Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 84 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Biển Xanh 12.02.2010 08:04:48 (permalink)
0
 
 
CHÚC THÁI ANH VÀ QUÝ QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC
anhtrangthu 12.02.2010 23:04:44 (permalink)
0



Chúc chị và gia đình sang năm mới An Khang Thịnh Vượng




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/E9E36A7B83314E739453D6C1884FF43B.gif[/image]
Attached Image(s)
dinhphuong 13.02.2010 08:13:40 (permalink)
0
***

„CUNG CHÚC TÂN XUÂN“

Xuân về khai nhụy khắp muôn nơi
Vui con đất mẹ đón lộc trời
Chúc cho non nước hưng-thái-phát!
Chúc người tài-phúc nhất trần đời!


Đinh Phương
_________________

kimrbl 13.02.2010 17:11:53 (permalink)
0
 
NĂM MỚI CHÚC CHỊ THÁI ANH VÀ GIA ĐÌNH  LUÔN MẠNH KHỎE AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý.
 
K.N
lâm chiêu Đồng 13.02.2010 20:24:52 (permalink)
0
Cầu Chúc chị Thái Anh một mùa xuân thật tràn đầy nhé!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61361/AC4EDD9B0F2445F582D14E570996252F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 14.02.2010 11:35:15 (permalink)
0
Em chúc đại gia đình anh chị sức khỏe, chúc gia đình Vương Ngọc hạnh phúc, sớm cho thi sĩ Thái Anh trẻ, đẹp lên chức nhé
1/1 Canh Dần* 14/2/2010
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/B4C3A25449E848729E88B5994406AE88.jpg[/image]
Attached Image(s)
anhtrangthu 14.02.2010 19:48:05 (permalink)
0


Em gửi tặng chị nè:




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/D827FA71FA744CE298D7DA5A1B28D312.jpg[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 15.02.2010 15:24:36 (permalink)
0


LỜI CẢM ƠN ĐẾN CÁC bẠN THI HỮU

Năm mới Thái Anh cảm ơn đến các quý thi hữu đã đến chúc mừng cho Thái Anh, Thái Anh cũng chúc lại toàn thể các bạn :LEVI,BIỂN XANH,AnhTrangThu,ĐINH PHƯƠNG,Kimbl,LamChieu Đồng,Liên Thơ một năm mới toàn thể đại gia đình an khang thịnh vượng,lộc nhiều và hạnh phúc,cũng là mùa Valentinse,chúc cho mỗi chúng ta luôn vui và đầm ấm,thơ tình vẫn lãng mạn không ngừng
Thái Anh
thaianh49 17.02.2010 10:24:37 (permalink)
0

           VIẾT TRONG ĐÊM BA MƯƠI

Em dạo bước giữa phố phường Hà Nội
Đêm giao thừa bỗng chốc có mưa rơi
Cơn gió lạnh từ đâu vừa ập tới
Lòng bâng khuâng thương nhớ tới một người...

Nghiêng nghiêng má hứng làn mưa lạnh giá
Người chen người vui quá...cạnh Hồ Gươm
Phút giao thừa thiêng liêng rung trời đất
Bỗng vỡ oà sáng rực những chùm hoa...

Niềm hân hoan rạng ngời từng nét mặt
Năm cũ qua đi,năm mới đến rồi
Lời chúc tụng và cụng li năm mới
Đất đang cựa mình dưới từng bước em đi...


Thái Anh viết cho đêm ba mươi



cosiaus 17.02.2010 10:44:11 (permalink)
0
Đất cựa mình....



Đất đang cựa mình dưới từng bước em đi...
Coi chừng nha em có nhớ đảo Hai Ti
Nên cẩn thận đừng ham cụng li nhiều quá
Hong anh khóc  nếu em bị cái gì..
 
cs
cosiaus 17.02.2010 11:53:18 (permalink)
0
Xuân dụ
 
Thấy dáng xuân đi qua
Cứ tường sẽ có quà
Nhưng mà giận xuân quá
Đem cho chỉ tuổi già
 
Hoa đừng nở nha hoa
Xuân mang áo lụa là
Che bên trong lòng dạ
Làm tóc người trắng ra
 
Giận xuân quá đi mà
Đang vổ về loài hoa
Hoa nở sẽ tàn tạ
Đừng ngu gì nha hoa
 
cosiaus
thaianh49 17.02.2010 20:52:29 (permalink)
0
Xuân dụ
 
Thấy dáng xuân đi qua
Cứ tường sẽ có quà
Nhưng mà giận xuân quá
Đem cho chỉ tuổi già
 
Hoa đừng nở nha hoa
Xuân mang áo lụa là
Che bên trong lòng dạ
Làm tóc người trắng ra
 
Giận xuân quá đi mà
Đang vổ về loài hoa
Hoa nở sẽ tàn tạ
Đừng ngu gì nha hoa
 
cosiaus

XUÂN CỦA TUỔI GIÀ

Xuân đến xuân đi xuân lại về
Đất trời hoa nở những đam mê
Riêng ta xuân đi là thêm tuổi
Tóc đã điểm sương những não nề

Một đoá hoa xinh những ước thề
Tàn dần và người hết đam mê
Dẫu rằng vẫn biết là như thế
Rực rỡ ban mai ... chiều xế đã tàn !

