Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 84 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 10.02.2008 21:36:01 (permalink)
0
a            NGẮM CÀNH ĐÀO SAU TẾT
 
         Ngồi ngắm hoa đào rụng
         Phất phơ rơi xuống nhà
         Phía trên cành còn nụ
         Sắp sửa nở thành hoa
 
        Lưa thưa vài trái quả
        Bé xíu vài mầm non
        Những gì hoa dâng trọn
        Cho lòng người được son..!
 
                 Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 20:23:21 bởi thaianh49 >
#76
    thaianh49 17.02.2008 17:06:12 (permalink)
    0
                   VỀ QUÊ
     
           Rời khỏi đô thành thăm chốn quê
           Chiều buông , lũ trẻ cưỡi trâu về
           Làng xa nép cạnh con đê nhỏ
           Gió thoảng hương nồng,hương cỏ bay
     
           Mưa xuân phơ phất bụi giăng mờ
           Cánh đồng xanh mướt lúa đang tơ
           Gió đưa tà áo cô thôn nữ
           Cào cỏ trên đồng quên gió mưa
     
           Xa cảnh đô thành về chốn xưa
           Tìm lại trong mình cái tuổi thơ
           Quên hẳn nhọc nhằn bao ngày tháng
           Thả hồn phiêu bạt thoáng trong mơ
     
           Ta có góc trời tuổi lên mười
           Trèo cây ăn quả khế đang tươi
           Mái đầu thơm thơm mùi hoa bưởi
           Học hành lơ đễnh ,mãi rong chơi.!
     
           Ta có trời riêng tuổi thiếu thời
           Hái chùm hạt tím...hạt mồng tơi
           Ngậm vào trong miệng cho môi đỏ
           Duyên dáng mơ màng trước gương soi...
     
          Nghĩ đến tuổi thơ ! Bao chuyện cười
          Trái lòng phút chốc thấy thảnh thơi
          Hẹn mùa sau nữa ta trở lại
          Để sống cho mình tuổi đôi mươi..
     
          Quê hương ơi ! Từ đó ta nên Người !
     
                        THái Anh
     
                 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 15:20:51 bởi thaianh49 >
    #77
      trieuam 17.02.2008 18:31:18 (permalink)
      0

      Đêm qua xem số tiền định mệnh
      Em biết rằng anh rất thích thơ
      Đêm nay một mình trong phòng lạnh
      Bên ngọn đèn dầu em làm thơ 

      thaianh49




          LỜI RU CỦA MẸ

               << Cái cò cái vạc cái nông 
                Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò >>
                  Lời ru nghe thưở ấu thơ
                  Nghe hoài nghe mãi thành thơ của mình

                  Lời ru bay tự sân đình
                  Ao trong ao đục ao đình làng ta
                  Ru hời vang mãi vang xa
                  Theo chân con bước mãi ra chiến trường

                  Những đêm thức trắng tiền phương
                  Nhớ hoài tiếng mẹ lòng thương nghẹn ngào
                  Lời ru của mẹ thưở nào
                  Như dòng nước ngọt bay vào đời con

                  Bây giờ con đã lớn khôn
                  Mà lời ru mẹ vẫn còn trong tim
                  Áng thơ con vẫn đi tìm
                  Ẩn trong tiếng mẹ ru mình ngày xưa

                  Con ghi tất cả vào thơ
                  Ghi công ơn mẹ nắng mưa một đời

                                THAI ANH 
                  





       TÔI THẦM YÊU
       
               Có những lần tôi đi qua phố
               Thấy anh công an đứng đó
                Vượt ngã tư rồi tôi  còn ngoái cổ
               Nhìn dáng anh trông oai vệ vô cùng
       
               Chẳng hiểu vì sao tôi suy nghĩ lung tung
               Và đêm về tôi chập chờn khó ngủ
               Trái tim tôi đã từ lâu ấp ủ
               Thần tượng ban đầu xao xuyến trái tim tôi
       
               Tôi muốn làm quen mà chẳng thể nào quen
               Bởi anh cứ hiên ngang trên bục
               Miệng thổi còi tay liên tục vẫy xe
               Cho dòng đời đi về các ngã
               Trong dòng đời có cả tình tôi
       
