Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 84 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 12.09.2009 21:28:04 (permalink)
0
   THÁNG BẢY MƯA NGÂU
 
Dù tháng bảy mưa ngâu
Thêm nỗi sầu xa cách
Nhưng em luôn có anh
Nên xa cũng hóa gần
 
Em đêm nằm cứ mơ
Tình ta đẹp như thơ
Không bao giờ rạn vỡ
Không bao giờ biết buồn
 
Anh nhé hãy yêu em
Mãi mãi sẽ êm đềm
Như tình ta ngày ấy
Già rồi... càng yêu thêm...
05/9/09
Thái Anh
Nhân Sơn 13.09.2009 18:33:44 (permalink)
0
Tim ma không chịu cho vài roi 
Đã bảo đừng yêu vẫn cứ đòi
Phen này cái đầu anh nó yếu
Trái tim tranh chức chỉ huy rồi
 
Làm sao thôi yêu được mà thôi ?
Tim còn rạo rực đập liên hồi    [sm=heartbeat.gif]
Trái lòng đêm đêm nghe buốt lạnh
Tương tư là nỗi...yêu mất rồi
 
Chúc chúa nhựt vui vẻ
Thái Anh

Trái tim chai lỳ… Thái Anh ôi !..
Nó đang chỉ huy đầu anh rồi
Biết em có chồng nó vẫn ghẹo
Anh phải làm theo…thông cảm thôi…
Nhân Sơn

 

thaianh49 14.09.2009 02:40:30 (permalink)
0
Tim ma không chịu cho vài roi
Đã bảo đừng yêu vẫn cứ đòi
Phen này cái đầu anh nó yếu
Trái tim tranh chức chỉ huy rồi

Làm sao thôi yêu được mà thôi ?
Tim còn rạo rực đập liên hồi
Trái lòng đêm đêm nghe buốt lạnh
Tương tư là nỗi...yêu mất rồi

Chúc chúa nhựt vui vẻ
Thái Anh

Trái tim chai lỳ… Thái Anh ôi !..
Nó đang chỉ huy đầu anh rồi
Biết em có chồng nó vẫn ghẹo
Anh phải làm theo…thông cảm thôi…
Nhân Sơn

*******************
 
Caí nhà anh này thật kỳ khôi
Ai lại ghẹo gái có chồng rồi
Chắc là cái gan anh to bự
Chẳng sợ chồng người xé làm đôi
Thái Anh
 
ThanhThanhKhiet 15.09.2009 04:34:55 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

Tim ma không chịu cho vài roi
Đã bảo đừng yêu vẫn cứ đòi
Phen này cái đầu anh nó yếu
Trái tim tranh chức chỉ huy rồi

Làm sao thôi yêu được mà thôi ?
Tim còn rạo rực đập liên hồi
Trái lòng đêm đêm nghe buốt lạnh
Tương tư là nỗi...yêu mất rồi

Chúc chúa nhựt vui vẻ
Thái Anh

Trái tim chai lỳ… Thái Anh ôi !..
Nó đang chỉ huy đầu anh rồi
Biết em có chồng nó vẫn ghẹo
Anh phải làm theo…thông cảm thôi…
Nhân Sơn

*******************
 
Caí nhà anh này thật kỳ khôi
Ai lại ghẹo gái có chồng rồi
Chắc là cái gan anh to bự
Chẳng sợ chồng người xé làm đôi
Thái Anh
 

 
Các anh các chị của em ơi !
Trái tim nó cứng cổ lắm rồi
Nghe xé nghe vỡ đâu chịu trốn
Nhởn nhơ luôn mãi đập bồi hồi
 
T.T.K.15.9.2009
 
Em ghé thăm chị nè. Vui quá , chúc chị khoẻ nhé
Minh Tuấn 17.09.2009 03:39:54 (permalink)
0






THU TRÊN QUÊ HƯƠNG


Em xa lắm không được nhìn thu đến
Với sắc trời dịu mát Hà Nội yêu
Không được dạo ven Hồ trong nắng ban chiều
Hanh hanh gió cuộn theo mùa cốm rộ


Em vẫn biết mùa thu về đẹp lắm
Hà Nội nghiênh trong nắng thắm xôn xang
Ven Hồ Gươm vườn cúc đã nở vàng
Vài chú bướm nhởn nhơ bình yên lắm


Em nhớ sao nước Hồ thu xanh thắm
Như chiếc gương soi bóng liễu mơ màng
Bước chân người già đi dạo lang thang
Lòng thanh thản ngắm lá vàng bay theo gió...


