Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 84 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Minh Tuấn 22.08.2010 16:34:34 (permalink)
0
THU VỀ NHỚ NGƯỜI XƯA

Thu về gợi nhớ người xưa
Mênh mang đường vắng lưa thưa lá vàng
Lòng em thương nhớ đến chàng
Xa người năm ấy để sang chuyến đò

Giờ đây chàng ở nơi mô ?
Để mùa thu đến cháy khô lá vàng
Vẫn còn sông ấy đò ngang
Mà ta lạc bóng trường giang nghìn trùng

Thu ơi thu có biết không
Lao xao lá rụng để lòng quặn đau
Thu về gợi nhớ thương nhau
Trăm năm tìm kiếm...người đâu mất rồi !
22/8/2010
Thái Anh





BẾN MỘNG THU .

Bến mộng thương nhớ mùa thu
Đường xưa ,góc phố ,gió ru mơ màng
Ô cửa mở, đợi anh sang
Ngồi trông cuối phố,buồn vàng cúc hoa.

Bây giờ bước đã cách xa
Nhớ xưa hờn giận,nay ra bồi hồi
Mái trường tóc gió hương trôi
Hỏi qua bao gió  ,biết đời…Còn nhau.

Áo xưa trắng lắm tình đầu
Trách con ve nhỏ réo sầu gần xa
Mang buồn bạc kiếp thu qua
Lắc lơ chiếc lá, rơi nhà tương tư…

Mưa sầu ,cuốn lạnh tâm thu
Cũng không làm rụng tình ru ngọt ngào
Đắng cay dẫu ngập chiêm bao
Làm sao ngăn bóng… Anh vào gặp em.

MINH TUẤN

Xin cám ơn chị ghé thăm em và tặng thơ..Dạo này lục bát thơ của chị ngọt ngào lắm chị à. Em có bài họa cùng chị /chúc chị mạnh khỏe nhé
EM -MT


thaianh49 24.08.2010 18:37:47 (permalink)
0

  VUI CÙNG NGÀY SINH NHẬT VƯƠNG CƯỜNG
 Tháng tám thu về lá vàng bay
Thu đẹp cho con những tháng ngày
Trời xanh xanh thắm mây lơ lửng
Con mẹ ra đời  ! Tháng tám rồng bay
 
 Sinh nhật Vương Cường mẹ vẫn ở xa
Con cũng bộn bề và xa Tổ Quốc
Lối con đi,thu vẫn về thân thuộc
Những ngọt ngào mẹ viết trao con... 
 
Mẹ tự hào con đã lớn khôn
Và nâng niu như trời cho hòn ngọc
Hạnh phúc biết bao dẫu đời còn khó nhọc
Bởi bên mình mẹ có những đứa con 
 
Sinh nhật lần này thơ mẹ tặng con
kèm lẵng hoa gửi quà qua mạng
Mừng tuổi con ba tư tươi sáng
Chúc rồng bay tới đích huy hoàng 


Hãy vui lên con trai yêu thương
Hãy bình yên khi xa vòng tay mẹ
Với mẹ-con mãi là đứa trẻ
Viên Ngọc của đời,mẹ gìn giữ nâng niu !

  25/8/1976 ( năm Bính thìn)--25/8/2010 ( Canh Dần)Chúc con rồng con của mẹ mọi thành côngThái Anh  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2014 21:41:24 bởi thaianh49 >
Minh Tuấn 31.08.2010 02:13:48 (permalink)
0

 
NHỚ HỒ TÂY .
 
Nước mây trong vắt bóng yêu
Con thuyền chẳng nỡ xé chiều tương tư
Ngóng chờ  đỏ ráng Cổ Ngư
Đợi em lấp lánh đến từ vầng trăng.
 
Gió heo rải lá đêm nằm
Lối tràn hương sữa ,bước thầm duyên trăng
Bánh tôm ghi nhớ tình ăn
Chuối thơm kỉ niệm ,cốm vòng rẻo yêu.
 
Hồ tây thương lắm bao chiều
Có em chăm chút gửi yêu mỗi ngày
Thắm tình từ những bàn tay
Tiễn đêm Quán Thánh …Hẹn ngày Cổ Ngư.
 
