Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 84 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 13.01.2010 06:31:40 (permalink)
0
Gửi chị THái Anh

Chị ơi lòng thổn thức
Khi hay tin đau buồn
Xin được cùng chia sẻ
Nỗi mất mát vô ngần./.

thaianh49 13.01.2010 17:14:17 (permalink)
0
Gửi chị THái Anh

Chị ơi lòng thổn thức
Khi hay tin đau buồn
Xin được cùng chia sẻ
Nỗi mất mát vô ngần./.

..............................
Cảm ơn Trạc Tuyền đã chia sẻ nỗi buồn của chị nhé
Chuc em mọi điều may mắn
Chị Thái Anh

nguyenngoat 14.01.2010 14:21:19 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

Trong thoi gian qua Thai Anh co chuyen khong vui nen khong vao giao luu cung cac ban dươc,xin cam on DONG HOA
KIMBL ,MacNhan Son,HanhGia da vao chia se cung Thai Anh



      
         CÙNG CHỊ LẦN CUỐI
 
Em vuốt mắt cho chị lần cuối
Để chị yên bình giấc ngủ ngàn thu
Từ hôm nay chị vào cõi sương mù
Em vĩnh viễn không còn có chị
 
Vẫn biết cuộc đời sao thật ngắn
Sinh,lão,bênh,tử...ai cũng phải từng
Mà long em vẫn thấy rưng rưng
Như ai đã cắt từng khúc ruột
 
Bên tai em chẳng còn nghe chị nói
Bàn tay chị lạnh cóng với toàn xương
Em muốn ủ thêm vài phút nữa
Nhưng em bất lực  rồi,nước mắt cũng cạn rơi
 
Giờ chị nằm gọn trong tấm choàng màu đỏ
Có biết những khuôn mặt ngây thơ đang hỏi "Nội đi đâu " ?
Những thằng cháu trai lớp mười mà châu rơi lã chã
Thì chị biết rằng chúng yêu chị đến nhường nào
 
Chị nằm đó có nghe tiếng khóc gào thảm thiết
Những đứa con gái,con trai và các nàng dâu hiền thảo
Không quản đêm ngày chăm nom mẹ
 Hy vọng mẹ sẽ sống thêm với chúng trên đời...
 
Chị bỏ mọi người ra đi
Chị bỏ trần gian để vào nhân loại khác
Chị có biết bao người thân của chị
Muốn níu chị về với cuộc sống trần gian
 
Em vĩnh biệt chị rồi
Buồn thương tiếc khôn nguôi
Nơi vĩnh hằng hãy bình an chị nhé
Mỗi năm em về sẽ thăm chị,chị ơi !
 
Thành Vinh,viết ngày 05/1/2010
Thai Anh


EM XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
 
Biết rằng tử biệt sinh ly
Cớ sao nước mắt bờ mi ngập tràn
Lòng thành xin thắp nén nhang
Cho người siêu thoát bi oan cõi trần
 
 
 
(ngng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 


t
thaianh49 15.01.2010 11:08:47 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

Trong thoi gian qua Thai Anh co chuyen khong vui nen khong vao giao luu cung cac ban dươc,xin cam on DONG HOA
KIMBL ,MacNhan Son,HanhGia da vao chia se cung Thai Anh



     
         CÙNG CHỊ LẦN CUỐI
 
Em vuốt mắt cho chị lần cuối
Để chị yên bình giấc ngủ ngàn thu
Từ hôm nay chị vào cõi sương mù
Em vĩnh viễn không còn có chị
 
Vẫn biết cuộc đời sao thật ngắn
Sinh,lão,bênh,tử...ai cũng phải từng
Mà long em vẫn thấy rưng rưng
Như ai đã cắt từng khúc ruột
 
Bên tai em chẳng còn nghe chị nói
Bàn tay chị lạnh cóng với toàn xương
Em muốn ủ thêm vài phút nữa
Nhưng em bất lực  rồi,nước mắt cũng cạn rơi
 
Giờ chị nằm gọn trong tấm choàng màu đỏ
Có biết những khuôn mặt ngây thơ đang hỏi "Nội đi đâu " ?
Những thằng cháu trai lớp mười mà châu rơi lã chã
Thì chị biết rằng chúng yêu chị đến nhường nào
 
Chị nằm đó có nghe tiếng khóc gào thảm thiết
Những đứa con gái,con trai và các nàng dâu hiền thảo
Không quản đêm ngày chăm nom mẹ
 Hy vọng mẹ sẽ sống thêm với chúng trên đời...
 
