Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 84 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
ms.witch 04.03.2010 14:09:18 (permalink)
0


Hehe...con gaí U ra tết
Chắc có lắm anh ve
Tâm hồn treo chót vót
Nên viết nhầm ngày này
27/2 con gái ơi
chứ đâu là 27/7
con vào sửa đi nhé,rồi u cũng sửa cái bài này của u,nhanh lên kẻo mấy chú Rể lại cười hai mẹ con mình con ui

Rể nào mà dám cười "U con"  
Hỏng sợ con đây cho ăn đòn
Vừa "đánh" vừa "mắng"...như..mưa..trút...
...cơn.

 
Love
 
Con chỉnh rồi U à, mắt U sáng hơn con oài, chít chửa
Người lính 05.03.2010 19:29:12 (permalink)
0
TRÁI TIM NGƯỜI THẦY THUỐC
(Viết tặng những người Thầy thuốc của nhân dân)
 
Trắng tinh màu áo của Thầy
Trái tim nhân hậu đêm ngày tỏa hương...
 
Giúp người đi tiếp trên đường
Lương y - Từ Mẫu khiêm nhường hành trang
Lá tươi xanh, lá ngả vàng
Vượt qua bạo bệnh thênh thang cuộc đời...
 
Trái tim ươm những nụ cười
Trái tim ngăn giọt lệ rơi não lòng
Trái tim bừng sắc hoa hồng
Trái tim Thầy thuốc mênh mông tình người...
 
27.02.2010
Người lính
thaianh49 06.03.2010 02:12:59 (permalink)
0
Thán cho bạn
 
Vợ anh  bác sĩ  lại hay ghen
Đời anh không mốc cũng lên ten
Ráng chùi cũng chỉ dăm ba chén
Chẳng trách gì khi bả nổi ghèn
 
Cắn răng nhăn miệng cứ cười khen
Từ sáng  tinh sương tới tắt đèn
Kim anh , kim bả  kim nào bén
Thôi kệ dù sao đã chịu quen
 
cs

 
Vợ người bác sỹ hay ghen
 Nên mắt chị ta mới đổ ghèn
Riêng chồng bác sỹ thì không thế
Anh đã có bồ...sợ gì ghen?
Thái Anh
 
Trạc Tuyền 06.03.2010 06:41:12 (permalink)
0

Mê rồi

Lục địa đen cuốn hút chị tôi
Hơn chục năm nay đã mê rồi
Về được mấy tháng rồi sang vội
Chắc là đã nghiện nước sáo voi



anhtrangthu 06.03.2010 09:38:00 (permalink)
0



Chúc chị ngày 8-3 trẻ khoẻ vui và hạnh phúc, chị nhớ về VN nhiều nhiều vào nhé




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/36A72B83DB2048CAAB8B8DB5970487CF.jpg[/image]
Attached Image(s)
Biển Xanh 06.03.2010 10:57:31 (permalink)
0
 
Đến ngày mồng 8 tháng 3
Anh về dọn dẹp cửa nhà nấu cơm
Mồng 9 đi uống bia ôm
Em đừng tìm đến om xòm nghen tuông...
 
BX. Mặc Nhân Sơn
 
  
  - Chúc TA. ngày lễ PNVN vui thật nhiều...
thaianh49 06.03.2010 11:27:12 (permalink)
0
TRÁI TIM NGƯỜI THẦY THUỐC
(Viết tặng những người Thầy thuốc của nhân dân)
 
Trắng tinh màu áo của Thầy
Trái tim nhân hậu đêm ngày tỏa hương...
 
Giúp người đi tiếp trên đường
Lương y - Từ Mẫu khiêm nhường hành trang
Lá tươi xanh, lá ngả vàng
Vượt qua bạo bệnh thênh thang cuộc đời...
 
Trái tim ươm những nụ cười
Trái tim ngăn giọt lệ rơi não lòng
Trái tim bừng sắc hoa hồng
Trái tim Thầy thuốc mênh mông tình người...
 
27.02.2010
Người lính
 
Chị cảm ơn nhé,Người lính ơi
Chị nguyện thành tâm cả cuộc đời
Hiến trọn trái tim vì nghề nghiệp
Đêm lại tiếng cười hoan hỉ muôn nơi
 
một ngày cuối tuần vui nhé em,chúc em có nhiều sáng tác hay,năm mới tràn đầy niềm vui
Thái Anh

 
thaianh49 06.03.2010 12:33:00 (permalink)
0


  
Đến ngày mồng 8 tháng 3
Anh về dọn dẹp cửa nhà nấu cơm
Mồng 9 đi uống bia ôm
Em đừng tìm đến om xòm nghen tuông...
 
BX. Mặc Nhân Sơn
 
  
  - Chúc TA. ngày lễ PNVN vui thật nhiều...


Hehe...
Mồng tám anh phải lau nhà
Vẫn cười cảm thấy ngày này thật vui
Cơm nước anh nấu xong rùi
Hoa anh cầm sẵn đây rồi tặng em
Thế là em hết cơn ghen...
 