MINH TUẤN
 
Chủ nhật vui chị nhé
 
thaianh49 03.09.2010 18:34:38 (permalink)
0

 
NHỚ HỒ TÂY .
 
Nước mây trong vắt bóng yêu
Con thuyền chẳng nỡ xé chiều tương tư
Ngóng chờ  đỏ ráng Cổ Ngư
Đợi em lấp lánh đến từ vầng trăng.
 
Gió heo rải lá đêm nằm
Lối tràn hương sữa ,bước thầm duyên trăng
Bánh tôm ghi nhớ tình ăn
Chuối thơm kỉ niệm ,cốm vòng rẻo yêu.
 
Hồ tây thương lắm bao chiều
Có em chăm chút gửi yêu mỗi ngày
Thắm tình từ những bàn tay
Tiễn đêm Quán Thánh …Hẹn ngày Cổ Ngư.
 
MINH TUẤN
 
Chủ nhật vui chị nhé 
 
....................................
Minh Tuấn quý mến,chị cảm ơn bài thơ NHỚ HỒ TÂY mà em đã gửi vào trang thơ chị nhé,ảnh cũng đẹp lắm,giá mà bài thơ được lồng vào đúng Hồ Tây thì hay hơn nhiều em à
mà chị tìm thấy ảnh Hồ Tây gì cả
hôm nay chị sẽ mang bài thơ lục bát em họa cùng chị hôm nọ sang Blogs
em sang đọc nhé
chị T.A
thaianh49 11.09.2010 01:38:22 (permalink)
0
THẢ TRĂNG


Thả trăng theo gió lên giời
Mênh mông duyên phận một đời lửng lơ


Thả trăng theo gió phất phơ
Ánh vàng rớt xuống ngẩn ngơ kiếp người


Thế rồi...
Nguyệt tận
Ba mươi
Chờ cho xuân đến
Trăng cười gió đông !
24/8/2010
NGUYỄN LÂM CẨN
..........................

  HỠI NGƯỜI THEO TRĂNG

Hỡi ai theo gió lên trời
Theo trăng chi để duyên thời lửng lơ

Đừng theo chi gió phất phơ
Để Trăng rớt xuống đời chơ vơ đời


Đầu tuần trăng khuyết chơi vơi
Để ai sầu đứng sầu ngồi hỡi trăng


Trung tuần trăng đẹp hôm rằm
Trên cao vành vạnh có nằm mà mơ


Cuối tuần trăng khuyết thờ ơ
Em ơi biết đến bao giờ gặp trăng !
25/8/2010
Thái Anh
*********************

THU LÊN...


Thu lên xanh ngắt...
Mơ màng
Kìa ai đang hái trăng vàng trao nhau
Hình như ở phía mai sau
Thu xanh nõn lá lên màu non tơ


Thu lên xanh ngắt...
Trời thơ
Kìa ai đang thả mộng mơ về giời
Hình như chiếc lá rong chơi
Trái tim vừa cháy...hát lời ý a...


Thu lên xanh ngắt...
Lòng ta
Trải ra muôn dặm
Biết là về đâu ?

Ngước lên
Trăng chín trên đầu
Ô hay quả ngọt nhìn đâu cũng đầy!

Hà Nội-thu 8-9-2010
NGUYỄN LÂM CẨN

....................

Trăng Rơi

Nửa đêm nghe tiếng trăng rơi
Nằm nghiêng ôm gối nhìn trời đầy sao
Ngoài vườn lá rụng xạc xào
Nhớ em trăng lẻn bay vào hỏi thăm

Nguyen Văn Quốc
...............

Trăng rơi ,rơi xuống giếng khơi
Ai ngồi bên giếng thả lời đam mê ?
Muốn ôm vầng nguyệt mang về
Để riêng mình ngắm mà bê chẳng thành !


Thái Anh
.....................


Trăng ngâm mình dưới giếng khơi
Sao em lại thả lên trời hỡi em
Ánh vàng xua hết màn đêm
Để ai ngồi tỏ nỗi niềm cùng trăng
Le Trường Hưởng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 02:58:37 bởi thaianh49 >
anhtrangthu 11.09.2010 01:43:03 (permalink)
0

Chị ơi chị khoẻ không?
thaianh49 15.09.2010 20:21:10 (permalink)
0
Chị ơi chị khoẻ không?
 