Làm đẹp cho đời thật ngắn thời gian....

Thái Anh cảm ơn COSIAUS đã sang chia sẻ và để lại thơ hoạ,thơ bạn cũng hay,vui và nhanh nữa
Chúc bạn năm mới thiệt vui ,gia đình hạnh phúc
Thân mến
Thái Anh


Liên Hương 18.02.2010 16:15:53 (permalink)
0

THÁI ANH
VIẾT TRONG ĐÊM BA MƯƠI

Em dạo bước giữa phố phường Hà Nội
Đêm giao thừa bỗng chốc có mưa rơi
Cơn gió lạnh từ đâu vừa ập tới
Lòng bâng khuâng thương nhớ tới một người...




KỶ NIỆM LÚC GIAO THỪA

Mùa xuân xưa mình đi giữa đất trời
Giao thừa đến cho lòng người náo nức
Má em hồng ngất ngây niềm hạnh phúc
Pháo hoa sáng bừng trong mắt biếc long lanh

Qua Hồ Gươm em nhẹ bước bên anh
Đền Ngọc sơn hương trầm bay thoang thoảng
Tháp rùa linh đưa ta về dĩ vãng
Quãng nước nào nhận gươm báu rùa thiêng?

Mưa xuân rơi cho nỗi nhớ chao nghiêng
Mưa dẫu lạnh mà bên anh vẫn ấm
Mùa xuân gọi muôn hoa nở thắm
Khúc xuân hồng con tim hát ngất ngây

Đã mấy mùa xuân thoảng qua tay
Xa Hà nội lâu rồi lòng vẫn nhớ
Ngày mình quen nhau là mùa hoa đào nở
Phút giao thừa - kỷ niệm mãi không quên...

Mãi xa rồi nên nỗi nhớ rất riêng
mối tình đầu chút hành trang còn lại
Phút giao thừa năm nao còn mãi
Khắc sâu vào kỷ niệm không quên!


LIÊN HƯƠNG

( Em chào chị Thái Anh, đọc bài thơ của chị em nhớ HN quá, em tặng chị bài thơ này mong được chị đón nhận. Chúc chị và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc, dồi dào sức khoẻ, thêm nhiều niềm vui mới )
thaianh49 18.02.2010 20:56:36 (permalink)
0

KỶ NIỆM LÚC GIAO THỪA

Mùa xuân xưa mình đi giữa đất trời
Giao thừa đến cho lòng người náo nức
Má em hồng ngất ngây niềm hạnh phúc
Pháo hoa sáng bừng trong mắt biếc long lanh

Qua Hồ Gươm em nhẹ bước bên anh
Đền Ngọc sơn hương trầm bay thoang thoảng
Tháp rùa linh đưa ta về dĩ vãng
Quãng nước nào nhận gươm báu rùa thiêng?

Mưa xuân rơi cho nỗi nhớ chao nghiêng
Mưa dẫu lạnh mà bên anh vẫn ấm
Mùa xuân gọi muôn hoa nở thắm
Khúc xuân hồng con tim hát ngất ngây

Đã mấy mùa xuân thoảng qua tay
Xa Hà nội lâu rồi lòng vẫn nhớ
Ngày mình quen nhau là mùa hoa đào nở
Phút giao thừa - kỷ niệm mãi không quên...

Mãi xa rồi nên nỗi nhớ rất riêng
mối tình đầu chút hành trang còn lại
Phút giao thừa năm nao còn mãi
Khắc sâu vào kỷ niệm không quên!

LIÊN HƯƠNG


XUÂN NÀY VẮNG EM

Xuân này em không về Hà Nội
Để mình anh thơ thẩn bồi hồi
Phố đông lắm mà người thương chả thấy
Hồ Gươm ơi  ! Em tôi ở đâu rồi ?

Nơi xa ấy em yêu ơi còn nhớ
Phút giao thừa xưa có cả em anh
Ta nhìn lên trời pháo toả đỏ xanh
Anh say đắm trong mắt em vời vợi...

Xuân nay về Hồ Gươm vẫn thế
Vẫn uy nghi và dáng liễu mơ gầy
Chỉ thiếu em để anh vắng niềm say
Em có thấu xuân này anh cô độc ?

Em có nghe lòng anh đang dậy sóng
Giữa muôn người chỉ vắng bóng em thôi
Muốn ôm em khi năm cũ hết rồi
Và sống mãi với đất trời Hà Nội !


Thái Anh cảm ơn Liên Hương đã vào đọc thơ và có để lại bài hoạ thật tình cảm,Thái Anh phút chốc biến thành nam nhi và cảm tác cùng Liên Hương

Nhân Sơn 18.02.2010 21:21:47 (permalink)
0
Xuân đến rồi xuân sẽ qua
Nhìn em...anh thấy có già chi đâu
Anh đang tìm mua cần câu
Mồi thơ đem nhử mong cầu được em...
 
Mặc Nhân Sơn
 
-  NS. chúc TA trẻ mãi hỏng già đề NS câu chứ...hihi...
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 84 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9