               Dù đi đâu tôi cũng về lối ấy
               Để được nhìn anh trong cái vẫy tay
               Để được nhìn anh ngày tiếp qua ngày
               Trong nỗi nhớ chỉ mình tôi thầm lặng
       
               Rồi một hôm tôi mãi nhìn anh
               Tôi va phải cái xe bên cạnh
               Và tôi ngã lăn kềnh xuống đất
               Anh vội vàng nhẩy phắt kéo tôi lên
       
               Khi thấy tôi mọi sự bình yên
               Anh mới hỏi cho xem bằng lái
               Anh xem rồi anh đem trả lại
               Miệng còn khuyên- chớ lặp lại lần sau
       
               Tôi ngượng ngùng nán lại hồi lâu
               Bởi cái chân cũng đau không đi nổi
               Anh nhìn tôi nhẹ nhàng khẽ nói
               Về đi em..! Hà nội đã lên đèn !!! 
        



         CHỊ GÁI TÔI
       
                 Chị gái tôi
               Hơn tôi mười một tuổi
               Lúc tôi được đi học
               Chị đã sắp lấy chồng
               Má chị lúm đồng tiền
               Người chị thắt lưng ong
               Đôi mắt đen hạt nhãn
               Dịu dàng và nết na
       
               Chị đi lấy chồng xa
               Thương em út ở nhà
               Thương mẹ già sớm tối
               Một mình chăm sóc tôi
       
               Chị đi lấy chồng xa
               Bỏ lại tôi ở nhà
               Tôi buồn chỉ vào ra
               Mong chị tôi trở lại
               Sống cùng tôi một nhà..!
       
                        Thái Anh 





      EM CHỜ THƠ ANH
       
              Tên anh em nhớ đầu tiên
                  Khi mơ em cũng không quên anh nè
                  Gọi tên anh lúc ngủ mê
                  Nhắc tên anh lúc bốn bề quạnh hiu
       
                 Thu về giọt nắng buồn thiu
                 Để cơn gió thoảng buông chiều lá bay
                 Vắng người thơ vẫn đắm say
                 Yêu qua giấc mộng...hồn bay theo người
       
                 Anh đi khuất bóng chân trời
                 Cô đơn chốn ấy anh thời nhớ em?
                 Đêm về giấc ngủ êm đềm
                 Ngủ say anh có mơ em không hè.?
       
                Anh xa mãi chốn sơn khê
                Có hay cô gái tóc thề đang mong
                Thu sang hoa cúc trổ bông
                Vắng anh hoa cúc thơm nồng cho ai..?
       
                Tóc thề năm tháng sẽ dài
                Cúc nồng năm tháng cũng phai đợi chờ
                Yêu em anh chớ làm ngơ
                Xin anh đáp lại lời thơ tỏ tình
       
                      THAI ANH
       
      bài viết tặng một cô gái.,Anh nào bạn cô ấy....xin trả lời đi   !!! 
        
        





      GIẤC MƠ VỀ NỘI
       
            Đêm qua con ngủ mê
            Thấy bà nội trở về
            Con gọi bà to lắm
            Nhưng mà bà chẳng nghe
       
            Con vùng vẫy chân tay
            Gọi bà to thêm nữa
            Nhưng tim con nặng quá
            Không dậy được bà ơi
       
            Con gọi mãi bà ơi
            Bà nghe không trả lời
            Tỉnh giấc nồng vẫn thấy
            Con đang gọi bà ơi..!
       
            Con tiếc giấc mộng qua
            Chẳng mộng dài thêm nữa
            Để con được gập bà
            Kéo dài thêm chút nữa...
       
                       THAI ANH
       
          (viết lại cảm xúc về một giấc mơ thật.) 




      CON CÚN CỦA TÔI
       
                Con cún của tôi
                Nó đã chết thật rời
                Chỉ mới hôm nay thôi
                Nhìn nó thật là tội
       
                Ôi con cún của tôi
                Mới năm tháng tuổi thôi
                Nghịch ngợm và hay vòi
                Chạy lon ton theo tôi
       
                Nó ăn phải bã chuột
                Bỏ ăn - uống nước hoài
                Nó chừng như cũng biết
                Cái chết đã kề bên
       
                Nó nhìn tôi thật hiền
                Muốn nói điều ly biệt
                Để đi vào cõi chết
                Tôi mắt nhòe lệ rơi
       
               Ôi con cún của tôi
               Ta đã xa mày rồi
               Thương mày lắm cún ơi
               Hãy yên nghỉ dưới trời
       
               Con cún nhỏ của tôi
               Ta nhớ mày lắm thôi
               Đắp mộ mày xong rồi
               Mày đi nhé cún ơi..!
       