Trăng Thu ơi,chị khỏe,cảm ơn em nhiều
chị cũng chúc em vui
T.A
 
            HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN
 
Biển chiều chếnh choáng trước hoàng hôn
Ráng đỏ vàng hoe ,sóng đổ dồn
Chim bay về đâu tìm tổ ấm
Ta thẫn thờ theo đám mây trôi...
 
Đã thấy chiều sang rớt buồn rồi
Trên từng cơn sóng dập đồn xô
Có bao cánh bọt tung cánh vỡ
Theo con tàu rẽ sóng nhấp nhô
 
Biển ơi tình biển mênh mông lắm
Mặn mà sâu thẳm giống lòng ta
Lúc biển trải buồn ra xa lắm
Mênh mông sao chẳng thấu bến bờ ?
 
Ta đã thấy chiều đến bơ vơ
Từng cơn gió lùa theo nỗi nhớ
Bước chân đi nặng lòng trắc trở
Đây đâu là xứ sở quê hương ?
 
Bờ biển Luanda
15/9/2010
Thái Anh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 01:19:19 bởi thaianh49 >
thaianh49 22.09.2010 14:06:06 (permalink)
0




Đêm nay anh có ngồi ngắm trăng 
Có nghe tùng rinh trẻ em vui ngoài ngõ
Còn nhớ ngày xưa chúng mình ngồi phá cỗ
Giữa đêm rằm trăng soi sáng lung linh  ?

Trống tùng rinh,đèn ngôi sao xinh xinh
Chạy vòng theo trẻ em trên hè phố
Trăng mỉm cười nhìn mấy em bé nhỏ
Mắt em nào cũng lấp lánh như sao

Anh được ăn bánh trung thu ngọt ngào
Trái hồng xiêm và bưởi đào Phúc Trạch
Có lặng buồn nghĩ chúng mình xa cách
Thương em bên này không có bánh trung thu ?

Hãy vui nhé anh, theo niềm vui như xưa
Như thưở chúng mình háo hức giờ phá cỗ
Cho em gửi nỗi lòng thương nhớ
Về bên anh giữa đêm sáng trăng rằm

Ở bên này Đại Dương
Rằm tháng tám
22/9/2010
Thái Anh



 
kimrbl 22.09.2010 15:07:18 (permalink)
0
 
Sao chị không về?
 
Sao không về chị Thái Anh ơi
Hà Nội đang chờ đón mọi người
Du khách thập phương mừng lễ hội
Dân Hà thành gốc trở về chơi
Phố phường nhộn nhịp khoe màu sắc
Hồn khí Thăng Long tỏa khắp nơi
Đẹp lắm Thủ đô nghìn tuổi chẵn
Chị không về thật tiếc chị ơi !
 
thaianh49 25.09.2010 16:54:36 (permalink)
0
Sao chị không về?

Sao không về chị Thái Anh ơi
Hà Nội đang chờ đón mọi người
Du khách thập phương mừng lễ hội
Dân Hà thành gốc trở về chơi
Phố phường nhộn nhịp khoe màu sắc
Hồn khí Thăng Long tỏa khắp nơi
Đẹp lắm Thủ đô nghìn tuổi chẵn
Chị không về thật tiếc chị ơi !

KIMBL
 
....................
Chị cũng muốn về thăm Thủ Đô
Trong ngày đại lễ rợp bóng cờ
Hân hoan vui cùng cả nước
Nghìn năm Thăng Long dựng cơ đồ
 
Thật tiếc chị chưa thể về
Cuối năm công việc bộn bề
Hẹn cùng Thủ đô dịp nguyên đán
Chị sẽ về ăn tết vui trên quê !
 
Hihi,Kimbl ui,chị cảm ơn tình cảm mà em luôn dành cho chị
chúc em cuối tuần vui
Thái Anh




thaianh49 26.09.2010 23:08:14 (permalink)
0
THƠ CHƯA CÓ ĐỀ
 
Có vừng trăng thu
Hai người ngắm hết
Còn biết chen vào đâu ?



Thôi! lặng lẽ mà câu
Bóng trăng thu dưới biển
Xin sóng chao lên... đừng toàn vỏ hến !



Thu này rồi sẽ đi qua
Thu sau sẽ đến
Ai ? có dành cho ta ?



