Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 84 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 23.03.2010 20:14:22 (permalink)
0


 


 

 

Chị Miu ơi,chúng mình chơi thân nhé!
T.A


Thời nay cừu địch xóa nhòa
Chị Miu anh Chuột lạ là bạn thân
Đôi lời nhắn gửi xa gần
Trải lòng sẽ thấy muôn phần vui hơn...
 
K.N
Chuột mèo đoàn kết rồi
Dân tình cảnh giác thôi
Đừng để mèo phè phỡn
Chuột đục khoét tơi bời
T.A
 
 
#871
    thaianh49 23.03.2010 20:43:48 (permalink)
    0
    Ai muốn làm con cứ mời sang
    Thứ tự trước sau đứng xếp hàng
    Có bao nhiêu con u cũng nhận
    Cậu nào nhận rể cũng mời sang
    13/3/2010
    Thái Anh

    Thế U cho con nữa vé
    Mai mốt có dể...mời chè
    Pé..!
     
     
    Pé muốn làm con của u ?
    Vậy mang quà biếu cho u
    Ngày mai u truyền kén rể
    Mời tất cả khu đến mừng
    U mới nhận đó nghe cưng!
     
    U Thái Tham...
    #872
      thaianh49 24.03.2010 13:09:48 (permalink)
      0

       
       

      (Chị Miu ơi,chúng mình chơi thân nhé! )


      Có điều gì của bình yên trở lại
      Không còn là thù hận của nhau
      Còn gì hơn khi loài người cũng vậy
      Bốn năm châu vòng tay lại sum vầy
      Thái Anh


       
      (Chiếp chiếp...chị miu ơi chúng em tìm thấy
      những bông hoa rơi...)
       
      Giữa vườn cây yên bình buổi sáng
      Gà ,mèo vui vẻ đón xuân sang
      Miu cũng đẹp ,mấy chú gà cũng đẹp
      Làm người già lòng cảm thấy vui thêm
      Thái Anh
      #873
        Pe An 25.03.2010 18:12:49 (permalink)
        0
        Ai muốn làm con cứ mời sang
        Thứ tự trước sau đứng xếp hàng
        Có bao nhiêu con u cũng nhận
        Cậu nào nhận rể cũng mời sang
        13/3/2010
        Thái Anh

        Thế U cho con nữa vé
        Mai mốt có dể...mời chè
        Pé..!
         
         
        Pé muốn làm con của u ?
        Vậy mang quà biếu cho u
        Ngày mai u truyền kén rể
        Mời tất cả khu đến mừng
        U mới nhận đó nghe cưng!

        U Thái Tham...
         













        Pé mang đò xí xọn qua đây
        Nào áo nào vòng có cả giày
        Mời U mặc vào mà kén..dể
        Kẻo hong lại bị ế..í wwen..Pé bị ế..khổ U Thầy
        Pé...nghèo...!
         
        U ôi, Pé nghèo dzắm nên chỉ bấy nhiu thôi U ồi



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 18:16:48 bởi Pé..An..cười..! >
        #874
          kimrbl 25.03.2010 20:30:43 (permalink)
          0
          Trích đoạn: Pé..An..cười..!

          Ai muốn làm con cứ mời sang
          Thứ tự trước sau đứng xếp hàng
          Có bao nhiêu con u cũng nhận
          Cậu nào nhận rể cũng mời sang
          13/3/2010
          Thái Anh

          Thế U cho con nữa vé
          Mai mốt có dể...mời chè
          Pé..!
           
           
          Pé muốn làm con của u ?
          Vậy mang quà biếu cho u
          Ngày mai u truyền kén rể
          Mời tất cả khu đến mừng
          U mới nhận đó nghe cưng!

          U Thái Tham...
           













          Pé mang đò xí xọn qua đây
          Nào áo nào vòng có cả giày
          Mời U mặc vào mà kén..dể
          Kẻo hong lại bị ế..í wwen..Pé bị ế..khổ U Thầy
          Pé...nghèo...!
           
          U ôi, Pé nghèo dzắm nên chỉ bấy nhiu thôi U ồi



           
          U Thái Tham ui mắc lỡm rồi 
          Đùa thì bảo Pé mới... thôi nôi
          Đúng ra Pé vị thành niên đó
          Gả sớm U vào tù mất thôi
           
          HiHii
           
          kimrbl
          #875
            hoangau 26.03.2010 23:15:02 (permalink)
            0

            Trích đoạn: kimrbl


            U Thái Tham ui mắc lỡm rồi 
            Đùa thì bảo Pé mới... thôi nôi
            Đúng ra Pé vị thành niên đó
            Gả sớm U vào tù mất thôi
             
            kimrbl


            Luật giờ hong xử vị thành niên
            Mà xử anh nào ... trót lên tiên
            Nên khi tính cuộc vuông tròn nhớ
            Xem chứng minh thư kẻo chít liền...