Thái Anh cảm ơn MNS,chúc cuối tuần vui vẻ 
 .

.
 
#848
    thaianh49 06.03.2010 13:16:43 (permalink)
    0

    Mê rồi

    Lục địa đen cuốn hút chị tôi
    Hơn chục năm nay đã mê rồi
    Về được mấy tháng rồi sang vội
    Chắc là đã nghiện nước sáo voi

     
    Bởi vì nghiện nước xáo voi
    Về quê mấy bữa thế rồi lại sang
    Châu phi dù lắm nắng vàng
    Đen như than vậy ta chẳng màng sợ chi
    Vì voi ta lại cứ đi...
    Đi mãi trên đất châu phi !
     
    chị cảm ơn Trạc Tuyền nhé,chúc em cuối tuần vui vẻ
    T.A
     
    #849
      kimrbl 06.03.2010 14:57:02 (permalink)
      0



      Mê rồi

      Lục địa đen cuốn hút chị tôi
      Hơn chục năm nay đã mê rồi
      Về được mấy tháng rồi sang vội
      Chắc là đã nghiện nước sáo voi


      Bởi vì nghiện nước xáo voi
      Về quê mấy bữa thế rồi lại sang
      Châu phi dù lắm nắng vàng
      Đen như than vậy ta chẳng màng sợ chi
      Vì voi ta lại cứ đi...
      Đi mãi trên đất châu phi !
       
      chị cảm ơn Trạc Tuyền nhé,chúc em cuối tuần vui vẻ
      T.A
       
       
      Chị tôi quen sống châu Phi
      Đàn ông bản xứ đen sì vẫn mê
      Cho nên chị chả chịu về
      Mặc anh chồng cứ bộn bề thở than
      Chị rằng: vàng mới mấy cân
      Ngà voi chục chiếc nên cần ở thêm
      Xin anh hãy cứ tin em
      Coi như không thấy đừng ghen làm gì...
       
      He Heee
       
      Chúc chị mọi điều tốt lành nhân ngày mùng 8 tháng ba.
      Còn hoa thì đàn ông bản xứ tặng chị nhiều rồi.
       
      K.N

      #850
        thaianh49 08.03.2010 13:08:33 (permalink)
        0


         
          CHỢ NGÀY 08/3


        Hôm nay chợ vắng đàn bà
        Bởi rằng ra chợ toàn là đàn ông
        Hôm nay vợ được làm chồng
        Ngồi sai đủ thứ mà lòng hả hê

        Chồng vừa đi chợ mới về
        Tay bưng chén nước tay bê cái nồi
        Lau chùi nhà cửa xong xuôi
        Cơm ngon canh ngọt sẵn rồi...Mời em !

        Em ngồi chễm chệ e hèm
        Anh đi mua mấy cốc kem mang về
        Ban ngày mà tưởng ngủ mê
        Chồng ngoan,chồng tốt chẳng chê điểm gì...

        Mong ngày mồng tám qua đi
        Quanh năm chàng vẫn duy trì hôm nay
        Kiếm tiền giỏi ,việc nhà hay
        Vợ cười rúc rích...anh này(... hihi) ! Em yêu !

        Thái Anh
        #851
          ThanhThanhKhiet 08.03.2010 17:23:00 (permalink)
          0
          Nhân 8-3 mến chúc chị luôn vui. khoẻ
           


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C426F7CDB0B9436AB046DFD24F46A1D0.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #852
            ms.witch 08.03.2010 23:32:36 (permalink)
            0

             
            U click vào hình nghe nhạc U nhé.

            #853
              nguyễn thế duyên 09.03.2010 23:16:34 (permalink)
              0
              Sắp đến mồng tám tháng ba
              Sang nhà con jrể đòi quà của U
              U chẳng thích hoa Mù U
              Thích con gà trống to xù con ơi !
              Hehe,liệu mà mang quà nhanh lên nhé con rể ,hôm nay thư bảy,rảnh ra chợ mua trước đi nghe...
              T.A

                  Nói với bu
              Bu thích gà
              Con mang gà
              Bu thích hoa
              Con mang hoa
              Nhưng con gái bu mà dẫy nẩy
              Thì con vác bu mang về nhà



              #854
                mai77 10.03.2010 12:22:54 (permalink)
                0
                Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                Sắp đến mồng tám tháng ba
                Sang nhà con jrể đòi quà của U
                U chẳng thích hoa Mù U
                Thích con gà trống to xù con ơi !
                Hehe,liệu mà mang quà nhanh lên nhé con rể ,hôm nay thư bảy,rảnh ra chợ mua trước đi nghe...
                T.A

                   Nói với bu
                Bu thích gà
                Con mang gà
                Bu thích hoa
                Con mang hoa
                Nhưng con gái bu mà dẫy nẩy
                Thì con vác bu mang về nhà
                NTD
                 
                Con gái bu giãy hết rồi
                Con phải vác bu về thôi
                Bởi con bu non nơt quá
                Chỉ bu là hợp với tôi...
                mai77
                 
                (Trải lòng hộ bác Duyên )
                #855
                  Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 84 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9