Chút hy vọng nhỏ nhoi
Sẽ rình thu sau buổi chiều tà
Trăng lẽ nào không mọc ?



Nguyễn Lâm Cẩn

...............
Cùng ý thơ của anh ,em cảm hứng viết tiếp nè anh Cẩn:

 
Trăng của tình nhân họ bên nhau
Có người cô lẻ thả mồi câu
Câu tôm câu cá không câu nổi
Câu mãi bóng mình cũng...trượt câu


Trăng thu soi bạc rắc lên đầu
Ngẫm mình mái tóc đã hoa ngâu
Hẹn cùng thu đến lần sau nữa
Biển lặng ta ngồi thả sức câu !

26/9/2010
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 23:09:41 bởi thaianh49 >
ThanhThanhKhiet 27.09.2010 17:01:15 (permalink)
0
Em ghé thăm chị. dán bài này chị đọc cho đỡ nhớ HN nhé. Chúc chị luôn vui
 
Hà Nội trong tôi
 
Tôi yêu Hà nội
Những chiều mưa rơi
Trưa nồng nắng hạ
Mây xanh biếc trời
 
Hà Nội của ta
Có đê La Thành
Bên ô Đống Mác
Bắc qua cầu Dền
 
Tô Lịch là tên
Dòng sông rất nhỏ
Hiền hoà ngày đêm
Thức canh Hà Nội
 
Hà Nội xưa xa
Có làng Ngọc Hà
Dù trong gian khó
Luôn đầy hương hoa
 
Khi giông bão qua
Trên cây sấu già
Phố Trần Hưng Đạo
Thân đau lệ nhoà
 
Đây hàng cơm nguội
Vàng lá  mênh mang
Đường Lý Thường Kiệt
Khi mùa thu sang
 
Trời xuân lang thang
Bền hồ Hoàn Kiếm
Sợi nắng giăng giăng
Tháp rùa nghiêng bóng
 
Mỗi lần hạ đến
Hoa gạo nở đầy
Bên đường Bắc cổ
Lối ngõ đỏ hây
 
Thu thả heo may
Thiền Quang hoa sữa
Rụng trắng đầy tay
Nghe sao nồng ấm
 
Đông về chầm chậm
Nhớ ổi Thanh Trì
Ruột hồng xanh vỏ
Níu chân người đi
 
Hà nội quen thân
Những con đường nhỏ
Không mỏi bước chân
Dọc ngang phố cổ
 
Đây Ô Quan Chưởng
Đứng đó uy nghiêm
Giữ cho thủ đô
Ngàn năm văn hiến
 
Vì lo tương lai
Dựng nhà văn miếu
Sinh bao hiền tài
Giúp vua trị nước
 
Hà nội gian nan
Bao năm bắc thuộc
Không chụi hoà tan
Vẫn nguyên bản sắc
 
Hồ Tây sóng  vỗ
Mênh mang trời mây
Anh linh Thái Tổ
Như còn quanh đây
 
Hà Nội anh dũng
Một thời bom rơi
Khâm Thiên đổ nát
Lệ xót còn khơi
 
Kỷ niệm Ngàn năm
Ơi ! thành Thăng Long
Địa linh nhân kiệt
Con Việt Cháu Hồng
 
Hà Nội Hôm nay
Dù có đổi thay
Lòng tôi vẫn vẹn
Tình yêu luôn đầy
 
Thanh Thanh Khiết
26.9.2010
----------------
Uy nghiêm - đứng đó - giữ cho - Hà Nội
Ngàn năm văn hiến... 

 


thaianh49 27.09.2010 18:48:56 (permalink)
0
Em Thanh Khiết à,bài thơ của em làm chị nhớ về Hà Nội quá,từng hàng cây từng cửa ô và các loài cây,hoa có đặc thù riêng của Hà Nội lần lượt hiện về...chị cảm ơn em nhiều lắm,chị bận ít sang em và cũng không có thơ để họa,hôm nay chị cho em đọc bài thơ vui mà chị thấy ở bên vnweblogs về góp vui nhé
chúc em luôn vui và hạnh phúc,đừng giận chị vì chị ít sang em cũng như ít sang được mọi nhà
chị T.A
 
 
    KHÁI NIỆM VỀ CHỒNG

 
 