Chiều... Hồ Tây chìm trong ráng đỏ
Ta ngồi nhìn mặt trời lặn chân mây
Bước chân em đi trên đám cỏ dầy
Mình say đắm bên gốc liễu già bao năm còn đứng vậy


Mùa thu và bao bài thơ nóng cháy
Một thưở nào em viết trao anh
Thật diệu kỳ như trời thu trong xanh
Anh choàng vai em bên bờ chiều lộng gió...


Giờ không em,những chiều thu bỏ ngỏ
Dạo một mình anh có nhớ thu xưa ?
Anh có buồn khi bỗng chốc có mưa
Cơn mưa ngâu gợi sầu vì xa cách


Nay thu về với em trong khoảng nhớ
Em đi dạo ven Hồ mỗi lúc em mơ
Nhưng thu nào em cũng làm thơ
Bởi tình em vĩnh rằng như mùa thu muôn thưở

Luanda -15/9/09
Thái Anh

Minh Tuấn à,lâu rồi chị mới lại gửi vào nhà Tuấn bài thơ nói về thu...
Chúc em vui và hạnh phúc
Chị Thái Anh




 
 
<<Kính tặng chị THÁI ANH 49>>
  
 THU KHÔNG EM .
 
Thu không em nên mùa thu bỏ ngỏ
Cho lang thang muôn ngọn gió lưng trời
Thu không em nên trăng vàng dẫu tỏ
Sợi tơ lòng vương theo áng mây trôi .
 
Mùa sấu chín không còn người nhăn mặt
Hương sữa bay chẳng ánh mắt trao tình
Hồ nước trong  chẳng có bóng em xinh
Con phố cũ chẳng còn hình bóng đợi .
 
Nhớ năm xưa khi mỗi lần thu tới
Con phố ngác ngơ bao diệu vợi  trông chờ
Khi bóng chiều thấp thoáng ánh trăng mơ
Anh rạo rực niềm mong chờ chốn hẹn .
 
Gió hanh thu ,hay lòng em bẽn lẽn
Choàng khăn lơi trên cổ áo đợi chờ
Sương đắm chìm trong đáy mắt dăng tơ
Hương gió thả nơi mặt hồ gợn sóng .
 
Trao cho nhau trong tình sâu nghĩa nặng
Hơi thở sôi bầu máu nóng men tình
Đêm hồ Tây chung  kết mảnh tình xinh
Nguyệt thành phố ghép đôi hình chung bóng.
 
Giờ cách xa chốn non cao biển rộng
Mãi nhớ thương một kỉ niệm ban đầu
Đào Nhật Tân theo nỗi nhớ bền lâu
Làng Vòng cốm mãi thắm màu chốn cũ .
 
Anh nhớ em những đêm thu không ngủ
Vẫn trăng sao mà chẳng đủ vợ chồng
Anh nhớ em một khoảng trống mùa đông
Thu vạn sắc …Như cánh đồng bỏ cỏ .
 
MINH TUẤN 
  
 
  
 
Cám ơn chị nhé Thái ANH ƠI
 
BÀI THƠ THU QUÊ HƯƠNG THẬT HAY QUÁ CHỊ NHỈ?
THÔI THÌ EM HỌA THAY ANH NHÀ VỚI CHỊ BÀI THƠ <THU KHÔNG EM >HI VỌNG CHỊ ĐỠ BUỒN NHÉ
KÍNH CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH AN KHANG VÀ MẠNH KHỎE.