Chị bỏ mọi người ra đi
Chị bỏ trần gian để vào nhân loại khác
Chị có biết bao người thân của chị
Muốn níu chị về với cuộc sống trần gian
 
Em vĩnh biệt chị rồi
Buồn thương tiếc khôn nguôi
Nơi vĩnh hằng hãy bình an chị nhé
Mỗi năm em về sẽ thăm chị,chị ơi !
 
Thành Vinh,viết ngày 05/1/2010
Thai Anh


EM XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
 
Biết rằng tử biệt sinh ly
Cớ sao nước mắt bờ mi ngập tràn
Lòng thành xin thắp nén nhang
Cho người siêu thoát bi oan cõi trần

Nguyengoat



.....................................
Chị Thái Anh cảm ơn em NN đã sẻ chia cùng chị
Chị chúc em năm mới khoẻ,vui và có nhiều sáng tác hay
Thái Anh



kimrbl 15.01.2010 17:35:57 (permalink)
0
 
Kính gửi chị Thái Anh !
 
Dạo này em ít vào Diễn đàn.Thấy chị có bài thơ vĩnh biệt người chị và mọi người có nói chị của chị Thái Anh mất.Dù muộn em xin gửi tới chị và gia quyến chị của chị lời chia buồn sâu sắc nhất.
 
Mong chị vượt qua sự đau đớn và mất mát này.
 
Em
 
kimrbl
Nhân Sơn 15.01.2010 19:48:18 (permalink)
0

 
 
    MẶC NHÂN SƠN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG CHỊ THÁI ANH 
thaianh49 16.01.2010 21:28:43 (permalink)
0

 
Kính gửi chị Thái Anh !
 
Dạo này em ít vào Diễn đàn.Thấy chị có bài thơ vĩnh biệt người chị và mọi người có nói chị của chị Thái Anh mất.Dù muộn em xin gửi tới chị và gia quyến chị của chị lời chia buồn sâu sắc nhất.
 
Mong chị vượt qua sự đau đớn và mất mát này.
 
Em
kimrbl





    MẶC NHÂN SƠN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG CHỊ THÁI ANH 

...............................................................................
Chị Thái Anh cảm ơn Kimrbl và Nhân Sơn đã vào chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình chị nhé
Chúc các em năm mới mọi điều may mắn
Thái Anh


thaianh49 23.01.2010 11:54:39 (permalink)
0
    
      Từ Trái Sang phải:
Mỵ Duy Sơn,Kim Thanh,Thái Anh

...............................
Chị ở bên kia bán cầu
Về đây vui cùng bầu bạn
Cái ôm lần đầu
Mà như đã từng quen thân


Mấy ngày em ở gần
Chị bỗng dưng có thêm người em gái
Chúc cho tình ta đẹp mãi
Kỷ niệm đầu giữ mãi trái tim ta

Chị tặng em đó,em gái KIM THANH à
Chị Thái Anh



........................

Thanh Thủy à:
Chị tiếc không gặp em
Tối ấy thật êm đềm
Không còn người trong ảo
Tay trong tay,vui chào

Đêm Hà Thành đẹp sao
Người Hà Thành nồng hậu
Chị xa về mới thấu
Tình bạn bè thiêng liêng



Kỷ niệm ngày hội ngộ bạn bè sau màn ảo
Thái Anh


             
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 12:50:44 bởi thaianh49 >
thaianh49 01.02.2010 07:29:41 (permalink)
0
 Làng xưa

                             Nơi đây xưa ba mẹ tôi sơ tán
                             Không phải quê,nhưng cũng như quê
                             Cứ vài năm tôi lại trở về....

