Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 84 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
thaianh49 15.10.2010 01:14:28 (permalink)
0
           TÔI@EM

        Tôi đứng bên này bờ cũ xưa,
        Nghe buồn vắt-vẽo mấy vần đưa.
        Nghe em mắt ướt trao lệ gió,
        Nghe bến mười hai thút-thít mưa!

        Em đứng bên bờ chữ thủy-chung.
        Yêu đương vất lại bước theo chồng.
        Tôi ôm kỷ-niệm về cất giữ,
        Nghe chiều tủi rụng chín mênh-mông!
                                                  SUADX
                                                 11-10-010

.....................
 

BÊN BỜ SÔNG XƯA
( Họa theo)

Bên bờ sông xưa anh và em
Chia tay tạm biệt phút êm đềm
Em về bên ấy vui duyên mới
Gạt nước mắt rơi để theo chồng

 
Anh đứng bên này vẫn đợi trông
Em giữ thủy chung sống cùng chồng
Em ơi nửa tình anh như mộng
Anh ngẩn ngơ hoài em biết không ?

 
Gió vẫn êm đềm thổi qua sông
Những chiều cơn sóng dậy trong lòng
Em ơi đã biết rằng ly biệt
Nên nỗi buồn rải thãm cả khúc sông !
11/10/2010
Thái Anh


 


thaianh49 25.10.2010 03:29:39 (permalink)
0
MỜI CÁC BẠN ĐỌC THƠ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
( THÁI ANH MANG TỪ BÊN VNWEBLOGS SANG ĐỂ CÁC BẠN CÙNG ĐỌC)
 
 
   Lai láng hồn thơ

                      Tặng Hồ Văn Thiện
 
Bảy mốt mùa xuân chẳng thấy già
Trữ tình mơ mộng lão còn xa
Chiều chiều phấn chấn vơi ly rượu
Sáng sáng ung dung  cạn chén trà
Lai láng hồn thơ càng sảng khoái
Dạt dào cảm hứng vốn thăng hoa
Tiếng cô hàng xóm như chim hót
Giai điệu mùa xuân mãi thiết tha

                     Thu 2010
            Phan Thế Triết - 90 tuổi
 
Bài họa đáp từ
 
  Bảy mốt xin tha

Bác khen bảy mốt thấy chưa già
Quấn quít nàng thơ chẳng chịu xa
Tối tối mần mò đôi cái tứ
Ngày ngày hà hít mấy vần  trà
Tao đàn đến  lắm em quen tiếng
Máy tính ngồi nhiều mắt nổ hoa
Vẫn thích lang thang trên cõi mạng
Còn cô hàng xóm  ... đệ xin tha !

                      20-10-2010
                    Hồ Văn Thiện ( 71 tuổi)
 
         Tuổi hạc
Tuổi hạc rồi đây sẽ yếu già
Trời cao đất cạn khó đi xa
Chân đà lẩy bẩy thôi đong rượu
Miệng cũng run run hết uống trà
Mỗi tối trong đầu mau dứt mộng
Bình minh trước mặt chóng tàn hoa
Gậy tay khó tới con đường cũ
Nên cũng cũng chẳng còn thiết với tha
                     Đông Hòa NCH
                    22.10.2010



              CHỬA GIÀ
Bảy chục xuân xanh lão chửa già
So tài ối kẻ kém còn xa
Ngày ngày vẫn đủ ba ly rượu
Sáng sáng thường hay một ấm trà
Nhà hát có quen xem nhảy nhót
Công viên chẳng ngại ngắm trăng hoa
Bạn bè qua lại nhiều nơi mến
Thấy cảnh mềm lòng cũng thẩn tha.
                         Tình Biển



           CHẲNG BUÔNG THA
Hồi xuân thất thập đã đâu già
Phong độ thơ Đường tiếng dội xa
Đầu tối xem qua vài thế sự
Ban mai nhấm nhạt một tuần trà
Đối nhân tâm sáng trong như nguyệt
Xử thế đức dày đẹp tựa hoa
Hứng khởi say mê trên bàn phím
Tình đời Ảo Thật chẳng buông tha
                 Hà Đình Chung

