 
    
  
    
    
    
        
        
     Mùa hoa dại - Thái Anh
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Nàng Bân ngày nay chạy ù ra siêu thị  
  Mua về  hàng đống áo vét tông  
  Ai dám bảo nàng không yêu chồng  
  Hễ lỗi một nàng lại đi mua áo  khác./.        ,,,,,,TRAC TUYEN   *************************        
  Bây giờ gió rét nàng Bân 
  Áo nhiều ngoài phố chẳng cần em đan 
  Yêu chồng các chị thở than 
  Cách gì đay để các chàng biết cho? 
  HienBD 
  ******************** 
  Bởi thế các chị mới lo 
  Làm sao để giữ cho chàng khỏi đi 
  Áo chàng ,chàng chẳng thiếu gì 
  Em kia trẻ đẹp chàng thì theo thôi 
  Thương chàng cũng chỉ đứng ngồi 
  Chàng không sợ rét đang ngồi cùng ai 
  Nàng Bân giờ đã bất tài 
  Áo đầy siêu thị...áo đan ai dùng 
  Thais Anh 
  *************************** 
   
  Sẽ còn mãi trên đời cái rét nàng Bân 
  Cho gái Việt trọn câu chung thủy 
  Gom hết nỗi yêu thương vào tay đan áo 
  Giữ cho chồng hương ấm cả mùa đông! 
  LaTrung 
  ***************** 
     Cảm ơn những người chồng 
  Đã hiểu tảo tần của vợ 
  Đã hiểu tình yêu thương nhớ 
  Chắt chiu gửi chồng trong từng mũi kim đan...   ThaiAnh    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       
 
  Lá lộc vừng vàng ươm đông tới   Hoa lộc vừng đỏ thắm xuân sang 
  Thơ Uyên Thu 
   
  THU MUỘN TRÊN TÁN LỘC VỪNG 
   
  Trời vẫn xanh,Hồ trong xanh 
  Lá vàng như thu rải trên cành 
  Ô hay đông đã về gió lạnh 
  Mà sao thu vẫn quẩn quanh nơi này ? 
   
  Lôc vừng chắc hẳn còn say 
  Vì thu xao xuyến nên cây ngã vàng 
  Mây lang thang cũng ngỡ ngàng 
  Tưởng rơi mình giữa mơ màng hồ thu 
   
  Hồ thu phẳng lặng cuối thu 
  Chao nghiêng cành lá thu vàng sang đông 
  Thương ai gió bấc chạnh lòng 
  Cháy mình phút cuối bên dòng thời gian... 
   
  Mộng mơ một đám cúc vàng 
  Níu thêm cái nắng dịu dàng sang đông 
  Phút giây xao xuyến cõi lòng 
  Thu đi xao xuyến thu không muốn tàn 
   
  Thu rơi trên lá muộn màng 
  Lộc vừng thắm đẹp rực vàng Hồ Gươm 
  Mặt hồ phẳng lặng như gương 
  Giọt thu trên lá sương đông đã về ! 
   
  Cho ta gửi hết đam mê 
  Hồn ta như lạc theo về cõi mơ 
  Xin dâng tất cả vào thơ 
  Chút lòng thương nhớ thu vừa qua đây 
  30/4/2010 
  Thái Anh 
   
  *Thái Anh cảm ơn UyênThu với bức tranh cây lộc vừng bên Hồ Gươm,là hình ảnh đẹp gợi cảm cho Thái Anh viết được bài thơ này 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 13:20:26 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
   