                                    
         Chỉ còn một độ đường thôi
   Qua đò ngang nữa thế rồi tới quê
         Làng tôi mặt trước triền đê
   Đêm đêm sông nước vỗ về hát ru
         Bên kia phía núi giăng mờ
   Khăn voan là giải mây tơ bồng bềnh
         Làng tôi non nước hữu tình
   Bà con cởi mở hiền lành chân quê
         Làng người lên ngựa xuống xe
   Làng tôi chân đất làm thuê làng người
         Mấy năm xa cách - quê tôi
   Nay về tôi tựa như người ở đâu,
         Tưởng qua bến hóa sang cầu
   Đèn khuya giăng tựa muôn sao trên trời
         Đường làng thành phố to rồi
   Cửa hàng nhộn nhịp chào mời khách qua...


         Ngẩn ngơ tôi bỗng nghĩ là
   Về quê hay đã lại ra tỉnh rồi ?

   

THơ NGọc Du

       




CON LẠI TRỎ VỀ



Con trở về thăm lại quê xưa
Nơi tuổi thơ con đến vì sơ tán
Nơi che cho con thoát làn bom đạn
Những ân tình cũng gọi rằng Quê !



Bao nhiêu năm lại trở về
Thấy quê nhà đổi da đổi thịt
Những sắc màu làm cho con bịn rịn
Thương quê xưa chân mẹ lấm bùn



Con trở về nhưng chẳng thấy mẹ đâu
Những người xưa đã mồ yên mã đẹp
con đường làng giờ đâu còn chật hẹp
Xe chạy trên đường,phố rộng thênh thang



Cho con thắp cho mẹ nén nhang
Giữa cánh đồng rộn ràng đang gặt hái
Cho con được gọi cánh đồng mãi mãi
là cánh đồng làng,quê mẹ,quê con !

Thơ Thái Anh

ThanhThanhKhiet 02.02.2010 11:12:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thaianh49

Lý do

Rượu tình mình uống phải
Đã  say hoài mê  man
Giờ đang nằm bệnh viện
Chờ truyền nước khôn ngoan

Trông lều hoang cũng xót
Thương dã quỳ bơ vơ
Áo màu vàng nhạt lạnh
Hương cần bay ngẩn ngơ

Bạn đến từ hôm qua
Ánh sáng theo chan hoà
Lều hoa bừng ấm lại
Chim rừng hát reo ca

Đừng trách nhiều bạn nhá
Bệnh say đang lui rồi
Mình sẽ về đón tết
Ta lại thả thơ chơi

Thanh Thanh Khiết
1.2.2010


Em ơi:
Say tình,say  rượu hay say thơ
Ra đây chị chữa giỏi bất ngờ
Hà Thành nếu em về dịp tết
Ta cùng vui vẻ các bạn thơ

Thanh Khiết à,em có về Hà Nội ăn tết không,nếu ra báo tin để mấy bạn trong VNTQ họp mặt nhé
Chị hẹn em
Thái Anh




Bác sỹ thì ôi ! khỏi nói rồi
Trăm con bệnh nặng cũng mau lui
Nhưng hiềm một nỗi tương tư ấy
Chỉ có "tình chàng" mới hết thôi...
 
Thanh Thanh Khiết
2.2.2010

hi..hi... có phải thế không chị thân mến ! mà em đang nhiều việc quá chắc tết này lại kg dc đón tết ở HN rồi , trong này nóng kg có không khí tết. Năm mới chúc chị vui khoẻ , viết dc nhiều thơ cho em đọc nhé

_____________________________

Nhân Sơn 03.02.2010 10:16:05 (permalink)
0
ĐÓN XUÂN
 
Mai này tết đến chớ cài then
Để bạn xa về đến làm quen
Rượu trong nồng ấm ta cùng uống
Cạn chén vơi sầu đói cũng vui

Tết đến năm sang tuổi con mèo
Gia đình ông sẽ hết gieo neo
Nợ đời vay trả cho kỳ hết
Còn cái nợ tình...chắc vẫn vướng theo.

hehe Thái Anh lâu rồi không sang đây góp vui,tết sắp đến chúc cho Nhân Sơn vui nhiều,mua thật nhiều rượu để say thật say nhé
Rất tiếc đợt vào SG vừa rồi Thái Anh ko có Đc của Nhân Sơn nên không tới thăm được
Thông cảm nhé
T.A
 


XUÂN CANH DẦN (2010)
 
Đón chờ năm mới Xuân Canh Dần
Nhìn Hổ trở về mà tủi thân
Ôi !.. thời oanh liệt còn đâu nữa 
Khép đời cô độc bởi "thiếu" chân. 
 