                               61 tuổi

 
      Vui cùng hai cụ

Chím mươi, bảy mốt cũng chưa gìà
Bóng gió vần thơ ý tứ xa
Bữa bữa ham say đôi chén tửu
Ngày ngày vui thú mấy ly trà
Trữ tình chưa bỏ “ con cò cử”
Cảm hứng còn vương “ cái lọ hoa”
Hàng xóm cô nàng ca thánh thót
Hay rằng ai đã... dễ buông tha.
                    22-10-2010
                    Chiến Anh

         XIN TẠM THA

Đầu sáu đuôi dài ai bảo già
Nàng thơ hò hẹn khắp gần xa
Chiều hôm bách bộ năm cây lẻ
Mai sớm tưới vườn ... mấy chậu trà
Năng đến sân thi huynh nhớ giọng
Mải đi gánh hát muội dâng hoa
Tối về mợ góa đầu thôn đợi
Nay thấm mệt rồi xin tạm tha .

                   22/10/2010 .
                   Tuyen45.

   Cảm đề

Chín mươi bác ấy vẫn chưa già
Thơ viết dạt dào ý thăng hoa
Đời trao cho bác minh mẫn quá
Con cháu liệu chừng phải thua xa


Bảy mốt bác Thiện cũng chưa già
Vẫn mê tắm biển,thích ngắm hoa
Thơ đường nhất bác ai sánh kịp
Bạn bè đây đó vui lại qua 

    
                         Thái Anh-61 tuổi
 
         VẪN CHƯA GIÀ
    (Tặng huynh trưởng Phan Thế Triết)


Lão huynh cửu thập vẫn chưa già
Cao ốc ngự trên, đất…dưới xa
Sáng sớm điểm tâm cùng chén rượu
Giữa trưa quần ẩm với ly trà
Thơ văn xướng hoạ hồn lai láng
Đàn hát reo ca dạ nở hoa
Kiều nữ nhà bên vừa thấp thoáng
Trong lòng vơ vẩn…chẳng buông tha

                   Lê Trường Hưởng
 

                               66 tuổi
 
      Họa theo các cụ

Ai bảo rằng thơ bác Thiện già
Chúng mình theo bác hãy còn xa
Làm thơ bác ấy làm liên tục
Uống rượu thi nhân uống tựa trà
Bảy mốt vẫn như đang kết nụ
Hai mươi chưa chắc sánh tài hoa
Hoàng Mai đất ấy nhiều thi sĩ
Ngâm ngợi tình đời mãi thiết tha 

                   Phạm Thanh Cải




<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 12:46:26 bởi thaianh49 >
thaianh49 28.10.2010 03:59:02 (permalink)
0
LẶNG NGẮT...




Nửa đêm lặng ngắt như tờ

Tiếng ru nhè nhẹ đang chờ trăng lên
Cuối thu trăng ẩn mây ngàn
Nghe trong gió cuốn lũ tràn đến đây...!
Nguyễn Uyên Thu


................................

   Trăng Thu

Trăng thu lấp ló đằng xa
Hồ đêm êm dịu bóng là đà nghiêng
Ai người đứng ngẩn trong đêm
Nhớ thu hay nhớ cô em phương nào ?
 
Đêm Thu vắng lặng làm sao
Lòng người luống những nao nao nỗi buồn
Xin trời chớ đổ mưa tuôn
Kẻo nước trên nguồn ngập lũ chốn đây.

26/10/2010
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 04:01:11 bởi thaianh49 >
thaianh49 06.11.2010 17:00:59 (permalink)
0
 ĐÂU RỒI NGÀY ẤY
 
Tôi vào thăm thư Quán
Bạn xưa đâu hết rồi
Nỗi buồn chất vai tôi
Tìm đâu ngày xưa ấy
 
Ba năm vui là vậy
Bao niềm tin dâng tràn
Tình bè bạn sẻ san
Thương nhau và đoàn kết
 
Tôi nhìn quanh tìm kiếm
Người cũ đâu hết rồi
Còn lại mỗi mình tôi
Giăng buồn ra tứ phía...
 
Xin đời hãy độ lượng
Xin đời chớ bon chen
Ta sống sao thật hiền
Cuộc đời rất ngắn ngủi
 
Hãy cùng nhau gần gũi
Hãy đập ôi con tim
Tất cả xung quanh mình
Cho,nhận tình thương mến
 
Mong sao đừng đến lượt
Ta người bạn cuối đường
Đi tìm vạn tình thương
Mà con đường đã cụt !
 