      HẠ VỀ RỒI SAO ANH       Hạ về rồi sao anh 
  Ồ phượng nở trên cành 
  Đỏ ngất ngây cùng nắng 
  Tình nồng thắm em,anh       Phượng gọi mình sao anh 
  Lao xao giữa trời xanh 
  Rung rinh làn gió hạ 
  Thắm tình ta ngọt lành       Hái cho em một cành 
  Hãy cho em nhiều nụ 
  Tình anh em ấp ủ 
  Nắng hạ về xôn xao...       Anh thấy môi em hồng 
  Làm tim anh xao động 
  Anh nhìn môi em thắm 
  Muốn gửi nụ hôn khờ       Hạ về đâu phải mơ 
  Em vẫn đứng vẫn chờ 
  Ta dìu nhau vào mộng 
  Tình ta đẹp như thơ...   05/2010 
  Thái Anh       Hạ về trên cành cao 
  Hong nụ cười phượng đỏ 
  Khúc ve sầu nao nao 
  Nỗi niềm về đâu đó   Chân xa về trước ngõ 
  Chân tròn bóng ban trưa 
  Hàng cây im lặng gió 
  Đâu rồi những đón đưa   Hạ xa tin biền biệt 
  Nhớ nhung mấy cho vừa 
  Bàn tay ôm nuối tiếc 
  Đâu rồi áo trắng xưa?!   PhieuVan    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: thaianh49 
   
   
 
   
   
  HẠ VỀ RỒI SAO ANH 
    
  Hạ về rồi sao anh 
  Ồ phượng nở trên cành 
  Đỏ ngất ngây cùng nắng 
  Tình nồng thắm em,anh 
    
  Phượng gọi mình sao anh 
  Lao xao giữa trời xanh 
  Rung rinh làn gió hạ 
  Thắm tình ta ngọt lành 
    
  Hái cho em một cành 
  Hãy cho em nhiều nụ 
  Tình anh em ấp ủ 
  Nắng hạ về xôn xao... 
    
  Anh thấy môi em hồng 
  Làm tim anh xao động 
  Anh nhìn môi em thắm 
  Muốn gửi nụ hôn khờ 
    
  Hạ về đâu phải mơ 
  Em vẫn đứng vẫn chờ 
  Ta dìu nhau vào mộng 
  Tình ta đẹp như thơ... 
  05/2010 
  Thái Anh 
    
  Hạ về trên cành cao 
  Hong nụ cười phượng đỏ 
  Khúc ve sầu nao nao 
  Nỗi niềm về đâu đó 
  Chân xa về trước ngõ 
  Chân tròn bóng ban trưa 
  Hàng cây im lặng gió 
  Đâu rồi những đón đưa 
  Hạ xa tin biền biệt 
  Nhớ nhung mấy cho vừa 
  Bàn tay ôm nuối tiếc 
  Đâu rồi áo trắng xưa?! 
  PhieuVan 
  
            Chào chị ThaiAnh, vẫn khỏe ở xứ ăngồila  chứ? 
  Chị lớn hơn cosiaus.Kêu chi nha.. 
  Bài nầy tặng cho chị  và ai nhớ tuổi hoc trò..                     
  Phượng Đỏ      
Sân trường phượng đỏ 
  Lúc nhỏ ngày xưa 
  Anh theo lấp ló 
  Sáng tối chiều trưa 
  Tuổi còn ở tuổi dạ thưa 
  Em ngồi trong lớp anh chưa muốn về 
  Ve sầu cất tiềng cà kê 
  Đưa bông phượng đỏ bay về nơi đâu? 
   
  Trên cành còn dấu 
  Chim đậu ngày nào 
  Nhạc ve sầu tấu 
  Phượng đỏ bay cao 
  Vẩn mùa phượng củ hay sao 
  Mà anh chẳng thấy bóng nào ở đây 
  Hương hoa phượng đỏ ngất ngây 
  Anh mơ thấy dáng em gầy trong sân 
   
  Nhớ xưa em giận 
  Trái mận cắn hai 
  Anh ăn dấu cắn 
  Ghét anh mấy ngày 
  Anh bên gốc phượng học bài 
  Chờ em em nói cũng hoaì công thôi 
  Phượng hồng anh buộc dính đôi 
  Cài lên mái tóc em thôi giận hờn 
   