Đeo mang xiềng xích... nhớ rừng xanh
Tiếc nuối ngày xưa bước tung hoành
Giờ đây bó gối nhìn nhân thế...
Vì nghèo... nên em chẳng yêu anh...
 
Mặc Nhân Sơn

 
- Tiếc quá...nếu biết TA vào SG thì NS ra đón xin vài viên kim cương bên Châu Phi về xài tết hihi...  
  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 17:01:46 bởi Nhân Sơn >
thaianh49 03.02.2010 20:18:04 (permalink)
0

XUÂN MẬU DẦN
 
Đón chờ năm mới Xuân mậu Dần
Nhìn Hổ trở về mà tủi thân
Ôi !.. thời oanh liệt còn đâu nữa 
Khép đời cô độc bởi "thiếu" chân. 
 
Đeo mang xiềng xích... nhớ rừng xanh
Tiếc nuối ngày xưa bước tung hoành
Giờ đây bó gối nhìn nhân thế...
Vì nghèo... nên em chẳng yêu anh...
 
Mặc Nhân Sơn

 
- Tiếc quá...nếu biết TA vào SG thì NS ra đón xin vài viên kim cương bên Châu Phi về xài tết hihi...  
  
  
 
...................
Anh này có tính tham ghê
KIm cương đâu lắm? Xin về mấy viên?
Anh ơi cứ ở thật hiền
Anh nghèo em cũng gắng  liền theo anh

Hehe Nhân Sơn à,kim cương thì Thái Anh đã đánh rơi mât hết rùi,còn nước xáo voi định bụng thứ hai tới gặp mọi người sẽ chia,NS ra HN nhé đến nhà em Kimbl ấy
Thái Anh
thaianh49 06.02.2010 07:23:40 (permalink)
0

 


TRÂU BÀN GIAO CHO HỔ


Năm Trâu nay đã hết rồi
Tôi nhường cho chị Hổ về thôi
Hổ ơi năm nay đừng bắt nạt
Tội nghiệp ,thương yêu đến các chàng

Năm nay hễ anh có chàng màng
Theo đuổi em nào để tình tang
Hổ ơi xin chớ nhe nanh nhé
Kẻo mang tiếng là "Sư tử HÀ ĐÔNG "

Năm qua trâu tôi quá thật thà
Dù chàng "Phú Lĩnh" vẫn bỏ qua
Thừa cơ chàng cứ  Ong và Bướm
Trâu vẫn yên tâm cày ruộng mà

Dẫu rằng Hổ nói quyết không tha
Thì chàng vẫn đi vẫn la cà
Vậy thì tốt nhất là im lặng
Để cho yên ấm đến cửa nhà

Trâu đi Trâu nhớ một năm qua
Buồn vui ai cũng có thôi mà
Hổ nhé năm nay xin bạn hãy
Tạo cuộc đời hạnh phúc như năm qua
Thơ Thái Anh
23/12/kỷ sửu( ngày Táo Quân lên trời )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 07:41:43 bởi thaianh49 >
thaianh49 11.02.2010 16:15:22 (permalink)
0



THÁI ANH CHÚC TẾT

Năm Hổ tôi chúc cho mọi người
Tết vui
Tết khoẻ
Tết sang giàu
Người người phấn khởi sống thật lâu
Tri ân mở lòng cùng bầu bạn
Bài ca thơ phú vẫn dâng tràn

Một năm Hổ đến thật an nhàn
Làm ít ,lộc nhiều ,hết thở than
Bệnh tật đẩy lùi ,ai cũng khoẻ
Rảnh rỗi thơ văn cứ viết tràn...

28 tết-11/2/2010
Thái Anh
 
levisvc 12.02.2010 05:08:15 (permalink)
0
              Thân gởi chị : Thái Anh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 05:28:58 bởi levisvc >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 84 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9