_____________________________



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 16:01:51 bởi Minh Tuấn >
dinhphuong 19.09.2009 00:13:55 (permalink)
0


Trích đoạn: thaianh49

   THÁNG BẢY MƯA NGÂU
 
Dù tháng bảy mưa ngâu
Thêm nỗi sầu xa cách
Nhưng em luôn có anh
Nên xa cũng hóa gần
 
Em đêm nằm cứ mơ
Tình ta đẹp như thơ
Không bao giờ rạn vỡ
Không bao giờ biết buồn
 
Anh nhé hãy yêu em
Mãi mãi sẽ êm đềm
Như tình ta ngày ấy
Già rồi... càng yêu thêm...
05/9/09
Thái Anh


***
TÌNH YÊU NÀY EM MÃI LÀ THẦN LINH !

Trên cung nhạc…
em là thanh cao nhất
Giữa thinh lặng…
em là tiếng lá rơi
Ngoài biển gió …
em là luồng khí mát
Trong giấc ngủ…
em là khúc ầu ơi

Dù cách biệt…
em vẫn là chiếc bóng
Giữa cô đơn…
em vẫn hiện nguyên hình
Trên đường đời…
em vẫn vầng toả rộng…

Tình yêu này em mãi là thần linh!


Đinh Phương

Ah! Vừa mùi vừa ...dẻo dai heng chị Thái Anh. Lâu ngày không gặp tưởng nhận không ra chị. Hì...
Hoà với chị bài "Tình yêu này em mãi là thần linh!". Chuyện xưa kể rằng... thế đấy chị ạ!
Chúc Chị cứ mãi yêu đời đến ngày gặp lại chúc tiếp.

Đinh Phương
reuphong 19.09.2009 15:06:33 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

       TÂM SỰ CÙNG CON GAI

Có con gái cũng có hơn
Hiểu được tâm tư lúc u buồn
Nỗi niềm của con như của mẹ
Thông cảm cho u khi tuổi trẻ qua rồi
 
Mẹ giờ cố gắng để thảnh thơi
Còn lại bao năm ở trên đời
Phải vui phải khỏe và vẫn mộng
Trái tim nồng hậu vẫn chơi vơi...
 
Cảm ơn con đã về chơi
Thăm u và để lại đôi lời
Nỉ non tâm sự cùng u nhé
Lúc nào con rảnh lại về chơi
03/9/09
u Thái Anh

 


 
 
 
   Tâm sự của con rể.
[color=#009900 size=5] 
[color=#009900 size=5] 
[color=#009900 size=5]Thật tình là con rất quý U
[color=#009900 size=5]Tết nào chẳng biếu U con gà
[color=#009900 size=5]Thầy thì chai rượu cùng bao thuốc
[color=#009900 size=5]Mấy ai con rể thảo như con
 
[color=#009900 size=5]U còn cái nhà sổ đỏ ngon
[color=#009900 size=5]Bán đi U ạ chia cho tròn
[color=#009900 size=5]Con gái , con trai cùng con rể
[color=#009900 size=5]Cứ đều tăm tắp mà U chia ! :D
 
 
 
 
thaianh49 20.09.2009 16:39:23 (permalink)
0
 
<<Kính tặng chị THÁI ANH 49>>
  
 THU KHÔNG EM .
 
Thu không em nên mùa thu bỏ ngỏ
Cho lang thang muôn ngọn gió lưng trời
Thu không em nên trăng vàng dẫu tỏ
Sợi tơ lòng vương theo áng mây trôi .
 
Mùa sấu chín không còn người nhăn mặt
Hương sữa bay chẳng ánh mắt trao tình
Hồ nước trong  chẳng có bóng em xinh
Con phố cũ chẳng còn hình bóng đợi .
 
Nhớ năm xưa khi mỗi lần thu tới
Con phố ngác ngơ bao diệu vợi  trông chờ
Khi bóng chiều thấp thoáng ánh trăng mơ
Anh rạo rực niềm mong chờ chốn hẹn .
 
Gió hanh thu ,hay lòng em bẽn lẽn
Choàng khăn lơi trên cổ áo đợi chờ
Sương đắm chìm trong đáy mắt dăng tơ
Hương gió thả nơi mặt hồ gợn sóng .
 