  Nắng Hạ mơn trớn  
  Về giởn cùng cây 
  Cành non đã lớn 
  Che mõt góc mây   Ngẩn ngơ ở giữa nơi nầy 
  Nhớ bao năm  trước bên thầy cô thương   Bây giờ kẽ lạc bốn phương   Bảng đen ai xóa, sân trường ai qua   Có qua xin nhớ nhặt hoa   Đó hồn phương đỏ chưa nhòa trong tim .       cosiaus  .                      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              chị cảm ơn cosiaus đã tặng chị và mọi người bài thơ nhé-cho chị nợ bài này chưa họa được                
  Phù Sinh  
    
  Chiều rơi nắng rụng nắng về đâu  
   
  Tóc điểm hoa sương nhuốm mái đầu  
   
  Chiếc lá thu phai giòng trốt xoáy  
   
  Phù du cánh mỏng ngọn đèn dầu  
   
  Rừng khô đã khép tàn hoa mộng  
   
  Biển cạn thôi trào nát bể dâu  
   
  Một kiếp phù dung vừa chớm nở  
   
  Non tơ mới đó đã phai nhàu  
  Phieuvan_Thlangdu 
    
         KIẾP ĐỜI     
  Xuân đã qua rồi xuân còn đâu 
  Để nắng hạ sang rớt trên đầu 
  Phượng cháy hết mình trong cuối hạ 
  Thu đến não nề hạt mưa ngâu 
  Lòng ai đã khép không tròn mộng 
  Cuộc đời bươn trải giữa bể dâu 
  Ngoảnh lại trông ta đời đã xế 
  Bươn trải bao năm bạc mái đầu 
  05/5/010 
  ThaiAnh 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mẹ!      Bốn mùa rơi trên tóc mẹ 
  Hằn lên những nỗi nhọc nhằn 
  Hứng niềm vui sao quá trễ 
  Nên còn hoài nét băn khoăn 
    
  Mẹ thích tâm sự với Trăng 
  Soi gương đếm từng sợi bạc 
  Rong chơi với từng cô nắng 
  Kiếm tìm bóng mát thanh xuân 
   
  Nhưng theo dòng chảy gian truân 
  Trái tim mơ mộng hoá đá 
  Góc riêng mẹ ngồi an phận 
  Sợ con hạnh phúc vụt qua. 
   
  Con ngắm nhìn mẹ từ xa 
  Thấy cả một trời khao khát 
  Con không có nhiều phép lạ 
  Nên hoá dáng mẹ thành thơ. 
   
  Love 
   
  Lâu quá không ghé U, con gửi tặng U bài thơ. 
        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 23:32:23 bởi minhthanh_love >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mẹ!  
   
  Bốn mùa rơi trên tóc mẹ  
  Hằn lên những nỗi nhọc nhằn  
  Hứng niềm vui sao quá trễ  
  Nên còn hoài nét băn khoăn  
     
  Mẹ thích tâm sự với Trăng  
  Soi gương đếm từng sợi bạc  
  Rong chơi với từng cô nắng  
  Kiếm tìm bóng mát thanh xuân  
   
  Nhưng theo dòng chảy gian truân  
  Trái tim mơ mộng hoá đá  
  Góc riêng mẹ ngồi an phận  
  Sợ con hạnh phúc vụt qua.  
   
  Con ngắm nhìn mẹ từ xa  
  Thấy cả một trời khao khát  
  Con không có nhiều phép lạ  
  Nên hoá dáng mẹ thành thơ.  
   
