
 HOA BẰNG LĂNG THƯỞ ẤY
 HOA BẰNG LĂNG THƯỞ ẤY  
   
             Tâm hồn em luôn mơ về màu tím  
                    Tím bằng lăng ,tím thương nhớ học trò  
                    Mối tình đầu tím cả đến giấc mơ  
                    Bằng lăng tím chất đầy bao kỷ niệm  
   
                   Anh nhắc lại mùa hoa bằng lăng tím  
                  Để chạnh lòng em thổn thức con tim  
                  Thiếu bằng lăng em vội vã đi tìm  
                  Cành phượng đỏ chắt chiu thêm nỗi nhớ  
   
                  Em sẽ về khi bên anh phượng nở  
                  Để trao anh con tim nhớ quay cuồng  
                  Để nói với anh những chiều tím tha phương  
                  Em vẫn nhớ hoa bằng lăng thưở ấy  
   
                                 Thái Anh  
   
  Tặng Rêu bài thơ này nhé....à Rêu nhớ viết tên cho bài nhé (U nhắc hộ thay lời BQT..hihiii)  
   
   
  Hic hic Rêu làm thơ lại rất hay lười viết tên cho bài, có lẽ vì vậy mà hầu hết các bài thơ Rêu viết thường để mọi người đọc rồi đặt tên giúp Rêu.Thật may là đã có rất nhiều người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ Rêu chuyện này.Và Rêu chắc chắn là Thái Anh trăm phần trăm (dzô.ô.ô) là người rất tốt bụng.hi hi hi (trừ mỗi việc giúp Rêu lấy vợ bé thui nghen).Cám ơn về bài thơ nhìu Thái Anh ha . 
  
                       
                           ANH VẪN NHỚ...! 
     
   
  Giấc mơ dấu yêu trong hồn em ấp ủ
Một cánh bằng lăng như là kẻ chứng nhân
Biệt mãi trời kia chuyện tình đầu tan vỡ
Anh ngóng em về trong nỗi nhớ nao nao .
 
Cánh hạc trắng mải bay đến bờ  xa cũng mỏi 
Con tim yêu ngập ngừng vẫn thổn thức người thương
Ngày em bước đi anh nghe cay trong mắt
Nước mắt chẳng rơi , môi chẳng nói lên lời .
 
Anh vẫn chờ  em mỗi hè về phượng nở
Nâng cánh bằng lăng xoá dấu vết chia lìa
Sao qua bao mùa vẫn mình anh nơi đó
Con tim em có còn nhớ lời hẹn không em ?
                                          RÊU 
                      ------------------------------ 
   
                         
 EM SẼ VỀ
 EM SẼ VỀ 
    
                       Bằng Lăng là anh.! Bằng Lăng là em 
                            Tình ta đó em đâu dễ quên 
                            Bóng hình anh luôn về hiển hiện 
                            Xa xót hoài trong nỗi nhớ triền miên 
    
                            Định mệnh không cho hai mình kết duyên.? 
                            Đày ải tim ta xa cách đôi miền 
                            Giờ chỉ biết mỗi mùa Bằng Lăng nở 
                            Em ước sao đến được chỗ anh chờ... 
    
                            Bao năm rồi em lẻ bóng bơ vơ 
                            Gọi tên anh giữa vạn trùng cách trở 
                            Em sẽ về trao riêng anh nỗi nhớ 
                           Trao nụ hôn nồng như cái thưở ngày xưa..! 
    
                                                  Thái Anh  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 14:24:23 bởi thaianh49 >