Trao cho nhau trong tình sâu nghĩa nặng
Hơi thở sôi bầu máu nóng men tình
Đêm hồ Tây chung  kết mảnh tình xinh
Nguyệt thành phố ghép đôi hình chung bóng.
 
Giờ cách xa chốn non cao biển rộng
Mãi nhớ thương một kỉ niệm ban đầu
Đào Nhật Tân theo nỗi nhớ bền lâu
Làng Vòng cốm mãi thắm màu chốn cũ .
 
Anh nhớ em những đêm thu không ngủ
Vẫn trăng sao mà chẳng đủ vợ chồng
Anh nhớ em một khoảng trống mùa đông
Thu vạn sắc …Như cánh đồng bỏ cỏ .
 
MINH TUẤN  
   
 
Minh Tuấn à,chị cảm ơn em vì món quà nhé,bài thơ thật dịu dàng Tuấn à,chị rất thích nhất là khổ thơ:
 

Thu không em nên mùa thu bỏ ngỏ

Cho lang thang muôn ngọn gió lưng trời

Thu không em nên trăng vàng dẫu tỏ

Sợi tơ lòng vương theo áng mây trôi .


Đoạn thơ trên thật lãng mạn buồn man mác,một sự giao hòa giữa tình cảm con người với thiên nhiên...hay lắm tuấn ơi,cho chị khất nhé
lúc nào hứng họa đươc chị sẽ họa
Chúc em vui
Chị Thái Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 16:41:51 bởi thaianh49 >
thaianh49 21.09.2009 06:44:08 (permalink)
0
 TÂM SỰ CÙNG CON GAI

Có con gái cũng có hơn
Hiểu được tâm tư lúc u buồn
Nỗi niềm của con như của mẹ
Thông cảm cho u khi tuổi trẻ qua rồi

Mẹ giờ cố gắng để thảnh thơi
Còn lại bao năm ở trên đời
Phải vui phải khỏe và vẫn mộng
Trái tim nồng hậu vẫn chơi vơi...

Cảm ơn con đã về chơi
Thăm u và để lại đôi lời
Nỉ non tâm sự cùng u nhé
Lúc nào con rảnh lại về chơi
03/9/09
u Thái Anh



Tâm sự của con rể.
[color=#009900 size=5]
[color=#009900 size=5]
[color=#009900 size=5]Thật tình là con rất quý U
[color=#009900 size=5]Tết nào chẳng biếu U con gà
[color=#009900 size=5]Thầy thì chai rượu cùng bao thuốc
[color=#009900 size=5]Mấy ai con rể thảo như con

[color=#009900 size=5]U còn cái nhà sổ đỏ ngon
[color=#009900 size=5]Bán đi U ạ chia cho tròn
[color=#009900 size=5]Con gái , con trai cùng con rể
[color=#009900 size=5]Cứ đều tăm tắp mà U chia ! :D

 
Reu
 
Hehe
U có một con rể
Gần hai năm mới về
Vừa  mới đến  chân đê
Nó đà vòi chia của...
 Trời ơi,có phải rêu của u ngày xưa đòi nhà lầu xe hơi đó không ? vậy cố lên con ơi,cứ mang gà và thuốc lá cho u chừng ba năm nữa thế nào u cũng duyệt...con gái u vừ xinh lại thông minh,thơ hay,nguiwf ta còn muốn bê cả cụm hai cô đấy
U chờ nhé
 
thaianh49 21.09.2009 06:52:49 (permalink)
0

   THÁNG BẢY MƯA NGÂU
 
Dù tháng bảy mưa ngâu
Thêm nỗi sầu xa cách
Nhưng em luôn có anh
Nên xa cũng hóa gần
 
Em đêm nằm cứ mơ
Tình ta đẹp như thơ
Không bao giờ rạn vỡ
Không bao giờ biết buồn
 
Anh nhé hãy yêu em
Mãi mãi sẽ êm đềm
Như tình ta ngày ấy
Già rồi... càng yêu thêm...
05/9/09
Thái Anh


***
TÌNH YÊU NÀY EM MÃI LÀ THẦN LINH !

Trên cung nhạc…
em là thanh cao nhất
Giữa thinh lặng…
em là tiếng lá rơi
Ngoài biển gió …
em là luồng khí mát
Trong giấc ngủ…
em là khúc ầu ơi

Dù cách biệt…
em vẫn là chiếc bóng
Giữa cô đơn…
em vẫn hiện nguyên hình
Trên đường đời…
em vẫn vầng toả rộng…

Tình yêu này em mãi là thần linh!


