Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 84 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
ms.witch 19.02.2010 00:52:00 (permalink)
0
 

U khởi đầu mùa thu vào tháng 7 cho nên hơi muộn  nhưng nhạc vẫn là chúc xuân U á. Con cũng muốn xong sớm nhưng mừa pótay.com
cosiaus 19.02.2010 06:53:37 (permalink)
0
 
Cảm ơn nhé
 
Cám ơn Cục Trưởng Cục GHEN
Đã qua nhà gởi  lời khen  thơ mình
Thơ mình hơi dở hơi sình
Dù sao cảm tạ hỏng khinh ghé nhà
cs
 
thaianh49 19.02.2010 09:43:25 (permalink)
0
Xuân đến rồi xuân sẽ qua
Nhìn em...anh thấy có già chi đâu
Anh đang tìm mua cần câu
Mồi thơ đem nhử mong cầu được em...

Mặc Nhân Sơn

- NS. chúc TA trẻ mãi hỏng già đề NS câu chứ...hihi...

..............................................
Nếu anh chửa thấy em già
xin mời anh cứ lại qua
Chảng cần đem mồi câu ra thả
cần thơ lai láng cũng được mà
Vui cho quên đi cái tuổi già
hehe...
Thái Anh

thaianh49 19.02.2010 10:04:24 (permalink)
0
 

U khởi đầu mùa thu vào tháng 7 cho nên hơi muộn  nhưng nhạc vẫn là chúc xuân U á. Con cũng muốn xong sớm nhưng mừa pótay.com


Năm mới U cảm ơn con gái nha, món quà đầu xuân con mang đến thật cảm động
U chúc con luôn khoẻ trẻ mãi như mùa xuân
Thái Anh

hoangau 19.02.2010 12:49:09 (permalink)
0
Mùng 6 nhưng mà vẫn còn xuân
Chúc U yêu quý năm con Dần
"Được" kết nạp thêm con dâu mới
Cháu nội đầy nhà, hết băn khoăn.

  [sm=rose.gif]

Hôm trước nhắn tin, chẳng trả lời
Lòng con thắc thỏm lắm u ơi...
Hay vì con nhắn khi khuya khoắt
Đúng lúc thầy u bận gì òy...


thaianh49 19.02.2010 21:32:17 (permalink)
0

Cảm ơn nhé

Cám ơn Cục Trưởng Cục GHEN
Đã qua nhà gởi lời khen thơ mình
Thơ mình hơi dở hơi sình
Dù sao cảm tạ hỏng khinh ghé nhà

Cosiaus

"Cục trưởng cục ghen" nay được khen
Vì ghen nhiều quá mắt đổ ghèn
Anh Cốt (cosiaus) xa nhà lâu không biết
Cục trưởng già rồi vẫn còn ghen...
Thái Anh

thaianh49 19.02.2010 21:43:10 (permalink)
0
Mùng 6 nhưng mà vẫn còn xuân
Chúc U yêu quý năm con Dần
"Được" kết nạp thêm con dâu mới
Cháu nội đầy nhà, hết băn khoăn.

 

Hôm trước nhắn tin, chẳng trả lời
Lòng con thắc thỏm lắm u ơi...
Hay vì con nhắn khi khuya khoắt
Đúng lúc thầy u bận gì òy...

Ngau

U trách con gái chẳng biết điều
Khuya rồi nhắn tin...hứng mất tiêu !
Thầy con giật mình lo con đến
Cái hôn nồng thắm cũng chẳng còn...

Lần sau nhắn cho u ban ngày,đừng nhắn lúc chập choạng và đêm,u tiếc lắm đó hihi...

nguyễn thế duyên 21.02.2010 00:35:22 (permalink)
0

CHÚC EM
        Thái anh

ối giời ơi! ối đất ơi!
Lễ vật thì u đã nhận rồi
Sao đến hôm nay u đổi giọng
U ơi?
cosiaus 21.02.2010 07:39:10 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49


Cảm ơn nhé

Cám ơn Cục Trưởng Cục GHEN
Đã qua nhà gởi lời khen thơ mình
Thơ mình hơi dở hơi sình
Dù sao cảm tạ hỏng khinh ghé nhà

Cosiaus

"Cục trưởng cục ghen" nay được khen
Vì ghen nhiều quá mắt đổ ghèn
Anh Cốt (cosiaus) xa nhà lâu không biết
Cục trưởng già rồi vẫn còn ghen...
Thái Anh


 
 
CH ẮC…
 
 
Còn ghen thì chắc chưa ten
còn ghèn thì chắc tắt đèn  không   phê
làm gì hỏng chịu ngủ nghê
Chắc là Cục Xã không chê đêm nào
 
cs

 

Người lính 22.02.2010 10:29:36 (permalink)
0
p {margin:0px;}
.
 