            #876
              thaianh49 28.03.2010 14:49:11 (permalink)
              0

              Pé mang đò xí xọn qua đây
              Nào áo nào vòng có cả giày
              Mời U mặc vào mà kén..dể
              Kẻo hong lại bị ế..í wwen..Pé bị ế..khổ U Thầy
              Pé...nghèo...!
               
              U ôi, Pé nghèo dzắm nên chỉ bấy nhiu thôi U ồi




              U Thái Tham ui mắc lỡm rồi 
              Đùa thì bảo Pé mới... thôi nôi
              Đúng ra Pé vị thành niên đó
              Gả sớm U vào tù mất thôi
               
              HiHii
               
              kimrbl

              ........................................
              Này con  của u ơi:Pé
              Kiml nói con chưa tuổi thành niên
              Mẻ gả ! con ưng ? Phải nói liền
              Để mẹ con mình mau tính kế
              Tăng con vài tuổi mới hòng yên
              hehe
              #877
                thaianh49 31.03.2010 01:36:18 (permalink)
                0
                HOA MẮC CỠ







                (Thơ cảm tác theo tranh )
                Em e thẹn khi ta vừa định chạm
                Đã khép lại rồi cánh lá trinh nguyên
                Anh đứng lặng giữa một chùm hoa tím
                Em trung trinh tim tím đến tận cùng

                Thái Anh

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 01:38:46 bởi thaianh49 >
                #878
                  hoangau 31.03.2010 11:04:57 (permalink)
                  0

                  HOA MẮC CỠ




                  (Thơ cảm tác theo tranh )
                  Em e thẹn khi ta vừa định chạm
                  Đã khép lại rồi cánh lá trinh nguyên
                  Anh đứng lặng giữa một chùm hoa tím
                  Em trung trinh tim tím đến tận cùng

                  Thái Anh


                  HOA MẮC... BẪY

                  (Thơ cảm tác theo... thơ )

                  Nhìn "ta" là em biết "ta" muốn chạm
                  Thực lòng thì em cũng muốn để yên.
                  Nhưng sực nhớ phải theo lời mẹ dặn...
                  Thế là "ta" mắc bẫy. Chuyện đương nhiên !




                  #879
                    huongtuyet274 31.03.2010 19:47:48 (permalink)
                    0
                         THĂM NGƯỜI
                     
                    Lâu rồi con chẳng ghé thăm u
                    Cỏ dại vườn xưa có rú bù
                    Hay vẫn ngàn hoa xanh ngan ngát?
                    Bướm lượn bên trời, tiếng gió thu!
                     
                    Năm rồi u có khoẻ lắm không?
                    Tóc còn mây ướt nắng vương hồng
                    Hay buồn le lói màu sương muối
                    Của buổi giao thời cảm gió đông!
                     
                    Xa nhớ mùa hương cỏ của u
                    Lang thang phiêu bạt giữa sương mù
                    Vẫn nghe thoang thoảng còn đây đó
                    Một chút xưa nào...khúc thụy du
                     
                    Con lại về đây trong vườn thơ
                    Thăm u và dạo khúc mong chờ
                    Ươm tình giao hảo còn vương lại
                    Của những ngày xưa nhạt hững hờ!
                     
                    Lâu rồi con không ghé thăm u, mong u mạnh khoẻ và hạnh phúc bên gia đình!
                     
                    HươngTuyet274
                     
                     
                    #880
                      thaianh49 31.03.2010 23:10:55 (permalink)
                      0
                        THĂM NGƯỜI

                      Lâu rồi con chẳng ghé thăm u
                      Cỏ dại vườn xưa có rú bù
                      Hay vẫn ngàn hoa xanh ngan ngát?
                      Bướm lượn bên trời, tiếng gió thu!

                      Năm rồi u có khoẻ lắm không?
                      Tóc còn mây ướt nắng vương hồng
                      Hay buồn le lói màu sương muối
                      Của buổi giao thời cảm gió đông!

                      Xa nhớ mùa hương cỏ của u
                      Lang thang phiêu bạt giữa sương mù
                      Vẫn nghe thoang thoảng còn đây đó
                      Một chút xưa nào...khúc thụy du

                      Con lại về đây trong vườn thơ
                      Thăm u và dạo khúc mong chờ
                      Ươm tình giao hảo còn vương lại
                      Của những ngày xưa nhạt hững hờ!

                      Lâu rồi con không ghé thăm u, mong u mạnh khoẻ và hạnh phúc bên gia đình!