Đinh Phương


Đinh Phương à,cô em nào mà được Đinh Phương tôn trong j tình yêu đến vậy chắc là cùng hãnh diện lắm đây,ngỳa hôm nay bên chị mạng yếu quá nên chị không trả lời em và Rêu được (chị viết xong cho Tuấn là mạng ngủm luôn cho đên bay giờ là 24 giờ Angola,bên em là 6 giờ sáng ruùi)
chúc em một tuần mới công việc tốt ,vui nhé
Chị có DK sẽ họa sau
Thân ái
Thái Anh
ms.witch 21.09.2009 11:27:27 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

 TÂM SỰ CÙNG CON GAI

Có con gái cũng có hơn
Hiểu được tâm tư lúc u buồn
Nỗi niềm của con như của mẹ
Thông cảm cho u khi tuổi trẻ qua rồi

Mẹ giờ cố gắng để thảnh thơi
Còn lại bao năm ở trên đời
Phải vui phải khỏe và vẫn mộng
Trái tim nồng hậu vẫn chơi vơi...

Cảm ơn con đã về chơi
Thăm u và để lại đôi lời
Nỉ non tâm sự cùng u nhé
Lúc nào con rảnh lại về chơi
03/9/09
u Thái Anh



Tâm sự của con rể.
[color=#009900 size=5]
[color=#009900 size=5]
[color=#009900 size=5]Thật tình là con rất quý U
[color=#009900 size=5]Tết nào chẳng biếu U con gà
[color=#009900 size=5]Thầy thì chai rượu cùng bao thuốc
[color=#009900 size=5]Mấy ai con rể thảo như con

[color=#009900 size=5]U còn cái nhà sổ đỏ ngon
[color=#009900 size=5]Bán đi U ạ chia cho tròn
[color=#009900 size=5]Con gái , con trai cùng con rể
[color=#009900 size=5]Cứ đều tăm tắp mà U chia ! :D

 
Reu
 
Hehe
U có một con rể
Gần hai năm mới về
Vừa  mới đến  chân đê
Nó đà vòi chia của...
 Trời ơi,có phải rêu của u ngày xưa đòi nhà lầu xe hơi đó không ? vậy cố lên con ơi,cứ mang gà và thuốc lá cho u chừng ba năm nữa thế nào u cũng duyệt...con gái u vừ xinh lại thông minh,thơ hay,nguiwf ta còn muốn bê cả cụm hai cô đấy
U chờ nhé
 

 
Thế thì không ổn rồi U ơi
Dạo nì gà cúm...sao U.. xơi?
Thuốc lá...có hại cho sức khoẻ
Đọc kỹ hướng dẫn..trước khi..vòi
 

Thấy con lo cho U chưa nè?  U này, Rể này ko bứng hai cụm không đâu, nghe qua chắc bứng cả hai gốc ấy chứ  Cao tay ấn thật !
Love
 
Nhân Sơn 25.09.2009 23:52:21 (permalink)
0
NS. đem trả lại bài thơ của Nutamxuan viết tặng khen em đẹp làm anh ganh tỵ đấy...hihi... 
 
 
Trích đoạn: nutamxuan

Giotnangmuathu...vừa có lời khen
Nutamxuan cũng dạo vườn Thuquan
Thấy bức hình chụp Thái Anh đen trắng
Trông vừa xinh lại nữa thật hiền lành
Miệng nở cười và mắt sáng long lanh

...Thân ái chúc Thái Anh trẻ đẹp.