                   Thai Anh
       ( nhớ một ngày buồn mất cún...) 
        





      CÓ MỘT LOÀI HOA.!
       
                 Có một loài hoa đỏ
                    Trên cành cây xanh cao
                    Giữa trưa hè nắng gió
                    Rực rỡ biết nhường nào
       
                   Có một loài hoa đỏ
                   Nở riêng cho học trò
                   Mối tình đầu ngẩn ngơ
                   Ép hoa vào trang vở
       
                  Khi hè về phượng nở
                  Thương nhớ ngẩn ngơ lòng
                  Lật cánh phượng bên trong
                  Lá thư tình cháy bỏng
       
                  Một loài hoa rung động
                  Cho trái tim học trò
                  Giữa nắng hè cháy đỏ
                  Rực rỡ tuổi mộng mơ
       
                            Thái Anh 


      Ôi, màu sắc rực rỡ, một mùa hoa dại tưởng rất đơn sơ nhưng lộng lẫy vô cùng. Đọc thơ Thái Anh thấy tất cả mảng màu của cuộc sống, của gia đình, của quê hương, những sinh hoạt thường nhật, những dấu đời Thái Anh đã đi qua. 
       
      Ghi thêm:
       
      Thái Anh thấy Triều Âm trích toàn những thơ này là biết Triều Âm bao nhiêu tuổi rồi  Vậy giờ Triều Âm nên gọi Thái Anh bằng gì cho đúng đây
       
      Thế thế từ nay cháu gọi cô
      Người của thương yêu khắp bốn mùa
      Người con đất Việt của gió mưa
      Người Mẹ bao la, bạn biết chưa.

       
      Cháu Triều Âm nghĩ rằng nên gọi Thái Anh bằng cô cô yêu dấu

        
        
        
        

                    

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 18:35:08 bởi trieuam >
      #78
        thaianh49 17.02.2008 19:40:41 (permalink)
        0
        Thế thế từ nay cháu gọi cô
        Người của thương yêu khắp bốn mùa
        Người con đất Việt của gió mưa
        Người Mẹ bao la, bạn biết chưa.
         
        Cháu Triều Âm nghĩ rằng nên gọi Thái Anh bằng cô cô yêu dấu
              Triệu ẨM


         
                     Gọi cô là cô.! Đúng thật rồi
                         Phải ngoan như vậy cháu yêu ơi
                         Khi nào biết nhau về tuổi tác
                         Sợ cháu giật mình gọi "Bà ơi"
          hihi  Triệu Ẩm ui, nếu đọc thơ mà đoán được tuổi thì...ngộ là ông trời rôi xuống
                  Chúc Triệu Ẩm  ngày cuối tuần vui vẻ
                                    Thái Anh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 20:26:05 bởi thaianh49 >
        #79
          trieuam 17.02.2008 20:00:06 (permalink)
          0


           

                       Gọi cô là cô.! Đúng thật rồi
                           Phải ngoan như vậy cháu yêu ơi
                           Khi nào biết nhau về tuổi tác
                           Sợ cháu giật mình gọi "Bà ơi"
            hihi  Triệu Ẩm ui, nếu đọc thơ mà đoán được tuổi thì...ngộ là ông trời rôi xuống
                    Chúc Triệu Ẩm  ngày cuối tuần vui vẻ
                                      Thái Anh


           
          Thì ra cô đã có cháu ẵm bồng
          Nội, ngoại bao nhiêu? Cháu biết không?
          Cuối tuần chúng nó về tưng bừng nhỉ
          Tiếng cười đầy ắp lấp phòng không

           
          Dzị là cuối tuần " Bà" rất hạnh phúc ( tuy có hơi nhức đầu chút ít) với lũ nhóc rồi phải không cô cô?