  Love  
   
  Lâu quá không ghé U, con gửi tặng U bài thơ.  
     **********************   Con gái ngoan của u   U cảm động lắm nha   Thơ con quý hơn quà   Nay u thì đã già   Con gái hiểu u quá   Buồn bởi tuổi xuân qua       U cảm ơn con gái nhiều nhiều nhé,bài thơ con tặng u tình cảm lắm,đúng là con gái cũng khác con giai...hehe (con gái hiểu u nhiều hơn,tình cảm hơn)   Chúc con có nhiều sáng tác hay,            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   MÙA KỶ NIỆM       Ta mơ màng vào hạ
       MÙA KỶ NIỆM       Ta mơ màng vào hạ 
  Như thưở ấy thật xa 
  Nắng hồng xen hoa lá 
  Phượng thầm thì riêng ta       Bao mùa phượng trôi qua 
  Tình yêu xưa nhạt nhòa 
  Nhưng tình riêng cho phượng 
  Vẫn đậm nét trong ta       Cho ta gửi niềm thương 
  Về mái trường xưa ấy 
  Cho ta nhớ về thầy 
  Người chắp cánh ta bay       Phượng ơi cứ mãi say 
  Cùng sân trường đầy nắng 
  Đời học sinh trong trắng 
  Chưa vấy bụi cuộc đời       Phượng ơi cứ mãi tươi 
  Thắm đỏ tình bạn hữu 
  Ta ôm ghì nỗi nhớ 
  Trang lưu bút ngày xưa !   08/5/010 
  Thái Anh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 18:46:53 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cõi Thu 
  Chiều thu gửi gió đến ngàn nơi 
  Tâm trí hình như đã rối bời 
  Có lẽ dáng người còn ẩn hiện 
  Hay là giấc mộng cũng chưa vơi 
  Trăm năm cõi ấy chờ không tới 
  Một thoáng hồn đâu chợt mỏi rời 
  Tóc điểm hoa râm từ dạo trước 
  Giờ đây bạc trắng khói sương rơi 
    
  Thơ ĐÔNG HÒA      ......................   Có lần thu đến tiễn người đi 
  Vào cõi thiên thu mộng ước gì 
  Để lại trần gian tàn hương khói 
  Tiếng buồn ai đó những sầu bi 
  Trần gian kẻ sống chờ mong mỏi 
  Một chút buồn thương nhớ Diễm xưa 
  Người đi khuất dạng không về nữa 
  Nhớ nhớ thương thương mấy cho vừa 
  thaíAnh    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               MAÙ THỜI GIAN ( Tranh của ĐAM THANH THỦY)
   MAÙ THỜI GIAN ( Tranh của ĐAM THANH THỦY)             
  MẦU CỦA THỜI GIAN 
  (Thơ họa Theo tranh của Thái Anh) 
   
  Thời gian ơi luôn đọng mãi trong tôi 
  Nỗi niềm vui những suy tư năm tháng 
  Màu xanh của cây ,màu vàng của nắng 
  Những suy tư theo màu tím mây trời    
   
  Thời gian ôi cứ lặng lẽ trong tôi 
  Đã xuyên dài quá nửa đời cuộc sống 
  Màu của đời vẫn luôn lắng đọng 
  Thật trữ tình hình sắc bốn mùa trôi    
   
  Nắng mai hồng con tàu lướt ra khơi 
  Chiều tím lịm con tàu về hối hả 
  Hạt sương đêm đọng vào kẽ lá 
  Cho mai ngày long lanh vừng dương...    
   
  Thời gian ơi vương vấn mãi mặn nồng 
  Màu của gió,của cây,của lá 
  Màu của mưa cầu vồng xối xả 
  Màu tình yêu năm tháng đã đi qua    
  Cho ta được thênh thang cùng hạ 
  Những ân tình thơm dịu của thu qua 
  Cho ta thương xuân sang cùng hoa lá 
  Lặng lẽ cuộn mình mùa đông lạnh đi qua... 
  22/5/010 
  Thái Anh     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2010 19:59:50 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Mùa hoa phượng       Hoa phượng em ơi đã đỏ trời   Ai nung cái nóng hỡi tình ơi !   Vườn dâu thấp thoáng cây tha thướt    Bãi biển mênh mang nắng rạng ngời   Độ ấy trao nhau lời chẳng cạn   Hè này gặp lại ý chưa vơi   Mà sao gió vẫn không ngừng thổi   Đẩy mãi thuyền trôi suốt một đời *                              17/5/2010                            thơ Hồ Văn Thiện
         Mùa hoa phượng       Hoa phượng em ơi đã đỏ trời   Ai nung cái nóng hỡi tình ơi !   Vườn dâu thấp thoáng cây tha thướt    Bãi biển mênh mang nắng rạng ngời   Độ ấy trao nhau lời chẳng cạn   Hè này gặp lại ý chưa vơi   Mà sao gió vẫn không ngừng thổi   Đẩy mãi thuyền trôi suốt một đời *                              17/5/2010                            thơ Hồ Văn Thiện                
  Phượng đỏ rồi em! 
    
