Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 84 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 05.10.2009 14:16:41 (permalink)
0




      MÙA THU XỨ NGƯỜI
        (tặng Lưu MInh Phương...thời sinh viên)
 
Ta thả hồn ta với thu sang
Nhìn bao sắc lá đã úa vàng
Bao nhiêu nỗi niềm xao xác rụng
Để lòng lữ khách những xốn xang
 
Ta quen rồi mấy bận thu sang
Vàng sao vàng thắm đến ngỡ ngàng
Gió thu chừng độ hanh hao lạnh
Để lòng buồn lẻ bóng lang thang 
 
Ôi nước Nga ! Rồi ta sẽ xa
Để trở về nơi cuội nguồn thương nhớ

Có thể nào mang theo cùng xứ sở
Nơi bao năm ta ăn ở học hành
 
Trời thu dịu dàng và mãi trong xanh
Rừng cây luôn ngã vàng thương nhớ
Đẹp và buồn dâng lòng ta một thưở
Tiếc nuối hoài nghĩ giờ phút chia xa...
30/9/09
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 02:05:28 bởi thaianh49 >
thaianh49 11.10.2009 17:03:34 (permalink)
0
CÁC BỘ MẶT CỦA ĐỜI
 
Còn hai con mắt nhìn đời một con



Cổ phiếu mất hết trắng tay
Khóc dãy đành đạch ai hay hỡi trời...


Tim này anh sẻ làm đôi
Chia em một nửa,chia người yêu một phần...


Khinh đời ta đeo kính râm
Chộ ai cũng thấy tầm tầm như nhau


Nhà giàu tiền nộp cho mau
Súng đây ông bắn mất đầu như chơi...[sm=z_gun_bandana.gif]

Già rồi đeo mục kỉnh thôi
kẻo nhìn hoa hậu tưởng ôi ! Vợ mình !

  [sm=a%20flower%20for%20her.gif]Yêu nhau chẳng phải làm thinh
Tặng hoa miệng nói chúng mình "yêu nhau"[sm=hug%20n%20kiss.gif]


Múa vui chiêng trông xập xình
Quan viên hai họ ra đình múa may   

 
      Nhất trí xin bạn vỗ tay
 
Chúng mình chạm cốc không say không về
 
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 17:05:03 bởi thaianh49 >
kimrbl 11.10.2009 17:26:26 (permalink)
0


CÁC BỘ MẶT CỦA ĐỜI
 
Còn hai con mắt nhìn đời một con



Cổ phiếu mất hết trắng tay
Khóc dãy đành đạch ai hay hỡi trời...


Tim này anh sẻ làm đôi
Chia em một nửa,chia người yêu một phần...


Khinh đời ta đeo kính râm
Chộ ai cũng thấy tầm tầm như nhau


Nhà giàu tiền nộp cho mau
Súng đây ông bắn mất đầu như chơi...[sm=z_gun_bandana.gif]

Già rồi đeo mục kỉnh thôi
kẻo nhìn hoa hậu tưởng ôi ! Vợ mình !

[sm=a%20flower%20for%20her.gif]Yêu nhau chẳng phải làm thinh
Tặng hoa miệng nói chúng mình "yêu nhau"[sm=hug%20n%20kiss.gif]


Múa vui chiêng trông xập xình
Quan viên hai họ ra đình múa may   

 
      Nhất trí xin bạn vỗ tay
 
Chúng mình chạm cốc không say không về
 
Thái Anh

 
Hôm nay chị Thái Anh vui
Kể bao nhiêu chuyện buồn cười ở đây
Chị ơi uống ít kẻo say
Chồng ghen lại nghĩ thế này thế kia
Để rồi đổ tại rượu bia
Ông hàng xóm bế chị về nhà ông
 
kimrbl
Tam Hợp 13.10.2009 16:29:12 (permalink)
0
Mùa Thu xứ người

Thu về xao xác lá vàng rơi
Thảng thốt tâm hồn gọi : anh ơi
Anh nhặt lá lên xem trong đó
Còn chút nào dù ít :xuân tươi

Mùa thu lá rụng lại trách trời
Âm thầm hờ hững thời gian trôi
Mỗi lần soi gương hận Bạch Tuyết
Sao mình dần nhan sắc tàn phai./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 16:32:41 bởi Tam Hợp >
Nhân Sơn 13.10.2009 18:12:51 (permalink)
0
 
Già rồi đeo mục kỉnh thôi
kẻo nhìn hoa hậu tưởng ôi ! Vợ mình !