06/11/2010
Thái Anh
thaianh49 10.11.2010 15:06:21 (permalink)
0
    CƠN MƯA CHUYỂN MÙA
   ( mưa trên xứ người )
 
Chiều nay mưa giăng giăng
Cây ngả nghiêng cùng gió
Nước mưa dâng đầy ngõ
Trời bỗng chốc mịt mù
 
Cơn mưa tiễn mùa đông
Để mai trời nắng ấm
Để mai trời gió lộng
Cho thuyền ai bềnh bồng...
 
Em tạm biệt mùa đông
Bằng cơn mưa bong bóng
Cây khô giờ ướt sũng
Nước trôi chảy thành dòng
 
Em từ giã mùa đông
Để mai đùa theo sóng
Hè về trên biển rộng
Bãi tắm sẽ đông người
 
Một mùa tắm đẹp tươi
Một mùa bơi khỏe người
Đông ơi thôi chào nhé
Hạ đã sang đây rồi !
 
Đầu mùa hạ -Angola
10/11/2010
Thái Anh
 
 
thaianh49 12.11.2010 13:48:58 (permalink)
0


Tranh xé Dán của Họa Sỹ Lâm Chiêu Đồng 
    (THƠ HỌA THEO TRANH )

    Mùa sang cây ngã lá vàng
    Suối hiền lặng lẽ chiếc cầu ngang
    Có yêu rừng thu thì xin đến
    Đừng để thu buồn những xốn xang


12/11/010
Thái Anh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 16:06:35 bởi thaianh49 >
#951
    Kẻ khờ 14.11.2010 20:58:29 (permalink)
    0


    Trích đoạn: thaianh49



    Tranh xé Dán của Họa Sỹ Lâm Chiêu Đồng 
      (THƠ HỌA THEO TRANH )

      Mùa sang cây ngã lá vàng
      Suối hiền lặng lẽ chiếc cầu ngang
      Có yêu rừng thu thì xin đến
      Đừng để thu buồn những xốn xang


      12/11/010
      Thái Anh






    Cảnh Vắng


    Khẳng khẳng khiu khiu những tán vàng
    Mùa thu rụng lá đợi đông sang
    Nhỏ nhỏ chơ vơ cây cầu bé
    Bóng người xa vắng buồn mênh mang...


    Codongoitenem
    #952
      thaianh49 20.11.2010 13:53:42 (permalink)
      0


      Trích đoạn: thaianh49




      Tranh xé Dán của Họa Sỹ Lâm Chiêu Đồng 

        (THƠ HỌA THEO TRANH )

        Mùa sang cây ngã lá vàng
        Suối hiền lặng lẽ chiếc cầu ngang
        Có yêu rừng thu thì xin đến
        Đừng để thu buồn những xốn xang




        12/11/010
        Thái Anh



      Cảnh Vắng


      Khẳng khẳng khiu khiu những tán vàng
      Mùa thu rụng lá đợi đông sang
      Nhỏ nhỏ chơ vơ cây cầu bé
      Bóng người xa vắng buồn mênh mang...


      Codongoitenem
       
                 Mảnh mai lá rụng theo mùa
                 Quạnh hiu rừng vắng người xưa chưa về
                 Chiều rơi nắng nhạt tứ bề
                Thương bông súng nở vỗ về cho ai?
                 20/11/010
                  Thái Anh


      #953
        Kẻ khờ 20.11.2010 17:38:12 (permalink)
        0
        Mảnh mai lá rụng theo mùa
        Quạnh hiu rừng vắng người xưa chưa về
        Chiều rơi nắng nhạt tứ bề
        Thương bông súng nở vỗ về cho ai?

        20/11/010
        Thái Anh




        Hẹn


        Người xưa đi đã bao mùa
        Lo cho cuộc sống, nhắn đưa tin về
        Nhắn rằng đang bận nhiều bề
        Nhưng mà vẫn nhớ hẹn thề cùng ai!


        Codongoitenem


        * Rất vui được giao lưu với chị
        #954
          thaianh49 28.11.2010 16:42:08 (permalink)
          0
          Mảnh mai lá rụng theo mùa
          Quạnh hiu rừng vắng người xưa chưa về
          Chiều rơi nắng nhạt tứ bề
          Thương bông súng nở vỗ về cho ai?

          20/11/010
          Thái Anh




           
          Hẹn


          Người xưa đi đã bao mùa
          Lo cho cuộc sống, nhắn đưa tin về
          Nhắn rằng đang bận nhiều bề
          Nhưng mà vẫn nhớ hẹn thề cùng ai!


          Codongoitenem


          Người đã đi và người vẫn xa
          Một người ngóng mong ở quê nhà
          Một người nhớ thương nơi xứ lạ
          Tình cứ trôi hoài mấy thu qua...
          28/11/2010
          Thái Anh
          #955
            Kẻ khờ 28.11.2010 19:01:52 (permalink)
            0


            Trích đoạn: thaianh49
            Người đã đi và người vẫn xa
            Một người ngóng mong ở quê nhà
            Một người nhớ thương nơi xứ lạ
            Tình cứ trôi hoài mấy thu qua...
            28/11/2010
            Thái Anh




            Tình Thu


            Tình cứ trôi hoài qua mấy thu
            Thu hồn ai vẫn mãi chu du
            Du miền xa lắc vì mong đợi
            Đợi hết tình này lại đến thu

            Thu mang nỗi nhớ trong tâm thức
            Thức chẳng được chi bởi mộng ru
            Ru hồn mãi mãi mang hình bóng
            Bóng đã in tình từ cuối thu.


            Codongoitenem
            CN28112010


            * Qua thăm chị nè
            #956
              Liên Thơ 28.11.2010 23:21:51 (permalink)
              0
              Trích đoạn: thaianh49

              Người đã đi và người vẫn xa
              Một người ngóng mong ở quê nhà
              Một người nhớ thương nơi xứ lạ
              Tình cứ trôi hoài mấy thu qua...
                                     28/11/2010
                                 Thái Anh


                        Xem ảnh
                  Cứ là yêu ...là nhớ mong...
              Thời gian chia cách... trong lòng càng trông...
               
                 Bao giờ mùa thắm hoa hồng
              Em nâng niu hái một bông tặng mình…
               
                 Mình ơi năm tháng vô tình
              Đôi ta hữu ý nên hình vẫn xuân...
                                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                28/11/2010
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 08:33:33 bởi Liên Thơ >
              #957
                Nhân Sơn 29.11.2010 09:34:09 (permalink)
                0
                Lâu ngày tôi đến thăm anh
                Thơ vẫn rất hay và mộng vẫn lành

                Hỏi rằng đã có bao em gái

                Thả hết thơ tình cho ông anh?

                 
                hehe,Nhân Sơn quý mến,lâu lắm rồi Thái Anh mới qua đây,chúc Nhân Sơn luôn vui và thơ cứ lãng mạn như xưa nhé

                Thái Anh

                 
                 
                Cám ơn Thái Anh ghé thăm
                Bấy lâu vẫn chỉ yêu thầm mà thôi
                Cũng như em ở xa xôi
                Nhớ thương da diết..đứng ngồi buồn hiu...
                 
                Mặc Nhân Sơn
                 
                - Lâu quá mới gặp lại cố nhân vào phá một chút nghe chửi cho đở buồn hihi....  
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 09:35:41 bởi Nhân Sơn >
                #958
                  thaianh49 09.12.2010 17:10:44 (permalink)
                  0
                  Thái Anh cảm ơn KẺ KHỜ,LIÊN THƠ VÀ NHÂN SƠN  đã vào nhà Thái Anh chia sẻ hoạ thơ cùng Thái Anh,thời gian qua vì bận quá mình chưa hồi âm cùng các bạn được,xin miễn thứ nhé
                  Chúc cho tình bạn của chúng ta
                  Năm tháng dù trôi vẫn đậm đà
                  Thơ vui cùng nhau ta xướng hoạ
                  Những vần thơ thắm đẹp như hoa...
                  09/12/2010
                  Thái Anh

                  #959
                    Liên Thơ 09.12.2010 21:17:01 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: thaianh49

                      
                               Mảnh mai lá rụng theo mùa
                               Quạnh hiu rừng vắng người xưa chưa về
                               Chiều rơi nắng nhạt tứ bề
                              Thương bông súng nở vỗ về cho ai?
                                                   20/11/010
                                                        Thái Anh

                    Thời gian
                        Rừng thu vắng bóng đôi nai
                    Quạnh hiu chiều xuống để ai não nùng
                        Mênh mông khoảng lặng vô cùng
                    Thời gian –cánh võng đã chùng dây treo...
                                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                      9/12/2010



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 21:19:17 bởi Liên Thơ >
                    #960
                      Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 84 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9