          #80
            thaianh49 17.02.2008 20:30:14 (permalink)
            0
             
            Thì ra cô đã có cháu ẵm bồng
            Nội, ngoại bao nhiêu? Cháu biết không?
            Cuối tuần chúng nó về tưng bừng nhỉ
            Tiếng cười đầy ắp lấp phòng không

             
            Dzị là cuối tuần " Bà" rất hạnh phúc ( tuy có hơi nhức đầu chút ít) với lũ nhóc rồi phải không cô cô?  








                
                              Thơ bà trẻ quá lắm kẻ đùa
                                  Bà thật vui lòng chẳng phân bua
                                  Tình yêu,tình báo,thơ lai láng
                                  Già rồi-thơ tếu... bà chẳng thua.!
             
                 bà Thái Anh có cái tật thật lãng mạn nên mới có thơ thế này bạn Trệu Ẩm ơi
              
                         Bà chửa có cháu..có vài con
                            Vẫn thấy cô đơn vẫn thấy buồn
                            Bởi tình yêu là tình muôn thưở
                            Yêu mãi đến già cháu biết không.?
                  
                                                Thái Anh
             
                     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 15:18:27 bởi thaianh49 >
            #81
              hobac 18.02.2008 03:17:23 (permalink)
              0
              U về quê Xứ chơi vui không U?? qua thăm U mà hổng biết nói chuyện gì này U! cá sấu hổ qúa trời thôi... hihihihi

              Bữa rầy Hà Nội mưa U nhỉ!
              Chắc hẳn hồ Gươm, chắc ít người
              Chắc hẳn những em tươi như lụa
              Không dạo phố đâu... phố hẳn vơi!
               
              Hobac
              #82
                thaianh49 18.02.2008 13:40:03 (permalink)
                0
                U về quê Xứ chơi vui không U?? qua thăm U mà hổng biết nói chuyện gì này U! cá sấu hổ qúa trời thôi... hihihihi

                Bữa rầy Hà Nội mưa U nhỉ!
                Chắc hẳn hồ Gươm, chắc ít người
                Chắc hẳn những em tươi như lụa
                Không dạo phố đâu... phố hẳn vơi!
                 
                Hobac

                            Hà Nội phất phơ hạt mưa xuân.
                               Lộc ở trên cây đã nhú mầm
                               Người đi trên phố lưa thưa lắm
                               Phố vẫn lạnh tràn,nắng chưa thăm
                 
                       Hà Nội còn lạnh lắm Hồ Bắc ạ, mưa vẫn bay bay trên đường phố. Sao HB không về Hà Nội chơi? Tuần sau U sẽ đi về Vinh chơi khoảng 5 ngày
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 15:20:02 bởi thaianh49 >
                #83
                  thaianh49 24.02.2008 21:02:01 (permalink)
                  0
                               XUÂN LÒNG
                   
                  Xuân về lòng ta rộn vui xuân
                  Khai bút ý thơ chớm nẩy mầm
                  Gửi hồn theo gió vần thơ thắm
                  gửi áng mây trời giấc mơ hoang
                   
                  Nhớ một chiều xuân em gặp chàng
                  Nắng đã nhạt mầu , mây lang thang
                  Nhìn nắng dần phai em chợt hỏi
                  Tình mình còn đẹp mấy xuân sang.?
                   
                  Anh nói tình anh như nắng vàng
                  Sưởi mãi cho nàng chẳng sang ngang
                  Xuân này rồi còn bao xuân nữa
                  Thơ thắm tình ta mãi dâng tràn
                   
                                Thai Anh
                   
                    
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 14:15:17 bởi thaianh49 >
                  #84
                    thaianh49 27.02.2008 11:19:20 (permalink)
                    0
                             NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

                             Thơ tôi viết ngợi ca tà áo trắng
                             Ngợi ca ngày thầy thuốc Việt nam
                             Những canh dài Bác sỹ thức thâu đêm
                             Dành những cuộc đời đang kề bên vực thẳm

                             Hỡi những tà áo đi trong yên lặng
                             Mà nỗi lòng tâm huyết bao dung
                             Người đã xua tan bao đau đớn khôn cùng
                             Giành giật lại cho sinh tồn và sự sống

                             Tôi gửi vào thơ cả nỗi lòng xúc động
                             Với niềm tin và hy vọng cuộc đời
                             Những tâm hồn trong tà áo trắng tươi
                             Mang nỗi lòng "Lương y như từ mẫu" *

