Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 84 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 10.03.2010 12:35:53 (permalink)
0
 
Sắp đến mồng tám tháng ba
Sang nhà con jrể đòi quà của U
U chẳng thích hoa Mù U
Thích con gà trống to xù con ơi !
Hehe,liệu mà mang quà nhanh lên nhé con rể ,hôm nay thư bảy,rảnh ra chợ mua trước đi nghe...
T.A

  Nói với bu :


Bu thích gà
Con mang gà
Bu thích hoa
Con mang hoa
Nhưng con gái bu mà dẫy nẩy
Thì con vác bu mang về nhà
NTD
 
Con rể của u điên mất rùi
Phải đưa bệnh viện tâm thần thui
Thảo nào con u chạy mất dép
Nó biết thằng cha điên thật rùi !
Thái Anh


Con gái bu giãy hết rồi

Con phải vác bu về thôi
Bởi con bu non nơt quá
Chỉ bu là hợp với tôi...
mai77

(Trải lòng hộ bác Duyên )
 
Con gái bu nó duỗi hết rồi
Bu tìm con gái hàng xóm thôi
Nếu bu không muốn thay thế mạng
Hỏi rằng bảy bảy (mai77) có muốn sang?
T.A


hoangau 11.03.2010 23:31:29 (permalink)
0
 
Nhân ngày mồng tám tháng ba
U sẽ bắt rể mua hoa dâng chào
Lương đầu tháng phải đưa trao
Còn con chỉ việc đi vào đi ra
Có rể quyét dọn cửa nhà
Còn con chỉ việc ...Ra vào ngồi ăn !
U Thái Anh
 

U ơi con cám ơn u nhiều, hic hic hu hu, con bận quá nên ko sang chúc mừng 8/3 u được, u thứ lỗi cho con nhé  . À nhưng mà quà của u con ứ nhận được là xế lào u nhẻy ???


Chả hiểu U bắt thế nào
Mà ông dê cỏn ứ vào tặng hoa.   (dê cỏn = con dể  )
Nói chi quét cửa quét nhà ...
mà như thế chẳng thà ... tái chanh !

thaianh49 12.03.2010 16:18:54 (permalink)
0

Nhân ngày mồng tám tháng ba
U sẽ bắt rể mua hoa dâng chào
Lương đầu tháng phải đưa trao
Còn con chỉ việc đi vào đi ra
Có rể quyét dọn cửa nhà
Còn con chỉ việc ...Ra vào ngồi ăn !
U Thái Anh


U ơi con cám ơn u nhiều, hic hic hu hu, con bận quá nên ko sang chúc mừng 8/3 u được, u thứ lỗi cho con nhé  . À nhưng mà quà của u con ứ nhận được là xế lào u nhẻy ???


Chả hiểu U bắt thế nào
Mà ông dê cỏn ứ vào tặng hoa.   (dê cỏn = con dể  )
Nói chi quét cửa quét nhà ...
mà như thế chẳng thà ... tái chanh !

 

 
Con ơi chớ có đành hanh
Dê mà ngang ngược...tái chanh khó gì
Con rể của mẹ cù lì
Không mang hoa tặng...ắt mang bì khoai lang
Mang con gà trống béo vàng
Một con lợn béo cả làng ngồi ăn
 
Thế nhé con gái,để U đi hỏi con rể  cho con
 
 


mai77 12.03.2010 23:24:46 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

 
Sắp đến mồng tám tháng ba
Sang nhà con jrể đòi quà của U
U chẳng thích hoa Mù U
Thích con gà trống to xù con ơi !
Hehe,liệu mà mang quà nhanh lên nhé con rể ,hôm nay thư bảy,rảnh ra chợ mua trước đi nghe...
T.A

  Nói với bu :


Bu thích gà
Con mang gà
Bu thích hoa
Con mang hoa
Nhưng con gái bu mà dẫy nẩy
Thì con vác bu mang về nhà
NTD

Con rể của u điên mất rùi
Phải đưa bệnh viện tâm thần thui
Thảo nào con u chạy mất dép
Nó biết thằng cha điên thật rùi !
Thái Anh


Con gái bu giãy hết rồi

Con phải vác bu về thôi
Bởi con bu non nơt quá
Chỉ bu là hợp với tôi...
mai77

(Trải lòng hộ bác Duyên )

Con gái bu nó duỗi hết rồi
Bu tìm con gái hàng xóm thôi
Nếu bu không muốn thay thế mạng
Hỏi rằng bảy bảy (mai77) có muốn sang?
T.A


Mai không thích làm con gái
Mai chỉ thích làm con dâu
Không biết Mai nghe ở đâu
Con zai bu hoành tráng lắm 
mai77

Bu có đồng ý không?