  Hoa phương rung rinh đỏ ngập trời 
  Như tình ta thắm mãi tình ơi 
  Có bằng lăng tím nghiêng theo gió 
  Cho ta nhung nhớ mãi một người 
  Thưở ấy vai kề vai ý ngỏ 
  Kéo theo mộng ước đến bây giờ 
  Em ơi hạ gọi mình rồi đó 
  Tình có còn không nhớ quay về 
    24/5/010 
  Thơ cảm tác của Thái Anh 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              .      Chào chị Thái Anh kính mến!   Hoa phượng trên trang thơ của chị rực rỡ quá!   NL cảm tác cùng Hoa phượng với chị nhé!          Như màu của trái tim son   Tắm trong giai điệu nỉ non muôn đời   Vì sao đỏ rực, Phượng ơi…!   Phải chăng thắp lửa gọi mời Hạ sang?      25.5.2010   Người lính
         Như màu của trái tim son   Tắm trong giai điệu nỉ non muôn đời   Vì sao đỏ rực, Phượng ơi…!   Phải chăng thắp lửa gọi mời Hạ sang?      25.5.2010   Người lính        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Chào chị Thái Anh kính mến!  
  Hoa phượng trên trang thơ của chị rực rỡ quá!  
  NL cảm tác cùng Hoa phượng với chị nhé!  
   
   
   
  Như màu của trái tim son  
  Tắm trong giai điệu nỉ non muôn đời  
  Vì sao đỏ rực, Phượng ơi…!  
  Phải chăng thắp lửa gọi mời Hạ sang?  
     nguoi linh   .......................       Phượng ơi phượng đỏ làm chi    Để cho kỷ niệm về khi ta buồn   Ta vẫn nhớ người luôn luôn   Nhớ màu hoa ấy cội nguồn tình xưa       Thơ ta nói hết sao vừa   Những thương những nhớ những trưa nắng hè   Hạ về rạo rực tiếng ve   Để ta thổn thức nhớ về hè xưa...       Chị cảm ơn Người Lính nhé   Chúc em chiều Chủ nhật vui vẻ   TA     
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Phượng ơi phượng nhớ cùng tôi 
  Những mùa hè với đơn côi nỗi buồn 
                Biển Xanh 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/3D3F047A8D3347B3B3FEE2976B9FA904.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 17:27:31 bởi Biển Xanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 CUNG VUI CHƠI 
     Cùng vui nào bạn ơi 
  Hè đã đến thật rồi 
  Vui theo ông bà nội 
  Ra vườn Bách Thú thôi 
   
  Đây ông hươu cao cổ 
  Kìa chú thỏ hiền khô 
  Ê kìa con khỉ nhỏ 
  Tay cầm quả chuối to... 
   
  Em theo ông theo bà 
  Dưới vòm hoa phượng vĩ 
  Hoa rì rầm trên cao 
  Cười nhìn em lao xao... 
   
  Đu quay nhanh quay nhanh 
  Nâng em chạy vòng quanh 
  Em nhìn hoa đổ lửa 
  Giơ tay em vẫy chào 
   
  Đu đưa em lên trước 
  Đu đưa em về sau 
  Các bạn lướt qua mau  
  Cười vang cùng nhau mãi... 
   
  Em giơ tay chào nội 
  Nội cười vui hiền khô 
  Thoáng đu vòng qua nội 
  Thấy tóc nội bạc rồi 
   
  Em vui chơi dịp hè 
  Nghe rộn rã tiếng ve 
  Hết hè rồi em sẽ 
  Chăm học để nội cười  
   
  Em yêu nội nhất đời 
  Nội yêu của con ơi 
  Những ngày vui bên nội 
  Theo con cả cuộc đời 
   
  Tặng các cháu nhân ngày 01/6/010 
  Thái Anh 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: