Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 84 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 25.02.2010 11:11:43 (permalink)
0
Chúc mừng Chị Thái Anh

Hai bảy tháng hai sắp đến rồi
Chúc mừng ngày lễ của ngành tôi
Nỗi đau người bệnh như mình vậy
Công việc tận tâm hết sức thôi
Mang nghiệp làm thầy tròn đức độ
Hành nghề chữa bệnh dẫu tàn hơi
Một đời đeo đuổi luôn gieo phúc
Quả ngọt hương thơm cứ đợi...trời


thaianh49 25.02.2010 22:35:41 (permalink)
0

CHÚC EM
        Thái anh

ối giời ơi! ối đất ơi!
Lễ vật thì u đã nhận rồi
Sao đến hôm nay u đổi giọng
U ơi?


.................

Mới tặng  U có một con gà
ít quá u quên đừng kêu la
Biết điều mang thêm nhiều lễ vật
Có con gái đẹp...u dành cho
Thái Anh



Muốn làm rể U có khó đâu
Gà không biếu nữa, hãy biếu trâu
Có điều kiện biếu thêm voi nữa
Gật đầu

mai77


Nếu mà biếu trâu u vội gật đầu
Nhưng mà con rể chớ để lâu
Thường xuyên lại qua đưa quà biếu
Nếu không u lại  sẽ quên mau...
hehe,cảm ơn Mai 77 nhé
T,A

Người lính 25.02.2010 22:58:30 (permalink)
0
.
Kính chúc chị mạnh khoẻ, mãi là bông hoa của cuộc đời!


BÔNG HOA CỦA CUỘC ĐỜI

(Viết tặng những người Thầy thuốc )

Như bông hoa nở giữa đời
Nhẹ nhàng em đến với người ốm đau
Có cần phép thuật chi đâu
Nàng tiên áo trắng bay vào cõi nhân...

Thương người chẳng quản gian nan
Sớm, khuya giường bệnh ân cần hỏi han
Bàn tay rất đỗi dịu dàng
Em mang đi cả trăm ngàn âu lo

Bước ra - để lại dặn dò
Bước vào - xóa nỗi buồn xo cho người
Ơi bông hoa của cuộc đời!
“Lương y từ mẫu” như lời Người răn...

Dẫu còn vất vả khó khăn
Không làm phai ánh trăng ngần trong em
Trăm năm sen vẫn là sen
Tấm lòng thầy thuốc - mẹ hiền, tỏa hương..

Người lính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 23:06:02 bởi Người lính >
thaianh49 26.02.2010 22:17:47 (permalink)
0
NHỚ NGHỀ...
 
Sắp đến hai bảy tháng hai
Nhớ tà áo trắng tung bay dưỡng đường
Một thời kỷ niệm vấn vương
Khoác vào blouse trắng như dường quên thân
Nghề y tận tụy chuyên cần
Chăm lo săn sóc bệnh nhân nhiệt tình
Mạng sống giao phó cho mình
Cố gắng mang đến niềm tin giúp đời
Trực đêm chẳng dám nghỉ ngơi
Bên tai văng vẳng những lời Bác khuyên
“Lương y như là mẹ hiền”
Bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền trôi qua
Blouse trắng giờ đã rời xa
Đến ngày thầy thuốc sao mà luyến lưu...
 
Mặc Nhân Sơn 
 
- NS. cởi áo blouse hơn 10 năm rồi, nhưng cứ đến ngày 27-02 lại nhớ quá vì không còn được chích ai hihi...

 

Chào đồng nghiệp:
Chúc đồng nghiệp về hưu khoẻ ,vui vẻ,khỏe,thơ tình vẫn lai láng
Nhân ngày 27/2/2010...mọi niềm vui và lòng tự hào vẫn có mãi trong người thầy thuốc năm xưa
Thái Anh



thaianh49 26.02.2010 22:23:18 (permalink)
0
Kính chúc chị mạnh khoẻ, mãi là bông hoa của cuộc đời!


BÔNG HOA CỦA CUỘC ĐỜI

(Viết tặng những người Thầy thuốc )

Như bông hoa nở giữa đời
Nhẹ nhàng em đến với người ốm đau
Có cần phép thuật chi đâu
Nàng tiên áo trắng bay vào cõi nhân...

Thương người chẳng quản gian nan
Sớm, khuya giường bệnh ân cần hỏi han
Bàn tay rất đỗi dịu dàng
Em mang đi cả trăm ngàn âu lo

Bước ra - để lại dặn dò
Bước vào - xóa nỗi buồn xo cho người
Ơi bông hoa của cuộc đời!
“Lương y từ mẫu” như lời Người răn...

Dẫu còn vất vả khó khăn
Không làm phai ánh trăng ngần trong em
Trăm năm sen vẫn là sen
Tấm lòng thầy thuốc - mẹ hiền, tỏa hương..

Người lính


Cảm ơn người lính đã có thơ hay chia sẻ cùng chị và đồng nghiệp của ngành ,chị cũng chúc em vui khoẻ,năm mới vui và sáng tác hay
Chị Thái anh
Liên Thơ 26.02.2010 22:24:54 (permalink)
0
27/2/2010. Vinh danh các thầy thuốc Việt Nam
Thân thương tặng chị nhé...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/04741C1363DE4289B1F00EF7D0376699.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 22:26:20 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
thaianh49 26.02.2010 22:30:42 (permalink)
0
Chúc mừng Chị Thái Anh

Hai bảy tháng hai sắp đến rồi
Chúc mừng ngày lễ của ngành tôi
Nỗi đau người bệnh như mình vậy
Công việc tận tâm hết sức thôi
Mang nghiệp làm thầy tròn đức độ
Hành nghề chữa bệnh dẫu tàn hơi
Một đời đeo đuổi luôn gieo phúc
Quả ngọt hương thơm cứ đợi...trời
Trạc Tuyền
...............
Quả ngọt hương thơm cứ đợi...trời
Vậy thì chị thích quá em ơi
Được lòng tin cậy nơi người bệnh
Chị sẽ tận tâm gắng giúp đời
Thái Anh
*
chị chào tạm biệt Trạc Tuyền nhé,thứ 2 chị bay rồi,chúc em vui



thaianh49 26.02.2010 22:56:08 (permalink)
0
27/2/2010. Vinh danh các thầy thuốc Việt Nam
Thân thương tặng chị nhé...


Chị cảm ơn Liên Thơ
Ngày thứ hai tới chị đã bay sang Angola rồi,mấy ngày tới chị sẽ rất bận và ko lên mạng được ,chúc em ở lại vui
Chị Thái Anh

Trạc Tuyền 26.02.2010 23:22:47 (permalink)
0
Bình an cho đến chốn đến nơi./.
Lại rời Hà nội nữa chị ơi
Rồi đây xa cách một phương trời
Cầu mong mọi sự đều may mắn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 23:24:16 bởi Trạc Tuyền >
Nhân Sơn 26.02.2010 23:43:04 (permalink)
0
[Trích đoạn: thaianh49
Ngày thứ hai tới chị đã bay sang Angola rồi...

     Thế là em lại đi xa
Anh đành gánh cả cửa nhà theo em
     Còn trời còn nước còn tem
Còn "hòm bưu điện" anh xem thơ hoài
     Để nhìn thấy nụ cười ai
Tươi như hoa nở ban mai một thời...
                        Mặc Nhân Sơn
Chúc Thái Anh lên đường bình an nhé, rãnh rỗi lại vào diễn dàn cho vui...
anhtrangthu 26.02.2010 23:51:39 (permalink)
0


Chúc mừng chị nhân ngày 27-2 vui và Hạnh Phúc

Chị ơi thế là không kịp tổ chức cuộc gặp mắt đầu năm rồi, chị ơi em có mấy cô em gái các cô ấy đang muốn làm con gái của "u Thái Anh" vì nghe đâu U đang "toạ sơn quan rể đấu"



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/5567DBF09A5D4E3A81C4A8E702635C9F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 23:53:47 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
thaianh49 28.02.2010 16:52:21 (permalink)
0
Chúc mừng chị nhân ngày 27-2 vui và Hạnh Phúc

Chị ơi thế là không kịp tổ chức cuộc gặp mắt đầu năm rồi, chị ơi em có mấy cô em gái các cô ấy đang muốn làm con gái của "u Thái Anh" vì nghe đâu U đang "toạ sơn quan rể đấu"








Em TrăngThu à:
Ngày mai chị đã đi xa
Em ở Hà Thành vui vẻ nha
Hẹn ngày trở lại mùa đông tới
Ta lại sùm vầy tại nhà"Chị Kimbl"
bye bye
Thái Anh


ms.witch 28.02.2010 17:19:07 (permalink)
0
 [sm=blowing%20kisses.gif].........




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/708AEA3AF775458D9AE139B4A5A0B0C3.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 14:03:44 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
thaianh49 04.03.2010 03:27:34 (permalink)
0
[sm=blowing%20kisses.gif].........



 

Hehe...con gaí U ra tết
Chắc có lắm anh ve
Tâm hồn treo chót vót
Nên viết nhầm ngày này
27/2 con gái ơi
chứ đâu là 27/7
con vào sửa đi nhé,rồi u cũng sửa cái bài này của u,nhanh lên kẻo mấy chú Rể lại cười hai mẹ con mình con ui
cosiaus 04.03.2010 13:19:13 (permalink)
0
Thán cho bạn
 
Vợ anh  bác sĩ  lại hay ghen
Đời anh không mốc cũng lên ten
Ráng chùi cũng chỉ dăm ba chén
Chẳng trách gì khi bả nổi ghèn
 
Cắn răng nhăn miệng cứ cười khen
Từ sáng  tinh sương tới tắt đèn
Kim anh , kim bả  kim nào bén
Thôi kệ dù sao đã chịu quen
 
cs


Hi hi chọc chút

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 84 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9