                             Chúc Bác sỹ ,chúc ngành y vững chí
                             Khó khăn nào bác sỹ cũng vượt qua
                             Biến hiểm nguy thành tiếng hát lời ca
                             Người khoác mãi... Áo trắng hiền Đức Mẹ

                       Kính tặng những người con của ngành y tế nhân ngày "THầy thuốc Việt Nam "

                                              THÁI ANH
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 20:01:21 bởi thaianh49 >
                    #85
                      thaianh49 07.03.2008 14:56:16 (permalink)
                      0
                                      MỒNG TÁM THÁNG BA
                       
                               Mồng tám tháng ba tới rồi
                               Anh phải giặt áo thôi
                               Rửa bát lại lau nồi
                               Cơm canh hai bữa thổi
                               Hoa cắm lọ đồi mồi
                               Bánh kem mua cả đôi
                               Đầu tháng lương nhận rồi
                               Kính cẩn đưa vợ hết
                               Mua ti vi loại dẹt
                               Kỷ niệm vợ ngày vui
                               Một năm một ngày thui
                               Cố cười lên anh nhé
                               Hehehe.......hehe..!
                       
                          [sm=a%20flower%20for%20her.gif]Thái Anh chúc các bạn gái hưởng trọn một ngày vui
                                           Thái Anh
                         
                              
                      #86
                        huongtuyet274 07.03.2008 17:07:15 (permalink)
                        0
                                Vì lỗi đường truyền, nên đã post bài hai lần, xin phép được xoá!Thái Anh đừng trách nhé!Chúc vui!
                         
                                                               HuongTuyet274
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 11:23:17 bởi huongtuyet274 >
                        #87
                          huongtuyet274 07.03.2008 17:23:33 (permalink)
                          0
                                NGẬP NGỪNG....
                           
                          Đi qua ngõ mấy lần rồi
                          Hôm nay mới dám bồi hồi ghé vô
                          Chẳng xa tít tắp thành đô
                          Chẳng gần như cửa ô đình quê ai
                          Cũng không biết có dạn dày
                          Như là đột ngột thế này hay không?
                          Nhưng thôi, đã ghé quán hồng
                          Thì xin gửi lại chút lòng tri âm
                          Cũng là một chớm duyên ngầm
                          Đã vương vào cõi thăng trầm hồn mơ
                          Gặp nhau trong chốn tình cờ
                          Hiểu nhau cũng chỉ vài câu thơ buồn
                          Mong rằng tình ấy cứ suôn
                          Như dòng nước chảy trên nguồn chẳng vơi
                          Để hồn được thả thảnh thơi
                          Để tình được cảm với đời...sẻ chia
                          Gió mưa nắng bão kia kìa
                          Thời gian là chốn đầm đìa thở than
                          Quán người là chốn hồng hoang
                          Vườn tôi là nẻo mộng vàng bi ai
                          Ghé người tôi thả nhạt phai
                          Ghé tôi người chớ mộng dài đau thương
                          Bao tin yêu ấy tỏ tường
                          Xin người bỏ chút nghê thường...vào thăm
                          Vườn tôi cửa mở quanh năm
                          Chờ người ghé lại thì thầm....mùa xuân!
                           
                                                        HuongTuyet274
                          Chúc Thái Anh vui vẻ và hạnh phúc nhé!
                          #88
                            Nguyên Đỗ 08.03.2008 11:18:27 (permalink)
                            0



                               MƯA RƠi
                             
                                  Anh đến thăm em chẳng vội về
                                  Con đường mưa đổ trút đam mê
                                  Để rồi từ đó khi chiều xế
                                  Em nhớ thương anh vén tóc thề
                             
                                  Mưa vẫn rơi hoài,mưa cứ rơi
                                  Như tiếng tơ vương thổn thức lời
                                  Dẫu ngàn xa cách em vẫn đợi
                                  Để được cùng anh hứng mưa rơi
                             
                                  Em sẽ yêu anh đến trọn đời
                                  Mối tình ta đó dưới mưa rơi
                                  Tiếng yêu nồng ấm qua hơi thở
                                  Nhớ mãi,yêu hoài giọt mưa rơi..!
                             