   Bấy lâu anh đành lặng thinh
Bởi không đeo kính xem hình của em
   Nước mắt chảy ướt tèm nhem
Ngỡ vợ lúc trẻ nên thèm muốn hôn…
                 Mặc Nhân sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 19:56:29 bởi Nhân Sơn >
thaianh49 15.10.2009 04:50:39 (permalink)
0
CÁC BỘ MẶT CỦA ĐỜI
 
 
Gặp may hớn hở tươi cười

Còn hai con mắt nhìn đời một con 

  Cổ phiếu mất hết trắng tay 
  
  Khóc dãy đành đạch ai hay hỡi trời...


Tim này anh sẻ làm đôi
Chia em một nửa,chia người yêu một phần...


Khinh đời ta đeo kính râm
Chộ ai cũng thấy tầm tầm như nhau


Nhà giàu tiền nộp cho mau
Súng đây ông bắn mất đầu như chơi...[sm=z_gun_bandana.gif]

Già rồi đeo mục kỉnh thôi
kẻo nhìn hoa hậu tưởng ôi ! Vợ mình !

[sm=a%20flower%20for%20her.gif]Yêu nhau chẳng phải làm thinh
Tặng hoa miệng nói chúng mình "yêu nhau"[sm=hug%20n%20kiss.gif]


Múa vui chiêng trông xập xình
Quan viên hai họ ra đình múa may    

  
      Nhất trí xin bạn vỗ tay
 
Chúng mình chạm cốc không say không về
 
Thái Anh


Hôm nay chị Thái Anh vui
Kể bao nhiêu chuyện buồn cười ở đây
Chị ơi uống ít kẻo say
Chồng ghen lại nghĩ thế này thế kia
Để rồi đổ tại rượu bia
Ông hàng xóm bế chị về nhà ông
 
kimrbl

 
Hehe,Kimbl nghe chị nói nè:
Hàng xóm mà bế tôi về
Chồng tôi chắc chắn đề huề vỗ tay
Rằng bà nhăn nhúm mặt mày
Cuối đời ai  rước ...thật may cho mình
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 12:42:18 bởi thaianh49 >
thaianh49 17.10.2009 16:50:05 (permalink)
0
 
Già rồi đeo mục kỉnh thôi
kẻo nhìn hoa hậu tưởng ôi ! Vợ mình ! 

Thái Anh


   Bấy lâu anh đành lặng thinh
Bởi không đeo kính xem hình của em
   Nước mắt chảy ướt tèm nhem
Ngỡ vợ lúc trẻ nên thèm muốn hôn…
                 Mặc Nhân sơn


 
May mà mới nhầm tới em
Chứ mà ôm phải ông già thì nguy
Ông già tức chẳng nói gì
Cho luôn cái gậy thay vì cái hôn ...
 
hehe...chịu thua chưa trời ui !
T.A

 
ms.witch 17.10.2009 20:53:36 (permalink)
0

 
Chúc U happy weekend !
Con Gái chót

Love
 
dinhphuong 22.10.2009 21:48:35 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

CHIỀU TÍM

Một chiều thu tím đứng ven sông
Nhìn lá vàng rơi cháy cõi lòng
Bóng tà dương xế cây hiu hắt
Trăng nhạt nhòa lấp ló qua song

Có phút giây nào anh buồn không
Có phút giây nào anh chạnh lòng
Thương về em đó dù chốc lát
Quạnh quẽ phương trời anh có mong ?

