết 24/7/09
Thái Anh
 
 

Chia sẻ
 
Có nỗi buồn nào cao hơn thế
Khi đang đứng trước một thương   đau
Dạ xót nhìn người thân  gánh nặng
Mà mình bất lực chẳng  đỡ nhau
 
Biến cố trong đời thường chợt đến
Cho ta trĩu nặng những u sầu
Hãy thả con tim … đừng nín lặng !
Cho mình òa khóc bớt cơn  đau
 
T.T.K.6.8.2009 


Lúc buồn có bạn đến thăm...
Nỗi sầu vơi bớt được mươi phần
Biến cố cuộc đời ai lường được
Cảm ơn nỗi lòng bạn sẻ chia...
 
Chị cảm ơn Thnh Thanh Khiết nhé,thật lâu rồi chị không sang vui cùng em được,thông cảm cho chị nhé
Chúc em và gia đình những ngày cuối tuần thật êm vui
Chị Thái Anh
 

 
Chị ơi, chị của em ơi
Em mong chị sẻ cho vơi nỗi lòng
....


Đọc bài thơ của chị em chỉ biết vì em và chị có nỗi niềm giống nhau.
Em cũng chúc chị gái chị mau vượt qua giai đoạn khó khăn này

"Cầu trời phù hộ bạn tôi ơi
Trong mọi lo âu của cuộc đời.."
Puskin



thaianh49 25.08.2009 14:46:00 (permalink)
0
        


   ( MIU  ÔM HOA CHÚC MỪNG SINH NHẬT CƯỜNG)



 
TÂM SỰ CÙNG CON

Sinh Nhật này mẹ chẳng làm thơ
Chỉ gửi cho con hết  lòng thương nhớ
Những điều mẹ hàng ngày trăn trở
Là nửa cuộc đời kia con sẽ kiếm bao giờ ?


Mùa thu này con đã lớn khôn
Công danh sự nghiệp đã vuông tròn
Sức khỏe tiền tài con có đủ
Mẹ nhắc con gì con nhớ không

Công cha nghĩa mẹ như núi sông
Biết mẹ già nua thích cháu bồng
Con ráng đáp đền ơn trời bể
Đó là điều mẹ vẫn thầm mong...

25/8/76--25/8/09
Tặng Vương Đức Cường
                 

 
Em Trăng Thu ơi,chị cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị nhé,sáng nay chị vội đi làm,chỉ vào post bài chúc mừng con giai rôi out
Chúc em vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 14:47:39 bởi thaianh49 >
Tam Hợp 25.08.2009 15:51:11 (permalink)
0




Ý MẸ
 
Khuyên con lấy vợ sớm đi con
Kẻo lại trôi nhanh cái tuổi son
Quá lứa nhỡ thì thì khổ lắm
Già thì không thích trẻ chê...hom.



thaianh49 26.08.2009 14:19:35 (permalink)
0
Ý MẸ
 
Khuyên con lấy vợ sớm đi con
Kẻo lại trôi nhanh cái tuổi son
Quá lứa nhỡ thì thì khổ lắm
Già thì không thích trẻ chê...hom.
 
TAM HOP

 
 

ôi con em nó ế
Chẳng cô nào theo về
Em khuyên mãi chả nghe
Già rùi không cháu bế
Thua bạn bè nhiều nhẽ
Thua cả chức làm bà
Nên suốt ngày la cà
Bấm phím và lên mạng
Lang thang cho đỡ buồn...

Thái Anh
kimrbl 26.08.2009 14:46:14 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

Mách

Lấy chồng thì lấy thương gia
Tiền tiêu thoả mái có nhà có xe

Nhà thơ thì tránh xa nghe
Đã nghèo đã khổ...thì mê làm gì

Chữ nghĩa nhiều cũng vứt đi
Cho không ai lấy làm gì...hả anh./.


Ai cũng đòi lấy thương gia
Hỏi rằng đâu lắm thương gia hỡi trời
Chồng em nghèo rớt mồng tơi
Em đây vẫn quý ,vẫn trọn đời cùng  anh
 
Cảm ơn Tam Hợp đã mách cho chị em đi kiếm người giàu nhé...chả hiểu giàu có hạnh phúc bằng người nghèo không hả trời?
TA
 
 
 
 Chị đâu cần lấy thương gia
Em chưa biết chị đầy nhà ngà voi
Chỉ cần chồng đẹp trai thôi
Biết cưng chiều chị suốt đời thủy chung...
 
kimrbl
thaianh49 29.08.2009 02:06:17 (permalink)
0

Mách

Lấy chồng thì lấy thương gia
Tiền tiêu thoả mái có nhà có xe

Nhà thơ thì tránh xa nghe
Đã nghèo đã khổ...thì mê làm gì

Chữ nghĩa nhiều cũng vứt đi
Cho không ai lấy làm gì...hả anh./.
Tam Hợp

Ai cũng đòi lấy thương gia
Hỏi rằng đâu lắm thương gia hỡi trời
Chồng em nghèo rớt mồng tơi
Em đây vẫn quý ,vẫn trọn đời cùng anh

Cảm ơn Tam Hợp đã mách cho chị em đi kiếm

người giàu nhé...chả hiểu giàu có hạnh phúc
bằng người nghèo không hả trời?
TA



Chị đâu cần lấy thương gia
Em chưa biết chị đầy nhà ngà voi
Chỉ cần chồng đẹp trai thôi
Biết cưng chiều chị suốt đời thủy chung...

kimrbl

 
Kimbl ơi nói oan chị rồi
Nhà chị đâu có ngà voi
Có một điều mà em nói đúng
Là điều"chồng chị đẹp giai thôi"
 
hihi,chúc Kimbl cuối tuần vui nhé
Chị Thái Anh
 
thaianh49 30.08.2009 02:11:47 (permalink)
0
         XƯA VÀ NAY

Đã qua rồi cái thưở xuân xưa
Nén quạnh hiu rơi cả vào giấc mộng
Nụ cười duyên để làm ai rung động?
Trăn trở hoài ...phòng rộng quá đơn côi



Muôn sắc thắm tình xuân đã phai rồi
Thu đang về và đông tàn sẽ hết
Đã xóa tình yêu tưởng chừng bất diệt
Những nồng nàn giờ đã thật xa xôi...