Nutamxuan vào nhầm nhà
Nhân Sơn xinh đẹp hơn là Thái Anh
Thái Anh trông thật hiền lành
Nhân Sơn cười thấy răng nanh rất dài...
Nhân Sơn

            -Thân chào Nutamxuan đã đến thăm dù nhầm nhà.. 

ms.witch 26.09.2009 15:34:06 (permalink)
0
 


VƯỜN XOÀI NỞ HOA


Em đi trong vườn xoài
Nắng chiều đã dần phai
Hoa thơm bay ngan ngát
Vài nụ rơi lên vai...

Bao mùa cây đơm trái
Biết thời gian đã dài
Khoảnh khắc ngày em đến
Cũng mùa xoài ra hoa...

Cây lớn cao khác xưa
Cành em không với tới
Mười tám năm vời vợi
Vui buồn trên đất người

Gió rì rào hàng cây
Chiều vàng bay theo mây
Nỗi lòng em vương lại
Gom kỷ niệm vơi đầy

17/7/1992-17/7/2009
Thái Anh

 
Trái Ngọt Cho Nhau

 
Hoa đầu mùa sẽ nở
Em vun tưới hàng ngày
Mặc sương còn giăng ngõ
Vườn cây vẫn hương say
 
Mong chờ ngày nắng mới
Trái chín mọng đầy cành
Em anh nhìn nhau nói
Hai đứa mình...trèo nhanh !
 
Cây càng ngày càng tốt
Lá xanh mượt xum xuê
Bóng thời gian phủ rợp
Em - qua tuổi dại khờ
 
Mai ta về vườn cũ
Hái trái ngọt cho nhau
Anh được thơm đầu lưỡi

Em nếm vị thanh tao
 

 
Love
 








U ới...............ới........! Vào vườn xoài của U...trộm nè !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 21:44:59 bởi minhthanh_love >
thaianh49 27.09.2009 12:06:22 (permalink)
0
 
Trái Ngọt Cho Nhau

 
Hoa đầu mùa sẽ nở
Em vun tưới hàng ngày
Mặc sương còn giăng ngõ
Vườn cây vẫn hương say
 
Mong chờ ngày nắng mới
Trái chín mọng đầy cành
Em anh nhìn nhau nói
Hai đứa mình...trèo nhanh !
 
Cây càng ngày càng tốt
Lá xanh mượt xum xuê
Bóng thời gian phủ rợp
Em - qua tuổi dại khờ
 
Mai ta về vườn cũ
Hái trái ngọt cho nhau
Anh được thơm đầu lưỡi

Em nếm vị thanh tao
 

 
Love
 








U ới...............ới........! Vào vườn xoài của U...trộm nè !
 

 
U cảm ơn con gái món quà cuối tuần nhé
Còn bài thơ này u tặng con
 
U có một vườn xoài
Con gái rủ bạn trai
Cuối tuần về hái quả
Sao vui quá là vui
 
U nay đã già rùi
Ngắm các con trìu mến
Lòng u lại bùi ngùi
Luyến tiếc thời xuân xưa...
 
Một khoảng đời mộng mơ
Tình yêu đẹp như thơ
Xa nhau là nỗi nhớ
Lưu luyến mãi đến giờ
27/9/09
u Thái Anh

 
 
thaianh49 28.09.2009 21:57:10 (permalink)
0
TIN HÀ NỘI MƯA TO


Nghe tin Hà Nội mưa to
Em ngồi lo những con đường nước ngập
Con đi làm chân cao chân thấp
Quần xắn tới đâu ,xe đẩy được thế nào


Hà Nội mùa mưa,nghe như cái ao
Nước nơi đâu đổ vào lắm thế
Mong trời mưa sang em (nếu có thể)
Để vơi dần nước ngập lũ trên quê


Hà Nội mưa to,nước sông cũng cuộn về
Em từ xa lo con đê không vững
Thương những người lội nước đi không vững
Nhỡ sẩy chân biết vịn ở nơi nào


Hà Nội đã bao lần thành ao
Ai sẽ lo cho dân mình mùa bão
Để bước chân người đi khô ráo
Không còn bơi thau ,bơi chảo trong thành

Thái Anh
28/9/09



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 22:01:46 bởi thaianh49 >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 84 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9