Lãng bãng mấy trời hun hút trôi
Mưa ngâu chừng đã cũng qua rồi
Ngưu Lang Chức nữ xa xôi mãi
Cánh chim lạc chốn vẫn cuối trời

Mình hẹn gì mùa lá thu rơi
Hẹn hò làm chi đã phai lời
Ta đã khép rồi nồng xưa ấy
Để lời yêu theo gió thu trôi...


Bởi tiếc mùa thu đi quá nhanh
Chẳng còn vương vấn ở trong anh
Níu vầng trăng lạnh em trò chuyện
Cho quên tình cũ những đêm lành


Mùa thu này lắm bão mưa qua
Mang theo tình cũ dẫu nhạt nhòa

Nửa vầng trăng ấy mây che khuất
Ta lạc nhau rồi...mãi cách xa !

Luanda
09/10/09
Thái Anh

Chị qua nhà thấy hai em có thơ về thu,cho chị gửi nỗi niềm mình vào bài thơ cảm tác nhanh cùng hai em Đinh Phương và Nguyengoat
Chúc các em thơ nhiều,hay và lãng mạn
Chị Thái Anh


GỬI NGƯỜI ĐẦU THU!

Gửi người đứng tận đầu thu
Hứng mùa giông tố đến từ trùng khơi
Vóc gầy trước bão tả tơi
Trơ thân gió bạt chơi vơi nẻo trời
Nơi này khúc ruột rối bời
Nhìn trời nổi đóa đứng ngồi không yên
Người ơi! nắm lấy tin yêu
Để tôi kịp đến đưa em chút tình.


Đinh Phương


Chị Thái Anh ơi! Đi đâu mà xa lắc xa lơ vậy?! Hi...Hi...!
thaianh49 27.10.2009 20:13:08 (permalink)
0

CHIỀU TÍM

Một chiều thu tím đứng ven sông
Nhìn lá vàng rơi cháy cõi lòng
Bóng tà dương xế cây hiu hắt
Trăng nhạt nhòa lấp ló qua song

Có phút giây nào anh buồn không
Có phút giây nào anh chạnh lòng
Thương về em đó dù chốc lát
Quạnh quẽ phương trời anh có mong ?

Lãng bãng mấy trời hun hút trôi
Mưa ngâu chừng đã cũng qua rồi
Ngưu Lang Chức nữ xa xôi mãi
Cánh chim lạc chốn vẫn cuối trời

Mình hẹn gì mùa lá thu rơi
Hẹn hò làm chi đã phai lời
Ta đã khép rồi nồng xưa ấy
Để lời yêu theo gió thu trôi...


Bởi tiếc mùa thu đi quá nhanh
Chẳng còn vương vấn ở trong anh
Níu vầng trăng lạnh em trò chuyện
Cho quên tình cũ những đêm lành


Mùa thu này lắm bão mưa qua
Mang theo tình cũ dẫu nhạt nhòa

Nửa vầng trăng ấy mây che khuất
Ta lạc nhau rồi...mãi cách xa !

Luanda
09/10/09
Thái Anh

.GỬI NGƯỜI ĐẦU THU!

Gửi người đứng tận đầu thu
Hứng mùa giông tố đến từ trùng khơi
Vóc gầy trước bão tả tơi
Trơ thân gió bạt chơi vơi nẻo trời
Nơi này khúc ruột rối bời
Nhìn trời nổi đóa đứng ngồi không yên
Người ơi! nắm lấy tin yêu
Để tôi kịp đến đưa em chút tình.


Đinh Phương
 
 
 
.Hai nỗi nhớ ở hai đầu xa thẳm
Một địa cầu chia hai nửa cô đơn
.Nửa vầng trăng lạnh lùng nơi quê mẹ
Nửa bên này cũng lặng lẽ đơn côi
Thái Anh
 
Đinh Phương à,bên chị mấy ngày ko có mạng nên chị ko thể đáp lời em được,chị đang công tác tại Angola em à
Cho chị tâm sự cùng Minhthanh-Love chút nhé ,con gái của u ơi,u thấy con tặng u cái gì đó từ cuối tuần trước mà do mạng bên u ko có và yếu nữa nên nó ko tải được về,u chờ mãi vẫn ko đọc được là cái gì nên chưa trả lời con gái,chờ lâu quá thôi u viết cho con ở đây cùng Đinh Phương nhé,u cảm ơn con nhiều
 
.
                     