Chồng như cây gậy Ngộ Không
Phòng thủ thì cứng, tấn công lại mềm (?)
Chồng như chậu cảnh ngoài thềm
Đẹp thì đẹp thật nhưng đêm trộm rình


Chồng như cột cái nhà mình
Để thì vướng, bỏ thì sập tường thành... rất nguy
Chồng như chai rượu biết đi
Dặt dà dặt dẹo nhiều khi đổ kềnh


Chống như tấm phản cong vênh
Ta không ngủ được dập dềnh suốt đêm
Chồng như một con trâu điên
Ruộng nhà cày lỏi, cày thêm ruộng người


Suốt ngày chè chén, rong chơi
Tối về lại bảo rằng “tôi họp hành” (!)
Chống già vẫn thích gọi anh
Ra đường chảo chớp liếc nhanh các nàng


Có tiền chồng rất huênh hoang
Hết tiền rúm ró nhũn hàng chi chi
 
Chồng như một cái bút bi
 
Ta viết: hết mực, người ghi: tràn nhoè (?)



Văn chồng chồng rất hay khoe
Vợ người chồng chỉ nhăm nhe làm chồng (!)
 
Chồng như cái ách cái gông
Không có cũng cực “chổng mông mà gào”


Chưa chồng còn ước còn ao
Có chồng bận bịu, lao đao một đời...
 
Chị em phụ nữ ta ơi!
Vùng lên “chồng - vợ” đổi ngôi trận này
Xắn quần, vén váy, ra tay
Quyết tâm tranh đấu từ nay làm chồng
                                                     
                      17-10-2007

                 Thơ Đỗ Xuân Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 18:52:20 bởi thaianh49 >
thaianh49 06.10.2010 02:23:07 (permalink)
0


 



      HÒA VÀO TRỜI ĐẤT

Có những phút ta thả hồn theo gió
Mắt dõi tìm thi tứ dưới ánh trăng
Ngẩn ngơ theo tròn trịa bóng chị hằng
Đời rất thực mà ta thì đang mộng

Biển mênh mông để lòng ta dậy sóng
Treo tâm hồn lên tận những bóng mây
Nghiêng đôi má hứng làn mưa buổi sáng
Rúc rích cười xao xuyến cả hàng cây

Vui là thế - Ngã lưng cười ngạo nghễ
Công việc xong gõ phím gặp bạn bè
Bao lời mộng dâng tràn trên Bloges
Hóa thân mình vào thế giới đam mê

Nào cuộc sống buồn vui đều chia sẻ
Nào mây giăng,nào gió thổi tứ bề
Mùa đông lạnh hay xuân về rộn rã
Ta ! Tâm hồn trôi nổi bốn mùa qua...

Lòng khi đã dâng trọn vào trời đất
Cũng sẽ yêu như chớp giật điên cuồng
Cũng biết khát như đồng khô đang hạn
Cũng rất buồn khi tình ấy chia phôi !

Tâm hồn ta khi hòa với đất trời
Tim sẽ đập với những điều rất thật
Nói những lời trời đất cũng ngã nghiêng
Cơn mơ qua...Ta về lại đời thường !
03/10/2010
Thái Anh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 07:24:41 bởi thaianh49 >
thaianh49 11.10.2010 18:07:25 (permalink)
0



Đêm mưa viếng chùa

(thủ vỹ ngâm – thuận nghịch độc)

Đêm tàn bước chậm khẽ chân đùa
Lại đến cùng nhau đợi viếng chùa
Thềm nhạt ánh khuya trời khuyết nguyệt
Thoảng xa mây nhạt cảnh tan mưa
Thêm đầy tiếng ước lời van vái
Lặng khuất tâm kinh mõ vọng đưa
Ênh nhẹ gió quanh vờn ngọc điện
Đêm buồn giấc mộng gửi sương đùa

Đông Hòa NCH
10.10.2010

 

Đêm về yên tĩnh mõ vọng đưa
Ai kính nơi đây viếng cảnh chùa
Vầng trăng xa lắc chừng đã khuyết
Vườn tịnh,sân chùa lác đác mưa
khách đến từ tâm thầm khấn vái
Tiếng mõ gõ hoài vọng đêm thâu
Trăng khuya hắt bóng chùa cong mái
Khói mờ như mộng chốn thiên thai

10/10/2010
Thái Anh
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 84 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9