kimrbl 13.03.2010 09:00:22 (permalink)
0
 
Phen này lắm kẻ nhận con
Mát tay u cứ sòn sòn nhận thêm
Dê cỏn đua nhau tới tìm
Má Thái Anh mắt lim dim ngồi cười
 
K.N
thaianh49 13.03.2010 14:09:13 (permalink)
0
Sắp đến mồng tám tháng ba
Sang nhà con jrể đòi quà của U
U chẳng thích hoa Mù U
Thích con gà trống to xù con ơi !
Hehe,liệu mà mang quà nhanh lên nhé con rể ,hôm nay thư bảy,rảnh ra chợ mua trước đi nghe...
T.A

  Nói với bu :


Bu thích gà
Con mang gà
Bu thích hoa
Con mang hoa
Nhưng con gái bu mà dẫy nẩy
Thì con vác bu mang về nhà
NTD

Con rể của u điên mất rùi
Phải đưa bệnh viện tâm thần thui
Thảo nào con u chạy mất dép
Nó biết thằng cha điên thật rùi !
Thái Anh


Con gái bu giãy hết rồi

Con phải vác bu về thôi
Bởi con bu non nơt quá
Chỉ bu là hợp với tôi...
mai77

(Trải lòng hộ bác Duyên )

Con gái bu nó duỗi hết rồi
Bu tìm con gái hàng xóm thôi
Nếu bu không muốn thay thế mạng
Hỏi rằng bảy bảy (mai77) có muốn sang?
T.A


Mai không thích làm con gái
Mai chỉ thích làm con dâu
Không biết Mai nghe ở đâu
Con zai bu hoành tráng lắm 
mai77

Bu có đồng ý không?

 
U vỗ tay reo,vỗ tay reo
Nếu Mai mà quyết chí đi theo
Làm con dâu u thì u quý
Chọn ngày thiệt đẹp con vu quy...
u Thái Anh
 


___________________________
__


thaianh49 13.03.2010 18:50:00 (permalink)
0
 
Phen này lắm kẻ nhận con
Mát tay u cứ sòn sòn nhận thêm
Dê cỏn đua nhau tới tìm
Má Thái Anh mắt lim dim ngồi cười
 
K.N

Ai muốn làm con cứ mời sang
Thứ tự trước sau đứng xếp hàng
Có bao nhiêu con u cũng nhận
Cậu nào nhận rể cũng mời sang
13/3/2010
Thái Anh
 
mai77 13.03.2010 21:41:31 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

Sắp đến mồng tám tháng ba
Sang nhà con jrể đòi quà của U
U chẳng thích hoa Mù U
Thích con gà trống to xù con ơi !
Hehe,liệu mà mang quà nhanh lên nhé con rể ,hôm nay thư bảy,rảnh ra chợ mua trước đi nghe...
T.A

  Nói với bu :


Bu thích gà
Con mang gà
Bu thích hoa
Con mang hoa
Nhưng con gái bu mà dẫy nẩy
Thì con vác bu mang về nhà
NTD

Con rể của u điên mất rùi
Phải đưa bệnh viện tâm thần thui
Thảo nào con u chạy mất dép
Nó biết thằng cha điên thật rùi !
Thái Anh


Con gái bu giãy hết rồi

Con phải vác bu về thôi
Bởi con bu non nơt quá
Chỉ bu là hợp với tôi...
mai77

(Trải lòng hộ bác Duyên )

Con gái bu nó duỗi hết rồi
Bu tìm con gái hàng xóm thôi
Nếu bu không muốn thay thế mạng
Hỏi rằng bảy bảy (mai77) có muốn sang?
T.A


Mai không thích làm con gái
Mai chỉ thích làm con dâu
Không biết Mai nghe ở đâu
Con zai bu hoành tráng lắm 
mai77

Bu có đồng ý không?

 
U vỗ tay reo,vỗ tay reo
Nếu Mai mà quyết chí đi theo
Làm con dâu u thì u quý
Chọn ngày thiệt đẹp con vu quy...
u Thái Anh
 

U ơi Mai kể cho U nghe chuyện này:
 
Hôm rồi Mai gọi cho "Thế Duyên"
Ỏn ẻn gọi "anh" và xưng "em"
Ngờ đâu bị quát văng màng nhĩ:
"Gọi U Anh thì phải gọi thầy Duyên!"