Người đã quên rồi,ta cũng đành quên
Trên cánh tay ấm áp lụa mềm
Dẫu tiếc nuối và luôn nhòa lệ
Chỉ làm cho tình ấy xa thêm...



Đêm trống vắng lấy gì khỏa lấp
Đối diện với đời đây là sự thật
Qườ quạng làm chi bên cạnh có ai nào
Chỉ có bầu trời với ngàn cánh sao thôi...



Chớ mỉa mai chi ta cũng là đời
Cũng mộng mơ ,một thời tim rung động
Chỉ khác giờ đây ta là cái bóng
Của một thời xáo động mấy chàng trai...

Luanda 28/8/09
Thái Anh

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 02:13:02 bởi thaianh49 >
ms.witch 30.08.2009 02:38:08 (permalink)
0
         XƯA VÀ NAY

Đã qua rồi cái thưở xuân xưa
Nén quạnh hiu rơi cả vào giấc mộng
Nụ cười duyên để làm ai rung động?
Trăn trở hoài ...phòng rộng quá đơn côi



Muôn sắc thắm tình xuân đã phai rồi
Thu đang về và đông tàn sẽ hết
Đã xóa tình yêu tưởng chừng bất diệt
Những nồng nàn giờ đã thật xa xôi...



Người đã quên rồi,ta cũng đành quên
Trên cánh tay ấm áp lụa mềm
Dẫu tiếc nuối và luôn nhòa lệ
Chỉ làm cho tình ấy xa thêm...



Đêm trống vắng lấy gì khỏa lấp
Đối diện với đời đây là sự thật
Qườ quạng làm chi bên cạnh có ai nào
Chỉ có bầu trời với ngàn cánh sao thôi...



Chớ mỉa mai chi ta cũng là đời
Cũng mộng mơ ,một thời tim rung động
Chỉ khác giờ đây ta là cái bóng
Của một thời xáo động mấy chàng trai...

Luanda 28/8/09
Thái Anh

 
Theo Dòng Thời Gian

Ngày xưa ấy cũng một thời để nhớ
Và bây giờ ta kể chuyện với Đêm
Có ai đâu chỉ có gió bên thềm
Nghe ta nói Gió êm đềm chia sẽ.
 
Nỗi Cô đơn quay về ru khe khẽ
Nhắm mắt nằm lặng lẽ ngấm nỗi đau
Những ân tình ngày ấy đã cho nhau
Nay bị lấp vùi sâu cùng năm tháng
 
Xót xa đầy mà yêu thuơng bỗng cạn
Sông hồ nào chứa hết vạn nỗi sầu
Trong cô lẽ nhìn ân ái nhạt nhàu
Ta loạng choạng ngất giữa cầu ly biệt.
 
Hạnh phúc đến rồi đi theo vầng nguyệt
Lúc sáng tròn lúc lại khuyết trong mây
Chỉ còn ta cùng những đắng cay
Còn gì nữa cho những ngày sắp tới?
 
Love
Ngày 29/08/09
 
( U à, tối ni con với U than thở chút nhé )
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 02:40:25 bởi minhthanh_love >
thaianh49 03.09.2009 16:17:22 (permalink)
0
Theo Dòng Thời Gian

Ngày xưa ấy cũng một thời để nhớ
Và bây giờ ta kể chuyện với Đêm
Có ai đâu chỉ có gió bên thềm
Nghe ta nói Gió êm đềm chia sẽ.

Nỗi Cô đơn quay về ru khe khẽ
Nhắm mắt nằm lặng lẽ ngấm nỗi đau
Những ân tình ngày ấy đã cho nhau
Nay bị lấp vùi sâu cùng năm tháng

Xót xa đầy mà yêu thuơng bỗng cạn
Sông hồ nào chứa hết vạn nỗi sầu
Trong cô lẽ nhìn ân ái nhạt nhàu
Ta loạng choạng ngất giữa cầu ly biệt.

Hạnh phúc đến rồi đi theo vầng nguyệt
Lúc sáng tròn lúc lại khuyết trong mây
Chỉ còn ta cùng những đắng cay
Còn gì nữa cho những ngày sắp tới?

Love
Ngày 29/08/09

( U à, tối ni con với U than thở chút nhé

 
       TÂM SỰ CÙNG CON GAI
 
Có con gái cũng có hơn
Hiểu được tâm tư lúc u buồn
Nỗi niềm của con như của mẹ
Thông cảm cho u khi tuổi trẻ qua rồi
 
Mẹ giờ cố gắng để thảnh thơi
Còn lại bao năm ở trên đời
Phải vui phải khỏe và vẫn mộng
Trái tim nồng hậu vẫn chơi vơi...
 
Cảm ơn con đã về chơi
Thăm u và để lại đôi lời
Nỉ non tâm sự cùng u nhé
Lúc nào con rảnh lại về chơi
03/9/09
u Thái Anh

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 16:25:51 bởi thaianh49 >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 84 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9