 
Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng gởi đến các anh chị (và gia đình):
Thi Nang - Bằng Lăng - Quỳnh Muội - Thái Anh
lời Chúc mừng Năm mới: Sức khỏe dồi dào, Vạn sự như ý!
 
 
Mùng 09 Tết Canh Dần/ 2010
Người lính
 
-------------------------------------------------------
 
Nhân dịp đầu năm, NL kính tặng các anh chị bài thơ viết cho thiếu nhi nhé!
(Dạo này NL "cưa sừng làm nghé" rồi ạ!)
 
VÀO XUÂN
 
Anh Mai khoe áo vàng tươi
Chị Đào đỏm dáng cả người hồng xinh
Bạn Lân vui múa tùng dinh
Bé thêm tuổi mới, Quê mình vào xuân.
 
Mùng 01 Tết Canh Dần/ 2010
Người lính
thaianh49 24.02.2010 20:43:29 (permalink)
0

CHÚC EM
        Thái anh

ối giời ơi! ối đất ơi!
Lễ vật thì u đã nhận rồi
Sao đến hôm nay u đổi giọng
U ơi?


.................

Mới tặng  U có một con gà
ít quá u quên đừng kêu la
Biết điều mang thêm nhiều lễ vật
Có con gái đẹp...u dành cho
Thái Anh

thaianh49 24.02.2010 20:51:22 (permalink)
0
 
VÀO XUÂN
 
Anh Mai khoe áo vàng tươi
Chị Đào đỏm dáng cả người hồng xinh
Bạn Lân vui múa tùng dinh
Bé thêm tuổi mới, Quê mình vào xuân.
 
Mùng 01 Tết Canh Dần/ 2010
Người lính

Chị Thái Anh cảm ơn Người Lính đã vào để lại bài thơ đầu xuân rất vui
Chị cũng cũng chúc em năm mới chị cũng chúc em vui sáng tác nhiều nhé
Chị Thái Anh

mai77 24.02.2010 21:31:15 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49


CHÚC EM
        Thái anh

ối giời ơi! ối đất ơi!
Lễ vật thì u đã nhận rồi
Sao đến hôm nay u đổi giọng
U ơi?


.................

Mới tặng  U có một con gà
ít quá u quên đừng kêu la
Biết điều mang thêm nhiều lễ vật
Có con gái đẹp...u dành cho
Thái Anh



Muốn làm rể U có khó đâu
Gà không biếu nữa, hãy biếu trâu
Có điều kiện biếu thêm voi nữa
Gật đầu

mai77
kimrbl 25.02.2010 07:40:53 (permalink)
0
Trích đoạn: hoangau



Hôm trước nhắn tin, chẳng trả lời
Lòng con thắc thỏm lắm u ơi...
Hay vì con nhắn khi khuya khoắt
Đúng lúc thầy u bận gì òy...




U biết mà không dám trả lời
Nói ra thấy ngượng lắm con ơi
Lúc ấy u bận bên thầy đó
Nếu đọc lại nghi là của trai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 07:49:19 bởi kimrbl >
Nhân Sơn 25.02.2010 08:39:07 (permalink)
0
NHỚ NGHỀ...
 
Sắp đến hai bảy tháng hai
Nhớ tà áo trắng tung bay dưỡng đường
Một thời kỷ niệm vấn vương
Khoác vào blouse trắng như dường quên thân
Nghề y tận tụy chuyên cần
Chăm lo săn sóc bệnh nhân nhiệt tình
Mạng sống giao phó cho mình
Cố gắng mang đến niềm tin giúp đời
Trực đêm chẳng dám nghỉ ngơi
Bên tai văng vẳng những lời Bác khuyên
“Lương y như là mẹ hiền”
Bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền trôi qua
Blouse trắng giờ đã rời xa
Đến ngày thầy thuốc sao mà luyến lưu...
 
Mặc Nhân Sơn 
 
- NS. cởi áo blouse hơn 10 năm rồi, nhưng cứ đến ngày 27-02 lại nhớ quá vì không còn được chích ai hihi... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 18:39:10 bởi Nhân Sơn >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 84 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9