                                              Thái Anh



                            Lời Hứa Chưa Quên

                            Em hứa năm xưa suốt cuộc đời
                            Buổi chiều đứng đợi lúc mưa rơi
                            Sẽ yêu mãi mãi không thay đổi
                            Nay đã xa vời, mưa vẫn rơi

                            Chẳng hứa chắc quên cũng dễ dàng
                            Hứa rồi trong dạ cứ mênh mang
                            Lỡ duyên không thắm hồn mang nợ
                            Sợ những truân chuyên những lỡ làng

                            Đi dưới cơn mưa chẳng muốn về
                            Phơi khô chiếc áo vắt cành tre
                            Ở gần bếp lửa cho hơi ấm
                            Cái rét tháng mười rét tái tê

                            Ngoài ngõ mưa hoài mưa suốt đêm
                            Sợ đi trong tối trượt cho xem
                            Giữ anh ở lại làm chi nhỉ
                            Cho động hồn trong với khát thèm

                            Vụt chạy ra ngoài đi giữa mưa
                            Em nhìn không nói nứa tre thưa
                            Ngôi trường xóm lẻ càng trơ lạnh
                            Mùa nhớ mùa yêu chạnh trái mùa

                            Nguyên Đỗ

                            #89
                              thaianh49 09.03.2008 12:42:55 (permalink)
                              0

                                 MƯA RƠi
                               
                                    Anh đến thăm em chẳng vội về
                                    Con đường mưa đổ trút đam mê
                                    Để rồi từ đó khi chiều xế
                                    Em nhớ thương anh vén tóc thề
                               
                                    Mưa vẫn rơi hoài,mưa cứ rơi
                                    Như tiếng tơ vương thổn thức lời
                                    Dẫu ngàn xa cách em vẫn đợi
                                    Để được cùng anh hứng mưa rơi
                               
                                    Em sẽ yêu anh đến trọn đời
                                    Mối tình ta đó dưới mưa rơi
                                    Tiếng yêu nồng ấm qua hơi thở
                                    Nhớ mãi,yêu hoài giọt mưa rơi..!
                               
                                                Thái Anh



                              Lời Hứa Chưa Quên

                              Em hứa năm xưa suốt cuộc đời
                              Buổi chiều đứng đợi lúc mưa rơi
                              Sẽ yêu mãi mãi không thay đổi
                              Nay đã xa vời, mưa vẫn rơi

                              Chẳng hứa chắc quên cũng dễ dàng
                              Hứa rồi trong dạ cứ mênh mang
                              Lỡ duyên không thắm hồn mang nợ
                              Sợ những truân chuyên những lỡ làng

                              Đi dưới cơn mưa chẳng muốn về
                              Phơi khô chiếc áo vắt cành tre
                              Ở gần bếp lửa cho hơi ấm
                              Cái rét tháng mười rét tái tê

                              Ngoài ngõ mưa hoài mưa suốt đêm
                              Sợ đi trong tối trượt cho xem
                              Giữ anh ở lại làm chi nhỉ
                              Cho động hồn trong với khát thèm

                              Vụt chạy ra ngoài đi giữa mưa
                              Em nhìn không nói nứa tre thưa
                              Ngôi trường xóm lẻ càng trơ lạnh
                              Mùa nhớ mùa yêu chạnh trái mùa

                              Nguyên Đỗ

                               
                                        EM ĐÃ SANG SÔNG
                               
                              Anh nhắc làm chi chuyện ước thề
                              Cuộc tình ta đó đã lần chia
                              Còn đâu ngày tháng chiều tan lớp
                              Hứng giọt mưa rơi buổi đi về
                               
                              Thưở ấy em thề sống bên anh
                              Ngờ đâu duyên nợ mộng không thành
                              Anh đi biền biệt phương trời nắng
                              Mưa bụi quê nhà luôn vắng anh
                               
                              Gió sầu lầm lũi mái tóc xanh
                              Năm tháng đợi anh khóc sau mành
                              Nhớ thương ôm trái tình sâu đắng
                              Duyên phận chẳng thành em sang sông
                               
                              Sang sông ngày tháng sống bên chồng
                              Vẫn lắm lúc buồn ,khoảnh khắc trông
                              Hình ai đôi lúc về dâng mộng
                              Để phút chạnh lòng dưới mưa dông...
                               
                                             Thái Anh


                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 84 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9