                     

thaianh49 30.10.2009 13:17:53 (permalink)
0
CHỜ EM VỀ CHỊ ƠI !

Chị-Chị ơi...
Em biết nói gì lúc xa xôi
Biết chị đang đau
Em cũng đau mà !

Những xót xa
Nào em nói được
Biết sắp mất chị rồi
Em hận mình sao lại ở xa ?

Em đau !
Vì em là bác sỹ mà
Sao chịu bó tay ?

Em đau vì em là em gái mà
Lúc chị nhọc nhằn chả có bóng em thăm ?

Chị thương em ? Sao sắp bỏ đi xa
Sao không chờ một vài năm thêm nữa
Sao không ở trên đời để em còn chỗ dựa
Những vỗ về của chị lúc cô đơn ?

Thần linh có thiêng
Cho con được cầu xin
Cho chị con được sống

Thượng đế
Con cầu xin
Xin hãy thấu lòng con
Cho chị con chờ
Đứa em gái tha phương !

Luanda 30/10/09
Những ngày liên tục có tin buồn về chị,chị sắp đi xa mà em công việc cuối năm chưa thể về,
hãy chờ em ,em sẽ về chị nhé !
Em gái yêu của chị
Thái Anh



 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 14:25:43 bởi thaianh49 >
Hanhgia 30.10.2009 13:32:20 (permalink)
0
Gửi chị Thái Anh

Chữa được bệnh nhưng không ai chữa được mệnh
Thần Y rồi cũng chung quy luật mà thôi

Nỗi đớn đau khi sắp mất người thân rồi
Xin chia sẻ tiếp cho nhau nghị lực

Mong một sự thần kỳ để chị gái được bình an./.
thaianh49 31.10.2009 13:46:54 (permalink)
0

Gửi chị Thái Anh

Chữa được bệnh nhưng không ai chữa được mệnh
Thần Y rồi cũng chung quy luật mà thôi

Nỗi đớn đau khi sắp mất người thân rồi
Xin chia sẻ tiếp cho nhau nghị lực

Mong một sự thần kỳ để chị gái được bình an./.

_____________________________

Hoa Sơn

 
Thân mến chào HanhGia
Những lúc buồn,có em đến sẻ chia,chị thật là cảm động
Chúc em cuối tuần vui,mọi may mắn luôn đến với gia đình
Chị Thái Anh
Hanhgia 31.10.2009 22:06:34 (permalink)
0
Gửi chị T.A

Chị ở xa xa nửa vòng trái đất
Việc ở nhà không với được tầm tay
KHi cần kíp mà chẳng thể về ngay
Nỗi day dứt trong tâm can giằng xé.

Xin bình yên sau những ngày vất vả
Mong nỗi bất hạnh đừng đến với ta
Càng khó khăn cần nghị lực nữa mà
Chị cố gắng rồi sẽ qua tất cả./.

thaianh49 04.11.2009 12:02:47 (permalink)
0
Gửi chị T.A

Chị ở xa xa nửa vòng trái đất
Việc ở nhà không với được tầm tay
KHi cần kíp mà chẳng thể về ngay
Nỗi day dứt trong tâm can giằng xé.

Xin bình yên sau những ngày vất vả
Mong nỗi bất hạnh đừng đến với ta
Càng khó khăn cần nghị lực nữa mà
Chị cố gắng rồi sẽ qua tất cả./.


_____________________________

Hoa Sơn
 
HanhGia thân mến:
 
Những chia sẻ của em
Chị vơi đi nỗi niềm
Cảm ơn em nhiều lắm
Chúc em cũng bình yên
Chị Thái Anh
 
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 84 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9