 
U ơi U thấy thế nào, con nói U có tin không nào
mai77



thaianh49 15.03.2010 21:04:21 (permalink)
0
Sắp đến mồng tám tháng ba
Sang nhà con jrể đòi quà của U
U chẳng thích hoa Mù U
Thích con gà trống to xù con ơi !
Hehe,liệu mà mang quà nhanh lên nhé con rể ,hôm nay thư bảy,rảnh ra chợ mua trước đi nghe...
T.A

  Nói với bu :


Bu thích gà
Con mang gà
Bu thích hoa
Con mang hoa
Nhưng con gái bu mà dẫy nẩy
Thì con vác bu mang về nhà
NTD

Con rể của u điên mất rùi
Phải đưa bệnh viện tâm thần thui
Thảo nào con u chạy mất dép
Nó biết thằng cha điên thật rùi !
Thái Anh


Con gái bu giãy hết rồi

Con phải vác bu về thôi
Bởi con bu non nơt quá
Chỉ bu là hợp với tôi...
mai77

(Trải lòng hộ bác Duyên )

Con gái bu nó duỗi hết rồi
Bu tìm con gái hàng xóm thôi
Nếu bu không muốn thay thế mạng
Hỏi rằng bảy bảy (mai77) có muốn sang?
T.A


Mai không thích làm con gái
Mai chỉ thích làm con dâu
Không biết Mai nghe ở đâu
Con zai bu hoành tráng lắm 
mai77

Bu có đồng ý không?

 
U vỗ tay reo,vỗ tay reo
Nếu Mai mà quyết chí đi theo
Làm con dâu u thì u quý
Chọn ngày thiệt đẹp con vu quy...
u Thái Anh
 

U ơi Mai kể cho U nghe chuyện này:
 
Hôm rồi Mai gọi cho "Thế Duyên"
Ỏn ẻn gọi "anh" và xưng "em"
Ngờ đâu bị quát văng màng nhĩ:
"Gọi U Anh thì phải gọi thầy Duyên!"

 
U ơi U thấy thế nào, con nói U có tin không nào
mai77

U tin rồi,u rất tin

Rằng con rể u nói linh tinh
Đến giờ con dâu hay con gái
Cũng xao động rồi nói linh tinh
hehe,con gái Mai 77 hay là con dâu của u đây,nói mau u còn liệu,chứ u già rồi ,răng gẫy hết con ơi,còn đâu tình nữa mà con hỏi u cho tội nghiệp
 
hoangau 15.03.2010 23:20:23 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

... chứ u già rồi , răng gẫy hết con ơi, còn đâu tình nữa ...
 


U ơi,
Tình sao lại ở trong răng ?
Người ta bảo... chỗ tình nằm... khác cơ !
Chỗ này có lúc lơ mơ
Nhưng mà có lúc lại ... sờ được nha !
U rụng răng - nó chẳng già...



thaianh49 17.03.2010 23:19:38 (permalink)
0


... chứ u già rồi , răng gẫy hết con ơi, còn đâu tình nữa ...



U ơi,
Tình sao lại ở trong răng ?
Người ta bảo... chỗ tình nằm... khác cơ !
Chỗ này có lúc lơ mơ
Nhưng mà có lúc lại ... sờ được nha !
U rụng răng - nó chẳng già...

.............................
Tình thì không ở chỗ răng
Nhưng răng rụng hết xấu nhằng ai yêu
Con gái được cái nói liều
Mau mua quà biếu gửi nhiều cho u
Nhớ nhé,kẻo u cho mấy đòn vì tội dám trêu u già
 
thaianh49 23.03.2010 02:57:13 (permalink)
0
 
 
 
Chị Miu ơi,chúng mình chơi thân nhé!
#867
    kimrbl 23.03.2010 08:13:44 (permalink)
    0
    Trích đoạn: thaianh49

     

     
     
    Chị Miu ơi,chúng mình chơi thân nhé!

    Thời nay cừu địch xóa nhòa
    Chị Miu anh Chuột lạ là bạn thân
    Đôi lời nhắn gửi xa gần
    Trải lòng sẽ thấy muôn phần vui hơn...
     
    K.N
    #868
      Pe An 23.03.2010 10:18:31 (permalink)
      0


      Ai muốn làm con cứ mời sang
      Thứ tự trước sau đứng xếp hàng
      Có bao nhiêu con u cũng nhận
      Cậu nào nhận rể cũng mời sang
      13/3/2010
      Thái Anh

      Thế U cho con nữa vé
      Mai mốt có dể...mời chè
      Pé..!
       

      #869
        Pe An 23.03.2010 10:25:27 (permalink)
        0

        Trích đoạn: kimrbl

        Trích đoạn: thaianh49





         

         

        Chị Miu ơi,chúng mình chơi thân nhé!


        Thời nay cừu địch xóa nhòa
        Chị Miu anh Chuột lạ là bạn thân
        Đôi lời nhắn gửi xa gần
        Trải lòng sẽ thấy muôn phần vui hơn...
         
        K.N

         
        Dạo này Cừu dịch..xoá nhoà
        Chỉ mèo với chuột vẫn là....dịch thôi.

         
         
        #870
          Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 84 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9