                      HươngTuyet274
                       
                       
                      Con xa Thu Quán đã lâu rồi
                      Nhà cửa tềnh toàng bỏ buông trôi
                      Bỏ bạn bè không hề đoái tới
                      Bỏ cả U chả thăm lấy một lời
                       
                      Giờ con về đã đến  U chơi
                      U vui chúc con luôn tươi cười
                      Thơ con vẫn đẹp như ngày ấy
                      Giao lưu bạn hữu thắm tình đời
                       
                      U Thái Anh,rất vui khi Hương Tuyết trở về,
                      hãy luôn đến thăm u nhé
                      Thái Anh


                       
                      #881
                        thaianh49 07.04.2010 04:47:01 (permalink)
                        0
                        LÒNG CON VỚI QUÊ
                        (Bài thơ tặng Huệ Hưng khi Thái Anh
                        đọc bài viết "VỀ THĂM QUÊ NGOẠI Của Huệ Hưng)
                         
                        Cho con được về thăm quê ngoại
                        Thăm vườn cây trái quả xum xuê
                        Thăm lúa trĩu vàng ,thơm rạ đồng quê
                        Thăm bà con sớm chiều quanh bên ngoại

                         
                        Cho con gửi tình thương chùm hoa trái
                        Và cánh lục bình trôi mãi trên sông
                        Thương ánh trăng soi sáng đêm rằm
                        Chiếc cầu tre bắc vồng qua con lạch

                         
                        Quê ngoại con bây giờ đổi khác
                        Ruộng mất đi ,phố mọc lấp đầy
                        Con nhớ quá bao giờ mới thấy
                        Quê ngoại dịu hiền rợp bóng ngày xưa...

                        Thái Anh

                        #882
                          thaianh49 10.04.2010 03:29:37 (permalink)
                          0
                                  TÔI THƯƠNG

                          Tôi thương những con người
                          Lam lũ suốt đời
                          Trên cánh đồng khô
                          Trên ruộng mùa ngập lũ
                          Lưng còng
                          Cho lúa vàng trĩu bông

                          Tôi thương những con người
                          Gánh gồng trĩu bờ vai
                          Đi khắp đường dài
                          Gánh hàng rong qua ngày
                          Nuôi trong tay
                          Đàn con thơ
                          Người mẹ hiền
                          Dầu dãi nắng mưa...

                          Tôi yêu người lái đò
                          Ngày lại ngày trên sông
                          Bao nhọc nhằn
                          Giọt mồ hôi
                          Rơi xuống dòng sông
                          Khách qua đò
                          Lạnh lùng như mùa đông !

                          Tôi yêu người thanh niên
                          Ra trận những năm xưa
                          Giờ vẫn chưa về
                          Mẹ già đã ngủ yên
                          Nấm mồ xanh bình yên

                          Tôi thương ! Tôi thương
                          Thương thân mình
                          Nửa kiếp người
                          Còn lênh đênh xứ người...
                          Chưa về !

                          Nơi nào mây lặng bay
                          Nơi nào gió ngừng lay
                          Cho ta mềm giấc ngủ
                          Ru thương ta kiếp người
                          Ru thương ta cuối đời...

                          luanda 09/4/2010
                          Thái Anh

                           
                          #883
                            thaianh49 17.04.2010 18:58:11 (permalink)
                            0
                                          RÉT NÀNG BÂN
                            ( Cảm tác khi nghe tin HàNoi vừa bổ sung gió lạnh tràn về)


                            Trời thương xót nàng Bân
                            Thổi về cơn rét tận
                            Giữa xuân tràn hoa thắm
                            Để chàng được mặc áo em đan...

                            Xưa thương chồng nàng Bân đan áo
                            Bởi nghèo nàn cần mẫn mãi không xong
                            Một kiêp người con gái yêu chồng
                            Hạnh phúc đơn sơ quanh nếp nhà nho nhỏ...

                            Nàng Bân ngày nay
                            Vượt ra ngoài khung cửa
                            Lo cùng chồng công việc giang san
                            Vẫn dịu dàng tặng chồng chiếc áo đan...

                            Trời cứ thương các nàng Bân
                            Qua bao nhiêu thế hệ
                            Người vợ hiền là thế
                            Công việc bộn bề...Vẫn trọn nghĩa thương anh !

                            17/4/2010
                            Thái Anh
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 19:00:46 bởi thaianh49 >
                            #884
                              Trạc Tuyền 17.04.2010 23:38:39 (permalink)
                              0
                              Nàng Bân ngày nay chạy ù ra siêu thị
                              Mua về  hàng đống áo vét tông
                              Ai dám bảo nàng không yêu chồng
                              Hễ lỗi một nàng lại đi mua áo  khác./.
                              #885
                                Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 84 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9